Thơ & Đời !

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 18 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 529 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 09.09.2008 12:48:13
0
"...Vắng thơ,da diết buồn" (Colubuon)

-Việc chi mà phải buồn?
Thơ nhỏ đầy một gánh
(loại nhỏ như chiếc bánh)
(Loại lớn) đầy một xe (xe ô tô đó nha)
Cần bao nhiêu ,lấy về
Đây nhà hàng MIỄN PHÍ !

 
 
Hi anh ! wellcom anh tới với diễn đàn VNthuquan nghen. đọc thơ anh biết la Lang008 rối  chúc anh luôn vui va thơ hay.
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Chhung Một Cung Sầu ! - 09.09.2008 12:57:24
0
Đêm nay mưa đổ rồi em ạ
Có biết lòng anh vẫn nhớ mong..."
 
Dù cho mưa đổ trong lòng
Cũng không xóa được những dòng thư em
Dù cho gầy yếu mom mem
Cũng không xóa được bóng em trong lòng
Dù cho xa cách hư không
Cũng không xóa được chất chồng nhớ nhung
Dù xa, xa tới ngàn trùng
Cũng mong chờ được ngày cùng bên nhau.


Chiều nay nhìn thấy buồng cau,
Say oằn trĩu nặng mà đau lòng trầu.


Biết tình duyên có được đâu
Mà sao lòng cứ vương sầu chi thêm.


Ngoài kia trời… chắc êm đềm
Nên mình anh vẫn bên thềm mưa rơi.

_____________________________

 
Chung Một Cung Sầu
 
 
Em anh chung một cung sầu
Đêm đêm lẻ  bóng gối đầu mỗi đêm
Kéo tay quấn mảnh chăn êm
Cũng không xoa dịu nỗi niềm xót xa....
 
 
Ước chi ta được chung nhà
Dẫu rằng xa mấy cũng là gần thôi
Ước chi mình  sẽ thành đôi
Để không đơn lẻ, để rồi có nhau ...
 
09/09
                                             CLB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/92325689B7034ED883D086C0024AD762.gif[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Chhung Một Cung Sầu ! - 09.09.2008 15:55:44
0
Anh vẫn Nhớ
Anh vẫn nhớ những buổi chiều nắng nhạt.
Cánh đồng xanh gợi nhớ những mơ màng !!!! ....
Bước quay về, gom nhặt hạt tình vương.(*)
Gom tất cả nỗi nhớ nhung chất ngất
 
Em có biết ở phương trời xa lạ.
Nhớ về em anh gởi gió mang về...
Trao đến em những ao ước câu thề...
Trong giấc mộng em nữ thần diễm lệ.
 
Anh vẫn nhớ những buổi chiều xuống chậm...
Trần Mạnh Hùng
 
(*) Thơ Cô Lữ Buồn
 
 
Em vẫn nhớ những chiều xuống chậm
Mình bên nhau tay ấm vòng tay
Nụ hôn nồng hưởng trọn mê say
Sao em quên những ngày xưa ấy...
 
Tình yêu nào mình trao nhau một thuở
Tình đậm sâu  đâu dễ  có úa màu
Cả bây giờ và mãi về sau
Xin giữ trọn  hương tình đầu nguyên vẹn....
 
09/09
           CLB
 
 
Hi anh Hùng, hôm nay mới tìm được ý thơ trả nợ anh  nè, chúc anh luôn vui ,thành đạt va gặp nhiều may man nha anh.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/56923194FF964E2286E9E787A663B2E8.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Thơ & Đời ! - 09.09.2008 16:44:59
0
 
ANH VẪN NHỚ
Anh vẫn nhớ một buổi chiều vơi nắng.
Cánh đồng xanh sóng lúa tận chân trời.
lặng ngắm em đang múm mím môi cười.
Tóc bay xõa khoe cổ dài hồng trắng.

Thóang đâu đây những điệu hò trầm bổng.
Em bảo rằng tiếng hát của con tim.
Nắm nhẹ tay anh - thời khắc bỗng lắng chìm.
Trời đất chao nghiêng ngập tràn xúc động.

Em duyên dáng cuốn hồn anh gió lộng.
Em tuyệt vời - anh chất ngất niềm thương.
Chiều hôm ấy em rực rỡ lạ thường.
Anh chợt hiểu - Khi tình yêu chợt đến.

Anh vẫn nhớ một buối chiều thuở ấy.
Em bảo anh rằng hai đứa đẹp đôi.
Biết anh yêu bằng ánh mắt, môi cười.
Bằng cử chỉ trong ân cần dấu ái.

