TÂM SỰ

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 39 bài trong đề mục
Tác giả Bài
gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
TÂM SỰ - 30.06.2008 10:51:24
0
CHIỀU NHỚ
 
Chiều tản mạng buông đều trên ngọn cỏ
Sương câm câm giang kín ngỏ tâm hồn
Chờ đợi ai sao trong dạ bồn chồn
Người xa mãi cho hồn ta tê tái.

Chiều tàn rồi hòang hôn còn vướng lại
Sắc tím buồn ở mãi giữa hồn tôi
Đêm bâng khuâng nghe tâm sự đơn côi
Dòng ký ức bồi hồi trong nỗi nhớ

Điệu lý buồn ai ru nghe nức nở
Dạ bồi hồi nghe rạn vỡ tim yêu
Người xa rồi tôi thương biết bao nhiêu
Nơi đất khách bao chiều nào người nhớ.

gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 30.06.2008 10:56:13
0
CHÚT TÂM TƯ
 
Bạn tôi hỡi cuộc đời sao quạnh quẽ
Cuộc sống này ai san sẽ cho ai
Sống đây rồi ai biết đến ngày mai
Đua danh lợi, đọa đày trong kiếp sống

Đêm tha hương chỉ còn ta với bóng
Hạnh phúc tìm trong giấc mộng bình yên
Cõi tâm tư ta mang nặng ưu phiền
Ôi cuộc sống đồng tiền luôn chia rẻ.

Hạnh phúc về ,vội chia hai lối rẻ
Tận đáy lòng không san sẽ cùng ai
Được gì đây khi tâm sự phơi bày
Ban mai đến hay đêm dài thăm thẳm

Người biết không đêm tha hương buồn lắm
Gởi tâm sự buồn về chốn xa xăm
Một đời người ta có được bao năm
Xin hạnh phúc một lần thăm tim nhỏ

Người đến đây một niềm vui nho nhỏ
Người đi rồi ta còn đó nặng tâm can
Suốt cuộc đời tâm sự vương mang
Mai rời xác hồn lang thang trong ký ức.


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 30.06.2008 10:58:19
0
VÔ VỌNG
 
Tôi vẫn như xưa vẫn của năm nào
Nhưng tâm sự mang vào thêm chút nữa
Có những khi lắng mình bên khung cửa
Dạ bồi hồi khi mất nữa một tình thâm

Tìm ở đâu trong tận chốn thâm tâm
Màu vô vọng vầng thâm trên đôi mắt
Sớm tao phùng cũng vội vàng chia cắt
Chiều từ ly tím ngắt cả tâm can

Hỏi cuộc đời ta còn chút hào quang
Để hy vọng buổi huy hòang phía trước
Ta cũng có bao điều mong ước
Nhưng tất cả rồi như giọt nước ra sông

Đêm cô đơn ta lạc giữa hư không
Tâm tư lọan chuyển luân dòng ký ức
Ôi tôi ơi, ta gụt rồi trong tiềm thức
Huy vọng tan rồi khi thức giấc ngày mai.


BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: TÂM SỰ - 30.06.2008 16:34:20
0
Mến chào weocom GMK đến với dd VNTQ nha, chúc vui và vui nhiều nha..


VÔ VỌNG

Tôi vẫn như xưa vẫn của năm nào
Nhưng tâm sự mang vào thêm chút nữa
Có những khi lắng mình bên khung cửa
Dạ bồi hồi khi mất nữa một tình thâm

Tìm ở đâu trong tận chốn thâm tâm
Màu vô vọng vầng thâm trên đôi mắt
Sớm tao phùng cũng vội vàng chia cắt
Chiều từ ly tím ngắt cả tâm can



Ru bóng

Phố thênh thang trăm ngã đường chật, rộng
Chẳng nơi nào buộc được bước đường thu
Em về ngang một ngày mùa đang ngủ,
Rón rén thôi đâu dám động ngôn từ!

