Tình em
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 36 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 526 bài trong đề mục
TTH 21.02.2012 12:41:38 (permalink)
0
Em ơi

Em ơi chăm sóc việc nhà
Cổng tre anh đóng vườn cà anh chăm
Nhà mình rộng mát quanh năm
Hoa yêu nở rộ tiếng tăm khắp làng

Mái tranh che nắng mưa sang
Bếp hồng sưởi ấm gió tràn buốt đông
Nghèo tiền phận gởi cho không
Đầy mơ mộng chứa nặng trong tim vàng

Thế gian ngõ ngách dọc ngang
Lời chì tiếng bấc thẳng đàng cứ đi
Ít buồn va chạm có khi
Dặn lòng son sắc giữ y tình đầu

Thanh Huy



ANH ƠI !

Anh ơi đây túp lều xinh
Uyên ương hoà thuận chúng mình đẹp đôi
Hết việc công sở nghỉ ngơi
Căn nhà hạnh phúc đẹp tươi lòng thành

Anh à , anh của hiền lành
Nhẹ nhàng em nói dịu dành ấm êm
Túp lều lí tưởng thang thênh
Rộng vòng tay lớn làm nên tình người

Anh à, em thích anh cười
Môi anh hồng nắng rạng ngời sắc xuân
Tiếng đồn thơm nức hương lân
Môi em nở nụ lan dần ánh mai

Hương thơ toả sáng đường dài...

Khúc Niệm Từ

(Cháu vui thơ với chú Huy vài phút nhé ! Cháu phải tiếp tục viết Luận án đây! Màn đêm chùng xuống, vạn vật ngủ say, nhưng cháu vẫn còn thức mãi... Hi hi hi... Kính đến chú lời chúc vui khoẻ và thành công nha!)



KHÚC NIỆM TỪ

Lâu rồi chẳng thấy Niệm Từ đâu
Đời chắc vui tươi mộng thắm màu
Đón Tết Tết nồng vang tiếng pháo
Chào Xuân Xuân đẹp nở mùa cau?

Gặp nhau tay bắt, mừng ai thấu
Xa cách lòng chùng, ẩn bóng sao?
Về cứ ở đây thơ đối ngẫu
Chung vui quên hết nỗi u sầu

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2012 13:11:45 bởi TTH >
TTH 03.03.2012 14:58:25 (permalink)
0


Tình Buồn

Nắng chiều thoi thóp mái hiên thân
Gác vắng đường quanh lấm bụi trần
Tổ ấm ru đời tươi nắng hạ
Lạnh nằm im ỉm giữa sầu đông

Bếp nồng hương lửa khối tình chung
Hình bóng thân in tựa đóa hồng
Mùa xuân em để chìm trong cốc
Rượu mời đưa tiễn bước qua sông

Ôi dòng sông ôi dòng sông
Thuyền trôi tay vẫy xót xa lòng
Em xinh như thuở trăng tròn mộng
Bịn rịn chào nhau thấy ngại ngùng

Riêng mình giữ mối tương tư cũ
Giữ kín tình đau buổi biệt ly
Ảo ảnh quanh đời anh thác lũ
Rối ren bám mãi bước phân kỳ

Đài các xưa ơi trả lại người
Một thời băng hoại trái tim côi
Lẩn theo mây gió về ngang phố
Tìm kiếm yêu thương lạc mất rồi

Em đời thơ đẹp bóng liêu trai
Ấm giữa lòng quê nắng của mai
Nắng rọi bước anh hồn bỏ ngõ
Theo hương quỳnh tỏa sáng đường dài

Thôi đành hết nguyện ước xa xôi
Đời chia, tình giữa gió mưa trôi
Tình phai úa tựa mùa thu chết
Chứa trái tim khô khổ với người

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2012 21:38:53 bởi TTH >
TTH 04.03.2012 09:20:37 (permalink)
0