Em sung sướng dựa vai anh mềm lả.
Mái tóc dài hờ hững thả tung bay.
Nụ hôn đầu 
 tay xiết chặt vòng tay.
Trong ngây ngất tiếng con tim rỗn rã

Em dấu ái trong tình yêu ngà ngọc.
Mắt mơ màng ao ước chuyện ngày mai
Tay nắm tay ta tiến thẳng tương lai.
Và mặc kệ đằng sau nhiều chua xót.

Với tình yêu em tin mình thắng cuộc.
Hưởng  trọn đời bình lặng....với thương yêu...(*)
Ánh mắt ngây thơ trong sáng diễm kiều.
Anh đắm đuối lịm hồn bên dáng ngọc.
 
Nhưng tiếng thở dài như dao bào cắt ruột.
Nước mắt lưng tròng em khóc tình ta.
Chuyện gia đình, chuyện nội ngoại gần xa.
Bao sóng gió xóa tan lời  hẹn ước.
 
Tình đôi ta không như lời hẹn ước.
Ước hẹn làm sao khi  điệu nhạc lơi cung.
Đầu mùa lá đổ, thuyền đã sang sông.
Và từ đó anh sống đời phiêu bạt.
 
 
Anh vẫn nhớ những buổi chiều nắng nhạt.
Cánh đồng xanh gợi nhớ những mơ màng !!!! ....
Bước quay về, gom nhặt hạt tình vương.(*)
Gom tất cả nỗi nhớ nhung chất ngất
 
Em có biết ở phương trời xa lạ.
Nhớ về em anh gởi gió mang về...
Trao đến em những ao ước câu thề...
Trong giấc mộng em nữ thần diễm lệ.
 
Em vẫn nhớ những chiều xuống chậm (*)
Mình bên nhau tay ấm vòng tay
Nụ hôn nồng hưởng trọn mê say
Sao em quên những ngày xưa ấy...
 
Tình yêu nào mình trao nhau một thuở
Tình đậm sâu  đâu dễ  có úa màu
Cả bây giờ và mãi về sau
Xin giữ trọn  hương tình đầu nguyên vẹn....
TMH + CLB
09/09
 
Trân Trọng trao tặng Cô Lữ Buồn.
Thân chúc bạn luôn luôn vui.
TMH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 16:53:34 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thơ & Đời ! - 09.09.2008 16:53:27
0
Wow anh ghép thành bài thơ hay lăm, cám ơn anh nhiều nhiều nha.lật đât đi pha trà hoặc cfe^ mời anh thay lời cảm ơn
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Ta.... - 09.09.2008 17:22:31
0
Hạnh Phúc Nào Cho Ta
 
 
 
Cả một đời ta vẫn cùng ta
Tìm hạnh phúc không hề ngơi nghỉ
Tình yêu nào vẫn chưa trọn ý
Gom buồn về suy nghĩ vu vơ...
 
 
Bến yêu thương ta vẫn đợi chờ
Vòng tay mở,phút mơ người bước tới
Niềm khát khao cả đời ta mong  đợi
Ta vẫn chờ,vời vợi những thương yêu
 
 
Có những chiều nhạt nắng ,cô liêu
Trong giá lạnh tìm người yêu chưa biết mặt
Hoàng hôn buông,ánh chiều tím ngắt
Phố lên đèn,ta cúi nhặt mảnh tình rơi....
 
 
Vẫn mình ta lặng lẽ bước giữa đời
Gieo mầm ươm cho niềm vui mới
Gặt hạnh phúc bao ngày ta đón đợi
Để ta về một lối....những yêu thương...
 
 
 
09/09
 
  CLB
 
 
 
 
 
(Anh Hùng nè,  Hình bông hoa anh post ở trên có phải la Hoa Trinh Nữ hay con gọi la Hoa Mắc Cỡ ko anh?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/AC23CFDC9CF245DDAA26ED1BFCCF8B12.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 17:25:46 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Ta.... - 09.09.2008 20:26:15
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Hạnh Phúc Nào Cho Ta
 
 
 
Cả một đời ta vẫn cùng ta
Tìm hạnh phúc không hề ngơi nghỉ
Tình yêu nào vẫn chưa trọn ý
Gom buồn về suy nghĩ vu vơ...
 
 
Bến yêu thương ta vẫn đợi chờ
Vòng tay mở,phút mơ người bước tới
Niềm khát khao cả đời ta mong  đợi
Ta vẫn chờ,vời vợi những thương yêu
 
 
Có những chiều nhạt nắng ,cô liêu
Trong giá lạnh tìm người yêu chưa biết mặt
Hoàng hôn buông,ánh chiều tím ngắt
Phố lên đèn,ta cúi nhặt mảnh tình rơi....
 
 
Vẫn mình ta lặng lẽ bước giữa đời
Gieo mầm ươm cho niềm vui mới
Gặt hạnh phúc bao ngày ta đón đợi
Để ta về một lối....những yêu thương...
 
