Cuộc Sống Thường Ngày

Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 60 trang, bài viết từ 1291 đến 1320 trên tổng số 1780 bài trong đề mục
Tác giả Bài
LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 04.05.2011 20:12:28
0





Buồn

Nhìn ánh mắt em lệ ướt buồn
Như hoàng hôn xuống chiều mờ sương
Long lanh nào thấy, sầu tê tái
Lấp lánh không còn, tím tà dương.

Trung Dũng





BẾN LÒNG CÒN MONG ?

Một mình ngồi đếm thời gian
Tích ta tích tắc kim sang từng giờ
Dòng trôi con nước lặng lờ
Đồi cao sương phủ dây tơ nhệnh sầu

Bao giờ mới có mưa Ngâu
Đàn chim Ô Thước bắc cầu Chức - Ngưu
Đàn kêu tích tịch tà dư
Trăng khuya xuống thấp đọc thư một mình

Ta Trăng nhẹ gót đăng trình
Bay qua vườn mộng đứng rình nàng thơ
Bút đề trên lá ước mơ
Gửi về phương nhớ vần thơ năm nào

Đêm chùng xuống thấp nao nao
Tiết trời băng giá lạc vào mênh mông
Nàng thơ vẽ nốt một dòng:
"Gió ơi hỏi giúp bến lòng còn mong?"

LẺ BÓNG
4.5.2011

Đính kèm (1)

@ Cháu qua nhà chú chơi thơ chút ạ !
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 05.05.2011 13:47:02
0



Đợi Ai

Cứ thấy như là vẫn đợi ai
Nhìn lá vàng rơi trĩu u hoài
Làm sao như thế lòng không biết
Thôi kệ nắng tàn cuối chiều phai.

Cứ thấy như là vẫn đợi ai
Lấp lánh ngoài sân giọt sương mai
Phải chăng mây gió cùng hay biết
Thoang thoảng đâu đây ngát hương nhài.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 07.05.2011 09:08:48
0



Nhìn Thẳng Sự Đời

Cảm hứng thơ nay cạn kiệt rồi
Khô cằn bạc trắng núi đá vôi
Hồn thơ héo úa tiêu điều lá
Xơ xác chiều tàn lặng lẽ rơi.

Cuộc sống thường ngày cũng vậy thôi
Êm đềm chảy ngược nước về xuôi
Bao điều muốn nói, không thể nói
Bức xúc trong lòng nghĩ xa xôi.

Không còn như trước nước giếng khơi
Trong lành mát rượi ngọt đầu môi
Giờ đây mỗi lúc buông gầu xuống
Kéo mãi được lên những bồi hồi.

Thật thấy buồn lo bản nhạc đời
Dây trùng, lạc phách giống đứt hơi
Tại sao lại khó cân bằng thế
Mấy thứ bật bông chẳng thành lời.

Trung Dũng



HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 07.05.2011 12:27:54
0

Nhìn Thẳng Sự Đời

Cảm hứng thơ nay cạn kiệt rồi
Khô cằn bạc trắng núi đá vôi
Hồn thơ héo úa tiêu điều lá
Xơ xác chiều tàn lặng lẽ rơi.

Cuộc sống thường ngày cũng vậy thôi
Êm đềm chảy ngược nước về xuôi
Bao điều muốn nói, không thể nói
Bức xúc trong lòng nghĩ xa xôi.

Không còn như trước nước giếng khơi
Trong lành mát rượi ngọt đầu môi
Giờ đây mỗi lúc buông gầu xuống
Kéo mãi được lên những bồi hồi.

Thật thấy buồn lo bản nhạc đời
Dây trùng, lạc phách giống đứt hơi
Tại sao lại khó cân bằng thế
Mấy thứ bật bông chẳng thành lời.

Trung Dũng


SỰ ĐỜI ?

Thơ tình đầy dẫy chiếu giường phơi
La liệt bày ra chẳng nghỉ ngơi
Vì cớ làm sao mà chú bảo
Thơ hay cạn kiệt mất tiêu rồi

Phong trào tình ái đang dâng cao
Thơ hí hoan tình loạn loạn trào
Dâm ả Thuý kiều nhiều lảng khách
Lầu xanh tấp nập có vơi nào

Chú nhìn thơ phú tràn lan nhựa
Cuộc sống hằng ngày đẹp biết bao
Vì cớ làm sao chú lại nói
Thơ nay thi hứng cạn rồi nào !!!

