Tôi Bán Sao Băng

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 50 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
Tôi Bán Sao Băng - 08.08.2008 00:21:38
0
TÔI BÁN SAO BĂNG 
Ngày xưa Mặc Tử bán trăng
Ngày nay tôi bán sao băng trong lòng
Hỏi đời ai dám mua không
Ngôi sao xấu nhất ở trong thiên hà
Ngậm ngùi bao nỗi xót xa
Long lanh nước mắt chan hòa đắng cay
Mặc Tử người hỡi có hay
Ân tình xưa ấy ngày nay đâu còn
Thôi rồi gác tía lầu son
Bây chừ đổ vỡ hoang tàn còn chi
Xuôi tay nhắm mắt tôi đi
Bán sao bán cả xuân thì đời tôi
Xuống sông thời sợ băng trôi
Lên rừng khắc sợ sao bay lên trời
Khư khư của quý nhất đời
Hầu mong bán đổi một thời vinh hoa
Tìm về thành thị xa hoa
Rao bán sao mà chẳng thấy ai mua
Muốn đem gởi lại trong chùa
Lại sợ sư vãi hỏi mua sinh phiền
Muốn mang tặng những người điên
Lại lo họ tỉnh ưu phiền đa mang
Đói rét chẳng dám thở than
Cắn răng buột bụng riêng mang một mình
Mai rời xa kiếp phù sinh
Sao băng tôi bán lại mình tôi thôi ./.
                                    7-8-2008
                                      HànVũ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 04:21:56 bởi Viet duong nhan >

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 08.08.2008 01:46:51
0
                     CÁI NGÀY XƯA
                  *          *          *
Nếu ngày xưa mình đừng nói yêu nhau
Thì ngày nay có đâu buồn nhung nhớ
Em phương xa sẻ không sầu nức nở
Anh nơi này giờ củng chẳng ngậm ngùi
              Nếu ngày xưa mình đừng có đùa vui
              Qua ô chử trong yahoo trên mạng
              Thì ngày nay chắc sẻ không lơ đãng
              Để thời gian trôi lặng lẻ qua đời
                               Nếu ngày xưa ngày xưa ấy người ơi
                               Ta đừng gặp thì nay đâu buồn khổ
                               Đâu vằn vặt khoé mi buồn lệ đổ
                               Những đêm dài nhung nhớ cái ngày xưa./.
                                                             7-8-2008
                                                               HànVũ 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 08.08.2008 02:18:31
0
                               ĐỜI VÔ THƯỜNG
                            *            *           *
Đến rồi đi đời vô thường là thế
Sống ngày nay ai biết trước ngày mai
Đời vô thường nên lắm nẻo đắng cay
Ai sống không mang trong lòng cay đắng
           Ai không từng đôi lần nhìn xa vắng
           Rồi cúi đầu im lặng khóc thương thân
           Dĩ vãng dù theo năm tháng phai dần
           Nhưng chua xót thì vẫn hoài hiện hữu
                       Có khi đến ở trong cơn mê ngủ
                       Củng có khi đang làm việc thường ngày
                       Phút xuất thần tất cả sẻ đổi thay
                       Quá khứ lại hiện ngay trong tầm mắt
Ai sống mà không đôi lần vằn vặt
Giửa lương tâm và vật chất phù hoa
Nghiệm cả đời chưa chăc đã hiễu ra
Làm con người thật sự đâu phải dể
            Đến rồi đi đời vô thường là thế
            Sống hôm nay ai biết được ngày mai
            Trong kiếp trước ta đích thực là ai
            Và hiện tại ta là ai kiếp trước
                         Kiếp nhân sinh khác chi là bèo nước
                         Hợp rồi tan theo con nước lớn ròng
                         Xác thân này chắc giử mãi được không
                         Đừng kể chi những công danh vật chất
Dẩu biết rằng giửa chợ đời tất bật
Không làm thì lấy chi để mà ăn
Nhưng người ơi đừng xem nhẹ nghĩa ân
Sát hại nhau để mưu cầu danh vọng
             Hãy thân thiện đùm bọc nhau mà sống
             Mang tình thương trải rộng khắp năm châu
             Mong cuộc đời thôi phân biệt sang giàu
             Vì con người chung một dòng máu đỏ./.
                                                7-8-2008
                                                  HànVũ
 
 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 13.08.2008 00:32:11
0
          CHỜ    AI
       *       *       *
Ngày ấy đến giờ xa rất xa
Hạ tàn Đông tận ngóng Thu qua
Mười mấy xuân ngời người viễn xứ
Chưa lần về lại chốn quê nhà
Nhờ gió nhắn mây gửi đến ai
Dù cho thời gian có thở dài
Người đi đất Sóc sông nước đợi
Tôi nghiêng bóng đời tôi chờ ai./.
                           12-8-2008
                              HànVũ
 
 
 
 
 
 
 