 
 
09/09
 
  CLB
 
 
 
 
 
(Anh Hùng nè,  Hình bông hoa anh post ở trên có phải la Hoa Trinh Nữ hay con gọi la Hoa Mắc Cỡ ko anh?

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/AC23CFDC9CF245DDAA26ED1BFCCF8B12.gif[/image]



Vâng đó là hoa Trinh Nữ cũng là hoa Mắc Cở, mến gởi Cô Lữ Buồn luôn luôn hồn thơ tinh tinh khiết như hoa Trinh Nữ.
 
Hoa Trinh Nữ net.com
 

HOA TRINH NỮ

Muôn đời kiêu hãnh HOA TRINH NỮ.
Hoa đẹp hồn nhiên như thiếu nữ.
Lá ngủ mơ màng giấc mộng con.
Hoa tươi hiền diụ tâm hồn nữ.
È dè khép nép bước chân bon.
Mắc cở bâng khuâng tình giới nữ.
Gai sắc phòng thân vẹn sắt son.
Muôn đời trong trắng HOA TRINH NỮ
Thảo My

 

 


Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 21:10:58 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Ta.... - 09.09.2008 21:34:59
0
Kiêu sa Trinh Nữ khoe hương
Ven đường   Cây mọc vấn vướng bao người
Tròn xoe sắc tím hoa ơi
Nghiêng nghiêng trong gió, gọi mời bước chân
 
 
Ngây thơ,trong  trắng ngại ngần
Lá khe khẽ cúp,khi gần chạm tay
Gai nhọn bén sắc ai hay
Làm bức tường chắn những ngày bình yên...
 
 
 
Cám ơn anh Hùng nhiều, anh nghe lại bài hát này cung Cô Lữ nha anh
 
 
http://hayso1.com/m/#Play,9975


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/A3FC2C5CA15D4FCA809DCD4A30F3D5DE.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Chhung Một Cung Sầu ! - 10.09.2008 01:12:42
0

Chung Một Cung Sầu


Em anh chung một cung sầu
Đêm đêm lẻ bóng gối đầu mỗi đêm
Kéo tay quấn mảnh chăn êm
Cũng không xoa dịu nỗi niềm xót xa....


Ước chi ta được chung nhà
Dẫu rằng xa mấy cũng là gần thôi
Ước chi mình sẽ thành đôi
Để không đơn lẻ, để rồi có nhau ...

09/09
CLB

 

 
CÙNG NHAU
 
Cùng chung một bóng trăng thâu
Chung thu vàng lá  nhuộm màu tương tư
Thơ yêu thả hết câu từ
Mực lòng khắc thắm giấy thu xanh nền .

 
Ước gì mình mãi ở bên
Để thu gió hát làm nền ru nôi
Để trăng không  lạnh giữa trời
Để em ấm áp bên người lửa than .

 
Cùng chung một bóng trăng vàng
Tim yêu hai chốn  cứ đan mơ màng

Thơ lòng anh viết  mùa tan
Gửi em một thuở mộng vàng đón đưa.
 
Bao giờ gặp lại mùa xưa
Cho trăng sáng mãi một mùa cùng nhau .
 
MINH TUẤN
 
Chúc cháu vui nhé CLB …LỤC BÁT CHÁU VIẾT HAY GHÊ …
 

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Hạnh Phúc Nào Cho Ta.... - 10.09.2008 02:49:46
0

Trích đoạn: Cô Lữ Buồn

Kiêu sa Trinh Nữ khoe hương
Ven đường   Cây mọc vấn vướng bao người
Tròn xoe sắc tím hoa ơi
Nghiêng nghiêng trong gió, gọi mời bước chân
 
 
Ngây thơ,trong  trắng ngại ngần
Lá khe khẽ cúp,khi gần chạm tay
Gai nhọn bén sắc ai hay
Làm bức tường chắn những ngày bình yên...
 
 
 
Cám ơn anh Hùng nhiều, anh nghe lại bài hát này cung Cô Lữ nha anh
 
 
http://hayso1.com/m/#Play,9975


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/A3FC2C5CA15D4FCA809DCD4A30F3D5DE.jpg[/image]

 
Cám ơn bạn một bài ca
Giọng hát : Tuấn Vũ
Bài hát     :???
 
HOA TRINH NỮ
Qua một rừng hoang gió núi theo sang giũ bụi đường trên vai
Hái cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi là hoa Trinh Nữ
Hoa Trinh Nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng Cúc vàng tươi
Hoa không bán hương thơm như nàng Dạ Lý trong vườn
Như hoa Trinh Nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta

Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân
Vua xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung
Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng
Trên ngôi cao chín từng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao

Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
Loài hoa không hương sắc màu nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
Khong ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son
Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa

Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
Ngỡ đôi mi dày khép đêm trăng đầy cài then cung ái
Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về
Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành Trinh Nữ thôi

"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Lối Về - 10.09.2008 17:30:25
0
CÙNG NHAU
 
Cùng chung một bóng trăng thâu
Chung thu vàng lá  nhuộm màu tương tư
Thơ yêu thả hết câu từ
Mực lòng khắc thắm giấy thu xanh nền .

