ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 45 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 1350 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 25.04.2009 22:01:38
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh




 
 
Hò ơ ơ...cái vụ đó chẳng có đâu anh ơi
Bạc tiền thì em tính ơ hò...
Hò ơ ơ...bạc tiền thì em tính mà chẳng rơi đồng nào
Hò ơ ơ...Đừng đem lời lẽ ngọt ngào
Em đây chả dại ơ hò......
Hò ơ ơ.....em đây chả dại chút nào đâu anh (ơ ơ) hai
Cái tật vợ một vợ hai
Em đây ghét nhất ơ hò......
Hò ơ ơ...em đây ghét nhất ghét hoài có biết không ?
Vì thế nên anh đừng mong
Thuê nhà gần để ơ hò ...
Hò ơ ơ.....thuê nhà gần để mà hòng lửa  (ơ ơ) rơm....
Gần nhà để thổi chung cơm
Cơm ai nấy nấu ơ hò...
Hò ơ ơ...cơm ai nấy nấu chớ đừng mong chung nồi.....

thuỵ du
 
 
Hò ơ. ơ.. nói là giả dụ cho vui
Mà em tưởng thật đã ngồi vểnh mặt ghê
Từ xa anh về thăm quê
Hotel anh ở đủ bề an-ninh
 Hò ơ.ơ...Nhà em mới có một căn
Quan tham chưa lấy hò ơ.ơ...
Quan tham chưa lấy  (ơ.ơ) mần răng mà có tiền
Đòi tậu thêm mấy nhà riêng
Cho thuê cho mướn lấy tiền vi-vu
 Hò ơ.ơ...Luật hôn-nhân cấm đa-thê
Vợ hai, vợ bé dễ bề được đâu
Chẳng qua thơ phú cùng nhau
Viết lên vài chữ hò ơ.ơ..
Viết lên vài chữ cho ngầu, cho (ơ.ơ) vui...
 
Rdinh
 
 

Hò ơ ơ...lời qua tiếng lại vi vu
Lỡ tay nên viết lu bù anh ơi
Chỉ là thơ phú vui chơi
Cho em xin lỗi ơ hò....
Hò ơ ơ cho em xin lỗi vì lỡ lời nghen (ơ ơ) anh....
Hò ơ ơ...ví như có giận thì anh
Mắng đại con nhỏ học hành dở ghê
Thơ gì mà nghe chán nghe chê
Chứ đừng giận quá ơ hò...
Hò ơ ơ....chứ đừng giận quá mà bỏ bê thơ hài...(nghen ơ ơ anh)
 
thụy du
 
 
Hò.ơ.ơ...Chắc vì em quá hận anh
Xổ lời nào khác chi chanh với gừng
Nay em biết lỗi mà ngừng
Thời anh cũng tạm   ơ. hò..
Thời anh cũng tạm để chúng mình vi ( ơ.ơ) vu
Hò ơ.ơ... Dẫu cho học-hành dở ghê
Ta nên đối đáp cho trọn bề thơ văn
Nếu câu viết em còn hăng như hành
Thời anh cũng chịu   ơ. hò...
Thời anh cũng chịu chẳng giành hơn (ơ.ơ) thua
Câu văn chẳng mất tiền mua  ơ. hờ...*
Hò. ơ.ơ...Liệu đường mà viết cho vừa lòng  (ơ.ơ) nhau *
 
                               Rdinh

*Nhại cadao

 
Hò ơ ơ...Những lời anh nói trước sau
Thấu tình đạt lý ơ hò...
Hò ơ ơ...thấu tình đạt lý em đây rõ rồi
Chỉ là vui một chút thôi
Nếu anh có giận ơ hò
Hò ơ ơ..nếu anh có giận em thời xin lỗi (ơ ơ) anh
Chẳng phải giận hờn anh chi
Thuỵ Du thẳng tính ơ hò...
Hò ơ...thuỵ du thẳng tính đã giận thì nghỉ chơi
Biết mình đùa đã quá lời
Nên mình xin lỗi ơ hò
Hò ơ nên mình xin lỗi ...anh ơi đừng buồn
Bây giờ mình tiếp tục luôn
Chuyện mà anh nói là em buồn đó ơ ơ nghen
Nhà thì chẳng một cái nghe
Quan tham sắm sửa ơ hò...
Hò ơ quan tham sắm sửa cho năm bảy nhà
Bây giờ đem bán thiệt nà
Lấy tiền vi vút ơ hò..
Hò ơ....lấy tiền vi vút hết cả nhà lẫn (ơ ơ) xe
Hổng nhà sắm một chiếc ghe
Chèo qua chèo lại  ơ hò.....
Hò ơ ơ...chèo qua chèo lại đưa anh sang sông nè

thuỵ du
 



Hò ơ.ơ... Bán nhà em phải sắm ghe
Lời em nói đó anh nghe não-nề
Năm xưa em có nhiều nhà
Vì chưng vi vút  hò.ơ....
Vì chưng vi-vút.ơ.ờ...mà nhà em bán luôn
 
Hò ơ.ơ...Ghe em đậu cửa Hàm-luông
Thôi thì hãy tính tìm đường mà vượt biên
Sang đất Mỹ anh đón lìền
Nhà anh em ở   ơ. hờ...
Nhà anh em ở... chúng mình làm (ơ.ơ.) thơ
 
Hò.ơ.ơ...Nhưng mà anh nói em nghe
Đừng vi-vút nữa ơ. hờ...
Đừng vi-vút nữa kẻo bán nhà anh (ơ.ơ.)luôn.
 
Rdinh

Hò ơ ơ....bây giờ mà tính chuyện vượt biên
Vượt đâu mà vượt...ơ hò....
Hò ơ ơ..vượt đâu mà vượt vô liền nhà (ơ ơ ) giam
Giờ em chẳng có quan tham
Lấy ai bảo lãnh ơ hò....
Hò ơ...lấy ai bảo lãnh cho em bây giờ?
Hò ơ ơ...Thôi thì giả dụ trong mơ
Em qua được Mỹ ơ hò.....
Hò ơ ơ..em qua được Mỹ anh liền đón (ơ ơ) em
Nhà anh cho em ở nhờ
Coi chừng nguy hiểm ơ hò
Hò ơ ơ...coi chừng nguy hiểm anh không sợ à ?
Anh dặn đừng vi vút nha
Nhưng mà cái tật....ơ hò
Hò ơ ơ...nhưng mà cái tật...lỡ bán nhà anh (ơ ơ) luôn?

thuỵ du


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 25.04.2009 23:26:08
0

 



 
 
Hò ơ ơ...cái vụ đó chẳng có đâu anh ơi
Bạc tiền thì em tính ơ hò...
Hò ơ ơ...bạc tiền thì em tính mà chẳng rơi đồng nào
Hò ơ ơ...Đừng đem lời lẽ ngọt ngào
Em đây chả dại ơ hò......
Hò ơ ơ.....em đây chả dại chút nào đâu anh (ơ ơ) hai
Cái tật vợ một vợ hai
Em đây ghét nhất ơ hò......
Hò ơ ơ...em đây ghét nhất ghét hoài có biết không ?
Vì thế nên anh đừng mong
Thuê nhà gần để ơ hò ...
Hò ơ ơ.....thuê nhà gần để mà hòng lửa  (ơ ơ) rơm....
Gần nhà để thổi chung cơm
Cơm ai nấy nấu ơ hò...
Hò ơ ơ...cơm ai nấy nấu chớ đừng mong chung nồi.....

thuỵ du
 
 
Hò ơ. ơ.. nói là giả dụ cho vui
Mà em tưởng thật đã ngồi vểnh mặt ghê
Từ xa anh về thăm quê
Hotel anh ở đủ bề an-ninh
 Hò ơ.ơ...Nhà em mới có một căn
Quan tham chưa lấy hò ơ.ơ...
Quan tham chưa lấy  (ơ.ơ) mần răng mà có tiền
Đòi tậu thêm mấy nhà riêng
Cho thuê cho mướn lấy tiền vi-vu
 Hò ơ.ơ...Luật hôn-nhân cấm đa-thê
Vợ hai, vợ bé dễ bề được đâu
Chẳng qua thơ phú cùng nhau
Viết lên vài chữ hò ơ.ơ..
Viết lên vài chữ cho ngầu, cho (ơ.ơ) vui...
 
Rdinh
 
 

Hò ơ ơ...lời qua tiếng lại vi vu
Lỡ tay nên viết lu bù anh ơi
Chỉ là thơ phú vui chơi
Cho em xin lỗi ơ hò....
Hò ơ ơ cho em xin lỗi vì lỡ lời nghen (ơ ơ) anh....
Hò ơ ơ...ví như có giận thì anh
Mắng đại con nhỏ học hành dở ghê
Thơ gì mà nghe chán nghe chê
Chứ đừng giận quá ơ hò...
Hò ơ ơ....chứ đừng giận quá mà bỏ bê thơ hài...(nghen ơ ơ anh)
 
thụy du
 
 
Hò.ơ.ơ...Chắc vì em quá hận anh
Xổ lời nào khác chi chanh với gừng
Nay em biết lỗi mà ngừng
Thời anh cũng tạm   ơ. hò..
Thời anh cũng tạm để chúng mình vi ( ơ.ơ) vu
Hò ơ.ơ... Dẫu cho học-hành dở ghê
Ta nên đối đáp cho trọn bề thơ văn
Nếu câu viết em còn hăng như hành
Thời anh cũng chịu   ơ. hò...
Thời anh cũng chịu chẳng giành hơn (ơ.ơ) thua
Câu văn chẳng mất tiền mua  ơ. hờ...*
Hò. ơ.ơ...Liệu đường mà viết cho vừa lòng  (ơ.ơ) nhau *
 
                               Rdinh

*Nhại cadao

 
Hò ơ ơ...Những lời anh nói trước sau
Thấu tình đạt lý ơ hò...
Hò ơ ơ...thấu tình đạt lý em đây rõ rồi
Chỉ là vui một chút thôi
Nếu anh có giận ơ hò
Hò ơ ơ..nếu anh có giận em thời xin lỗi (ơ ơ) anh
Chẳng phải giận hờn anh chi
Thuỵ Du thẳng tính ơ hò...
Hò ơ...thuỵ du thẳng tính đã giận thì nghỉ chơi
Biết mình đùa đã quá lời
Nên mình xin lỗi ơ hò
Hò ơ nên mình xin lỗi ...anh ơi đừng buồn
Bây giờ mình tiếp tục luôn
Chuyện mà anh nói là em buồn đó ơ ơ nghen
Nhà thì chẳng một cái nghe
Quan tham sắm sửa ơ hò...
Hò ơ quan tham sắm sửa cho năm bảy nhà
Bây giờ đem bán thiệt nà
Lấy tiền vi vút ơ hò..
Hò ơ....lấy tiền vi vút hết cả nhà lẫn (ơ ơ) xe
Hổng nhà sắm một chiếc ghe
Chèo qua chèo lại  ơ hò.....
Hò ơ ơ...chèo qua chèo lại đưa anh sang sông nè

thuỵ du




Hò ơ.ơ... Bán nhà em phải sắm ghe
Lời em nói đó anh nghe não-nề
Năm xưa em có nhiều nhà
Vì chưng vi vút  hò.ơ....
Vì chưng vi-vút.ơ.ờ...mà nhà em bán luôn
 
Hò ơ.ơ...Ghe em đậu cửa Hàm-luông
Thôi thì hãy tính tìm đường mà vượt biên
Sang đất Mỹ anh đón lìền
Nhà anh em ở   ơ. hờ...
Nhà anh em ở... chúng mình làm (ơ.ơ.) thơ
 
Hò.ơ.ơ...Nhưng mà anh nói em nghe
Đừng vi-vút nữa ơ. hờ...
Đừng vi-vút nữa kẻo bán nhà anh (ơ.ơ.)luôn.
 