 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 14.08.2008 01:52:25
0
                 LẠ KÌ
             *      *     *
Thương mãi một người chưa biết tên
Lạ kì thức nhớ ngũ thời quên
Ai treo trăng sáng nơi đầu ngỏ
Cho dáng người thương bổng lênh đênh
Trong giấc xuân nồng tôi hóa gió 
Ôm dáng sương gầy bay vút lên
Đang lúc xuân hồng tôi hoa cỏ
Ngây ngất yêu người chưa biết tên./.
                                   13-8-2008
                                      HànVũ
 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 14.08.2008 02:04:40
0
           GIÀU NGHÈO
        *         *         *
Ta bảo với ta ta rất nghèo
Cuộc đời vất vả lắm gieo neo
Màn trời chiếu đất nhà bốn bể
Sáng cháo chiều rau đó kiếp nghèo
Ấy thế nhưng ta lại rất giàu
Lòng luôn thanh thản chẵng buồn đau
Hồn trong tâm sáng soi nhật nguyệt
Giử nhân giử nghĩa mới thật giàu./.
                              13-8-2008
                                 HànVũ
 
 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 14.08.2008 02:38:46
0
                  TÌM EM
            *          *         *
Mây đi về đâu bay hoài không nghỉ
Gió đi về đâu mãi cứ lang thang
Nước trôi về sông xuôi ra biển lớn
Ta đi tìm em em ở nơi đâu
Mây kia sầu ai mưa ngoài ngỏ vắng
Nắng trên cao hoài níu bước chân đê
Nước đã ngũ mê mùa đông băng giá
Ta vẫn tìm em em ở nơi đâu
Ta đi tìm em khi tàn cơn mộng mị
Tỉnh giấc ngũ mê ta hối hả tìm em
Em ở nơi đâu giửa bầu trời cao rộng
Sao không về đây cùng chắp cánh uyên ương
Ta đi tìm em em ở nơi đâu
Khúc nhạc nghê thường ta gởi sầu nhung nhớ
Ta đã yêu em yêu bằng đôi tiếng thở
Bằng cả nổi niềm trăn trở cuộc đời ta ./.
                                 13-8-2008
                                    HànVũ
 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 15.08.2008 01:02:33
0
        YÊU TRONG MƠ
      *          *          *
Tôi đã gặp người trong giấc mơ
Rồi yêu rồi nhớ rồi mong chờ
Người như mây gió hoài phiêu lãng
Tôi nhuốm u sầu úa vàng thơ
Ai có đi về thăm giấc mơ
Nhắn nhủ giùm rằng chẳng bao giờ
Tôi yêu ai nửa ngoài người cả
Dù rằng tôi biết chỉ là mơ./.
                       14-8-2008
                          HànVũ
 
 
 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 17.09.2008 00:59:24
0
                          RỒI MỘT NGÀY....
                      *             *             *
Rồi một ngày chân tôi sẻ thôi đi
Mắt thôi mở và tôi không thở nửa
Nhưng đâu đó vẫn trinh nguyên ngọn lửa
Thiết tha mong cuộc sống mới bắt đầu
                  Rồi một ngày điên tỉnh khác chi đâu
                  Bởi vủ trụ vạn vật đều vô tướng
                  Được và mất lổi do nơi ý tưởng
                  Tôi hiểu rồi cái vô ngã chân không
                                     Rồi một ngày tôi nhẹ bổng cả lòng
                                     Khi nghiệm ra luật vô thường nhân quã
                                     Sống hay chết thôi không còn bận dạ
                                     Sống tu chân dù chỉ sống một ngày./.
                                                                        17-09-2008
                                                                           Hàn Vũ
 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 17.09.2008 01:10:33
0
                         MỘT NGÀY NƯẢ
                        *          *          *
Rồi một ngày tôi bắt gặp lại tôi
Thuở vưà cất tiếng khóc chào thế giới
Mắt ráo hoảnh láo liên nhìn trời mới
Chẳng âu lo và chẳng chút muộn phiền
                  Rồi một ngày tôi bổng hoá cuồng điên
                  Bởi muôn nghìn tính toan vì cuộc sống
                  Lưả lợi danh đốt tam tôi cháy bỏng
                  Bả kim tiền nung đúc nát hồn tôi
                                     Rồi một ngày một ngày nưả dần trôi
                                     Trong hoang lạnh co ro cùng chiếc bóng
                                     Dòng dư lệ rơi vào lòng cô đọng
                                     Đất mênh mông đâu chổ gởi tro tàn
                                                     17-08-2008
                                                        Hàn Vũ








                                

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Tôi Bán Sao Băng - 17.09.2008 12:13:15
0

Trích đoạn: HànVũ

TÔI BÁN SAO BĂNG 
Ngày xưa Mặc Tử bán trăng
Ngày nay tôi bán sao băng trong lòng
Hỏi đời ai dám mua không
Ngôi sao xấu nhất ở trong thiên hà
Ngậm ngùi bao nổi xót xa
Long lanh nước mắt chan hòa đắng cay
Mặc Tử người hởi có hay
Ân tình xưa ấy ngày nay đâu còn
Thôi rồi gác tía lầu son
Bây chừ đổ vở hoang tàn còn chi
Xuôi tay nhắm mắt tôi đi
Bán sao bán cả xuân thì đời tôi
Xuống sông thời sợ băng trôi
Lên rừng khắc sợ sao bay lên trời
Khư khư của quý nhất đời
Hầu mong bán đổi một thời vinh hoa
Tìm về thành thị xa hoa
Rao bán sao mà chẳng thấy ai mua
Muốn đem gởi lại trong chùa
Lại sợ sư vải hỏi mua sinh phiền
Muốn mang tặng những người điên
Lại lo họ tỉnh ưu phiền đa mang
Đói rét chẳng dám thở than
Cắn răng buột bụng riêng mang một mình
Mai rời xa kiếp phù sinh
Sao băng tôi bán lại mình tôi thôi ./.
                                    7-8-2008
                                      HànVũ

 
NGƯỜI BÁN SAO BĂNG
 
Họa thơ cùng Hàn Vũ
 
Người bán sao băng có phải không?
Bán bao nhiêu vậy? Mấy trăm đồng?
Khi không người lại đem đi bán?
Có phải trong lòng nhuốm buồn không?
 
