TÔI BÁN NỖI BUỒN
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 42 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 616 bài trong đề mục
kimrbl 08.09.2010 10:01:43 (permalink)
0
 

Làm đau cửa chùa
 
Ngoài đời sống đã dối mình
Còn mang vào chốn tâm linh.Thật buồn !
Miệng cầu điều tốt đẹp hơn
Lại làm việc xấu Thánh Thần độ sao?
Tranh giành, cãi vã , đánh nhau...
Nhân tình thế thái làm đau cửa chùa !
 
Chùa Hà 1/ 8/CD
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 09:00:47 bởi kimrbl >
ThanhThanhKhiet 16.09.2010 07:55:59 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: kimrbl

Em

Tình anh đầy giông tố
Vẫn ngọt nồng mê say
Em ngập chìm trong đó
Mặc hồn tả tơi bay



Thanh Thanh Khiết


Tình anh - con nước xóay
Dữ dội và cuồng si
Em lao mình tới đáy
Dẫu tan nát, ê chề
 
                   SH
Khiềt ơi, bốn câu thơ của bạn hay quá, SH họa tạm thế này nha !




Cho anh góp với hai em mấy câu nhé!


Em giăng tình giông tố
Dữ dội và cuồng say
Nhấn chìm anh trong đó
Tơi tả hồn xác bay...

K.N


Biển động gió cuốn bay
Vô tư ngồi trên sóng
Thuyền tinh chòng chành say
Nhấn chìm em xuống đáy
 
Thanh Thanh Khiết
16.9.2010

Liên Thơ 24.09.2010 01:11:00 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Cô giáo Liên Thơ
 
Cô giáo sau hè
bận lắm
Chả có thời gian
làm thơ
Cô giáo đang yêu
bận lắm
Suốt ngày còn mải
mộng mơ
 
Tiết học , chấm bài , giáo án...
Lo bọn nhất qủy nhì ma
Đêm nào người ta cũng hẹn
Bận mấy cũng cứ phải ra
 
Suốt đời nhận làm cô lái
Vất vả nhưng nhiều niềm vui
Đang yêu thấy lòng phơi phới
Mỉm cười nghĩ chuyện ngày mai...
 
 
HiHii
 
K.N
Thân mến chào  kimrbl nhé. Cảm ơn bạn đã có lời thăm hỏi ân cần.Liên Thơ luôn bận vì công việc và bận yêu(yêu nhất là người có lòng đoái tới đó).Bận quá nên cạn kiệt nguồn thơ.May nhờ hình ảnh do bạn tưởng tượng về Liên Thơ rất dễ thương là "mỉm cười nghĩ chuyện ngày mai"khiến mình xúc động lắm.Làm người ai ai cũng cần lạc quan yêu đời với nụ cười mơ mộng trên môi.Trân trọng cảm ơn thi hữu tình thâm nhé.Chúc thi hữu khoẻ, vui, hạnh phúc thật nhiều đấy.
Thân hoạ này nhé

Ngày mai…
     Ngày mai đang ở hôm nay
Ngày mai sáng đẹp hoa lay phấn hồng
     Ngày mai pháo nở chùm bông
Rớt vào mắt vọng người không thấy người...


    Em buồn  anh lắm ,anh cười
Chữ tình viết đậm mực tươi ngời ngời
    Trung trinh em giữ một đời
Thiên tình ca mãi bời bời mai sau...
                          Lê Minh Liên Thanh Thơ
                               23/9/2010
thaianh49 25.09.2010 16:40:40 (permalink)
0
Cô giáo Liên Thơ

Cô giáo sau hè
bận lắm
Chả có thời gian
làm thơ
Cô giáo đang yêu
bận lắm
Suốt ngày còn mải
mộng mơ

Tiết học , chấm bài , giáo án...
Lo bọn nhất qủy nhì ma
Đêm nào người ta cũng hẹn
Bận mấy cũng cứ phải ra

Suốt đời nhận làm cô lái
Vất vả nhưng nhiều niềm vui
Đang yêu thấy lòng phơi phới
Mỉm cười nghĩ chuyện ngày mai...


HiHii

K.N

................................
Kimbl quý mến
 
Chị sang thăm em dược đọc bài thơ em viết cho cô giáo Liên Thơ hay và dí dỏm vui quá
chúc hai em luôn vui và luôn có thơ hay
chị Thái Anh


thaianh49 25.09.2010 16:57:41 (permalink)
0
Sao chị không về?

