Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 19 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 281 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 15.03.2010 10:23:30 (permalink)
0
Tự cảm

Nhớ bạn mài nghiên chọn bút lông
Bao ngày viết mãi bút toè bông
Thi nhân tri kỷ xôn xao dạ
Kẻ sỹ tri âm cảm mến lòng
Bóng nước êm đềm thầm luyến nhớ
Dòng mơ réo gọi nỗi niềm mong
Giao lưu xướng hoạ trong xa cách
Vẫn đậm tình thơ ngọt ấm nồng

Thanh Thanh Khiết

 
 
Tình thơ
Liên vận
Hãy ghép vào thơ chút ấm nồng
Nối gần xa cách nỗi chờ mong
Vần thơ người viết nôn nao dạ
Nét bút ta rung khắc khoải lòng
Đợi nắng Xuân qua, cành kết trái
Chờ mưa Thu đến, nhánh đơm bông
Nhìn xem thế giới quanh ta đẹp
Vẫn mãi lung linh cảnh sắc hồng

Vi Thông
 
·          
Hoạ bài Tự cảm Thanh Thanh Khiết
 
Như cánh chim trời đã đủ lông
 Bay lên trời thẳm, giữa mây bông
Chu du nam bắc hoài mơ ước  
Vươn khắp đông tây nhớ tấm lòng
Đi khắp xứ người thường luyến nhớ  
 Về bên tổ ấm vẫn hằng mong
 Cánh chim không mỏi trong mơ mộng
Tình cảm mang theo vẫn thắm nồng

 
Phạm thanh Cải
 
Tri âm
 
Tình cảm mang theo vẫn thắm nồng
Trời nam biển bắc luôn  hoài mong
Nhìn trăng gửi nhớ vui trong dạ
Ngắm nguyệt trao thương thoả tấc lòng
Thả chữ vườn thơ xanh đẹp nụ
Gieo vần ruộng tứ đỏ thơm bông
Tri âm xướng hoạ tâm luôn sáng
Náo nức hồn mơ ửng má hồng
 
Thanh Thanh Khiết
15.3.2010
 

__________________________
vithong 27.04.2010 20:40:11 (permalink)
0
ViThông xin trân trọng cảm ơn bác Huy Dung,
các bạn TV,TD,BL,QM,TN,TT,TTK...
Đã bớt thì giờ ghé qua thăm "LẦU MÂY"...Kèm theo những lời chúc và động viên tốt đẹp...Vì chậm tiếp đón mong quý vị thứ lỗi.VT luôn ghi tâm những chân tình quý báu này. Xin kính chúc quý thi hữu nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, hồn thơ luôn sống mãi.
Trân trọng.
Vi Thông



   


XƯA EM


Xưa em dáng ngọc yêu kiều
Cùng nhau chung lối những chiều nắng thưa
Một hôm trời chuyển cơn mưa
Để cho ngọn gió đung đưa chuyện tình

Tơ duyên sợi chẳng se mình
Rồi ta lặng lẽ bóng-hình lìa nhau
Nắng mưa giờ cũng phai màu
Áo phong sương bạc nỗi sầu thế nhân

Ngày nào ân ái trao thân
Ngờ đâu vận thế xoay vần bể dâu
Từ em cúi mặt qua cầu
Buồn-ta lạc giữa hoang vu kiếp người

Xưa em duyên dáng xuân thời
Hồn nhiên mộng thắm hương đời trổ hoa
Đột nhiên trời đổ phong ba
Là thôi từ đấy tình xa nghìn trùng

Vi Thông
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 20:30:18 bởi vithong >
hoaanhhungdatinh 29.04.2010 15:07:42 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong
TRÁI TIM 

 
Trong ta một trái tim hồng
Xôn xao gõ nhịp đếm dòng thời gian
Nhịp nhàng,qua những gian nan
Nhịp nhanh,bấn loạn... đa đoan một thời

Khi tim rung động bồi hồi
Ngại ngần ta biết…tình ơi ! yêu rồi
Nồng nàn hạnh phúc lên ngôi
Nụ hôn tô thắm rạng ngời bờ môi

Một mai tim đập tơi bời
Là khi... ta phải nghẹn lời chia phôi
Âm thầm nỗi nhớ nào nguôi
Từng cơn đau nhói,tình trôi phương trời

