ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 45 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 1350 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 19.05.2009 07:13:49
0
 





TÌNH XƯA

Tình xưa mà cũng tình gần
Gần trong gang tấc nhưng lòng vẫn xa
Tình xưa nhưng đẹp tình ta
Thì thương yêu chẳng nhạt nhoà tháng năm
Ví như tình thật xa xăm
Bóng hình ai cũng âm thầm trong ta
Còn tình gần dẫu chẳng xa
Thương yêu vẫn nhạt như là nước trôi
Qua cầu ai vớt tình tôi
Đừng để trôi mất phận tôi bọt bèo
Tình xưa muôn dặm cheo leo
Nhưng tình vẫn đẹp vẫn theo bên người
Trách ai chỉ biết trách trời
Nếu tình chẳng trọn một đời với nhau

thuỵ du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/A0FD8A7ED09D46AFBB968A8541CA8A5F.jpg[/image]
 
 
Bài này đến đây là chấm dứt TD đừng họa tiếp nhé vì buồn lắm. Rdinh post lên cho lâm-li một chút thôi.
 
Xin họa bài dưới này cho vui lên một chút.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 07:18:01 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 19.05.2009 07:24:47
0
 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/05D43995C8234782A78A68811E2BEB1B.jpg[/image]
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 19.05.2009 10:24:44
0
Trích đoạn: Rdinh

 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/05D43995C8234782A78A68811E2BEB1B.jpg[/image]




Vợ Giận

Vợ khi đã giận chỉ phiền thôi
Tối chẳng ngủ chung tội quá trời
Onliene với chát sao phiền thế
Nghĩ lại mà thương quá đi thôi
Mytutru_19.5.2009


Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 19.05.2009 19:05:18
0
 
 


 


 
 





 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/431B4D13D1C64B40B30831107AD3FABD.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 19:06:25 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 19.05.2009 19:20:59
0
 
 



Vợ Giận

Vợ khi đã giận chỉ phiền thôi
Tối chẳng ngủ chung tội quá trời
Onliene với chát sao phiền thế
Nghĩ lại mà thương quá đi thôi
Mytutru_19.5.2009




Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 19.05.2009 21:06:44
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 




Nếu ông còn cứ lôi thôi
Chẳng thèm đếm xỉa mấy lời tôi đây
Xem chừng rồi cũng có ngày
Mạng NET tôi cắt ngay cho ông chừa
Cái tật nói nhẹ không ưa
Tôi buồn tôi bỏ cho vừa lòng ông
Lúc ấy ông chớ khóc ròng
Bà ơi xin chớ bỏ chồng mà đi
Để chồng khóc tỉ tì ti
Vợ chồng tan rã chỉ vì NET thôi

thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 19.05.2009 21:49:12
0

 


 
 





 





Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 19.05.2009 22:22:53
0
 




Nếu ông còn cứ lôi thôi
Chẳng thèm đếm xỉa mấy lời tôi đây
Xem chừng rồi cũng có ngày
Mạng NET tôi cắt ngay cho ông chừa
Cái tật nói nhẹ không ưa
Tôi buồn tôi bỏ cho vừa lòng ông
Lúc ấy ông chớ khóc ròng
Bà ơi xin chớ bỏ chồng mà đi
Để chồng khóc tỉ tì ti
Vợ chồng tan rã chỉ vì NET thôi

thuỵ du
 
 
Khổ thân anh lắm em ơi
Không vào cái Net thơ rơi đầy đường
Lại còn nhiều thứ tơ vương
Làm sao thoát được con đường Net đây
 
Gặp em thơ thả vui thay
Cho nên mê Net... thường ngày ít ăn
Chỉ là câu chuyện lăn-tăn
Mỗi ngày không gặp thương thầm khổ thân
 
Em ơi ! dẫu xa mà gần
Nên anh chỉ gởi mấy vần thơ bay
Mặc Diêm-vương chực hằng ngày
Xa em trên Net buồn ngây cả người.
 