Sao không về chị Thái Anh ơi
Hà Nội đang chờ đón mọi người
Du khách thập phương mừng lễ hội
Dân Hà thành gốc trở về chơi
Phố phường nhộn nhịp khoe màu sắc
Hồn khí Thăng Long tỏa khắp nơi
Đẹp lắm Thủ đô nghìn tuổi chẵn
Chị không về thật tiếc chị ơi !
KIMBL

 
....................
Chị cũng muốn về thăm Thủ Đô
Trong ngày đại lễ rợp bóng cờ
Hân hoan vui cùng cả nước
Nghìn năm Thăng Long dựng cơ đồ
 
Thật tiếc chị chưa thể về
Cuối năm công việc bộn bề
Hẹn cùng Thủ đô dịp nguyên đán
Chị sẽ về ăn tết vui trên quê !
 
Hihi,Kimbl ui,chị cảm ơn tình cảm mà em luôn dành cho chị
chúc em cuối tuần vui
Thái Anh



lethutrang 25.09.2010 20:37:24 (permalink)
0


Trích đoạn: kimrbl

 
 
 
 
 
 
 
tôi bán nỗi buồn
 
biết rằng có bán có mua
 nhưng hàng tôi chửa bao giờ được rao
chả là tôi tích từ lâu
tất cả sầu muộn nỗi đau cuộc đời
 cứ ngỡ chỉ có ít thôi
 ai ngờ nhiều quá một người sao mang
 
bây giờ gì chả là hàng
người thừa vui muốn một lần buồn xem
biết đâu khối kẻ đang tìm
để thay đóng kịch với em hoặc chàng
biết đâu ai nấy đều mừng
 tôi vui lên họ biết buồn từ đây
 
mua đi nếu chẳng nhanh tay
hết rồi lùng suốt cả ngày chẳng ra !
 
_____________________________

K.N

nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN
EM ĐI BƠI




tôi bán nỗi buồn

biết rằng có bán có mua
nhưng hàng tôi chửa bao giờ được rao
chả là tôi tích từ lâu
tất cả sầu muộn nỗi đau cuộc đời
cứ ngỡ chỉ có ít thôi
ai ngờ nhiều quá một người sao mang

bây giờ gì chả là hàng
người thừa vui muốn một lần buồn xem
biết đâu khối kẻ đang tìm
để thay đóng kịch với em hoặc chàng
biết đâu ai nấy đều mừng
tôi vui lên họ biết buồn từ đây

mua đi nếu chẳng nhanh tay
hết rồi lùng suốt cả ngày chẳng ra !

_____________________________


Tôi đang cần biết nỗi buồn,
Xưa nay chỉ biết lệ tuôn không hà.
Nay tôi muốn trải chiếu hoa
Mua buồn để biết buồn là ra sao?
Không phải tôi muốn làm cao,
Nhưng buồn là phải thế nào mới hay?
KHÓC, CƯỜI có phải buồn lây?
TUÔN RƠI NƯỚC MẮT là say nỗi buồn?
Mời người tường tận lên khuôn
Định nghĩa hai chữ NỖI BUỒN dùm tôi.
ĐA TẠ.
kimrbl 26.09.2010 16:50:17 (permalink)
0

Tôi đang cần biết nỗi buồn,
Xưa nay chỉ biết lệ tuôn không hà.
Nay tôi muốn trải chiếu hoa
Mua buồn để biết buồn là ra sao?
Không phải tôi muốn làm cao,
Nhưng buồn là phải thế nào mới hay?
KHÓC, CƯỜI có phải buồn lây?
TUÔN RƠI NƯỚC MẮT là say nỗi buồn?
Mời người tường tận lên khuôn
Định nghĩa hai chữ NỖI BUỒN dùm tôi.
ĐA TẠ.

 
lethutrang
 
@lethutrang
 
Dù bạn đa tạ cảm ơn
Không ai định nghĩa NỖI BUỒN được đâu
TUÔN RƠI NƯỚC MẮT , KHỔ ĐAU
Người ta gọi đó NỖI SẦU bạn ơi
Như TÌNH YÊU đã muôn đời
Định nghĩa chưa có ai người đưa ra
Khỏi cần định nghĩa sâu sa
NỖI BUỒN ngược nghĩa với là SƯỚNG VUI ...
 
