MÙA THU

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 39 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 1156 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 18.01.2009 09:36:57
0
 
 
Thủa xưa
 
Ngày xuân thủa ấy thấy sao vui
Hai đứa lớn rồi cứ rong chơi
Quần áo lấm lem còn rời rách
Chiều về em mách  mẹ , cho roi
 
Ngày xuân thủa ấy thấy sao vui
Thiếu nữ tròn trăng tuổi lớn rồi
Hai đứa vẫn ngồi trông chờ mẹ
Chợ về quà bẻ để chia đôi
 
Nhưng một mùa xuân chẳng thấy vui
Hai đứa chỉ yêu có một người
Mình hờn bạn dỗi lòng  trống trải
Thế là hai đứa chẻ hai nơi
 
Bây giờ tóc đã bạc da mồi
Nghĩ lại chuyện xưa thấy buồn cười
Cái thời tuổi trẻ ngu ngơ quá
Để Người xôi hỏng bỏng không thôi
 
T.T.K.16.1.2009



 
 
 
Trái tim khi hết bồi hồi
Hai người vĩnh biệt chia đôi con đường
Tình bạn muôn thủa thân thương
Hiểu nhau - chia sẻ được thường bền lâu
 
T.T.K.17.1.2009
 
 
 


Tình yêu có phép nhiệm mầu
Để bao tình khác tan theo mây trời
Tình yêu cất cánh lên rồi
Thì tình trời cũng phải rơi xuống đìa.
 
Rdinh.

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 18.01.2009 18:53:07
0
.
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/300B3784DCE74B868281D5D8234825C5.jpg[/image]
 
 
.........Sông Ngân dẫu có bắc cầu chẳng qua
 
Vừa qua lựu đạn nổ òa
Vừa tan mất xác, vừa sa xuống cầu.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 18:58:21 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

NT ngọc lam
  • Số bài : 17
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2008
  • Nơi: pleiku
RE: MÙA THU - 18.01.2009 21:18:04
0

 
CHÚC CHÚ MỘT MÙA XUÂN VUI TƯƠI VÀ HẠNH PHÚC
xem như lời cảm ơn của cháu về bữa ăn hôm trước,
                             ngọc lam


Lang thang cuối đất cùng trời
Chỉ xin được góp với đời chút vui.

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MÙA THU - 18.01.2009 23:03:36
0


.
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/300B3784DCE74B868281D5D8234825C5.jpg[/image]
 
 
.........Sông Ngân dẫu có bắc cầu chẳng qua
 
Vừa qua lựu đạn nổ òa
Vừa tan mất xác, vừa sa xuống cầu.
 
Rdinh


Trái tim ai trói thật là
Tội cho một trái tim ta đỏ hồng
Trói chi một trái tim lồng
Sắc hồng đỏ thắm máu dòng không lưu
Để cho một quả tim ưu
Bị buộc xích lại ngục tù khó ra
Làm ơn mở khoá tim ra
Cho tim người gặp tim ta chút nào !
Nhã Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 23:04:37 bởi nhatran89 >

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MÙA THU - 18.01.2009 23:09:21
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/EBE6CA45E0DD499E85D7B5A45E72F51E.jpg[/image]



Xuân đến rồi Nhã Trân tặng chú Rdinh cành đào màu hồng thắm, là màu hên nhất cho suốt năm và mãi mãi đấy ! Hì hì hì...Nhóc Tú Ngốc bảo thế . Nhóc bảo "màu hồng là màu hên lắm đấy chị Trân à ! "
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 23:14:02 bởi nhatran89 >
Attached Image(s)

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MÙA THU - 18.01.2009 23:15:48
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61327/62C2C88B90B541D5BF4AFCBA5E1E0049.gif[/image]       
Và "màu vàng là màu rực rỡ huy hoàng, màu thành công...công danh...thành đạt..." màu vàng là màu hên số 1 đấy !  Nhóc Tú Ngốc lại bảo thế đấy chú Rdinh à ! hì hì hì...
Nhã Trân

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 07:59:57 bởi nhatran89 >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 19.01.2009 07:01:48
0
 
 


 
.........Sông Ngân dẫu có bắc cầu chẳng qua
 
Vừa qua lựu đạn nổ òa
Vừa tan mất xác, vừa sa xuống cầu.
 