Rdinh

Hò ơ ơ....bây giờ mà tính chuyện vượt biên
Vượt đâu mà vượt...ơ hò....
Hò ơ ơ..vượt đâu mà vượt vô liền nhà (ơ ơ ) giam
Giờ em chẳng có quan tham
Lấy ai bảo lãnh ơ hò....
Hò ơ...lấy ai bảo lãnh cho em bây giờ?
Hò ơ ơ...Thôi thì giả dụ trong mơ
Em qua được Mỹ ơ hò.....
Hò ơ ơ..em qua được Mỹ anh liền đón (ơ ơ) em
Nhà anh cho em ở nhờ
Coi chừng nguy hiểm ơ hò
Hò ơ ơ...coi chừng nguy hiểm anh không sợ à ?
Anh dặn đừng vi vút nha
Nhưng mà cái tật....ơ hò
Hò ơ ơ...nhưng mà cái tật...lỡ bán nhà anh (ơ ơ) luôn?

thuỵ du
 
 
 
Hò ơ.ơ...Em ơi ! anh nói đừng buồn
Em mà tính đuợc đường chuồn sang đây
Đón em dang rộng bàn tay
Nhà anh thoải mái   ơ. hò...
Nhà anh thoải-mái em cứ ở ngày, ở (ơ.ơ) đêm
 
Hò. ơ.ơ... Nhưng mà ruột héo dạ mềm
Nhớ quê-hương mà chẳng có đường vi-vu
Ban ngày làm mướn cày thuê
Tối về mệt lả  ơ. hờ
Tối về mệt là chỉ có bề nằm chèo (ơ.ơ..)queo
 
Hò.ơ.ơ... Sống đây chẳng phải là nghèo
Nhưng mà giầu được ơ. hờ...
Nhưng mà giầu được khó theo bằng (ơ.ơ...) người...
 
Rdinh
 
 



Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 26.04.2009 04:52:36
0
Vô đề

Theo học thơ Đường thấy quá phê
Quá phê nên đã trót say mê
Say mê Xướng Hoạ khi nhàn tản
Nhàn tản ngâm nga điệu lý quê

- unghoadaphu 25/04/2009
 
 
 
 
HỌC LỤC BÁT
 
Đói cơm ta đến lục bát ngay
Đói thơ ta biết tính sao đây ?
Lục đường vị ngọt lên men đấy
Lục bát thời ta no cả ngày.
 
Rdinh

 
Xin kính chào UHDP, lâu lắm mới gặp bạn thơ. Rdinh vào tào lao mấy vần xin thứ lỗi đừng phiền trách. Rdinh

tovinhnghiem
  • Số bài : 219
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 26.04.2009 19:12:21
0




Cô lái đò dòng mơ
Trên sóng nước Cần Thơ
Lời hẹn cô quên chờ
Một dạo về ai nhớ
Bến vắng buồn thẫn thờ
Lữ khách nào đâu ngờ
Tình mình lại bơ vơ.

Vĩnh Nghiêm

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 26.04.2009 21:23:17
0
Hò ơ.ơ... Bán nhà em phải sắm ghe
Lời em nói đó anh nghe não-nề
Năm xưa em có nhiều nhà
Vì chưng vi vút  hò.ơ....
Vì chưng vi-vút.ơ.ờ...mà nhà em bán luôn
 
Hò ơ.ơ...Ghe em đậu cửa Hàm-luông
Thôi thì hãy tính tìm đường mà vượt biên
Sang đất Mỹ anh đón lìền
Nhà anh em ở   ơ. hờ...
Nhà anh em ở... chúng mình làm (ơ.ơ.) thơ
 
Hò.ơ.ơ...Nhưng mà anh nói em nghe
Đừng vi-vút nữa ơ. hờ...
Đừng vi-vút nữa kẻo bán nhà anh (ơ.ơ.)luôn.
 
Rdinh

Hò ơ ơ....bây giờ mà tính chuyện vượt biên
Vượt đâu mà vượt...ơ hò....
Hò ơ ơ..vượt đâu mà vượt vô liền nhà (ơ ơ ) giam
Giờ em chẳng có quan tham
Lấy ai bảo lãnh ơ hò....
Hò ơ...lấy ai bảo lãnh cho em bây giờ?
Hò ơ ơ...Thôi thì giả dụ trong mơ
Em qua được Mỹ ơ hò.....
Hò ơ ơ..em qua được Mỹ anh liền đón (ơ ơ) em
Nhà anh cho em ở nhờ
Coi chừng nguy hiểm ơ hò
Hò ơ ơ...coi chừng nguy hiểm anh không sợ à ?
Anh dặn đừng vi vút nha
Nhưng mà cái tật....ơ hò
Hò ơ ơ...nhưng mà cái tật...lỡ bán nhà anh (ơ ơ) luôn?

thuỵ du
 
 
 
Hò ơ.ơ...Em ơi ! anh nói đừng buồn
Em mà tính đuợc đường chuồn sang đây
Đón em dang rộng bàn tay
Nhà anh thoải mái   ơ. hò...
Nhà anh thoải-mái em cứ ở ngày, ở (ơ.ơ) đêm
 
Hò. ơ.ơ... Nhưng mà ruột héo dạ mềm
Nhớ quê-hương mà chẳng có đường vi-vu
Ban ngày làm mướn cày thuê
Tối về mệt lả  ơ. hờ
Tối về mệt là chỉ có bề nằm chèo (ơ.ơ..)queo
 
Hò.ơ.ơ... Sống đây chẳng phải là nghèo
Nhưng mà giầu được ơ. hờ...
Nhưng mà giầu được khó theo bằng (ơ.ơ...) người...
 
Rdinh
 

Hò ơ ơ...thì đời vốn vậy anh ơi
Em đây vẫn biết ơ hò
Hò ơ ơ...em đây vẫn biết như lời của (ơ ơ)anh
Hò ơ ơ...em thiệt sự chỉ muốn mình
Tìm đường qua Mỹ ơ hò
Hò ơ ơ...tìm đường qua Mỹ để du lịch thôi anh à
Rồi em sẽ trở về nhà
Việt Nam yêu dấu ơ hò
Việt Nam yêu dấu mới là nhà của (ơ ơ) em
Chuyện anh nói để em xem
Cùng ngâm thi phú ơ hò....
Hò ơ ơ..cùng ngâm thi phú cho đẹp thêm cuộc (ơ ơ)đời
Thời gian bên Mỹ rong chơi
Độ dăm ba tháng ơ hò
Hò ơ ơ...độ dăm ba tháng anh có mời em (ơ ơ) không?
Hò ơ ơ...Nhà anh chắc có vườn hồng
Loài hoa em thích nhất ơ hò
Hò ơ ơ...loài hoa em thích nhất anh em  mình cùng nhau (ơ ơ ) chăm
Cho hồng hoa đẹp quanh năm
Người trồng kẻ tưới ơ hò..
Hò ơ ơ...người trồng kẻ tưới đem bán làm kinh tế (ơ ơ) nha
Phòng khi nghèo khó anh à
Mình thời cũng có ơ hò....
Hò ơ ơ...mình thời cũng có hồng hoa để kiếm ( ơ ơ)tiền

thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 26.04.2009 22:32:10
0
 
 



Hò ơ.ơ... Bán nhà em phải sắm ghe
Lời em nói đó anh nghe não-nề
Năm xưa em có nhiều nhà
Vì chưng vi vút  hò.ơ....
Vì chưng vi-vút.ơ.ờ...mà nhà em bán luôn
 
Hò ơ.ơ...Ghe em đậu cửa Hàm-luông
Thôi thì hãy tính tìm đường mà vượt biên
Sang đất Mỹ anh đón lìền
Nhà anh em ở   ơ. hờ...
Nhà anh em ở... chúng mình làm (ơ.ơ.) thơ
 
Hò.ơ.ơ...Nhưng mà anh nói em nghe
Đừng vi-vút nữa ơ. hờ...
Đừng vi-vút nữa kẻo bán nhà anh (ơ.ơ.)luôn.
 
Rdinh
 

Hò ơ ơ....bây giờ mà tính chuyện vượt biên
Vượt đâu mà vượt...ơ hò....
Hò ơ ơ..vượt đâu mà vượt vô liền nhà (ơ ơ ) giam
Giờ em chẳng có quan tham
Lấy ai bảo lãnh ơ hò....
Hò ơ...lấy ai bảo lãnh cho em bây giờ?
Hò ơ ơ...Thôi thì giả dụ trong mơ
Em qua được Mỹ ơ hò.....
Hò ơ ơ..em qua được Mỹ anh liền đón (ơ ơ) em
Nhà anh cho em ở nhờ
Coi chừng nguy hiểm ơ hò
Hò ơ ơ...coi chừng nguy hiểm anh không sợ à ?
Anh dặn đừng vi vút nha
Nhưng mà cái tật....ơ hò
Hò ơ ơ...nhưng mà cái tật...lỡ bán nhà anh (ơ ơ) luôn?

thuỵ du

 

 
Hò ơ.ơ...Em ơi ! anh nói đừng buồn
Em mà tính đuợc đường chuồn sang đây
Đón em dang rộng bàn tay
Nhà anh thoải mái   ơ. hò...
Nhà anh thoải-mái em cứ ở ngày, ở (ơ.ơ) đêm
 
Hò. ơ.ơ... Nhưng mà ruột héo dạ mềm
Nhớ quê-hương mà chẳng có đường vi-vu
Ban ngày làm mướn cày thuê
Tối về mệt lả  ơ. hờ
Tối về mệt là chỉ có bề nằm chèo (ơ.ơ..)queo
 
Hò.ơ.ơ... Sống đây chẳng phải là nghèo
Nhưng mà giầu được ơ. hờ...
Nhưng mà giầu được khó theo bằng (ơ.ơ...) người...
 