K>N
ThanhThanhKhiet 29.09.2010 10:00:55 (permalink)
0
Kim ơi !
 
Nỗi buồn chắc đã bán vơi
Nên Kim nhẹ gánh rong chơi vui đùa
Đến nhà đứng cổng chuông khua
Thấy sao vắng lặng như chùa...bà Đanh
 
Thanh Thanh Khiết
29.9.2010
kimrbl 30.09.2010 11:23:05 (permalink)
0
 

RAO BÁN MÙA THU
 

 
 
 Thu Hà
 
Ai mua thu tôi bán cho
Mùa đang rớt giá so đo làm gì
Ít tiền qua ngắm rồi đi
Xênh xang gom cả chục bì về phơi
Rẻ thì trả giá mua chơi
Đắt thì thôi, kẻo lại vơi túi tiền...

... Bán buôn chưa trọn một phiên
Đã hay lạc gánh vô duyên mất rồi
Mong hoàn vốn chẳng lãi lời
Khách đâu dìm giá chê bôi lạnh lùng!



Giận hờn vội giắt vào lưng
Lựa khi nắng tãi ngại ngùng đem hong
Om hàng ngồi đợi tiết đông
Biết đâu giá chẳng lòng vòng leo thang?!

Ai mua tôi bán thu vàng...

 
Gửi cô rao bán mùa Thu
 
Hỡi cô rao bán mùa Thu
Tôi xin mua dẫu cho dù giá cao
Đem về om những hanh hao
Nỗi buồn thì có khi nào thiếu đâu

Tôi đem hong cả giàn trầu
Cho già cùng lứa buồng cau cạnh nhà
Đợi khi Thu hết Đông qua
Đón em hạnh phúc trong mùa yêu thương

Tôi đem rắc lá trên đường
Theo chân em những vấn vương sắc vàng
Nhắc em Thu đã lại sang
Nhớ lần đầu ấy ngỡ ngàng làm quen

Trời xanh in bóng đầm sen
Chúng mình in bóng trong miền mộng mơ
Anh đem Thu nhuộm vào thơ
Nhớ em trong nỗi đợi chờ triền miên ...

Chắc cô không bán vì tiền
Cô ơi xin nhắc vô duyên câu này
Tôi xin cô chớ đổi thay
Rao mà không bán lòng này buồn tênh ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 10:10:09 bởi kimrbl >
ngocduythanh 02.10.2010 20:26:54 (permalink)
0

Trích đoạn: kimrbl

 
 
 
 
 
 
 
tôi bán nỗi buồn
 
biết rằng có bán có mua
 nhưng hàng tôi chửa bao giờ được rao
chả là tôi tích từ lâu
tất cả sầu muộn nỗi đau cuộc đời
 cứ ngỡ chỉ có ít thôi
 ai ngờ nhiều quá một người sao mang
 
bây giờ gì chả là hàng
người thừa vui muốn một lần buồn xem
biết đâu khối kẻ đang tìm
để thay đóng kịch với em hoặc chàng
biết đâu ai nấy đều mừng
 tôi vui lên họ biết buồn từ đây
 
mua đi nếu chẳng nhanh tay
hết rồi lùng suốt cả ngày chẳng ra !
 
_____________________________

K.N

nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN
EM ĐI BƠI




tôi cho nỗi buồn
 
Người ta thì bán được buồn
Còn tôi chỉ muốn cho luôn thôi à
Một đồng bán có người mua
Tôi cho ai nhận xin đưa thêm tiền !


Nổi buồn bán giá bao nhiêu?
Tôi thì đến muộn nhưng mua nhiều buồn
Cho không tôi chẳng nhận đâu
Vì buồn đem tặng chẳng sầu bao nhiêu
ngocduythanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2010 20:28:50 bởi ngocduythanh >
Xa_xăm 02.10.2010 21:24:34 (permalink)
0

 
 
tôi bán nỗi buồn
 
biết rằng có bán có mua
 nhưng hàng tôi chửa bao giờ được rao
chả là tôi tích từ lâu
tất cả sầu muộn nỗi đau cuộc đời
 cứ ngỡ chỉ có ít thôi
 ai ngờ nhiều quá một người sao mang
 
bây giờ gì chả là hàng
người thừa vui muốn một lần buồn xem
biết đâu khối kẻ đang tìm
để thay đóng kịch với em hoặc chàng
biết đâu ai nấy đều mừng
 tôi vui lên họ biết buồn từ đây
 
mua đi nếu chẳng nhanh tay
hết rồi lùng suốt cả ngày chẳng ra !

