Cuộc Sống Thường Ngày

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 60 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.05.2009 10:17:53
0

Nắng Hè

Chẳng dám ra đường đi nữa đâu
Nắng quá ngại ghê trắng một màu
Người ta nhanh bước xe đưa đón
Mình chậm chân nên dám má đào.

Đường phố oi nồng toàn khói xe
Khẩu trang bưng bít vẫn cay xè
Kiếm đâu ra chỗ hè thông thoáng
Để ngắm phượng nghiêng lúc chiều về.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 13:29:12 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.05.2009 10:25:31
0


Em Có Biết

Hạt mưa vẫn nhẹ bay
Làm lòng luôn chạnh nhớ
Còn đâu nữa những ngày
Hai đứa cùng dạo phố.

Nhìn những ngôi nhà cổ
Xưa cũ nét rêu phong
Thời gian làm thay đổi
Ai đấy có buồn không?

Cây chút lá mùa đông
Cách xa màu xanh biếc
Hoang vắng nơi dòng sông
Vắng con đò tha thiết.

Chẳng hay em có biết
Vẫn đó còn một người
Âm thầm mà da diết
Nhớ cồn cào không nguôi.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 03.05.2009 13:34:25
0

Vậy Thôi

Thế giới dặm dài đi đó đây
Trăm hoa đua nở ngát hương say
Đinh ninh được biết môn học mới
Ai dè phút chốc gió thổi bay.

Một mái nhà gần sao rất xa
Mỏi gối chồn chân tìm không ra
Thôi còn đâu nữa niềm hy vọng
Tình chết lịm rồi trắng vòng hoa.

Trung Dũng


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 05.05.2009 13:51:40
0


Không Có Gì Bền Vững

Trống vắng một mình dưới bóng cây
Em ở nơi nào không có đây
Còn đâu tiếng nói cười âu yếm
Lạnh lẽo cô đơn thế giới này.

Vậy là em rũ bỏ ra đi
Phượng tím buồn rơi cánh phân ly
Ve hờn lạc giọng ai nào biết
Cây lá xì xào nỗi sầu bi.

Biết bao công sức cùng đắp xây
Tường thành tưởng chắc hoá lung lay
Chiều buông mới có làn gió nhẹ
Ngỡ vững ai ngờ đã đổ ngay.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 19:57:36 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 06.05.2009 13:54:57
0




Đếm Sao

Đọc thơ em vẫn ngọt ngào
Đượm buồn như lá xì xào thu rơi.
Dù là xa cách hai nơi
Nhưng mình còn có một trời bao la.
Nhờ mây mang gió nhắn qua
Hương yêu ngây ngất lòng ta thuở nào
Nhìn về nơi ấy đếm sao
Lung linh sáng nhất trời cao là nàng.

Trung Dũng





Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 07.05.2009 08:47:17
0







Ngại Ngùng

Lâu rồi nay đến nhà em
Thấy xe sau trước đan xen chập trùng.
Đông rồi nên thấy ngại ngùng
Tới lui đôi ngả ngập ngừng sao đây?

Trung Dũng




ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 07.05.2009 09:42:13
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Ngại Ngùng

Lâu rồi nay đến nhà em
Thấy xe sau trước đan xen chập trùng.
Đông rồi nên thấy ngại ngùng
Tới lui đôi ngả ngập ngừng sao đây?

Trung Dũng

 
Đã đến xin hãy vào đây
Nhà em rộng cửa nên đầy khách thơ
Cùng nhau ngắm ánh trăng mờ
Vui câu xướng hoạ giấc mơ ngọt ngào
Càng đông càng quý chứ sao
Xin đừng ngần ngại hãy vào vui chung
 
T.T.K.7.4.2009
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 07.05.2009 13:44:22
0


 
Đã đến xin hãy vào đây
Nhà em rộng cửa nên đầy khách thơ
Cùng nhau ngắm ánh trăng mờ
Vui câu xướng hoạ giấc mơ ngọt ngào
Càng đông càng quý chứ sao
Xin đừng ngần ngại hãy vào vui chung
 
T.T.K.7.4.2009
 








Hẹn

Chuyện riêng cũng đã khó rồi
Làm sao ở chỗ đông người nói đây.
Việc này lại phải cầm tay
Thế nên không thể tỏ bầy công khai.
Hẹn khi nào chỉ có hai
Anh mới giở ngón bói bài cùng em.

Trung Dũng





Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.05.2009 09:22:37
0



Vẫn Thế

Anh vẫn nhớ hoài nhớ thiết tha
Nhớ từng hơi thở mỗi nhành hoa
Vì đâu đến nỗi tình đôi ngả
Nhà gẩn mà sao ngõ thật xa.

