MÙA THU

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 39 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 1155 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 12.12.2008 14:44:56
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

Tình thơ dịu ngọt giấc nồng
Tình thơ tưới mát cho dòng thơ bay
Tình thơ cho chút hương say
Tình thơ trao đổi mỗi ngảy nhiều lên
Tình thơ ta mãi vững bền
Áng thơ gắn bó dựng nền tâm giao...
 
T.T.K.9.12.2008




Tình thơ cũng đợi cũng chờ
Cũng mong cũng ngóng cho mơ mộng nhiều
Tình thơ ta đã đổi trao
Tâm giao thân thiết ai nào chóng quên
Tình thơ cũng mãi vững bền
Nếu ta xây dựng trên nền thật tâm
 
T.TK.11.12.2008




Tình thơ ta viết mỗi ngày
Cho ta một chút hương say ngọt ngào
Tình thơ ta đã đổi trao
Cũng bao thân thiết chứ nào dễ quên
Tình thơ ta mãi vững bền
Nếu ta xây dựng trền nền thân thương
 
T.T.K.12.12.2008


Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 13.12.2008 07:56:08
0
Tình thơ dịu ngọt giấc nồng
Tình thơ tưới mát cho dòng thơ bay
Tình thơ cho chút hương say
Tình thơ trao đổi mỗi ngảy nhiều lên
Tình thơ ta mãi vững bền
Áng thơ gắn bó dựng nền tâm giao...
 
T.T.K.9.12.2008

 



Tình thơ cũng đợi cũng chờ
Cũng mong cũng ngóng cho mơ mộng nhiều
Tình thơ ta đã đổi trao
Tâm giao thân thiết ai nào chóng quên
Tình thơ cũng mãi vững bền
Nếu ta xây dựng trên nền thật tâm
 
T.TK.11.12.2008



 

Tình thơ ta viết mỗi ngày
Cho ta một chút hương say ngọt ngào
Tình thơ ta đã đổi trao
Cũng bao thân thiết chứ nào dễ quên
Tình thơ ta mãi vững bền
Nếu ta xây dựng trền nền thân thương
 
T.T.K.12.12.2008
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 08:00:05 bởi Rdinh >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 13.12.2008 16:39:35
0

Trích đoạn: Rdinh




Lều hoa chào đón khách xa
Vần thơ chắp nối cho ta mỗi ngày
Hôm nay được gặp mặt đây
Niềm vui nao nức chất đầy lòng nhau
Áng thơ ta thả ta trao
Càng thêm đằm thắm ngọt ngào...ý thơ
 
T.T.K.13.12.2008
 

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 13.12.2008 23:05:24
0



Lều hoa chào đón khách xa
Vần thơ chắp nối cho ta mỗi ngày
Hôm nay được gặp mặt đây
Niềm vui nao nức chất đầy lòng nhau
Áng thơ ta thả ta trao
Càng thêm đằm thắm ngọt ngào...ý thơ
 
T.T.K.13.12.2008

 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/61DD34E193E24CF89F653B3C0C33FD88.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 23:06:36 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 14.12.2008 07:30:32
0
quote:




THƠ TÌNH TA CỨ VIẾT
 
Thơ tình ta cứ viết ra
Viết cho vui thú thiết tha cuộc đời
Ai muốn đọc, đây xin mời
Mạn đàm hứng thú không rời xa nhau
 
Biển đời có những đớn đau
Ghi trong thi họa biết bao tình buồn
Đọc rồi suối lệ có tuôn
Qua cơn bĩ cực đừng buồn làm chi
 
Viết hoài viết mãi tình thi
Còn trên thế giớ còn ghi tháng ngày
Nhớ ai ai nhớ tình phai
Quên ai, quên mất tháng ngày đau thương
 
Những khi dãi nắng dầm sương
Viết nên biệt khúc vấn vương tơ tình
Khắc ghi ghi khắc bóng hình
Chìm vào nỗi nhớ cho mình quên đi

_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời

Tài ghê chú Rdinh tài ghê
Chú biết cháu ăn trái chê cơm mà
Đi học về, cháu mở laptop ra
Cháu đọc thơ chú hoạ cùng cô Du
Thích ơi là thích cháu rủ
Các anh chị họ xem Du vá đồ
Vá cho cái áo chú, cô vui cười
Nụ cười cô thật là tươi
vì thấy áo chú tả tơi hoài hoài...
Và rồi có một buổi mai
Chú viết một bài thật dài buồn ơi
Đọc xong lệ ai cũng rơi
Thương cho ai đó tình đời thảm thương
Yêu thơ mà tình vấn vương
Thơ thôi có phải đời thường đâu yêu
Tú tội nghiệp Tú khóc nhiều
Nước lênh láng, Rdinh lau chùi sạch trơn.
-kt-
(Chú Rdinh lau chùi nước mắt cháu bằng những bài thơ vui đấy! Hi...hi...hì...)