Còn Chi Em

Còn chi em hỡi lúc ra đi
Mộng đã tàn phai có được gì
Yêu lắm đời đau mang nghiệp dĩ
Thương nhiều lòng hận vướng tình si

Xe duyên thắm giữa tơ chùng chỉ
Cạn chén vui bên bước lỡ thì
Kỷ niệm tuôn trào ai biết nhỉ
U buồn mắt ngó phút chia ly

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 12:44:29 bởi TTH >
khucniemtu 04.03.2012 12:01:10 (permalink)
0
Tình Buồn

Nắng chiều thoi thóp mái hiên thân
Gác vắng đường quanh lấm bụi trần
Tổ ấm ru đời tươi nắng hạ
Lạnh nằm im ỉm giữa sầu đông

Bếp nồng hương lửa khối tình chung
Hình bóng thân in tựa đóa hồng
Mùa xuân em để chìm trong cốc
Rượu mời đưa tiễn bước qua sông

Ôi dòng sông ôi dòng sông
Thuyền trôi tay vẫy xót xa lòng
Em xinh như thuở trăng tròn mộng
Bịn rịn chào nhau thấy ngại ngùng

Riêng mình giữ mối tương tư cũ
Giữ kín tình đau buổi biệt ly
Ảo ảnh quanh đời anh thác lũ
Rối ren bám mãi bước phân kỳ

Đài các xưa ơi trả lại người
Một thời băng hoại trái tim côi
Lẩn theo mây gió về ngang phố
Tìm kiếm yêu thương lạc mất rồi

Em đời thơ đẹp bóng liêu trai
Ấm giữa lòng quê nắng của mai
Nắng rọi bước anh hồn bỏ ngõ
Theo hương quỳnh tỏa sáng đường dài

Thôi đành hết nguyện ước xa xôi
Đời chia, tình giữa gió mưa trôi
Tình phai úa tựa mùa thu chết
Chứa trái tim khô khổ với người

Thanh Huy




KHÚC HÁT TÌNH BUỒN

Nắn nót phím buồn ta đệm thơ
Cung thương nhịp nhớ tiếng đợi chờ
Giọng trầm lắng lại tình xa ấy
Nốt bổng vút cao theo chân ngày

Xưa ấy Người đi mờ bụi hồng
Quê hương vẫy mãi cánh tay trông
Khuất xa nẻo nhớ bao năm vẳng
Còn đọng giọt cay bờ mi nồng

Biển hát chờ ai khúc nhạc lòng
Sóng trào bọt trắng mờ bến mong
Buồm xa ngày ấy chưa về lại
Tình thơ một thuở còn về không?

Người đứng bên bờ mơ bến cũ
Vọng về kí ức bao Thu đong
Vẳng đâu tiếng hót bồ câu trắng
Ước tờ thư nhắn biết tin lòng

Ai đứng bên bờ dõi tình thơ
Từng đêm thức trắng mộng canh chờ
Xa xưa ngày ấy giờ kỉ niệm
Khoảnh khắc tình về trong giấc mơ

Ai có chờ ai cùng mộng sầu
Tương giao chảy khúc hát Sầu Đâu
Lỗi thề ước hẹn tương tư nhớ
Mộng cũ tim đau lệ ứa nhầu

Ta viết cho người những vần thơ
So dây nắm phím dệt cung mơ
Lắng nghe lời hát sầu li biệt
Đưa tiễn tình chung ... ước hẹn chờ

KHÚC NIỆM TỪ


@
Hi hi hi... Chú Huy ơi ! Cháu viết bài thơ này gửi tặng chú với cô ấy nha ! Cháu xin được đồng cảm với "Tình xa" của cô và chú ạ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 15:52:29 bởi khucniemtu >
TTH 04.03.2012 13:08:13 (permalink)
0