Rdinh

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 20.05.2009 09:10:18
0
 


 
 





 





 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6C66B837B4504C34A62F1C1F72BD20E6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 09:12:08 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 20.05.2009 20:57:15
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 


Nếu ông còn cứ lôi thôi
Chẳng thèm đếm xỉa mấy lời tôi đây
Xem chừng rồi cũng có ngày
Mạng NET tôi cắt ngay cho ông chừa
Cái tật nói nhẹ không ưa
Tôi buồn tôi bỏ cho vừa lòng ông
Lúc ấy ông chớ khóc ròng
Bà ơi xin chớ bỏ chồng mà đi
Để chồng khóc tỉ tì ti
Vợ chồng tan rã chỉ vì NET thôi

thuỵ du
 
 
Khổ thân anh lắm em ơi
Không vào cái Net thơ rơi đầy đường
Lại còn nhiều thứ tơ vương
Làm sao thoát được con đường Net đây
 
Gặp em thơ thả vui thay
Cho nên mê Net... thường ngày ít ăn
Chỉ là câu chuyện lăn-tăn
Mỗi ngày không gặp thương thầm khổ thân
 
Em ơi ! dẫu xa mà gần
Nên anh chỉ gởi mấy vần thơ bay
Mặc Diêm-vương chực hằng ngày
Xa em trên Net buồn ngây cả người.
 
Rdinh


Trời ơi trời hỡi là trời
Ông thơ với hoạ cứ lời nỉ non
Không Net ông thấy héo hon
Mặc tôi buồn bã, lũ con cũng buồn

Còn ông cứ Net ngồi luôn
 Tôi doạ cắt mạng chẳng buồn ép-phê
Xa xôi ngàn dặm chẳng ê
Cứ lao vào mạng tỉ tê cả ngày

Tôi hẹn cho ông, nghe này
Ông không bỏ Net từ rày về sau
Vợ chồng chẳng nhìn mặt nhau
Bao giờ hết Net thì sầu mới vơi

Ông mà chẳng nghe lời tôi
Cơm ông, ông nấu, ông xơi một mình

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 20.05.2009 21:16:10
0

Trích đoạn: Rdinh

 




Bằng lăng hoa tím khắc ghi
Mối tình chung thuỷ chẳng gì lấp che
Cánh phượng đỏ thắm mùa hè
Là màu của những thưở nghe thương nhiều
Chia tay cánh phượng cô liêu
Ép vào trang vở ươm nhiều nhớ mong
Giờ người đã khuất xa trông
Buồn nghe xa vắng cánh hồng nhớ nhung
Làm sao có thể mong cùng
Đường xưa hoa mộng ai chung lối về
Bằng lăng ôm tím não nề
Em giờ đành phải lỗi thề hỡi ai
Phượng màu hoa ấy chưa phai
Mà tình ta phải chia hai lối rồi...

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 20.05.2009 22:40:02
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/39C836F4230D493CBD87165F95A0909B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 22:42:45 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Ha Nghinh Tuan
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.05.2009 00:10:28
0


 
 


Nếu ông còn cứ lôi thôi
Chẳng thèm đếm xỉa mấy lời tôi đây
Xem chừng rồi cũng có ngày
Mạng NET tôi cắt ngay cho ông chừa
Cái tật nói nhẹ không ưa
Tôi buồn tôi bỏ cho vừa lòng ông
Lúc ấy ông chớ khóc ròng
Bà ơi xin chớ bỏ chồng mà đi
Để chồng khóc tỉ tì ti
Vợ chồng tan rã chỉ vì NET thôi

thuỵ du
 

Khổ thân anh lắm em ơi
Không vào cái Net thơ rơi đầy đường
Lại còn nhiều thứ tơ vương
Làm sao thoát được con đường Net đây
 
Gặp em thơ thả vui thay
Cho nên mê Net... thường ngày ít ăn
Chỉ là câu chuyện lăn-tăn
Mỗi ngày không gặp thương thầm khổ thân
 
Em ơi ! dẫu xa mà gần
Nên anh chỉ gởi mấy vần thơ bay
Mặc Diêm-vương chực hằng ngày
Xa em trên Net buồn ngây cả người.
 