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/8073F4486A4648FEA0C6386F99172576.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2008 07:32:43 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: MÙA THU - 14.12.2008 14:00:57
0


 



 
THƠ ĐỜI
 
Ta thi thoảng đọc thơ
Mở lời cùng thi hữu
Vài lời xin nhắn nhủ
Cùng tất cả thế nhân
 
Những dòng chử tình thân
Xa gần đều muốn thế
Viết nên đâu phải dễ
Cảm xúc của con tim
 
Đó là phải kiếm tìm
Đề tài cho hạnh phúc
Trên đường đời đông đúc
Có lúc phải suy tư
 
Và ta cứ từ từ
Suy tư cùng con chữ
Thơ đời ai muốn giữ
Ngự trị tại con tim

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 14.12.2008 19:44:48
0
THƠ ĐỜI
 
Ta thi thoảng đọc thơ
Mở lời cùng thi hữu
Vài lời xin nhắn nhủ
Cùng tất cả thế nhân
 
Những dòng chử tình thân
Xa gần đều muốn thế
Viết nên đâu phải dễ
Cảm xúc của con tim
 
Đó là phải kiếm tìm
Đề tài cho hạnh phúc
Trên đường đời đông đúc
Có lúc phải suy tư
 
Và ta cứ từ từ
Suy tư cùng con chữ
Thơ đời ai muốn giữ
Ngự trị tại con tim

_____________________________

Thơ họa James Jee
Showroom nhạc Hoa
Những font chữ tuyệt vời


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6D080696D7314B1B8D70F28DC88BA5D2.jpg[/image]
Attached Image(s)

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: MÙA THU - 15.12.2008 12:17:02
0




 
VIẾT THƠ
 
Viết thơ chỉ thỏa nỗi sầu
Viết thơ chỉ muốn tìm câu giải buồn
Viết nhiều như suối trên nguồn
Chảy hoài không dứt còn tuôn tháng ngày
 
Viết thơ vì chút đắm say
Viết thơ vì chút đắng cay tình đời
Vòng tay ai cứ chơi vơi
Tình thi ta viết giữa đời mộng mơ
 
Viết thơ đâu đợi đâu chờ
Viết thơ ta cứ dại khờ theo ai
Tình thơ có một không hai
Viết hoài muôn kiếp đọa đày con tim
 
Viết thơ ta kiếm ta tìm
Trong nghìn con chữ lim dim vẫn chờ
Viết sao người đọc còn mơ
Viết sao cho thỏa tình thơ... đủ rồi

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 16.12.2008 05:57:51
0
quote:





VIẾT THƠ
 
Viết thơ chỉ thỏa nỗi sầu
Viết thơ chỉ muốn tìm câu giải buồn
Viết nhiều như suối trên nguồn
Chảy hoài không dứt còn tuôn tháng ngày
 
Viết thơ vì chút đắm say
Viết thơ vì chút đắng cay tình đời
Vòng tay ai cứ chơi vơi
Tình thi ta viết giữa đời mộng mơ
 
Viết thơ đâu đợi đâu chờ
Viết thơ ta cứ dại khờ theo ai
Tình thơ có một không hai
Viết hoài muôn kiếp đọa đày con tim
 
Viết thơ ta kiếm ta tìm
Trong nghìn con chữ lim dim vẫn chờ
Viết sao người đọc còn mơ
Viết sao cho thỏa tình thơ... đủ rồi 

 James Jee


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/3A3165A4E0014673961C9607BBB66B63.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2008 05:59:52 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 17.12.2008 06:58:12
0
Trích drinh
 



Rượu cần ngào ngạt men say
Cùng nhau ta uống hôm nay nhé người
Thuỵ du cũng đến đây rồi
Vui cười rộn rã ta ngồi bình thơ
Áng thơ bay bổng như mơ
Như làn khói cuộn sương mờ cao nguyên
 
