Mùa thu tháng sáu
Trời lạnh rút quấn mình quanh chăn
Như con sâu ăn năn trong tổ
Đếm tim mình êm như dưới mộ
Và ngoài kia thu đổ nắng vào mây
Bên triền đồi đời xoay êm ái lắm
Chỉ trong tôi mấy nỗi ngậm ngùi đây
Hay trong em nuối tiếc cứ vun đầy
Hình như đủ để đoá hoa lòng bung cánh máu
Trời thu đến mùa thu tháng sáu
Lệ đào khô khóc lá rủ đầy sân
Gió lên cao đưa lá đến thật gần
Cây mừng rở tưởng lá về hội nhập
Đường một chiều , đường cao đường thấp
Chạy song song sao gặp mà trông
Tội cho em đôi má có còn hồng
Hay tôi nhỉ , cứ chờ nhau trong mộng
Bên tôi lạnh mà em trời đang nóng
Phận con người kềm tỏa giửa lồng chim
Được như chim có cánh để đi tìm
Là ước nguyện bao người đang xa cách
Mây gỏ cửa màu mây buồn trắng bách
Hãy chờ tôi mở cửa để mây vào
Có đem theo cánh áo của ngày nào
Mà em mặc thưở còn chung đi học
Ồ không phải , chỉ là cành đào khô khốc
Đập vào song hỏi lá của tôi đâu
Vậy chớ tim tôi đang chợt ngả úa màu
Tôi sẽ hỏi người nào đang làm tội?
cosiaus
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/72945/DE976527EA48453381384EE0D4F6AC17.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2010 10:49:00 bởi so nang >