Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời !

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 443 bài trong đề mục
Tác giả Bài
kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 09.08.2008 21:18:44
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: Trạc Tuyền

Hỏi quà thương nhớ lại đòi cho ai?  


Cho gì? nhiều thứ để cho
Cho đi tất cả hay là thôi
Chỉ khổ cho luyenson thôi
Nuôi cò công cốc mình tôi tội tình

Trúc xinh trúc đứng đầu đình
Ngâu xinh Ngâu biết dành mình cho ai?
Tốt nhất là niệm...thiện tai
Vào chùa xuống tóc cả đời...thầy thuơng./.


 Ý nguyện Hoa Ngâu
 
Nam mô...a di...Trạc Tuyền
Ra tay cứu độ những em thất tình
Cửa chùa rộng đón em xinh
Một thầy chục tiểu chúng mình thương nhau
 
Mấy lần thầy gạ Hoa Ngâu
Căn con phải mặc áo nâu sồng này
Khi chưa xuống tóc ăn chay
Còn gây đau khổ cho trai ngoài đời
 
Hoa Ngâu nghe vậy chỉ cười :
" Con đâu cám dỗ , mặc người cứ mơ 
Nếu thầy mà muốn con tu
Thì thầy nhường chức con vù vào luôn..."
 
kimrbl
 


Thầy Trạc ơi !
 
Bác kim bác í xỏ thầy
Bảo "Chùa toàn tiểu xưa nay thất tình.
"Thầy chỉ thu nạp tiểu xinh
"Lại còn tóm tém chực rình ... gạ con". 
 
Lòng thầy như nước như non
Tâm thầy trong sáng đâu còn ... ! [sm=3.gif] Thiện tai !!!
Từ bi trải khắp muôn loài
Sẵn sàng ... đau khổ hộ trai ngoài đời ...
 
   

 
Hoá ra Tiểu Hổ là Ngâu
Thầy Trạc gọi mãi ở đâu chửa về
Việc kinh việc kệ bỏ bê
Quy y , tình vẫn cứ mê như thường
 
Trong chùa Thầy hẳn ít thương
Cho nên con phải ra đường...tìm trai
Vậy thì đúng thật...thiện tai
A di đà Phật...mong Người xá cho...
kimrbl


mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 10.08.2008 16:46:47
0

Trích đoạn: NgonGioDem


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem
.....
P/S:

Ghé qua Gió có chút quà
Tặng Ngâu đâu chỉ có là vần thơ...
Tặng Ngâu thêm một chữ m
Cài thêm vào cuối câu thơ cho nồng...  


Thế này có ... chết Ngâu không
Tặng thơ đã nhận, tưởng xong hẳn rồi   ...
Cố thêm p/s mấy lời
Thế là thơ bỗng mọc đuôi chữ m.
Rồi mai bán tín bán ngờ
Bạn bè sẽ hỏi "Bao giờ thì  ...  thơ_m ?"
 
  


"Chết... không" chấm cảm thì thôi
"Chết... không" chấm hỏi lả lơi Gió mừng
Ở đây "chết..." chẳng dấu dừng
Phân vân... gõ phím... ngập ngừng làm sao!
Hẳn rồi... ba chấm thêm vào
Tới đây Gió hiểu... thế nào về Ngâu...
 
Chấm hoài chết mặn bấy lâu
Chữ mờ... phím kẹt... gật đầu Enter


Chữ M...kẹt phím...lại Enter
Ý tứ ghê chưa...lại giả vờ!!!
Ngâu nào mà chẳng...làm say gió
Kẹt phím mà nên...một ý thơ
mai77


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 10.08.2008 19:48:16
0

Trích đoạn: mai77


Trích đoạn: NgonGioDem


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem
.....
P/S:

Ghé qua Gió có chút quà
Tặng Ngâu đâu chỉ có là vần thơ...
Tặng Ngâu thêm một chữ m
Cài thêm vào cuối câu thơ cho nồng...  


Thế này có ... chết Ngâu không
Tặng thơ đã nhận, tưởng xong hẳn rồi   ...
Cố thêm p/s mấy lời
Thế là thơ bỗng mọc đuôi chữ m.
Rồi mai bán tín bán ngờ
Bạn bè sẽ hỏi "Bao giờ thì  ...  thơ_m ?"
 
  


"Chết... không" chấm cảm thì thôi
"Chết... không" chấm hỏi lả lơi Gió mừng
Ở đây "chết..." chẳng dấu dừng
Phân vân... gõ phím... ngập ngừng làm sao!
Hẳn rồi... ba chấm thêm vào
Tới đây Gió hiểu... thế nào về Ngâu...
 
Chấm hoài chết mặn bấy lâu
Chữ mờ... phím kẹt... gật đầu Enter


Chữ M...kẹt phím...lại Enter
Ý tứ ghê chưa...lại giả vờ!!!
Ngâu nào mà chẳng...làm say gió
Kẹt phím mà nên...một ý thơ
mai77

 

Muốn tái bút NgâuTHƠM
Vì phím kẹt chữ chỉ còn là THƠ
Thương thay chàng Gió mộng mơ
Một tí sơ suất bất ngờ mất em (M)
kimrbl
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2008 19:53:16 bởi kimrbl >

NgonGioDem
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.07.2008
  • Nơi: Dòng sông và những cánh đồng
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 11.08.2008 12:18:43
0
Trời! Mai77 và Kimrbl nói thế này thì... tội cho Gió quá!
Gió vào nhà Ngâu đọc nén thơ đã lỗi rồi lại còn "quậy loạn" thơ trong nhà người ta nữa... Tội quá trời!
 
Thơm là vốn Hoa Ngâu
Thơ là vốn t trong đầu Gió Đêm
Thấy ngâu thơm... mới đề thơ
Nào đâu do phím em m mới...
Tuy lòng chửa kịp tương tư
Nhưng trong thơ sẵn có t mộng mơ
Vội thay phím mới chẳng ngờ...
Hai tay vẫn cứ... lần s ch em (M)...
 
P/S: Gió vừa nhận lệnh "xếp" phải đi vân du mấy tỉnh miền núi độ mươi ngày. Không chắc những nơi Gió tới đã có net nên hôm nay vào đây chào tạm biệt ACE một chút... Khi nào về sẽ mang tặng ACE ít hương hoa và phong sắc của núi rừng...
Thân!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2008 13:24:49 bởi NgonGioDem >
"Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm"

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 11.08.2008 14:39:29
0

Trích đoạn: NgonGioDem


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem
.....
P/S:

Ghé qua Gió có chút quà
Tặng Ngâu đâu chỉ có là vần thơ...
Tặng Ngâu thêm một chữ m
Cài thêm vào cuối câu thơ cho nồng...  


