ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 45 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 1350 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.05.2009 09:17:26
0
 

 
 
 
Gió đã mang lời anh đến đây
Tình ai ấp ủ tháng ngày dài
Ươm đời tươi đẹp lên màu mắt
Cả những giọt buồn đọng tim ai

Gió ơi gửi gió lời cảm ơn
Gió đã cho ai những tủi hờn
Chất theo năm tháng hoài trôi mất
Để lại niềm vui dẫu cô đơn

thuỵ du


Gió bay sao cứ dập-dờn
Phải chăng gió muốn nhắn thêm điều nào
Quẩn quanh gió lại rì-rào
Thôi rồi ! ta nhớ một điều nữa đây
 
Gởi em má đỏ hây-hây
Nụ hôn nồng cháy tháng ngày chờ mong
Cảm ơn gió phải long-đong
Đem nụ hôn gió cho lòng nàng vui.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 09:22:16 bởi Rdinh >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.05.2009 12:30:43
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 

Đề thi ra chẳng cao siêu
Ai thi xin cứ bước vào mà xem 
 
ĐỀ  THI
 
Thường đêm trăng dõi bên thềm
Anh cùng em vẫn êm-đềm ngắm trăng
Thơ anh viết chỉ làng-nhàng
Nên em chỉ ngắm mảnh trăng trên trời
 
Rồi em tiếp ngắm sao rơi
Lại buông ra tiếng thở dài vu-vơ
Hỏi em có đợi, có chờ ?
Có vương, có vấn thơ người tình xa ?
 
--&&&--
 
Đề này là đề thứ ba
Đề ra rồi đó ai ra thi nào ?
 
Rdinh

Trên trời có ánh trăng cao
Làm sao biết được mấy sào mà đo
Tình mà người đã mang cho
Làm sao biết được sóng to gió đời

Thơ anh có ánh sao trời
Có trăng cao đẹp có lời nhớ thương
Chắc lòng ai cũng vấn vương
Đem vần thơ để mở đường mà đi

thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.05.2009 12:40:57
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 

 
 
 
Gió đã mang lời anh đến đây
Tình ai ấp ủ tháng ngày dài
Ươm đời tươi đẹp lên màu mắt
Cả những giọt buồn đọng tim ai

Gió ơi gửi gió lời cảm ơn
Gió đã cho ai những tủi hờn
Chất theo năm tháng hoài trôi mất
Để lại niềm vui dẫu cô đơn

thuỵ du


Gió bay sao cứ dập-dờn
Phải chăng gió muốn nhắn thêm điều nào
Quẩn quanh gió lại rì-rào
Thôi rồi ! ta nhớ một điều nữa đây
 
Gởi em má đỏ hây-hây
Nụ hôn nồng cháy tháng ngày chờ mong
Cảm ơn gió phải long-đong
Đem nụ hôn gió cho lòng nàng vui.
 
Rdinh

Gió mang đi hết ngậm ngùi
Tháng ngày mong đợi qua rồi buồn vương
Cám ơn gió của người thương
Bao nhiêu gửi gấm tìm đường đến đây

Tình hồng ấp ủ cơn say
Buồn thương rồi có một ngày cũng qua
Cảm ơn gió đã thiết tha
Mang bao thương nhớ mặn mà gửi ai

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.05.2009 19:36:51
0
 
Đề thi ra chẳng cao siêu
Ai thi xin cứ bước vào mà xem 
 
ĐỀ  THI
 
Thường đêm trăng dõi bên thềm
Anh cùng em vẫn êm-đềm ngắm trăng
Thơ anh viết chỉ làng-nhàng
Nên em chỉ ngắm mảnh trăng trên trời
 
Rồi em tiếp ngắm sao rơi
Lại buông ra tiếng thở dài vu-vơ
Hỏi em có đợi, có chờ ?
Có vương, có vấn thơ người tình xa ?
 
--&&&--
 
Đề này là đề thứ ba
Đề ra rồi đó ai ra thi nào ?
 