Rồi tim mệt mỏi buông lơi
Xuôi tay từ đấy, đành thôi ! xa người
Tim nằm im tiếng rã rời 
Chợt thương số phận một đời vừa qua



vithong

 


 
TỘI NGHIỆP CON TIM
 
Con tim héo gầy
Đã bao lần như vỡ tan từng mảnh
Nhịp đập liên hồi
Như muốn thoát khỏi con người ta
Từng ngày trôi qua
Nó đã dần khô cằn sỏi đá
Bởi tại vì ta:
Khi yêu người ta yêu say đắm
Nguyện yêu em đến suốt cuộc đời
Cho con tim này không đơn côi
Ngày tháng đi về chung lối
Thế nhưng:
Dòng đời cứ trôi người mãi xa rồi
Mơ hạnh phúc rồi tỉnh trong giấc mộng
Tan nát cõi lòng tim kia khô héo
Nhịp đập giờ yếu ớt còn đâu
Thôi thì:
Ta cố không ưu sầu đau khổ
Nổi buồn kia xin gởi gió bay đi
Sầu chăng nữa cũng chẳng được chi
Buồn chăng nữa cũng chằng được gì
Hãy để tim này bớt đau khổ
Hãy để tim này được thảnh thơi.

 

vanhong 30.04.2010 11:14:15 (permalink)
0
NỬA...

Nửa đời ngơ ngác tìm nhau
Nửa đen, nửa bạc mái đầu tình nhân
Nửa hân hoan, nửa ngại ngần
Nửa say, nửa tỉnh chưa tàn đam mê

Nửa xưa…đánh mất câu thề
Nửa quên, nửa nhớ, nửa về, nửa đi
Nửa Thiên Đàng, nửa Âm ty
Nửa khôn, nửa dại mấy khi đo lường

Nửa trăm năm giữa vô thường
Nửa ta bối rối lạc đường buồn-vui
Vầng trăng từ thuở chia đôi !
Nửa trôi tiếc nuối, nửa trôi lạnh lùng

Ngày ta về chốn vô cùng
Còn trơ con mắt nửa mừng nửa lo

Vi Thông
R


Chào anh! Lâu lắm rồi ấy nhỉ! Cảm ơn lời chúc của anh, mong sẽ sớm thành hiện thực. Chúc anh kì nghỉ vui vẻ!
 
NỬA
 
Nửa dối gian nửa hẹn hò
Nửa yêu, nửa ghét, nửa cho,nửa đòi
Em giờ nửa khóc nửa cười
Bước chân nửa muốn xa rời thế gian
Nửa tu thân, nửa hoang đàng
Nửa mong xa lạ, nửa van người về
Em giờ còn nửa đam mê
Nửa hờ hững lạnh lời thề đầu môi
Nửa đời phận bạc như vôi
Cũng đành chia nửa mong đời bớt đau!
30/4/2010
Vân Hồng
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 18:16:46 bởi Viet duong nhan >
Người lính 18.05.2010 05:54:59 (permalink)
0
.


KIẾP TẰM LÃNG DU

(Quý tặng Nhà thơ Trần Vi Thông)




Rong chơi quên cả đất trời
Ta – người nghệ sỹ của thời riêng ta
Hồn say lướt khướt, là đà
Tắm mình họa, nhạc, thơ ca bềnh bồng

Một đường cọ tạc đóa hồng
Nâng niu, gìn giữ trong lòng “người dưng”
Lặng đơn khắc khoải giữa chừng
Trầm buồn giai điệu đã từng hoan ca

Vần thơ ẩn hiện, gần xa
Tâm hồn khúc khích, vỡ òa tháng năm
Ta – người nghệ sỹ lặng thầm
Dâng đời trọn một kiếp tằm lãng du!

15.5.2010
Người lính
Sao bien II 28.05.2010 19:58:05 (permalink)
0
Người hỡi như đang oán trách ai
Vương vấn trong thơ những nỗi niềm
Mang mối tơ duyên vào cõi mộng
Ôi! Gieo lòng người những đắng cay.
 