Rdinh


Trời ơi trời hỡi là trời
Ông thơ với hoạ cứ lời nỉ non
Không Net ông thấy héo hon
Mặc tôi buồn bã, lũ con cũng buồn

Còn ông cứ Net ngồi luôn
 Tôi doạ cắt mạng chẳng buồn ép-phê
Xa xôi ngàn dặm chẳng ê
Cứ lao vào mạng tỉ tê cả ngày

Tôi hẹn cho ông, nghe này
Ông không bỏ Net từ rày về sau
Vợ chồng chẳng nhìn mặt nhau
Bao giờ hết Net thì sầu mới vơi

Ông mà chẳng nghe lời tôi
Cơm ông, ông nấu, ông xơi một mình

thuỵ du



Cô ơi bớt giận chú Rdinh
Cô thông cảm chú thật tình yêu cô
Chú chỉ vào nét thả thơ
Chứ đâu có tưởng có mơ ai nào
Chú yêu cô lắm biết bao
Chú vào cái nét ào ào thả thơ
Lời thơ chỉ là mộng mơ
Cảm xúc cảm tác lơ thơ nhịp vần
Cô ơi nghe cháu phân trần
Chú Rdinh chồng tốt xa gần đều khen. 

Nghinh Tuấn

( Cháu ghé thăm cô Du với chú Rdinh nè ! Chạy mau kẻo bị cô Du oánh đòn...)



Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.05.2009 06:20:33
0
 

 



Nếu ông còn cứ lôi thôi
Chẳng thèm đếm xỉa mấy lời tôi đây
Xem chừng rồi cũng có ngày
Mạng NET tôi cắt ngay cho ông chừa
Cái tật nói nhẹ không ưa
Tôi buồn tôi bỏ cho vừa lòng ông
Lúc ấy ông chớ khóc ròng
Bà ơi xin chớ bỏ chồng mà đi
Để chồng khóc tỉ tì ti
Vợ chồng tan rã chỉ vì NET thôi

thuỵ du


Khổ thân anh lắm em ơi
Không vào cái Net thơ rơi đầy đường
Lại còn nhiều thứ tơ vương
Làm sao thoát được con đường Net đây
 
Gặp em thơ thả vui thay
Cho nên mê Net... thường ngày ít ăn
Chỉ là câu chuyện lăn-tăn
Mỗi ngày không gặp thương thầm khổ thân
 
Em ơi ! dẫu xa mà gần
Nên anh chỉ gởi mấy vần thơ bay
Mặc Diêm-vương chực hằng ngày
Xa em trên Net buồn ngây cả người.
 
Rdinh


Trời ơi trời hỡi là trời
Ông thơ với hoạ cứ lời nỉ non
Không Net ông thấy héo hon
Mặc tôi buồn bã, lũ con cũng buồn

Còn ông cứ Net ngồi luôn
Tôi doạ cắt mạng chẳng buồn ép-phê
Xa xôi ngàn dặm chẳng ê
Cứ lao vào mạng tỉ tê cả ngày

Tôi hẹn cho ông, nghe này
Ông không bỏ Net từ rày về sau
Vợ chồng chẳng nhìn mặt nhau
Bao giờ hết Net thì sầu mới vơi

Ông mà chẳng nghe lời tôi
Cơm ông, ông nấu, ông xơi một mình

thuỵ du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/B267CA9A56C74E96B117292AFAF5F3ED.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.05.2009 07:04:52
0
 
Trời ơi trời hỡi là trời
Ông thơ với hoạ cứ lời nỉ non
Không Net ông thấy héo hon
Mặc tôi buồn bã, lũ con cũng buồn

Còn ông cứ Net ngồi luôn
Tôi doạ cắt mạng chẳng buồn ép-phê
Xa xôi ngàn dặm chẳng ê
Cứ lao vào mạng tỉ tê cả ngày

Tôi hẹn cho ông, nghe này
Ông không bỏ Net từ rày về sau
Vợ chồng chẳng nhìn mặt nhau
Bao giờ hết Net thì sầu mới vơi

Ông mà chẳng nghe lời tôi
Cơm ông, ông nấu, ông xơi một mình

thuỵ du



Cô ơi bớt giận chú Rdinh
Cô thông cảm chú thật tình yêu cô
Chú chỉ vào nét thả thơ
Chứ đâu có tưởng có mơ ai nào
Chú yêu cô lắm biết bao
Chú vào cái nét ào ào thả thơ
Lời thơ chỉ là mộng mơ
Cảm xúc cảm tác lơ thơ nhịp vần
Cô ơi nghe cháu phân trần
Chú Rdinh chồng tốt xa gần đều khen. 