Rdinh

 

Trái tim ai trói thật là
Tội cho một trái tim ta đỏ hồng
Trói chi một trái tim lồng
Sắc hồng đỏ thắm máu dòng không lưu
Để cho một quả tim ưu
Bị buộc xích lại ngục tù khó ra
Làm ơn mở khoá tim ra
Cho tim người gặp tim ta chút nào !
Nhã Trân

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9D508AC5E49949AEAFDBBA1B318D4A6A.jpg[/image]
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 08:54:43 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 19.01.2009 08:53:08
0
 
 


 

Xuân đến rồi Nhã Trân tặng chú Rdinh cành đào màu hồng thắm, là màu hên nhất cho suốt năm và mãi mãi đấy ! Hì hì hì...Nhóc Tú Ngốc bảo thế . Nhóc bảo "màu hồng là màu hên lắm đấy chị Trân à ! "
Đính kèm (1)
 


    
 
   
Và "màu vàng là màu rực rỡ huy hoành, màu thành công...công danh...thành đạt..." màu vàng là màu hên số 1 đấy !  Nhóc Tú Ngốc lại bảo thế đấy chú Rdinh à ! hì hì hì...
Nhã Trân



 

Cảm ơn cháu nhé Nhã-Trần
Cháu tặng chỉ có một lần hai bông
Đào hồng một cành đỏ hên
Mai vàng cành nữa tạo nền mắn may
Chú xin nhận cả hai này
Và chúc Tết cháu trọn ngày vui Xuân
Sau đây gọi có đôi vần
Gọi là để chúc ngày Xuân đượm tình.
 
Rdinh
 
 
Năm mới    CHÚC XUÂN






<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 10:51:54 bởi Rdinh >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: MÙA THU - 19.01.2009 09:22:38
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 
 
Năm mới    CHÚC XUÂN
 
 
 
 
 






Hạnh phúc an vui
 
Năm cũ hết rồi đông cũng qua
Mới mang nắng ấm đến mọi nhà
Chúc cho mọi người tròn mơ ước
Mừng reo trái gái mãi hoan ca
Hạnh ngộ thâm giao câu sướng hoạ
Phúc lộc đầy kho lắm châu ngà
An hoà luôn khoẻ trong năm mới
Vui gửi tình thơ tận chốn xa

T.T.K.18.1.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 21:25:26 bởi ThanhThanhKhiet >

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 21.01.2009 05:06:49
0
 
 
 
 

Rdinh ơi,,,Rdinh à,
 
Bắt NAM quay HOÀI thế này a ,
 
Bảy trái tim yêu chừ đã mỏi ,
 
XUÂN về , xin chúc bạn đường xa !
 
Hoai-Nam
 
Cám ơn bạn trang trí nhà cho HoaiNam đẹp wá ,,,,,,,nhưng Rd quay mình muốn xỉu zùi nè ,hi hi ,
 
HOAI NAM thân chúc bạn năm an khang , Thịnh vượng
 
 
 
 
 
 
 
R (rờ)  mãi mới tìm thấy cái DINH
Xếp HOÀI NAM lại cho ngay hình
Một lúc đóng liền bảy cái nhé
Hỏi rằng : "trông bạn có đẹp xinh"?
 
Rdinh
 
 
Năm mới    CHÚC XUÂN
 
 

 
 
 
 
 


 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 08:08:39 bởi Rdinh >

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MÙA THU - 21.01.2009 08:08:25
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 


 
.........Sông Ngân dẫu có bắc cầu chẳng qua
 
Vừa qua lựu đạn nổ òa
Vừa tan mất xác, vừa sa xuống cầu.
 