T.T.K.17.12.2008 
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 17.12.2008 08:04:03
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 
Thân chúc Thanh-Thanh-Khiết và gia-đình
 
Một mùa Giáng-sinh & một năm mới
 
AN-KHANG , HẠNH-PHÚC & THỊNH-VƯỢNG
 
Rdinh
 
 


Thanh khiết xin chúc drinh mùa giáng sinh vui vẻ
năm mới nhiều niềm vui mới




Xuân đến ngàn hoa đua sắc huơng
Nao nức ngày xuân khắp muôn phương
Thu cả mùa xuân tôi tặng bạn
Chúc tình thân ái đẹp muôn xuân
 
T.T.K.17.12.2008
 
Đính kèm (1)

docan0809
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2008
RE: MÙA THU - 17.12.2008 15:51:50
0

Trích đoạn: Rdinh

 
Thân chúc Thanh-Thanh-Khiết và gia-đình
 
Một mùa Giáng-sinh & một năm mới
 
AN-KHANG , HẠNH-PHÚC & THỊNH-VƯỢNG
 
Rdinh
 
 


Thanh khiết xin chúc drinh mùa giáng sinh vui vẻ
năm mới nhiều niềm vui mới




Xuân đến ngàn hoa đua sắc huơng
Nao nức ngày xuân khắp muôn phương
Thu cả mùa xuân tôi tặng bạn
Chúc tình thân ái đẹp muôn xuân
 
T.T.K.17.12.2008
 
Đính kèm (1)


Chúa ơi! Đẹp quá Tú ơi!
Rdinh cho Thanh Khiết đẹp hơn mọi người
Có tim bay vút lên trời
Hai cái đấy nhé! Đúng là một đôi
(là có 2 trái tim bay lên đấy!)
-dc-

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 17.12.2008 21:46:06
0
Trích drinh
 



Rượu cần ngào ngạt men say
Cùng nhau ta uống hôm nay nhé người
Thuỵ du cũng đến đây rồi
Vui cười rộn rã ta ngồi bình thơ
Áng thơ bay bổng như mơ
Như làn khói cuộn sương mờ cao nguyên
 
T.T.K.17.12.2008 
 
 
Tình cờ gặp Thụy-Du xinh
Có Thanh-Thanh-Khiết lại có Rdinh cộng vào
Thơ vui cứ tuôn ào-ào
Rượu cần tiếp đến vừa vào...hết ngay
 
Thơ say , thơ cũng lăn quay
Lăn đi , lăn lại bể ngay (hũ) rượu cần
Ba người uống đã cạn tiền
Năn-nỉ chủ quán sau đền được không ?
 
Chủ qúan lại không bằng lòng
Mà ra điều-kiện thực không ai ngờ :
"Hũ bể phải đền bằng thơ
Chỉ bằng thơ tếu thôi nghe các người"
 
Thụy-Du, Rdinh đứng tủm-tỉm cười :
-" Thế là trúng tủ chúng tôi quá chừng ! "
Thanh-Khiết đang lúc thơ xung
Đập luôn mấy hũ rượu cần kế bên
 
loảng xoảng...lỏang-xoảng...loảng-xoảng....
 
Chời ui ! thơ tếu vang rền....
Lều hoa này được cái hên thơ(tếu) vào
Chủ quán chắc hẳn phải giầu
Thơ tếu vơ hết chất vào đầy kho.
 
                    Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2008 21:48:22 bởi Rdinh >

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 19.12.2008 08:21:15
0
Vay anh có nửa nụ cười
Em đây trả cả cuộc đời chưa xong...
...
anhtrangthu

Em vay
 một
 nửa nụ cười
Lệ rơi
xuống
 cả cuộc đời
chưa ngưng...
 T.T.K.13.12.2008

Chảy miết...
Trót vay nửa nụ cười đôn hậu
Em dâng  anh tất cả ân tình
Trái tim đập mãi không phút nghỉ
Chảy miết tình em tới biển xanh...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
               Đêm cuối tuần, 13/12/2008




Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MÙA THU - 21.12.2008 09:43:16
0
Tú kính chúc chú Rdinh một giáng sinh vui vẻ nhất và tuyệt vời nhất, mọi điều tốt đẹp nhất nhất đến với chú Rdinh của cháu đấy! Hi...hi...hi...


Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: MÙA THU - 26.12.2008 21:03:50
0
Chú Rdinh cháu qua thăm nhà
Chú ơi ! sao có thơ ca chửi người
Buồn quá Tú về chú chơi
Chú ơi ! Chú hỡi ! Chú nơi phương nào
Hôm nay Tú  khóc nhiều vào
Buồn ơi nhân thế lệ trào giọt tuôn
Hu...hu...huuuuuuuuuuuuuuuuuuu
-kt-


Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 02.01.2009 20:43:54
0
 
 
DU-HANH VU-TRU

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B773B6BD5EB4480C87D04FE3C0C25599.jpg[/image]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 07:42:22 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 03.01.2009 07:44:59
0
DU-HANH VU-TRU


 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/F4B937718BBE42B98B03C39E812C8ABE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 07:46:04 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 03.01.2009 21:42:06
0
 
 
Tinh Si
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/D89FACC8C9AE4BD48C65ED27D119CF75.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2009 21:43:07 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

NT ngọc lam
  • Số bài : 17
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2008
  • Nơi: pleiku
RE: MÙA THU - 04.01.2009 00:27:36
0


Ôm chi một mối tình si,
Để mà rầu rĩ còn gì là thân,
Cái gì quí giá ta cần,
Cái gì chẳng xứng thì quăng cho rồi,
Thênh thang ta dạo ta chơi,
Xem tranh xem cảnh cho đời nó vui,
Tội gì vương vấn ỉ ôi,
Tình nơi chốn ảo ai nào tin ai,
Nói qua nói lại vài lời,
Tìm tình ai lại tìm nơi chỗ này,
Tình ảo tình bong bóng bay,

             ngọc lam

Đi dạo chơi thấy ở đây treo bảng tình si  buồn cười quá, nên viết vài dòng suy nghĩ, chúc gia chủ luôn vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 00:30:31 bởi NT ngọc lam >


Lang thang cuối đất cùng trời
Chỉ xin được góp với đời chút vui.

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 04.01.2009 22:06:03
0
Chú Rdinh cháu qua thăm nhà
Chú ơi ! sao có thơ ca chửi người
Buồn quá Tú về chú chơi
Chú ơi ! Chú hỡi ! Chú nơi phương nào
Hôm nay Tú  khóc nhiều vào
Buồn ơi nhân thế lệ trào giọt tuôn
Hu...hu...huuuuuuuuuuuuuuuuuuu
-kt-
 
 
Tú còn mải thi học kỳ
Năm mới thêm tuổi...xuân thì đẹp ghê
Chú trông đẹp cũng là mê
Huống hồ các cậu phải mê tít thò-lò
Nhưng mà nói thật đó nha
Tú chỉ mê sách, bài ra ở trường
Về nhà có tí sương-sương
Lại mê thơ tếu Rdinh, Du nữa mà
Nhiều hôm Tú chỉ ăn quà
Bỏ cơm cho rảnh để mà đọc thơ
Thế rồi Tú mộng, Tú mơ
Thả hồn bay bổng theo thơ... Tú cười...hihi...
Đến khi bố cho ăn roi...huhu...
Giựt mình Tú tỉnh... học bài tiếp theo.
 
Rdinh
 
 
Có gì đâu mà phải bận tâm cháu ơi, ai chửi mình không nhận, thì họ phải đem về hưởng trọn thôi. Cứ vui lên, đi học và đọc thơ cho thoải-mái. Cũng như chú viết bài TÌNH SI trên đây để các bạn thơ đọc cho có khi vui, khi buồn. Vậy mà cái cô NT Ngoc.Lam vào đọc rồi lại nói  buồn cười, không biết là cô ta buồn mà cười, cười tức, cười mỉa hay cười gì đây... không biết nữa, nhưng nụ cười của cô ta chú không hiểu nên không nhận thì cô ấy phải đem về nhà cô ấy thôi... Dầu sao cũng cảm ơn cô NL đã ghé thăm. Chúc cháu vui nhé.
Rdinh
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 22:20:52 bởi Rdinh >

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MÙA THU - 05.01.2009 01:47:59
0

Trích đoạn: NT ngọc lam



Ôm chi một mối tình si,
Để mà rầu rĩ còn gì là thân,
Cái gì quí giá ta cần,
Cái gì chẳng xứng thì quăng cho rồi,
Thênh thang ta dạo ta chơi,
Xem tranh xem cảnh cho đời nó vui,
Tội gì vương vấn ỉ ôi,
Tình nơi chốn ảo ai nào tin ai,
Nói qua nói lại vài lời,
Tìm tình ai lại tìm nơi chỗ này,
Tình ảo tình bong bóng bay,

           ngọc lam

Đi dạo chơi thấy ở đây treo bảng tình si  buồn cười quá, nên viết vài dòng suy nghĩ, chúc gia chủ luôn vui.