Người bán sao băng có phải không?
Bán chi người hỡi giữ trong lòng
Thu tàn hiu quạnh còn sao đó
Nếu bán đi rồi sẽ chờ trông
 
Người bán sao băng có phải không?
Sao đem đi bán? Nỡ đành lòng?
Lung linh ánh sáng đêm huyền ảo
Người bán đi rồi có tiếc không?
 
Người bán sao băng có phải không?
Bán luôn xuân sắc mấy năm ròng?
Phù sinh kiếp sống sao đem bán?
Người bán đi rồi tiếc lắm không?

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 18.09.2008 00:39:35
0
NGƯỜI BÁN SAO BĂNG


Họa thơ cùng Hàn Vũ

Người bán sao băng có phải không?
Bán bao nhiêu vậy? Mấy trăm đồng?
Khi không người lại đem đi bán?
Có phải trong lòng nhuốm buồn không?

Người bán sao băng có phải không?
Bán chi người hỡi giữ trong lòng
Thu tàn hiu quạnh còn sao đó
Nếu bán đi rồi sẽ chờ trông

Người bán sao băng có phải không?
Sao đem đi bán? Nỡ đành lòng?
Lung linh ánh sáng đêm huyền ảo
Người bán đi rồi có tiếc không?

Người bán sao băng có phải không?
Bán luôn xuân sắc mấy năm ròng?
Phù sinh kiếp sống sao đem bán?
Người bán đi rồi tiếc lắm không?
 
Chào Bằng hửu, rất vui khi được bằng hửu ghé thăm nhà và đã đề bút hoạ thơ
                TÔI BÁN SAO BĂNG
             *            *            *
Rao bán sao băng mấy năm ròng
Người mua dạm hỏi tôi chối không
Sao tôi dành tặng người tri kỷ
Băng biếu cho người kết duyên hồng
 
Bởi tôi bán sao chẳng bán lòng
Nên đời phiêu bạt lắm long đong
Cho không người nhận đành ôm lấy
Ngày đêm quấn quýt với tim hồng.
                            HànVũ
 
 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 18.09.2008 01:15:06
0
                        THÊM MỘT NGÀY NỮA
                   *               *               *
Thêm một ngày tôi ngồi nhặt tóc rơi
Hoa vẫn thắm lá vẫn xanh màu biếc
Trong cơn mê tuổi xuân đi biền biệt
Thời gian trôi vội vả hết một ngày
               Rồi một lần tôi nửa tỉnh nửa say
               Chợt thấy mình như thoát thai trẻ lại
               Cảm nhận ấy bừng lên như lửa cháy
               Cuộc sống này tươi đẹp lắm em ơi
                                Xin một ngày một ngày nữa trời ơi
                                Cho tôi được ôm trọn vòng trái đất
                                Thêm một ngày bước ra từ vật chất
                                Hồn thênh thang tâm bình lặng lạ thường
Ngày rong chơi đêm uống gió ăn sương
Bụng trống rổng mà tâm thì no đủ
Uống nước lã cứ ngỡ như uống rượu
Thân thể say mà hồn tỉnh hơn người 
               Xin cho tôi được khóc với được cười
               Bằng cảm xúc của con người chân thật
               Xin cho tôi thêm một ngày đánh mất
               Một chút say chút tỉnh với chút điên
                                 Xin một ngày thôi hết những ưu phiền 
                                 Hồn thanh thản lặng yên cùng trời đất
                                 Mặc gió bụi trôi qua đời tất bật
                                 Thêm một ngày tôi níu lấy chính tôi./.
                                                                20-09 2008
                                                                   Hàn Vũ  
:: Bài thơ đưa vào TV ::          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 04:26:22 bởi Viet duong nhan >

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 24.09.2008 01:37:51
0
         BÌNH THƯỜNG
       *         *         *
Đời chẳng có chi để ta phiền
Cứ vui để sống cứ ngã nghiêng
Ai thương ai ghét ai khinh miệt
Mặc đời đen bạc lắm đảo điên
 