Mỗi bước anh đi cứ ngập ngừng
Mắt nhìn đằng trước ngoái sau lưng
Giá vẫn có em cùng nhịp bước
Thì lòng chẳng phải nhuộm bâng khuâng.

Cứ tự hỏi rằng nhớ anh không?
Cây xanh trút lá cuối mùa đông
Đầu xuân hoa nở xanh chồi biếc
Vắng bóng em tê tái lạnh lùng.

Trung Dũng









ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 08.05.2009 13:56:23
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Đã đến xin hãy vào đây
Nhà em rộng cửa nên đầy khách thơ
Cùng nhau ngắm ánh trăng mờ
Vui câu xướng hoạ giấc mơ ngọt ngào
Càng đông càng quý chứ sao
Xin đừng ngần ngại hãy vào vui chung

T.T.K.7.4.2009



Hẹn

Chuyện riêng cũng đã khó rồi
Làm sao ở chỗ đông người nói đây.
Việc này lại phải cầm tay
Thế nên không thể tỏ bầy công khai.
Hẹn khi nào chỉ có hai
Anh mới giở ngón bói bài cùng em.

Trung Dũng


 
 Dòng thơ thân thuộc đã quen
Ý - từ - câu chữ mấy phen nói rồi
Này đây em kéo ghế mời
Hãy vào vui với mọi người đi anh...
 
T.T.K.8.4.2009
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 11.05.2009 09:19:09
0
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2009 19:43:47 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 11.05.2009 10:27:59
0




Ngày Ấy-Bây Giờ

Kỷ niệm ngày ấy còn đâu
Giờ chỉ mưa gió chút sầu cô đơn
Đường xưa một bóng hoàng hôn
Người đi lầm lũi nỗi buồn bao quanh.
Tìm hoài không thấy bóng anh
Mưa không ngừng đổ giăng mành khắp nơi.
Không xong đổ tại số trời
Nhưng ai nào biết tình đời phong ba.

Trung Dũng





Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 12.05.2009 21:19:06
0




Ngày Ấy-Bây Giờ

Kỷ niệm ngày ấy còn đâu
Giờ chỉ mưa gió chút sầu cô đơn
Đường xưa một bóng hoàng hôn
Người đi lầm lũi nỗi buồn bao quanh.
Tìm hoài không thấy bóng anh
Mưa không ngừng đổ giăng mành khắp nơi.
Không xong đổ tại số trời
Nhưng ai nào biết tình đời phong ba.

Trung Dũng




BÓNG NGƯỜI TRONG MƯA

Bóng người nghiêng ngã mưa sa
Âm thầm lầm lủi đi qua nẻo sầu
Tìm người biết kiếm nơi đâu
Qua mấy nhịp cầu vắng bặt tăm hơi
Chiều nay mưa rớt tơi bời
Gió sầu gọi mãi bao lời nhớ thương
Mưa tuôn ngập cả nẻo đường
Lệ rơi theo dấu người thương mờ dần


Hàn Băng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 21:20:32 bởi Han Bang >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 14.05.2009 13:26:07
0




Vì Mưa

Mưa rơi tý tách ngoài sân
Em đi đâu chẳng một lần ghé thăm.
Lạnh lùng như nước sông băng
Mây đen bao phủ ánh trăng mất rồi.
Buồn sao rụng cánh hoa tươi
Trách ai cho được tại trời cứ mưa.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.05.2009 13:41:02
0



Nhớ

Nhớ lắm em ơi nhớ rất nhiều
Nhớ dáng em xinh thật yêu kiều
Nhớ từng ánh mắt nhìn âu yếm
Nhớ bước bên nhau cuối từng chiều.

Trung Dũng







Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.05.2009 13:51:37
0




Luôn Nghĩ Về Em

Anh luôn nghĩ về em
Nhiều khi trời đã tối
Đường phố sáng ánh đèn
Dòng người đang bước vội.

Cũng không quên nhớ mong
Chắc hiểu lầm rồi đấy
Để cả hai buồn lòng
Đã bao ngày chẳng thấy.

Sông khi cạn khi đầy
Trời khi mưa khi nắng
Sống trên cõi đời này
Đủ ngọt bùi cay đắng.

Đâu phải như trái bóng
Tròn trĩnh chỉ việc lăn
Ai mà không hy vọng
Ít đối mặt khó khăn.

Đừng giận dỗi chi lâu
Sẽ nhanh già em ạ
Phượng vẫn đỏ thắm màu
Giành cho nhau tất cả.