Rdinh

 

Trái tim ai trói thật là
Tội cho một trái tim ta đỏ hồng
Trói chi một trái tim lồng
Sắc hồng đỏ thắm máu dòng không lưu
Để cho một quả tim ưu
Bị buộc xích lại ngục tù khó ra
Làm ơn mở khoá tim ra
Cho tim người gặp tim ta chút nào !
Nhã Trân

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9D508AC5E49949AEAFDBBA1B318D4A6A.jpg[/image]
 
 

Tim này em trói thật à?
Thôi thì em mở khoá anh ra đi nào !
Nhìn xem mai đón, đào  chào
Nụ cười hoa thắm dạt dào tình xuân
-nt-


Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 21.01.2009 09:55:18
0
 
 
 
 


 
.........Sông Ngân dẫu có bắc cầu chẳng qua
 
Vừa qua lựu đạn nổ òa
Vừa tan mất xác, vừa sa xuống cầu.
 
Rdinh

 

Trái tim ai trói thật là
Tội cho một trái tim ta đỏ hồng
Trói chi một trái tim lồng
Sắc hồng đỏ thắm máu dòng không lưu
Để cho một quả tim ưu
Bị buộc xích lại ngục tù khó ra
Làm ơn mở khoá tim ra
Cho tim người gặp tim ta chút nào !
Nhã Trân

 



 
 

Tim này em trói thật à?
Thôi thì em mở khoá anh ra đi nào !
Nhìn xem mai đón, đào  chào
Nụ cười hoa thắm dạt dào tình xuân
-nt-

 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B9BF11FF4A4B4A8A872D6AE8D5E95B6B.gif[/image]
Cám ơn mở khóa tim anh
Em cột chặt quá... anh đành bó tay
Vậy là từ ngày hôm nay
Tự do tim bước, tim say với tình
Nhận lấy tình nào của mình
Tình nào của bạn phải đành chia phôi
Nếu tình em có lứa đôi
Thời anh cũng chịu good bye hàng đầu
Chẳng vì tình để ghét nhau
Chẳng để người phải đâm đầu xuống sông.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 10:02:12 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MÙA THU - 21.01.2009 11:06:43
0
Cám ơn mở khóa tim anh
Em cột chặt quá... anh đành bó tay
Vậy là từ ngày hôm nay
Tự do tim bước, tim say với tình
Nhận lấy tình nào của mình
Tình nào của bạn phải đành chia phôi
Nếu tình em có lứa đôi
Thời anh cũng chịu good bye hàng đầu
Chẳng vì tình để ghét nhau
Chẳng để người phải đâm đầu xuống sông.
 
Rdinh


Anh ơi xuân mãi màu hồng
Thì lòng em mãi chờ trông anh mà
Mùa xuân cây lá đơm hoa
Tình ta kết nụ như hoa xuân nồng
Hợp nhau ta trao hoa hồng
Không hợp thì chớ lấy gông mang vào
Thì yêu là tự tin trao
Không ai bắt buộc được nào anh ơi
Tình yêu đâu phải trò chơi
Bắt người ta phải nhiều lời nói yêu
Lời yêu đâu thể cầu kêu
Tự lòng mà thốt tình yêu thật lòng
Thất tình đừng nhảy xuống sông
Đừng ghét hết thảy cả dòng bạn thơ
Mùa xuân màu vẫn hồng mơ
Vui xuân anh nhé tình thơ dâng trào
Yêu thơ thơ yêu dạt dào
Tình yêu bất diệt muôn màu thơ xuân
Tội gì đòi yêu người gần
Ôi chao ! Sợ khiếp co chân good bye

-nt-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 09:38:13 bởi nhatran89 >

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 22.01.2009 05:43:14
0
 
 
Cám ơn mở khóa tim anh
Em cột chặt quá... anh đành bó tay
Vậy là từ ngày hôm nay
Tự do tim bước, tim say với tình
Nhận lấy tình nào của mình
Tình nào của bạn phải đành chia phôi
Nếu tình em có lứa đôi
Thời anh cũng chịu good bye hàng đầu
Chẳng vì tình để ghét nhau
Chẳng để người phải đâm đầu xuống sông.