Rdinh

Trên trời có ánh trăng cao
Làm sao biết được mấy sào mà đo
Tình mà người đã mang cho
Làm sao biết được sóng to gió đời

Thơ anh có ánh sao trời
Có trăng cao đẹp có lời nhớ thương
Chắc lòng ai cũng vấn vương
Đem vần thơ để mở đường mà đi

thuỵ du

Có gì đâu phải nghĩ suy
Cỏ non , cỏ đẹp xanh rì trong sân  *
Nhưng mà cỏ này sao bằng
Cỏ bên hàng xóm vẫn xanh hơn nhiều
 
Núi này dẫu đứng cheo leo   **
Sao cao bằng được cái đèo kế bên
Lại còn nào số, nào duyên
Tình xa sao chẳng có quyền so đo
 
Nhìn trăng , nhìn sao mà mơ
Ai còn nghĩ đến vần thơ nhạt phèo.
 
RDinh
 
 
*    : do câu Cỏ hàng xóm luôn xanh hơn cỏ sân nhà ;
**  : do câu đứng núi này trông núi nọ.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 19:42:44 bởi Rdinh >

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.05.2009 20:12:36
0
 
Gió bay sao cứ dập-dờn
Phải chăng gió muốn nhắn thêm điều nào
Quẩn quanh gió lại rì-rào
Thôi rồi ! ta nhớ một điều nữa đây
 
Gởi em má đỏ hây-hây
Nụ hôn nồng cháy tháng ngày chờ mong
Cảm ơn gió phải long-đong
Đem nụ hôn gió cho lòng nàng vui.
 
Rdinh

Gió mang đi hết ngậm ngùi
Tháng ngày mong đợi qua rồi buồn vương
Cám ơn gió của người thương
Bao nhiêu gửi gấm tìm đường đến đây

Tình hồng ấp ủ cơn say
Buồn thương rồi có một ngày cũng qua
Cảm ơn gió đã thiết tha
Mang bao thương nhớ mặn mà gửi ai

thuỵ du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/408B7C344B4B4DDEBB91C8E357FF33E4.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 10.05.2009 22:18:50
0
.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/2D5CA905EACA48418A01565DCD1AF0C6.jpg[/image]
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 11.05.2009 01:54:07
0


Trần Gian Làm Khách

Buồn chi cho đổ dòng châu
Thương chi cho dạ đong sầu đầy vơi
Dù cho xa mặt cách lời
Dù cho bốn biển ngăn đôi cách lòng

Trần gian là thế chớ mong
Nén thương nén nhớ cho lòng khỏi đau
Nào ai được mãi bên nhau
Đầu xanh chuyển bạc khổ sầu biệt ly

Định tâm tỉnh giấc sầu bi
Dưỡng thân nuôi trí luôn khi chớ rời
Trần gian làm khách đến chơi
Ngày về tuệ trí thảnh thơi an nhàn
Mytutru_11.5.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 02:09:33 bởi Tứ Trụ >

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 11.05.2009 11:49:45
0
 
Chổ Này
Cô kia dáng liểu thấy hơi gầy
Bia rượu lỡ nghiền nên cứ say
Chồng khuyên nhỏ nhẹ mà không chưởi
Uống ít thôi em nhỡ lại gầy
Ông chồng nắm lấy bàn tay búp
Đưa vợ nắm tiền cất khẻo bay
Cô vợ nhìn chồng như đắm đuối
Đưa má bảo chồng hôn chổ này
Mytutru_11.5.2009

 
 
CHỖ KIA
 
Cô này thân mập béo tròn quay
Cờ bạc liên-miên suốt cả ngày
Hết phé, tổ-tôm rồi đến chắn
Tàn xì, sóc đĩa lại cò quay
Thức  đêm người xọp hay chăng đó
Thua bạc thân tàn chẳng hết ngay
Tật xấu, thói hư không chỉnh cửa
Thò-lò tiền hêt lại là xoay .
 
