Cuộc Sống Thường Ngày

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 60 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 18.11.2009 07:39:37
0
Thế Đấy
 
Chiều nào em ghé nhà chơi
Lâu không lại nữa buồn ơi là buồn.
Giá mà đừng đến thì hơn
Đỡ cho tôi phải bồn chồn nhớ ai.
 
Trung Dũng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 07:42:02 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 18.11.2009 12:37:06
0
Rồi Thì
 
Chiều về nắng ngả nhạt phai
Hàng cây trước ngõ bóng dài như mây.
Em ơi! sao chẳng lại đây?
Cho anh được thỏa những ngày đợi mong.
 
Trung Dũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 12:41:09 bởi Trần Trung Dũng >

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 20.11.2009 05:21:08
0
Còn Không Ngày Ấy

Em đến thăm anh thật là vui
Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời
Chùm bưởi chín vàng nơi đầu ngõ
Đàn bướm lượn quanh đóa hoa cười.

Ngày ấy gặp nhau lúc trời mưa
Anh trao áo khoác thế mà vừa
Kỷ niệm buổi đầu luôn nhớ mãi
Hương vị ngọt ngào vẫn như xưa.

Ngày nay mưa bỗng nặng hạt hơn
Nụ cười như thoáng chút héo hon
Gặp nhau chỉ tính bằng giây phút
Hội ngộ một ngày_tháng cô đơn.

Đường quen lối cũ thấy bâng khuâng
Lá vàng rơi rụng ngập đầy sân
Dấu chân còn đó người không thấy
Thuyền đã đi rồi em sang sông???

Có còn vai nhỏ dựa đừng rời?
Vòng tay xiết chặt hay đã lơi?
Tại sao trời chút cơn mưa xuống?
Để dưới hiên nhà em biết tôi.

Trung Dũng


Phải Chi


Phải chi mưa ướt một thiên thu
Vai sát vai nhau một chiếc dù
Bên nhau mãi mãi như lòng ước
Cuộc sống hằng ngày ấm điệu ru

Phải chi anh còn chung bước đi
Nắng mưa đâu kể trở ngại gì
Gặp nhau một thuở rồi xa mãi
Suốt đời ray rứt chữ biệt ly

Phải chi đời là những mùa xuân
Ta đâu duyên nợ chỉ một lần
Hội ngộ mừng xuân tình ngan ngát
Xuân chưa tàn thu lá đầy sân!

Phải chi em đừng bước sang ngang
Ngày nay chưa khóc chuyện lỡ làng
Bây giờ mưa cũng như hôm đó
Em dầm mưa ướt áo lang thang!

Lam Hồng Minh

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 21.11.2009 12:30:01
0
Phải Chi


Phải chi mưa ướt một thiên thu
Vai sát vai nhau một chiếc dù
Bên nhau mãi mãi như lòng ước
Cuộc sống hằng ngày ấm điệu ru

Phải chi anh còn chung bước đi
Nắng mưa đâu kể trở ngại gì
Gặp nhau một thuở rồi xa mãi
Suốt đời ray rứt chữ biệt ly

Phải chi đời là những mùa xuân
Ta đâu duyên nợ chỉ một lần
Hội ngộ mừng xuân tình ngan ngát
Xuân chưa tàn thu lá đầy sân!

Phải chi em đừng bước sang ngang
Ngày nay chưa khóc chuyện lỡ làng
Bây giờ mưa cũng như hôm đó
Em dầm mưa ướt áo lang thang!

Lam Hồng Minh


 
Giá Như
 
Giá như ngày ấy trời đừng mưa
Thì mình đâu gặp gỡ đón đưa
Thì đâu cảm nhận hương nồng ấm
Lối cũ đi về in dấu xưa.
 
Giá như ngày ấy đừng ngại ngùng
Dang tay xiết chặt em vào lòng
Cho gần một chút gần thêm nữa
Ngây ngất trào dâng ửng má hồng.
 
Giá như lúc ấy đừng tách rời
Cho làn môi ấm áp làn môi
Nếu em tóc rối anh chải giúp
Thì đến giờ này đã có đôi.
 