Gởi Niệm Từ

Đi quanh đi quẩn cũng về đây
Chú cháu thơ vui họa đủ đầy
Đối xử đàng hoàng bao kẻ thấy
Ở ăn chân thật mấy người hay
Vắng đôi ba bữa thôi buồn vậy
Gặp bốn năm lần ôi sướng thay
Tình tựa hồ thu trong sáng ấy
Xanh êm phẳng lặng đẹp bao ngày

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2012 20:15:11 bởi TTH >
TTH 12.03.2012 22:55:03 (permalink)
0

Vắng Em

Em vắng mưa đời dai dẳng sa
Buồn như thế giới tiễn đưa ma
Thân thương kỷ niệm tìm đâu hả
Dằn vặt tâm tư biết thế mà

Hạ bút viết thơ thương mộng rã
Ôm hình xé ruột nhớ người xa
Yêu tan biến giữa trời băng giá
Đây khổ tình ai có mặn mà

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 03:03:49 bởi TTH >
khucniemtu 12.03.2012 23:32:15 (permalink)
0


Vắng Em

Em vắng mưa đời dai dẳng sa
Buồn như thế giới tiễn đưa ma
Thân thương kỷ niệm tìm đâu hả
Dằn vặt tâm tư biết thế mà

Hạ bút viết thơ thương mộng rã
Ôm hình xé ruột nhớ người xa
Yêu tan biến giữa trời băng giá
Đây khổ tình ai có mặn mà

Thanh Huy



NHỚ

Chú nhớ ai mà chú phải ... ạ
Sầu gì đến nổi lệ châu sa
Rưng rưng ngòi bút buồn buồn quá
Chú nhớ ai mà thút thít a

Chú nhớ người ta tim ruột rã
Ngắm nhìn di ảnh dõi tình xa
Làm sao cho chú vui đây hả
Để cháu mặt hề - cười - chú nha !

KHÚC NIỆM TỪ

(Hic... Chú rất hiền mà lại bị buồn nhiều đến thế ! Hic...hu hu hu...)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2012 22:25:03 bởi khucniemtu >
khucniemtu 13.03.2012 02:09:28 (permalink)
TTH 14.03.2012 06:53:10 (permalink)
0


Hạ Thương

Ngồi mình nhớ bạn nhớ trường
Nhớ ngày cắp sách vấn vương một thời
Chung dù đứng tránh mưa rơi
Tụm năm trốn học vui chơi hát hò

Mộng mơ thơ viết yêu cho
Tình không hái được để trò rưng rưng
Si ai khổ lắm bảo đừng
Sao lòng mê mải theo chân bước rời

Giờ đây người biệt phương trời
Còn thương còn nghĩ đến người xa xưa!


Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 06:59:36 bởi TTH >
khucniemtu 15.03.2012 11:55:03 (permalink)
0


Đính kèm (1)



Hạ Thương

Ngồi mình nhớ bạn nhớ trường
Nhớ ngày cắp sách vấn vương một thời
Chung dù đứng tránh mưa rơi
Tụm năm trốn học vui chơi hát hò

Mộng mơ thơ viết yêu cho
Tình không hái được để trò rưng rưng
Si ai khổ lắm bảo đừng
Sao lòng mê mải theo chân bước rời

Giờ đây người biệt phương trời
Còn thương còn nghĩ đến người xa xưa!

Thanh Huy



NHỚ HỒNG SẮC PHƯỢNG

Nhớ hồng sắc phượng ban trưa
Ghi sao làn bút cho vừa nhớ thương
Nhớ ai hái phượng sân trường
Cho ta nhặt lấy cánh vương hoa hồng

Nhìn trời hoa nở đỏ bông
Mắt ta nhớ quá phượng hồng ngày thơ
Bao giờ cho đến bây giờ
Trường xưa bạn cũ trong thơ ta hồng

Trông về quê cũ luôn mong
Gửi đầy hương nhớ tấc lòng cho ai
...