Rdinh 


< Sửa đổi bởi: Rdinh -- 11.5.2009 11:05:13 >


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 12:14:02 bởi Rdinh >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 12.05.2009 15:43:20
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 





Mang sầu về tận nơi đâu
Bóng người xa tắp ở đầu sông thương
Người đi bao khúc vấn vương
Gieo chi nỗi nhớ niềm thương cho người

Xa xôi tít tận chân trời
Làm sao nhắn gửi một lời cho ai
Bóng người gần đấy chưa phai
Mà người ở tận thôn đoài xa xăm

thuỵ du



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 12.05.2009 15:44:57
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 





Gió mang lời nhắn một bên
Về phương trời ấy chẳng quên tình đầy
Gió mang lời của bên này
Sang cho bên ấy tình đầy chẳng quên

Cảm ơn gió đã đêm đêm
Đổi trao cho cả hai bên tình hồng
Để ai mơ một giấc nồng
Cảm ơn gió đã nhuộm hồng vần thơ

thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 12.05.2009 15:49:04
0

Có gì đâu phải nghĩ suy
Cỏ non , cỏ đẹp xanh rì trong sân  *
Nhưng mà cỏ này sao bằng
Cỏ bên hàng xóm vẫn xanh hơn nhiều
 
Núi này dẫu đứng cheo leo   **
Sao cao bằng được cái đèo kế bên
Lại còn nào số, nào duyên
Tình xa sao chẳng có quyền so đo
 
Nhìn trăng , nhìn sao mà mơ
Ai còn nghĩ đến vần thơ nhạt phèo.
 
RDinh
 
 
*    : do câu Cỏ hàng xóm luôn xanh hơn cỏ sân nhà ;
**  : do câu đứng núi này trông núi nọ.


Xin đừng đem chuyện giàu nghèo
Mà so sánh giữa tình yêu hỡi người
Cỏ xanh cỏ ở bên người
Sao bằng cỏ mọc bên trời thương yêu

Núi này cao chẳng bao nhiêu
Nhưng đừng so sánh chi nhiều (với) núi bên
Tình yêu đã được đặt tên
Thì là sẽ mãi vững bền người ơi

Nhìn thơ rồi lại nhìn trời
Có gì sánh được tình người tình ta

thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 14.05.2009 22:16:37
0
 





Mang sầu về tận nơi đâu
Bóng người xa tắp ở đầu sông thương
Người đi bao khúc vấn vương
Gieo chi nỗi nhớ niềm thương cho người

Xa xôi tít tận chân trời
Làm sao nhắn gửi một lời cho ai
Bóng người gần đấy chưa phai
Mà người ở tận thôn đoài xa xăm

thuỵ du
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/65DB6416974E47988953FCBC7A0429D8.jpg[/image]
 
 
 
XIN LỖI VÌ TRẢ LỜI THƠ TRỄ
 
Mấy lời xin lỗi Thụy-Du
Nọ nay anh bận lu-bù ở Virginia
Hôm nay mới trở về nhà
Cùng em vào NET để mà họa thơ
Để em mãi đợi mãi chờ
Đừng khóc nữa... anh mua kẹo về nhà em ăn.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 23:47:21 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 14.05.2009 23:01:28
0
 




Gió mang lời nhắn một bên
Về phương trời ấy chẳng quên tình đầy
Gió mang lời của bên này
Sang cho bên ấy tình đầy chẳng quên

Cảm ơn gió đã đêm đêm
Đổi trao cho cả hai bên tình hồng
Để ai mơ một giấc nồng
Cảm ơn gió đã nhuộm hồng vần thơ

thuỵ du



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E483C87219ED4987934C8ADD60EFB066.jpg[/image]
Attached Image(s)

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 14.05.2009 23:11:22
0



La... la... lá... lá... la...la
Chú Rdinh về nhà mừng quá cô Du
Ú...u...u...ú...u...u
Ngân Hà ăn ké cô Du kẹo nè
Chú Rdinh mau cho kẹo he
Mới đòi ăn ké chú de mất rồi ?