Giá như hôm ấy trời không mưa
Thì em đâu khoác áo tôi đưa
Thì sao biết được bên hè vắng
Quen người con gái trong gió mưa.
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 22.11.2009 14:49:41
0
Mùa Đông Buồn
 
Thế là lại đến mùa đông
Lạnh lùng một bóng biết cùng ai đây.
Em vui đùa rỡn với mây
Lối xưa gió hú có hay tôi buồn.
Biển khơi sóng vỗ dập dồn
Lênh đênh thuyền nhỏ bồn chồn lo âu.
Chân trời xa tít về đâu?
Sao không lên tiếng một câu yên lòng.
Lúa chiêm xanh ngắt ngoài đồng
Thiếu tay em chậm trổ bông mất rồi.
Khói lam chiều tím lưng đồi
Vô tình quên hết nụ cười luyến lưu.
Đông về giá lạnh đìu hiu
Tái tê nhịp bước cô liêu một mình.
Vắng em chỉ bóng không hình
Qua sông bỏ lại chuyện tình dở dang.
 
Trung Dũng
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 20:34:39 bởi Huyền Băng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 24.11.2009 13:19:08
0
Lá Bàng Rơi
 
Lá bàng tím lối xưa rồi
Dấu chân em đã một thời qua đây.
Mùa đông giá lạnh vai gầy
Trông theo tôi nhớ có ngày nào quên.
Em từ xóm dưới đi lên
Bỗng dưng để lại thói quen ngóng chờ.
Có đâu một tiếng hẹn hò
Thế mà chiều đến đúng giờ tôi mong.
Ước gì thành được dòng sông
Có cánh buồm thắm ở trong mắt nàng.
Lối xưa ngập tím lá bàng
Chỉ buồn em bỗng vội vàng ra đi.
Đồng hồ tíc tắc lâm ly
Mỏi mòn tôi đợi còn gì nữa đâu.
Bóng hình còn đấy in sâu
Người không thấy nữa viết câu thơ buồn.
Bâng khuâng trống vắng con đường
Thiếu em qua để phố phường chông chênh.
 
Trung Dũng
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.11.2009 07:14:55 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 27.11.2009 08:37:05
0
Mùa Mưa Lần Trước
 
Mùa mưa lần trước thăm em
Nước nhòa trong mắt màu đèn lung linh.
Ngồi vui kể chuyện chúng mình
Xa nhau lâu biết nghĩa tình còn không?.
Đường đi ngập lá mùa đông
Cà phê giọt đắng mà lòng như say.
Bồi hồi tay nắm chặt tay
Đến mai cách biệt hẹn ngày nào đây?
Bao nhiêu tâm sự vơi đầy
Mừng vui cũng có đắng cay nghẹn ngào.
Vì quê hương trí anh hào
Xa trường chờ đợi vẫy chào người yêu.
Thời gian ngắn nói gì nhiều
Phân ly gạt lệ cuối chiều anh đi.
Một năm nữa sẽ trở về
Nhìn nhau thầm nói lời thề gửi trao...
Mùa mưa lại đến rì rào
Ánh đèn le lói hắt vào song thưa.
Hỏi lòng anh đã về chưa?
Thấy sao buồn mãi giọt mưa não nề.
Đường ga vắng vẻ bốn bề
Tiếng còi không thấy tàu về nơi đâu?
 
Trung Dũng
 


  Hai Mùa Mưa

  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2009 22:06:03 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.11.2009 07:47:10
0
 
Lối Cũ Ngày Xưa
 
Qua lối nhỏ vào nhà em
Gót mòn năm tháng quá quen biết rồi.
Thấy anh em thoáng nét cười
Cũng làm xao xuyến lòng người lãng du.
Đông về cuốn hết lá thu
Bâng khuâng đâu đấy lời ru cuối chiều.
Phải chăng sóng nước thủy triều?
Cũng là minh chứng của nhiều lứa đôi.
 
Trung Dũng
 
Nói Với Người Tình (thể hiện Đan Trường  Hương Lan)
 
 
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.11.2009 07:58:46
0
 
Em Đã Sang Ngang
 
Thế là em đã sang sông
Bến đò vắng bóng nhìn không thấy người.
Buồn ơi em đã đi rồi
Mênh mông sóng nước biển trời mờ xa.
Đâu còn chỗ để anh qua
Mưa như trút nước nhạt nhòa khói sương.
 