KHÚC NIỆM TỪ

@ Hi hi hi... Cháu đóng vai chú gửi nhớ về quê hương người cũ đấy nha chú ơi chú à ! Cô mà đọc được thơ chú, chắc cô vui lắm ! Hi hi hì..

TTH 15.03.2012 12:30:00 (permalink)
0
NHỚ HỒNG SẮC PHƯỢNG

Nhớ hồng sắc phượng ban trưa
Ghi sao làn bút cho vừa nhớ thương
Nhớ ai hái phượng sân trường
Cho ta nhặt lấy cánh vương hoa hồng

Nhìn trời hoa nở đỏ bông
Mắt ta nhớ quá phượng hồng ngày thơ
Bao giờ cho đến bây giờ
Trường xưa bạn cũ trong thơ ta hồng

Trông về quê cũ luôn mong
Gửi đầy hương nhớ tấc lòng cho ai
...

KHÚC NIỆM TỪ

@ Hi hi hi... Cháu đóng vai chú gửi nhớ về quê hương người cũ đấy nha chú ơi chú à ! Cô mà đọc được thơ chú, chắc cô vui lắm ! Hi hi hì..



Hạ NHớ

Nhớ ve nhớ phượng lắm người ơi
Nhớ bóng người yêu đến trọn đời
Rộn rã gót hồng in khắp lối
Long lanh mắt biếc rọi ngàn khơi

Trước tình sâu đậm màu chăn gối
Nay kiếp lu mờ chuyện lứa đôi
Thay đổi lòng ai thay đổi vội
Ngày xưa Hoàng Thị đã phai rồi!

Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2012 12:56:49 bởi TTH >
taivang 15.03.2012 14:19:05 (permalink)
0


Hạ NHớ

Nhớ ve nhớ phượng lắm người ơi
Nhớ bóng người yêu đến trọn đời
Rộn rã gót hồng in khắp lối
Long lanh mắt biếc rọi ngàn khơi

Trước tình sâu đậm màu chăn gối
Nay kiếp lu mờ chuyện lứa đôi
Thay đổi lòng ai thay đổi vội
Ngày xưa Hoàng Thị đã phai rồi!

Thanh Huy


XUÂN THƯƠNG

Xuân về đào bích thắm người ơi,
Nhớ thương tha thiết đến trọn đời,
Ngày ấy hai ta vui khắp lối,
Tình thắm bao la tựa biển khơi.

Nồng nàn ôm ấp tình chăn gối,
Êm ấm bên nhau chuyện lứa đôi!
Thủy chung đợi chờ đâu có vội,
Hội ngộ không xa, xuân tới rồi!

Tài Vang

xin phép họa đôi dòng để làm quen. chúc bạn vui khỏe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2012 22:30:01 bởi taivang >
lathuphai 15.03.2012 20:21:28 (permalink)
0
Hạ NHớ

Nhớ ve nhớ phượng lắm người ơi
Nhớ bóng người yêu đến trọn đời
Rộn rã gót hồng in khắp lối
Long lanh mắt biếc rọi ngàn khơi

Trước tình sâu đậm màu chăn gối
Nay kiếp lu mờ chuyện lứa đôi
Thay đổi lòng ai thay đổi vội
Ngày xưa Hoàng Thị đã phai rồi!

Thanh Huy



Thơ chú Trần Thanh Huy hay quá trời
Nhưng 4 câu cuối hổng hiểu chú ơi
"Chăn gối" là cái chi vậy hả
Còn cô "Hoàng Thị" ai vậy ơi ?
Hổng hiểu nên đầu nhức nữa rồi !