Nghinh Tuấn

( Cháu ghé thăm cô Du với chú Rdinh nè ! Chạy mau kẻo bị cô Du oánh đòn...)

 
Cũng vì  lên Net thả thơ
Thụy-Du ghen bóng gió lơ-mơ ấy mà
Nàng đòi cắt Net chẳng tha
Không Net thơ thả thực là chí nguy
 
May nhờ Nghinh-Tuấn một khi
Lời khen phân-giải vân-vi hộ giùm
May ra Thụy-Du thương tình
Nàng không cắt Net là mình được yên
 
Nói nhỏ vì mình luyên-thuyên
Du mà nghe được Du riềng chú cháu ta
Nàng còn mang cây chổi chà
Chú cùng cháu chạy kẻo mà thiệt thân
 
Nói thực : chú đâu đã phải là chồng TD
Chạy mau đừng có cù-cưa   Chạỳỳỳỳỳỳỳỳỳỳy....
 
Rdinh
 
 
Chạy lẹ lên  Nghinh-Tuấn ơi, kẻo Thụy-Du mà rượt kịp là ăn chổi chà đấy.  Rdinh chạy tiếp chạỳỳỳỳy....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 07:45:30 bởi Rdinh >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.05.2009 20:09:27
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh





Ông giỏi cứ đi tôi coi

Bồ nhon, bồ nhí mà tôi sợ à ?
Vì muốn êm cửa êm nhà
Lâu nay tôi nhịn để mà ấm êm
Nhiều khi tôi khóc cả đêm
Buồn thân buồn phận lênh đênh thiệt thòi
Ừ pháo ông cứ châm ngòi
Để cho nó nổ loi choi nghe nào
Lâu nay ông luôn xé rào
Bồ nhon, bồ nhí, bồ nào nữa đây?
Tôi cũng biết ông (có)cả bầy
Lâu nay dấu biệt hôm này mới khai
Lại còn ngày tối Net hoài
Bồ trong, bồ ngoài ai chịu nỗi đây?
Trăm năm tình nghĩa tràn đầy
Chính lời ông nói,lỗi này trách ai?

thuỵ du 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 20:42:07 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.05.2009 20:47:23
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 





TÀU VỀ BẾN ĐỢI

Ân tình vẫn nghĩa trước sau
Sân,tàu chung lối cùng nhau đi về
Cũng như có một lời thề
Suốt đời chung bước đi về có nhau
Tàu đi sân vẫn vàng thau
Một lòng chờ đợi ngày sau tàu về
Vẹn tình vẹn nghĩa đôi bề
Vẫn là một nẻo đi về có nhau....

thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.05.2009 22:19:41
0
 





Ông giỏi cứ đi tôi coi

Bồ nhon, bồ nhí mà tôi sợ à ?
Vì muốn êm cửa êm nhà
Lâu nay tôi nhịn để mà ấm êm
Nhiều khi tôi khóc cả đêm
Buồn thân buồn phận lênh đênh thiệt thòi
Ừ pháo ông cứ châm ngòi
Để cho nó nổ loi choi nghe nào
Lâu nay ông luôn xé rào
Bồ nhon, bồ nhí, bồ nào nữa đây?
Tôi cũng biết ông (có)cả bầy
Lâu nay dấu biệt hôm này mới khai
Lại còn ngày tối Net hoài
Bồ trong, bồ ngoài ai chịu nỗi đây?
Trăm năm tình nghĩa tràn đầy
Chính lời ông nói,lỗi này trách ai?

thuỵ du 
 
 
Nào đâu có phải tui khai
Hình bồ xưa ấy bye bye lâu rồi
Tại bà hay cằn-nhằn tui
Vừa ngồi vào Net ối thôi...  đủ điều
 
Tôi bực nói có bấy nhiêu
Mà bà đã vội đặt điều nói sai
Có đâu bồ trong, bồ ngoài
Chỉ có cái Net thơ hoài tìm vui
 
Nếu tôi mà muốn đi rồi
Có trời mà giữ... bà ơi hiểu giùm
Thôi nhé ! nhịn chút nghe cưng
Anh không đi nữa em mừng hay không ?
 
