Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Trích đoạn: vithong
Gặp Người Trong Mơ
..................
Một lần gặp giữa chiêm bao
Mừng vui muốn nói mà sao nghẹn ngào
Run run thôi vẫy tay chào
Từ đây chả biết khi nào gặp nhau
.......................
MƠ
Gặp em trong giấc chiêm bao
Giật mình tỉnh giấc nghẹn ngào cỏi tim
Em vào trong giấc ngủ êm
Cho thuyền lỡ bến cho duyên lỡ làng
THỰC
Khép mi ru giấc ngủ hờ
Chiêm bao anh đến tình cờ bên em
Gió bên thềm nhẹ ru êm
Xôn xao giấc ngủ êm đềm trong mơ
Vòng tay vẫn rộng đợi chờ
Bàn tay anh nắm bao giờ không hay
Em bừng tỉnh giấc thiên thai
Anh đến thật giấc mơ say cả hồn !
13-08-09
Nhật Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 14:52:40 bởi Quỳnh Muội >
Trích đoạn: Quỳnh Muội
MƠ
Gặp em trong giấc chiêm bao
Giật mình tỉnh giấc nghẹn ngào cỏi tim
Em vào trong giấc ngủ êm
Cho thuyền lỡ bến cho duyên lỡ làng
THỰC
Khép mi ru giấc ngủ hờ
Chiêm bao anh đến tình cờ bên em
Gió bên thềm nhẹ ru êm
Xôn xao giấc ngủ êm đềm trong mơ
Vòng tay vẫn rộng đợi chờ
Bàn tay anh nắm bao giờ không hay
Em bừng tỉnh giấc thiên thai
Anh đến thật giấc mơ say cả hồn !
13-08-09
Nhật Quỳnh
Dịu dàng hương vị nụ hôn Dường như hơi ấm vẫn còn đâu đây Ước chi cơn mộng mãi đầy Cho ta nối lại những ngày bên nhau vt
TRANG THƠ LƯU
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374 RE: Chia Tình
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2009 22:12:12 bởi Người lính >
Tường Vi chúc mừng sinh nhật huynh Vi Thông.
Gởi đến huynh những lời chúc tốt đẹp nhất!
CHÚC MỪNG SINH NHẬT
QM mến chúc Trần Vi Thông một sinh nhật thật nhiều niềm vui
VÔ ĐỀ
(Kính tặng Huynh Trần Vi Thông)
Nhẹ nhàng bay đến lầu mây
Đại bàng mang cả tháng ngày lên non
Đi về vẹn nghĩa sắt son
Sá chi giông bão dập dập dồn bủa vây...
Người lính
03.10.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2009 06:58:30 bởi Người lính >
LẦU MÂY ƠI!
Mỏi cánh chim chiều , Lầu Mây ơi !
Lần theo tìm mãi vết chân người
Nhớ nhung chờ đợi , ngày hiu hắt
Mà người thì mãi xa xôi thôi...
Tường Vi
05.10.2009
vithong
Gặp Người Trong Mơ
..................
Một lần gặp giữa chiêm bao
Mừng vui muốn nói mà sao nghẹn ngào
Run run thôi vẫy tay chào
Từ đây chả biết khi nào gặp nhau
Gặp nhau mà ngỡ chiêm bao
Xin người còn giữ ngọt ngào ngày qua
Một mai nếu lỡ mình xa
Gặp nhau trong mộng vẫn là tri âm.
Tường Vi 25.10.2009
Trích đoạn: tuongvi014
vithong
Gặp Người Trong Mơ
..................
Một lần gặp giữa chiêm bao
Mừng vui muốn nói mà sao nghẹn ngào
Run run thôi vẫy tay chào
Từ đây chả biết khi nào gặp nhau
Gặp nhau mà ngỡ chiêm bao
Xin người còn giữ ngọt ngào ngày qua
Một mai nếu lỡ mình xa
Gặp nhau trong mộng vẫn là tri âm.