Hà Ngân Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 23:12:40 bởi Ha Ngan Ha >

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 15.05.2009 05:47:34
0
 
Xin đừng đem chuyện giàu nghèo
Mà so sánh giữa tình yêu hỡi người
Cỏ xanh cỏ ở bên người
Sao bằng cỏ mọc bên trời thương yêu

Núi này cao chẳng bao nhiêu
Nhưng đừng so sánh chi nhiều (với) núi bên
Tình yêu đã được đặt tên
Thì là sẽ mãi vững bền người ơi

Nhìn thơ rồi lại nhìn trời
Có gì sánh được tình người tình ta

thuỵ du

 
Cũng vì cách trở quan-hà
Liệu tình ai đó đậm-đà nữa không?
Hay là cách mặt xa lòng
Để tìm một mảnh tình hồng nơi đâu
 
Đời là bãi biển, nương dâu
Dễ ai giữ được tròn câu đá vàng
Khi tình muốn rẽ sang ngang
Thì ối thôi ! mặc tình chàng năm xưa
 
Ý thiếp đây đã duyên ưa
Xin chàng đừng mãi cù-cưa tình này.
 
Rdinh
 
 
TD nhơ đây chỉ là cuộc thi thơ thôi nhen, có gì quá lời cho xin lỗi trước đó. Rdinh
 

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 15.05.2009 12:12:42
0
 
 
 






Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: Rdinh -- 15.5.2009 19:29:31 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 20:38:35 bởi Rdinh >

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 15.05.2009 22:09:49
0
 
La... la... lá... lá... la...la
Chú Rdinh về nhà mừng quá cô Du
Ú...u...u...ú...u...u
Ngân Hà ăn ké cô Du kẹo nè
Chú Rdinh mau cho kẹo he
Mới đòi ăn ké chú de mất rồi ?

Hà Ngân Hà

 
Ối...ồi..ôi...ôi...    ối... ối...ồi....
 
Chú de rồi vì chú hết kẹo thôi !
Chú về mua nữa cho Hà ngồi cháu ăn
Cháu cười nhăn cả hàm răng
Ối !... cái răng sún.. vì... ăn kẹo nhìều
Cô Du nhìn Hà cổ cười
Hàm răng cô đẹp vì... cổ thường cười với chú Rdinh.
 
Rdinh
 
 
Ối ! cái cô Hà (hỏng bít răng có sún không) ơi ! đừng la chú nhé... chạy đây....

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 16.05.2009 01:15:55
0
 
La... la... lá... lá... la...la
Chú Rdinh về nhà mừng quá cô Du
Ú...u...u...ú...u...u
Ngân Hà ăn ké cô Du kẹo nè
Chú Rdinh mau cho kẹo he
Mới đòi ăn ké chú de mất rồi ?

Hà Ngân Hà

Ối...ồi..ôi...ôi...    ối... ối...ồi....
 
Chú de rồi vì chú hết kẹo thôi !
Chú về mua nữa cho Hà ngồi cháu ăn
Cháu cười nhăn cả hàm răng
Ối !... cái răng sún.. vì... ăn kẹo nhìều
Cô Du nhìn Hà cổ cười
Hàm răng cô đẹp vì... cổ thường cười với chú Rdinh.
 
Rdinh
 
 
Ối ! cái cô Hà (hỏng bít răng có sún không) ơi ! đừng la chú nhé... chạy đây....




Răng Ngân Hà đều như hạt bắp đấy, không có sún đâu chú Rdinh ơi ! hi...hi...hi...

H B


Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 16.05.2009 07:52:12
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/82882A28D4CC4D6B9751044E5BCBF7D1.jpg[/image]
Attached Image(s)

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 17.05.2009 00:35:39
0









GỢI NHỚ MÙA HÈ

Trên chiếc xe bé chở đầy hoa phượng
Bé chở mùa hè vội vã tìm ai
Bé yêu ơi hãy mau dừng lại
Chia cho ta vài nhánh hoa sai.

Trên chiếc xe phượng đỏ lung lai
Gió đùa thổi dáng hình hài đến vội
Trên chiếc xe hoa hè nóng hổi
Nắng mang về vời vợi hoa phượng xưa.