Rdinh
 

Hò ơ ơ...thì đời vốn vậy anh ơi
Em đây vẫn biết ơ hò
Hò ơ ơ...em đây vẫn biết như lời của (ơ ơ)anh
Hò ơ ơ...em thiệt sự chỉ muốn mình
Tìm đường qua Mỹ ơ hò
Hò ơ ơ...tìm đường qua Mỹ để du lịch thôi anh à
Rồi em sẽ trở về nhà
Việt Nam yêu dấu ơ hò
Việt Nam yêu dấu mới là nhà của (ơ ơ) em
Chuyện anh nói để em xem
Cùng ngâm thi phú ơ hò....
Hò ơ ơ..cùng ngâm thi phú cho đẹp thêm cuộc (ơ ơ)đời
Thời gian bên Mỹ rong chơi
Độ dăm ba tháng ơ hò
Hò ơ ơ...độ dăm ba tháng anh có mời em (ơ ơ) không?
Hò ơ ơ...Nhà anh chắc có vườn hồng
Loài hoa em thích nhất ơ hò
Hò ơ ơ...loài hoa em thích nhất anh em  mình cùng nhau (ơ ơ ) chăm
Cho hồng hoa đẹp quanh năm
Người trồng kẻ tưới ơ hò..
Hò ơ ơ...người trồng kẻ tưới đem bán làm kinh tế (ơ ơ) nha
Phòng khi nghèo khó anh à
Mình thời cũng có ơ hò....
Hò ơ ơ...mình thời cũng có hồng hoa để kiếm ( ơ ơ)tiền

thuỵ du
 
 
Hò ơ. ơ...Em ơi ! đây khác Việt nam
Hồng mình trồng chỉ để xem thôi mà
Muốn buôn phải trồng đại-trà
Còn hồng lẻ-tẻ   ơ. hò...
Còn hồng lẻ-tẻ... chỉ để là ngắm (ơ.ơ) thôi
 
Hò. ơ..ơ... Em qua Mỹ du lịch chơi
Anh sẵn-sàng đón anh mời đến thăm
Vườn anh đầy những dẫy hồng
Chiều chiều ra ngắm ơ. hò...
Chiều chiều ra ngắm...  chứ mình ngâm thơ (ơ.ơ) cùng
 
Hò. ơ.ơ...Bao giờ em thỏa được lòng
hết hạn về nước  ơ. hờ...
Hết hạn về nước anh tiễn em ra phi (ơ.ơ.)trường...
 
Rdinh


< Sửa đổi bởi: Rdinh -- 26.4.2009 21:30:21 >

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 27.04.2009 10:35:51
0
 
\
 
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/9B97DAEA095E48E8A55D322C652CE7E0.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 27.04.2009 10:55:00
0
 
Bạn thơ
 
Lục bát thời ta no cả ngày
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Bạn bè ghé quán thơ thăm hỏi
Để lại đôi vần may mắn thay
 
- uhdp 27/04/09


Cảm ơn Rdinh đã ghé thăm !
Mấy lần ghé qua quán của Rdinh nhưng chưa kịp viết gì ! Ái ngại quá.
 
 
 
BẤT CHẤP
 
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Ta vui ta uống đến lăn quay
Đường ngang ngõ tắt ta rành hết
Bất chấp là đêm hay là ngày
 
Rdinh
 
 
Sao lại "ái ngại quá" bạn thơ ơi ?  Rdinh
 

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 27.04.2009 12:23:29
0
 
 
CÁI BÓNG
 
Trần Quang Hiển
 
Người đi cái bóng cùng đi
Bóng theo người nấp, nói gì hỡi ai
Người cao bóng đổ càng dài
Mặt đường nhẵn để cả hai rõ ràng
 
Dù cho nắng lũa muộn màng
Bóng đi người nuốt mơ màng về đêm
Ngày xưa bóng chếch bên thêm
Bây giờ bóng đứng kề bên nhau rồi
 
Nỗi niềm nhân thế ngược xuôi
Dung nhan ẩn hiện, bóng người lặng im
Phận đời chìm nổi, nổi chìm
Gang tay đo lấy trái tim hỡi người.
 
 
 
 
BÓNG TÔI, BÓNG NGƯỜI
 
Bóng tôi đã cạnh tôi rồi
Mà sao tôi cứ bóng người dõi trông
Bóng hồng đã khuất bụi hồng
Tim tôi thổn-thức mà lòng xuyến-xao.
 
Rdinh
 
 
Xin chào thi hữu Trần-Quang Hiển, bài thơ của bạn hay quá, xin phép cho vào tiếp nối đôi vần, có gì không phải xin thứ lỗi. Rdinh

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 27.04.2009 18:35:27
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 
 
\
 
 
 







Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 27.04.2009 18:37:32
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 



Hò ơ.ơ... Bán nhà em phải sắm ghe
Lời em nói đó anh nghe não-nề
Năm xưa em có nhiều nhà
Vì chưng vi vút  hò.ơ....
Vì chưng vi-vút.ơ.ờ...mà nhà em bán luôn
 
Hò ơ.ơ...Ghe em đậu cửa Hàm-luông
Thôi thì hãy tính tìm đường mà vượt biên
Sang đất Mỹ anh đón lìền
Nhà anh em ở   ơ. hờ...
Nhà anh em ở... chúng mình làm (ơ.ơ.) thơ
 
Hò.ơ.ơ...Nhưng mà anh nói em nghe
Đừng vi-vút nữa ơ. hờ...
Đừng vi-vút nữa kẻo bán nhà anh (ơ.ơ.)luôn.
 
Rdinh
 

Hò ơ ơ....bây giờ mà tính chuyện vượt biên
Vượt đâu mà vượt...ơ hò....
Hò ơ ơ..vượt đâu mà vượt vô liền nhà (ơ ơ ) giam
Giờ em chẳng có quan tham
Lấy ai bảo lãnh ơ hò....
Hò ơ...lấy ai bảo lãnh cho em bây giờ?
Hò ơ ơ...Thôi thì giả dụ trong mơ
Em qua được Mỹ ơ hò.....
Hò ơ ơ..em qua được Mỹ anh liền đón (ơ ơ) em
Nhà anh cho em ở nhờ
Coi chừng nguy hiểm ơ hò
Hò ơ ơ...coi chừng nguy hiểm anh không sợ à ?
Anh dặn đừng vi vút nha
Nhưng mà cái tật....ơ hò
Hò ơ ơ...nhưng mà cái tật...lỡ bán nhà anh (ơ ơ) luôn?

thuỵ du

 

 
Hò ơ.ơ...Em ơi ! anh nói đừng buồn
Em mà tính đuợc đường chuồn sang đây
Đón em dang rộng bàn tay
Nhà anh thoải mái   ơ. hò...
Nhà anh thoải-mái em cứ ở ngày, ở (ơ.ơ) đêm
 
Hò. ơ.ơ... Nhưng mà ruột héo dạ mềm
Nhớ quê-hương mà chẳng có đường vi-vu
Ban ngày làm mướn cày thuê
Tối về mệt lả  ơ. hờ
Tối về mệt là chỉ có bề nằm chèo (ơ.ơ..)queo
 
Hò.ơ.ơ... Sống đây chẳng phải là nghèo
Nhưng mà giầu được ơ. hờ...
Nhưng mà giầu được khó theo bằng (ơ.ơ...) người...
 
Rdinh
 

Hò ơ ơ...thì đời vốn vậy anh ơi
Em đây vẫn biết ơ hò
Hò ơ ơ...em đây vẫn biết như lời của (ơ ơ)anh
Hò ơ ơ...em thiệt sự chỉ muốn mình
Tìm đường qua Mỹ ơ hò
Hò ơ ơ...tìm đường qua Mỹ để du lịch thôi anh à
Rồi em sẽ trở về nhà
Việt Nam yêu dấu ơ hò
Việt Nam yêu dấu mới là nhà của (ơ ơ) em
Chuyện anh nói để em xem
Cùng ngâm thi phú ơ hò....
Hò ơ ơ..cùng ngâm thi phú cho đẹp thêm cuộc (ơ ơ)đời
Thời gian bên Mỹ rong chơi
Độ dăm ba tháng ơ hò
Hò ơ ơ...độ dăm ba tháng anh có mời em (ơ ơ) không?
Hò ơ ơ...Nhà anh chắc có vườn hồng
Loài hoa em thích nhất ơ hò
Hò ơ ơ...loài hoa em thích nhất anh em  mình cùng nhau (ơ ơ ) chăm
Cho hồng hoa đẹp quanh năm
Người trồng kẻ tưới ơ hò..
Hò ơ ơ...người trồng kẻ tưới đem bán làm kinh tế (ơ ơ) nha
Phòng khi nghèo khó anh à
Mình thời cũng có ơ hò....
Hò ơ ơ...mình thời cũng có hồng hoa để kiếm ( ơ ơ)tiền

thuỵ du
 
 
Hò ơ. ơ...Em ơi ! đây khác Việt nam
Hồng mình trồng chỉ để xem thôi mà
Muốn buôn phải trồng đại-trà
Còn hồng lẻ-tẻ   ơ. hò...
Còn hồng lẻ-tẻ... chỉ để là ngắm (ơ.ơ) thôi
 
Hò. ơ..ơ... Em qua Mỹ du lịch chơi
Anh sẵn-sàng đón anh mời đến thăm
Vườn anh đầy những dẫy hồng
Chiều chiều ra ngắm ơ. hò...
Chiều chiều ra ngắm...  chứ mình ngâm thơ (ơ.ơ) cùng
 
Hò. ơ.ơ...Bao giờ em thỏa được lòng
hết hạn về nước  ơ. hờ...
Hết hạn về nước anh tiễn em ra phi (ơ.ơ.)trường...
 
Rdinh


Hò ơ ơ...Phi trường anh tiễn em đi
Hai tư giờ về đến ơ hò
Hò ơ ơ....hai tư giờ về đến quê nhà Việt (ơ ơ) Nam.......
Hò ơ ơ....về đây em kiếm việc làm
Dành tiền mai mốt ơ hò....
Hò ơ ơ...dành tiền mai mốt chàng ràng em lại (ơ ơ) qua....

thuỵ du

Thế là chấm dứt cuộc hành trình của em  rồi nhé anh Rdinh. Mình chấm dứt hò ở đây nha,em hết ý để hò tiếp gùi,hihi.....
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 27.04.2009 20:46:58
0
 
 
Hò ơ ơ...Phi trường anh tiễn em đi
Hai tư giờ về đến ơ hò
Hò ơ ơ....hai tư giờ về đến quê nhà Việt (ơ ơ) Nam.......
Hò ơ ơ....về đây em kiếm việc làm
Dành tiền mai mốt ơ hò....
Hò ơ ơ...dành tiền mai mốt chàng ràng em lại (ơ ơ) qua....

thuỵ du

Thế là chấm dứt cuộc hành trình của em  rồi nhé anh Rdinh. Mình chấm dứt hò ở đây nha,em hết ý để hò tiếp gùi,hihi.....
 
 
 
 
Hò là hò lơ...hò là hò lờ...
Hò là hò lơ...Lắng tai nghe hó lơ... hò lờ...
 
Ai đi về đến mà Việt-nam ...Hò là hò lơ...
Gặp cô thi-sĩ...hò là hò lờ...
Gặp cô thi-sĩ tên nàng Thụy-Du.. hò là hò lơ...
Hỏi rằng trong mấy năm qua... hò là hò lơ...
Cô có chồng chửa... hò là hò lờ...
 Cô có chồng chửa hay là...ở không... hò là hò lơ...
 
Nếu mà cô chửa có chồng... hò là hò lơ...
Tối cô nằm ngủ... hò là hò lờ...
Tối cô nằm ngủ... mình không có buồn  ?...Hò là hò lơ
Hò dô ta...úi hò dô ta...
 
Điệu hò cô bị tịt luôn... hò là hò lơ...
Cô hết cả ý... hò là hò lờ
Cô hết cả ý...hò lơ... chứ cô chuồn đi đâu...?
 