Thế này có ... chết Ngâu không
Tặng thơ đã nhận, tưởng xong hẳn rồi   ...
Cố thêm p/s mấy lời
Thế là thơ bỗng mọc đuôi chữ m.
Rồi mai bán tín bán ngờ
Bạn bè sẽ hỏi "Bao giờ thì  ...  thơ_m ?"
 
  


"Chết... không" chấm cảm thì thôi
"Chết... không" chấm hỏi lả lơi Gió mừng
Ở đây "chết..." chẳng dấu dừng
Phân vân... gõ phím... ngập ngừng làm sao!
Hẳn rồi... ba chấm thêm vào
Tới đây Gió hiểu... thế nào về Ngâu...
 
Chấm hoài chết mặn bấy lâu
Chữ mờ... phím kẹt... gật đầu Enter


 
Hẳn rồi ... ba chấm phía sau
Gió không biết hiểu về Ngâu thế nào  .
 
Chấm hoài chết mặn, chả sao.
Có người còn ... chết gấp bao nhiêu lần  .
 
 

nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 11.08.2008 15:08:45
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem
.....
P/S:

Ghé qua Gió có chút quà
Tặng Ngâu đâu chỉ có là vần thơ...
Tặng Ngâu thêm một chữ m
Cài thêm vào cuối câu thơ cho nồng...  


Thế này có ... chết Ngâu không
Tặng thơ đã nhận, tưởng xong hẳn rồi   ...
Cố thêm p/s mấy lời
Thế là thơ bỗng mọc đuôi chữ m.
Rồi mai bán tín bán ngờ
Bạn bè sẽ hỏi "Bao giờ thì  ...  thơ_m ?"
 
  


"Chết... không" chấm cảm thì thôi
"Chết... không" chấm hỏi lả lơi Gió mừng
Ở đây "chết..." chẳng dấu dừng
Phân vân... gõ phím... ngập ngừng làm sao!
Hẳn rồi... ba chấm thêm vào
Tới đây Gió hiểu... thế nào về Ngâu...
 
Chấm hoài chết mặn bấy lâu
Chữ mờ... phím kẹt... gật đầu Enter



Hẳn rồi ... ba chấm phía sau
Gió không biết hiểu về Ngâu thế nào  .
 
Chấm hoài chết mặn, chả sao.
Có người còn ... chết gấp bao nhiêu lần  .



 
Nguoitoithuong den phân vân
Xin Ngâu mấy chấm ... để gần Gió đêm
Chấm hoài chết mặn...vẫn thèm

Bảo tay đừng chấm ...chấm em ...được rồi

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 11.08.2008 15:25:21
0

P/S:

Ghé qua Gió có chút quà
Tặng Ngâu đâu chỉ có là vần thơ...
Tặng Ngâu thêm một chữ m
Cài thêm vào cuối câu thơ cho nồng...  

NgonGioDem
 

Thế này có ... chết Ngâu không
Tặng thơ đã nhận, tưởng xong hẳn rồi   ...
Cố thêm p/s mấy lời
Thế là thơ bỗng mọc đuôi chữ m.
Rồi mai bán tín bán ngờ
Bạn bè sẽ hỏi "Bao giờ thì  ...  thơ_m ?"
 
  
hoangau


"Chết... không" chấm cảm thì thôi
"Chết... không" chấm hỏi lả lơi Gió mừng
Ở đây "chết..." chẳng dấu dừng
Phân vân... gõ phím... ngập ngừng làm sao!
Hẳn rồi... ba chấm thêm vào
Tới đây Gió hiểu... thế nào về Ngâu...
 
Chấm hoài chết mặn bấy lâu
Chữ mờ... phím kẹt... gật đầu Enter
NgonGioDem

Chữ M...kẹt phím...lại Enter
Ý tứ ghê chưa...lại giả vờ!!!
Ngâu nào mà chẳng...làm say gió
Kẹt phím mà nên...một ý thơ
mai77


Muốn tái bút NgâuTHƠM
Vì phím kẹt chữ chỉ còn là THƠ
Thương thay chàng Gió mộng mơ
Một tí sơ suất bất ngờ mất em (M)


kimrbl
 
Thơm là vốn Hoa Ngâu
Thơ là vốn t trong đầu Gió Đêm
Thấy ngâu thơm... mới đề thơ
Nào đâu do phím em m mới...
Tuy lòng chửa kịp tương tư
Nhưng trong thơ sẵn có t mộng mơ
Vội thay phím mới chẳng ngờ...
Hai tay vẫn cứ... lần s ch em (M)...
 
P/S: Gió vừa nhận lệnh "xếp" phải đi vân du mấy tỉnh miền núi độ mươi ngày...
NgonGioDem
 
 
 
Vi_rút kẹt ác làm sao
Theo đường thư quán ào ào lây lan.
Fire_wall sửng sốt bàng hoàng.
...áy Ngâu phải tháo bỏ oan nút  ...  .
...ãi chẳng dá... gửi bài thơ
Đáp lời Ngọn Gió trước giờ lên xe.
Tên người lãng  ...ạn, hay ghê
Lại thành ra Ngon_Gio_De...  đây nà !!!

 
(p/s: Chỗ ... là cái nút bị kẹt phải tháo đi đó ! Ai hổng bị kẹt thì điền nốt vào hộ nha. Thanh kiu nhìu ! )
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 11.08.2008 16:07:06
0

Trích đoạn: hoangau


P/S:

Ghé qua Gió có chút quà
Tặng Ngâu đâu chỉ có là vần thơ...
Tặng Ngâu thêm một chữ m
Cài thêm vào cuối câu thơ cho nồng...  

NgonGioDem


Thế này có ... chết Ngâu không
Tặng thơ đã nhận, tưởng xong hẳn rồi   ...
Cố thêm p/s mấy lời
Thế là thơ bỗng mọc đuôi chữ m.
Rồi mai bán tín bán ngờ
Bạn bè sẽ hỏi "Bao giờ thì  ...  thơ_m ?"
 
  
hoangau


"Chết... không" chấm cảm thì thôi
"Chết... không" chấm hỏi lả lơi Gió mừng
Ở đây "chết..." chẳng dấu dừng
Phân vân... gõ phím... ngập ngừng làm sao!
Hẳn rồi... ba chấm thêm vào
Tới đây Gió hiểu... thế nào về Ngâu...
 