 
Ước gì mình mãi ở bên
Để thu gió hát làm nền ru nôi
Để trăng không  lạnh giữa trời
Để em ấm áp bên người lửa than .

 
Cùng chung một bóng trăng vàng
Tim yêu hai chốn  cứ đan mơ màng

Thơ lòng anh viết  mùa tan
Gửi em một thuở mộng vàng đón đưa.
 
Bao giờ gặp lại mùa xưa
Cho trăng sáng mãi một mùa cùng nhau . 
Em về ấp ủ canh thâu
Tìm người trong mộng ,gối đầu tương tư....
MINH TUẤN 
 
 
Lối Về
 
Vần thơ lục bát em ru
Trong thơ có cả mùa thu mát lành
Bến đời em mãi có anh
Như dòng suối mát trong lành sớm mai
 
 
Lá thu in dấu gót hài
Bên anh chung bước tương lai lồi về
Chiều nay trên nẻo đường quê
Có đôi trai gái,vai kề sánh vai...
 
 
CLB
 
 
Cám ơn chu M.T nhiều nhiều. Cô Lữ còn phải hoc hỏi ơ chú và các anh chị  khác cách gieo vần và có những ý thơ vui nhiều ạh.  Chúc Chú luôn vui, khoẻ và thật nhiều cảm xúc thơ ca nhé chú.
 
 

 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/40B072431C184E66A36023F20388C7E6.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Lối Về - 10.09.2008 19:34:31
0
Cám ơn bạn một bài ca
Giọng hát : Tuấn Vũ
Bài hát     :??? Hoa trinh Nữ
 
HOA TRINH NỮ
Qua một rừng hoang gió núi theo sang giũ bụi đường trên vai
Hái cây hoa dại lẻ loi bên đường gọi là hoa Trinh Nữ
Hoa Trinh Nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa
Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng Cúc vàng tươi
Hoa không bán hương thơm như nàng Dạ Lý trong vườn
Như hoa Trinh Nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta

Xưa thật là xưa nhớ mấy cho vừa nhớ mẹ kể đêm mưa
Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng dẹp quân xâm lấn
Khi vua kéo quân về tình cờ gặp một giai nhân
Vua xao xuyến tâm hồn vời nàng về chốn hoàng cung
Truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng
Trên ngôi cao chín từng hoàng hậu đẹp hơn ánh sao

Tôi không phải là vua nên mộng ước thật bình thường
Như yêu một loài hoa trên vùng đá sỏi buồn phiền
Loài hoa không hương sắc màu nhưng loài hoa biết khép lá ngây thơ
Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa
Khong ngọc ngà kiệu hoa không nệm gấm không cung son
Tôi chỉ là người lính phong trần, thấy hoa nhớ người yêu rất xa

Nâng nhẹ một cây lá xếp trong tay lá ngủ thật mê say
Ngỡ đôi mi dày khép đêm trăng đầy cài then cung ái
Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương
Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương
Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về
Cho giai nhân ngóng đợi chỉ một cành Trinh Nữ thôi
...
 
 
Một ly cfê đắng,một nỗi buồn thầm lặng
Ngôi nhà trống vắng,thả hồn hư vô
Bút  nào đây tả hết những ngôn từ
Ta gửi mình trong  vần thơ  xa vắng
 
 
 
Tiếng ca cĩ hát đâu đây văng vẳng
Trong đêm khuya,sâu lắng trữ tình
Hoa Trinh Nữ một thuở trung trinh
Nghe cũng thấy hồn mình như ấm lại....
 
 
10/09
............... Bất chợt
 
 
 
 
 
 
Chúc anh một ngày may mắn và có những niềm vui bất ngờ nha anh ! 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thú Tội ... - 10.09.2008 19:58:47
0
Thú Tội
 
 
 
Này cô bé  mắt xoe tròn ngộ nghĩnh
Tôi gọi cô,sao cứ mãi nín thinh
Chạm tay cô.....chỉ khẽ rùng mình
Có phải chăng cô thèm làn hơi ấm?
 
 
Sưởi trái tim hồng lạnh giá bao năm
Mắt nhìn tôi như muốn thì thầm
Nếu đã yêu ,xin đừng gian dối
Vì tình yêu muôn đời không có tội
 
 
Khẽ gật đầu,tôi như người thú lỗi
Lúc ban đầu tôi chỉ chút đùa vui
Nhưng em ơi...tôi đã hiểu tình đời
Tình --Cho---Nhận không thể là gian dối...
 
 
Một Chút  Vu Vơ..
 