Trung Dũng
 
Tôi Đưa Em Sang Sông
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.11.2009 10:08:05
0
Hi....TTD ơi ! TTK định đưa bài hát TĐESS nhưng kg đc mà lại làm hư đăng thành hai lần một bài. Xin lỗi anh nhé.Chúc vui


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48400/F7660F30F6BA41D0951820015ACD28C6.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2009 10:28:38 bởi ThanhThanhKhiet >
Attached Image(s)

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.11.2009 10:16:50
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

 
Em Đã Sang Ngang
 
Thế là em đã sang sông
Bến đò vắng bóng nhìn không thấy người.
Buồn ơi em đã đi rồi
Mênh mông sóng nước biển trời mờ xa.
Đâu còn chỗ để anh qua
Mưa như trút nước nhạt nhòa khói sương.
 
Trung Dũng
 
Tôi Đưa Em Sang Sông
 


 
Mong
 
Từ ngày cánh nhạn bay xa
Đoạn trường nặng gánh nhạt nhoà my cay
Hành trang em vẫn mang đây
Bao nhiêu thương nhớ những ngày bên anh
Mong cho một sớm mai lành
Tình em trở lại bên anh ngọt ngào…
 
T.T.K.30.11.2009
 

 
 


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 30.11.2009 12:48:42
0


Mong
 
Từ ngày cánh nhạn bay xa
Đoạn trường nặng gánh nhạt nhoà my cay
Hành trang em vẫn mang đây
Bao nhiêu thương nhớ những ngày bên anh
Mong cho một sớm mai lành
Tình em trở lại bên anh ngọt ngào…
 
T.T.K.30.11.2009
Không Đề
 
Đời là cả vạn ngày sầu
Dẫu rằng  xa cách nhưng đâu quên nàng.
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Anh ra đón đợi mình quàng vai nhau.
Trải qua bao cuộc bể dâu
Mới hay chỉ có tình đầu thiết tha.
 
Trung Dũng
 
Đời Là Vạn Ngày Sầu
 



 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 12:22:15 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.12.2009 10:29:12
0
Gọi Gió Hỏi Thăm
 
Gió ơi xin hãy dừng chân
Để cho tôi được một lần gặp em.
Rồi thì dẫu có xa thêm
Trong lòng vơi nhẹ cũng yên phần nào.
Gió ơi sao chẳng rì rào?
Nghe như thổn thức nghẹn ngào cùng mây.
Dừng chân hãy ghé lại đây
Nói cho tôi biết em nay thế nào.
Giờ này đang ở nơi đâu?
Có vui hay lại tủi sầu đắng cay?
Đông về giá lạnh mưa bay
Thiếu tôi gác vắng vai gầy tựa đâu.
Bầu trời nhấp nháy đầy sao
Chỉ cho tôi biết ngôi nào là em.
 
Trung Dũng
 
Lời Của Gió
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.12.2009 12:30:13
0
Giận Dỗi
 
Mây ơi sao giận gió rồi
Gió bay đi mất mây ngồi ở đâu
Mắc gì mà phải hờn nhau
Gây nên giông bão làm đau lòng người.
 
Trung Dũng
 
Mây Lang Thang
 

 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 02.12.2009 12:36:26
0
Tặng Em
 
Tặng em nghe khúc nhạc hay
Ít nhiều cũng chứng tỏ bày lòng tôi.
Đường dài dẫu mấy xa xôi
Đi hoài rồi sẽ đến nơi gặp nàng.
 
Trung Dũng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.12.2009 12:39:02 bởi Trần Trung Dũng >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 03.12.2009 10:37:32
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Mong
 
Từ ngày cánh nhạn bay xa
Đoạn trường nặng gánh nhạt nhoà my cay
Hành trang em vẫn mang đây
Bao nhiêu thương nhớ những ngày bên anh
Mong cho một sớm mai lành
Tình em trở lại bên anh ngọt ngào…
 
T.T.K.30.11.2009
Không Đề
 
Đời là muôn vạn ngày sầu
Sống trong xa cách nhưng đâu quên nàng.
Đêm nay dưới ánh trăng vàng
Anh ra đón đợi mình quàng vai nhau.
Trải qua bao cuộc bể dâu
Mới hay chỉ có tình đầu thiết tha.
 
