Thơ & Đời !

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 18 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Cô Gái Bắc Trung Nam Kỳ - 02.03.2009 16:56:35
0
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 12:41:09 bởi Vũ Hoàng Phong >

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Cô Gái Bắc Trung Nam Kỳ - 03.03.2009 22:29:55
0
 
 
Say !
 
 
Ly này, ly nữa...mấy ly?
Rượu tàn canh rượu...chắc gì sầu vơi?
Muốn ngưng sao rượu cứ mời,
Để cho ta phải lả lơi say mềm...
 
 
Đêm nay lại thức trắng đêm
Trong men say thấy môi mềm chạm môi.
Mắt em lúng liếng như cười
Nửa như khiêu gợi, nửa mời, nửa thôi.
 
 
Giật mình, giấc mộng chia đôi
Em đâu không thấy, mình tôi, một mình.
Tay quàng vai gối lặng thinh
Mà sao lại ngỡ tay mình...ôm em.
 
 
          CLB
 
 
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/9CF4F8056096432AA2EBF77D7273DA6A.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 23:09:47 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Suối Tiên - 04.03.2009 08:22:04
0


THỀ...
 
 
Thề xưa ai nhớ hay quên?
Vần thơ ai viết đề tên chúng mình.
Thề non hẹn bể giao tình
Mà nay cô lẻ bóng hình nhạt phai?
-sd-
 

Lẻ Bóng
 
 
Buông lời oán trách chi nhau
Tình không chung lối, dạ sầu người ơi.
Anh như chim lẻ giữa trời,
Em như cánh Nhạn một đời cô đơn.
 
            CLB
 
 
Chim cô lẻ giữa trời lộng gió
Nhạn lạc bầy đây... đó gọi nhau.
Trách duyên số - lệ trào bể rộng!!!
Người xưa ơi! Tình đọng trăm năm!!!
-sd-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 08:24:09 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Suối Tiên - 05.03.2009 11:38:41
0
MẾN TẶNG CLB NHÂN NGÀY 8-3

 
 
Rực rỡ hương hoa giữa đời thường
Nhụy vàng cánh trắng vương trong gió
Soi dáng trang đài đóa trinh khôi
say đắm lòng tôi buổi chiều tà.
-sd-

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 05.03.2009 15:32:59
0
 
 
Tri Kỷ
 
 
Bạn bè quanh ta nhiều vô kể
Hỏi rằng Tri Kỷ có mấy ai?
Sáng ly cà phê hồn thư thái.
Đêm về nhỏ lệ khóc bi ai !
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

NGUYÊN HẢI
  • Số bài : 1174
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2007
RE: Suối Tiên - 07.03.2009 20:30:05
0
Tri Kỷ
 
Bạn bè quanh ta nhiều vô kể
Hỏi rằng Tri Kỷ có mấy ai?
Sáng ly cà phê hồn thư thái.
Đêm về nhỏ lệ khóc bi ai !
 
 





ĐI TÌM...
 
Ta đi tìm trong đời vô kể
Hỏi ai người hiểu được lòng ai???
Đắng ngọt hương tình câu bỉ - thái
Bến bờ nào cho trọn cuôc trần ai !
 
Nguyên Hải

 

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 10.03.2009 18:01:02
0
Ru Em
 
 
Ngủ đi em đã khuya rồi
Bình an giấc mộng  bên tôi dịu dàng.
Đừng như làn gió lang thang
Đùa vui hoa cỏ nhuốm vàng nắng mai.
 
 
Ngủ đi em nhé đêm dài
Bên ta mi khép trang đài, dấu yêu.
Bờ môi khép nhẹ yêu kiều
Cho ta uống trọn như liều thuốc mê!
 
 
Bàn tay ta nhẹ vỗ về
Nâng em giấc mộng vai kề đêm nay.
Ngủ ngoan em nhé, thật say
Ru em vào mộng đêm này cùng ta!
 
                  10/03
 
                          CLB
 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 14.03.2009 16:48:50
0
Cùng em
 
 
Em buồn hãy tựa vai ta
Khóc đi em để xót xa vơi dần.
Cớ sao lấy rượu làm thân.
Để say nghiêng ngả, những lần lệ rơi?
 
 
Em buồn xin cứ ghé chơi
Trà thanh, nước lọc xin mời tự nhiên.
Kể đi em, nỗi muộn phiền
Cho ta chia sẻ nỗi niềm cùng em.
 