CLB
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Ngậm Ngùi - 10.09.2008 23:14:09
0
Ngậm Ngùi
 
Tình mình sao quá mong manh
Thương yêu chưa thắm ,sao đành biệt ly
Giận hờn mắt ướt bờ mi
Khóc cho kẻ ở người đi lạnh lùng
 
 
Người ơi có hiểu nỗi lòng
Cô đơn lẻ bóng khuê phòng mình em
Nhớ người nỗi nhớ không tên
Giấu trong nước mắt nỗi niềm xót xa...
 
 
Trời như đồng cảm với ta
Ngỏ rơi dòng lệ xót xa khóc cùng
Hạt mưa rơi giữa không chung
Hòa với tiếng lòng thổn thức sẻ chia
 
 
Hồn nghe lạnh buốt tái tê
Con đường xưa cũ,đi về mình em
Xa người lại thấy nhớ thêm
Bước trong đêm vắng,tiếng em gọi người
 
 
Bây giờ mình đã xa rồi
Nhớ thương em chỉ ngậm ngùi mình em
Chúc người nơi ấy bình yên
Còn em ở lại ôm niềm nhớ nhung...
 
CLB
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/76ECF4DF36E64B2B83E1C39E8395AF1D.gif[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Gửi Mẹ - 11.09.2008 13:09:18
0
Gửi Mẹ
 
Khi con lớn khôn
Cha đã đi rồi
Nỗi buồn mắt mẹ
Chồng chất đơn côi
 
 
Mấy mươi tuổi đời
Dáng mẹ cằn cỗi
Nhìn về xa xôi
Mắt buồn vời vợi
 
 
Cả đời mong đợi
Con cái lớn  khôn
Đổi bao tủi hờn
Ngày con thành đạt
 
 
Chiều nghe khúc hát
Nhớ mẹ,nhớ quê
Mắt con nhìn về
Quê hương xứ xở...
 
 
Mẹ ơi nỗi nhớ
Gom vần thơ nhỏ
Gửi qua làn gió
Về mẹ kính yêu...
 
 
11/09
 
             CLB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/79BBB8BF2F8247BF88E777F451A7D379.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Gửi Mẹ - 11.09.2008 21:59:13
0
Hỏi Thu
 
Chiều Thu lá rụng cuối trời
Hoàng hôn tím  biếc vành môi ,hé cười
Chiều nào hai đứa chung đôi
Chiều  nay một bóng ,mình tôi võ vàng
 
 
Ai quên hẹn ước,sang ngang
Thu sầu lá rụng ,Đông sang lạnh lòng
Đường tình ta chẳng thong dong
Để ai lẻ bóng cô phòng đơn côi
 
 
Người xưa giờ đã xa rồi
Trờ lại chi nữa,Thu  ơi,ta buồn
Cỏ ,cây,hoa ,lá  đua hương
Trong Thu khoe nắng vàng ươm góc trời
 
 
Thu nào ta sẽ chung đôi?
Để cùng ngắm cảnh đất trời bao la
Thu nào dành chỉ riêng ta?
Gói buồn cất giấu....để hòa niềm vui 
 
 
11/09
CLB
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Thời Gian - 11.09.2008 22:11:33
0
Thời Gian
 
 
Sáng thức giấc ,nhìn mình trong gương
Những sợi tóc điểm sương màu bạc trắng
Mắt thoáng buồn giấu trong im lặng
Ta đã già...chẳng được như xưa.....
 
 
Thời gian thấm thoắt đã mấy mùa
Giờ ngoảnh lại  già nua cùng năm tháng
Nhưng  với đời,ta không hề nản
Vẫn yêu đời,khi làm bạn   với thơ ca.........
 
 
CLB
 
 
 
 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Gửi Mẹ - 12.09.2008 12:29:50
0

Hỏi Thu

Chiều Thu lá rụng cuối trời
Hoàng hôn tím biếc vành môi ,hé cười
Chiều nào hai đứa chung đôi
Chiều nay một bóng ,mình tôi võ vàng


Ai quên hẹn ước,sang ngang
Thu sầu lá rụng ,Đông sang lạnh lòng
Đường tình ta chẳng thong dong
Để ai lẻ bóng cô phòng đơn côi


Người xưa giờ đã xa rồi
Trờ lại chi nữa,Thu ơi,ta buồn
Cỏ ,cây,hoa ,lá đua hương
Trong Thu khoe nắng vàng ươm góc trời


Thu nào ta sẽ chung đôi?
Để cùng ngắm cảnh đất trời bao la
Thu nào dành chỉ riêng ta?
Gói buồn cất giấu....để hòa niềm vui

 
THU TÍM
 
Người ta thường bảo thu vàng
Trong tôi thu tím bẽ bàng người ơi
Chân trời tắt nắng chơi vơi
Lá bay xào xạc ra khơi lòng này
 