Sao biên II
 
 
vithong 29.05.2010 20:27:20 (permalink)
0

hoaanhhungdatinh


Hân hạnh được làm quen với
bạn:hoaanhhungdatinh,
bạn Sao bien II...
Cảm ơn Vân Hồng, Người Lính ghé thăm "Lầu mây"...
Chúc các bạn thật nhiều niềm vui. Mong gặp lại !
Thân ái.
Vi Thông





MẮT ĐÊM

Một con mắt mở…nỗi mừng
Hai con mắt khép…tận cùng nỗi đau…

Hố đêm thăm thẳm vực sâu
Hồn khuya đợi gió vọng câu tự tình
Giọt sương thao thức trở mình
Ngó vì sao bỗng thình lình đổi ngôi
Đất trời biền biệt đôi nơi
Ngại thương ánh mắt xa xôi dõi tìm...

Trở về trong cõi lặng im
Chợt nghe biển sóng tràn tim thét gào
Ghé vào thăm giấc chiêm bao
Mộng du lạc bước phương nào chẳng hay
Thời gian mặc những đổi thay
Điệu luân vũ lướt vòng xoay nhịp nhàng…

Một con mắt mở…ngỡ ngàng
Hai con mắt khép, có hàng lệ rơi…

Vi Thông

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 20:37:32 bởi vithong >
vithong 30.05.2010 21:06:47 (permalink)
5
KIẾP TẰM LÃNG DU
(Quý tặng Nhà thơ Trần Vi Thông)




Rong chơi quên cả đất trời
Ta – người nghệ sỹ của thời riêng ta
Hồn say lướt khướt, là đà
Tắm mình họa, nhạc, thơ ca bềnh bồng

Một đường cọ tạc đóa hồng
Nâng niu, gìn giữ trong lòng “người dưng”
Lặng đơn khắc khoải giữa chừng
Trầm buồn giai điệu đã từng hoan ca

Vần thơ ẩn hiện, gần xa
Tâm hồn khúc khích, vỡ òa tháng năm
Ta – người nghệ sỹ lặng thầm
Dâng đời trọn một kiếp tằm lãng du!

15.5.2010
Người lính

NL gửi bài hoạ trước rồi, thôi huynh gửi bài xướng sau nhé ! hiiiiii! (VT)




THƠ

Gửi em này mối chân tình
Nhờ thơ nối hộ duyên mình với ta
Lời tình chấp cánh bay xa
Thoảng nghe ngỡ tiếng hoan ca đất trời

NHẠC

Chẳng là câu nói đầu môi
Tiếng lòng tôi nốt nhạc đời tặng em
Đàn lên đi ! Khúc êm đềm
Hòa thêm lời hát ru mềm tin yêu

HỌA

Sắc màu, xin gởi vào tranh
Buồn-vui nét cọ tung hoành mê say
Kể nhau nghe chuyện tháng ngày
Khổ đau-hạnh phúc bủa vây quanh đời

Cùng TA

Cùng TA...trọn tiếng khóc-cười
Trần gian vài món nợ hời trả-vay
Mừng TA giờ trắng đôi tay
Tỉnh-say đếm những đổi thay kiếp người !


Vi Thông
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.06.2010 15:57:14 bởi vithong >
vithong 28.06.2010 16:02:12 (permalink)
0


SẦU RƯNG

Lầu Mây nắng thắp lên đầy
Cánh chim xưa biết giờ này nơi đâu?
Bến đời mỏi ngóng chờ nhau
Tà dương khuất bóng chìm sâu chân trời…

Nỗi niềm ta đấy gió ơi!
Hãy mang theo nhé, đôi lời tình xa
Tiếng lòng sau phút hoan ca.
Sầu dâng biển sóng âm ba bão bùng…

Thuyền xuôi ngược bến muôn trùng
Vẳng xa câu hát vang lừng nỗi đau
Lạc nhau một cõi biển dâu
Mờ hoen khóe mắt nỗi sầu tương tư…

Vi Thông


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 20:46:45 bởi vithong >
vithong 28.06.2010 16:06:52 (permalink)
0


THUYỀN MÂY

Hoàng hôn bóng ngả lưng đồi
Tà dương thấp thoáng dáng người nghiêng chao

Thuyền mây cập bến xôn xao
Xòe ô hồn ngỡ bay vào mênh mông

Êm đềm tiếng hát thinh không
Ru đôi cánh gió phiêu bồng chốn xa

Rì rào cỏ cất lời ca
Tiễn ta về phía bao la đất trời.