Chấm hoài chết mặn bấy lâu
Chữ mờ... phím kẹt... gật đầu Enter
NgonGioDem

Chữ M...kẹt phím...lại Enter
Ý tứ ghê chưa...lại giả vờ!!!
Ngâu nào mà chẳng...làm say gió
Kẹt phím mà nên...một ý thơ
mai77


Muốn tái bút NgâuTHƠM
Vì phím kẹt chữ chỉ còn là THƠ
Thương thay chàng Gió mộng mơ
Một tí sơ suất bất ngờ mất em (M)


kimrbl
 
Thơm là vốn Hoa Ngâu
Thơ là vốn t trong đầu Gió Đêm
Thấy ngâu thơm... mới đề thơ
Nào đâu do phím em m mới...
Tuy lòng chửa kịp tương tư
Nhưng trong thơ sẵn có t mộng mơ
Vội thay phím mới chẳng ngờ...
Hai tay vẫn cứ... lần s ch em (M)...

P/S: Gió vừa nhận lệnh "xếp" phải đi vân du mấy tỉnh miền núi độ mươi ngày...
NgonGioDem


 
Vi_rút kẹt ác làm sao
Theo đường thư quán ào ào lây lan.
Fire_wall sửng sốt bàng hoàng.
...áy Ngâu phải tháo bỏ oan nút  ...  .
...ãi chẳng dá... gửi bài thơ
Đáp lời Ngọn Gió trước giờ lên xe.
Tên người lãng  ...ạn, hay ghê
Lại thành ra Ngon_Gio_De...  đây nà !!!

 
(p/s: Chỗ ... là cái nút bị kẹt phải tháo đi đó ! Ai hổng bị kẹt thì điền nốt vào hộ nha. Thanh kiu nhìu ! )


 
Chung quy vì mỗi mình em (M)
Cả mạng nhốn nháo người thêm bẽ bàng
NgonGioDem vốn ga lăng
em (M) mang tiếng là thằng Gió Dê
kimrbl
 

NgonGioDem
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.07.2008
  • Nơi: Dòng sông và những cánh đồng
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 11.08.2008 16:24:36
0

Trích đoạn: hoangau


P/S:

Ghé qua Gió có chút quà
Tặng Ngâu đâu chỉ có là vần thơ...
Tặng Ngâu thêm một chữ m
Cài thêm vào cuối câu thơ cho nồng...  

NgonGioDem


Thế này có ... chết Ngâu không
Tặng thơ đã nhận, tưởng xong hẳn rồi   ...
Cố thêm p/s mấy lời
Thế là thơ bỗng mọc đuôi chữ m.
Rồi mai bán tín bán ngờ
Bạn bè sẽ hỏi "Bao giờ thì  ...  thơ_m ?"
 
  
hoangau


"Chết... không" chấm cảm thì thôi
"Chết... không" chấm hỏi lả lơi Gió mừng
Ở đây "chết..." chẳng dấu dừng
Phân vân... gõ phím... ngập ngừng làm sao!
Hẳn rồi... ba chấm thêm vào
Tới đây Gió hiểu... thế nào về Ngâu...
 
Chấm hoài chết mặn bấy lâu
Chữ mờ... phím kẹt... gật đầu Enter
NgonGioDem

Chữ M...kẹt phím...lại Enter
Ý tứ ghê chưa...lại giả vờ!!!
Ngâu nào mà chẳng...làm say gió
Kẹt phím mà nên...một ý thơ
mai77


Muốn tái bút NgâuTHƠM
Vì phím kẹt chữ chỉ còn là THƠ
Thương thay chàng Gió mộng mơ
Một tí sơ suất bất ngờ mất em (M)


kimrbl
 
Thơm là vốn Hoa Ngâu
Thơ là vốn t trong đầu Gió Đêm
Thấy ngâu thơm... mới đề thơ
Nào đâu do phím em m mới...
Tuy lòng chửa kịp tương tư
Nhưng trong thơ sẵn có t mộng mơ
Vội thay phím mới chẳng ngờ...
Hai tay vẫn cứ... lần s ch em (M)...

P/S: Gió vừa nhận lệnh "xếp" phải đi vân du mấy tỉnh miền núi độ mươi ngày...
NgonGioDem


 
Vi_rút kẹt ác làm sao
Theo đường thư quán ào ào lây lan.
Fire_wall sửng sốt bàng hoàng.
...áy Ngâu phải tháo bỏ oan nút  ...  .
...ãi chẳng dá... gửi bài thơ
Đáp lời Ngọn Gió trước giờ lên xe.
Tên người lãng  ...ạn, hay ghê
Lại thành ra Ngon_Gio_De...  đây nà !!!

 
(p/s: Chỗ ... là cái nút bị kẹt phải tháo đi đó ! Ai hổng bị kẹt thì điền nốt vào hộ nha. Thanh kiu nhìu ! )


 
 

...áy Ngâu vi rút khôn nh!
Sao mà kẹt đúng ch ... khéo ghê!
...uốn thơ... ngâu được ...ấy  thì.
Dừng xe... Ngâu sẽ viết gì tiếp đây...
 
( P/S: Các chỗ ba chấm (...) có Em (m) hay không có Em thì tuỳ Ngâu thôi! BB...!)
"Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm"

NgonGioDem
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.07.2008
  • Nơi: Dòng sông và những cánh đồng
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 11.08.2008 16:41:41
0

Trích đoạn: kimrbl

Chung quy vì mỗi mình em (M)
Cả mạng nhốn nháo người thêm bẽ bàng
NgonGioDem vốn ga lăng
em (M) mang tiếng là thằng Gió Dê
kimrbl
 

 
Chết rồi! tội quá đi thôi!
em mờ mất nên ôi bẽ bàng.
Từ nay chẳng dám mơ màng
Lang thang chốn ấy nhỡ nhàng tội thân.
Biết đâu xướng, hoạ mấy lần
Có điều chẳng thích, có phần chẳng ưa
Thôi giờ chẳng dám dây dưa
Làm thơ dẫu chẳng em mờ cũng vui!
 
Khà... khà... Gió làm vớt vát đôi câu trước giờ lên đường. Xin tạm biệt và hen gặp lại!
BB!
"Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm"

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 12.08.2008 00:53:04
0

Trích đoạn: NgonGioDem
Chết rồi! tội quá đi thôi!
em mờ mất nên ôi bẽ bàng.
Từ nay chẳng dám mơ màng
Lang thang chốn ấy nhỡ nhàng tội thân.
Biết đâu xướng, hoạ mấy lần
Có điều chẳng thích, có phần chẳng ưa
Thôi giờ chẳng dám dây dưa
Làm thơ dẫu chẳng em mờ cũng vui!