 
Cớ sao lệ ướt, mi hoen
Để lòng ta cũng rối ren tơ vò.
Muốn cùng em sẻ âu lo,
Cùng em chung một chuyến đò dở dang.
 
 
Nhé em, cùng cảnh lỡ làng
Cùng chung sầu muộn, đa mang làm gì.
Chia đôi, sẻ nửa sầu đi
Hai ta cùng gánh, giữ gì riêng em!
 
              CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 24.03.2009 21:59:39
0
 
 
 
Ươm Mầm Hy Vọng
 
 
 
 
Còn nhớ không anh, bên hồ xé bóng,
Quán cfê...cô đọng giọt tâm tư.
Ánh hoàng hôn đang khuất dạng từ từ,
Ta thả hồn, trút suy tư bay bổng.
 
 
 
Chẳng nghĩ suy cứ để hồn trống rỗng
Bỏ mặc gió chiều đang thổi lộng phía xa.
Ùh nhỉ, ta  lại về với chính ta
Không bon chen nhọc nhằn đời cơm áo
 
 
Ta với anh hai tâm hồn giông bão
Gặp nhau rồi, ai bảo sẽ không vui?!
Đơn giản thôi, chia sẻ những ngọt bùi,
Động viên nhau tình thương trong cuộc  sống.
 
 
 
Hoàng hôn ngả nhưng đời không tuyệt vọng
Mắt nhìn nhau như có sóng giao ngầm :
Cố lên nhé! hãy ghi khắc trong tâm,
Đời giông tố vẫn ươm mầm cuộc sống.
 
 
 
Nẻo đường đời vẫn vòng tay mở rộng,
Gieo trái đắng ta gặt những ngọt lành.
Cố lên nhé, lòng tin lấy từ anh
Trong cuộc sống ta mãi thành tri kỷ.
 
 
     24/03
 
 
                    CLB
 
 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 26.03.2009 16:56:09
0
Nét Quê
 
 
Tháng tư nằng chớm đầu hè,
Hanh hanh cái nắng vàng hoe con đường.
Nhẹ như làn gió yêu thương
Ta yêu, yêu cả con đường đã qua.
 
 
Ngủ ngoan cái nắng tháng ba,
Cho hoa gạo đỏ quê nhà trổ bông.
Nắng gieo cho má em hồng
Cho thơm lúa mới trĩu bông, nặng cành.
 
 
Kìa đồng lúa mướt màu xanh
Để em vẽ họa nét tranh quê mình.
Ai đem tặng nụ cười xinh
Cho thêm duyên dáng quê mình...qua thơ.
 
 
 
CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Suối Tiên - 26.03.2009 21:10:07
0
Say !
 
 
Ly này, ly nữa...mấy ly?
Rượu tàn canh rượu...chắc gì sầu vơi?
Muốn ngưng sao rượu cứ mời,
Để cho ta phải lả lơi say mềm...
 
 
Đêm nay lại thức trắng đêm
Trong men say thấy môi mềm chạm môi.
Mắt em lúng liếng như cười
Nửa như khiêu gợi, nửa mời, nửa thôi.
 
 
Giật mình, giấc mộng chia đôi
Em đâu không thấy, mình tôi, một mình.
Tay quàng vai gối lặng thinh
Mà sao lại ngỡ tay mình...ôm em.
 
 
          CLB

 
 
 
Lâu rồi chưa uống thấy thèm
Có rượu mang dấu chẳng đem ra mời
Một mình say sỉn lả lơi
Nửa đêm thức giấc gợi khơi môi mềm
Làm cho anh lại thèm thêm
Quàng tay ôm chạm gối mềm ngở em
Giật mình mở mắt ra xem
Em đâu chẳng thấy… ướt nhem lệ sầu…
 
-NS-
 
-NS thấy có rượu là nhào vô hỏng cần đợi mời..hihi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2009 21:12:52 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 26.03.2009 23:35:40
0
Bạn Tới Chơi Nhà
 
 
 
Lâu rồi anh mới qua chơi
Nhà đơn sơ chỉ rượu mời, tiếp anh.
Nâng ly với cả lòng thành,
Tình bạn xin chúc tam sanh vững bền...
 