Vi Thông


<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 20:48:57 bởi vithong >
ThanhThanhKhiet 29.06.2010 23:12:24 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong



THUYỀN MÂY

Hoàng hôn bóng ngả bên đồi
Tà dương thấp thoáng dáng người nghiêng chao

Thuyền mây cập bến xôn xao
Xòe ô ta ngỡ bay vào mênh mông

Êm đềm tiếng hát thinh không
Ru đôi cánh gió phiêu bồng chốn xa

Rì rào cỏ cất lời ca
Tiễn ta về phía bao la đất trời.

Vi Thông


 
 
Dấu ái
 
Ta đi lững thững trên đồi
Hoàng hôn buông xuống mây trời chênh chao
 
Cỏ xanh gọi gió lao xao
Mà trong tâm trí để vào mênh mông
 
Hỏi trời dấu ái còn không
Hay mưa đã chảy suôi dòng nơi xa
 
Thanh Thanh Khiết
29.6.2010
 
 
vithong 07.07.2010 20:07:44 (permalink)
0
Ôi ! Cảm ơn TTK ghé nhà chơi nghe. Chúc sức khoẻ và niềm vui, chúc tình thơ lai láng mãi...hiiii




Nỗi Đau Ngọt Ngào
 
Từ ta hoá kiếp gian trần
Áo phong sương mặc thăng trầm thế nhân
Phù hoa khờ dại gót chân
Tình xuân đánh mất ái ân chẳng về.
 
Hẹn nhau từ cõi u mê
Dường như ngỡ gặp lời thề trong mơ
Rồi khi tỉnh giấc ơ thờ
Buồn trông lũ nhện dệt tơ bóng hình.
 
Từ em gối mộng riêng mình
Lầu mây tan tác chia tình chốn xa
Dòng đời trôi nổi phong ba
Trần gian quán trọ mãi là biển dâu.
 
Từ em cúi mặt qua cầu
Có con chim hót cung sầu vút cao
Biển tình sóng vỗ lao xao
Hồn ta ghềnh đá nỗi đau ngọt ngào.


Vi Thông
 R



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2010 08:09:15 bởi Viet duong nhan >
LÝ THANH THANH 15.07.2010 03:37:29 (permalink)
0


Nhà thơ
 
Tối lạnh quá choàng tay ôm vợ
Vợ xô ra: thôi hãy ôm thơ
Sáng ra đường kiếm mang đôi vớ
Vợ nói rằng: thôi hãy mang thơ
 
Ra tới phố  bụng đòi ăn phở
Vợ cằn nhằn : thôi hãy ăn thơ
Tui bứt đầu: vợ ơi là vợ!!!
Vợ sữa dùm: Thơ  hởi là thơ!!!

Song cat ngam
 



Bác có vợ...vợ là gì gì nhỉ
Cháu chưa từng có vợ ... vì còn nhóc nhí tí ti
Học cho xong rồi làm việc nhiều Thì
Giờ choáng hết tối mày tối mặt
Vợ là gì... cháu không biết chắc
Cháu biết thơ... mê đọc...
tranh thủ ít giờ...
Thơ người hay cháu đọc đến ngẩn ngơ
Ông bảo : "Cháu đừng vẩn vơ thơ thẫn"
"Vui thì tốt , buồn vay vướng bận"
"Thương cho người lận đận ý thơ"
"Trẻ con nên tiết kiệm thì giờ"
"Học nhiều...để sau này làm thơ không muộn"
Nhưng cháu thấy "Vợ" bác duyên đáo để
Chồng nói gì cũng pha chút lời vui
Vợ bác thế thì tuyệt lắm rồi
Bác quý vợ nên cười tươi đời nhé !

X _ X

@ Cháu thấy thơ bác hay và rất vui nên ghé vào chơi với bác 1 chút xíu ! Nếu không thích thì nói thẳng , cháu sẽ vào xoá !
$$$ Kính bác lời chúc vui ! Hôm nay, đi dự tiệc...uống say quá ! Không biết cháu có viết chữ nào tầm sàm bá láp không nữa ! Bác thông cảm nhé !

hihi
nhà thơ thì cứ nhìn đời từ trong chiec giày của mình , rồi lâu lâu cũng nhảy tọt vào giày của người khác mà nhìn...
chứ đang thèm vợ thí mồ , ai mà có duyen vậy thì  tui xin nhào vô liền  , tuồi tứ 20 tới 21 cứu xét hết miển phái nữ là ok...các cha xin qua 1 bên nha.... hihi



Thì bác nói ở bài thơ trên chót vót đó. Bác nói vợ của bác chứ ai ? Cháu uống rượu mà bác lại say rồi ! Ha ha ha... Cháu là thằng con trai, chắc phải tránh qua một bên rồi !
 