Ta sống để yêu đời tha thiết
Dù say dù tỉnh với cuồng điên
Tình ta đâu dể người hay biết
Nhắm mắt ngủ say có chi phiền./.
                           23-09-2008
                               HànVũ
 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 27.09.2008 01:05:26
0
                       NHỚ......QUÊN
                   *           *          *
Quên một người để nhớ lấy một người
Từ tiếng nói đến nụ cười ánh mắt
Nhưng than ôi trái tim hoài níu chặt
Một bóng hình một giấc mộng dở dang
                   Người nhớ ta nhớ lời hứa đá vàng
                   Câu son sắt ngàn năm yêu nhau mãi
                   Ta nhớ người nhớ tháng ngày êm ái
                   Ngọt môi hôn vòng tay ấm nồng trao
                                      Có lẻ nào mình lại đánh mất nhau
                                      Trong vội vã giửa muôn màu cuộc sống
                                      Người nhớ ta mang về trên phố rộng
                                      Ta nhớ người quên về cỏi cô liêu
                    Ta không sầu vì ta biết một điều
                    Trong tim người luôn có ta ngự trị
                    Và ta biết thật sâu trong suy nghỉ
                    Người yêu ta bằng cả trái tim người
Quên một người để cố nhớ một người
Khổ nối khổ đi qua năm tháng rộng
Quên một người chỉ vì trong cuộc sống
Có đôi khi ta không thắng được mình
                     Đến bây giờ khi thoả mộng bình sinh
                     Mới nhận ra ta mất nhiều thứ quá
                     Tình nằm đó lặng yên như phiến đá
                     Vết thời gian hằn meo mốc rong rêu
                                      Quên một người để nói lại lời yêu
                                      Ngượng nghịu quá nên ngập ngừng không ngỏ
                                      Vì ta biết người vẩn còn đâu đó
                                      Trong tận cùng sâu thẳm đáy hồn ta./.
                                                                25-09-2008
                                                                    HànVũ

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 27.09.2008 01:17:32
0
                            TÌNH KHÚC THIÊN THU
                          *               *               *
         Ngũ đi em anh hát ru em ngũ 
         Bãn tình ca muôn thuở chẵng phai mờ
         Nốt sol hồng trên đỉnh điểm say mơ
         Là tất cả anh trao về em đó
                          Anh hát mãi khúc tự tình của gió
                          Đến thiên thu vẩn thổn thức vọng về
                          Ngũ đi em trong mộng đẹp say mê
                          Cho quá khứ trôi về nơi xa vắng
         Ngũ đi em kệ tình đời bạc trắng
         Mặc thế nhân gian dối lắm lọc lừa
         Cuộc đời mà ai không có ngày xưa
         Qua cơn mưa trời lại trong mây trắng
                           Ngũ đi em đừng nhìn đời xa vắng
                           Ngũ thật sâu trong tình khúc thiên thu
                           Ngày mai này khi tỉnh mộng phù du
                           Em sẻ thấy đời này tươi đẹp lắm
         Anh sẻ mãi...mãi yêu em say đắm
         Mãi nhặt khoan cùng nhịp điệu...tình ơi
         Anh xin được yêu em đến trọn đời
         Xin hát mãi khúc tình ca bất tử./.
                                   25-09-2008
                                       HànVũ
                          

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 27.09.2008 01:28:01
0
                      VÔ TÌNH
              *           *          *
            Vô tình mình đã yêu nhau
     Vô tình để lại biết bao thuơng sầu
            Vô tình con nước qua cầu
     Để thương để nhớ để đau để buồn
            Vô tình nước mắt trào tuôn
     Xót xa giọt nắng chiều buông hửng hờ
            Vô tình ta đã đợi chờ
     Đã tin vào những mộng mơ hoang đường
            Vô tình đã vội yêu đương
     Để rồi nhung nhớ vấn vương một mình
            Vô tình người đã vô tình
     Mà ta vẩn đợi vẩn tin yêu người
            Vô tình môi nở nụi cười
     Xuôi tay nhắm mắt xa rời thế gian./.
                               25-09-2008
                                   HànVũ