Khà... khà... Gió làm vớt vát đôi câu trước giờ lên đường. Xin tạm biệt và hen gặp lại!
BB!

 
Không em thơ sẻ mất mùi
Nhiều em thơ lại rối nùi như tơ
Làm sao biết được chữ ngờ
Mất em nhưng được thêm mờ cũng hay!
 
Mấy ngày bận bịu, ko online được. Lúc vào gặp lúc gió...bay xa! Nhắn gió bay đi nhớ...bay về. Nhớ mua ít rượu nhậu với...ta.
 

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 12.08.2008 14:09:34
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: hoangau


P/S:

Ghé qua Gió có chút quà
Tặng Ngâu đâu chỉ có là vần thơ...
Tặng Ngâu thêm một chữ m
Cài thêm vào cuối câu thơ cho nồng...  

NgonGioDem


Thế này có ... chết Ngâu không
Tặng thơ đã nhận, tưởng xong hẳn rồi   ...
Cố thêm p/s mấy lời
Thế là thơ bỗng mọc đuôi chữ m.
Rồi mai bán tín bán ngờ
Bạn bè sẽ hỏi "Bao giờ thì  ...  thơ_m ?"
 
  
hoangau


"Chết... không" chấm cảm thì thôi
"Chết... không" chấm hỏi lả lơi Gió mừng
Ở đây "chết..." chẳng dấu dừng
Phân vân... gõ phím... ngập ngừng làm sao!
Hẳn rồi... ba chấm thêm vào
Tới đây Gió hiểu... thế nào về Ngâu...
 
Chấm hoài chết mặn bấy lâu
Chữ mờ... phím kẹt... gật đầu Enter
NgonGioDem

Chữ M...kẹt phím...lại Enter
Ý tứ ghê chưa...lại giả vờ!!!
Ngâu nào mà chẳng...làm say gió
Kẹt phím mà nên...một ý thơ
mai77


Muốn tái bút NgâuTHƠM
Vì phím kẹt chữ chỉ còn là THƠ
Thương thay chàng Gió mộng mơ
Một tí sơ suất bất ngờ mất em (M)


kimrbl
 
Thơm là vốn Hoa Ngâu
Thơ là vốn t trong đầu Gió Đêm
Thấy ngâu thơm... mới đề thơ
Nào đâu do phím em m mới...
Tuy lòng chửa kịp tương tư
Nhưng trong thơ sẵn có t mộng mơ
Vội thay phím mới chẳng ngờ...
Hai tay vẫn cứ... lần s ch em (M)...

P/S: Gió vừa nhận lệnh "xếp" phải đi vân du mấy tỉnh miền núi độ mươi ngày...
NgonGioDem


 
Vi_rút kẹt ác làm sao
Theo đường thư quán ào ào lây lan.
Fire_wall sửng sốt bàng hoàng.
...áy Ngâu phải tháo bỏ oan nút  ...  .
...ãi chẳng dá... gửi bài thơ
Đáp lời Ngọn Gió trước giờ lên xe.
Tên người lãng  ...ạn, hay ghê
Lại thành ra Ngon_Gio_De...  đây nà !!!

 
(p/s: Chỗ ... là cái nút bị kẹt phải tháo đi đó ! Ai hổng bị kẹt thì điền nốt vào hộ nha. Thanh kiu nhìu ! )



Chung quy vì mỗi mình em (M)
Cả mạng nhốn nháo người thêm bẽ bàng
NgonGioDem vốn ga lăng
em (M) mang tiếng là thằng Gió Dê
kimrbl
 

 
Kim huynh sao ... ác khẩu ghê  
Em nào có nói Gió_Dê bao giờ.
Ngọn_Gió_Đê... , thật đấy mờ   [sm=3.gif]
Trăng thanh gió mát, lững lờ sông trôi.
Gió_Đê mát lắm ai ơi  ! 
 
   

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 12.08.2008 15:57:13
0
Gió_đê... có phải bóng...a
Luồn luồn lách lách rồi sà thơ...Ngâu

NgonGioDem
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.07.2008
  • Nơi: Dòng sông và những cánh đồng
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 12.08.2008 15:59:15
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: NgonGioDem
Chết rồi! tội quá đi thôi!
em mờ mất nên ôi bẽ bàng.
Từ nay chẳng dám mơ màng
Lang thang chốn ấy nhỡ nhàng tội thân.
Biết đâu xướng, hoạ mấy lần
Có điều chẳng thích, có phần chẳng ưa
Thôi giờ chẳng dám dây dưa
Làm thơ dẫu chẳng em mờ cũng vui!

Khà... khà... Gió làm vớt vát đôi câu trước giờ lên đường. Xin tạm biệt và hen gặp lại!
BB!


Không em thơ sẻ mất mùi
Nhiều em thơ lại rối nùi như tơ
Làm sao biết được chữ ngờ
Mất em nhưng được thêm mờ cũng hay!
 
Mấy ngày bận bịu, ko online được. Lúc vào gặp lúc gió...bay xa! Nhắn gió bay đi nhớ...bay về. Nhớ mua ít rượu nhậu với...ta.


 
Không em thơ dễ dậy mùi,
Nhiều em thơ lại ngọt bùi, đậm sâu...
Bởi thơ viết tại vườn Ngâu
Dấu không thanh lịch cũng đâu sỗ sàng
Người duyên câu viết cũng sang
Người vô duyên viết... chữ ngang phè phè"
Quý nhau tặng một câu vè

"Đừng theo đom đóm lập loè ngừời ơi!"
 
Khà... khà... nói tới thơ ca vv...thì Gió vụng chứ nói tới rượu chè là Gió khoái lắm! Mong có ngày gặp bác rồi cùng đối ẩm mấy ly...
 
P/S: Chỗ Gió công tác vẫn có Net.
"Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm"

NgonGioDem
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.07.2008
  • Nơi: Dòng sông và những cánh đồng
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 12.08.2008 16:08:29
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: hoangau


P/S:

Ghé qua Gió có chút quà
Tặng Ngâu đâu chỉ có là vần thơ...
Tặng Ngâu thêm một chữ m
Cài thêm vào cuối câu thơ cho nồng...  