Nghiêng bầu trời chẳng thấy được bóng nhau,
Nép thật sát tằm chẳng ra hơi ấm,
Cột sầu nhau của một miền hư lắm,
Ảo vô cùng và thật đến vô biên,

Phố thênh thang nơi đây mình diện kiến,
Thu đang về cũng đang bước qua đi.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/671D3C1BE4E145DEBBB03548B037FF9D.bmp[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2008 16:44:20 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 01.07.2008 09:38:40
0
Cám ơn lờ chúc chân tình và bài thơ bạn tặng nhé
 
PHÚT NẢN LÒNG
 
Khuya đêm nay một mình ta lại thức
Mộng tìm trăng nhưng trăng khuất lâu rồi
Giữa màn đêm ta lạc lỏng đơn côi
Niềm tâm sự bồi hồi trong tâm trí

Tầm vần thơ nhưng thơ chưa thành ý
Dạ rưng rưng ta uổng phí một đời ta
Bao trăng non rồi mấy trăng già
Màu cuộc sống phủ ngà trên vầng tráng

Cuộc sống này ta thấy lòng ngao ngán
Biết tìm đâu ánh sáng của ngày mai
Ta thở dài khi nghĩ đến tương lai
Con đường nhỏ đêm buông dài theo lối

Ta sống đây một tinh thần mệt mõi
Những lúc vui cười là giả dối mà thôi
Ta muốn bỏ kiếp người cho sương khói
Nước mắt mẹ rơi rồi, con xin lỗi mẹ ơi.



gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 01.07.2008 09:43:22
0
NGHE TIẾNG MƯA RƠI

Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Thấy mình quạnh quẽ bên đời đơn côi
Vội tìm chỉ thấy ta thôi
Niềm vui đánh mất lâu rồi còn đâu.

Mưa rơi hay những giọt sầu
Rưng rưng dòng lệ gụt đầu từng đêm
Đêm nghe gió lạnh qua thềm
Lần hồi kí ức kiếm tìm yêu thương

Dãy dầu một kiếp phong sương
Nhìn vào dĩ vãng mà thương xót mình
Nỗi lòng thôi cứ lặng thinh
Riêng ta ôm lấy một mình xót xa

Đêm nằm nghe tiếng mưa qua
Nhớ con con đường cũ người xa lâu rồi
Mưa hay lệ đắng bờ môi
Đêm dài vô tận ta rồi về đâu!


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 02.07.2008 17:21:59
0
NẾU LỠ MAI NÀY


Mai này hai đứa xa nhau
Nhìn mưa em có nghe sầu không em
Nhớ mơ tí tách bên rèm
Nhớ chẳng kỹ niệm êm đềm bên nhau.

Tình đầu sau chóng tan mau
Để thêm dĩ vãng thương đau trong lòng
Tại ai hay bởi tơ lòng
Tại anh hay tại em không chung tình

Cuối đường thôi cứ lặng thinh
Đường em em bước, một mình tôi đi
Không yêu vương vấn làm chi
Thương đau thôi để tôi ghi trong lòng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2008 17:41:30 bởi gmk >


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 03.07.2008 09:27:19
0
NẾU LỠ MAI NÀY

Nếu lỡ mai này vầng trăng tắt
Thế giới có sầu đau thắt đêm đen
Trông xa xa hiu hắt ánh đèn
Tìm bóng nguyệt còn xen trong nỗi nhớ

Nếu lỡ mai này đời cách trở
Cuộc tình mình tan vỡ biết làm sau
Đời sẽ về đâu khi hai đứa xa nhau
Con tim nhỏ mang niềm đau tê tái

Nếu lỡ mai này không gặp lại
Biết ai còn có nhớ đến ai không
Có khi nào tâm tưởng đó hòai mong
Một hình bóng xa rồi trong nỗi nhớ.

Nếu lỡ mai này tình dang dỡ
Thôi đành rồi duyên số nhớ làm chi
Mai sang ngang em cứ buớc chân đi
Em hạnh phúc ta còn gì hối tiếc


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 03.07.2008 10:02:16
0
Lỡ mai không thấy mặt trời
Tôi đi vào đất một đời âm u
Thỏang nghe đâu đó lời ru
Giật mình hối tiếc thiên thu không còn

Lỡ mai thân xác héo hon
Vùi sâu trong đất hồn còn vấn vương
Vội tìm những tiếng yêu thương
Tim đâu thấy nữa âm dương xa rồi

Lỡ mai có mất đi rồi
Người thân ai đó còn ngồi nhớ chăng
Xuân qua rồi lại bao lần
Tên tôi cũng nhạt mờ dần theo mây


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 03.07.2008 10:16:47
0
CHỐN BÌNH YÊN