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 27.09.2008 01:52:00
0
                                  KHÔNG THỂ
                            *            *           *
Chầm chậm bước giữa đêm buồn thanh vắng
Anh lạc loài trong thế giới hoang liêu
Em đi rồi anh mới hiểu một điều
Rằng anh đã yêu em nhiều đến thế
                  Có nuối tiếc cũng đã là quá trể
                  Vì em nay đã rẻ lối ân tình
                  Chẵng trách em anh chỉ tự trách mình
                  Quá vô tình để vở tan ước mộng
                                      Lúc em đến anh đã không trân trọng
                                      Không nâng niu bằng tất cả tấm lòng
                                      Mãi chạy theo những mơ mộng viển vông
                                      Những ảo vọng hoàn toàn không có thật
Tỉnh cơn mê mới biết anh đã mất
Mất em rồi mất tất cả từ đây
Nhưng lòng anh vẩn hy vọng một ngày
Em quay lại cùng anh xây duyên thắm
                   Dẩu biết rằng ngày ấy xa....xa lắm
                   Có thể là lúc anh đã đi xa
                   Anh vẩn tin rồi em sẽ hiểu ra
                   Rằng anh đã yêu em nhiều đến thế
                                       Quên em ư....thật lòng anh không thể
                                       Vì em giờ là lẻ sống đời anh
                                       Hãy cho anh tia hy vọng mong manh
                                       Đừng để anh sống hoài trong buồn tủi
Còn hơi thở anh sẽ còn đeo đuổi
Mơ cùng em xây đắy mộng uyên ương
Nguyện dìu em đến muôn kiếp vô thường
Và mãi mãi không rời xa em nửa
                   Nếu không thể anh xin làm ngọn lửa
                   Sưởi ấm em bằng máu nóng con tim
                   Nếu không thể anh xin chết vì em
                   Để em sống trọn cuộc đời hạnh phúc
                                         Anh xin được vì yêu mà ngã gục
                                         Chẵng oán than chẵng hờn trách một lời
                                         Nếu kiếp này mình không được nên đôi
                                         Anh xin nguyện kiếp lai sinh chung bước
Nếu ông trời ban cho anh điều ước
Anh chỉ xin được nối lại ân tình
Được cùng em xây mái ấm gia đình
Dù gian khó anh vẩn không hối tiếc
                    Mất em rồi giờ đây anh mới biết
                    Mới ngậm ngùi mới tiếc nuối thật nhiều
                    Mất em rồi giờ đây anh mới hiểu
                    Rằng kiếp này anh không thể thiếu em./.
                                                   25-09-2008
                                                       HànVũ 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 03.10.2008 06:42:57
0
                             CHO EM
                       *          *         *
                 Cho em một trái tim hồng
         Thương yêu da diết một lòng sắt son
                 Dù cho biển cạn non mòn
         Trời liền với đất vẩn còn yêu em
                 Cho em muôn ánh sao đêm
         Trăng thanh gió mát dịu êm tình đầu
                 Cho em hạnh phúc muôn màu
         Dù anh phải sống đớn đau âm thầm
                 Cho em một mối tình câm
         Giữa dòng danh lợi thăng trầm bạc đen
                 Cho người người mãi nợi khen
         Em xinh em đẹp em hiền em ngoan
                 Cho em lộng lẩy huy hoàng
         Sống trong êm ấm giàu sang suốt đời ./.
                                          03-10-2008
                                             HànVũ

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 03.10.2008 07:02:29
0
                               BAO GIỜ VIẾT XONG
                           *              *             *
                              Em là cả một trời thơ
                    Nên tôi chẳng biết bao giờ viết xong
                              Nào là má trắng môi hồng
                    Mi thanh mắt biếc tóc bồng như mây
                              Em là chất đắng men cay
                    Gần bên thôi đã cuồng say bao người
                              Mỗi khi nhìn thấy em cười
                    Hồn trai chới với rã rời nhịp tim
                              Buồn như màu tím hoa sim
                    Nghìn năm sau vẫn đi tìm diêu bông
                              Hồn nhiên quá đỗi trắng trong
                    Ngại ngần lo sợ bận lòng tri âm
                             Than ôi...cái kiếp ca cầm
                    Giữa lòng thế thái thăng trầm biển dâu
                             Nên đời tôi lắm cơ cầu
                    Dám đâu trao khúc tình sầu cho em
                             Bên nhau những bấy nhiêu đêm
                    Mà lời yêu cứ ngại ngần trên môi
                             Có lần em hỏi riêng tôi
                    Người yêu anh ở nơi nào gần xa
                             Làm sao tôi dám nói ra
                    Dù tình tôi đã thiết tha trao người
                             Sợ đời dè biểu chê cười
                    Thị phi nhạo báng những lời đắng cay
                             Làm sao tôi dám tỏ bày
                    Khi mà lễ giáo oằn đôi vai gầy
                             Làm sao tôi gạt tôi đây
                    Khi tình tôi đã đong đầy cho em
                             Hết ngày rồi lại đến đêm
                    Nhớ em chỉ biết xem hình than ôi
                             Hỏi nơi phương ấy xa xôi
                    Em còn có nhớ lấy lời tôi không
                             Nhắc hoài cái chuyện lưng ong
                    Em ơi sao nở để lòng tôi đau
                             Tình tôi thầm lặng gởi trao
                    Khắc ghi trong dạ ngàn sau hãy còn
                             Nhớ em tâm trí héo hon
                    Sợi tình vương vấn hao mòn cung tơ
                             Em là cả một trời thơ
                    Nên tôi chẳng biết bao giờ viết xong.....
                                             03-10-2008
                                                Hàn Vũ
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2008 04:36:31 bởi Viet duong nhan >

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 03.10.2008 07:18:57
0

                        TIM ƠI XIN THA THỨ
                       *             *             *


Không có em thì tôi vẫn là tôi
Vẫn vui sống giửa bầu trời gió lộng
Vẫn nâng niu và vẫn luôn trân trọng
Chứ nào tôi dám oán ghét gì đâu
Cuộc đời tôi lắm vất vã cơ cầu
Nên không dám sớt chia cho ai cã
Một lần tôi lở lời em để dạ
Hối trăm năm nào có đáng là bao
Biết đâu đời tương lai ở ngày sau
Có đôi người yêu em nhiều hơn thế
Biết đâu được cuối cuộc đời dâu bể
Người yêu tôi lại không phải là em
Không có tôi thì em vẫn là em
Vẫn kiêu hảnh giửa muôn lời khen tặng
Có lẻ tình mình trao chưa sâu nặng
Nên mới đây đã vội vút bay rồi
Phút chạnh lòng tôi nhặt lại tình tôi
Quấn tơ sầu chôn sâu vào quá khứ
Lở lầm thôi mong trái tim tha thứ
Trả tôi về để tôi chính là tôi ./.