Trung Dũng
 
Đời Là Vạn Ngày Sầu
 
 



Tình đầu
 
Tình đầu đẹp lắm người ơi
Như hoa thơm ngát rạng ngời xuân xanh
Nắng vàng trải lụa mỏng manh
Bay bay trong gió ôm cành duyên tươi
Ruột tằm óng ánh tơ trời
Cứ vương vương mãi một đời khó quên
 
T.T.K.30.11.2009 
 


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 04.12.2009 12:30:03
0

 



Tình đầu
 
Tình đầu đẹp lắm người ơi
Như hoa thơm ngát rạng ngời xuân xanh
Nắng vàng trải lụa mỏng manh
Bay bay trong gió ôm cành duyên tươi
Ruột tằm óng ánh tơ trời
Cứ vương vương mãi một đời khó quên
 
T.T.K.30.11.2009 
 
 
 
Đọc
 
Đọc "Mong" ấm áp ngọt ngào
"Tình đầu"lại thấy xạc xào lá khô
Bên sông thấp thoáng cánh cò
Bến xưa vẫn đợi con đò có sang.?
 
Trung Dũng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2009 17:17:24 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 04.12.2009 12:48:04
0
Mùa Noen
 
Hôm nay tôi mới biết
Vì sao dạ bồn chồn
Bầu trời mang màu biếc
Em ghé thăm vườn hồng.
 
Trở về căn gác vắng
Ngạt ngào hương hoa thơm
Em chia vui cùng nắng
Vơi phần nào cô đơn.
 
Nhân đây nhờ làn gió
Nói hộ dùm cùng em
Vô tình nơi đầu ngõ
Không đón chào người quen.
 
Bỏ lỗi nhé em ơi
Trách mình vô tâm thế
Cũng chỉ tại vì tôi
Nên mưa buồn rơi lệ
 
Sắp đến ngày Noen
Mùa giáng sinh gặp gỡ
Muốn được nắm tay em
Cùng sánh vai daọ phố.
 
Ngắt chùm hoa mới nở
Nâng niu dành cho em
Thôi từ nay xin nhớ
Đánh dấu ngày mình quen.
 
Trung Dũng

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 04.12.2009 12:49:51
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng



 
Tình đầu
 
Tình đầu đẹp lắm người ơi
Như hoa thơm ngát rạng ngời xuân xanh
Nắng vàng trải lụa mỏng manh
Bay bay trong gió ôm cành duyên tươi
Ruột tằm óng ánh tơ trời
Cứ vương vương mãi một đời khó quên
 
T.T.K.30.11.2009 
 
 
Đọc
 
Đọc "Mong" ấm áp ngọt ngào
"Tình đầu"lại thấy xạc xào lá khô
Bến xưa thấp thoáng cánh cò
Dòng sông còn đấy đợi đò sang sông.
 
Trung Dũng



Em về
 
Trời đông khơi bếp than hồng
Xua đi sương lạnh sưởi lòng ấm êm
Lửa tình ướp thắm môi mềm
Cùng nhau ngắm nguyệt mỗi đêm trăng tròn
 
T.T.K.4.12.2009
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.12.2009 12:52:02 bởi ThanhThanhKhiet >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 07.12.2009 12:34:58
0
Em về
 
Trời đông khơi bếp than hồng
Xua đi sương lạnh sưởi lòng ấm êm
Lửa tình ướp thắm môi mềm
Cùng nhau ngắm nguyệt mỗi đêm trăng tròn
 
T.T.K.4.12.2009
 
 
Đón Em
 
Em về anh có sẵn đây
Gò đen rượu đế cay cay nồng nồng
Uống vào cho má em hồng
Môi mềm ngọt lịm cháy bùng con tim.
 
Trung Dũng

 


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 07.12.2009 12:57:34
0
 
 
Khúc Nhạc Hay
 
Nghe mà xao xuyến bâng khuâng
Lời ca thắm thiết trào dâng trong lòng
Tình xưa bạn cũ ấm nồng
Nhớ em có dạo đi chung một đường
Áo dài tha thướt sân trường
Phượng hồng nghiêng bóng vấn vương tóc thề.
Bên nhau lưu luyến chiều hè
Chia tay đứng mãi nửa về nửa không.
Gió vi vu ngập cánh đồng
Nhìn nhau bất chợt ửng hồng má em.
Nhạc hay muốn mãi nghe thêm
Giá như bên cạnh có em nghe cùng...
 
