Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 19 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 281 bài trong đề mục
tuongvi014 22.11.2009 22:58:03 (permalink)
0



Tường Vi đến muộn , nhưng xin kính gởi đến Thầy Giáo Trần Vi Thông những bông hoa tươi thắm và lời chúc mừng chân thành nhất của Tường Vi !
ThanhThanhKhiet 18.01.2010 20:47:03 (permalink)
0
THỜI GIAN

1.


Thoảng trầm hương - phút linh thiêng
Đào-chao cành nở, nụ giêng bắt đầu
Hội-Xuân, duyên nối nhịp cầu
Hồng-lam, vàng–tím, rợp màu tình quê

2.

Chạnh lòng thương lắm tiếng ve
Hạ-hoa Phượng thắm nhớ về trường xưa
Sân vườn cánh võng đong đưa
Mộng mơ điệu hát vẳng trưa nắng mềm

3.

Từng cơn gió lụa êm đềm
Chiều nghiêng bóng xế vương thềm ngủ say
Thu luồn qua những tàn cây
Vàng xao xác lá nhẹ lay chân người

4.

Vẳng nghe tiếng vạc lưng trời
Gọi nhau gợi nhắc chuyện đời đã xa
Đông về lạnh bóng trăng khuya
Thời gian thoáng chốc vụt qua bốn mùa


Vi Thông

Bốn mùa
 
Xuân về vườn ngát hương hoa
Hạ hồng cánh phượng nhạt nhoà trong mưa
Thu buồn khơi mộng bến xưa
Nỗi niềm chưa trọn đông vừa ghé ngang
Ngỡ ngàng xuân lại đã sang
Bốn mùa lui trở vội vàng như mơ
Tháng năm chỉ những đợi chờ
Thoáng qua đã thấy tóc giờ…đang phai
Đào đỏ nụ - trắng cành mai
Lại mùa xuân nữa in vài …vết nhăn
 
ThanhThanhKhiết
19.1.2010

TTK ghé thăm VT.Chúc VT một năm mới nhiều sức khoẻ , vui tươi hạnh phúc

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 08:38:11 bởi ThanhThanhKhiet >
Thuỵ Du 22.01.2010 10:50:51 (permalink)
0



Thuỵ Du thăm Vi Thông...

Thân mến chúc Vi Thông luôn an vui & nhiều thơ hay nhé !

Thân mến,

Thuỵ Du
vithong 24.01.2010 12:51:37 (permalink)
0
@Muội TƯỜNG VI, đệ NL...Rất cảm ơn các em vẫn quan tâm huynh, chúc mọi người niềm vui nhé !
@TTK. Cảm ơn TTK rất nhiều, đã ghé thăm và hoạ thơ. Chúc nàng thơ niềm vui, và thi hứng bát ngát mãi...Hahaha !
@THỤY DU. Ô ! Người đẹp làng thơ về rồi ư? Vì bận việc nên ít về nhà , TD thứ lỗi tội nghinh đón chậm chạp nhé ! Chúc TD nhiều niềm vui trong cuộc sống.
VT










 

CÕI MƠ


Tôi-người, hai thế giới riêng
Buổi chia tay nắng chiều nghiêng rã rời.

Tả tơi hoa rụng ven đồi
Ngàn lau, nấm đất lấp vùi tình xưa
Hương trầm đẫm ướt sương mưa
Hàng dương khép nép lạnh đưa lối về.
 
Có lần chìm dưới cơn mê
Chiêm bao ngỡ gặp, thoáng nghe lời chào
Sóng tình vỗ nhịp lao xao
Thuyền yêu rời bến lạc vào viễn khơi

Tỉnh-say đối diện bồi hồi
Tình ơi ta mất nhau rồi...ngày vui
Giật mình...ngơ ngác nhìn tôi
Đèn khuya chiếc bóng, mộng phơi úa tàn.
 
Ngập ngừng tôi-cõi dương gian
Mải mê chưa hết lầm than kiếp người...

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 17:54:35 bởi vithong >
Thuỵ Du 24.01.2010 14:19:49 (permalink)
0
@THỤY DU
Ô ! Người đẹp làng thơ về rồi ư? Vì bận việc nên ít về nhà , TD thứ lỗi tội nghinh đón chậm chạp nhé ! Chúc TD nhiều niềm vui trong cuộc sống.
VT

-------------------------

@ VI THÔNG

TD xin cám ơn VT  sang thăm nhà & gửi cho TD một tuyệt tác của VT nhé ! Bài thơ nào của VT cũng là một tuyệt tác cả....
TD không có tài để hoạ thơ cùng VT, hihi....Từ xưa đến giờ đã vậy rồi mà, chỉ xin múa rìu qua mắt thợ, gửi  đáp lễ VT bằng một bài có lẽ được xếp vào hàng cuối bảng của các bài thơ dở nhất....Hihi....Mong VT vui lòng nhận cho nha.....