KHÚC NIỆM TỪ



Đúng là nhỏ Khúc Niệm Từ này quá ngốc
"chăn gối" là vì nhỏ Khúc leo cây phượng
Chú Thanh Huy sợ nhỏ Khúc bị té bể đầu gối
Nên chăn cái đầu gối chứ là cái gì
"Hoàng Thị" là thơ hay của chú Hoàng Thị
Mất tiêu mất biệt hổng còn nên buồn

honghac

@ Tớ thông minh hơn con nhỏ Khúc ngốc, ngố, ngờ nghệch ... Hehehehe hehe



Hổng phải như Hồng Hạc nói đâu
Mà là cái "chăn" với cái "gối" kê đầu
Lúc chú Thanh Huy đi cô Hoàng Thị tiễn
Gói cho cái "chăn" cùng cái "gối" để nhớ lâu
Nhưng lâu dữ lắm chú Thanh Huy không về
Nhớ cô Hoàng Thị nên nhìn "chăn gối" tưởng người quê
Mấy mươi năm đã phai màu vải
Nhưng lòng chú Thanh Huy khắc mãi bóng người hẹn câu thề

lathuphai

@ Hê hê hê... Tớ nói đúng tim đen chú Thanh Huy nhất nha ! Hồng Hạc nói sai à !


@ Khúc Niệm Từ nhóc dặn
Qua Topic chú Huy phải viết chữ nhỏ nha
Viết chữ lớn chú Huy la
Nhưng ông Nội bảo viết chữ nhỏ đọc nhức mắt lắm à
Vậy thì phải nghe ai đây ta !
Hic

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2012 04:50:27 bởi lathuphai >
TTH 21.03.2012 09:31:08 (permalink)
0

Thu Biệt

Héo hắt thu rơi đọng trước thềm
Nắng hồng thu trải dáng buồn em
Trong em thu đã mùa đông lạnh
Tan nát thương đau cuộc đổi tình
Thu ôm rạo rực cánh đồng mơ
Tóc xỏa chân mây sợi chỉ mờ
Thu cảm tâm tình em vạn thuở
Phủ đầy kỷ niệm ướt vần thơ
Ngào ngạt hương thu giữa núi rừng
Em là ước vọng dáng mùa xuân
Mắt nai anh hiểu màu xanh biếc
Ngắm cánh chim trời nẽo hướng dương
Cứ đến thu đầy nhạc véo von
Hồ thu êm ả mộng thu tròn
Em vui ríu rít như chim hót
Hy vọng yêu đời...giữa héo hon
Ngày rơi lặng lẽ nắng tàn ơi
Mộng thoáng bay cao đã hết rồi
Thu chớm hoen sầu chôn đáy mộ
Ra đi biền biệt chẳng nhau lời
Rồi nát trong em một mối tình
Ai ngờ thu cũng có buồn riêng
Ai đi giong ruổi ngoài sương gió
Ai để mưa đời đọng mắt em
Rồi lá vàng bay ngập núi đồi
Tình thu lờ lững tựa mây trôi
Trôi bao trông đợi trong tiền kiếp
Hoá bướm mơ tiên giữa cuộc đời

Thanh Huy

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2012 09:32:18 bởi TTH >
TTH 04.05.2012 11:30:23 (permalink)
0
Về đi anh

Nầy anh hai mảnh đời xa cách
Đến chi làm kẻ khóc, người đau?
Thêm nhớ thương nhan sắc úa màu
Tương tư đọng nỗi sầu cay mắt
Đón tin về mỏi mòn ruột thắt
Tình mộng mơ tím ngắt đau thương
Đâu ái ân hạnh phúc thiên đường
Đêm cô tịch đêm buồn gối lẻ
Đời ngăn cách yêu nhau là thế
Hãy về đây chung sống anh nghe
Vòng tay ôm ấm áp tình nè
Say ước nguyện môi kề má chạm
Đừng xa để tình sầu ảm đạm
Buồn thương em tội nghiệp bao nhiêu
Mỗi ngày về trông ngóng người yêu
Tình hút mắt tiêu điều vô vọng
Tình hai đứa nuông chiều nóng bỏng
Mà lạnh lùng như bóng ma trơi
Về mau anh xây dựng cuộc đời
Tạo mái ấm vui cười chung sống

Thanh Huy
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 36 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 526 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9