                                                    03-10-2008
                                                        HànVũ

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 06.10.2008 02:46:27
0




            HỎI
       *     *    *
Mặn giọt buồn nước mắt
Lẳng lặng chảy về tim
Đêm mưa sầu hiu hắt
Đời ai thấu nổi niềm
 
Hỏi năm tháng đã qua
Ai bên ta rong ruổi
Lặng im ngày không nói
Mây buồn giăng mưa rơi
 
Hỏi những ngày ở lại
Tháng năm nào đã qua
Đời nhìn ta ái ngại
Người lắc đầu xót xa
 
Hỏi một kiếp phù sinh
Bao giờ tình thôi bạc
Hoàng hôn ngắm bình minh
Trông mãi chẵng thấy mình?
             05-10-2008
                 Hàn Vũ

 
 
 
 

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: Tôi Bán Sao Băng - 06.10.2008 09:21:37
0
Quote:
Trích đoạn: HànVũ
 
 
Người dù biết biển kia bao nhiêu tuổi
Trời bây cao sông suối bấy nhiêu dài
Nhưng không thể đếm hết được một ngày
Khi tim lở bị ái tình trói buột
Một chử thôi sao học hoài không thuộc
Yêu cứ yêu nhưng biết viết thế nào
Mải chập chờn trong mộng mị chiêm bao
Chạm thực tại ôi chao tình bạc quá./.
                                   HànVũ
 

             Chào ban HànVũ , Rất vui được bạn mới ghé thăm bạn còn để lại bài thơ hay
         Quỳnh Muội cảm ơn mong gặp lại, Chúc ban nhiều sức khỏe , hạnh phúc sáng tác thơ đều tay

          Thân ái chào bạn





             KHÔNG THỂ



Con người có thể đếm được bước thời gian
        Nhưng không thể đếm được những gian nan trần thế
        Cũng không thể đếm được chuyện ngàn đời dâu bể
        Và đếm những khóc cười nhân thế gởi trao nhau
 
Con người có thể biết nơi nào biển mặn là bao
Bao giờ biển cuồng phong dậy sóng
Có thể đoán được những đám mây trời cao rộng
Bao giờ khí lạnh đi qua mang theo mưa bão tràn về
 
Nhưng con người không thể đếm hết những tái tê
Khi ước thề xưa trở thành dĩ vãng
Ai đếm được tim yêu có bao nhiêu sóng
Khi tình trái ngang có bao nhịp đập lỡ làng !


Nhật_Quỳnh

____________________________________


Đời thêm nhạt vì...son môi không còn thắm
Tình đã phai vì...mắt biếc chẳng còn xanh
Tóc rủ màu sương nên...đời không bến đợi
Hồn phải...bơ vơ trên vạn nẻo hành trình...!







<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2008 09:22:50 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Tôi Bán Sao Băng - 06.10.2008 14:43:10
0



 
* Cám ơn Hàn Vũ nhé ! Đã tặng một bài thơ hay thật hay cho Phong Phong Linh
Đọc thơ của HÀN VŨ lại nhớ tập thơ của HUY CẬN , PPL rất thích thơ Huy Cận
Chúc Hàn Vũ vui và sáng tác ngày càng nhiêu nhé , chúc một tuần toàn những niềm vui mới *
 
 
      KHÔNG MUỐN
 
 
Em không muốn ! là một  loài cỏ dại
Mãi nằm dưới gót chân người qua
Em không muốn ! mình mãi bị dập vùi
Trong đời đã nửa kiếp đi hoang
Em không muốn ! thức trọn những đêm tàn
Say rồi tỉnh _ không biết mình là ai
Em không muốn ! mình lạc mãi xứ người
Vừa cười đó lệ tuôn ngay được
Em không muốn ! Cuộc tình không trọn vẹn
Chỉ một đêm tình ái vội vàng
Em không muốn ! Mình trăng tàn _ hương xế
Nửa đời qua _ còn ai nhớ đến ai?
Em không muốn ! Giật mình mỗi sớm mai
Đêm dài lắm , mộng mị, làm tỉnh giấc
Em không muốn ! Ngày ngày , vâng rồi dạ
Không phải mẹ cha cũng phải nghe lời
Em không muốn ! Những cuộc tình chỉ buông lơi
Mới đến đó _ Ly tan ngay được
Em không muốn ! Mình không thuộc về mình
Khi mãi con đường trong bóng tối lặng thinh
Em không muốn ! Nửa đời vẫn... hương phấn
Đem niềm vui hiến dâng cho người
Em không muốn ! Nỗi tủi nhục đầy vơi
Không bình đẳng _ ánh mắt _ nụ cười khinh ghét
Em không muốn ! Mình giống như con vẹt
Cứ bắt trước nói _ chẳng biết đúng sai
Em không muốn ! Lạc bước tiếp ngày mai
Những lời nói, những bước đi, cuộc đời không hiểu
Em không muốn ! Còn nhiều điều em không muốn
Đời tủi nhục _ Em không muốn chút nào ....
 