K.N



tôi cho nỗi buồn
 
Người ta thì bán được buồn
Còn tôi chỉ muốn cho luôn thôi à
Một đồng bán có người mua
Tôi cho ai nhận xin đưa thêm tiền !

KN

Nổi buồn bán giá bao nhiêu?
Tôi thì đến muộn nhưng mua nhiều buồn
Cho không tôi chẳng nhận đâu
Vì buồn đem tặng chẳng sầu bao nhiêu
ngocduythanh

Tặng buồn bao nhiêu chưa nhiều?
Vậy thì Đệ tặng huynh niêu cùng nồi
Tặng thêm cái lẩu đầy sầu ối
Biếu tràn một đĩa vun buồn lôi


Liên Thơ 03.10.2010 23:52:51 (permalink)
0
Trích đoạn: kimrbl

Tôi bán nỗi buồn
    Biết rằng có bán có mua
 Nhưng hàng tôi chửa bao giờ được rao
    Chả là tôi tích từ lâu
Tất cả sầu muộn nỗi đau cuộc đời
    Cứ ngỡ chỉ có ít thôi
 Ai ngờ nhiều quá một người sao mang

   Bây giờ gì chả là hàng
Người thừa vui muốn một lần buồn xem
   Biết đâu khối kẻ đang tìm
Để thay đóng kịch với em hoặc chàng
   Biết đâu ai nấy đều mừng
Tôi vui lên họ biết buồn từ đây

   Mua đi nếu chẳng nhanh tay
Hết rồi lùng suốt cả ngày chẳng ra !

_____________________________

K.N

nợ lòng
TÔI BÁN NỖI BUỒN
EM ĐI BƠI

   Từ ngày mua được nỗi phiền
Của kimrbl bán rẻ trong phiên chợ chiều
    Lòng này cứ mãi cô liêu
Chao ôi là nhớ bao điều vẩn vơ
   Kimrbl ơi biết có bao giờ
Nỗi buồn như áng mây mờ tan đi
   Trời trong ...đồng lúa xanh rì
Thả cánh diều mộng vu vi thư nhàn
                   Lê Minh Liên Thanh Thơ
                        3/10/2010



<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2010 23:55:06 bởi Liên Thơ >
kimrbl 11.10.2010 12:08:07 (permalink)
0
 
 
VIẾT CHO BỐ CỦA CON GÁI
              (Những vần thơ không gửi)

Có một điều chắc anh không nhận ra
Con gái chúng ta sao giống anh đến thế?
Anh không biết bởi vì anh không hiểu
Thế nào là tình yêu!

Có một điều chắc anh không nhận ra
Mắt con gái luôn tròn xoe, ngơ ngác.
Đôi mắt nhỏ - ngạc nhiên như dò hỏi:
Thế nào là tình cha?

Có một điều anh sẽ không nhận ra
Con gái nhỏ rồi mai này sẽ lớn.
Con băn khoăn và sẽ luôn tự hỏi:
Bố ở đâu? Sao không sống cùng con?

Còn nhiều điều anh sẽ chẳng nhận ra
Bởi đơn giản vì trái tim anh đó
Luôn đầy ắp những khát khao, đam mê cháy bỏng
Chẳng còn chỗ nào cho hình bóng của con!
                 Hà Nội - Những ngày đầu năm mới

Đan Thư

Viết cho bố của con em
Em đi tìm lại nỗi niềm ngày xưa
Ánh trăng lọt khoảng dậu thưa
Hình anh lảng quất như vừa đâu đây

Trái tim liệu có vơi đầy
Tình yêu nào biết đắm say bao lần
Giận người tủi phận tấm thân
Chông chênh con gái tuổi cần bóng cha

Giản đơn có bấy nhiêu mà
Con mình ngơ ngác ậm à em đau
Thời gian mọi thứ đổi màu
Tình cha con nhớ đến nhau tìm về ...

lathuphai 11.10.2010 12:44:24 (permalink)
0
 

VIẾT CHO BỐ CỦA CON GÁI
            (Những vần thơ không gửi)

Có một điều chắc anh không nhận ra
Con gái chúng ta sao giống anh đến thế?
Anh không biết bởi vì anh không hiểu
Thế nào là tình yêu!