Đính kèm (1)


Nhà thơ
 
Tối lạnh quá choàng tay ôm vợ
Vợ xô ra: thôi hãy ôm thơ
Sáng ra đường kiếm mang đôi vớ
Vợ nói rằng: thôi hãy mang thơ
 
Ra tới phố  bụng đòi ăn phở
Vợ cằn nhằn : thôi hãy ăn thơ
Tui bứt đầu: vợ ơi là vợ!!!
Vợ sữa dùm: Thơ  hởi là thơ!!!
 
Song cat ngam
 

Hì hì…Cảm ơn bạn “songcatngam” tới chơi và họa thơ.
Bài thơ của bạn dí dỏm quá! Xin viết tiếp bạn vài vần “Ơ” nữa vậy!

Ngồi buồn thiu rờ râu than thở
Sao "rặn" hoài mà chẳng thấy  thơ?
Ngẫm nghĩ rồi “thông minh” sực nhớ
“Rượu” muôn đời bạn của nhà thơ!…
 
Thế thì chẳng cần chi trăn trở
Một xị đầy ông sẽ…có thơ!
Vợ chẳng la là: ông kiếm cớ
Tội tình gì? -cứ đổ cho thơ!


Vịt hồng


Thơ hay quá ...
Vần ý như mơ
Ngắm Trăng Lý Bạch hồn thơ chảy tràn
Thơ _ nào chỉ  là trong mơ
Học đường cũng có nhiều thơ thi mà
...
Thơ Tản Đà...
Hay tuyệt đấy nha ...
Ka ka ka...
Thưởng thức Trăng sáng... Hằng Nga _ Thân tình
Nhà Thơ : " Chị ơi đón em lên Cung Quế chơi " _  xin
Thiên nhiên đẹp quá...
Chị em mình "tựa vào" nhau ...

X _ X

@ Nhìn thấy bút tích Tiên Sinh Vi Thông ... Cháu mừng bác khoẻ ạ ! Cố gắng đừng bệnh nữa bác nhé ! Cố gắng nhé ! Cháu mừng _ Mừng lắm cơ  _ Bác khoẻ rồi ! La la là lá la ... là lá la... là lá la ! Hi hi hi...ha ha ha !

Thơ ngời ngời sáng đẹp tươi
Nhà Thơ hoạ khúc cho đời chia vui
Cạn bầu rượu đế ra lời
Vần xinh ý đẹp rong chơi Thi Bằng *
Không phân trai gái Sao Trăng
Đâu đâu cũng thắm tình thân một Nhà **
Để tình trang trải thơ ca
Để môi cười rộn gần xa hoạ vần
Nối vòng tay lớn kết thân
...

(* Bằng Hữu Thi Ca)
(** Nhà Thư Quán)

LÝ THANH THANH


VỊT TRỜI

Vịt Hồng đỏ thắm sắc lông
Chim - Trời sai xuống dương trần trồng hoa
Vườn thơ thơm ngát nẻo xa
Nương theo hương gió thiên nga hợp đàn
Thi nhân xướng hoạ vần san
Sẻ tình thân ái mọi đàng vui tươi

LÝ THANH THANH

HoacHuong 31.07.2010 07:51:51 (permalink)
0
Số em…
 
Khổ khổ cho em cái số em
Tóc tai chảy chuốt hỏng tèm nhem
Dáng đi coi kỷ hơi xà bát
Cái mặt rà ra chút lọ lem
hậu tướng nhìn qua thì giống cụ
chánh đường xẹp lép khó là mem *
chiêu phu mãi võ bao nhiêu bận
chẳng một anh hùng tới bóc tem…
 
hồ ác hương
 
*mem= madam
 
Em qua Thôn chủ Nghèo   giờ qua Lầu chủ Mây
Cái gì chủ là em kiếm  …….chỉ trừ Chủ nợ là em trốn  hihi..
lathuphai 31.07.2010 11:24:18 (permalink)
0

GỬI LẠI TÌNH THƠ

Lầu mây nhẹ cánh chim chao
Cánh hoa sáng tựa mãi lời chào
Tình thâm thi hữu một thời nhớ
Vẫn hoài vọng mãi quan tâm nhau

lathuphai
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 15:10:38 bởi lathuphai >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 19 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 281 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9