 
Đời vui có bạn kề bên
Ân tình một thuở vững bền sánh vai.
Rượu vui ta cũng sẻ hai
Rượu buồn cùng gánh, ngày dài qua mau.
 
 
Nào anh, cạn hết rượu sầu
Mặc kệ sóng gió bể dâu cuộc đời.
Cứ vui, thơ họa thảnh thơi
Cứ ly cùng cạn, cứ mời chuốc nhau...
 
 
                 CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Suối Tiên - 27.03.2009 14:44:51
0
Bạn Tới Chơi Nhà
 
 
 
Lâu rồi anh mới qua chơi
Nhà đơn sơ chỉ rượu mời, tiếp anh.
Nâng ly với cả lòng thành,
Tình bạn xin chúc tam sanh vững bền...
 
 
Đời vui có bạn kề bên
Ân tình một thuở vững bền sánh vai.
Rượu vui ta cũng sẻ hai
Rượu buồn cùng gánh, ngày dài qua mau.
 
 
Nào anh, cạn hết rượu sầu
Mặc kệ sóng gió bể dâu cuộc đời.
Cứ vui, thơ họa thảnh thơi
Cứ ly cùng cạn, cứ mời chuốc nhau...
 
 
                 CLB


 
 
Giận em nên chẳng ghé thăm
Bởi nhiều tự ái…đứng nằm không yên
Mỗi người có nỗi buồn riêng
Thôi thì quên hết…muộn phiền mà chi
Có rượu vui vẻ uống đi
Em - anh cùng hãy nâng ly lên nào
Uống cho trời đất nghiêng chao
Uống cho say mướt ngả nhào mới thôi
Nhớ đừng lúng liếng mắt môi
Làm anh đắm đuối bồi hồi…đau tim
Nhớ em chẳng biết đâu tìm
Đêm về thao thức đắm chìm trong mơ
Nghe hồn lạc lỏng bơ vơ
Than thân trách phận...dại khờ yêu em…
 
                   -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 20:27:33 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 30.03.2009 15:15:06
0
Ước Thầm
 
 
Ta vẫn mong một ngày nắng ấm
Sẽ cùng anh kết mối tri âm.
Gieo ước mơ cho hạnh phúc nẩy mầm
Trao trọn lời trong tâm đang ấp ủ
 
 
Ta sẽ xóa những nỗi buồn năm cũ
Chôn  u sầu, mây phủ đã bao năm.
Khơi niềm vui như ánh sáng trăng rằm
sẽ cùng anh trăm năm thề nguyện.
 
 
Gom sao trời ta kết thành vương miện
Hái mây lành ta kết thảm uyên ương.
Mặt hồ trong ta ví tựa chiếc gương
Lồng đôi bóng hai mình chung bước...
 
 
Làn gió ngoan, ta sẽ làm chiếc lược
Chải tóc thề, thầm ước chuyện tương lai.
Em với anh mãi sánh bước đường dài,
 Đời gian khó, đừng ai lùi bước.
 
 
Ta vẫn mơ, có thể là không được
Vẫn cứ gieo, dù mộng ước mỏng manh.
Vẫn khát khao ngày sóng bước song hành,
Vẫn thầm nuôi mầm xanh hy vọng.
 
      
                     CLB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 15:17:52 bởi Cô Lữ Buồn >
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Suối Tiên - 30.03.2009 21:39:44
0
Ước Thầm
 
 
Ta vẫn mong một ngày nắng ấm
Sẽ cùng anh kết mối tri âm.
Gieo ước mơ cho hạnh phúc nẩy mầm
Trao trọn lời trong tâm đang ấp ủ
 
 
Ta sẽ xóa những nỗi buồn năm cũ
Chôn  u sầu, mây phủ đã bao năm.
Khơi niềm vui như ánh sáng trăng rằm
sẽ cùng anh trăm năm thề nguyện.
 
 
Gom sao trời ta kết thành vương miện
Hái mây lành ta kết thảm uyên ương.
Mặt hồ trong ta ví tựa chiếc gương
Lồng đôi bóng hai mình chung bước...
 
 
Làn gió ngoan, ta sẽ làm chiếc lược
Chải tóc thề, thầm ước chuyện tương lai.
Em với anh mãi sánh bước đường dài,
 Đời gian khó, đừng ai lùi bước.
 