NgonGioDem


Thế này có ... chết Ngâu không
Tặng thơ đã nhận, tưởng xong hẳn rồi   ...
Cố thêm p/s mấy lời
Thế là thơ bỗng mọc đuôi chữ m.
Rồi mai bán tín bán ngờ
Bạn bè sẽ hỏi "Bao giờ thì  ...  thơ_m ?"
 
  
hoangau


"Chết... không" chấm cảm thì thôi
"Chết... không" chấm hỏi lả lơi Gió mừng
Ở đây "chết..." chẳng dấu dừng
Phân vân... gõ phím... ngập ngừng làm sao!
Hẳn rồi... ba chấm thêm vào
Tới đây Gió hiểu... thế nào về Ngâu...
 
Chấm hoài chết mặn bấy lâu
Chữ mờ... phím kẹt... gật đầu Enter
NgonGioDem

Chữ M...kẹt phím...lại Enter
Ý tứ ghê chưa...lại giả vờ!!!
Ngâu nào mà chẳng...làm say gió
Kẹt phím mà nên...một ý thơ
mai77


Muốn tái bút NgâuTHƠM
Vì phím kẹt chữ chỉ còn là THƠ
Thương thay chàng Gió mộng mơ
Một tí sơ suất bất ngờ mất em (M)


kimrbl
 
Thơm là vốn ở Hoa Ngâu
Thơ là vốn tự trong đầu Gió Đêm
Thấy ngâu thơm... mới đề thơ
Nào đâu do phím em mờ mới hư...
Tuy lòng chửa kịp tương tư
Nhưng trong thơ sẵn có từ mộng mơ
Vội thay phím mới chẳng ngờ...
Hai tay vẫn cứ... lần sờ chữ em (M)...

P/S: Gió vừa nhận lệnh "xếp" phải đi vân du mấy tỉnh miền núi độ mươi ngày...
NgonGioDem


 
Vi_rút kẹt ác làm sao
Theo đường thư quán ào ào lây lan.
Fire_wall sửng sốt bàng hoàng.
...áy Ngâu phải tháo bỏ oan nút  ...  .
...ãi chẳng dá... gửi bài thơ
Đáp lời Ngọn Gió trước giờ lên xe.
Tên người lãng  ...ạn, hay ghê
Lại thành ra Ngon_Gio_De...  đây nà !!!

 
(p/s: Chỗ ... là cái nút bị kẹt phải tháo đi đó ! Ai hổng bị kẹt thì điền nốt vào hộ nha. Thanh kiu nhìu ! )



Chung quy vì mỗi mình em (M)
Cả mạng nhốn nháo người thêm bẽ bàng
NgonGioDem vốn ga lăng
em (M) mang tiếng là thằng Gió Dê
kimrbl
 


Kim huynh sao ... ác khẩu ghê  
Em nào có nói Gió_Dê bao giờ.
Ngọn_Gió_Đê... , thật đấy mờ   [sm=3.gif]
Trăng thanh gió mát, lững lờ sông trôi.
Gió_Đê mát lắm ai ơi  ! 
 
  

 
Khà... khà...!
 
Chỉ là câu chữ đùa chơi
Có đâu "ác khẩu" mấy lời đó đâu!
Dê  Đê cùng có chữ Ê...
Cũng do em (M) văng nên Hề (*) cả thôi!
 
Chẳng qua cũng bởi Gió thôi!
Viết câu chẳng rõ, ý thời chăng minh.
Tội anh.. vốn nặng chữ tình
Chấm câu chẳng đúng mới sinh sự này!
 
Từ nay viết thẳng nói ngay
Mến Ngâu chẳng bởi mấy ngày nối thơ.
Mến Ngâu từ bấy đến giờ
Cũng vì Ngâu viết vần thơ rất tình...
 
"Hoa ngâu nhỏ nhỏ xinh xinh
Hương ngâu thoang thoảng gợi hình bóng ai..."
- Ngọn Gió Đêm -
 
(*) Hề: một tiếng cười xoà thân thiện.
 
Thôi! chủ đề về tếu táo câu chữ này Gió xin dừng tại đây! khi nào Ngâu mở chủ đề khác thích hợp, Gió lại xin phép được nối câu, tiếp vần.
Chúc Ngâu cùng các anh chị em sinh hoạt trong tao đàn luôn luôn được thường lạc.
Thân mến!
"Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm"

NgonGioDem
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.07.2008
  • Nơi: Dòng sông và những cánh đồng
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 12.08.2008 16:38:00
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Gió_đê... có phải bóng...a
Luồn luồn lách lách rồi sà thơ...Ngâu

 
Em chào bác Trạc Tuyền!
Từ hôm hoạ ẩu bài thơ bác xong, em về đọc lại vẫn thấy áy láy mãi. Chưa gặp bác, chưa quen bác mà đã buong lời "tếu táo" Gió thật là không phải. Mãi không thấy bác ừ hữ gì, em cũng thấy ngai quá. May hôm nay có bác đánh tiếng nhắc và có tới em, em (phiền Ngâu 1 chút nhé!) mới dám thưa lời với bác mong bác cây cao bóng cả bỏ quá cho em.
 
"Gió_đê..." chưa hẳn Gió_ Đêm
Gió đêm rộng rãi khắp miền Bắc - Nam
Chẳng ke bờ dọc, bờ ngang...
Tự do Gió lượn thênh thang đất trời
Trăng là chén, sao là mồi,
Bên sông Ngân uống một đời cùng thơ.
 
Mong một ngày khác Gió có dịp được hoạ thơ bác cho thoả cái duyên tao ngộ này!
Kính mên!
 
"Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm"

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 13.08.2008 13:12:32
0

Trích đoạn: NgonGioDem

...
 
Từ nay viết thẳng nói ngay
Mến Ngâu chẳng bởi mấy ngày nối thơ.
Mến Ngâu từ bấy đến giờ
Cũng vì Ngâu viết vần thơ rất tình...
 
"Hoa ngâu nhỏ nhỏ xinh xinh
...


 
...
Nhưng mà thi thoảng thình lình có gai  .
Biết là ... đã xước những ai ?
Thôi bôi tí nghệ rồi mai lại lành ".
 

 
 

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 13.08.2008 17:59:42
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem

...

Từ nay viết thẳng nói ngay
Mến Ngâu chẳng bởi mấy ngày nối thơ.
Mến Ngâu từ bấy đến giờ
Cũng vì Ngâu viết vần thơ rất tình...
 
"Hoa ngâu nhỏ nhỏ xinh xinh
...



...
Nhưng mà thi thoảng thình lình có gai  .
Biết là ... đã xước những ai ?
Thôi bôi tí nghệ rồi mai lại lành ".
 