Hò là hò lơ... lắng tai nghe hó lơ...hò lờ...
 
Rdinh
 
 
Đầu hàng gùi thì phải bồi thường chiến phí nghe TD
Chỉ giỡn vui với bài hò (tầm bậy) trên đây thôi, nếu TD không hài lòng anh sẽ xóa ngay.
Xin cảm ơn TD đã tiếp chiêu hò  trong một chuỗi hò (tào-lao) vừa qua.
Chúc vui
Rdinh

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 27.04.2009 22:54:42
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 
 
Hò ơ ơ...Phi trường anh tiễn em đi
Hai tư giờ về đến ơ hò
Hò ơ ơ....hai tư giờ về đến quê nhà Việt (ơ ơ) Nam.......
Hò ơ ơ....về đây em kiếm việc làm
Dành tiền mai mốt ơ hò....
Hò ơ ơ...dành tiền mai mốt chàng ràng em lại (ơ ơ) qua....

thuỵ du

Thế là chấm dứt cuộc hành trình của em  rồi nhé anh Rdinh. Mình chấm dứt hò ở đây nha,em hết ý để hò tiếp gùi,hihi.....
 
 
 
 
Hò là hò lơ...hò là hò lờ...
Hò là hò lơ...Lắng tai nghe hó lơ... hò lờ...
 
Ai đi về đến mà Việt-nam ...Hò là hò lơ...
Gặp cô thi-sĩ...hò là hò lờ...
Gặp cô thi-sĩ tên nàng Thụy-Du.. hò là hò lơ...
Hỏi rằng trong mấy năm qua... hò là hò lơ...
Cô có chồng chửa... hò là hò lờ...
 Cô có chồng chửa hay là...ở không... hò là hò lơ...
 
Nếu mà cô chửa có chồng... hò là hò lơ...
Tối cô nằm ngủ... hò là hò lờ...
Tối cô nằm ngủ... mình không có buồn  ?...Hò là hò lơ
Hò dô ta...úi hò dô ta...
 
Điệu hò cô bị tịt luôn... hò là hò lơ...
Cô hết cả ý... hò là hò lờ
Cô hết cả ý...hò lơ... chứ cô chuồn đi đâu...?
 
Hò là hò lơ... lắng tai nghe hó lơ...hò lờ...
 
Rdinh
 
 
Đầu hàng gùi thì phải bồi thường chiến phí nghe TD
Chỉ giỡn vui với bài hò (tầm bậy) trên đây thôi, nếu TD không hài lòng anh sẽ xóa ngay.
Xin cảm ơn TD đã tiếp chiêu hò  trong một chuỗi hò (tào-lao) vừa qua.
Chúc vui
Rdinh


Không có gì đâu anh Rdinh ạ!Chỉ là thơ đùa cho vui thôi mà.Em cũng cám ơn anh vì đã hoạ thơ tếu với em,giúp em cũng vui nhiều.Anh cứ sáng tạo một thể loại mới nào đó đi nhé,em sẽ tiếp tục hoạ với anh...còn bây giờ thì em hết ý thật rồi.Chúc anh vui...Nhưng mà chiến phí là cái gì vậy anh Rdinh ơi ...???

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 28.04.2009 11:33:08
0
 
 
HOA MÙA CHINH-CHIẾN
 
Nước Việt-nam ta thực đã chịu nhiều cay đắng. Các sử gia đã cộng lại con số hơn 1.000 năm bị lệ-thuộc Tầu, rồi gần 100  năm đô-hộ của Tây (Pháp), tiếp theo đó là cuộc chiến-tranh tương-tàn kéo dài hơn 30 năm.
 
Ta hãy gạt bỏ ra ngoài quan-niệm chính-trị , để nói lên nỗi lòng đau khổ của người dân Việt và để thu hẹp hơn nữa là nói lên sự đau khổ mất-mát của một người con gái sắp và đang trở thành người vợ trong giữa thời ly-lọan.
 
Đầu năm cúng ông bà, gia-tiên, tôi không khỏi bùi-ngùi, khi nhìn vào bức ảnh của người MẸ  -Người đã dẫn dắt con thơ chạy loạn suốt trong cơn binh lửa-  nhưng trong cơn binh lửa đó, người MẸ cũng không thiếu những lời ru để đưa con vào giấc ngủ  tuối thơ. Các bạn đây hẳn cũng có người có người MẸ giống như hòan-cảnh của MẸ tôi vậy.
Với hòan-cảnh này, tôi còn liên-tưởng tới những tượng đá Vọng-phu, cũng đều là sự mất-mát thương-tâm của người con gái Việt thời chinh-chiến.
 
Xin mạo-muội viết lên đây bài thơ MẸ TÔI TRONG MÙA CHINH CHIẾN  hay HOA MÙA CHINH-CHIẾN, để quí bạn cùng thưởng-thức và rất mong được tiếp đón những bạn có được cảm-hứng mà có được những vần thơ đối, họa.
 
Chúng ta hãy cảm -thông nhau, để tưởng nhớ đến công ơn của những người ME sống trong cảnh chiến-tranh giữa tuổi xuân thi, mà nay đã ra người thiên-cổ.
 
Trân-trọng
Rdinh
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/3FAD606CD15C446887C44F506C73A043.jpg[/image]
 
 
 
HOA MÙA CHINH-CHIẾN
 
Làng tôi ở một vùng quê
Cha tôi thương mẹ cưới về ở chung
Những năm nghĩa mặn tình nồng
Cũng là những lúc nổ bùng chiến-tranh
 
Giặc về đất mẹ hoành-hành
Gây bao tang-tóc dân lành quê ta
Cha đành khăn gói đi xa
Nay chiến-khu nọ , mai ra bưng-biền
 
Bom rơi đạn nổ triền miên
Mẹ con dắt-díu... khắp miền tản-cư
 
Gió chiều tàu chuối đong-đưa
Cá rô đớp bóng bên bờ ao sen
Đùng...đùng... súng nổ liên-miên
Tiếng la, tiếng hét... khắp miền xốn-xao
 
Pháo giặc rót đến ào-ào
Mẹ con phải lánh ra hào bờ tre
Người người nhộn -nhạo tư bề
Máy bay giặc lượn trên quê ù...ù...
 
Bên hào mẹ khẽ tiếng ru
Bờ tre trên võng , con đu theo cành
Bồng... bồng... tiếng mẹ trong thanh
Đưa con vào giấc mộng lành tuổi thơ
Chăm con mẹ dõi bóng thù
Thương chồng đan áo, chiến-khu gởi vào
 
Gió Đông với cánh hoa đào
Trai mùa chinh-chiến , ai nào đắng cay
 
Bình-minh ló dạng hôm nay
Mẹ đã khuất núi, khuất mây về ngàn
Chạnh lòng con thắp tuần nhang
Nhớ công ơn mẹ của đàn con côi
 
Mẹ ơi ! bóng mẹ xa rồi...
Còn đâu tiếng võng, tiếng à... ơi... bồng...bồng...
Bồng bồng...bộng bống...bông...bông...
 
Rdinh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 11:51:21 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 28.04.2009 13:26:20
0
 

HOA MÙA CHINH-CHIẾN
 
Làng tôi ở một vùng quê
Cha tôi thương mẹ cưới về ở chung
Những năm nghĩa mặn tình nồng
Cũng là những lúc nổ bùng chiến-tranh
 
Giặc về đất mẹ hoành-hành
Gây bao tang-tóc dân lành quê ta
Cha đành khăn gói đi xa
Nay chiến-khu nọ , mai ra bưng-biền
 
Bom rơi đạn nổ triền miên
Mẹ con dắt-díu... khắp miền tản-cư
 
Gió chiều tàu chuối đong-đưa
Cá rô đớp bóng bên bờ ao sen
Đùng...đùng... súng nổ liên-miên
Tiếng la, tiếng hét... khắp miền xốn-xao
 
Pháo giặc rót đến ào-ào
Mẹ con phải lánh ra hào bờ tre
Người người nhộn -nhạo tư bề
Máy bay giặc lượn trên quê ù...ù...
 
Bên hào mẹ khẽ tiếng ru
Bờ tre trên võng , con đu theo cành
Bồng... bồng... tiếng mẹ trong thanh
Đưa con vào giấc mộng lành tuổi thơ
Chăm con mẹ dõi bóng thù
Thương chồng đan áo, chiến-khu gởi vào
 
Gió Đông với cánh hoa đào
Trai mùa chinh-chiến , ai nào đắng cay
 
Bình-minh ló dạng hôm nay
Mẹ đã khuất núi, khuất mây về ngàn
Chạnh lòng con thắp tuần nhang
Nhớ công ơn mẹ của đàn con côi
 
Mẹ ơi ! bóng mẹ xa rồi...
Còn đâu tiếng võng, tiếng à... ơi... bồng...bồng...
Bồng bồng...bộng bống...bông...bông...
 
Rdinh







LỜI RU NGƯỜI MẸ

Bồng bồng...bộng bống...bông...bông...
Tiếng ru mẹ nhói buốt lòng thâu canh
Bây giờ thôi hết chiến tranh
Quê hương một mảnh đất lành an cư
Võng không còn mẹ buồn ư
Tiếng ru vắng tiếng lòng như ruột bào
Bây giờ con mẹ xa nhau
Tuổi già mẹ phải bay cao về trời
À ơi kẽo kẹt chiếc nôi
Âm vang xưa ấy trọn đời nhớ thương
Đời mẹ dãi nắng dầm sương
Nuôi con khôn lớn chiến trường cha yên
Thời xưa chiến cuộc liên miên
Nghe chú kể đến mọi miền tản cư
Bờ tre ru võng lắc lư
Nhìn con tròn giấc trông như thiên thần
Trên cành tre chú quằn thân
Làm nơi tạm trú kề gần mẹ ru
Chào mào chim chích rú rù
Bay chao chấp chới đạn vù bom rơi
Ngày xưa cháu chưa ra đời
Nhưng nghe lời chú rụng rời tim đau
Trông người khổ... nước mắt trào
Sống thời binh lửa ôi chao tội tình
Thời đại cháu sống yên bình
Cảm thông nỗi khúc khổ hình giặc Tây
Bom rơi đạn xéo gót giày
Bước chân xâm lược trời mây thảm sầu
Ngàn năm đô hộ giặc Tàu
Ba mươi nội chiến xáo xào anh em
Giặc Tây tham chiến bon chen
Trăm năm giày xéo tối đen vùng trời
Chiến sĩ trấn giữ mọi nơi
Bài ca hùng tráng đuổi rời xăm lăng
Để cho đất mẹ yên lặng
Đạn bom thôi rót, vẳng lên tiếng cười
Thanh bình về khắp mọi nơi
Võng đưa kẽo kẹt nằm nôi giấc tròn
...
Trăm tuổi mẹ khuất núi non
Để lời ru ấy mãi còn tim con...

H N H

( Bài thơ chú Rdinh cảm động quá nên cháu tranh thủ thời gian tí , vào hoạ cùng với chú ! Hu...hu...hu...)


nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 28.04.2009 14:31:21
0

Trích đoạn: Rdinh

 
Bạn thơ
 
Lục bát thời ta no cả ngày
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Bạn bè ghé quán thơ thăm hỏi
Để lại đôi vần may mắn thay
 
- uhdp 27/04/09


Cảm ơn Rdinh đã ghé thăm !
Mấy lần ghé qua quán của Rdinh nhưng chưa kịp viết gì ! Ái ngại quá.
 