Trung Dũng




Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.05.2009 14:15:15
0


Biết Đến Bao Giờ

Giận dỗi chi nhiều em yêu ơi!
Điểm hẹn ngày xưa trống vắng rồi
Hoàng hôn nào sẽ cùng gặp mặt
Để muốn mong trời đừng mưa rơi.

Trung Dũng










dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.05.2009 18:09:24
0

Biết Đến Bao Giờ

Giận dỗi chi nhiều em yêu ơi!
Điểm hẹn ngày xưa trống vắng rồi
Hoàng hôn nào sẽ cùng gặp mặt
Để muốn mong trời đừng mưa rơi.

Trung Dũng





Biết làm sao?
Biết làm sao?
Đời người như thể giấc chiêm bao
Vẫn biết đắng cay rồi sẽ đến
Mà tình vẫn cứ muốn dâng trao

"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.05.2009 04:30:31
0




Luôn Nghĩ Về Em


Anh luôn nghĩ về em
Nhiều khi trời đã tối
Đường phố sáng ánh đèn
Dòng người đang bước vội.

Cũng không quên nhớ mong
Chắc hiểu lầm rồi đấy
Để cả hai buồn lòng
Đã bao ngày chẳng thấy.

Sông khi cạn khi đầy
Trời khi mưa khi nắng
Sống trên cõi đời này
Đủ ngọt bùi cay đắng.

Đâu phải như trái bóng
Tròn trĩnh chỉ việc lăn
Ai mà không hy vọng
Ít đối mặt khó khăn.

Đừng giận dỗi chi lâu
Sẽ nhanh già em ạ
Phượng vẫn đỏ thắm màu
Giành cho nhau tất cả.

Trung Dũng



Lại về


Như những lần qua ngõ
Em thường ghé thăm anh
Dù trời mưa trời nắng
em vái van ngày lành

Những khi thấy anh buồn
Cõi lòng như se thắt
Những không hiểu vì đâu
Em nghe đời cách ngăn

Những lần em về thăm
Đôi tay anh lúng túng
Như có điều lầm lỡ
Làm em quá ngại ngùng

Hôm nào em cũng về
Dừng góc đèn con phố
Thấy nét anh đăm chiêu
Thấp thoáng bóng sương mờ

Có phải mùa phượng đỏ
Đã về thăm dấu yêu
Anh giành cho ai đó
Có nhớ em từng chiều ?

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 04:32:19 bởi Lam Hồng Minh >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.05.2009 09:43:05
0




Biết làm sao?
Biết làm sao?
Đời người như thể giấc chiêm bao
Vẫn biết đắng cay rồi sẽ đến
Mà tình vẫn cứ muốn dâng trao






Đúng Vậy

Đúng thế bạn ơi thật buồn cười
Rõ ràng cay đắng vẫn không thôi
Ai ai cũng muốn tìm nếm thử
Tình đến tình đi nước mắt rơi.

Trung Dũng




dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.05.2009 10:15:52
0
quote:

Trích đoạn: Đông Thanh Trúc 

Biết làm sao?
Biết làm sao?
Đời người như thể giấc chiêm bao
Vẫn biết đắng cay rồi sẽ đến
Mà tình vẫn cứ muốn dâng trao





Đúng Vậy

Đúng thế bạn ơi thật buồn cười
Rõ ràng cay đắng vẫn không thôi
Ai ai cũng muốn tìm nếm thử
Tình đến tình đi nước mắt rơi.

Trung Dũng




TỰ NGUYỆN
 
 
Là mình tự chấp nhận mà thôi
Một phút được yêu quá tuyệt vời
Trọn kiếp đắng cay sao sánh được
Khi yêu,hy vọng đến ngất trời
 
Thế gian bao đôi tình nhân khác
Có tan vỡ mộng,có chia phôi
Vẫn tin mình sẽ luôn hạnh phúc
Đem hết trái tim tặng cho người
 
Dẫu rằng ngày mai có lệ rơi
Chẳng còn ai nữa ở bên tôi
Thì phút yêu đương luôn còn mãi
Theo tôi cho đến hết cuộc đời
 
Dẫu biết rằng sẽ khắc khoải khôn nguôi
Dẫu biết rằng sẽ nhớ lắm,trời ơi
Mà yêu,vẫn cứ yêu mảnh liệt
Quên cả đắng cay,chỉ biết cười

"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.05.2009 10:21:40
0


Con Gái

Con gái thật hay hờn
Lại còn hay nũng nịu
Chỉ đòi giành phần hơn
Muốn yêu hãy ráng chịu.

Nói một hoá thành hai
Nói trời mưa là nắng
Ưng ý lắc đầu hoài
Thành công thì phải gắng.