Tôi sống lại quê hương đầy ký ức
Lẫn vui buồn trong tiềm thức tuổi thơ
Thuở hồn nhiên chờ tắm những cơn mưa
Đôi chân nhỏ dẫm bừa lên bùn đất

Những sớm mai khi bình minh thức giấc
Lũ bạn bè cứ tất bật tìm nhau
Ôi bây giờ thương biết làm sao
Trò đuổi bắt rượt nhau trong sân vắng

Nhớ có lần rượt nhau trên bãi cỏ
Tôi lở tay làm nhỏ đứt chiếc nơ
Nhỏ khóc ròng tôi vẻ mặt ơ thờ
Mẹ tôi đánh đến giờ còn ghi nhớ

Những trưa nhau mẹ cứ hòai mắng quở
Chẳng ngủ trưa sợ bỏ lỡ trò hay
Lại gọi nhau tắm mát dưới sông dài
Sông xanh biếc men dài theo xóm nhỏ

Thời gian qua nhưng tuổi thơ còn đó
Phút bồi hồi con tim nhỏ xuyến xao
Quê hương ơi thương biết làm sao
Từng lối nhỏ, bờ ao rốc rạ

Thương giọt nắng xuyên qua từng kẽ lá
Giọt mưa ngâu rỉ rả bên hiên
Con đường nhó bóng chiều nghiêng nghiêng đổ
Đợi mẹ về trên cổ đẫm mồ hôi

Nhánh sông dài năm tháng nước vẫn trôi
Mang mạch sống vun bồi từng tấc đất
Tôi bước về đắm mình trong ngây ngất
Hương vị ngọt ngào cuộc sống rất bình yên

Thả hồn ra rủ sạch ưu phiền
Lòng Thanh thản như con thuyền xuôi mái
Và quanh tôi bao nhiêu vườn cây trái
Cánh đồng vàng chờ gặt hái bội thu

Tôi về đây từ bóng tối âm u
Bao năm tháng lao tù trong tâm trí
Quê hương ơi lòng vị tha vốn dĩ
Cho ta về an nghỉ tháng ngày sau

Rồi mai khi ánh nắng lên mau
Ta không thấy bao nỗi buồn áo não
Ngước mắt nhìn cảnh vật đẹp biết bao
Niềm hạnh phúc nơi nào ta mới thấy

Dòng sông xanh uốn quanh vườn cay trái
Tiếng mái chèo khua nước lao xao
Vầng tranh thanh đôi trai gái hẹn nhau
Nguồn sống dậy vưon màu từ bóng tối

Quay về đi những ai đang lạc lối
Bước ra đi nơi bóng tối âm u
Xóa tan mau bao quá khứ hận thù
Quê hương đó là tiếng ru muôn thở


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÂM SỰ - 03.07.2008 10:52:47
0

Trích đoạn: gmk

Lỡ mai không thấy mặt trời
Tôi đi vào đất một đời âm u
Thỏang nghe đâu đó lời ru
Giật mình hối tiếc thiên thu không còn

Lỡ mai thân xác héo hon
Vùi sâu trong đất hồn còn vấn vương
Vội tìm những tiếng yêu thương
Tim đâu thấy nữa âm dương xa rồi

Lỡ mai có mất đi rồi
Người thân ai đó còn ngồi nhớ chăng
Xuân qua rồi lại bao lần
Tên tôi cũng nhạt mờ dần theo mây

 
Xin chào cho TTK ké một bài đồng cảm nhé
 
Nếu mai về đất nằm rồi
Đằng sau để lại của tôi còn gì
Chỉ là những mối sầu bi
Khắc vào năm tháng xuân thì mà thôi
 
Nếu mai về đất nằm rồi
Bạn bè thân thích ai người nhớ mong
Nhớ người cả kiếp long đong
Mưa tuôn nước chẩy những dòng lệ rơi
 
Nếu mai về dất nằm rồi
Cầu xin cho hết mọi người yên vui
Còn người 'yêu ấy' của tôi
Chúc cho hạnh phúc bên người...không tôi
 
T.T.K.3/7/2008
 

gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 05.07.2008 10:57:27
0
Chào TTK vui được biết bạn, cám ơn bài thơ đồng cảm của bạn rất nhiều

Mai Tôi Chết

Mai tôi chết xin đừng ai rơi lệ
Đừng bận lòng câu tiên thệ năm xưa
Hồn tôi đi dất dưỡng trong mưa
Tìm chốn cũ, hương xưa giờ đỗ nát

Mai tôi chết hồn lìa khỏi xác
Tấm thân tàn rửa nát mặc thời gian
Biết về đâu hồn cứ lang thang
Tìm tri kỹ qua muôn ngàn giấc mộng.