 
 
BẤT CHẤP
 
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Ta vui ta uống đến lăn quay
Đường ngang ngõ tắt ta rành hết
Bất chấp là đêm hay là ngày
 
Rdinh
 
 
Sao lại "ái ngại quá" bạn thơ ơi ?  Rdinh
 

[/quote]
Đường thi quả thật khó lắm thay
Gặp bài xướng họa mình trốn ngay
Nào niêm nào luật nào bằng trắc
Thôi đành nhắm mắt đề báy bay...

       nn 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 14:32:32 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 28.04.2009 14:52:22
0

Trích đoạn: Rdinh

 
  
HOA MÙA CHINH-CHIẾN
 
Làng tôi ở một vùng quê
Cha tôi thương mẹ cưới về ở chung
Những năm nghĩa mặn tình nồng
Cũng là những lúc nổ bùng chiến-tranh
 
Giặc về đất mẹ hoành-hành
Gây bao tang-tóc dân lành quê ta
Cha đành khăn gói đi xa
Nay chiến-khu nọ , mai ra bưng-biền
 
Bom rơi đạn nổ triền miên
Mẹ con dắt-díu... khắp miền tản-cư
 
Gió chiều tàu chuối đong-đưa
Cá rô đớp bóng bên bờ ao sen
Đùng...đùng... súng nổ liên-miên
Tiếng la, tiếng hét... khắp miền xốn-xao
 
Pháo giặc rót đến ào-ào
Mẹ con phải lánh ra hào bờ tre
Người người nhộn -nhạo tư bề
Máy bay giặc lượn trên quê ù...ù...
 
Bên hào mẹ khẽ tiếng ru
Bờ tre trên võng , con đu theo cành
Bồng... bồng... tiếng mẹ trong thanh
Đưa con vào giấc mộng lành tuổi thơ
Chăm con mẹ dõi bóng thù
Thương chồng đan áo, chiến-khu gởi vào
 
Gió Đông với cánh hoa đào
Trai mùa chinh-chiến , ai nào đắng cay
 
Bình-minh ló dạng hôm nay
Mẹ đã khuất núi, khuất mây về ngàn
Chạnh lòng con thắp tuần nhang
Nhớ công ơn mẹ của đàn con côi
 
Mẹ ơi ! bóng mẹ xa rồi...
Còn đâu tiếng võng, tiếng à... ơi... bồng...bồng...
Bồng bồng...bộng bống...bông...bông...
 
Rdinh
 
 
 
Trong khi chờ đợi đề tài mới xin mời TD đọc và họa thử bài thơ trên đây.
Chiến phí là những phí tổn về chiến-tranh, nay TD dầu hàng Hò rồi thì coi như bị thua và phải bồi thường cho anh những công -lao hò từ trước tới nay. Anh  không đòi, nhưng có gì đền nấy  hehe... Rdinh.


LÒNG MẸ

"Ầu ơ.... Gió  mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ vừa (ơ ơ) năm" *

Mẹ ơi giờ đã xa xăm
Lòng con thương nhớ ăn năn bao lời
Trãi bao giông tố trên đời
Dang tay che chở tuyệt vời tình thương

Mất mẹ là nỗi đoạn trường
Cắt từng khúc ruột vấn vương ngàn đời
Ru con ru hỡi ru hời
Tình bao la ấy bao lời tả đây?

Xót xa thương Mẹ ai hay
Lòng người như thể nước đầy non cao
Mẹ là muôn vạn ngọt ngào
Bao thương bao nhớ dâng trào hồn con

Nhớ từ thưở mẹ còn son
Thương cha vẫn vẹn sắt son đợi chờ
Gặp nhau chỉ có trong mơ
Nhưng lòng dạ chẳng hững hờ cha ơi

Vầng trăng ai nỡ xẻ đôi ?
Nửa in gối chiếc nửa nơi chiến hào
Đêm đêm trở giấc nôn nao
Nuốt yêu nuốt nhớ tận vào buồng tim

Chẳng mong nhưng mẹ vẫn tìm
Bóng người nơi ấy lặng chìm xôn xao
Thay cha mẹ vẫn ngọt ngào
Dạy con thơ dại biết bao điều lành

Xa nhau mái tóc còn xanh
Đến khi đầu bạc mộng lành chưa tan
Rồi giờ mẹ chốn suối vàng
Vẫn chưa thanh thản tình chàng ý ta

Thương mẹ những tháng năm qua
Chắt chiu thương nhớ thôi đà dở dang
Cha về tình đã ngỡ ngàng
Mẹ đâu còn nữa phủ phàng cha ơi.....

Thương mẹ con viết bao lời
Kính dâng hồn mẹ tuyệt vời....mẹ yêu...

thuỵ du

*Bài hát "Ru Con" - dân ca nam bộ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2009 17:49:16 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 29.04.2009 05:14:32
0
 
 
 
  
HOA MÙA CHINH-CHIẾN
 
Làng tôi ở một vùng quê
Cha tôi thương mẹ cưới về ở chung
Những năm nghĩa mặn tình nồng
Cũng là những lúc nổ bùng chiến-tranh
 
Giặc về đất mẹ hoành-hành
Gây bao tang-tóc dân lành quê ta
Cha đành khăn gói đi xa
Nay chiến-khu nọ , mai ra bưng-biền
 
Bom rơi đạn nổ triền miên
Mẹ con dắt-díu... khắp miền tản-cư
 
Gió chiều tàu chuối đong-đưa
Cá rô đớp bóng bên bờ ao sen
Đùng...đùng... súng nổ liên-miên
Tiếng la, tiếng hét... khắp miền xốn-xao
 
Pháo giặc rót đến ào-ào
Mẹ con phải lánh ra hào bờ tre
Người người nhộn -nhạo tư bề
Máy bay giặc lượn trên quê ù...ù...
 
Bên hào mẹ khẽ tiếng ru
Bờ tre trên võng , con đu theo cành
Bồng... bồng... tiếng mẹ trong thanh
Đưa con vào giấc mộng lành tuổi thơ
Chăm con mẹ dõi bóng thù
Thương chồng đan áo, chiến-khu gởi vào
 
Gió Đông với cánh hoa đào
Trai mùa chinh-chiến , ai nào đắng cay
 
Bình-minh ló dạng hôm nay
Mẹ đã khuất núi, khuất mây về ngàn
Chạnh lòng con thắp tuần nhang
Nhớ công ơn mẹ của đàn con côi
 
Mẹ ơi ! bóng mẹ xa rồi...
Còn đâu tiếng võng, tiếng à... ơi... bồng...bồng...
Bồng bồng...bộng bống...bông...bông...
 
Rdinh
 
 
 
Trong khi chờ đợi đề tài mới xin mời TD đọc và họa thử bài thơ trên đây.
Chiến phí là những phí tổn về chiến-tranh, nay TD dầu hàng Hò rồi thì coi như bị thua và phải bồi thường cho anh những công -lao hò từ trước tới nay. Anh  không đòi, nhưng có gì đền nấy  hehe... Rdinh.


LÒNG MẸ

"Ầu ơ.... Gió  mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ vừa (ơ ơ) năm" *

Mẹ ơi giờ đã xa xăm
Lòng con thương nhớ ăn năn bao lời
Trãi bao giông tố trên đời
Dang tay che chở tuyệt vời tình thương

Mất mẹ là nỗi đoạn trường
Cắt từng khúc ruột vấn vương ngàn đời
Ru con ru hỡi ru hời
Tình bao la ấy bao lời tả đây?

Xót xa thương Mẹ ai hay
Lòng người như thể nước đầy non cao
Mẹ là muôn vạn ngọt ngào
Bao thương bao nhớ dâng trào hồn con

Nhớ từ thưở mẹ còn son
Thương cha vẫn vẹn sắt son đợi chờ
Gặp nhau chỉ có trong mơ
Nhưng lòng dạ chẳng hững hờ cha ơi

Vầng trăng ai nỡ xẻ đôi ?
Nửa in gối chiếc nửa nơi chiến hào
Đêm đêm trở giấc nôn nao
Nuốt yêu nuốt nhớ tận vào buồng tim

Chẳng mong nhưng mẹ vẫn tìm
Bóng người nơi ấy lặng chìm xôn xao
Thay cha mẹ vẫn ngọt ngào
Dạy con thơ dại biết bao điều lành

Xa nhau mái tóc còn xanh
Đến khi đầu bạc mộng lành chưa tan
Rồi giờ mẹ chốn suối vàng
Vẫn chưa thanh thản tình chàng ý ta

Thương mẹ những tháng năm qua
Chắt chiu thương nhớ thôi đà dở dang
Cha về tình đã ngỡ ngàng
Mẹ đâu còn nữa phủ phàng cha ơi.....

Thương mẹ con viết bao lời
Kính dâng hồn mẹ tuyệt vời....mẹ yêu...

thuỵ du

*Bài hát "Ru Con" - dân ca nam bộ



 
TIẾNG RU CỦA MẸ
 
Ầu ơ...Con đã ngủ rồi
Đường xa nào quản cưộc đời gian-lao
Kìa là hạt gạo nâu-nâu
Bữa cơm dưa muối mẹ đâu ngại-ngần
 
Nuôi con khôn lớn dần-dần
Dạy con từng bước nhịp chân với đời
Mong sao con được nên người
Là hy-vọng cả cuộc đời mẹ cha
 
Tiếng ru mẹ cất ngân-nga
Át tiếng bom, đạn phương xa vọng về
 
Rdinh

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 29.04.2009 05:56:02
0
 
 

HOA MÙA CHINH-CHIẾN
 
Làng tôi ở một vùng quê
Cha tôi thương mẹ cưới về ở chung
Những năm nghĩa mặn tình nồng
Cũng là những lúc nổ bùng chiến-tranh
 
Giặc về đất mẹ hoành-hành
Gây bao tang-tóc dân lành quê ta
Cha đành khăn gói đi xa
Nay chiến-khu nọ , mai ra bưng-biền
 
Bom rơi đạn nổ triền miên
Mẹ con dắt-díu... khắp miền tản-cư
 
Gió chiều tàu chuối đong-đưa
Cá rô đớp bóng bên bờ ao sen
Đùng...đùng... súng nổ liên-miên
Tiếng la, tiếng hét... khắp miền xốn-xao
 
Pháo giặc rót đến ào-ào
Mẹ con phải lánh ra hào bờ tre
Người người nhộn -nhạo tư bề
Máy bay giặc lượn trên quê ù...ù...
 
Bên hào mẹ khẽ tiếng ru
Bờ tre trên võng , con đu theo cành
Bồng... bồng... tiếng mẹ trong thanh
Đưa con vào giấc mộng lành tuổi thơ
Chăm con mẹ dõi bóng thù
Thương chồng đan áo, chiến-khu gởi vào
 
Gió Đông với cánh hoa đào
Trai mùa chinh-chiến , ai nào đắng cay
 
Bình-minh ló dạng hôm nay
Mẹ đã khuất núi, khuất mây về ngàn
Chạnh lòng con thắp tuần nhang
Nhớ công ơn mẹ của đàn con côi
 
Mẹ ơi ! bóng mẹ xa rồi...
Còn đâu tiếng võng, tiếng à... ơi... bồng...bồng...
Bồng bồng...bộng bống...bông...bông...
 