 
Ta vẫn mơ, có thể là không được
Vẫn cứ gieo, dù mộng ước mỏng manh.
Vẫn khát khao ngày sóng bước song hành,
Vẫn thầm nuôi mầm xanh hy vọng.
 
      
                     CLB


 
 
Anh nghe em đang ước thầm
Như chuyện cổ tích…như nằm trong mơ
Tình yêu ôi !.. đẹp như thơ
Suốt đời ao ước mong chờ từ lâu
Muộn không ?..Giờ đã bạc đầu
Làm sao tiếp nối trọn câu phỉ nguyền
Đời anh lắm nỗi sầu riêng
Không tạo hạnh phúc…gây phiền muộn thôi
Nụ cười héo hắt trên môi
Công danh sự nghiệp mất rồi còn đâu
Làm sao bắc được nhịp cầu
Sang sông em sẽ u sầu buồn thêm
Hãy để cho tình lặng êm
Xem như gió thoảng qua thềm nhẹ lay
Một lần nắm chặt bàn tay
Tình em vẫn mãi nhớ hoài không quên…
 
                 -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2009 21:42:46 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 01.04.2009 15:04:58
0
Vu Vơ
 
Ai đem tình thả bên đường
Để ai vướng phải, tơ vương một đời
Lời yêu ai thốt giỡn chơi
Để cho ai phải cả đời tương tư...
 
 
            CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 01.04.2009 15:08:02
0
Đợi!
 
 
Tháng tư nắng đỏ sân nhà
Cho ai nỗi nhớ hương pha sắc buồn.
Tháng tư chớm nụ môi hôn,
Cho ai náo nức, bồn chồn đợi ai.
 
 
   CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Suối Tiên - 01.04.2009 18:17:17
0
Vu Vơ
 
Ai đem tình thả bên đường
Để ai vướng phải, tơ vương một đời
Lời yêu ai thốt giỡn chơi
Để cho ai phải cả đời tương tư...
CLB

 
 
 
Thương em nên nói thật lòng
Đẩy đưa ong bướm…mà không chung tình
Để em đánh mất niềm tin
Thà rằng chịu đựng một mình sầu mang
Yêu chi rồi để trái ngang
Mai này hai đứa ngở ngàng nhìn nhau
Anh biết ăn nói làm sao
Gây ra phiền muộn thêm đau khổ nhiều
Em đẹp nên lắm người yêu
Được em quý mến là điều ước mơ
Đành phải nhắm mắt làm ngơ
Thân anh nghèo khổ bơ vơ chợ đời
Yêu anh cực lắm em ơi !..
Thương em nên có đôi lời nhủ khuyên…
 
                       -NS-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 14:59:17 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 06.04.2009 18:05:04
0
 
 
Chung Một Vòng Tay



Ta biết nhau qua những vần thơ
Qua những giờ vu vơ dạo nét.
Dẫu tuổi đời chúng ta cách biệt
Vẫn mừng vui, quen biết được nhau.


Đây vần thơ, kết nối nhịp cầu
Tình Nam _ Bắc thâm sâu hòa hữu.
Tình miền Tây_ miền Trung vĩnh cửu
Kết một nhà, bằng hữu thâm giao.


Ai yêu thơ xin hãy mời vào
Lời xã giao, câu chào, giới thiệu.
Mới, bỡ ngỡ, xin đừng lạc điệu
Khi quen rồi….ta hiểu tính nhau.

Này cuộc vui off mới lần đầu
Này sinh nhật, những câu mừng chúc.
Bỗng thấy đời sao nhiều hạnh phúc
Ai bảo rằng: Một nửa cô đơn?!

Hãy cùng nhau tay nắm chặt hơn
Trung_ Nam _Bắc chẳng sờn ý chí
Cùng miền Tây ta sẽ thành tri kỷ
Đây một nhà…muôn ý vui chung.

CLB


Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Suối Tiên - 06.04.2009 20:23:03
0
Cô Lữ buồn
Nước mắt tuôn
Sầu luôn luôn
Thế có huông
Chớ đúc khuông
Nhớ Lữ Buồn!
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 04.05.2009 00:14:41
0
Lặng Thầm
 
 
 
Xanh xao góc phố con đường
Người đi bỏ lại người thương lặng thầm.
Hững hờ chi mối tình câm
Để ai đơn lẻ ươm mầm tương tư...
 