Rdinh


Anh ơi xuân mãi màu hồng
Thì lòng em mãi chờ trông anh mà
Mùa xuân cây lá đơm hoa
Tình ta kết nụ như hoa xuân nồng
Hợp nhau ta trao hoa hồng
Không hợp thì chớ lấy gông mang mà
Thì yêu là tự tin trao
Không ai bắt buộc được nào anh ơi
Tình yêu đâu phải trò chơi
Bắt người ta phải nhiều lời nói yêu
Lời yêu đâu thể cầu kêu
Tự lòng mà thốt tình yêu thật lòng
Thất tình đừng nhảy xuống sông
Đừng ghét hết thảy cả dòng bạn thơ
Mùa xuân màu vẫn hồng mơ
Vui xuân anh nhé tình thơ dâng trào
Yêu thơ thơ yêu dạt dào
Tình yêu bất diệt muôn màu thơ xuân
Tội gì đòi yêu người gần
Ôi chao ! Sợ khiếp co chân good bye

-nt-

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/66685317E7F14039B763716CFDE66A43.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 05:44:25 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 22.01.2009 09:12:27
0
 
 
 
Xuân không còn Mẹ

Mùa xuân
rưng rưng nước mắt
nồi thịt kho bốc khói thơm lừng
bóng Mẹ xưa
hủ kiệu dưa chua ngọt dòn cay
dáng Mẹ gầy

Cành mai thắm
đầy nụ hoa cười
rạng rỡ Mẹ
phong bao đỏ chia niềm vui
đầy đàn con cháu
mừng tuổi sáng đầu năm

Mùa xuân
quay trở lại
hoa mai vẫn cười
bàn thờ nghi ngút khói hương bay
tìm Mẹ
Mẹ ơi !

phamthicucvang
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 09:13:30 bởi Rdinh >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: MÙA THU - 23.01.2009 10:31:10
0

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MÙA THU - 23.01.2009 11:00:37
0

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 23.01.2009 20:14:51
0
 
 
" Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu đem vàng bạc chất đầy nhà ta.
Nỗi buồn nước mắt đem ra,
Niềm vui, hạnh phúc trâu mau tha về...

Khắp thị thành, khắp thôn quê,
Trẻ con tít tít mừng reo lì xì.
Cụ bà, ông lão nâng ly,
Bách niên gia lão sức lì hơn trâu.
Mẹ ta trường thọ sống lâu,
Cha ta chân cứng dãi dầu tráng niên.
Em ta thoả chí thanh niên,
(Chúng ta thoả chí thanh niên)
Bạn ta thành đạt, làm nên công hầu.
Trâu ơi trâu nhắm dùm ta,
Phát tài phát lộc muôn nhà an vui..."
 
Nhã-Trần 
 
 
 
Tuổi trâu ơi ta bảo này
Cứ đến Kiếm Nhã-Trần để mà cày cho ta
Chỉ chừng năm năm trôi qua
Thì ta sẽ được hai , ba Nhã-Trần......con
 
Rdinh
 
 
 
Cô nào tuổi trâu có chịu đi cày không ? xin mời đến đây. Chỉ cần một trâu thôi đó, ưu-tiên chỉ có số một không có số hai đâu. Đừng chưởi nghe NT

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 05:54:56 bởi Rdinh >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: MÙA THU - 23.01.2009 21:22:47
0
 
Chào bạn Rdinh,HOAI NAM hết chóng mặt rồi , hôm nay sang nhà bạn chúc Tết đây ,
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Năm mới , xin chúc bạn đường xa
 
PHÚC , LỘC AN KHANG đến cả nhà
 
Tiền , bạc niềm vui vô như nước
 
Con , con ,cháu cháu rộn tiếng ca
 
HOAI NAM
 
 

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: MÙA THU - 23.01.2009 22:09:18
0



" Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu đem vàng bạc chất đầy nhà ta.
Nỗi buồn nước mắt đem ra,
Niềm vui, hạnh phúc trâu mau tha về...

Khắp thị thành, khắp thôn quê,
Trẻ con tít tít mừng reo lì xì.
Cụ bà, ông lão nâng ly,
Bách niên gia lão sức lì hơn trâu.
Mẹ ta trường thọ sống lâu,
Cha ta chân cứng dãi dầu tráng niên.
Em ta thoả chí thanh niên,
(Chúng ta thoả chí thanh niên)
Bạn ta thành đạt, làm nên công hầu.
Trâu ơi trâu nhắm dùm ta,
Phát tài phát lộc muôn nhà an vui..."
 