Rdinh







LỜI RU NGƯỜI MẸ

Bồng bồng...bộng bống...bông...bông...
Tiếng ru mẹ nhói buốt lòng thâu canh
Bây giờ thôi hết chiến tranh
Quê hương một mảnh đất lành an cư
Võng không còn mẹ buồn ư
Tiếng ru vắng tiếng lòng như ruột bào
Bây giờ con mẹ xa nhau
Tuổi già mẹ phải bay cao về trời
À ơi kẽo kẹt chiếc nôi
Âm vang xưa ấy trọn đời nhớ thương
Đời mẹ dãi nắng dầm sương
Nuôi con khôn lớn chiến trường cha yên
Thời xưa chiến cuộc liên miên
Nghe chú kể đến mọi miền tản cư
Bờ tre ru võng lắc lư
Nhìn con tròn giấc trông như thiên thần
Trên cành tre chú quằn thân
Làm nơi tạm trú kề gần mẹ ru
Chào mào chim chích rú rù
Bay chao chấp chới đạn vù bom rơi
Ngày xưa cháu chưa ra đời
Nhưng nghe lời chú rụng rời tim đau
Trông người khổ... nước mắt trào
Sống thời binh lửa ôi chao tội tình
Thời đại cháu sống yên bình
Cảm thông nỗi khúc khổ hình giặc Tây
Bom rơi đạn xéo gót giày
Bước chân xâm lược trời mây thảm sầu
Ngàn năm đô hộ giặc Tàu
Ba mươi nội chiến xáo xào anh em
Giặc Tây tham chiến bon chen
Trăm năm giày xéo tối đen vùng trời
Chiến sĩ trấn giữ mọi nơi
Bài ca hùng tráng đuổi rời xăm lăng
Để cho đất mẹ yên lặng
Đạn bom thôi rót, vẳng lên tiếng cười
Thanh bình về khắp mọi nơi
Võng đưa kẽo kẹt nằm nôi giấc tròn
...
Trăm tuổi mẹ khuất núi non
Để lời ru ấy mãi còn tim con...

H N H

( Bài thơ chú Rdinh cảm động quá nên cháu tranh thủ thời gian tí , vào hoạ cùng với chú !
 Hu...hu...hu...)
 
 
 
 
TIẾNG RU CỦA MẸ
 
Ầu ơ...Con đã ngủ rồi
Đường xa nào quản cưộc đời gian-lao
Kìa là hạt gạo nâu-nâu
Bữa cơm dưa muối mẹ đâu ngại-ngần
 
Nuôi con khôn lớn dần-dần
Dạy con từng bước nhịp chân với đời
Mong sao con được nên người
Là hy-vọng cả cuộc đời mẹ cha
 
Tiếng ru mẹ cất ngân-nga
Át tiếng bom, đạn phương xa vọng về.
 
Rdinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 09:55:47 bởi Rdinh >

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 29.04.2009 09:31:53
0
 
Bạn thơ
 
Lục bát thời ta no cả ngày
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Bạn bè ghé quán thơ thăm hỏi
Để lại đôi vần may mắn thay
 
- uhdp 27/04/09


Cảm ơn Rdinh đã ghé thăm !
Mấy lần ghé qua quán của Rdinh nhưng chưa kịp viết gì ! Ái ngại quá.
 
 
 
BẤT CHẤP
 
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Ta vui ta uống đến lăn quay
Đường ngang ngõ tắt ta rành hết
Bất chấp là đêm hay là ngày
 
Rdinh
 
 
Sao lại "ái ngại quá" bạn thơ ơi ?  Rdinh
 

[/quote]
Đường thi quả thật khó lắm thay
Gặp bài xướng họa mình trốn ngay
Nào niêm nào luật nào bằng trắc
Thôi đành nhắm mắt đề báy bay...

       nn 
 
 
 
Vội-vàng chi hỡi bạn thơ ơi !
Bạn đợi tôi đi cho có đôi
Đường luật thơ chi nhiều rắc-rối
Khó-khăn ta... good bye... cho rồi.
 
Rdinh


Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 29.04.2009 10:54:53
0
Trích đoạn: Rdinh

 
Bạn thơ
 
Lục bát thời ta no cả ngày
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Bạn bè ghé quán thơ thăm hỏi
Để lại đôi vần may mắn thay
 
- uhdp 27/04/09


Cảm ơn Rdinh đã ghé thăm !
Mấy lần ghé qua quán của Rdinh nhưng chưa kịp viết gì ! Ái ngại quá.
 
 
 
BẤT CHẤP
 
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Ta vui ta uống đến lăn quay
Đường ngang ngõ tắt ta rành hết
Bất chấp là đêm hay là ngày
 
Rdinh
 
 
Sao lại "ái ngại quá" bạn thơ ơi ?  Rdinh
 

[/quote]
Đường thi quả thật khó lắm thay
Gặp bài xướng họa mình trốn ngay
Nào niêm nào luật nào bằng trắc
Thôi đành nhắm mắt đề báy bay...

       nn 
 
 
 
Vội-vàng chi hỡi bạn thơ ơi !
Bạn đợi tôi đi cho có đôi
Đường luật thơ chi nhiều rắc-rối
Khó-khăn ta... good bye... cho rồi.
 
Rdinh



Trật Trước Trúng Sau

Bận lòng chi hởi bạn thơ ơi
Trật trước trúng sau chẳng sợ cười
Không có việc gì mà bối rối
Good bye buồn lắm bạn ới ời
Tôi chẳng hơn gì đâu các bạn
Đường luật thể thơ kém hơn người
Yêu thơ bút kiếm như xông trận
Vụn chèo khéo chống vẽ nên  lời
Mytutrụ_29.4.2009





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/13B60915EC994B0D84FD6BCDD889622F.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 11:11:02 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 29.04.2009 11:34:42
0
 


 
Bạn thơ
 
Lục bát thời ta no cả ngày
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Bạn bè ghé quán thơ thăm hỏi
Để lại đôi vần may mắn thay
 
- uhdp 27/04/09


Cảm ơn Rdinh đã ghé thăm !
Mấy lần ghé qua quán của Rdinh nhưng chưa kịp viết gì ! Ái ngại quá.
 
 
 
BẤT CHẤP
 
Ủ đường nấu rượu tạo men say
Ta vui ta uống đến lăn quay
Đường ngang ngõ tắt ta rành hết
Bất chấp là đêm hay là ngày
 
Rdinh
 
 
Sao lại "ái ngại quá" bạn thơ ơi ?  Rdinh
 

[/quote]
Đường thi quả thật khó lắm thay
Gặp bài xướng họa mình trốn ngay
Nào niêm nào luật nào bằng trắc
Thôi đành nhắm mắt đề báy bay...

       nn 
 
 
 
Vội-vàng chi hỡi bạn thơ ơi !
Bạn đợi tôi đi cho có đôi
Đường luật thơ chi nhiều rắc-rối
Khó-khăn ta... good bye... cho rồi.

Rdinh



Trật Trước Trúng Sau

Bận lòng chi hởi bạn thơ ơi
Trật trước trúng sau chẳng sợ cười
Không có việc gì mà bối rối
Good bye buồn lắm bạn ới ời
Tôi chẳng hơn gì đâu các bạn
Đường luật thể thơ kém hơn người
Yêu thơ bút kiếm như xông trận
Vụn chèo khéo chống vẽ nên  lời
Mytutrụ_29.4.2009






 
 
 
 
Tứ-Trụ tặng cho bình  cóp -  phi (coffee)
Nhâm-nhi một tách thấy mà phê
Uống hòai, uống mãi cà-phê (cafe) hết
Thơ chẳng ra cho phải bước về.
 
Rdinh

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 29.04.2009 13:23:55
0
TIẾNG RU CỦA MẸ
 
Ầu ơ...Con đã ngủ rồi
Đường xa nào quản cưộc đời gian-lao
Kìa là hạt gạo nâu-nâu
Bữa cơm dưa muối mẹ đâu ngại-ngần
 
Nuôi con khôn lớn dần-dần
Dạy con từng bước nhịp chân với đời
Mong sao con được nên người
Là hy-vọng cả cuộc đời mẹ cha
 
Tiếng ru mẹ cất ngân-nga
Át tiếng bom, đạn phương xa vọng về
 
Rdinh

 Lòng mẹ bao nỗi tái tê
Vòng tay mẫu tử trọn bề yêu con
Xa xa vẳng tiếng đạn bom
Tình nhà nợ nước vẫn còn cưu mang
 
Mẹ mang cả tấm lòng vàng
Quên tình nhớ nợ sẵn sàng hi sinh
Đời người trong buổi chiến chinh
Làm sao chọn được chữ tình nặng hơn ?
 
Ầu ơ...con ngủ cho ngon
Cha còn nặng nợ nước non chưa về
 
thụy du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 07:19:19 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 29.04.2009 19:37:41
0
 
 
  
HOA MÙA CHINH-CHIẾN
 
Làng tôi ở một vùng quê
Cha tôi thương mẹ cưới về ở chung
Những năm nghĩa mặn tình nồng
Cũng là những lúc nổ bùng chiến-tranh
 
Giặc về đất mẹ hoành-hành
Gây bao tang-tóc dân lành quê ta
Cha đành khăn gói đi xa
Nay chiến-khu nọ , mai ra bưng-biền
 
Bom rơi đạn nổ triền miên
Mẹ con dắt-díu... khắp miền tản-cư
 
Gió chiều tàu chuối đong-đưa
Cá rô đớp bóng bên bờ ao sen
Đùng...đùng... súng nổ liên-miên
Tiếng la, tiếng hét... khắp miền xốn-xao
 
Pháo giặc rót đến ào-ào
Mẹ con phải lánh ra hào bờ tre
Người người nhộn -nhạo tư bề
Máy bay giặc lượn trên quê ù...ù...
 
Bên hào mẹ khẽ tiếng ru
Bờ tre trên võng , con đu theo cành
Bồng... bồng... tiếng mẹ trong thanh
Đưa con vào giấc mộng lành tuổi thơ
Chăm con mẹ dõi bóng thù
Thương chồng đan áo, chiến-khu gởi vào
 
Gió Đông với cánh hoa đào
Trai mùa chinh-chiến , ai nào đắng cay
 
Bình-minh ló dạng hôm nay
Mẹ đã khuất núi, khuất mây về ngàn
Chạnh lòng con thắp tuần nhang
Nhớ công ơn mẹ của đàn con côi
 
Mẹ ơi ! bóng mẹ xa rồi...
Còn đâu tiếng võng, tiếng à... ơi... bồng...bồng...
Bồng bồng...bộng bống...bông...bông...
 
Rdinh


LÒNG MẸ

"Ầu ơ.... Gió  mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ vừa (ơ ơ) năm" *

Mẹ ơi giờ đã xa xăm
Lòng con thương nhớ ăn năn bao lời
Trãi bao giông tố trên đời
Dang tay che chở tuyệt vời tình thương

Mất mẹ là nỗi đoạn trường
Cắt từng khúc ruột vấn vương ngàn đời
Ru con ru hỡi ru hời
Tình bao la ấy bao lời tả đây?