Có một điều chắc anh không nhận ra
Mắt con gái luôn tròn xoe, ngơ ngác.
Đôi mắt nhỏ - ngạc nhiên như dò hỏi:
Thế nào là tình cha?

Có một điều anh sẽ không nhận ra
Con gái nhỏ rồi mai này sẽ lớn.
Con băn khoăn và sẽ luôn tự hỏi:
Bố ở đâu? Sao không sống cùng con?

Còn nhiều điều anh sẽ chẳng nhận ra
Bởi đơn giản vì trái tim anh đó
Luôn đầy ắp những khát khao, đam mê cháy bỏng
Chẳng còn chỗ nào cho hình bóng của con!
               Hà Nội - Những ngày đầu năm mới

Đan Thư



Viết cho bố của con em
Em đi tìm lại nỗi niềm ngày xưa
Ánh trăng lọt khoảng dậu thưa
Hình anh lảng quất như vừa đâu đây

Trái tim liệu có vơi đầy
Tình yêu nào biết đắm say bao lần
Giận người tủi phận tấm thân
Chông chênh con gái tuổi cần bóng cha

Giản đơn có bấy nhiêu mà
Con mình ngơ ngác ậm à em đau
Thời gian mọi thứ đổi màu
Tình cha con nhớ đến nhau tìm về ...

kimrbl




VIẾT CHO BỐ MẸ
( Của những bạn vắng cha xa mẹ )


Con gửi lời thơ đến cùng bố mẹ
Những vần hồng mơ mãi về yêu thương
Con đến trường cỏ vẫn còn hơi sương
Lạnh chân lắm bao đoạn đường không bố
Gót chân bé bụi vương qua từng ngỏ phố
Đường đông người không có bố dắt qua
Bạn con bên cạnh được bố mẹ dìu tay nà
Nụ cười mãi hi hi ha ha vui lắm ạ
Con cười ké giữa dòng người ... con lẻ
Một mình bước về bao ngả rẻ đường trơn
Bước chiều nay mưa chắn lối cứ vờn
Chân con trợt té đau đớn lắm lắm
Mình con bườn trên đường ... mây trời đen tăm tối lạnh
Mẹ việc nhiều cũng không cạnh con đâu
Mình con về xiêu vẹo dưới trận mưa nhầu
Đường trơn trợt ... chân bé nhỏ bước lâu lắm bố mẹ ạ !
Đèn phố sáng loé lên tít xa nhấp nhá
Con mơ về nhà được bố ra bế con
Mẹ mỉm cười hôn lên má con gìòn
Con bấu chặt cả hai vai bố mẹ
Vang tiếng cười...giọng con to nức nẻ
Hi hi he he he he eeeeeeeeeee

lathuphai

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 12:57:54 bởi lathuphai >
Liên Thơ 26.11.2010 23:30:45 (permalink)
0
Hương hoa hồng muộn
      Mở sách đọc chuyện ân tình
Thì thầm tiếng vọng ơi mình, mình yêu
     Gấp sách suy nghĩ bao điều
Hương bông hồng muộn trong chiều rưng rưng…
                                  Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                       5/25/11/2010


 
 Cô giáo dạo này thật mộng mơ
Vần thơ tình ái tựa giăng tơ
Hương hồng nở muộn hoàng hôn tím
Để khách qua đường dạ ngẩn ngơ...
 
HiHii
Chúc Liên Thơ nghỉ cuối tuần vui vẻ 

Cảm ơn kimrbl đã ghé thăm và cùng mình chứng kiến hương hoa hồng nở muộn ngập ngừng bay trong gió nhé
Chúc thi hữu tình thâm khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều.
Lại gánh nỗi lòng đến gửi kimrbl đây

   Nỗi mong
    Bán buồn mua lấy tí vui
Bán thương mua nhớ …ai xui nặng lòng
 
   Giá mà bán được long đong
Em ngồi thư thả để hong tơ lòng
 
   Sợi tơ ướt sũng nỗi mong
Chất trong nhung nhớ ong ong nắng vàng
                         Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                                                  23 giờ 30 phút 26/11/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.11.2010 23:42:11 bởi Liên Thơ >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 42 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 616 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9