 
Gai ngâu vướng rách áo anh
Bắt em đền lại một nhành hoa ngâu
Mang về anh chẳng vứt đâu
Mà đem cất kỹ, lâu lôi ra...dòm
 
Có Ngâu nhà phảng phất thơ...m [sm=a%20flower%20for%20her.gif] 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 13.08.2008 19:54:10
0
Em chào bác Trạc Tuyền!
Từ hôm hoạ ẩu bài thơ bác xong, em về đọc lại vẫn thấy áy láy mãi. Chưa gặp bác, chưa quen bác mà đã buong lời "tếu táo" Gió thật là không phải. Mãi không thấy bác ừ hữ gì, em cũng thấy ngai quá. May hôm nay có bác đánh tiếng nhắc và có tới em, em (phiền Ngâu 1 chút nhé!) mới dám thưa lời với bác mong bác cây cao bóng cả bỏ quá cho em.

Thân gửi
 
Gió đêm cẩn thận quá đi
Yêu thơ vui vẻ có gì đáng đâu
Cố mà yêu lấy nàng Ngâu
Kẻo Son nẫng mất âu sầu thở than
Đừng để ý lão sư  gàn
Hết tiền ra quán Net đành bỏ bê
Chúc cho tất cả say mê
Như đi dự tiệc khi về nặng tay./.

NgonGioDem
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.07.2008
  • Nơi: Dòng sông và những cánh đồng
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 14.08.2008 01:21:36
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

Thân gửi
 
Gió đêm cẩn thận quá đi
Yêu thơ vui vẻ có gì đáng đâu
Cố mà yêu lấy nàng Ngâu
Kẻo Son nẫng mất âu sầu thở than
Đừng để ý lão sư  gàn
Hết tiền ra quán Net đành bỏ bê
Chúc cho tất cả say mê
Như đi dự tiệc khi về nặng tay./.



CẢM TẠ!
 
Bác đã nói, em nghe ngay
Yêu thơ em vẫn ngày ngày ngóng thơ
Còn Ngâu... em chẳng dám mơ
Mến Ngâu chỉ dám đề thơ thay lời
Thơ Ngâu lém lỉnh, buông lơi
Gió theo không kịp đành ngồi đọc thôi!
Đọc thơ cũng đã say rồi
Gặp người chắc Gió đứng ngồi chẳng yên
Nhìn gương người trước... biết liền
Dẫu không thơm vẫn sắc màu "Gai Ngâu" (*)
 
P/S:  Sửa lại dòng chú thích cho nó rõ ý.
(*) Ủa! mà Hoa Ngâu có gai hồi nào mà Gió không biết (?!) Tra trong sách thực vật học về hoa cũng đâu thấy dòng nào viết Ngâu có Gai . (Chắc là Gió và anh LS bị Ngâu "lỡm rồi!".
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2008 11:05:41 bởi NgonGioDem >
"Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý
Bạch vân xuất tụ bản vô tâm"

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 15.08.2008 00:15:10
0

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem

...

Từ nay viết thẳng nói ngay
Mến Ngâu chẳng bởi mấy ngày nối thơ.
Mến Ngâu từ bấy đến giờ
Cũng vì Ngâu viết vần thơ rất tình...
 
"Hoa ngâu nhỏ nhỏ xinh xinh
...



...
Nhưng mà thi thoảng thình lình có gai  .
Biết là ... đã xước những ai ?
Thôi bôi tí nghệ rồi mai lại lành ".
 





Gai ngâu vướng rách áo anh
Bắt em đền lại một nhành hoa ngâu
... 


 

Trích đoạn: NgonGioDem
 
...
 
Nhìn gương người trước... biết liền
Dẫu không thơm vẫn sắc màu "Gai Ngâu" (*)
 
(*) Ủa! mà Hoa Ngâu có gai hồi nào mà Gió không biết (?!) Tra trong sách thực vật học về hoa cũng đâu thấy dòng nào viết Ngâu có Gai . (Chắc là Gió và anh LS bị Ngâu "lỡm rồi!".
 

 
Gió ơi là Gió ơi, trong sách Thực vật học về hoa mà Gió nói đó, "đâu thấy dòng nào viết Ngâu có gai" không đồng nghĩa với việc khẳng định là "Ngâu không có gai" đâu nhé !   Trường hợp này không tích vào "True or Fals" được mà phải tích vào "no information" chớ ! Sách họ viết thiếu đấy. Tái bản lần sau họ sẽ bổ sung một câu như thế này "Đặc biệt, Hoa Ngâu nếu mọc ở vnthuquan thì có gai dài và nhọn rải rác ở trên cành nhất là những cành mang hoa". 
 
 
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 15.08.2008 00:24:05
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem

...

Từ nay viết thẳng nói ngay
Mến Ngâu chẳng bởi mấy ngày nối thơ.
Mến Ngâu từ bấy đến giờ
Cũng vì Ngâu viết vần thơ rất tình...
 
"Hoa ngâu nhỏ nhỏ xinh xinh
...



...
Nhưng mà thi thoảng thình lình có gai  .
Biết là ... đã xước những ai ?
Thôi bôi tí nghệ rồi mai lại lành ".
 





Gai ngâu vướng rách áo anh
Bắt em đền lại một nhành hoa ngâu
... 




Trích đoạn: NgonGioDem

...
 
Nhìn gương người trước... biết liền
Dẫu không thơm vẫn sắc màu "Gai Ngâu" (*)
 
(*) Ủa! mà Hoa Ngâu có gai hồi nào mà Gió không biết (?!) Tra trong sách thực vật học về hoa cũng đâu thấy dòng nào viết Ngâu có Gai . (Chắc là Gió và anh LS bị Ngâu "lỡm rồi!".
 


Gió ơi là Gió ơi, trong sách Thực vật học về hoa mà Gió nói đó, "đâu thấy dòng nào viết Ngâu có gai" không đồng nghĩa với việc khẳng định là "Ngâu không có gai" đâu nhé !   Trường hợp này không tích vào "True or Fals" được mà phải tích vào "no information" chớ ! Sách họ viết thiếu đấy. Tái bản lần sau họ sẽ bổ sung một câu như thế này "Đặc biệt, Hoa Ngâu nếu mọc ở vnthuquan thì có gai dài và nhọn rải rác ở trên cành nhất là những cành mang hoa". 




 
Hoa nào mà chả có gai
Chỉ là nó ngắn hay dài mà thôi
Gai Hồng thì đã biết rồi
Còn gai Ngâu để mọi người thử xem
kimrbl

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 15.08.2008 00:34:35
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem

...

Từ nay viết thẳng nói ngay
Mến Ngâu chẳng bởi mấy ngày nối thơ.
Mến Ngâu từ bấy đến giờ
Cũng vì Ngâu viết vần thơ rất tình...
 