--------------------------------------------------------------


NẮNG  PHAI

Nắng đã phai rồi nơi chốn xưa
Tình cũ xót xa mấy cho vừa ?
Ngăn núi cách sông dường nghe xót
Một vết thương đời, đớn đau chưa ?

Từ độ sang ngang dạ lắng buồn
Thương anh bao nỗi lệ sầu tuôn
Bước chân hoang vắng tình trĩu nặng
Giấc ngủ lạnh lùng với trăng suông

Anh hỡi thu qua đã bao mùa
Nơi này giọt ngắn xót xa đưa
Giọt dài yêu ấp tình cô quạnh
Lòng ai hoài ký ức chiều mưa

Anh hỡi xin một lần nữa thôi
Tiếng nói yêu anh thốt ra lời
Để tiễn anh đi ngoài vạn dặm
Thôi hết, cuộc đời đã ngăn đôi

Thuỵ Du
Chúc VT luôn vui nhé !


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 14:22:53 bởi Thuỵ Du >
vithong 28.01.2010 11:31:46 (permalink)
0
Cảm ơn Thụy Du...hiiiii ! Vẫn như ngày nào ha ? Chúc nàng thơ nhiều niềm vui... VT






Ngày ngày quét dọn lá khô rơi,
Quét cả ngổn ngang trăm mối đời.
Quét sạch trần duyên vô lượng kiếp
Bên thềm một chiếc lá vàng rơi...

Kashigi Omi

 
 
PHẬN ĐỜI
(Tặng Kashigi Omi)

"Bên thềm…một chiếc lá vừa rơi"
Cũng tựa người xong...một kiếp đời !
Lưu luyến lìa thân, hồn lặng lẽ
Vấn vương rời nhánh, lá chơi vơi
Buồn-vui, số phận -an bài sẵn 
Tan-hợp, cơ duyên -sắp đặt rồi
Hạnh phúc, khổ đau luôn góp mặt
Trời cao muôn thuở mãi trêu người !


Vi Thông
 
 



RE: Chia Tình
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều 

http://www.vnthidan.net/trang-tho-tran-vi-thong-t40-80.html#p9611
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 11:09:13 bởi vithong >
ThanhThanhKhiet 10.02.2010 19:02:04 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vithong


Vũ Kim Thành đã viết:

Xuân mới đến rồi, câu đối treo
Ta ngồi cắt chữ dán bằng keo
Chũ đậm bè bè to mập ú
Nét gầy thanh mảnh bé khòng kheo
Đài đóm đã truyền ba khúc nhạc
Ti vi vừa phát mấy bài chèo
Xuân về cùng chúc nhau mạnh khoẻ
Năm mới giàu sang chẳng đói nghèo

VKT

Tết này

Không tiền tết đến nồi niêu treo
Chẳng phải vì mình tính kiệt keo
Suốt tháng khật khừ ngồi chữ ngũ
Quanh năm khướt mướt nằm cù khoeo
Thuyền sang sóng cuộn dở tay lái
Nước động dòng trôi vụng mái chèo
Mặc kệ người đời vui sắm tết
Riêng ta lại uống để quên nghèo

Thanh Thanh Khiết
3.2.2010


PHẬN TIỂU HỔ

Có mỡ đấy mà miệng vẫn treo
Than ôi bà chủ đến là keo
Hàng mai mềm mại trên gò má
Làn tóc buông dài đến tận kheo
Trông thấy muốn xài nhưng chẳng được
Nghe bà ca cẩm tựa ca chèo
Muốn ăn miếng mỡ mà không được
Giàu chẳng được xơi, hoá quá nghèo.


Vũ Kim Thành


MỐT NGHÈO !
(Họa liên vận)

Thích nhất mấy em diện “mốt” nghèo
Ra, vô õng ẹo diễn vai chèo
So vai tạo dáng, mong thanh thoát
Nhịp cẳng điệu đà, vẫn  khẳng kheo
Lắm kẻ vỗ tay, bo lại…tiếc !
Có người bó gối, thưởng thì…keo !
Tui thì...biết phép…im thin thít
Kẻo lúc về nhà, bà xã…treo !!!