Xa xôi lòng vẫn ước mơ
Trăng khuya đèn gấm tỏ mờ dáng xuân.
Người xưa biền biệt cố nhân,
Chia đôi hai ngả...phong trần cõi hư !!!
 
 
CLB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/0B3280BEE6354CB2B62807E0595ACDA0.JPG[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Suối Tiên - 04.05.2009 21:31:52
0
Lặng Thầm
 
 
 
Xanh xao góc phố con đường
Người đi bỏ lại người thương lặng thầm.
Hững hờ chi mối tình câm
Để ai đơn lẻ ươm mầm tương tư...
 
Xa xôi lòng vẫn ước mơ
Trăng khuya đèn gấm tỏ mờ dáng xuân.
Người xưa biền biệt cố nhân,
Chia đôi hai ngả...phong trần cõi hư !!!
 
 
CLB



 


       
          MẤT NIỀM TIN
 
 
Nhớ ai ?..đôi mắt đăm chiêu
Một mình tựa cửa buồn thiu đứng nhìn
Biết em có nhớ đến mình
Một người chẳng dám tỏ tình…dù yêu
Chấp nhận sống kiếp cô liêu
Vì đời bất hạnh mang nhiều đắng cay
Làm sao nói được yêu ai
Lặng thinh ôm mối u hoài buồn tênh
Dòng đời trôi dạt lênh đênh
Cười vay khóc mướn để quên nỗi sầu
Trái tim khô héo từ lâu
Nhiều đêm trăn trở mái đầu thôi xanh
Bao nhiêu mơ ước không thành
Dù yêu em lắm…cũng đành giả lơ
Tìm vui qua những tình thơ
Sống trong hư ảo…vẩn vơ đa tình
Tàn đêm đối bóng một mình
Em ơi !..Anh mất niềm tin lâu rồi…
 
                   -NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 05.05.2009 22:11:18
0
 
 
Hẩm Hiu
 
Cô đơn hai chữ đơn sơ
Mà sao gắn kết bao giờ với ta.
Lẻ loi duyên chẳng mặn mà
Đêm đêm thơ thẩn vào ra, một mình.
 
Tình duyên lận đận, điêu linh
Nghoảnh nhìn chúng bạn, tự tình cặp đôi.
Riêng ta, vẫn một chỗ ngồi
Bóng riêng một bóng ta thôi, lặng nhìn....
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/081D2CEC137242DB8EECD0571ECE0FDE.JPG[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Suối Tiên - 06.05.2009 16:33:29
0


Vu Vơ
 
Ai đem tình thả bên đường
Để ai vướng phải, tơ vương một đời
Lời yêu ai thốt giỡn chơi
Để cho ai phải cả đời tương tư...
 
 
            CLB
 
 Nếu không có sự vu vơ
Chắc rằng ta chẳng bao giờ quen nhau
Cũng không thương nhớ buồn đau
Cuộc đời buồn chán như tàu trống trơn
     Chẳng tương tư chẳng ghen hờn
    Tâm hồn nào khác cung đờn lặng câm
         Dẫu không duyên phận trăm năm
       Cứ vương tơ chút duyên thầm người trao...
 
                     kimrbl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 16:35:26 bởi kimrbl >


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Suối Tiên - 06.05.2009 17:06:03
0
Hẩm Hiu
 
Cô đơn hai chữ đơn sơ
Mà sao gắn kết bao giờ với ta.
Lẻ loi duyên chẳng mặn mà
Đêm đêm thơ thẩn vào ra, một mình.
 
Tình duyên lận đận, điêu linh
Nghoảnh nhìn chúng bạn, tự tình cặp đôi.
Riêng ta, vẫn một chỗ ngồi
Bóng riêng một bóng ta thôi, lặng nhìn....
 
 
 



 

_____________________________

 
 
Nghe em than thở cô đơn
Đời anh có khác gì hơn đâu nào
Chúng mình cũng giống như nhau
Chăn đơn trống vắng đêm nào nằm queo
Đã vậy mang thêm tội nghèo
Bao nhiêu nỗi khổ bám đeo không rời
Đừng buồn chi nhé em ơi !..
Chấp nhận duyên số mà trời định phân
Kiếp trước ân oán nợ nần
Kiếp này đơn độc…phân vân làm gì
Nhắm mắt yêu đại ai đi
So đo kén chọn làm chi “ống chề”
Nếu em thương xót không chê
Anh chống nạng gỗ tìm về…em nuôi….
 