Trời đất! Chỉ là thơ thôi mà
Sao Lam lại tưởng thật là tình si
Hết biết có người nghĩ kì
Pó tay (chấm chấm) thôi thì go out !
-nt-
(Ghé thăm Rdinh tí Nhã Trân về đây!)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 01:49:53 bởi nhatran89 >

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 05.01.2009 11:48:44
0
 
 
Tú còn mải thi học kỳ
Năm mới thêm tuổi...xuân thì đẹp ghê
Chú trông đẹp cũng là mê
Huống hồ các cậu phải mê tít thò-lò
Nhưng mà nói thật đó nha
Tú chỉ mê sách, bài ra ở trường
Về nhà có tí sương-sương
Lại mê thơ tếu Rdinh, Du nữa mà
Nhiều hôm Tú chỉ ăn quà
Bỏ cơm cho rảnh để mà đọc thơ
Thế rồi Tú mộng, Tú mơ
Thả hồn bay bổng theo thơ... Tú cười...hihi...
Đến khi bố cho ăn roi...huhu...
Giựt mình Tú tỉnh... học bài tiếp theo.
 
Rdinh
 
 

 
Rdinh này rất hay ghê vậy ta
Biết Tú không ăn cơm mà ăn quà
Thú ăn táo Mĩ, uống sữa tươi nha
Chú Rdinh tài thật hay là người thân
Tú thích thơ Rdinh, Du vần khen hay
Đọc xong Tú khoe mãi khoe hoài
Gặp ai cũng bảo vô ngay Rdinh, Dù (là Thuỵ Du)
Thơ vui thì cười hi hi hú hú
Thơ buồn thì khóc bù lu tội quá hà
Đúng là trẻ nít nhất nhà
Nhìn NhócTú Ngốc ai cũng cười khà khà vui ôi!
-nt-
 
 

Nhã-Trần cười Tú khà khà
Cho Rdinh gởi vài tiếng hà-hà với nhe
Sợ rằng Tú đòi ăn me
Chứ ăn táo Mỹ khó gì mà kinh
Cứ ra ngay chợ Bến-thành
Bỏ vài chục (ngàn) có táo dành để ăn
Sữa tươi siêu-thị đầy ngăn
Tiền vô thì cứ việc khuân mà dùng
Thơ vui Thuy-Du, Rdinh
Diễn-đàn đầy ngập , chẳng cần kiếm đâu
Đáp-ứng đủ mọi nhu-cầu
Nhóc Tú cứ việc ngồi thâu mà sài
Nhưng mà phải nhớ học bài
Nếu không... cúp hết, không ai cho dùng... huhu...(Tú khóc thật rồi)
 
Rdinh

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 05.01.2009 20:12:31
0
 
 
HOA ĐÀO TRƯỚC CỔNG CHÙA

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/63994826AA0C4447A328D5AADDBB198F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 20:15:08 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 06.01.2009 00:07:59
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

KÍNH CHÚC XUÂN MỚI
AN KHANG THỊNH VƯỢNG




Hoa Mai cánh mỏng, sắc vàng
Lung linh bên gió trông càng đẹp xinh
Long lanh ánh ngọc hữu tình
Nghiêng nghiêng hé nhụy bình minh đón chào
Hương thơm phản phất ngạt ngào
Bướm ong bay lượn ngã vào đài hoa
Hoàng hôn tim tím chan hòa
Tăng phần tinh khiết âu là mến yêu.
 
 
Bên Mai ngắm mãi sớm chiều
Tình yêu da diết nuông chìu thủy chung!!!
-sd-


Xuân về sánh bước cùng mai
Những ngày đông lạnh không phai sắc vàng
Gió xuân nhẹ lướt dịu dàng
Ngàn hoa đua nở vội vàng đón xuân
 
T.T.K.2.12009





Xuân Kỷ Sửu
 
Chúc xuân kỷ sửu
Niềm vui thật nhiều
những điều mong ước
đạt được năm nay
chuyện may sẽ đến
Điều xấu sẽ bay
Say trong hạnh phúc
Tài lộc đầy nhà
cuộc sống an hoà
đầy nhà khách tới
Rượu say ngà ngà
Tha hồ thơ thả
Niềm vui rộn rã
Xuân cả một năm
 
T.T.K. 5.1.2008
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 06:06:53 bởi ThanhThanhKhiet >

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 06.01.2009 23:25:13
0

 

 

_____________________________

Phàm trần hai chữ Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
còn bên mình những gì Không ?
 