Đêm hôm cháu ngủ mớ chim bao
La toáng gào to : " Trả thơ mau"
Vần ý thơ tình màu thanh khiết
Sáng trong ngọc bích thuở mới vào

Bề trên vần vũ búa thiên lôi
"Bốp chát..." tiêu ma hết kiếp đời
Hí lộng thần oai đè bẹp cả
Thơ nay đã khác trước... theo thời* (* Tôn vinh Những ả Thuý Kiều)

Chú Dũng chớ buồn chú Dũng ơi
Không vui chú nhìn lá vàng rơi
Đếm bao xác lá là bao nỗi ...
Cuộc sống hằng ngày cứ vậy thôi

Cuối cùng ai cũng hết kiếp - về trời ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2011 13:16:23 bởi HRPT >
HRPT

LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.05.2011 16:31:05
0



BẾN LÒNG CÒN MONG ?

Một mình ngồi đếm thời gian
Tích ta tích tắc kim sang từng giờ
Dòng trôi con nước lặng lờ
Đồi cao sương phủ dây tơ nhệnh sầu

Bao giờ mới có mưa Ngâu
Đàn chim Ô Thước bắc cầu Chức - Ngưu
Đàn kêu tích tịch tà dư
Trăng khuya xuống thấp đọc thư một mình

Ta Trăng nhẹ gót đăng trình
Bay qua vườn mộng đứng rình nàng thơ
Bút đề trên lá ước mơ
Gửi về phương nhớ vần thơ năm nào

Đêm chùng xuống thấp nao nao
Tiết trời băng giá lạc vào mênh mông
Nàng thơ vẽ nốt một dòng:
"Gió ơi hỏi giúp bến lòng còn mong?"

LẺ BÓNG
4.5.2011


Đợi Ai

Cứ thấy như là vẫn đợi ai
Nhìn lá vàng rơi trĩu u hoài
Làm sao như thế lòng không biết
Thôi kệ nắng tàn cuối chiều phai.

Cứ thấy như là vẫn đợi ai
Lấp lánh ngoài sân giọt sương mai
Phải chăng mây gió cùng hay biết
Thoang thoảng đâu đây ngát hương nhài.

Trung Dũng






CHỜ MÃI BAO MÙA

Lẻ bóng cô đơn lẻ bóng buồn
Kép bờ mi mộng giọt châu tuôn
Nhìn xa viễn vọng đêm chùng xuống
Trắng giấc mơ hoang khúc đoạn trường

Ai nắn phím sầu lỗi so dây
Cung đàn trổi nhịp phủ màu mây
Rì rầm tiếng sóng hồn băng giá
Tàn đêm lạnh buốt tím màu mây

Mưa đổ hạt rây lệ đong đầy
Lắng vào tiền thức nhớ quắt quây
Đàn xưa đâu vắng nhạc trầm bổng
Chờ mãi bao mùa buốt vai gầy

LẺ BÓNG
9.5.2011

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 16:55:50 bởi LẺ BÓNG >
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.05.2011 17:16:31
0







Tưới Cây

Chiều chiều sách nước tưới cây
Lá cành như cũng giang tay đón chào.
Hương hoa trong gió ngạt ngào
Nhẹ nhàng quyến rũ len vào thẳm sâu.
Nếu mà có trước có sau
Bón chăm cây sẽ mãi màu xanh tươi.

Trung Dũng




TƯỚI HOA

Hằng ngày xách nước tưới hoa
Tưới xanh bao líp ngát xa hương nồng
Thơ tươi ta hái đầy bông
Gửi cả tấm lòng vào mỗi vần mơ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 17:46:53 bởi LẺ BÓNG >
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.05.2011 21:42:48
0



Phận Kiến Ong

Tập tễnh làm thơ dưới gốc xoài
Thả hồn bay bổng với nắng mai
Ngẫm cái phận mình loài ong kiến
Ngâm nga câu chữ thấy cũng oai.

Chỉ là cái kiếp của kiến ong
Nhọc nhằn nhưng mãi vẫn long đong
Tảo tần khôn khéo còn có mật
Bằng không một nhát đời đi tong.