                     -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 17:09:02 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 09.05.2009 17:47:52
0
Trống vắng
 
 
Anh đi đem hết niềm vui
Bỏ em ở lại nếm mùi đắng cay.
Tình không mượn, cũng chẳng vay
Mà sao trống vắng những ngày xa nhau !
 
Cầu vồng ánh  bảy sắc màu
Làm sao soi được tâm sâu nỗi buồn?!
Không muốn khóc, sao lệ tuôn !
Tim đau gặm nhấm nỗi buồn cưu mang.
 
 
 CLB
 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Suối Tiên - 09.05.2009 20:15:57
0
Trống vắng
 
 
Anh đi đem hết niềm vui
Bỏ em ở lại nếm mùi đắng cay.
Tình không mượn, cũng chẳng vay
Mà sao trống vắng những ngày xa nhau !
 
Cầu vồng ánh  bảy sắc màu
Làm sao soi được tâm sâu nỗi buồn?!
Không muốn khóc, sao lệ tuôn !
Tim đau gặm nhấm nỗi buồn cưu mang.
 
 
 CLB
 
 


 
Tại sao em mãi thở than
Duyên se chưa chặt lỡ làng đứt đôi
Giờ đây ngăn cách xa xôi
Tiếc thương cho lắm để rồi buồn thêm
Người xưa giờ đã ấm êm
Riêng em gối chiếc nửa đêm chạnh lòng
Còn gì đâu để chờ mong
Thôi thì hãy bước sang sông cho rồi
Dòng đời đưa đẩy đò trôi
Tìm được bến đổ em thôi quên sầu
Anh đã yêu em từ lâu
Mà không nối được nhịp cầu đón em…
 
                   -NS-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 20:17:50 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Suối Tiên - 12.05.2009 21:41:28
0
Không Anh
 
 
 
 
 
Có anh ngày bỗng hóa vui
Buồn như cũng được đẩy lùi, thật xa.
Nét duyên con gái mặn mà
Khoe đôi má thắm hương pha sắc nồng.
 
 
Không anh, ngày đợi, nhớ, mong
U buồn mắt biếc, má hồng nhạt phai.
Không anh đêm bỗng hóa dài
Bóng in một bóng, chia hai cung sầu...
 
 
         CLB
 
 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: Suối Tiên - 13.05.2009 20:25:55
0
             
Không Anh
 
 
 
 
 
Có anh ngày bỗng hóa vui
Buồn như cũng được đẩy lùi, thật xa.
Nét duyên con gái mặn mà
Khoe đôi má thắm hương pha sắc nồng.
 
 
Không anh, ngày đợi, nhớ, mong
U buồn mắt biếc, má hồng nhạt phai.
Không anh đêm bỗng hóa dài
Bóng in một bóng, chia hai cung sầu...
 
 
         CLB

 
 
              VẮNG EM
 
 
Vắng em anh cũng buồn tênh
Như chim lạc bạn lênh đênh giữa trời
Vắng em lòng bổng chơi vơi
Mất đi một nửa nên đời quạnh hiu
Vắng em nghe nhớ thương nhiều
Bởi anh đã trót lỡ yêu em rồi
Vắng em giá lạnh đơn côi
Tàn đêm thao thức bồi hồi vấn vương
Tình mình cách trở đôi đường
Chăn đơn gối chiếc sầu thương ngập lòng
Mong sao em sớm lấy chồng
Để anh khỏi đợi, khỏi mong, khỏi chờ
Biết rằng rồi sẽ bơ vơ
Còn hơn cứ mãi vật vờ vì yêu…
 
                 -NS-                      
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2009 20:27:34 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Vũ Hoàng Phong
  • Số bài : 390
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.09.2008
  • Nơi: Lòng Đất Nước Mẹ
RE: Suối Tiên - 15.05.2009 09:24:29
0


Vắng cung ánh nắng, đời buồn tênh
ngày qua, đêm đến, luôn bập bềnh
vui khi người qua, gởi lời ấm
sầu nào ôm ủ... mãi lênh đênh... .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2009 11:14:30 bởi Vũ Hoàng Phong >

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 18 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 529 bài trong đề mục