HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^

Tác giả Bài
boydoll
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.02.2008
HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^ - 22.06.2008 20:16:27
0

HNL tập làm thơ đó !!
Mấy anh chị coi có hay ko nha. Có gì thì góp ý cho em với nha

 
HÈ BUỒN
Mùa hè đến tiếng ve kêu nức nở,
Mùa hè qua lại một mùa hè sang
Mùa hè đến người ta buồn lắm lắm
Ấy có buồn giống nồi niềm người ta?
 
Hoa phượng hồng rơi nặng lòng người ta
Trên cánh hoa, người ta lưu kỷ niệm
Lưu lại một thời con trẻ hồn nhiên
Thế mà giờ cánh hoa ấy lại rơi...
 
Người ta buồn, người ta nhớ đến ấy
Nhớ lại ngày hai đứa còn học chung
Nhớ đến những mùa hè trong "thế chiến"
Nhớ lại những lần "nóng - lạnh" triền miên!
 
Còn ấy buồn, ấy có nhớ người ta?
Nhớ đến lần ấy nói lời ly biệt?
Nhớ người ta - sinh nhật buồn da diết?
Nhớ ấy cười :"Chẳng thấy tiếc gì đâu"?
 
Mùa hè đến tiếng ve kêu nức nở,
Hoa phượng hồng rơi nặng lòng người ta
Người ta buồn, người ta nhớ đến ấy
Còn ấy buồn, ấy có nhớ người ta?
 
"Ghi lại những cảm xúc thật của HNL thời áo trắng"
Hoa Ngọc Lan

T_K_H2
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.02.2008
  • Nơi: Vinh
RE: HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^ - 22.06.2008 23:57:32
0
     Ve sầu
 
Ve kêu vang cành lá
Tiếng sầu ấy muốn...
gọi ai
Nơi con đường xa lạ
Đã đi qua bao ngày.
 
Giữa bầu trời rực nắng
Giữa phố lắm người qua,
Tiếng ve sầu ấy...
gọi ta!

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^ - 23.06.2008 09:04:38
0

Trích đoạn: T_K_H2

     Ve sầu

Ve kêu vang cành lá
Tiếng sầu ấy muốn...
gọi ai
Nơi con đường xa lạ
Đã đi qua bao ngày.

Giữa bầu trời rực nắng
Giữa phố lắm người qua,
Tiếng ve sầu ấy...
gọi ta!

 
Tiếng ve kêu rả rích
Gọi mãi người ở xa
Tiếng ve kêu thiết tha
Gọi thuyền về với bến
               ***
Hai con ve lên tiếng
Liên khúc bản tình ca
Cung bậc vút bay xa
Dạt dào tình thương mến
 
                T.T.K..23/6/2008
Xin chào T.K H2  cho T.T.K.ké một bài nhé , ngày còn nhỏ mình cũng hay chơi ve trong bao quẹt lắm. Sáng ra nó chết mình khóc hết nước mắt đấy
 

boydoll
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.02.2008
RE: HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^ - 25.06.2008 19:26:19
0
HOA PHƯỢNG ĐỎ
 
Tháng năm hoa phượng nở
Rơi nhuộm thắm sân trường
Em nghe lòng vấn vương
Một mùa hè sắp đến...
 
Hoa phượng màu thương mến
Năm cánh nhỏ xinh xinh
Vương vấn bao ý tình
Ve yêu màu phượng đỏ.
Hát ca gợi mùa hè
Màu phượng với tiếng ve
Vẫn muôn đời bất diệt...
 
Tuổi học trò tha thiết
Ba tháng hè cách xa
Ép tặng nhau cánh hoa
Cùng "Lời ve kỷ niệm" !!!
 
"Màu hoa phượng, lời tiếng ve... chỉ 2 hình ảnh nhưng đã làm nên được 1 mùa hè. Nhớ mãi mùa hè yêu thương !! T__T"
 
 
 
Hoa Ngọc Lan

boydoll
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.02.2008
RE: HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^ - 25.06.2008 19:39:26
0

Ai trong chúng ta cũng có 1 thời áo trắng, có những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò... HNL thật diễm phúc khi còn đang được khoác màu áo trắng. Tuổi học trò của HNL chỉ là nhưng buổi sáng được cùng bạn bè đến lớp... vui lắm !!!

 
TUỔI HỌC TRÒ
 
Cây phượng trong sân đã bừng nở,
Những chùm hoa thắm cánh đỏ au,
Quên sao được cái tuổi học trò
Thật thơ ngây cũng nghịch ngơm lắm !
 
Những buổi sáng tung tăng đến lớp
Vai kề vai, chân sánh thật đều
Tay trong tay, miệng cười toe toét,
Lòng ngập tràn những ước vọng xanh.
 
Nay sắp xa rồi mái trường nhỏ !
Tuy nhỏ nhưng chứa đựng thật nhiều :
Nào là những ước mơ tươi sáng,
Nào là những bài học thân thương...
 
Còn nhiều, nhiều nữa, nhiều thật nhiều...
Nhưng làm sao nói hết tâm tư ?
Thôi dừng tay lưu bút học trò
Tạm biệt nhé mái trường thân yêu !!
 