Mai mất đi, đâu sông dài biển rộng
Ở trên đời ai đó nhớ tôi không
Khóc làm gì xin chớ có hòai mong
Giọt nước mắt cạn dòng xin ngưng chảy



gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 05.07.2008 11:07:21
0
Đắm mê muội trong ưu phiền ngang trái
Giữa cuộc đời ai đứng đó đợi ai
Sống là đây ai biết ngày mai
Mơ và thực cứ đọa đày thân xác

Thấy trong mơ một cõi trời bát ngát
Tỉnh mộng rồi tan nát trái tim non
Đêm mơ màng ai nói tiếng vàng son
Tàn giấc ngủ đời bạc đen còn đó

Ta cứ ước được thành mây thành gió
Cứ luợn lờ khắp đây đó nhân gian
Tìm chốn nao đây chốn bình an
Ôi thực tại bao trái ngang bao phủ

Sống là đây ai biết sao là đủ
Có lúc vui rồi ủ rủ tâm hồn
Rồi một ngày thân xác cũng vùi sâu
Thù và hận còn đâu bao oan nghiệt


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 05.07.2008 11:15:16
0
Nhắm Mắt

Hãy nhắm mắt nghe tim mình rạng vỡ
Tiếng gọi nào than thở vọng xa xôi
Mắt nhắm nghiền ai đó ở bên tôi
Dòng kí ức cứ từng hồi cuộn chảy

Đôi mắt đó nếu ngày mai nhắm mãi
Thân xác này vùi lại giữa nhân gian
Xin niềm đau đổi lấy sự an nhàn
Theo kỹ niềm hồn lang thang tìm kiếm.


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 06.07.2008 11:16:22
0
KIẾP NGHÈO
Nhớ hồi nhỏ mẹ tôi thường nói
Làm con người khổ lắm con ơi
Đâu phải ai cũng được thảnh thơi
Mai khôn lớn vào đời bao gian khó

Tôi lớn lên trong gia đình khốn khỏ
Bữa cơm nghèo bữa có bữa không
Căn nhà xiêu không chịu nõi mưa dông
Áo không ấm khi mùa đông lạnh giá

Tuổi thơ tôi sớm mò cua bắt cá
Chiều lại tìm rau má nấu canh
Bảy anh em căn nhà nhỏ quay quanh
Nỗi bất hạnh những ngày xanh gian khổ

Cha mệt mõi những trưa hè nắng đổ
Mẹ nhọc nhằn quần áo đẫm mồ hôi
Chỉ mong tìm được cái ăn thôi
Nhưng cái đói vẫn lần hồi tìm đến

Chị nghỉ học đi mò cua bắt hến
Anh làm công nhiều khi đến nữa khuya
Tôi và em còn nhỏ cũng xuống đìa
Hái bông súng đem về chấm mắm

Đêm kiếp nghèo sao mà buồn lắm
Chiếc giường xiêu cũng thiếu chỗ nằm
Mùng cũ mèm rách vá quanh năm
Tấm chăn mỏng che lòng không đủ ấm

Đêm nay buồn ta lại nhớ xa xăm
Nhớ quá khứ khóc thầm cho hiện tại
Và sáng mai khi bình minh trở lại
Quá khứ thôi về vương mãi đời tôi.




ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÂM SỰ - 06.07.2008 13:40:21
0
quote:

Trích đoạn: gmk

Chiều lên đồi vắng thông reo
Miên mang lối cũ men theo ta về
Liều ai đứng giữa sơn khuê
Dã quỳ nở rộ đê mê tâm hồn
gmk
-------------------------
Rượu cần chưa uống đã say
Thông reo gió thoảng ngất ngây tâm hồn
Đồi cao ngắm nắng hoàng hôn
Xuyến xao lữ khách bồn chồn nhớ quê
gmk

Lều tranh đứng giữ sơn khê
Rừng thông phủ kín cây che bóng nhoà
có ta với lại muôn hoa
Dã quỳ hoang dại vẫn là thần tiên
***
Rượu cần đưa giấc thuỵ miên
Bạn bè tỉnh dậy ngả nghiêng vui cười
Lời ca bay bổng lên trời
Trống chiêng ta gõ một hồi rền vang
 
T.T.K.6/7/2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

(trả lời: gmk

gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 12.07.2008 10:19:38
0
Ta bước đi lần hồi trong bóng tối
Mưa vẫn rời phủ kín lối về xưa
Ở phía sau người đã bước về chưa
Hay đứng đó lệ trào trong mưa gió

Người về đi ta van xin người đó
Chia ly rồi chờ đợi có còn chi
Ta bước đi chẳng nói tiềng từ ly
Ta chỉ sợ bờ mi ai lệ ướt

Về đi em hãy quay về phía trước
Một tương lai và hạnh phúc đang chờ
Tình đôi ta xem như một giấc mơ
Mai hoa cưới sẽ phủ mờ tất cả.

Quay về đi đừng để lòng lạnh giá
Trong cuộc tình thua thiệt vẫn là ta
Xin cho em hạnh phúc với ngàn hoa
Đau thương đó xin mình ta gánh chịu.


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 12.07.2008 10:22:15
0
Rồi chiều nay một mình ta lê bước
Con đường xưa mưa ướt lạnh vai
Trông xa xa thấp thoáng ai
Trời có phải người xưa quay trở lại

Buồn chi em sao thấy lòng ái ngại
Chuyện ngày xưa tan vỡ tại vì ai
Em nói gì khi trước lúc chia tay
Đường em tới là lâu đài tình ái

Đừng trách chi khi trò đời ngang trái
Em đi rồi bỏ lại mình tôi
Bởi  trắng tay nên tôi  chịu đơn côi
Đời là thế bây giờ tôi đã biết

Em đi đi không còn gì hối tiếc
Duyên không tròn ta biết làm sao
Trọn cuộc tình tôi gánh trọn niềm đau
Hạnh phúc đó gởi trao em tất cả


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 12.07.2008 10:25:21
0
Rượu đêm nay một mình ta uống cạn
Trăng vô tình không bầu bạn cùng ta
Đêm cô đơn buồn bã chẳng người qua
Vườn thơ mộng bây giờ là dĩ vãng

Trong men say ta rối bời tâm trạng
Niềm đau nào vô hạn giữa tim ta
Trông chờ gì một bóng hình xa
Niềm hi vọng bây giờ là vô vọng

Mượn cơn say đưa hồn về với mộng
Những ưu phiền xin lắng đọng trong tim
Người xưa ơi bóng dáng chớ kiếm tìm
Cho kỹ niệm im lìm trong giấc ngủ

Ngòai hiên vắng thu thu rơi ủ rủ
Sương giăng mở phủ lạnh đôi vai
Rượu cạn rồi ta lại tỉnh cơn say
Niềm đau đó biết ngày nào quên lãng


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 14.07.2008 09:57:03
0
Ngồi buồn trông ánh trăng xa
Chạnh lòng chỉ thấy còn ta với trời
Trăng cao lẻ bóng không lời
Còn ta cô độc bên đời quạnh hiu
Lỡ làng dẫu một lần yêu
Tơ lòng đứt đọan mang nhiều niềm đau


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 14.07.2008 10:04:37
0
Đêm buồn ta viết cho ta
Những dòng lưu bút xót xa của mình
Trời buồn cơn gió lặng thinh
Nỗi buồn ơi hỡi xin đừng đến chi
Trong mơ lệ ướt bờ mi
Buồn chi số phận biết khi an nhàn
Bâng khuâng giấc ngủ muộn màng
Sầu thương còn đến vô vàng niềm đau


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 14.07.2008 10:18:32
0
Vùng Lá Me Bay

Lê bước lẻ ta về ngang chốn ấy
Vẫn con đường còn đó lá me bay
Và quanh đây sơ xát những hàng cây
Nơi chốn ấy còn đong đầy kỹ niệm

Chiều một mình ta lần hồi tìm kiếm
Lá me nào trong kỹ niệm ngày xưa
Nhớ bao lần bật chợt dưới cơn mưa
Bóng dáng ấy dường như vừa vụt mất

Rồi sớm mai khi bình minh thức giấc
Ta bàng hòang khi đánh mất tình thương
Vội vả vã tìm em cuối con đường
Ta chết lặng, phố phường ngưng tiếng thở

Tình xanh màu nay bỗng thành tan vỡ
Em ra đi muôn thuở chẳng quay về
Con đường xưa vẫn lá đỗ đê mê
Theo kỹ niệm ta đi về chốn cũ.


ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: TÂM SỰ - 14.07.2008 20:47:49
0
[quote]Trích đoạn: gmk

Chào TTK!
Vần thơ là những nỗi lòng
Tâm tình trao gởi cạn dòng tâm can
Nghiệp đời ta trót vương mang
Câu thơ viết vội, đôi hàng lệ rơi
gmK
 
Một đời toàn những ưu phiền
Cho thơ luôn thấm nỗi buồn tái tê
Tình ơi sao cứ đam mê
Mãi rơi dòng lệ tràn trề ướt mi
 
T.T.K.14.7/2008


_____________________________

Hoa nở yên lành trong vắng lăng.

venus4t.vns_hnu
  • Số bài : 2914
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.02.2008
  • Nơi: Việt Nam yêu thương
RE: TÂM SỰ - 15.07.2008 00:11:16
0
        Xin lỗi các bạn yêu thơ nghen! ND vốn không phải dân văn chương nhưng lại thích đọc .... từ đó mà học được cái cách nói vần nói vè! Như má ND hay chọc là "nôm na ...." ... Vô đây, xin các bạn cho ND hoạ vần cùng nhé!!!

P/s: ND chẳng bít gì về niêm luật của thơ từ đâu à nghen. Nhưng kệ vậy! Ai trách ND đúng hok?

ND xin tạm lấy ý của TTK nhé.


Vần thơ là những nỗi lòng
Tâm tình trao gởi cạn dòng tâm can
Nghiệp đời ta trót vương mang
Câu thơ viết vội, đôi hàng lệ rơi
                                                        gmK
Một đời toàn những ưu phiền
Cho thơ luôn thấm nỗi buồn tái tê
Tình ơi sao cứ đam mê
Mãi rơi dòng lệ tràn trề ướt mi

tiếp nhé!

Đa mang nên mới đèo bòng
Vì thơ ta mới buồn, vui thế này
Chút tình rút ruột mà ra
Từng câu từng chữ là ta đó mà
Yêu thơ tìm bạn tương phùng
Thuý Kiều - Kim Trọng cùng từng vì thơ
Kìa Đông qua Xuân lại đến
Cành khẳng khiu đã bật nổi lộc xanh
Vui lên người vui lên chứ
Ngày đầu xuân ta múa bút khai dòng
....

Hic hết cả vốn lẫn lãi rùi! ND cáo lỗi cùng mọi người!

7
8
blog

gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 15.07.2008 09:33:22
0
ngocdiep87 mến, gmk cũng không phải là nhà thơ, cũng không biết rành về luật làm thơ, đối với từng câu thơ là là những suy nghĩ của minh thôi bạn ã, vì vậy sẽ không có việc trách hay chê đâu bạn ạh, mình cám ơn bạn và TTK rất nhiều vì những cây thơ vừa qua và mong mình còn mãi những người bạ thơ bên mình

Vần thơ là những nỗi lòng
Tâm tình trao gởi cạn dòng tâm can
Nghiệp đời ta trót vương mang
Câu thơ viết vội, đôi hàng lệ rơi
                                                        gmK
Một đời toàn những ưu phiền
Cho thơ luôn thấm nỗi buồn tái tê
Tình ơi sao cứ đam mê
Mãi rơi dòng lệ tràn trề ướt mi

tiếp nhé!

Đa mang nên mới đèo bòng
Vì thơ ta mới buồn, vui thế này
Chút tình rút ruột mà ra
Từng câu từng chữ là ta đó mà
Yêu thơ tìm bạn tương phùng
Thuý Kiều - Kim Trọng cùng từng vì thơ
Kìa Đông qua Xuân lại đến
Cành khẳng khiu đã bật nổi lộc xanh
Vui lên người vui lên chứ
Ngày đầu xuân ta múa bút khai dòng
....