Hoa phượng rơi hạt nắng rải ban trưa
Rây thương nhớ tuổi vừa mười tám
Lưu bút viết bài thơ lãng mạng
Nhớ một người chẳng hiểu nhớ chi.

Bút ngây thơ em cấm cúi mãi ghi
Cánh bướm phượng lần đi vào trang vở
Rồi hôm nay nhìn phượng hồng mới nở
Nhớ trường xưa áo trắng quá ngây thơ.
...
Cánh phượng hồng sắc thắm buồn ngẩng ngơ
Giọt nắng cháy lên bờ mi rực đỏ...

Hà Ngân Hà



Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 17.05.2009 00:38:12
0






MƯA NHỚ

Chiều nay...
Mưa đổ như ray
Ướt chân qua lối nhà ai im lìm !

Mưa sầu...
Mưa đổ nghiêng nghiêng
Đi vào nỗi nhớ...một miền giá băng !

Mưa rơi...
Theo vết đường hằn...
Giọt mưa
Rơi mãi - lệ giăng nỗi niềm...

Hà Ngân Hà

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 17.05.2009 10:29:01
0

Trích đoạn: Rdinh

 

Cũng vì cách trở quan-hà
Liệu tình ai đó đậm-đà nữa không?
Hay là cách mặt xa lòng
Để tìm một mảnh tình hồng nơi đâu
 
Đời là bãi biển, nương dâu
Dễ ai giữ được tròn câu đá vàng
Khi tình muốn rẽ sang ngang
Thì ôi thôi ! mặc tình chàng năm xưa
 
Ý thiếp đây đã duyên ưa
Xin chàng đừng mãi cù-cưa tình này.
 
Rdinh
 
 
TD nhơ đây chỉ là cuộc thi thơ thôi nhen, có gì quá lời cho xin lỗi trước đó. Rdinh
 

Trăng sao chẳng có ban ngày
Thì tình cũng chẳng đổi thay mặc dù
Cách ngăn bao dặm mịt mù
Vẫn màu nhung nhớ mùa thu năm nào

Buồn nghe ngọn sóng dâng trào
Đời nhiều dâu bể làm sao sum vầy
Chỉ mong một chút tình này
Ấm lòng người tận phương trời xa xôi

thuỵ du

Chỉ là thi thơ,nên cũng chẳng là thật,anh Rdinh đừng ngại,nhưng thỉnh thoảng cũng nhớ nhắc một chút,không thôi lại tưởng thật...

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 17.05.2009 10:50:22
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 
 





Mang sầu về tận nơi đâu
Bóng người xa tắp ở đầu sông thương
Người đi bao khúc vấn vương
Gieo chi nỗi nhớ niềm thương cho người

Xa xôi tít tận chân trời
Làm sao nhắn gửi một lời cho ai
Bóng người gần đấy chưa phai
Mà người ở tận thôn đoài xa xăm

thuỵ du
 



 
 
Mấy lời xin lỗi Thụy-Du
Nọ nay anh bận lu-bù ở Virginia
Hôm nay mới trở về nhà
Cùng em vào NET để mà họa thơ
Để em mãi đợi mãi chờ
Đừng khóc nữa... anh mua kẹo về nhà em ăn.
 
Rdinh

Ăn kẹo sợ bị sâu răng
Cho nên em chẳng dám ăn đâu nào
Đừng cho em kẹo anh nào
Em thì chỉ thích thơ trào vui hơn
Đâu ai mà dỗi mà hờn
Chẳng là con nít vì em lớn rồi
Chỉ mong được cười vui thôi
Mười thang thuốc bổ - nụ cười mà anh !!!

thuỵ du

Em cũng xin lỗi vì trả lời thơ anh trễ quá ! Mấy hôm nay E đi xuống tận Cần Thơ có chút việc nhà nên không vào NET được, xin lỗi anh Rdinh nhé....