"Bài thơ này HNL viết hồi năm còn học lớp 5 lận. Năm đó chia tay bạn bè cuối cấp, buồn quá nỗi lòng viết thành thơ... cho nên lời thơ hơi có âm điệu tự sự, vả lại cách dùng từ cũng chưa hay. Đọc xong có gì thì góp ý cho HNL với nha "
 
 
 
Hoa Ngọc Lan

boydoll
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.02.2008
RE: HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^ - 25.06.2008 19:52:25
0
cám ơn T_K_H2 và T.T.K đã ghé thăm và góp thêm màu sắc cho trang thơ của HNL.
Rất mong sẽ nhận được thêm nhiều đóng góp của các bạn
Hoa Ngọc Lan

boydoll
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.02.2008
RE: HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^ - 25.06.2008 20:09:08
0
"Ấy ngồi trước ng` ta. Ng` ta hay gọi ấy là ê. Ấy tinh nghịch, lém lỉnh như 1 đứa trẻ bướng bỉnh. Nhưng ấy ko biết nói dối. Ngược lại, ấy rất hay bối rối mỗi khi ng` ta giận (ấy gọi đó là thế chiến T_T). Ng` ta thích cái trẻ con đó của ấy..."
 
THƠ GỬI BẠN BÀN TRÊN
 
Ng` ta gọi ấy là ê,
Ấy nghe ấy nói tái tê cả lòng.
Kêu tên của ấy dài dòng,
Ấy im, ấy nín, ngày ròng mới nghe.
Ng` ta giận, ngồi im re,
Ấy che đôi mắt, te te chuyện trò.
Giả như thật chẳng nhằm nhò,
Ng` ta ngồi đấy buồn xo 1 mình.
Thót tim ấy giật nảy mình,
Ng` ta đừng giận ấy xin lỗi mà.
Ng` ta đang rất nhạt nhòa,
Thế mà nghe vậy như hoa mĩm cười.
Nét duyên làm chết lòng ng`,
Nhân cơ ấy hứa làm tươi cuộc đời.
Ng` ta bảo đấy tuyệt vời,
Nói như thế mới đúng là ê ê...
 
"Một ấy thật dễ thương phải hông mấy bạn? Nếu mà bạn trai nào cũng biết làm huề như thế thì còn gì bằng... Bật mí nha :Con gái lại thích chính cái bối rối, trẻ con đó của con trai đấy !! "
(Tâm sự thật của HNL đó)
Hoa Ngọc Lan

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^ - 25.06.2008 21:33:39
0
Một nụ cười
Tây Sơn trường cũ lâu rồi
Ngày xưa ấy đã phải ngồi cạnh tôi
Ấy thường vạch phấn chia đôi
Mặt nhăn mày nhó khi tôi lấn phần
Thế rồi cuối gấp tới gần
Ấy cười một cái , chỉ lần ấy thôi
Thế rồi hai đứa hai nơi
Biệt tăm chim cá dòng đời cuốn trôi
Tim tôi vẫn nhớ ấy cười
Nụ cười ngày ấy trong tôi vẫn còn
 
T.T.K.25/6/2008
 
Trường Tây-Sơn gần hồ Thiền Quang quận Hai bà  Trưng Hanoi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^ - 20.07.2008 16:31:49
0
Thanhthanhkhiet kg có hoa ngọc lan.tặng bạn hoa Tường vi vậy nhé
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/7B406197B4D0410A9F720B49A7B01DB9.jpg[/image]
Attached Image(s)

boydoll
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.02.2008
RE: HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^ - 20.07.2008 16:58:25
0
oh cám ơn TTK nhiều nhiều nha !!!!!!!!!!!
Hoa Ngọc Lan

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^ - 20.08.2008 11:34:12
0
quote:

Trích đoạn: boydoll

Lại thêm một cảm xúc của người đang yêu...
 
      NHỚ
 
Đêm nay vương nhớ nhung,
Nhớ những kỉ niệm hồng,
Thoáng nhìn dâng thương nhớ
Làm em mãi u hoài.
     Đêm nay em lắng nghe
     Tiếng sáo ai dật dờ...
     Ngỡ hồn mình le lói
     Tìm trong nẻo u mê.
          Hương hoa ươm dáng mơ
          Mắt dõi trông mong chờ
          Bầu trời xa thăm thẳm
          Thương nhớ còn trăm năm...



Em gái nhỏ
Thương em gái nhỏ ngây thơ
Tình yêu vừa chớm  lơ ngơ vào đời
Gắng tâm mà học cho rồi
Lớn lên chút nữa nếm mùi nhơ nhung
Bao giờ em học hành xong
Anh mang một bó hoa hồng tặng em
 
T.T.K.18.8.2008
 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: HOA NGỌC LAN TẬP LÀM THƠ ^_^ - 29.04.2009 12:28:56
0
Hôm nay TTK có Hoa ngọc lan tặng HNL rồi nè.Chúc HNL kỳ hè này vui và có những bài thơ hay cho TTK đọc nhé
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/4440F34D5E684DE8B9A1D8A7DE713F01.jpg[/image]
Attached Image(s)