Phong Phong Linh
06/10/08 
 

 


I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 07.10.2008 03:00:20
0

Trích đoạn: HànVũ


Người dù biết biển kia bao nhiêu tuổi
Trời bây cao sông suối bấy nhiêu dài
Nhưng không thể đếm hết được một ngày
Khi tim lở bị ái tình trói buột
Một chử thôi sao học hoài không thuộc
Yêu cứ yêu nhưng biết viết thế nào
Mải chập chờn trong mộng mị chiêm bao
Chạm thực tại ôi chao tình bạc quá./.
HànVũ


Chào ban HànVũ , Rất vui được bạn mới ghé thăm bạn còn để lại bài thơ hay
Quỳnh Muội cảm ơn mong gặp lại, Chúc ban nhiều sức khỏe , hạnh phúc sáng tác thơ đều tay

Thân ái chào bạn






KHÔNG THỂ




Con người có thể đếm được bước thời gian
Nhưng không thể đếm được những gian nan trần thế
Cũng không thể đếm được chuyện ngàn đời dâu bể
Và đếm những khóc cười nhân thế gởi trao nhau

Con người có thể biết nơi nào biển mặn là bao
Bao giờ biển cuồng phong dậy sóng
Có thể đoán được những đám mây trời cao rộng
Bao giờ khí lạnh đi qua mang theo mưa bão tràn về

Nhưng con người không thể đếm hết những tái tê
Khi ước thề xưa trở thành dĩ vãng
Ai đếm được tim yêu có bao nhiêu sóng
Khi tình trái ngang có bao nhịp đập lỡ làng !


Nhật_Quỳnh
 
Rất vui khi được Quỳnh Muội ghé thăm vườn nhà mình và họa lại một bài thơ rất hay, chúc Quỳnh Muội luôn vui vẻ hạnh phúc và thành công trong cuộc sống đặc biệt là luôn sáng tác điều tay để Huynh Đệ Tỷ Muội trong thư quán này luôn được thưởng thức những bài thơ hay của Quỳnh Muội
  
        TÌNH LÀ BẤT DIỆT
      *           *           *
Ai đếm được mái đầu bao nhiêu tóc
Và không ai nhìn thấy trán mình đâu
Cái biển đời ai biết chổ nông sâu
Gió về đâu hỏi đời nào ai biết
 
Tạo hóa sinh ân tình là bất diệt
Dù đớn đau hay tình thắm duyên nồng
Yêu chân thành sẻ son sắt một lòng
Dầu cay đắng vẫn cười vui chấp nhận./.
 
                              Hàn Vũ 
 
 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 08.10.2008 02:14:50
0
* Cám ơn Hàn Vũ nhé ! Đã tặng một bài thơ hay thật hay cho Phong Phong Linh
Đọc thơ của HÀN VŨ lại nhớ tập thơ của HUY CẬN , PPL rất thích thơ Huy Cận
Chúc Hàn Vũ vui và sáng tác ngày càng nhiêu nhé , chúc một tuần toàn những niềm vui mới *


KHÔNG MUỐN


Em không muốn ! là một loài cỏ dại
Mãi nằm dưới gót chân người qua
Em không muốn ! mình mãi bị dập vùi
Trong đời đã nửa kiếp đi hoang
Em không muốn ! thức trọn những đêm tàn
Say rồi tỉnh _ không biết mình là ai
Em không muốn ! mình lạc mãi xứ người
Vừa cười đó lệ tuôn ngay được
Em không muốn ! Cuộc tình không trọn vẹn
Chỉ một đêm tình ái vội vàng
Em không muốn ! Mình trăng tàn _ hương xế
Nửa đời qua _ còn ai nhớ đến ai?
Em không muốn ! Giật mình mỗi sớm mai
Đêm dài lắm , mộng mị, làm tỉnh giấc
Em không muốn ! Ngày ngày , vâng rồi dạ
Không phải mẹ cha cũng phải nghe lời
Em không muốn ! Những cuộc tình chỉ buông lơi
Mới đến đó _ Ly tan ngay được
Em không muốn ! Mình không thuộc về mình
Khi mãi con đường trong bóng tối lặng thinh
Em không muốn ! Nửa đời vẫn... hương phấn
Đem niềm vui hiến dâng cho người
Em không muốn ! Nỗi tủi nhục đầy vơi
Không bình đẳng _ ánh mắt _ nụ cười khinh ghét
Em không muốn ! Mình giống như con vẹt
Cứ bắt trước nói _ chẳng biết đúng sai
Em không muốn ! Lạc bước tiếp ngày mai
Những lời nói, những bước đi, cuộc đời không hiểu
Em không muốn ! Còn nhiều điều em không muốn
Đời tủi nhục _ Em không muốn chút nào ....

Phong Phong Linh
06/10/08
 
Thân chào Phong Phong Linh, rất vui khi bạn ghé thăm vườn nhà Mình và đễ lại 1 bài thơ rất hay, nhưng nói thật sao thơ của Linh buồn thế, đọc thơ cũa Linh Mình cảm thấy ray rức thế nào ấy, hy vọng lần sau sẻ được đọc những bài thơ vui cũa Linh, chúc Linh luôn vui khoẻ và thành công trong cuộc sống.
 