Tím trong chụ nhật buồn vây
Thu về tiếc nuối sum vầy khi xưa
Cánh cò đi đón cơn mưa
Còn tôi ở vậy còn đưa người về
 
Xa rồi thu tím đê mê
Còn đây một bóng não nề thu ơi
Trong tôi thu đã xa rời
Tím buồn chiều muộn chân trời quạnh hiu
 
Một mình một bóng cô liêu
Tình thu viễn xứ gió chiều hoàng hôn
Nhắc chi thêm những bồn chồn
Về chiều thu tím gọi hồn của ai

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Gửi Mẹ - 12.09.2008 21:13:17
0
Một mình một bóng cô liêu
Tình thu viễn xứ gió chiều hoàng hôn
Nhắc chi thêm những bồn chồn
Về chiều thu tím gọi hồn của ai


 
Chiều Thu Viễn Xứ
 
Chiều thu se sắt nỗi buồn
Lá vàng rơi rụng, nghe hồn quạnh hiu
Cô đơn lạnh giá ,cô liêu
Bóng nghiêng nghiêng đổ,nắng chiều buồn tênh...
 
 
Cũng là một chút ngóng trông
Gởi trong  đêm  vắng nhớ  mong  một người
Ai đi nhung nhớ nụ cười
Bao nhiêu tình nhỏ,gởi người người ơi !!!
 
CLB
 
 
 
 
 
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/90CF39CC43554A878907F704F0161106.gif[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Gửi Mẹ - 12.09.2008 21:24:36
0
Hỏi
 
 
Anh đi xa xứ bao lâu
Hỏi anh còn nhớ cái câu chung tình
Hay là xứ  ấy văn minh
Anh quên lễ nghĩa quê mình hả anh
 
 
Việt Nam hai tiếng thân thương
Quê hương mình đẹp,muôn đuờng nở hoa
Dù răng anh ở xứ xa
Xin anh nhớ mãi quê nhà ,nhé anh !
 
 
Quê mình đẹp tựa bức tranh
Vang danh bốn biển ,tiếng lành đồn xa
Quê mình một dải sơn hà
Ôm tình thân ái,chan hòa nơi nơi
 
Quê hương đó có tình tôi
Tình người thôn nữ muôn đời thủy chung
Xin anh hãy nhớ trong lòng
Nơi này vẫn có người mong anh về .
 
 
12/09
 
CLB 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/BAC70EBDE47B482C81AD7A980852DDEF.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 21:26:19 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Gửi Mẹ - 12.09.2008 21:41:18
0
 
 
 
Phía Trước Là Bình Yên
 
 
Nụ cười em chao anh vội vã
Ru hồn anh mật ngọt yêu thương
Nụ cười ai thoáng gặp trên đường
Anh bắt gặp... lòng vấn vương lạ
 
 
Ánh lửa hồng  em trao nồng ấm
Sưởi lòng anh lạnh giá bao năm
Nụ cười em như ánh trăng rằm
Sáng hồn anh bao ngày tăm tối
 
 
Để chiều nay nhìn hoàng hôn đổ
Vòng tay ngà ,em vỗ khúc hát ru
Tình em như gió mát chiều thu
Xóa tan bao nỗi ưu tư của đời
 
 
Em trao anh mộng ước lứa đôi
Anh hứa hẹn ngày mình lên duyên mới
Bước chậm thôi, đừng nên quá vội
Mình dìu nhau tới bến yêu thương...
 
12/09
 
 
                                                                            CLB

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/13ADDD8CFE044259A1BFACA5F6852C52.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2008 21:46:57 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE:Vắng anh - 12.09.2008 23:10:33
0
Vắng Anh
 
Lâu rồi không thấy anh qua
Thơ cũng không gởi ,chắc là đã quên
Vắng anh lòng thấy buồn phiền
Ngẩn ngơ ngõ vắng bên hiên đọi người
 
 
Ước gì anh lại qua chơi
Lời thơ  đối họa ,đáp lời cùng nhau
Để cho thơ bắc nhịp cầu
Cho mình gần lại đậm sâu ân tình
 
12/09
 
CLB
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: RE:Vắng anh - 13.09.2008 11:13:43
0
Chồng Xa
 
 
Khóc cho một mối tình sầu
Ôm buồn làm bạn gối đầu mỗi đêm
Đâu rồi hạnh phúc ấm êm
Lòng  nghe thổn thức xót thêm  phận mình...
 
Trắng đêm mất ngủ ,lặng thinh
Tâm tư cào xé phận mình xót xa
Tình yêu -hạnh phúc  riêng ra
Đang là sự thực hay là chiêm bao...???
 
 
Lặng thầm ta khóc nghẹn ngào
Bên tai ta tiếng thuở nào mẹ ru
Êm như làn gió mùa thu
Mẹ như đang trút tâm tư của mình....
 