Ngoài miệng cứ ứ ư
Trong lòng thầm ao ước
Người ấy đã về chưa
Để còn sang thăm trước

Còn nhiều và nhiều lắm
Nói sao hết bây giờ
Chuyện tình bao nồng ấm
Viết ra ngàn bài thơ.

Trung Dũng








Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.05.2009 11:10:45
0
TỰ NGUYỆN
 
 
Là mình tự chấp nhận mà thôi
Một phút được yêu quá tuyệt vời
Trọn kiếp đắng cay sao sánh được
Khi yêu,hy vọng đến ngất trời
 
Thế gian bao đôi tình nhân khác
Có tan vỡ mộng,có chia phôi
Vẫn tin mình sẽ luôn hạnh phúc
Đem hết trái tim tặng cho người
 
Dẫu rằng ngày mai có lệ rơi
Chẳng còn ai nữa ở bên tôi
Thì phút yêu đương luôn còn mãi
Theo tôi cho đến hết cuộc đời
 
Dẫu biết rằng sẽ khắc khoải khôn nguôi
Dẫu biết rằng sẽ nhớ lắm,trời ơi
Mà yêu,vẫn cứ yêu mảnh liệt
Quên cả đắng cay,chỉ biết cười







Yêu

Thử hỏi có gì đẹp hơn yêu
Thấp thỏm chờ mong mỗi buổi chiều
Vắng bóng trong nhau là nhung nhớ
Không gặp một ngày đã buồn thiu.

Biết là sẽ chỉ để cho nhau
Vậy mà không tránh khỏi đớn đau
Chữ tình yêu ấy sao phong phú
Luôn được trường tồn tới ngàn sau.

Dẫu biết rằng yêu sẽ lệ rơi
Có thể là sông nước cuốn trôi
Có khi thuyền mãi không về bến
Truyền thuyết yêu nhau vẫn để đời.

Tự hỏi tại sao lại khóc nhè
Chẳng ngại ngùng đâu chạy đi khoe
Hôm qua giận quá chàng không đến
Yêu đến nao lòng thật khổ ghê.

Trung Dũng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 11:23:23 bởi Trần Trung Dũng >

Ha Ngan Ha
  • Số bài : 1287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 17.05.2009 18:36:16
0



Ngày Ấy-Bây Giờ

Kỷ niệm ngày ấy còn đâu
Giờ chỉ mưa gió chút sầu cô đơn
Đường xưa một bóng hoàng hôn
Người đi lầm lũi nỗi buồn bao quanh.
Tìm hoài không thấy bóng anh
Mưa không ngừng đổ giăng mành khắp nơi.
Không xong đổ tại số trời
Nhưng ai nào biết tình đời phong ba.

Trung Dũng




BÓNG NGƯỜI TRONG MƯA

Bóng người nghiêng ngã mưa sa
Âm thầm lầm lủi đi qua nẻo sầu
Tìm người biết kiếm nơi đâu
Qua mấy nhịp cầu vắng bặt tăm hơi
Chiều nay mưa rớt tơi bời
Gió sầu gọi mãi bao lời nhớ thương
Mưa tuôn ngập cả nẻo đường
Lệ rơi theo dấu người thương mờ dần


Hàn Băng










Vì Mưa

Mưa rơi tý tách ngoài sân
Em đi đâu chẳng một lần ghé thăm.
Lạnh lùng như nước sông băng
Mây đen bao phủ ánh trăng mất rồi.
Buồn sao rụng cánh hoa tươi
Trách ai cho được tại trời cứ mưa.

Trung Dũng




MƯA HẠ

Cơn mưa xối xả hạt đưa
Dấu chân em bước mấy mùa thu qua
Bây giờ sắp vào mùa hạ
Việt Nam ra rả cơn mưa hẹn thề.

Xa quê...cố quốc vọng về
Kết thúc năm học em về trường xưa
Sân trường cành phượng đong đưa
Mắt rơi hạt nắng cho vừa nhớ thương.

Hà Ngân Hà

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 18.05.2009 10:22:22
0












Vì Mưa

Mưa rơi tý tách ngoài sân
Em đi đâu chẳng một lần ghé thăm.
Lạnh lùng như nước sông băng
Mây đen bao phủ ánh trăng mất rồi.
Buồn sao rụng cánh hoa tươi
Trách ai cho được tại trời cứ mưa.

Trung Dũng




MƯA HẠ

Cơn mưa xối xả hạt đưa
Dấu chân em bước mấy mùa thu qua
Bây giờ sắp vào mùa hạ
Việt Nam ra rả cơn mưa hẹn thề.