Chiều buồn ngồi ngắm dòng sông
Về đâu mấy ngã, muôn dòng sông ơi
Ngắm sông chạnh nhớ cuộc đời
Về đâu chưa biết phương trời bình yên

gmk


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 16.07.2008 10:25:18
0
BUỒN

Một mình sao lại buồn thay
Buồn vì cơn gió thôi bay chốn này
Buồn vì chiếc lá xa cây
Buồn vì một sáng nắng mai không về

Ta buồn trong kiếp u mê
Buồn cho số phận ê chề thương đau
Buồn cho một khối tình sầu
Buồn cho hai đứa hai đầu chia ly

Ta buồn buồn mãi làm chi
Buồn cho cuộc sống mất đi linh hồn
Buồn khi chiều xuống hòang hôn
Buồn trong đêm vắng bồn chồn niềm đau.
gmk


kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: TÂM SỰ - 18.07.2008 18:04:29
0

Trích đoạn: gmk

NẾU LỠ MAI NÀY


Mai này hai đứa xa nhau
Nhìn mưa em có nghe sầu không em
Nhớ mơ tí tách bên rèm
Nhớ chẳng kỹ niệm êm đềm bên nhau.

Tình đầu sau chóng tan mau
Để thêm dĩ vãng thương đau trong lòng
Tại ai hay bởi tơ lòng
Tại anh hay tại em không chung tình

Cuối đường thôi cứ lặng thinh
Đường em em bước, một mình tôi đi
Không yêu vương vấn làm chi
Thương đau thôi để tôi ghi trong lòng


 
mai này
 
mai này khi đã xa nhau
thì xin chôn chặt nỗi đau trong lòng
xin đừng bói có hay không
mà te tua cánh những bông hoa chiều
 
mai này khi đã hết yêu
lặng câm đừng nói thêm điều gì nghe
trống không trong xác thân ve
chỉ còn tim đập não nề mà thôi
 
mai này những lúc đơn côi
tha phương khắp chốn chân trời ẩn thân
đường đời mệt mỏi lê chân
xin quên mãi mãi một lần đã yêu...
 
 

gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 21.07.2008 09:49:10
0
KHÓC

Khóc đâu em, ta đâu có
Chỉ là dòng nước nhỏ ra thôi
Tại mắt nằm trên của bờ môi
Nên chảy ướt mềm môi như vậy

Khóc à, ai bảo ta khóc đấy
Chỉ vô tình rơi mấy giọt sương
Ai bảo rằng ta tiếc yêu thương
Em cứ bước cuối đường ta sẽ bước

Dòng nước mắt chỉ là dòng nước
Chảy ra rồi rơi ướt bờ mi
Biết đâu rằng giọt nước lạ kỳ
Rơi trong dạ ta quỳ nghe tim khóc


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 21.07.2008 09:52:46
0
CƠN GIÓ

Gió nhớ thương ai mãi đi tìm
Bao nhiêu tâm sự, nỗi niềm gió ơi
Gió đi trăm ngã muôn nơi
Chốn nào rồi sẽ một đời dừng chân

Gió về hanh nắng ngòai sân
Gió hiu hiu thổi lân lân tâm hồn
Gió đem mây xuống hòang hôn
Gió se se lạnh tâm hôn cô liu

Gió đi đây đó thật nhiều
Xin cho nhắn gởi đôi lời dùm ta
Gởi người thương ở phương xa
Nơi này có biết rằng ta nhớ người


gmk
  • Số bài : 73
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.06.2008
RE: TÂM SỰ - 21.07.2008 10:19:25
0
TIẾNG HẸN

Nhẹ nhàng ta mở khung cửa hé
Để ánh trăng đâu đó ghé về thăm
Dõi mắt tìm vế phía xa xăm
ở nơi đó trăm năm còn tiếng hẹn

Em hứa giữ cho tình luôn trọn vẹn
Như buổi đầu em e thẹn nụ hôn
Hai trái tim hòa nhịp một tâm hồn
Hai dòng máu đổ dồn trong tim nhỏ

Nay xa rồi em nhớ không lối nhỏ
Đôi ta dìu qua mấy ngỏ vừơn xưa
Bên bờ sông còn xanh ngát hàng dừa
Ôi tiếng hẹn như ai vừa trao gởi


Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 39 bài trong đề mục