Tường Vi
25.10.2009
NỐI LẠI TÌNH THƠ
Một lần gặp - ảo vẫn duyên
Một lần câu bến, câu thuyền vương nhau
Mãi là tình nghĩa trước sau
Mãi là sen trắng rực màu thuỷ chung...
Nào đâu phải chốn tranh hùng
Nào đâu quân tử lẫn cùng tiểu nhân
Mãi là sen trắng trong ngần
Vẫn mùi hương ấy vạn lần không phai...
Về đi! Cho áng mây bay
"Chia tình" đây đó, đêm ngày buông tơ
Về đi! Nối lại tình thơ
"Lầu mây" sóng sánh vần chờ, thiết tha...
Người lính
26.10.2009
Trích đoạn: Quỳnh Muội
Trích đoạn: vithong
Gặp Người Trong Mơ
..................
Một lần gặp giữa chiêm bao
Mừng vui muốn nói mà sao nghẹn ngào
Run run thôi vẫy tay chào
Từ đây chả biết khi nào gặp nhau
.......................
MƠ
Gặp em trong giấc chiêm bao
Giật mình tỉnh giấc nghẹn ngào cỏi tim
Em vào trong giấc ngủ êm
Cho thuyền lỡ bến cho duyên lỡ làng
THỰC
Khép mi ru giấc ngủ hờ
Chiêm bao anh đến tình cờ bên em
Gió bên thềm nhẹ ru êm
Xôn xao giấc ngủ êm đềm trong mơ
Vòng tay vẫn rộng đợi chờ
Bàn tay anh nắm bao giờ không hay
Em bừng tỉnh giấc thiên thai
Anh đến thật giấc mơ say cả hồn !
13-08-09
Nhật Quỳnh
GIẤC CHIÊM BAO
Chiêm bao một giấc mơ hồng
Bóng anh chợt đến lồng trong bóng mình
Đẹp như tình đến với tình
Cảm ơn giấc ngủ cho mình có nhau
30-10-09
Nhật Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 19:53:51 bởi Quỳnh Muội >
THU Người đến như cơn bão
Khiến mùa Thu xôn xao
Gom lá vàng cuối Hạ
Cho nắng về hanh hao
Đóa HỒNG ta cùng hái ,
,,,Gai sắc đâm ngot ngào,,,, TT - M2
Lâu lắm nay ghé thăm Đại ca , ơn trên Ngài vẫn khoẻ đấy chứ ,
CHUYỆN CÁI MÓNG TAY
Móng tay chuyện nhỏ,thường thôi
Mà sao chứa đựng đầy vơi ưu phiền ?
Mấy ai giữ trọn lời nguyền
Tình duyên nguyên vẹn nơi miền trần gian
Một thời hằn dấu ái ân
Đam mê chi để xác thân đọa đày
Móng tay nương tựa chốn này
Trăm năm vào chết một ngày thoát thai
Móng tay ai đợi chờ ai
Cắt đi, mọc lại nối hai cuộc đời
Phải chăng số phận định rồi ?
Ngược xuôi đi trọn kiếp người u mê
Móng tay nặng nghĩa phu thê
Sao đang tâm phụ lời thề gối chăn
Mang hình dáng nửa vầng trăng
Tựa như dấu hỏi phân vân ngỡ ngàng
Mộng đời một phút tiêu tan
Buồn vui chiếc bóng tình nhân não nề
Khổ đau, hạnh phúc liền kề
Niềm mơ chờ cõi đi về mà trông
Móng tay có tội gì không ?
Ngẩn ngơ ánh mắt mênh mông biển sầu
Đành thôi bối rối gục đầu
Chợt nghe chua xót câu từ biệt nhau
Móng tay ơi ! đã về đâu ?
Đau thương chôn giấu mộ sâu theo người
Giờ đây cách biệt phương trời
Móng tay nào phải nhỏ nhoi chuyện thường
Vi Thông
.......................................