Trung Dũng
 
Trường Cũ Tình Xưa
 

 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.12.2009 12:43:56
0
 
Nhớ Lại Ngày Nào
 
Đêm đêm ngắm ánh trăng vàng
Nghe suối róc rách nhớ hàng me bay
Nhớ làn tóc xõa vai gầy
Run run một bóng cuối ngày mùa đông.
Khói sương lơ lửng trên sông
Sao thưa ngơ ngác ngập lòng buồn tênh.
Cuộc đời cũng thật lênh đênh
Dặm dài nhịp bước gập gềnh lối đi.
Gió giông bão tố bất kỳ
Đang gần bỗng chốc xa lìa vì đâu.
Sóng thì lớp trước, lớp sau
Con người lại phải khổ đau không chừng.
Thấy em vui sướng anh mừng
Mong giờ dừng lại, ngày đừng chia ly.
Mai này khoác áo vu quy
Kiệu hoa đến đón còn gì đẹp hơn.
Cái ngày mưa trút từng cơn
Bóng em khoác áo vẫn còn trong tôi.
 
Trung Dũng
 
 

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 10.12.2009 03:15:00
0
Bài nhạc xưa và trường xưa nghe thấm thía quá anh Dũng ơi!




Nhớ Lại Ngày Nào
 
Đêm đêm ngắm ánh trăng vàng
Nghe suối róc rách nhớ hàng me bay
Nhớ làn tóc xõa vai gầy
Run run một bóng cuối ngày mùa đông.
Khói sương lơ lửng trên sông
Sao thưa ngơ ngác ngập lòng buồn tênh.
Cuộc đời cũng thật lênh đênh
Dặm dài nhịp bước gập gềnh lối đi.
Gió giông bão tố bất kỳ
Đang gần bỗng chốc xa lìa vì đâu.
Sóng thì lớp trước, lớp sau
Con người lại phải khổ đau không chừng.
Thấy em vui sướng anh mừng
Mong giờ dừng lại, ngày đừng chia ly.
Mai này khoác áo vu quy
Kiệu hoa đến đón còn gì đẹp hơn.
Cái ngày mưa trút từng cơn
Bóng em khoác áo vẫn còn trong tôi.
 
Trung Dũng

Ngày Nào

Ngày nào mưa cũng tinh khôi
Cỏ xanh đưa lối chờ đôi bướm vàng
Thăm nhau hai buổi về ngang
Lo toan nhắc nhở bên đàng nắng mưa
Ngày nào đưa đón sớm trưa
Mà nay bỗng chốc đã mưa nhạt nhòa!
Bão giông cuốn hút đời hoa
Mưa triền miên khúc nắng tà buồn hiu
Ngày nào từng ngón nâng niu
Giờ âm thầm quá những chiều vu vơ
Ngày nào thả mộng say mơ
Đêm nghe thổn thức vần thơ mộng sầu
Ví dầu ví dẫu ví dâu
Mưa rơi hay nước mắt sầu của ai.

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2009 03:24:15 bởi Lam Hồng Minh >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 10.12.2009 12:23:22
0

Ngày Nào

Ngày nào mưa cũng tinh khôi
Cỏ xanh đưa lối chờ đôi bướm vàng
Thăm nhau hai buổi về ngang
Lo toan nhắc nhở bên đàng nắng mưa
Ngày nào đưa đón sớm trưa
Mà nay bỗng chốc đã mưa nhạt nhòa!
Bão giông cuốn hút đời hoa
Mưa triền miên khúc nắng tà buồn hiu
Ngày nào từng ngón nâng niu
Giờ âm thầm quá những chiều vu vơ
Ngày nào thả mộng say mơ
Đêm nghe thổn thức vần thơ mộng sầu
Ví dầu ví dẫu ví dâu
Mưa rơi hay nước mắt sầu của ai.

Lam Hồng Minh
 
Mong Muốn Chiều Mưa
 
Lâu rồi không thấy trời mưa
Làm tôi mong nhớ từ trưa sang chiều.
Không mưa vắng bóng yêu kiều
Khô khan nắng đọng sáo diều vi vu
Không mưa cây lá héo khô
Lối quen thiếu mất cây dù che nghiêng.
Hoàng hôn tím nỗi niềm riêng
Chợt muốn trời trút mưa liền mưa đi.
Dẫu rằng mưa sẽ sầu bi
Còn hơn tạnh ráo ít khi gặp nàng.
 