Xót xa thương Mẹ ai hay
Lòng người như thể nước đầy non cao
Mẹ là muôn vạn ngọt ngào
Bao thương bao nhớ dâng trào hồn con

Nhớ từ thưở mẹ còn son
Thương cha vẫn vẹn sắt son đợi chờ
Gặp nhau chỉ có trong mơ
Nhưng lòng dạ chẳng hững hờ cha ơi

Vầng trăng ai nỡ xẻ đôi ?
Nửa in gối chiếc nửa nơi chiến hào
Đêm đêm trở giấc nôn nao
Nuốt yêu nuốt nhớ tận vào buồng tim

Chẳng mong nhưng mẹ vẫn tìm
Bóng người nơi ấy lặng chìm xôn xao
Thay cha mẹ vẫn ngọt ngào
Dạy con thơ dại biết bao điều lành

Xa nhau mái tóc còn xanh
Đến khi đầu bạc mộng lành chưa tan
Rồi giờ mẹ chốn suối vàng
Vẫn chưa thanh thản tình chàng ý ta

Thương mẹ những tháng năm qua
Chắt chiu thương nhớ thôi đà dở dang
Cha về tình đã ngỡ ngàng
Mẹ đâu còn nữa phủ phàng cha ơi.....

Thương mẹ con viết bao lời
Kính dâng hồn mẹ tuyệt vời....mẹ yêu...

thuỵ du

*Bài hát "Ru Con" - dân ca nam bộ


TIẾNG RU CỦA MẸ
 
Ầu ơ...Con đã ngủ rồi
Đường xa nào quản cưộc đời gian-lao
Kìa là hạt gạo nâu-nâu
Bữa cơm dưa muối mẹ đâu ngại-ngần
 
Nuôi con khôn lớn dần-dần
Dạy con từng bước nhịp chân với đời
Mong sao con được nên người
Là hy-vọng cả cuộc đời mẹ cha
 
Tiếng ru mẹ cất ngân-nga
Át tiếng bom, đạn phương xa vọng về
 
Rdinh
 
 
 
Lòng mẹ bao nỗi tái tê
Vòng tay mẫu tử trọn bề yêu con
Xa xa vẳng tiếng đạn bom
Tình nhà nợ nước vẫn còn cưu mang
 
Mẹ mang cả tấm lòng vàng
Quên tình nhớ nợ sẵn sàng hi sinh
Đời người trong buổi chiến chinh
Làm sao chọn được chữ tình nặng hơn ?
 
Ầu ơ...con ngủ cho ngon
Cha còn nặng nợ nước non chưa về
 
thụy du
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/AC38D51F01EB442EBC0A24CFA735CEEF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 08:41:49 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 29.04.2009 21:08:46
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: Rdinh

 
  
HOA MÙA CHINH-CHIẾN
 
Làng tôi ở một vùng quê
Cha tôi thương mẹ cưới về ở chung
Những năm nghĩa mặn tình nồng
Cũng là những lúc nổ bùng chiến-tranh
 
Giặc về đất mẹ hoành-hành
Gây bao tang-tóc dân lành quê ta
Cha đành khăn gói đi xa
Nay chiến-khu nọ , mai ra bưng-biền
 
Bom rơi đạn nổ triền miên
Mẹ con dắt-díu... khắp miền tản-cư
 
Gió chiều tàu chuối đong-đưa
Cá rô đớp bóng bên bờ ao sen
Đùng...đùng... súng nổ liên-miên
Tiếng la, tiếng hét... khắp miền xốn-xao
 
Pháo giặc rót đến ào-ào
Mẹ con phải lánh ra hào bờ tre
Người người nhộn -nhạo tư bề
Máy bay giặc lượn trên quê ù...ù...
 
Bên hào mẹ khẽ tiếng ru
Bờ tre trên võng , con đu theo cành
Bồng... bồng... tiếng mẹ trong thanh
Đưa con vào giấc mộng lành tuổi thơ
Chăm con mẹ dõi bóng thù
Thương chồng đan áo, chiến-khu gởi vào
 
Gió Đông với cánh hoa đào
Trai mùa chinh-chiến , ai nào đắng cay
 
Bình-minh ló dạng hôm nay
Mẹ đã khuất núi, khuất mây về ngàn
Chạnh lòng con thắp tuần nhang
Nhớ công ơn mẹ của đàn con côi
 
Mẹ ơi ! bóng mẹ xa rồi...
Còn đâu tiếng võng, tiếng à... ơi... bồng...bồng...
Bồng bồng...bộng bống...bông...bông...
 
Rdinh
 
 
 
Trong khi chờ đợi đề tài mới xin mời TD đọc và họa thử bài thơ trên đây.
Chiến phí là những phí tổn về chiến-tranh, nay TD dầu hàng Hò rồi thì coi như bị thua và phải bồi thường cho anh những công -lao hò từ trước tới nay. Anh  không đòi, nhưng có gì đền nấy  hehe... Rdinh.


LÒNG MẸ

"Ầu ơ.... Gió  mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ vừa (ơ ơ) năm" *

Mẹ ơi giờ đã xa xăm
Lòng con thương nhớ ăn năn bao lời
Trãi bao giông tố trên đời
Dang tay che chở tuyệt vời tình thương

Mất mẹ là nỗi đoạn trường
Cắt từng khúc ruột vấn vương ngàn đời
Ru con ru hỡi ru hời
Tình bao la ấy bao lời tả đây?

Xót xa thương Mẹ ai hay
Lòng người như thể nước đầy non cao
Mẹ là muôn vạn ngọt ngào
Bao thương bao nhớ dâng trào hồn con

Nhớ từ thưở mẹ còn son
Thương cha vẫn vẹn sắt son đợi chờ
Gặp nhau chỉ có trong mơ
Nhưng lòng dạ chẳng hững hờ cha ơi

Vầng trăng ai nỡ xẻ đôi ?
Nửa in gối chiếc nửa nơi chiến hào
Đêm đêm trở giấc nôn nao
Nuốt yêu nuốt nhớ tận vào buồng tim

Chẳng mong nhưng mẹ vẫn tìm
Bóng người nơi ấy lặng chìm xôn xao
Thay cha mẹ vẫn ngọt ngào
Dạy con thơ dại biết bao điều lành

Xa nhau mái tóc còn xanh
Đến khi đầu bạc mộng lành chưa tan
Rồi giờ mẹ chốn suối vàng
Vẫn chưa thanh thản tình chàng ý ta

Thương mẹ những tháng năm qua
Chắt chiu thương nhớ thôi đà dở dang
Cha về tình đã ngỡ ngàng
Mẹ đâu còn nữa phủ phàng cha ơi.....

Thương mẹ con viết bao lời
Kính dâng hồn mẹ tuyệt vời....mẹ yêu...

thuỵ du

*Bài hát "Ru Con" - dân ca nam bộ



[/quote]
 


nghe chim vit kêu nhớ mẹ
 
Chiều nghe chim vịt kêu chiều
lòng con nhớ mẹ thương yêu thuở nào
ầu ơ...lời mẹ vút cao
từ câu tục ngữ ca dao đậm đà
 
Lời ru nhạc gió hương hoa
đưa hồn con trẻ nhẹ qua giấc nồng
lời ru thiếu phụ thời xụân
cha đi để mẹ khổ buồn chiếc đơn
 
Một thân gánh nặng vai sờn
tảo tần nuôi dạy đàn con dại khờ
hanh hao vóc dáng tiểu thơ
một thời vang bóng bây giờ héo hon
 
Một đời vì một đàn con
thân cò lặn lội bên dòng sông quê
những chiều gió bấc thổi về
mẹ rươm rướm lệ nhớ về người xưa
 
Chiều nay gió bấc thổi qua
tiếng chim vịt gọi xa xa vườn điều
lòng con trống vắng quạnh hiu
thêm thương nhớ mẹ chiều chiều chim kêu.
 
                                 Nghinh Nguyên
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 29.04.2009 22:42:39
0


 
 
Mẹ tôi giờ đã ra đi
Tình thâm đã mất còn gì mẹ ơi
Con giờ đếm cánh sao rơi
Nhớ thương người mẹ ở nơi vĩnh hằng
Cùng con chỉ có vầng trăng
Như lòng của mẹ vẫn hằng sáng soi
Bóng tre chênh chếch lưng trời
Nhớ lời ru mẹ ru hời hỡi ru
Ai đem ngọn gió mùa thu
Nhuộm lên tình mẹ lời ru nghe buồn
Lưng trời có giọt mưa tuôn
Là tình của mẹ ngọn nguồn thương yêu
 
thụy du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 29.04.2009 23:56:56
0
 
 
  
HOA MÙA CHINH-CHIẾN
 
Làng tôi ở một vùng quê
Cha tôi thương mẹ cưới về ở chung
Những năm nghĩa mặn tình nồng
Cũng là những lúc nổ bùng chiến-tranh
 
Giặc về đất mẹ hoành-hành
Gây bao tang-tóc dân lành quê ta
Cha đành khăn gói đi xa
Nay chiến-khu nọ , mai ra bưng-biền
 
Bom rơi đạn nổ triền miên
Mẹ con dắt-díu... khắp miền tản-cư
 
Gió chiều tàu chuối đong-đưa
Cá rô đớp bóng bên bờ ao sen
Đùng...đùng... súng nổ liên-miên
Tiếng la, tiếng hét... khắp miền xốn-xao
 
Pháo giặc rót đến ào-ào
Mẹ con phải lánh ra hào bờ tre
Người người nhộn -nhạo tư bề
Máy bay giặc lượn trên quê ù...ù...
 
Bên hào mẹ khẽ tiếng ru
Bờ tre trên võng , con đu theo cành
Bồng... bồng... tiếng mẹ trong thanh
Đưa con vào giấc mộng lành tuổi thơ
Chăm con mẹ dõi bóng thù
Thương chồng đan áo, chiến-khu gởi vào
 
Gió Đông với cánh hoa đào
Trai mùa chinh-chiến , ai nào đắng cay
 
Bình-minh ló dạng hôm nay
Mẹ đã khuất núi, khuất mây về ngàn
Chạnh lòng con thắp tuần nhang
Nhớ công ơn mẹ của đàn con côi
 
Mẹ ơi ! bóng mẹ xa rồi...
Còn đâu tiếng võng, tiếng à... ơi... bồng...bồng...
Bồng bồng...bộng bống...bông...bông...
 
Rdinh
 
 

LÒNG MẸ

"Ầu ơ.... Gió  mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ vừa (ơ ơ) năm" *

Mẹ ơi giờ đã xa xăm
Lòng con thương nhớ ăn năn bao lời
Trãi bao giông tố trên đời
Dang tay che chở tuyệt vời tình thương

Mất mẹ là nỗi đoạn trường
Cắt từng khúc ruột vấn vương ngàn đời
Ru con ru hỡi ru hời
Tình bao la ấy bao lời tả đây?