Rđinh

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.05.2009 22:32:16
0
 





TÀU VỀ BẾN ĐỢI

Ân tình vẫn nghĩa trước sau
Sân,tàu chung lối cùng nhau đi về
Cũng như có một lời thề
Suốt đời chung bước đi về có nhau
Tàu đi sân vẫn vàng thau
Một lòng chờ đợi ngày sau tàu về
Vẹn tình vẹn nghĩa đôi bề
Vẫn là một nẻo đi về có nhau....

thuỵ du
 
 
Mỗi lần tầu tới sân ga
Là bao nước mắt nhạt-nhòa trên sân
Nhớ-nhung xa cách bao lần
Để giờ hội-ngộ tưng-bừng trào dâng
Tầu về... bến đợi bâng-khuâng
Nghe như âm-hưởng tình xuân vọng về...
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2009 22:37:24 bởi Rdinh >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 21.05.2009 23:04:02
0

Trích đoạn: Rdinh

 





Ông giỏi cứ đi tôi coi

Bồ nhon, bồ nhí mà tôi sợ à ?
Vì muốn êm cửa êm nhà
Lâu nay tôi nhịn để mà ấm êm
Nhiều khi tôi khóc cả đêm
Buồn thân buồn phận lênh đênh thiệt thòi
Ừ pháo ông cứ châm ngòi
Để cho nó nổ loi choi nghe nào
Lâu nay ông luôn xé rào
Bồ nhon, bồ nhí, bồ nào nữa đây?
Tôi cũng biết ông (có)cả bầy
Lâu nay dấu biệt hôm này mới khai
Lại còn ngày tối Net hoài
Bồ trong, bồ ngoài ai chịu nỗi đây?
Trăm năm tình nghĩa tràn đầy
Chính lời ông nói,lỗi này trách ai?

thuỵ du 
 
 
Nào đâu có phải tui khai
Hình bồ xưa ấy bye bye lâu rồi
Tại bà hay cằn-nhằn tui
Vừa ngồi vào Net ối thôi...  đủ điều
 
Tôi bực nói có bấy nhiêu
Mà bà đã vội đặt điều nói sai
Có đâu bồ trong, bồ ngoài
Chỉ có cái Net thơ hoài tìm vui
 
Nếu tôi mà muốn đi rồi
Có trời mà giữ... bà ơi hiểu giùm
Thôi nhé ! nhịn chút nghe cưng
Anh không đi nữa em mừng hay không ?
 
Rđinh


Chẳng thà không nói lòng vòng
Ông cứ xin lỗi là xong được rồi
Thôi Net cứ cho ông ngồi
Làm thơ vui nữa để tôi ké cười

Cười riết sao giống đười ươi
Xóm giềng họ có dịp cười ông, tôi
Nói chi cho quá xa xôi
Thằng hai,con Út nó cười rồi kia

Má, ba sao lạ quá kìa
Cười sao cười miết hổng dzìa ăn cơm
Thôi thì tình nghĩa vẫn hơn
Ông đà biết lỗi, tui hờn chi tui ?