À ơi con ngủ cho ngoan
Mai sau khôn lớn lo toan việc nhà
Lấy chồng chớ lấy chồng xa
Lấy ở gần nhà mẹ được cạy nương
 
Bây giờ con đã sai đường
Không nghe lời mẹ nên vương lệ sầu
Vợ chồng mà  chẳng hiểu nhau
Thuận hòa thì ít,khổ đau thì nhiều
 
Xa xứ lạc bước cô liêu
Mình con cam chịu đủ điều đớn đau
Khóc nhiều mắt đã quầng sâu
Cũng chưa tan đươc nỗi đau trong lòng
 
Giờ đây nước mắt lưng tròng
Ôm con thơ dại cào lòng mà ru
Lời của ngoại dạy năm xưa
Mẹ không học được bây giờ khổ đau
 
Mẹ ru con lại từng câu
Con ghi nhớ lấy ,mai sau thuộc lòng
Ráng mà kiếm lấy tấm chồng
Hiền ngoan ,đức độ,mới mong cậy nhờ
 
Đừng như đời mẹ bây giờ
Có chồng mà chẳng được nhờ tấm thân
Mẹ đang hối hận ,ăn năn
Không nghe lời ngoại,lên thân ôm sầu
 
À ơi mẹ lại ru câu :
Cá không ăn muối cá ươn
Con  không nghe mẹ ,trăm đường thiệt thân
À ơi  tiếng mẹ vang ngân
Dạy con  ghi nhớ,lên thân mẹ mừng.
 
 
 Đêm chia sẻ Khóc cùng em M.H
 
08/06/2007
 
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Gửi Mẹ - 13.09.2008 12:34:07
0

Chiều Thu Viễn Xứ

Chiều thu se sắt nỗi buồn
Lá vàng rơi rụng, nghe hồn quạnh hiu
Cô đơn lạnh giá ,cô liêu
Bóng nghiêng nghiêng đổ,nắng chiều buồn tênh...


Cũng là một chút ngóng trông
Gởi trong đêm vắng nhớ mong một người
Ai đi nhung nhớ nụ cười
Bao nhiêu tình nhỏ,gởi người người ơi !!!

 
THU CÔ LIÊU
 
Chiều thu se sắt nỗi cô liêu
Buồn trong kí ức ôi mỗi chiều
Lá vàng rơi rụng hồn hiu quạnh
Nghe chống dương trần chút tịch liêu
 
Cô đơn lạnh giá bóng trăng xiêu
Có ước mơ chi hãy ước nhiều
Bóng ngiêng nghiêng đổ chiều non nước
Chiều nằng buồn tênh biết bao điều
 
Thì thế đành thôi chút ngóng trông
Thấy ai se sắt tái tê lòng
Gửi trong đêm vắng niềm nhung nhớ
Bóng một người thôi mãi nhớ mong
 
Ai đi mất dấu chân trời cũ
Để lại nụ cười chút sầu thu
Bao nhiêu tình nhỏ đem chôn hết
Gởi lại người xưa phút ngục tù

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Gửi Mẹ - 14.09.2008 01:22:49
0
""  Ai đi mất dấu chân trời cũ
Để lại nụ cười chút sầu thu
Bao nhiêu tình nhỏ đem chôn hết
Gởi lại người xưa phút ngục tù    ""
 
 
Ta lạc nhau tử độ cuối thu
Cho Tim héo úa, phủ mây mù
Xác xơ lá rụng  theo mùa cũ
Bao nhiêu ân tình tựa gió mưa
 
 
Thu qua,Thu lại đã mấy mùa
Phố quen vẫn vậy ,vắng người xưa
Ngập ngừng chân bước  trên  cỏ úa
Nghe hồn  buốt lạnh,tuổi già nua...
 
 
 
 
 
 
 

 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Gửi Mẹ - 15.09.2008 09:24:14
0
Hãy Là Niềm Tin
 
 
Tin đi anh,dù là người nói dối
An ủi lòng,va đổi tiếng cười vui
Tin đi anh,dẫu trong giấc say vùi
Cho nhìn rõ,nửa mảng đời Sáng_Tối
 
 
Với tình yêu,ai nào mang tội
Khi buông lời mật ngọt yêu thương
Có thể rằng,mai ta chẳng chung đường
Cũng không vội buông lời oán trách
 
 
Phía trước ta còn nhiều thử thách
Niềm tin là bàn thạch vững bền
Dù trong gai xin hãy giữ niềm tin
Quên cay đắng để đi tìm hạnh phúc...
 
 
Khi tim còn vang lời thúc giục
Đừng hoài nghi  cho hạnh phúc vỡ tan
Sáng bình minh,chiều tới nắng sẽ tàn
Đêm lại về miên man niềm trăn trở
 
 
Tình yêu đến....xin ai đừng bỏ lỡ
Để một lần ta phải nợ tình nhau...
 