Thật buồn bao kiếp phận kiến ong.

Trung Dũng



ANVIEN
  • Số bài : 37
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.05.2011 23:34:59
0
Tấm lòng Bồ Tát                                           

 
Thắm thoát đến ngày Phật đản sanh                           
Thổi luồn gió mát thấm hương lành                           
Tìm trong kỷ vật ngàn năm giữ                                  
Gởi giữa trang thơ thế hệ dành                                  
Một khối chân tình luôn gắn bó                                 
Bao niềm thiện cảm mãi trung trinh                           
Tấm lòng Bồ Tát, vầng trăng sáng                 
Thể hiện muôn đời với sử xanh                     
 
 
Nguyễn Gia Linh                                                       
05-05-2011                                                   
 
 
ĂN Ở PHẢI ĐẠO

Sống ở trên đời tội chúng sanh
Lắm cay nhiều đắng ít an lành
Người hờn kẻ ghét ân tình đoạn
Mẹ goá con côi số phận dành
Đau chữ ân tình rơi chốn ảo
Thương thân liệt nữ giữ lòng trinh
Nghe lời Phật dạy luôn làm phước
Đức sẽ lưu truyền thế hệ xanh

Thanh Huy

 
 
Ngày Phật Đản
Họa bài : Tấm lòng Bồ Tát của Gia Linh
 
Gió mát thiên thời cánh huệ sanh
Bước chân từng bước tỏa sen lành
Vầng mây ngũ sắc sinh linh khoát
Nhật Nguyệt vầng xuân sự sống dành
Bởi nghĩ trần ai Ngài khổ luyện
Vì thương nhân loại Đức ngần trinh
Từ Bi Phổ Độ nguồn Cao Cả
Đời Đạo luôn hoài nước Phật xanh
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
THEO LỜI PHẬT DẠY

Nhìn thoảng mặt mày trẻ mới sanh,
Ngây thơ,hiền dịu, mắt trong lành.
Lớn lên tu luyện :từ bi,xả ( hỉ xả)
Già lại bồi thêm : phước,đức dành.
Nuôi dưởng niềm tin vào giáo lý,
Thực hành đúng hướng vẹn trung trinh.
Những điều Phật dạy nên trân quý,
Đạo hạnh vun bồi thuở tuổi xanh.

     Thanh Khang
        6-5-2011

 
Tấm tình
 

Nô nức đón ngày Phật Đản sanh

Trời trong gió mát áng mây lành

Hồn yên tích đức nhiều  ân để…

Trí tịnh khai tâm lắm phúc dành

Rộng lượng nhân từ nên dạ sáng

Vị tha hiền dịu để lòng trinh

Tấm tình Bồ Tát luôn ấp ủ

Cuộc sống trăm năm mãi ngát xanh

 

Thanh Thanh Khiết

9.5.2011
 
 
 
Tấm lòng Bồ Tát
 
 
Theo cơn nhiệm ảo chốn trần sanh     
Đã thổi vào quê gió thoảng lành        
Lối Đạo thâm thu mau nắm giữ          
Đường Nho lảnh hội sớm riêng dành 
Tâm hiền đợi cảnh luôn săn đón        
Ý thiện mong đời vẫn trắng trinh       
Tấc dạ Từ Bi còn sáng tỏ      
Ngàn đời vẫn rạng với dòng xanh
 
 
Nguyễn Gia Linh




PHẬT TỪ HIẾU MẠNG SANH

Theo đức phật từ hiếu mạng sanh
Quý nhân bảo giữ lòng an lành
Đạo đời thiên tứ lưu danh mãi
Phàm xử nhữ khâm thân ác dành
Tánh thiện minh quân tề kiến quốc
Tâm thiền đức chúa mộ hùng anh
Cớ sao giục tốc cơn kinh nộ
Biến đổi cơ cầu lộ Mãn Thanh

ANVIEN



TÔN KÍNH TRẦN HIỀN SĨ


Dũng Trung Trần họ ... khấu đầu thư
Kính chúc sĩ hiền tuổi mãi dư
Thọ đức trăm an toạ toạ quốc
Phúc dài ngàn kiếp bình bình cư
An Viên là người con ngoài giáo
Trung Dũng có không trong đạo cừ
Cháu thấy sư thầy truyền thuyết hảo
Thích nghe nên dạo đạo ghi từ