Coi vậy có Net cũng dzui
Tui hổng giận nữa, tui cười rồi đây

thuỵ du
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 22.05.2009 06:16:22
0
 

 





Ông giỏi cứ đi tôi coi

Bồ nhon, bồ nhí mà tôi sợ à ?
Vì muốn êm cửa êm nhà
Lâu nay tôi nhịn để mà ấm êm
Nhiều khi tôi khóc cả đêm
Buồn thân buồn phận lênh đênh thiệt thòi
Ừ pháo ông cứ châm ngòi
Để cho nó nổ loi choi nghe nào
Lâu nay ông luôn xé rào
Bồ nhon, bồ nhí, bồ nào nữa đây?
Tôi cũng biết ông (có)cả bầy
Lâu nay dấu biệt hôm này mới khai
Lại còn ngày tối Net hoài
Bồ trong, bồ ngoài ai chịu nỗi đây?
Trăm năm tình nghĩa tràn đầy
Chính lời ông nói,lỗi này trách ai?

thuỵ du 
 
 
Nào đâu có phải tui khai
Hình bồ xưa ấy bye bye lâu rồi
Tại bà hay cằn-nhằn tui
Vừa ngồi vào Net ối thôi...  đủ điều
 
Tôi bực nói có bấy nhiêu
Mà bà đã vội đặt điều nói sai
Có đâu bồ trong, bồ ngoài
Chỉ có cái Net thơ hoài tìm vui
 
Nếu tôi mà muốn đi rồi
Có trời mà giữ... bà ơi hiểu giùm
Thôi nhé ! nhịn chút nghe cưng
Anh không đi nữa em mừng hay không ?
 
Rđinh


Chẳng thà không nói lòng vòng
Ông cứ xin lỗi là xong được rồi
Thôi Net cứ cho ông ngồi
Làm thơ vui nữa để tôi ké cười

Cười riết sao giống đười ươi
Xóm giềng họ có dịp cười ông, tôi
Nói chi cho quá xa xôi
Thằng hai,con Út nó cười rồi kia

Má, ba sao lạ quá kìa
Cười sao cười miết hổng dzìa ăn cơm
Thôi thì tình nghĩa vẫn hơn
Ông đà biết lỗi, tui hờn chi tui ?

Coi vậy có Net cũng dzui
Tui hổng giận nữa, tui cười rồi đây

thuỵ du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/4C28CE117D46433CB8544DFFE576320B.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 22.05.2009 21:26:54
0


Vậy thì chuyện ở trong nhà
Mình đà dàn xếp mặn mà với nhau
Ở đời nhân nghĩa trước sau
Tình chồng nghĩa vợ vàng thau sánh cùng
Cơm thì mình vẫn nấu chung
Net thì mình vẫn lại cùng niềm vui
Lúc nào cũng ông với tui
Cùng cơm, cùng Net phải vui không nào
Nếu thế thì đâu có sao
Việc chi tui giận cho hao hơi nà
Trước sau ông vẫn mặn mà
Cả đời chung thủy sao mà giận đây?
 
thụy du


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 22.05.2009 21:39:04
0
quote:

Trích đoạn: Rdinh





TÀU VỀ BẾN ĐỢI

Ân tình vẫn nghĩa trước sau
Sân, tàu chung lối cùng nhau đi về
Cũng như có một lời thề
Suốt đời chung bước đi về có nhau
Tàu đi sân vẫn vàng thau
Một lòng chờ đợi ngày sau tàu về
Vẹn tình vẹn nghĩa đôi bề
Vẫn là một nẻo đi về có nhau....

thuỵ du
 
 
Mỗi lần tầu tới sân ga
Là bao nước mắt nhạt-nhòa trên sân
Nhớ-nhung xa cách bao lần
Để giờ hội-ngộ tưng-bừng trào dâng
Tầu về... bến đợi bâng-khuâng
Nghe như âm-hưởng tình xuân vọng về...
 
Rdinh

Chẳng còn chờ đợi não nề
Hôm nay tàu đã kịp về sân ga
Tình xưa nghĩa cũ thiết tha
Vẫn hòa chung nhịp dẫu xa bao ngày
Thiết tha một mảnh trăng đầy
Ga, tàu vẫn mối tình say thưở nào
 
thụy du
 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 22.05.2009 22:35:24
0
.