NHỚ HOÀI NHỮNG NGÓN TAY ĐAN
Ngón tay , từng ngón thon dài Tay đan tay nắm những ngày ấm êm. Ngón tay , từng ngón trong đêm Lau nhanh giọt lệ mà thêm nhớ người. Ngày xưa còn mãi đầy vơi Vòng tay ai xiết , ru lời ái ân Bàn tay ai , những ân cần Móng dài mình cắt bao lần cho nhau. Bây giờ đánh mất còn đâu Tại em lầm lỗi , nỗi sầu riêng anh. Xót xa thôi dạ cũng đành Móng tay cắt ngắn , xin lành cơn đau.
Tường Vi 15.11.2009
Bài thơ buồn quá , Tường Vi mạo muội họa cùng huynh, có gì sơ sót mong huynh lượng thứ cho Tường Vi huynh nhé !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2009 16:42:33 bởi tuongvi014 >
Ô! không sao đâu TƯỜNG VI ơi ! Cảm ơn muội đã đồng cảm niềm tâm sự của huynh. Chúc muội nhiều niềm vui.
VT
MỘNG MƠ
Mang nợ tình đời với nước non
Hồn chưa lồng lộng đóa trăng tròn
Thì ta xin hóa bài thơ nhỏ̉
Điểm góc Thi Đàn một nét son
Minh Giắng THI NHÂN
(Kính tặng Nhà thơ Phạm Minh Giắng)
Giòng chảy thời gian dẫu xói mòn
Tuổi đời chồng chất chả còn son
Bình tâm nào sá chi ghềnh thác
Định trí đâu hề ngại núi non
Nét bút tài hoa khơi trí tuệ
Vần thơ tao nhã gợi tâm hồn
Một mai nhắm mắt xuôi lòng đất
Nở đóa hoa môi nụ vẫn tròn
Vi Thông r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 06:41:36 bởi Huyền Băng >
***
]
TÔI VẼ
Tôi vẽ trần gian...chuyện cuộc đời
Cánh buồm phiêu bạt chốn xa khơi
Bởi bao giông tố thuyền chao đảo
Ngơ ngác dạt trôi giữa biển trời
Tôi vẽ nhân tình trong trí tôi
Người xưa giờ đã cách xa rồi
Thì thôi chấm phá vài ba nét
Để thấy còn bên cạnh bóng người
Tôi vẽ hoàng hôn lúc chuyển màu
Mây trời bàng bạc nỗi niềm đau
Có người lữ khách lê chân mỏi
Lối rẽ bên đời…đứng thật lâu
Tôi vẽ mùa thu tím quạnh hiu
Vàng hoe vài chiếc lá tiêu điều
Ngẩn ngơ rơi xuống như tâm sự
Màu sắc thay tôi nói thật nhiều
Tôi vẽ...mà hồn thả tận đâu
Lao xao hoa nắng rụng trên đầu
Phải chăng muốn chiếu thêm hy vọng
Mảng khối trong tranh khỏi tối sầu
Tôi vẽ niềm vui đang lộng gió
Cánh diều cao vút cõi trời mơ
Dường như gói trọn thương và nhớ
Vọng tới xa xôi nỗi ngóng chờ
Cuộc đời đâu mãi đẹp như thơ
Nét vẽ đôi khi bỗng thẫn thờ
Hòa lẫn theo tranh từng sắc độ
Vui buồn tôi đấy những vu vơ !
Vi Thông r
Em vẽ Em vẽ tình em lúc chia phôi Tiếng vọng bờ thương gọi nhớ ơi Mắt sáng ngời lên niềm hạnh phúc Tin yêu thắm lại vệt buồn rơi Đứng trước bình minh vẽ thay lời Màu xanh thắm lại ý xa xôi Lao xao mảng khối như phun sáng Vệt tối lu mờ lững thững trôi Đặt bút mê say vẽ biển đời Tình yêu múôi mặn nỗi đầy vơi Chờ mong náo nức cùng con sóng Sống động theo dòng rạng nét khơi Bông hoa vẽ cánh vẫy vui tươi Nụ hé hương thơm ngát tận trời Nếu phải ngày tàn theo định mệnh Còn lưu lại bóng …thủa sinh thời T.T.K.15.11.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.11.2009 06:44:12 bởi Huyền Băng >
.
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
Kính chúc thầy giáo sức khoẻ và hạnh phúc! 
.