"Hoa ngâu nhỏ nhỏ xinh xinh
...



...
Nhưng mà thi thoảng thình lình có gai  .
Biết là ... đã xước những ai ?
Thôi bôi tí nghệ rồi mai lại lành ".
 





Gai ngâu vướng rách áo anh
Bắt em đền lại một nhành hoa ngâu
... 




Trích đoạn: NgonGioDem

...
 
Nhìn gương người trước... biết liền
Dẫu không thơm vẫn sắc màu "Gai Ngâu" (*)
 
(*) Ủa! mà Hoa Ngâu có gai hồi nào mà Gió không biết (?!) Tra trong sách thực vật học về hoa cũng đâu thấy dòng nào viết Ngâu có Gai . (Chắc là Gió và anh LS bị Ngâu "lỡm rồi!".
 


Gió ơi là Gió ơi, trong sách Thực vật học về hoa mà Gió nói đó, "đâu thấy dòng nào viết Ngâu có gai" không đồng nghĩa với việc khẳng định là "Ngâu không có gai" đâu nhé !   Trường hợp này không tích vào "True or Fals" được mà phải tích vào "no information" chớ ! Sách họ viết thiếu đấy. Tái bản lần sau họ sẽ bổ sung một câu như thế này "Đặc biệt, Hoa Ngâu nếu mọc ở vnthuquan thì có gai dài và nhọn rải rác ở trên cành nhất là những cành mang hoa". 





Hoa nào mà chả có gai
Chỉ là nó ngắn hay dài mà thôi
Gai Hồng thì đã biết rồi
Còn gai Ngâu để mọi người thử xem
kimrbl


Còn gai Mai nữa e...hèm
Hỏi anh Kim có thấy thèm thử gai...Mai



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 15.08.2008 00:44:24
0

Trích đoạn: mai77


Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem

...

Từ nay viết thẳng nói ngay
Mến Ngâu chẳng bởi mấy ngày nối thơ.
Mến Ngâu từ bấy đến giờ
Cũng vì Ngâu viết vần thơ rất tình...
 
"Hoa ngâu nhỏ nhỏ xinh xinh
...



...
Nhưng mà thi thoảng thình lình có gai  .
Biết là ... đã xước những ai ?
Thôi bôi tí nghệ rồi mai lại lành ".
 





Gai ngâu vướng rách áo anh
Bắt em đền lại một nhành hoa ngâu
... 




Trích đoạn: NgonGioDem

...
 
Nhìn gương người trước... biết liền
Dẫu không thơm vẫn sắc màu "Gai Ngâu" (*)
 
(*) Ủa! mà Hoa Ngâu có gai hồi nào mà Gió không biết (?!) Tra trong sách thực vật học về hoa cũng đâu thấy dòng nào viết Ngâu có Gai . (Chắc là Gió và anh LS bị Ngâu "lỡm rồi!".
 


Gió ơi là Gió ơi, trong sách Thực vật học về hoa mà Gió nói đó, "đâu thấy dòng nào viết Ngâu có gai" không đồng nghĩa với việc khẳng định là "Ngâu không có gai" đâu nhé !   Trường hợp này không tích vào "True or Fals" được mà phải tích vào "no information" chớ ! Sách họ viết thiếu đấy. Tái bản lần sau họ sẽ bổ sung một câu như thế này "Đặc biệt, Hoa Ngâu nếu mọc ở vnthuquan thì có gai dài và nhọn rải rác ở trên cành nhất là những cành mang hoa". 





Hoa nào mà chả có gai
Chỉ là nó ngắn hay dài mà thôi
Gai Hồng thì đã biết rồi
Còn gai Ngâu để mọi người thử xem
kimrbl



Còn gai Mai nữa e...hèm
Hỏi anh Kim có thấy thèm thử gai...Mai



 
Gai Mai có nhọn có dài ?
Chắc là ... đã chích thì ai cũng ... tèo !

 
 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 15.08.2008 00:57:00
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: mai77


Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem

...

Từ nay viết thẳng nói ngay
Mến Ngâu chẳng bởi mấy ngày nối thơ.
Mến Ngâu từ bấy đến giờ
Cũng vì Ngâu viết vần thơ rất tình...
 
"Hoa ngâu nhỏ nhỏ xinh xinh
...



...
Nhưng mà thi thoảng thình lình có gai  .
Biết là ... đã xước những ai ?
Thôi bôi tí nghệ rồi mai lại lành ".
 





Gai ngâu vướng rách áo anh
Bắt em đền lại một nhành hoa ngâu
... 




Trích đoạn: NgonGioDem

...
 
Nhìn gương người trước... biết liền
Dẫu không thơm vẫn sắc màu "Gai Ngâu" (*)
 
(*) Ủa! mà Hoa Ngâu có gai hồi nào mà Gió không biết (?!) Tra trong sách thực vật học về hoa cũng đâu thấy dòng nào viết Ngâu có Gai . (Chắc là Gió và anh LS bị Ngâu "lỡm rồi!".
 


Gió ơi là Gió ơi, trong sách Thực vật học về hoa mà Gió nói đó, "đâu thấy dòng nào viết Ngâu có gai" không đồng nghĩa với việc khẳng định là "Ngâu không có gai" đâu nhé !   Trường hợp này không tích vào "True or Fals" được mà phải tích vào "no information" chớ ! Sách họ viết thiếu đấy. Tái bản lần sau họ sẽ bổ sung một câu như thế này "Đặc biệt, Hoa Ngâu nếu mọc ở vnthuquan thì có gai dài và nhọn rải rác ở trên cành nhất là những cành mang hoa". 





Hoa nào mà chả có gai
Chỉ là nó ngắn hay dài mà thôi
Gai Hồng thì đã biết rồi
Còn gai Ngâu để mọi người thử xem
kimrbl



Còn gai Mai nữa e...hèm
Hỏi anh Kim có thấy thèm thử gai...Mai




Gai Mai có nhọn có dài ?
Chắc là ... đã chích thì ai cũng ... tèo !




 
Thích Hoa chứ thích gì Gai
Chú ý để khỏi rách tay thôi mà
Ai chả vậy hái được Hoa
Tay không bị xước vài ba bốn lần?
kỉmbl

mai77
  • Số bài : 175
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.04.2008
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 15.08.2008 01:30:46
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: mai77


Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: NgonGioDem

...

Từ nay viết thẳng nói ngay
Mến Ngâu chẳng bởi mấy ngày nối thơ.
Mến Ngâu từ bấy đến giờ
Cũng vì Ngâu viết vần thơ rất tình...
 