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6A48647B13034911BB07AD664094A675.jpg[/image]
Attached Image(s)

Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 23.05.2009 19:01:55
0
 


Vậy thì chuyện ở trong nhà
Mình đà dàn xếp mặn mà với nhau
Ở đời nhân nghĩa trước sau
Tình chồng nghĩa vợ vàng thau sánh cùng
Cơm thì mình vẫn nấu chung
Net thì mình vẫn lại cùng niềm vui
Lúc nào cũng ông với tui
Cùng cơm, cùng Net phải vui không nào
Nếu thế thì đâu có sao
Việc chi tui giận cho hao hơi nà
Trước sau ông vẫn mặn mà
Cả đời chung thủy sao mà giận đây?
 
thụy du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/DFD7753AEC404503A025503A03786CE2.jpg[/image]
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 23.05.2009 19:27:16
0
Trích đoạn: Rdinh

 


Vậy thì chuyện ở trong nhà
Mình đà dàn xếp mặn mà với nhau
Ở đời nhân nghĩa trước sau
Tình chồng nghĩa vợ vàng thau sánh cùng
Cơm thì mình vẫn nấu chung
Net thì mình vẫn lại cùng niềm vui
Lúc nào cũng ông với tui
Cùng cơm, cùng Net phải vui không nào
Nếu thế thì đâu có sao
Việc chi tui giận cho hao hơi nà
Trước sau ông vẫn mặn mà
Cả đời chung thủy sao mà giận đây?
 
thụy du


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/DFD7753AEC404503A025503A03786CE2.jpg[/image]



Thuận Hòa

Gia đình trên thuận dưới hòa
Mở lời dịu ngọt thật thà bảo nhau
Chồng yêu nghe vợ dịu lời
Vợ yêu chồng bởi mở lời dễ nghe

Xấu tốt nhắc nhở phòng the
Không hề lớn tiếng người nghe chê cười
Đối nhau đằm thắm thêm vui
Cuộc đời gắn bó êm suôi trong ngoài

Nhịn nhường thêm chữ yêu thương
Gương lành con cháu vấn vương để đời
Nụ cười luôn thắm trên môi
Ánh mắt Thông cảm buông vị tha

Cảm thông bằng chữ ái hòa
Nhịp tim gieo khúc tình ca thắm lòng
Có riêng nhưng cũng có chung
Còn gì hạnh phúc trong vòng ấm êm
Mytutru_23.5.2009


Rdinh
  • Số bài : 3553
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 23.05.2009 20:26:06
0
 





TÀU VỀ BẾN ĐỢI

Ân tình vẫn nghĩa trước sau
Sân, tàu chung lối cùng nhau đi về
Cũng như có một lời thề
Suốt đời chung bước đi về có nhau
Tàu đi sân vẫn vàng thau
Một lòng chờ đợi ngày sau tàu về
Vẹn tình vẹn nghĩa đôi bề
Vẫn là một nẻo đi về có nhau....

thuỵ du
 
 
Mỗi lần tầu tới sân ga
Là bao nước mắt nhạt-nhòa trên sân
Nhớ-nhung xa cách bao lần
Để giờ hội-ngộ tưng-bừng trào dâng
Tầu về... bến đợi bâng-khuâng
Nghe như âm-hưởng tình xuân vọng về...
 
Rdinh

Chẳng còn chờ đợi não nề
Hôm nay tàu đã kịp về sân ga
Tình xưa nghĩa cũ thiết tha
Vẫn hòa chung nhịp dẫu xa bao ngày
Thiết tha một mảnh trăng đầy
Ga, tàu vẫn mối tình say thưở nào
 
thụy du
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/8716D3A3F5154BCE9667E71790451AC5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.05.2009 20:27:39 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 23.05.2009 20:32:24
0




TÌNH YÊU THI SĨ

Yêu em viết vạn lời thơ
Lời nào anh cũng vẫn mơ một người
Anh là thi sĩ em thôi
Viết lên lời nói một đời yêu em
Bài thơ anh luôn đính kèm
Trái tim hồng thắm anh đem tặng nàng
Anh mang trăng sáng màu vàng
Tô thêm sắc thắm cho ngàn lời yêu
Yêu em anh nói vạn đều
Đều nào cũng có tình yêu chúng mình
Tình yêu thi sĩ chung tình
Yêu em yêu trọn đời mình không phai
Anh yêu kiếp này kiếp mai
Mai sau, sau nữa không sai một lời
Yêu em hóa kiếp vạn đời
Yêu hoài yêu mãi không vơi tim đầy.

