GIẢI PHÁP TỐI ƯU
mình đã mang thân phận ế chồng
Trầu vàng cau héo có gì mong
Phải đâu bà nguyệt lười xâu lục
Chả bởi ông tơ ngại kết hồng
cám cảnh sự đời giăng lại gió
Buồn tình cõi thế có hoàn không
Thôi về khép cửa phòng the lại
Vui với vườn thơ khỏi lấy chồng
Liên Hương Mách Vân giải pháp tối ưu nè. khỏi cầu cúng gì cho tốn kém .
Chuyện vợ chồng
Gác lại qua bên chuyện vợ chồng
Nghe lời tỷ dạy cớ gì mong
Làm cho phấn nhạt vành môi mộng
Để phải hương phai một đóa hồng
Cứ việc ăn hàng cho thỏa thích
Tha hồ chưng diện có vui không
Đường thơ xướng họa cùng thi hữu
Gác lại qua bên chuyện vợ chồng
Vancali 6.18.12
Chúc tỷ Liên Hương vui mạnh bên người thân thương .
Chuyện Vợ Chồng
Thiên hạ lao xao nói chuyện chồng
Tôi rầu chưa vợ biết chi mong
Ngày ôm phận lẻ xa tình mộng
Tối ngủ phòng đơn vắng bóng hồng
Tiếng ngỏ buông không người đáp vọng
Nụ cười tắt có bạn hoàn không
Đầu sông cuối bãi hai thân ngóng
Kẻ muốn vợ ngoan kẻ chọn chồng
Thanh Huy
DUYÊN NỢ
Kẻ muốn vợ ngoan kẻ chọn chồng
Thế mà đến tối vẫn nằm không
Trớ trêu con tạo làm đen trắng
nghịch lý tơ duyên phá lục hồng
Lúc có trong tay tìm cách rũ
Khi không giữa dạ lại hoài mong
Ái tình là nợ từ bao kiếp
Để đứa lẻ loi đứa lắm chồng
Liên Hương
Kiếp Lẻ Loi
Để đứa lẻ loi đứa lắm chồng
Kẻ nằm ấm áp kẻ chờ mong
Tơ duyên lận đận duyên đâu thắm
Số kiếp long đong số thiếu hồng
Muốn đến chùa tu sư cứ tránh
Ưng vào miểu ở thánh kêu không
Thôi về nhà đắp mền chăn lạnh
Khỏi tốn tiền săn dựng tấm chồng
Thanh Huy
Không chồng...
Lẻ bóng trăm năm chẳng lấy chồng?
Thôi làm vợ bé khỏi chờ mong
Cùng thời có bạn vui chăn gối
Đến chết chưa ai tủi má hồng
Một kẻ đang yêu đừng để trống
Hai người vẫn thích chớ nằm không
Đàn ông lắm thiếp đâu đành nỡ
Bỏ lỡ đàn bà muốn tắm chồng
Cá Mặn
Hahahahhahahahahahahahahahhaaaaa hôm nay Cá Măn tui làm liều quậy mấy em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2012 00:58:39 bởi Cá Mặn >