Xa quê...cố quốc vọng về
Kết thúc năm học em về trường xưa
Sân trường cành phượng đong đưa
Mắt rơi hạt nắng cho vừa nhớ thương.

Hà Ngân Hà









Hạ Về

Mưa cho cánh phượng thêm hồng
Để ai nhung nhớ mà lòng nôn nao.
Hàng cây gió nhẹ lao xao
Người ơi người đến khi nào về thăm?.
Sân trường xa cách bao năm
Kỷ niệm ngày ấy âm thầm còn không?
Ve sầu rả rích chờ trông
Hạ về cho nắng ấm nồng xuân đi.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 18.05.2009 10:32:03
0


Lại về


Như những lần qua ngõ
Em thường ghé thăm anh
Dù trời mưa trời nắng
em vái van ngày lành

Những khi thấy anh buồn
Cõi lòng như se thắt
Những không hiểu vì đâu
Em nghe đời cách ngăn

Những lần em về thăm
Đôi tay anh lúng túng
Như có điều lầm lỡ
Làm em quá ngại ngùng

Hôm nào em cũng về
Dừng góc đèn con phố
Thấy nét anh đăm chiêu
Thấp thoáng bóng sương mờ

Có phải mùa phượng đỏ
Đã về thăm dấu yêu
Anh giành cho ai đó
Có nhớ em từng chiều ?

Lam Hồng Minh





Sao Không Nói

Luôn vẫn ghé thăm anh
Sao lặng im không nói
Hàng cây chim chuyền cành
Cứ âm thầm trông đợi.

Dỗi gì mà thật lâu
Làm cho anh bối rối
Mưa đã thôi từ lâu
Ngập tràn tia nắng mới.

Rồi một ngày em đến
Hoa toả ngát hương thơm
Tiếng đàn ai lưu luyến
Bồi hồi cả con tim.

Cho rằng anh có lỗi
Nên em mãi giận hờn
Đường thênh thang gió thổi
Hiểu ra càng thương hơn.

Trung Dũng








Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 18.05.2009 10:59:52
0



Kỷ Niệm

Kỷ niệm vẫn còn đây
Làm sao anh quên được
Luôn nồng nàn đắm say
Còn hơn khi ngày trước.

Chẳng hay em có biết
Những giờ phút ngóng chờ
Em cách xa biền biệt
Chút tâm tình vào thơ.

Mong rằng ở phương xa
Em cũng luôn tìm đọc
Những dòng của người ta
Để cho lòng thôi khóc.

Giận hờn chi em ơi
Ai mà không phạm lỗi
Anh đã hiểu cả rồi
Đừng bắt nhau phải đợi.

Hết đêm rồi ngày mới
Hãy rộng lòng vị tha
Thời gian làm thay đổi
Sẽ lại được thiết tha.

Trung Dũng












<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2009 13:43:43 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 25.05.2009 13:28:58
0




Hoa Khóc

Thương lắm mấy nhành hoa
Tại vì trời mưa ướt
Nên ong bướm không qua
Buồn lệ rơi sướt mướt.

Những bông hoa mọng nước
Rủ cánh bên góc vườn
Còn đâu niềm mong ước
Mang nặng tình luyến thương.

Hoa ơi sao lại khóc
Tội nghiệp cánh úa tàn
Ngày mai mặt trời mọc
Nắng chan hoà mênh mang.

Trung Dũng






Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 25.05.2009 13:36:55
0



Ngập úng

Mưa rơi rơi mãi không ngừng
Mưa làm buốt giá tận cùng tâm can.
Mưa sao ủ rũ không gian
Nhìn mưa mà thấy ruột gan rối bời.
Mênh mông nước trắng xoá rồi
Lúa khoai chìm hết hỏi trời sao đây.

Trung Dũng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.05.2009 08:35:59 bởi Trần Trung Dũng >

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 25.05.2009 18:30:04
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng





Hoa Khóc

Thương lắm mấy nhành hoa
Tại vì trời mưa ướt
Nên ong bướm không qua
Buồn lệ rơi sướt mướt.

Những bông hoa mọng nước
Rủ cánh bên góc vườn
Còn đâu niềm mong ước
Mang nặng tình luyến thương.

Hoa ơi sao lại khóc
Tội nghiệp cánh úa tàn
Ngày mai mặt trời mọc
Nắng chan hoà mênh mang.

Trung Dũng




 
 
 
Giận hờn chi mà để cho nhau khóc
Để nhớ nhung giăng tím cả mắt buồn
Khổ thật đấy mà con tim vẫn nhắc
Yêu thật nhiều cho thắm lệ sầu tuôn...
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 60 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 1780 bài trong đề mục