Hà Ngân Hà

( Viết hộ lời chú Rdinh chung tình đấy ! Hi...hi...hi...)




Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 29.05.2009 17:21:51
0


CHÁU VỀ THĂM CÔ, CHÚ

Chú Rdinh cháu trở về đây
Yên tâm không bị quấy rầy tình yêu
Cháu yên tâm học sớm chiều
Giải lao thì hoạ bao điều thơ hay
Học cô, học chú hằng ngày
Trau dồi thi phú vui say ý, vần
Kẻ kia giả dối kì nhân
Bây giờ xám mặt xa gần đều chê
Thử thách đã rõ kẻ hề
Bây giờ yên ổn cháu về Quán Thư
Thăm chú cùng cô Du chừ
Hoạ thơ như trước vui ư...hì...hì....

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2009 12:34:32 bởi Kha Khả Tú >

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh --- - 30.05.2009 23:22:12
0

Ngồi chờ lâu ! Tú đếm lá thu rơi
Xào xạc lá thu tiếng nghẹn lời
Chiều nay thu lắng niềm tâm sự
Sao thu tàn vội sắc thu ơi !



 

 
 

HỒN THU

Tiếng thu rải rắc buồn lối xa
Bướm về vườn cũ vờn khóm hoa
Xa xa lác đác vài cánh lá
Theo gió bay qua lá là đà.

Xin hỏi rừng đồi đã mấy thu
Bóng người xưa mãi biệt sương mù
Lơ thơ cánh én bay về vội
gặp lại bạn tình xưa chung đôi.

Nhớ quá chiều thu vàng lối qua
Rừng cây vi vút bóng chiều tà
Thu sang mấy độ người về chửa
Lặng lờ chiếc là vàng vòng đưa.

Bao lần thu rớt vào tim ta
Vàng lá mơ xa bóng la đà
Tình xưa về vội trong khoảnh vắng
Lòng lắng tâm tư thu mờ xa.

Nếu biết rằng thu vẫn đợi chờ
Lá thu ôm mộng màu thu mơ
Sao tình thu chẳng về thăm nữa
Để vắng tình thu đợm sương mờ.

Tôi vẽ tranh thu đường lá rơi
Hai hàng thu đứng buồn đơn côi
Thu xưa sóng mãi trong tiềm thức
Mà người năm cũ biệt phương trời.

Người bước qua hồn mấy mùa thu
Để lòng sương khói lạnh mây mù
Nhớ người lá khóc rụng chiều nhớ
Xào xạc lá sầu gọi tình nhân.

Thu buồn than thở lá rụng nhiều
Rớt vào nỗi nhớ thu tịch liêu
Tiếng tiêu dìu dặt nghe buồn thảm
Nỗi lòng ai biết thu buồn hiu.

Ai đến cùng thu một buổi chiều
Sẽ nghe thu kể chuyện tình yêu
Hai người xưa ấy yêu tha thiết
Bỗng tình bay mất như cánh diều.

Chuyện mùa thu thắm sắc Ti Gôn
Hai mảnh tim yêu đẩm lệ hờn
Em lên xe cưới tình li biệt
Để sầu gát nhỏ anh cô đơn.

Thu đi, thu đến rồi thu qua
Mấy độ thu rơi bóng xế tà
Rợm vàng lác đác thu rớt vội
Lệ thắm đổ dài dáng thu xa.

Thu đợi người đi chẳng trở về
Chiều nay vẫn ngóng vàng đường quê
Lao xao cành lá thu cứ ngỡ
Bước chân người cũ đúng hẹn thề.

Tình thu đi mãi vào hư không
Sắc thu lịm chết cả cõi lòng
Lá thu gió thoảng kêu xào xạc
Hồn thu ngơ ngác mắt buồn trông !

Kha Khả Tú
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 12:17:08 bởi Kha Khả Tú >

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 45 trang, bài viết từ 571 đến 600 trên tổng số 1350 bài trong đề mục