MÀU MƠ 
   
  Chiều Thu nhạt nắng sầu vương tím 
  Nắng rụng chân trời mất dấu tìm 
  Đàn nhớ xa mong về dĩ vãng 
   Sầu dâng nuối tiếc màu mơ tim 
  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 15:30:11 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  ngocduythanh  
   
   
   
  
           
   GỬI VỀ ... 
   
   Gửi về bên ấy nhánh lan rừng   
  Nhớ màu hoa tím tình mơ xinh   
  Ghép vần thơ đợi bao mùa vẫn...  
  Chờ đến bao giờ ... chiều lặng thinh 
   
  KHÚC NIỆM TỪ 
  11.03.2012 04:39:29
        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2013 00:02:57 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BAO MÙA  
     
  Chờ đến bao giờ ... đến bao giờ…  
  Lối về mờ nhạc dáng người thương  
  Hắc hiu lối nhỏ miền sương cát  
  Người xưa quên thổi khúc tiêu buồn 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ... 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/76827/12CFB8F851F546EB99E859C113DDB920.jpg[/image] 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ... 
   
  
  
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/33B59E70E6F843BABD5392F210FE9D1C.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 23:08:17 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Tiếng thơ buồn thỉu buồn thiu 
  Buồn dâng sóng nước biển chiều mông mênh 
  Buồn theo cánh gió lênh đênh 
  Buồn trông cánh nhạn bên ghềnh trời mong 
   
  Buồn nao nao cả cõi lòng 
  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               ... 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/9FB9445FFA134ED795FF00D3261D105D.jpg[/image] 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2012 21:38:07 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                
    
  Vắng Em   
   
  Em vắng mưa đời dai dẳng sa   
  Buồn như thế giới tiễn đưa ma   
  Thân thương kỷ niệm tìm đâu hả  
  Dằn vặt tâm tư biết thế mà   
   
  Hạ bút viết thơ thương mộng rã   
  Ôm hình xé ruột nhớ người xa   
  Yêu tan biến giữa trời băng giá   
  Đây khổ tình ai có mặn mà   
   
  Thanh Huy   
   
   
      
  NHỚ AI ?  
   
  Chú nhớ ai mà chú phải ... ạ   
  Sầu gì đến nổi lệ châu sa   
  Rưng rưng ngòi bút buồn buồn quá   
  Chú nhớ ai mà thút thít a   
   
  Chú nhớ người ta tim ruột rã   
  Ngắm nhìn di ảnh dõi tình xa   
  Làm sao cho chú vui đây hả   
  Để cháu mặt hề - cười - chú nha !   
   
  KHÚC NIỆM TỪ   
   
  (Hic... Chú rất hiền mà lại bị buồn nhiều đến thế ! Hic...hu hu hu...)   
   
   
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2013 00:37:44 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
    
   CUNG THƯƠNG KHÚC NIỆM TỪ ĐÀN 
   
   Giọt sương đọng lá lăn tròn 
   Lá xanh biêng biếc mãi còn triền xa 
   Màu xanh hy vọng vẫn là 
   Mộng mơ ngày tháng ngóng chờ tin ai 
   
   Lá xanh hứng giọt sương mai 
   Ướt mềm tàng lá thắm đài hoa xinh 
   Thơ em tươi tắn vần tình 
   Hoạ y ý nguyện đẹp xinh thơ người 
   
   Trầm tư Khúc Niệm Từ khơi 
   Về miền kí ức tiếng lời đàn ngân 
   Niệm Từ khúc điệp phân vân 
   Xao lòng lữ khách giọt ngân ngấn sầu 
   
   Đàn chi phiên khúc Phượng cầu 
   Hoàng huyên tương ngộ biển dâu có về 
   Đàn vương vấn khúc não nề !!! 
   Đàn cho ai lắng lòng tê tái buồn 
   
   Đàn cho giấc điệp mơ buông 
   Đàn cho sáng mảnh trăng suôn đôi bờ 
   Đàn cho đẹp mộng người chờ 
   Đàn cho nhạc dẫn đường thơ vào hồn 
   
   Tiếng đàn gợi bóng hoàng hôn 
   Nấc lên âm sắc cô thôn mưa tràn 
   Rưng rưng lệ nhỏ đôi hàng 
   Ai người trùng ý miên man tự tình 
   
   Khúc Niệm Từ đàn khắc in 
   Bao vần thơ nhớ đẹp xinh lòng người 
   Đàn thơ đồng cảm mà thôi 
   Đừng ai tưởng nghĩ là lời tình mơ 
   
   Khúc Niệm Từ chỉ đàn thơ 
   Hoạ vần bài xướng hợp mơ thi hào 
   Khúc Niệm Từ tập tành thơ trau... 
   ... chuốt âm Tiếng Việt bước vào thi ca 
   
   Thơ chỉ là thơ thôi mà 
   Trước khi người hoạ có sa tình gì 
   Chỉ là thơ thẩn hoà ghi 
   Của người xướng trước theo y ý vần 
   
   Thi nhân nào biết xa gần 
   Nào quen, chỉ lạ ân cần tâm giao 
   Thơ người xướng , người hoạ trao 
   Thi đàn hợp phối tương giao thơ bàn 
   
   Cung thương Khúc Niệm Từ đàn... 
   