Muốn viết là:
Kẻo lúc về nhà…”bà Khiết” treo !
Nhưng sợ giận nên thôi…hahaha !
Vịt hồng 
 
Tội vịt quá
 
Hấp háy lom lom chiếc áo nghèo
Xoè lông  rụt cổ chân bơi chèo
Thương thay ngọc chuốt thành que củi
Tội quá trâm cài lại khẳng kheo
Bạc ném hào hoa đâu có  tiếc
Tiền vung công tử chẳng hề keo
Đêm về nội tướng sờ… không thấy “sờ bóp tiền”
Mặt giận quay lưng vịt bị …treo
 
Thanh Thanh Khiết
10.2.2010 
  

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 19:47:14 bởi ThanhThanhKhiet >
vithong 10.02.2010 20:01:02 (permalink)
0
Sợ bà rồi! hahaha ! hoạ nhanh như chớp vậy, ai chịu nổi? hahaha.

PHẬN NGHÈO

Trời chẳng thương tôi cái phận nghèo
Tấm thân gầy ốm như cà kheo
Quanh năm đào bới - ăn chưa đủ
Suốt tháng cấy cày - xài phải keo
Hai vợ + bốn con... trông mũi lái
Một thân = bẩy miệng...cậy tay chèo
Ban ngày vất vả tuy là vậy
Buổi tối sợ "mèo, mỡ" lại treo !

Vi Thông

Thuỵ Du 11.02.2010 19:00:06 (permalink)
0
ThanhThanhKhiet 12.02.2010 12:24:02 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vithong

Sợ bà rồi! hahaha ! hoạ nhanh như chớp vậy, ai chịu nổi? hahaha.

PHẬN NGHÈO

Trời chẳng thương tôi cái phận nghèo
Tấm thân gầy ốm như cà kheo
Quanh năm đào bới - ăn chưa đủ
Suốt tháng cấy cày - xài phải keo
Hai vợ + bốn con... trông mũi lái
Một thân = bẩy miệng...cậy tay chèo
Ban ngày vất vả tuy là vậy
Buổi tối sợ "mèo, mỡ" lại treo !

Vi Thông



Cảnh đông con
 
 Bởi dại cho nên chịu cảnh nghèo
Sinh nhiều sức yếu thân lèo kheo
Con đòi áo mới tiền không có
Vợ muốn manh lành đâu phải keo
Chẳng nhẽ cho qua buông chống lái
Thôi đành đứng lại gắng mà chèo
Xuân về chỉ có tranh là rẻ
Chú hổ canh dần mua để treo
 
Thanh Thanh Khiết
12.2.2010
 

_____________________________
THI NANG 13.02.2010 23:53:36 (permalink)
0
Kính chúc Vi Thông cùng gia đình năm Canh Dần dồi dào sức khỏe, vui vẻ,hạnh phúc,an khang và thịnh vượng.
 
Thi Nang

 


 [themMovie]http://basa2902.zxq.net/1234.swf[/themMovie]
banglang07 14.02.2010 08:23:23 (permalink)
0

BL xin kính chúc huynh vithong cùng gia quyến một năm mới

SỨC KHỎE – THÀNH ĐẠT  – HẠNH PHÚC !
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2010 08:34:43 bởi banglang07 >
Quỳnh Muội 14.02.2010 13:46:07 (permalink)
0





.







QUỲNH MUỘI KÍNH CHÚC VI THÔNG
            
CÙNG QUÍ QUYẾN MỘT NĂM MỚI
 
VẠN SỰ NHƯ Ý – AN KHANG - THỊNH VƯỢNG




huydungpro 15.02.2010 13:59:34 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong
PHẬN NGHÈO
Trời chẳng thương tôi cái phận nghèo
Tấm thân gầy ốm như cà kheo
Quanh năm đào bới - ăn chưa đủ
Suốt tháng cấy cày - xài phải keo
Hai vợ + bốn con... trông mũi lái
Một thân = bẩy miệng...cậy tay chèo
Ban ngày vất vả tuy là vậy
Buổi tối sợ "mèo, mỡ" lại treo !
Vi Thông


Vi Thông quả thật có thi tài xuất chúng nên mọi chuyện, mọi tình cảm...đều nói ra được rất tự nhiên và dí dỏm
Tâm thanh cao, hồn thơ lai láng, được rất đông thi hữu mến mô. Mừng cho Vi Thộng
Cảm ơn VT đã ĐT chúc Tết tôi đúng Giao thừa, và đúng phút pháo hoa dồn dập nhất. Tôi cũng chúc VT vạn sự như ý
 
Thân quý
huy dung  
thuytien123 15.02.2010 17:55:22 (permalink)
0
 
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
 
TT
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 16 của 19 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 281 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9