Trung Dũng
 
 
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 12.12.2009 08:26:23
0
 
Hãy Cười Lên
 
Vui lên ta hãy cùng cười
Muôn hoa đua nở cuộc đời thêm xuân.
Để người xa trở về gần
Dỗi hờn rũ bỏ ngàn lần quên đi.
Không còn nữa nỗi sầu bi
Ai cũng rạng rỡ còn gì sướng hơn.
Cười lên vơi bớt cô đơn
Nắng hồng tỏa sáng mọi nguồn suối sông.
 
Trung Dũng
 
Hài Vân Sơn và Bảo Liêm
 
[themMovie]http://www.nhaccuatui.com/m/XnhX2ZadQG[/themMovie]

 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 13.12.2009 12:49:33
0
 
Mùa Xuân Nhớ Mẹ
 
Lại mùa xuân nữa đến rồi
Nhớ con tựa cửa mẹ ngồi đợi trông.
Heo may sương giá lạnh lùng
Phương xa con cứ hình dung mẹ buồn.
Tuổi già sức khỏe mỏi mòn
Cả đời vất vả vì con không ngừng.
Xuân về thiếu cảnh đón mừng
Thêm lần xa nữa ngàn trùng mẹ ơi.
Đêm nằm ướt gối lệ rơi
Mênh mông lòng mẹ biển trời bao la.
Mẹ dành tình cảm thiết tha
Cho con cho cả ngàn hoa cuộc đời.
Trong con xao xuyến bồi hồi
Đón xuân gửi mẹ muôn lời nhớ thương.
 
Trung Dũng
 
 
Lòng Mẹ
 

 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 19.12.2009 12:34:14
0
Duyên Nghèo
 
Trong tôi ngóng đợi đã lâu
Âm thầm không nói từ đầu mùa trăng.
Thẫn thờ nhìn áng mây giăng
Theo từng cơn gió lang thang phương trời.
Mái tranh nép ở lưng đồi
Nghèo nên em cứ xa xôi thưa dần.
Năm chừng mười họa một lần
Đến mà lại đứng tần ngần ngó trông.
Cây bàng lá đỏ mùa đông
Quen nhau lâu nỡ nguội lòng thế sao.
Vẫn còn in dấu ngày nào
Vờn quanh đâu đó thì thào tiếng ai.
Ngọt ngào đọng mãi không phai
Những lời hẹn ước của hai chúng mình.
Mai này chung một cuộc tình
Giờ đây bỗng chốc bóng hình chia xa.
Lối mòn chân bước đi qua
Nhưng không ghé thấy xót xa ngập buồn.
Trái mùa chợt có mưa tuôn
Hạt mưa mặn đắng cô đơn phận nghèo...
Dõi theo vóc dáng yêu kiều
Mờ dần trong khói lam chiều buồn thêm.
 
Trung Dũng
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 14:13:03 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 21.12.2009 12:23:05
0
 
Gần Gũi
 
Tôi cứ thấy với em sao gần gũi
Có gì nhiều chỉ nhắn gửi mấy câu
Đã cho tôi dòng suy nghĩ thật lâu.
Giá mà được hẹn bên cầu gặp gỡ
Để cùng thấy sông bên bồi bên lở
Cuộc đời này bao duyên nợ khó quên.
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 22.12.2009 13:35:00
0
 
 
Hình Như
 
Lâu dần mọi thứ cũng qua
Khó khăn nhẹ bớt cả nhà yên vui.
Cháu con chạy nhảy đùa cười
Ông bà chép miệng già rồi mình ơi!
 
Trung Dũng

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 22.12.2009 14:00:40
0
 
Sự Đời
 
Đâu còn thấy bóng em qua
Lối xưa lạnh lẽo khóm hoa lụi tàn
Mưa rơi tận mãi trên ngàn
Mà sao run rẩy muôn vàn nơi tôi.
Biết là nước chảy bèo trôi
Nghèo nên đời trắng như vôi không trầu.
 
Trung Dũng
 
Kiếp Nghèo
 

 

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 60 trang, bài viết từ 601 đến 630 trên tổng số 1780 bài trong đề mục