  KHÚC NIỆM TỪ 
  13/3/2012 
                
  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 01:16:48 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               ... 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92498/9FB9445FFA134ED795FF00D3261D105D.jpg[/image] 
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/A7A4488BF6484507ABA8A3190F9494EC.jpg[/image] 
  
 
   
  He he he... Tớ mặc áo dài Việt Nàm đâu có kém hơn cậu đâu nì ! Nhưng mặt tớ thì dữ hơn cậu đấy KNT ! Mặt cậu trông giống chết nhát quá đi Khúc Niệm Từ à ! Hi hi hi... 
   
   
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 12:35:21 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                
      Hạ Thương 
   
  Ngồi mình nhớ bạn nhớ trường 
  Nhớ ngày cắp sách vấn vương một thời 
  Chung dù đứng tránh mưa rơi 
  Tụm năm trốn học vui chơi hát hò 
   
  Mộng mơ thơ viết yêu cho 
  Tình không hái được để trò rưng rưng 
  Si ai khổ lắm bảo đừng 
  Sao lòng mê mải theo chân bước rời 
   
  Giờ đây người biệt phương trời 
  Còn thương còn nghĩ đến người xa xưa! 
   
   
  Thanh Huy
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      
      Hạ Thương 
   
  Ngồi mình nhớ bạn nhớ trường 
  Nhớ ngày cắp sách vấn vương một thời 
  Chung dù đứng tránh mưa rơi 
  Tụm năm trốn học vui chơi hát hò 
   
  Mộng mơ thơ viết yêu cho 
  Tình không hái được để trò rưng rưng 
  Si ai khổ lắm bảo đừng 
  Sao lòng mê mải theo chân bước rời 
   
  Giờ đây người biệt phương trời 
  Còn thương còn nghĩ đến người xa xưa! 
   
  Thanh Huy 
   
   
   
  NHỚ HỒNG SẮC PHƯỢNG 
   
  Nhớ hồng sắc phượng ban trưa 
  Ghi sao làn bút cho vừa nhớ thương 
  Nhớ ai hái phượng sân trường 
  Cho ta nhặt lấy cánh vương hoa hồng 
   
  Nhìn trời hoa nở đỏ bông 
  Mắt ta nhớ quá phượng hồng ngày thơ 
  Bao giờ cho đến bây giờ 
  Trường xưa bạn cũ trong thơ ta hồng 
   
  Trông về quê cũ luôn mong 
  Gửi đầy hương nhớ tấc lòng cho ai 
  ... 
   
  KHÚC NIỆM TỪ 
   
  @ Hi hi hi... Cháu đóng vai chú gửi nhớ về quê hương người cũ đấy nha chú ơi chú à ! Cô mà đọc được thơ chú, chắc cô vui lắm ! Hi hi hì... 
  
     
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [NHỚ HỒNG SẮC PHƯỢNG  
     
   Nhớ hồng sắc phượng ban trưa  
   Ghi sao làn bút cho vừa nhớ thương  
   Nhớ ai hái phượng sân trường  
   Cho ta nhặt lấy cánh vương hoa hồng  
     
   Nhìn trời hoa nở đỏ bông  
   Mắt ta nhớ quá phượng hồng ngày thơ  
   Bao giờ cho đến bây giờ  
   Trường xưa bạn cũ trong thơ ta hồng  
     
   Trông về quê cũ luôn mong  
   Gửi đầy hương nhớ tấc lòng cho ai  
   ...  
     
   KHÚC NIỆM TỪ  
     
   @ Hi hi hi... Cháu đóng vai chú gửi nhớ về quê hương người cũ đấy nha chú ơi chú à ! Cô mà đọc được thơ chú, chắc cô vui lắm ! Hi hi hì.. 
  
  
         Hạ NHớ 
   
  Nhớ ve nhớ phượng lắm người ơi 
  Nhớ bóng người yêu đến trọn đời 
  Rộn rã gót hồng in khắp lối 
  Long lanh mắt biếc rọi ngàn khơi 
   
  Trước tình sâu đậm màu chăn gối 
  Nay kiếp lu mờ chuyện lứa đôi 
  Thay đổi lòng ai thay đổi vội 
  Ngày xưa Hoàng Thị đã phai rồi! 
   
  Thanh Huy
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.03.2012 11:58:31 bởi TTH >