           NẾU KHÔNG MUỐN
       *             *            *
 
 
Đâu ai muốn sống phiêu bồng trọn kiếp
Cũng không ai muốn nhục nhã bao giờ
Bởi cuộc đời chứ không phải là mơ
Nên những việc không ngờ luôn tìm đến
Thuyền ra khơi còn mong ngày cập bến
Huống chi ta có khối óc con người
Đâu ai muốn phía sau vẻ rạng ngời
Là vực thẳm tâm hồn sâu không đáy
Đâu ai muốn phong trần đời con gái
Đễ bướm ong vùi dập tấm thân gầy
Nhưng ai ơi chung thủy vẫn còn đây
Đời tươi đẹp luôn chờ ai trở lại
Nếu không muốn mình lạc bước ngày mai
Hãy khôn khéo giử vửng tay chèo lái
Nếu không muốn mình sai lầm mãi mãi
Hảy cố công chỉnh sửa tự bây giờ./.
                              08-10-2008
                                  Hàn Vũ

 
 
 
 
 
 
 
  

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Tôi Bán Sao Băng - 08.10.2008 03:01:02
0
 
 
Cám ơn Hàn Vũ đã tặng Linh bài thơ, khi đọc Linh rất cảm động, Linh thì ko có thơ vui nhiều đâu, chỉ có những bài thơ ghi trong niềm nhớ, và những nỗi xót xa thôi ...
 
 
MỘT NỬA KIA TÌM THẤY
 
 
Rồi một ngày ta nhận ra nhau
Giữa phố tráng lệ _ anh cũng tìm một nửa
Thương xuốt nửa đời tìm kiếm đó đây
Giờ thì đã có một nửa kia tìm thấy
 
Anh kề bên mà xa quá vậy
Chúng ta cùng tìm một nửa của nhau
Em đã tìm nửa ấy từ rất lâu
Nay đã ghép hai nửa kia thành một
 
Phong Phong Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 10.10.2008 02:49:59
0


THƯƠNG CÁI ĐỒNG HỒ
*             *             *

 


Gỏ nhịp đếm thời gian
Hư hao cùng năm tháng
Ngày nào mặt trơn láng
Nay trầy sứt thảm thương
Thao thức suốt đêm trường
Mỏi mệt không ngừng nghỉ
Gọi người xa mộng mị
Chẳng ngại chi nhọc nhằn
Đời không cảm chút ân
Hư hao người quăng bỏ
Đồng hồ nằm in đó
Thôi gỏ nhịp thời gian
Lắng lòng buồn miên man
Sao đời ta bạc thế
Lạc bước chốn nhân gian
Không bạn bè tri kỷ
Luôn lao tâm mệt trí
Cố giúp ích cho đời
Khi kim phút ngừng trôi
Người vứt đi rác rưởi
Ôi.... cái đồng hồ tôi./.
        09-10-2008
           Hàn Vũ

 

HànVũ
  • Số bài : 47
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.08.2008
RE: Tôi Bán Sao Băng - 10.10.2008 03:01:39
0
                            DẤU CHẤM HỎI CHO NHAU
                        *                   *                  *



Chiều không nắng hanh vàng
Lổi do trời mưa bão
Chúng mình đánh mất nhau
Lổi do ai người nhỉ
Phải chăng do suy nghỉ
Chúng mình chẳng hợp nhau
Hay là bởi tại sao
Suy tư hoài chẵng biết
Yêu đắm say tha thiết
Thương nồng ấm ngọt ngào
Vậy mà phải xa nhau
Bao năm rồi không nhớ
Người phương xa trăn trở
Ta ở lại ngậm ngùi
Đâu rồi nụ cười tươi
Của ngày đầu hò hẹn
Chiều xưa mơ...đôi én
Tung cánh khắp trời xuân
Chiều nay mưa lạnh lùng
Ướt nhoè bao kỉ niệm
Còn lại đây sắc tím
Màu hai đưa trót yêu
Còn trong những buổi chiều
Nắng thôi vàng đầu ngỏ
Như vẩn còn đâu đó
Dấu chấm hỏi cho nhau
Ôi... biết giải thích sao
Ngày mai đầu tóc bạc.....?
            09-10-2008
               Hàn Vũ

Mùa Đông Lạnh
  • Số bài : 439
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.08.2008
  • Nơi: Sani _ Petersburg Mùa Thu Vàng
RE: Tôi Bán Sao Băng - 11.10.2008 03:21:42
0
 
Chào Hàn Vũ, cám ơn Hàn Vũ đã làm nối tiếp bài thơ MỘT NỬA KIA ÌM THẤY của PPL. Chúc Hàn Vũ mãi vui với những bài thơ mới
 
 
CÁM ƠN
 
Cám ơn bạn đã rế thơ ta
Hạnh phúc niềm vui nào hơn nữa
Dù lời thơ một lần gõ cửa
Nhưng cũng làm ta thoáng vu vơ
 
Bạn cứ gửi ta mấy vần thơ
Cho lòng ta hết nỗi mong chờ
Dù cho cuộc sống làm ta bận
Nhưng không để phí những mộng mơ
 
Phong Phong Linh
I WAN'T TO BE LOVED
Đừng làm thương điều mà mình không muốn giết chết.
Cảm giác sợ chết còn đáng sợ hơn chính cái chết.

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 50 bài trong đề mục