Xót xa thương Mẹ ai hay
Lòng người như thể nước đầy non cao
Mẹ là muôn vạn ngọt ngào
Bao thương bao nhớ dâng trào hồn con

Nhớ từ thưở mẹ còn son
Thương cha vẫn vẹn sắt son đợi chờ
Gặp nhau chỉ có trong mơ
Nhưng lòng dạ chẳng hững hờ cha ơi

Vầng trăng ai nỡ xẻ đôi ?
Nửa in gối chiếc nửa nơi chiến hào
Đêm đêm trở giấc nôn nao
Nuốt yêu nuốt nhớ tận vào buồng tim

Chẳng mong nhưng mẹ vẫn tìm
Bóng người nơi ấy lặng chìm xôn xao
Thay cha mẹ vẫn ngọt ngào
Dạy con thơ dại biết bao điều lành

Xa nhau mái tóc còn xanh
Đến khi đầu bạc mộng lành chưa tan
Rồi giờ mẹ chốn suối vàng
Vẫn chưa thanh thản tình chàng ý ta

Thương mẹ những tháng năm qua
Chắt chiu thương nhớ thôi đà dở dang
Cha về tình đã ngỡ ngàng
Mẹ đâu còn nữa phủ phàng cha ơi.....

Thương mẹ con viết bao lời
Kính dâng hồn mẹ tuyệt vời....mẹ yêu...

thuỵ du

*Bài hát "Ru Con" - dân ca nam bộ




nghe chim vit kêu nhớ mẹ
 
Chiều nghe chim vịt kêu chiều
lòng con nhớ mẹ thương yêu thuở nào
ầu ơ...lời mẹ vút cao
từ câu tục ngữ ca dao đậm đà

Lời ru nhạc gió hương hoa
đưa hồn con trẻ nhẹ qua giấc nồng
lời ru thiếu phụ thời xụân
cha đi để mẹ khổ buồn chiếc đơn
 
Một thân gánh nặng vai sờn
tảo tần nuôi dạy đàn con dại khờ
hanh hao vóc dáng tiểu thơ
một thời vang bóng bây giờ héo hon
 
Một đời vì một đàn con
thân cò lặn lội bên dòng sông quê
những chiều gió bấc thổi về
mẹ rươm rướm lệ nhớ về người xưa
 
Chiều nay gió bấc thổi qua
tiếng chim vịt gọi xa xa vườn điều
lòng con trống vắng quạnh hiu
thêm thương nhớ mẹ chiều chiều chim kêu.
 
                                 Nghinh Nguyên




Ai nghe chim vịt kêu chiều
Có nghe chăng tiếng sáo diều vi-vu ?
Tưởng chừng như tiếng mẹ ru
Mà nghe âm-hưởng thiên-thu vọng về
Dạt-dào cơn sóng hồn quê
Phải chăng hồn mẹ quyện về trong con.


Rdinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 23:58:47 bởi Rdinh >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 30.04.2009 02:44:18
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
  
HOA MÙA CHINH-CHIẾN
 
Làng tôi ở một vùng quê
Cha tôi thương mẹ cưới về ở chung
Những năm nghĩa mặn tình nồng
Cũng là những lúc nổ bùng chiến-tranh
 
Giặc về đất mẹ hoành-hành
Gây bao tang-tóc dân lành quê ta
Cha đành khăn gói đi xa
Nay chiến-khu nọ , mai ra bưng-biền
 
Bom rơi đạn nổ triền miên
Mẹ con dắt-díu... khắp miền tản-cư
 
Gió chiều tàu chuối đong-đưa
Cá rô đớp bóng bên bờ ao sen
Đùng...đùng... súng nổ liên-miên
Tiếng la, tiếng hét... khắp miền xốn-xao
 
Pháo giặc rót đến ào-ào
Mẹ con phải lánh ra hào bờ tre
Người người nhộn -nhạo tư bề
Máy bay giặc lượn trên quê ù...ù...
 
Bên hào mẹ khẽ tiếng ru
Bờ tre trên võng , con đu theo cành
Bồng... bồng... tiếng mẹ trong thanh
Đưa con vào giấc mộng lành tuổi thơ
Chăm con mẹ dõi bóng thù
Thương chồng đan áo, chiến-khu gởi vào
 
Gió Đông với cánh hoa đào
Trai mùa chinh-chiến , ai nào đắng cay
 
Bình-minh ló dạng hôm nay
Mẹ đã khuất núi, khuất mây về ngàn
Chạnh lòng con thắp tuần nhang
Nhớ công ơn mẹ của đàn con côi
 
Mẹ ơi ! bóng mẹ xa rồi...
Còn đâu tiếng võng, tiếng à... ơi... bồng...bồng...
Bồng bồng...bộng bống...bông...bông...
 
Rdinh
 
 

LÒNG MẸ

"Ầu ơ.... Gió  mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài thức đủ vừa (ơ ơ) năm" *

Mẹ ơi giờ đã xa xăm
Lòng con thương nhớ ăn năn bao lời
Trãi bao giông tố trên đời
Dang tay che chở tuyệt vời tình thương

Mất mẹ là nỗi đoạn trường
Cắt từng khúc ruột vấn vương ngàn đời
Ru con ru hỡi ru hời
Tình bao la ấy bao lời tả đây?

Xót xa thương Mẹ ai hay
Lòng người như thể nước đầy non cao
Mẹ là muôn vạn ngọt ngào
Bao thương bao nhớ dâng trào hồn con

Nhớ từ thưở mẹ còn son
Thương cha vẫn vẹn sắt son đợi chờ
Gặp nhau chỉ có trong mơ
Nhưng lòng dạ chẳng hững hờ cha ơi

Vầng trăng ai nỡ xẻ đôi ?
Nửa in gối chiếc nửa nơi chiến hào
Đêm đêm trở giấc nôn nao
Nuốt yêu nuốt nhớ tận vào buồng tim

Chẳng mong nhưng mẹ vẫn tìm
Bóng người nơi ấy lặng chìm xôn xao
Thay cha mẹ vẫn ngọt ngào
Dạy con thơ dại biết bao điều lành

Xa nhau mái tóc còn xanh
Đến khi đầu bạc mộng lành chưa tan
Rồi giờ mẹ chốn suối vàng
Vẫn chưa thanh thản tình chàng ý ta

Thương mẹ những tháng năm qua
Chắt chiu thương nhớ thôi đà dở dang
Cha về tình đã ngỡ ngàng
Mẹ đâu còn nữa phủ phàng cha ơi.....

Thương mẹ con viết bao lời
Kính dâng hồn mẹ tuyệt vời....mẹ yêu...

thuỵ du

*Bài hát "Ru Con" - dân ca nam bộ




nghe chim vit kêu nhớ mẹ
 
Chiều nghe chim vịt kêu chiều
lòng con nhớ mẹ thương yêu thuở nào
ầu ơ...lời mẹ vút cao
từ câu tục ngữ ca dao đậm đà

Lời ru nhạc gió hương hoa
đưa hồn con trẻ nhẹ qua giấc nồng
lời ru thiếu phụ thời xụân
cha đi để mẹ khổ buồn chiếc đơn
 
Một thân gánh nặng vai sờn
tảo tần nuôi dạy đàn con dại khờ
hanh hao vóc dáng tiểu thơ
một thời vang bóng bây giờ héo hon
 
Một đời vì một đàn con
thân cò lặn lội bên dòng sông quê
những chiều gió bấc thổi về
mẹ rươm rướm lệ nhớ về người xưa
 
Chiều nay gió bấc thổi qua
tiếng chim vịt gọi xa xa vườn điều
lòng con trống vắng quạnh hiu
thêm thương nhớ mẹ chiều chiều chim kêu.
 
                                 Nghinh Nguyên




Ai nghe chim vịt kêu chiều
Có nghe chăng tiếng sáo diều vi-vu ?
Tưởng chừng như tiếng mẹ ru
Mà nghe âm-hưởng thiên-thu vọng về
Dạt-dào cơn sóng hồn quê
Phải chăng hồn mẹ quyện về trong con.


Rdinh


Mẹ Tìm Con

Mái tóc điễm sương
Tâm chan tình thương
Mắt tìm con trẻ
Đứa con tha hương

Dáng mẹ nghiên nghiên
không còn hơi sức
Trái tim nghị lực
vẫn hướng về con

Mắt mờ tai điếc
Chân bước run run
Mẹ vẫn anh hùng
Vươn cao sức sống

Mẹ chờ, mẹ ngóng.. Dỏi bóng hình con
Mytutru_30.4.2009


Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 30.04.2009 06:20:42
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/CC3D26BA4856445FB6DB860EEDD39BC2.jpg[/image]
 

 
Mẹ tôi giờ đã ra đi
Tình thâm đã mất còn gì mẹ ơi
Con giờ đếm cánh sao rơi
Nhớ thương người mẹ ở nơi vĩnh hằng
Cùng con chỉ có vầng trăng
Như lòng của mẹ vẫn hằng sáng soi
Bóng tre chênh chếch lưng trời
Nhớ lời ru mẹ ru hời hỡi ru
Ai đem ngọn gió mùa thu
Nhuộm lên tình mẹ lời ru nghe buồn
Lưng trời có giọt mưa tuôn
Là tình của mẹ ngọn nguồn thương yêu
 
thụy du
 
 
Quê xưa con đã về đây
Mẹ xưa đã khuất chân mây cõi trời
Cuộc đời vật đổi sao dời
Vẫn còn vẳng tiếng ru hời mẹ xưa
 
Giọt buồn mưa rắc lưa-thưa
Nhớ thương về mẹ tuôn mưa cõi lòng
Mờ xa một cõi mông-lung
Mơ hình ảnh mẹ mà rưng lệ sầu.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 06:27:55 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 30.04.2009 07:17:29
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 



 

Mẹ tôi giờ đã ra đi
Tình thâm đã mất còn gì mẹ ơi
Con giờ đếm cánh sao rơi
Nhớ thương người mẹ ở nơi vĩnh hằng
Cùng con chỉ có vầng trăng
Như lòng của mẹ vẫn hằng sáng soi
Bóng tre chênh chếch lưng trời
Nhớ lời ru mẹ ru hời hỡi ru
Ai đem ngọn gió mùa thu
Nhuộm lên tình mẹ lời ru nghe buồn
Lưng trời có giọt mưa tuôn
Là tình của mẹ ngọn nguồn thương yêu
 
thụy du
 
 
Quê xưa con đã về đây
Mẹ xưa đã khuất chân mây cõi trời
Cuộc đời vật đổi sao dời
Vẫn còn vẳng tiếng ru hời mẹ xưa
 
Giọt buồn mưa rắc lưa-thưa
Nhớ thương về mẹ tuôn mưa cõi lòng
Mờ xa một cõi mông-lung
Mơ hình ảnh mẹ mà rưng lệ sầu.
 
Rdinh

Bây giờ con biết tìm đâu?
Bóng hình của mẹ, dạ sầu tái tê
Trăm năm một cõi đi về
Người xưa đã khuất, não nề tâm can

Không mẹ,cuộc sống ngỡ ngàng
Tìm đâu thước ngọc,khuôn vàng mẹ trao?
Tấm lòng thành kính ngọt ngào
Con dâng lên mẹ,lệ trào đôi mi

thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 45 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 1350 bài trong đề mục