 
CLB
 
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Lạc Bước - 15.09.2008 09:31:24
0
Lạc Bước
 
 
Ai đem gió thả về trời
Để em lạc bước vào lời thơ anh
Sáu  ,Tám dìu dặt song hành
Cho em thấy cả trong lành sớm mai
 
 
Lâu ngày tình tưởng đã phai
Trái tim sắt đá mòn mài tháng năm
Gặp anh thơ tựa trăng rằm
Xóa trong em vẻ trầm ngâm tháng ngày
 
 
Vần thơ em đọc mê say
Trái tim bừng tỉnh sau ngày ngủ quên
Ùh bao nhiêu nỗi buồn phiền
Cứ như gặp được thưốc tiên nhiệm màu
 
 
Đâu còn ngang trái sầu đau
Gặp thơ như thể trút bầu tâm tư
Rượu chưa nhấp,đã say nhừ
Cfê đắng ngắt ,sao như bỏ đường
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Gửi Mẹ - 15.09.2008 09:48:44
0

Ta lạc nhau tử độ cuối thu
Cho Tim héo úa, phủ mây mù
Xác xơ lá rụng theo mùa cũ
Bao nhiêu ân tình tựa gió mưa


Thu qua,Thu lại đã mấy mùa
Phố quen vẫn vậy ,vắng người xưa
Ngập ngừng chân bước trên cỏ úa
Nghe hồn buốt lạnh,tuổi già nua...

 
THU MẤT EM
 
Lạc mất nhau rồi có phải không?
Từ mùa thu cuối đến mùa đông
Cho tim héo úa buồn thêm chán
Mưa phủ mây mù em biết không?
 
Xác xơ lá rụng nỗi sầu đông
Bao mùa thu cũ tái tê lòng
Ân tình rơi rụng chiều mưa gió
Cuốn hết đi rồi ta rỗng không
 
Thu đến rồi đi thu biết không?
Mấy mùa thu chết ở trong lòng
Phố quen vẫn thế người xưa vắng
Mất dấu chim bay quạnh cô phòng
 
Ngập ngừng dấn bước buổi trời đông
Cỏ úa tàn phai mộng phấn hồng
Nghe hồn buốt lạnh chiều hoang vắng
Tuổi già đã đến ai biết không?

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Gửi Mẹ - 16.09.2008 17:18:21
0
THU MẤT EM
 
Lạc mất nhau rồi có phải không?
Từ mùa thu cuối đến mùa đông
Cho tim héo úa buồn thêm chán
Mưa phủ mây mù em biết không?
 
Xác xơ lá rụng nỗi sầu đông
Bao mùa thu cũ tái tê lòng
Ân tình rơi rụng chiều mưa gió
Cuốn hết đi rồi ta rỗng không
 
Thu đến rồi đi thu biết không?
Mấy mùa thu chết ở trong lòng
Phố quen vẫn thế người xưa vắng
Mất dấu chim bay quạnh cô phòng
 
Ngập ngừng dấn bước buổi trời đông
Cỏ úa tàn phai mộng phấn hồng
Nghe hồn buốt lạnh chiều hoang vắng
Tuổi già đã đến ai biết không?


                                                        

Xác xơ lá rụng cuối thu
Đường xưa hun hút ,gió mùa thổi qua
Thân quen chốn cũ mình ta
Lục dòng ký ức,để mà kiếm nhau
 
 
Người xưa giờ ở nơi đâu
Có hay Thu rụng rớt sầu tuơng tư
Suơng rơi làn mỏng tựa mưa
Đón mùa Dông tới ,giao mùa chiều nay
 
 
Bâng khuâng tay kiếm bàn tay
Tìm chút hơi ấm của ngày cuối Thu.........
 
CLB
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/81ACECE632D849F4B00A6B04DDBD3FEA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2008 17:21:16 bởi Cô Lữ Buồn >
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Cô Lữ Buồn
  • Số bài : 518
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.08.2008
  • Nơi: Xứ Sở Buồn
RE: Một Nửa - 16.09.2008 23:51:59
0
Một Nửa
 
 
 
Nửa bầu rượu,nửa cung đàn
Nửa vầng tóc rối,nửa làn môi run
Yêu em anh cũng nửa hồn
Hỏi chăng nửa nữa,anh còn để đâu?
 
CLB


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/57651/A0C281CC73A04DE7AF605D0D378EE395.jpg[/image]
Attached Image(s)
Ta không là Nhà Thơ
Cũng Chẳng là Thi Sĩ
Vần Thơ chưa cạn ý
Chỉ buồn viết vu vơ


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=389191 Thơ & Đời

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 18 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 529 bài trong đề mục