 
 
 
 
Tết đã cận kề, Rdinh ghé nhà và kính chúc Dieutam một năm mới được mọi sự hạnh thông.

 

Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 07.01.2009 20:52:00
0


 
 
 
 
Tết đã cận kề, Rdinh ghé nhà và kính chúc Dieutam một năm mới được mọi sự hạnh thông.



Cảm Ơn Rdinh thăm chùa và dt xin kính chúc Dinh và gia quyến năm mới sức khoẻ , may mắn , hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực


" được nhập vào cực lạc Không "







Hãy xem hiện tại tỏ rõ lòng







Cây nghiêng hướng nào trong lúc sống






Thiên Đường - Địa Ngục hay Không



< Sửa đổi bởi: DieuTam -- 7.1.2009 1:29:25 >


_____________________________

Phàm trần hai chữ Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
còn bên mình những gì Không ?
 




Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 07.01.2009 23:52:02
0
Trích đoạn: anhtrangthu

Trăng và thơ
 
Trăng treo ở giữa lưng trời
Đêm rằm càng tỏ rạng ngời lung linh
Hồn thơ nồng đậm huơng trinh
Bởi không chạm tới nên tình khát khao
Nếu như có một hôm nào
Trăng sà xuống thấp rơi vào trang thơ
Thì trăng sẽ bị bất ngờ
Thơ bay đi mất Bấy giờ tìm đâu
Bởi vì đã quá hiểu nhau………
 
T.T.K. 6.1.2009
 
Thơ buồn thơ trốn đằng sau
CHờ trăng đi khỏi thơ mau trở về
Làm trăng bỗng thấy não nề
VÌ trăng đây đã nhiêu khê quá chừng
ATT


 
Thôi trăng cứ ở lưng trời
Lung linh ánh sáng rạng ngời ngàn năm
Trăng về tròn đẹp ngày rằm
Để hồn thơ mãi gửi thầm nhớ thương
 
T.T.K.7.1.2008




ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 08.01.2009 19:30:02
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 

Trăng và thơ
 
Trăng treo ở giữa lưng trời
Đêm rằm càng tỏ rạng ngời lung linh
Hồn thơ nồng đậm huơng trinh
Bởi không chạm tới nên tình khát khao
Nếu như có một hôm nào
Trăng sà xuống thấp rơi vào trang thơ
Thì trăng sẽ bị bất ngờ
Thơ bay đi mất Bấy giờ tìm đâu
Bởi vì đã quá hiểu nhau………
 
T.T.K. 6.1.2009
 
Thơ buồn thơ trốn đằng sau
CHờ trăng đi khỏi thơ mau trở về
Làm trăng bỗng thấy não nề
VÌ trăng đây đã nhiêu khê quá chừng
ATT


 
Thôi trăng cứ ở lưng trời
Lung linh ánh sáng rạng ngời ngàn năm
Trăng về tròn đẹp ngày rằm
Để hồn thơ mãi gửi thầm nhớ thương
 
T.T.K.7.1.2008




Đêm xuân trăng toả sáng trong
Để hồn thi sỹ nặng lòng yêu trăng
Ngu ngơ hồn mãi mơ màng
Đêm đêm mãi ngắm trăng vàng thâu canh
 
T.T.K.8.1.2008


Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 08.01.2009 20:09:58
0







Cuộc đời như một tấn tuồng

 



Say sưa cảnh mộng , luống cuồng tiếng kinh
 
 
  

Mùa xuân hoa lá chuyển hình
 
 
  
  
Lên chùa lễ phật tìm mình thưở xưa
 

 
 

< Sửa đổi bởi: DieuTam -- 8.1.2009 3:01:19 >
_____________

Phàm trần hai chữ Không
Được mất , hơn thua ý tại lòng
Một thoáng bay vèo khi nhắm mắt
còn bên mình những gì Không ?
 
 




 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 39 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 1155 bài trong đề mục