Nhã-Trần



Tuổi trâu ơi ta bảo này
Cứ đến Kiếm Nhã-Trần để mà cày cho ta
Chỉ chừng năm năm trôi qua
Thì ta sẽ được hai , ba Nhã-Trần......con
R dinh
Anh nào tuổi trâu có chịu đi cày không ? xin mời đến đây. Chỉ cần một trâu thôi đó, ưu-tiên chỉ có số một không có số hai đâu. Đừng chưởi nghe NT
 




Bây giờ Nhã Trân là con trai
Chú Rdinh là con gái
Chú Rdinh gọi trâu đến cày chú Rdinh
Chứ Nhã Trân là con trai
Trâu hổng có đến cày Nhã Trân đâu
-nt-
(Nhã Trân hổng biết chửi mà biết oánh thôi hà! Mà hễ oánh chú Rdinh là rủ cô Du the oánh tiếp đấy ! Chú Rdinh sợ chưa? Nhã Trân biết chú Rdinh sợ cô Du nhất đấy ! Hi...hi...hi)

* Đặc biệt hôm nay Nhã Trân đóng vai con trai một lát thôi nhé ! và úm ba la, úm ba la  biến chú Rdinh thành con gái đấy ! hi...hi...hi...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 21:01:11 bởi nhatran89 >

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 24.01.2009 05:49:13
0
 
 


 
 
 
Sorry nghe Nhã-Trần, Rdinh cứ tưởng NT là con gái, thôi giờ đổi chữ anh thành chữ cô dùm đi. Cãm ơn NT trước. Rdinh.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 05:53:40 bởi Rdinh >

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 24.01.2009 20:10:43
0
 
 


 
 
 
Mến gởi Diệu-Tâm ,
 
Nói về Đạo thì Rdinh không rành bằng Diêu-tâm nên chỉ nghĩ thế nào viết vậy thôi, mong DT đừng cười và chê trách  nhe, có gì sai cũng sửa luôn dùm anh đấy.
Chuyến Đi Canada là đi qua Michigan tới Toronto chứ không đi vào lối New York, Chùa này có hai cơ sở, một ở ngoài đường phố ,  nhưng anh không nhớ tên đường, cơ-sở kia là tu-viện đất đai rất rông hình như 20 chục mẫu gì đó. Đường vào tu-viện cũng hơi khó kiếm, mướn xe Mỹ lái mà cũng lạc mặc dầu họ có dùng GPS, nhưng vì đường mới không có trên bản đồ, nên khó dò bằng GPS được.
Còn về thơ thì mình trao đổi nhau qua sự nhận thức, DT viết đề tài nào mà chẳng được, cứ gì phải là một cuộc hành-hương để mà đối vần.
 
Cũng bắt chước DT là chúc Diệu-Tâm được thân tâm an lạc, vui đón Xuân mới Kỷ-Sửu.
Rdinh

huvo09
  • Số bài : 137
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2009
RE: MÙA THU - 24.01.2009 23:20:44
0

HƯ VÔ VỀ VỚI XUÂN THƠ

Mùa xuân hoa đào nở
Hoa mai vàng sắc mơ
Cho em dệt vần thơ
Từ những dòng xuân nhớ

Một chút gì trăn trở
Em chỉ là hư vô
Bất chợt đến bất ngờ
Bất chợt đi trong nhớ

Tình thắm duyên hay vờ
Có ai hay thẩn thờ
Có ai hay nhung nhớ
Xin đừng trách hững hờ

Trách chi người hư vô
Xuân về mang lời nhớ
Xuân về mang ước mơ
Dệt đầy vần trang thơ

hưvô



Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 25.01.2009 08:31:37
0
 
 
HƯ VÔ VỀ VỚI XUÂN THƠ

Mùa xuân hoa đào nở

Hoa mai vàng sắc mơ
Cho em dệt vần thơ
Từ những dòng xuân nhớ

Một chút gì trăn trở
Em chỉ là hư vô
Bất chợt đến bất ngờ
Bất chợt đi trong nhớ

Tình thắm duyên hay vờ
Có ai hay thẩn thờ
Có ai hay nhung nhớ
Xin đừng trách hững hờ