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 17.05.2009 16:41:37
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 


 


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 17.05.2009 17:00:28
0

Trích đoạn: Rdinh

 


Mùa hạ trời vừa đổ cơn mưa
Cái nắng chưa tan của một mùa
Xa cách những ngày nghe sầu muộn
Giọt sầu mấy nhịp vội đong đưa

Mây trắng la đà bay những mây
Người ở phương nào ta ở đây
Hỡi mây có đến phương trời ấy
Gửi xót xa đưa chút tình này

Hạ buồn cành phượng đỏ lao xao
Thắm nhớ ngày xưa những ngọt ngào
Giờ đã xa rồi trời kỷ niệm
Chỉ còn vùng thương nhớ cho nhau

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 17.05.2009 17:19:29
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 
La... la... lá... lá... la...la
Chú Rdinh về nhà mừng quá cô Du
Ú...u...u...ú...u...u
Ngân Hà ăn ké cô Du kẹo nè
Chú Rdinh mau cho kẹo he
Mới đòi ăn ké chú de mất rồi ?

Hà Ngân Hà

Ối...ồi..ôi...ôi...    ối... ối...ồi....
 
Chú de rồi vì chú hết kẹo thôi !
Chú về mua nữa cho Hà ngồi cháu ăn
Cháu cười nhăn cả hàm răng
Ối !... cái răng sún.. vì... ăn kẹo nhìều
Cô Du nhìn Hà cổ cười
Hàm răng cô đẹp vì... cổ thường cười với chú Rdinh.
 
Rdinh
 
 
Ối ! cái cô Hà (hỏng bít răng có sún không) ơi ! đừng la chú nhé... chạy đây....


Hà ơi chú (Rdinh) mang kẹo về
Hà cứ lấy hết, có mê không nào?
Cô Du chẳng ăn kẹo vào
Cô sợ răng sún hết chào bà con
Răng còn thì nụ cười còn
Răng mà rụng hết...cô thành móm sao
Vậy Hà có ăn không nào?
Cô Du tặng hết đem vào nhà nghe
Bạn bè chia đủ chưa nè
Không đủ thì cháu cứ nhè chú Rdinh
Mà đòi cho thiệt hết mình
Chú mua cả tấn chú rinh về nào
Cô Du chỉ thích thơ trào
Đọc xong cười cũng ngọt ngào mà vui

thụy du



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 17.05.2009 19:59:42
0
 
 


 

 

 
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/0D6AFE3E4BA94D22B2FFCEE72A0F6626.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 20:00:52 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 17.05.2009 21:15:17
0
 



Mùa hạ trời vừa đổ cơn mưa
Cái nắng chưa tan của một mùa
Xa cách những ngày nghe sầu muộn
Giọt sầu mấy nhịp vội đong đưa

Mây trắng la đà bay những mây
Người ở phương nào ta ở đây
Hỡi mây có đến phương trời ấy
Gửi xót xa đưa chút tình này

Hạ buồn cành phượng đỏ lao xao
Thắm nhớ ngày xưa những ngọt ngào
Giờ đã xa rồi trời kỷ niệm
Chỉ còn vùng thương nhớ cho nhau

thuỵ du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/7EFC54A0B35F4DBFBFB6EC5C3BEFC39F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 21:17:26 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 18.05.2009 11:21:49
0
quote:

Trích đoạn Rdinh





TÌNH XƯA

Tình xưa mà cũng tình gần
Gần trong gang tấc nhưng lòng vẫn xa
Tình xưa nhưng đẹp tình ta
Thì thương yêu chẳng nhạt nhoà tháng năm
Ví như tình thật xa xăm
Bóng hình ai cũng âm thầm trong ta
Còn tình gần dẫu chẳng xa
Thương yêu vẫn nhạt như là nước trôi
Qua cầu ai vớt tình tôi
Đừng để trôi mất phận tôi bọt bèo
Tình xưa muôn dặm cheo leo
Nhưng tình vẫn đẹp vẫn theo bên người
Trách ai chỉ biết trách trời
Nếu tình chẳng trọn một đời với nhau

thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 06:02:10 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 18.05.2009 12:13:10
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 


 


 
 





Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 45 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 1350 bài trong đề mục