"Hoa ngâu nhỏ nhỏ xinh xinh
...



...
Nhưng mà thi thoảng thình lình có gai  .
Biết là ... đã xước những ai ?
Thôi bôi tí nghệ rồi mai lại lành ".
 





Gai ngâu vướng rách áo anh
Bắt em đền lại một nhành hoa ngâu
... 




Trích đoạn: NgonGioDem

...
 
Nhìn gương người trước... biết liền
Dẫu không thơm vẫn sắc màu "Gai Ngâu" (*)
 
(*) Ủa! mà Hoa Ngâu có gai hồi nào mà Gió không biết (?!) Tra trong sách thực vật học về hoa cũng đâu thấy dòng nào viết Ngâu có Gai . (Chắc là Gió và anh LS bị Ngâu "lỡm rồi!".
 


Gió ơi là Gió ơi, trong sách Thực vật học về hoa mà Gió nói đó, "đâu thấy dòng nào viết Ngâu có gai" không đồng nghĩa với việc khẳng định là "Ngâu không có gai" đâu nhé !   Trường hợp này không tích vào "True or Fals" được mà phải tích vào "no information" chớ ! Sách họ viết thiếu đấy. Tái bản lần sau họ sẽ bổ sung một câu như thế này "Đặc biệt, Hoa Ngâu nếu mọc ở vnthuquan thì có gai dài và nhọn rải rác ở trên cành nhất là những cành mang hoa". 





Hoa nào mà chả có gai
Chỉ là nó ngắn hay dài mà thôi
Gai Hồng thì đã biết rồi
Còn gai Ngâu để mọi người thử xem
kimrbl



Còn gai Mai nữa e...hèm
Hỏi anh Kim có thấy thèm thử gai...Mai




Gai Mai có nhọn có dài ?
Chắc là ... đã chích thì ai cũng ... tèo !





Thích Hoa chứ thích gì Gai
Chú ý để khỏi rách tay thôi mà
Ai chả vậy hái được Hoa
Tay không bị xước vài ba bốn lần?
kỉmbl


Gai Mai chẳng...nhọn chẳng...dài
Chỉ vì học được mấy bài (của sư phụ) hoa Ngâu
Có gai...không có...như nhau
Khi nào thích chí...làm đau vài chàng ( là thường)



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 16.08.2008 00:31:16
0

Trích đoạn: mai77


Gai Mai chẳng...nhọn chẳng...dài
Chỉ vì học được mấy bài (của sư phụ) hoa Ngâu
Có gai...không có...như nhau
Khi nào thích chí...làm đau vài chàng ( là thường)




"Lên chức" thế này khổ thân tôi
Bỗng thành sư phụ hở Mai ơi !!!
Tỷ muội hôm nào đang thắm thiết
Mới nửa đêm qua đã khác rồi  .

Hay tại mình bữa trước chích châm
Một người Mai đã có tình thâm 
Nên nàng hờn dỗi không tỷ nữa
Gọi phụ để lệ ướt đầm




nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 16.08.2008 00:48:34
0

Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: mai77


Gai Mai chẳng...nhọn chẳng...dài
Chỉ vì học được mấy bài (của sư phụ) hoa Ngâu
Có gai...không có...như nhau
Khi nào thích chí...làm đau vài chàng ( là thường)




"Lên chức" thế này khổ thân tôi
Bỗng thành sư phụ hở Mai ơi !!!
Tỷ muội hôm nào đang thắm thiết
Mới nửa đêm qua đã khác rồi  .

Hay tại mình bữa trước chích châm
Một người Mai đã có tình thâm 
Nên nàng hờn dỗi không tỷ nữa
Gọi phụ để lệ ướt đầm




Sư phụ đa tài phải vậy thôi
Tỷ Mai (mai77)đã nhận sư phụ rồi
Mai muội(NTT) chậm chân dâng lễ mọn
Xin làm đệ tử sư phụ ơi ...
 
 
Lễ mọn muội dâng đứng hàng đầu
Vài em icon đi đằng sau
Muội đây mới tuyển hàng đẹp lắm
Lễ mọn vậy thôi nhận đi Ngâu..... sư phụ ơi.. chịu hông nè
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2008 00:51:19 bởi nguoitoithuong >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 16.08.2008 01:06:02
0

Trích đoạn: nguoitoithuong


Trích đoạn: hoangau


Trích đoạn: mai77


Gai Mai chẳng...nhọn chẳng...dài
Chỉ vì học được mấy bài (của sư phụ) hoa Ngâu
Có gai...không có...như nhau
Khi nào thích chí...làm đau vài chàng ( là thường)




"Lên chức" thế này khổ thân tôi
Bỗng thành sư phụ hở Mai ơi !!!
Tỷ muội hôm nào đang thắm thiết
Mới nửa đêm qua đã khác rồi  .

Hay tại mình bữa trước chích châm
Một người Mai đã có tình thâm 
Nên nàng hờn dỗi không tỷ nữa
Gọi phụ để lệ ướt đầm




Sư phụ đa tài phải vậy thôi
Tỷ Mai (mai77)đã nhận sư phụ rồi
Mai muội(NTT) chậm chân dâng lễ mọn
Xin làm đệ tử sư phụ ơi ...
 
 
Lễ mọn muội dâng đứng hàng đầu
Vài em icon đi đằng sau
Muội đây mới tuyển hàng đẹp lắm
Lễ mọn vậy thôi nhận đi Ngâu..... sư phụ ơi.. chịu hông nè
 

 


Phải chăng các muội muốn hại ta
Gọi là sư phụ để cho ... già  .
Bé khoẻ bé ngoan , à nhầm, zai khoẻ zai ngoan co cẳng chạy.

Các muội thoả thuê đặt bẫy ... gà ?    




nguoitoithuong
  • Số bài : 303
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.03.2008
  • Nơi: Vùng trời bình yên
RE: Nối vần xướng hoạ - Thơ thập cẩm kính mời ! - 16.08.2008 01:06:22
0



Trích đoạn: mai77


Gai Mai chẳng...nhọn chẳng...dài
Chỉ vì học được mấy bài (của sư phụ) hoa Ngâu
Có gai...không có...như nhau
Khi nào thích chí...làm đau vài chàng ( là thường)




Đọc xong lại thấy bẽ bàng
Cũng là Mai đấy...chẳng màng chích châm
Đêm ngày muội nhớ âm thầm
Anh chàng mới đến chạm nhầm gai Mai
 

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 15 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 443 bài trong đề mục