Trách chi người hư vô
Xuân về mang lời nhớ
Xuân về mang ước mơ
Dệt đầy vần trang thơ

hưvô


 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/D18DDE337E3546849E0FEF28CD363CD1.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 25.01.2009 19:47:00
0
 
 
Chúc mừng Xuân mới
 
 
 
 
 
Hoài-Nam có nhớ Rdinh không?
Hay Hoài chỉ nhớ Nam không thế Hòai
Tôi ngồi tôi đọc thơ Hoài
Sao tôi cứ nhớ tới Hoài-Nam đây.
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2009 19:52:41 bởi Rdinh >

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 25.01.2009 21:31:26
0
 
 
 
Tứ  Diệu - Đế


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/2C04791D95684FD494B263DE0814A656.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 26.01.2009 00:08:30
0
 
 
 
Chúc mừng Xuân mới
 
 
 
 
 
Hoài-Nam có nhớ Rdinh không?
Hay Hoài chỉ nhớ Nam không thế Hòai
Tôi ngồi tôi đọc thơ Hoài
Sao tôi cứ nhớ tới Hoài-Nam đây.
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
Sắp đón Giao Thừa rồi Dinh ơi
Nhớ Dinh thao thức mấy canh rồi
NHƯNG
Mười hai bà Xã ,,,Nam sợ lắm
Thôi !!! đành đọc thơ vậy ,,,Dinh ơi !!!
 
HN===
 
Ngày Xuân , ấm áp thật nên thơ
Hạnh Phúc bao nhiêu kẻ đợi chờ ,
 
Giao Thừa  KỈ SỬU

 
Vậy thời chúng mình nhớ khơi-khơi
Khi Xuân về đến để mình vui
Cứ tưởng Hoài Nam nhớ người khác
Chắc hẳn lòng tôi sẽ ngậm-ngùi
 
Mười hai bà giờ chẳng ở với tôi
Thành mình vẫn chỉ là đơn côi
Tết về thấy hoa và pháo nổ
Xuân đến nhìn tôi Xuân chỉ cười... hỏng vô...
 
Rdinh

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: MÙA THU - 26.01.2009 08:08:58
0
Chúc Mừng Năm Mới
CHÚC Rdinh một mùa XUÂN THẮM TƯƠI và tặng bạn bài hát này để luôn nhớ về quê nhà
Thân Ái ===HOAI NAM
Ai ơi ,,,có nhớ quê nhà
 
Nhớ canh rau Muống , nhớ Cà dầm Tương
 
"Mẹ già một nắng , hai sương "
 
Mong đàn con dại viễn phương chưa về
 
HOAI NAM===
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 15:06:26 bởi hoainam=== >

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 26.01.2009 20:37:25
0
 
 
Chúc Mừng Năm Mới
CHÚC Rdinh một mùa XUÂN THẮM TƯƠI và tặng bạn bài hát này để luôn nhớ về quê nhà
Thân Ái ===HOAI NAM
Ai ơi ,,,có nhớ quê nhà
 
Nhớ canh rau Muống , nhớ Cà dầm Tương
 
"Mẹ già một nắng , hai sương "
 
Mong đàn con dại viễn phương chưa về
 
HOAI NAM===
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/74B63E66D0274369B026E2DFFA989CD0.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3540
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: MÙA THU - 27.01.2009 04:33:58
0
 
 
 
 



Dạo quanh thấy quít vườn ai
Ta chôm về để hái hoài mà ăn
Môt mình Tết chẳng mần răn
Ta ngồi ta cứ việc ăn quít vàng

hư vô
 
 
 
 
 
Trời ơi ! quít nhà tôi trồng
Sao Hư-Vô đến mang không về à
Ngày Xuân tôi đi vắng nhà
HƯ-VÔ vào chôm thực là HƯ-GHÊ
 
Rdinh
 
 
Chạỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳ......


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 39 trang, bài viết từ 241 đến 270 trên tổng số 1156 bài trong đề mục