ANVIEN

@ Bác Trung Dũng Trần ơi !
Thơ đạo nghe hay quá,
cháu mang về cho bác
Trung Dũng Trần thượng lãm liền !
Ước gì ai cũng tâm thiền tánh thiện
như những bài thuyết giáo trên biên
thì đêm ngủ ngày mơ không thấy ác mộng,
Và nhìn đâu cũng thấy người hiền.
Như vậy sẽ không nổi doá lên cơn điên
Làm chuyện biến thái xử thù riêng


Bao nhiêu triều đại vua không ngại
Thái Giám luôn là mối hại - sai
Thánh chúa bình tâm thì sáng suốt
Hôn quân ... sàm tấu trượt hoàng ngai

Sách sử truyền hình diễn vậy hoài




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 23:46:38 bởi ANVIEN >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 11.05.2011 12:11:27
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Đợi Ai

Cứ thấy như là vẫn đợi ai
Nhìn lá vàng rơi trĩu u hoài
Làm sao như thế lòng không biết
Thôi kệ nắng tàn cuối chiều phai.

Cứ thấy như là vẫn đợi ai
Lấp lánh ngoài sân giọt sương mai
Phải chăng mây gió cùng hay biết
Thoang thoảng đâu đây ngát hương nhài.

Trung Dũng



 
Về thăm
 
Chốn cũ về thăm chẳng thấy ai
Lơ thơ khóm  trúc cảnh u hoài
Buồn dâng ngập lối cay trong mắt
Xa xót vườn xưa vắng lộc đài
 
Hoàng hôn đã xuống nhớ về ai
Dòng đời ủ ấp mối tình hoài
Biển dâu biến đổi lòng còn nặng
Như nắng bốn mùa đâu có phai
 
Thanh Thanh Khiết
11.5.2011
 
TTK ghé thăm TTD. Hãy giữ hồn thơ mãi tuôn  tràn. Chúc vui nhiều
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 11.05.2011 17:33:22
0
PHẬT TỪ HIẾU MẠNG SANH

Theo đức phật từ hiếu mạng sanh
Quý nhân bảo giữ lòng an lành
Đạo đời thiên tứ lưu danh mãi
Phàm xử nhữ khâm thân ác dành
Tánh thiện minh quân tề kiến quốc
Tâm thiền đức chúa mộ hùng anh
Cớ sao giục tốc cơn kinh nộ
Biến đổi cơ cầu lộ Mãn Thanh

ANVIEN



TÔN KÍNH TRẦN HIỀN SĨ


Dũng Trung Trần họ ... khấu đầu thư
Kính chúc sĩ hiền tuổi mãi dư
Thọ đức trăm an toạ toạ quốc
Phúc dài ngàn kiếp bình bình cư
An Viên là người con ngoài giáo
Trung Dũng có không trong đạo cừ
Cháu thấy sư thầy truyền thuyết hảo
Thích nghe nên dạo đạo ghi từ

ANVIEN

@ Bác Trung Dũng Trần ơi !
Thơ đạo nghe hay quá,
cháu mang về cho bác
Trung Dũng Trần thượng lãm liền !
Ước gì ai cũng tâm thiền tánh thiện
như những bài thuyết giáo trên biên
thì đêm ngủ ngày mơ không thấy ác mộng,
Và nhìn đâu cũng thấy người hiền.
Như vậy sẽ không nổi doá lên cơn điên
Làm chuyện biến thái xử thù riêng


Bao nhiêu triều đại vua không ngại
Thái Giám luôn là mối hại - sai
Thánh chúa bình tâm thì sáng suốt
Hôn quân ... sàm tấu trượt hoàng ngai

Sách sử truyền hình diễn vậy hoài









Mong Lắm

Sáng sớm tinh mơ dọn dẹp mình
Tâm hồn thanh tịnh trì tụng kinh
Vòng tay tràng hạt lâm râm niệm
Cầu xin Đức Phật hiện hiển linh.

Quì gối trang nghiêm trước Phật đường
Nam mô Bồ Tát đoái hoài thương
Bao kiếp kiến ong còn cơ khổ
Được thấy chân trời hồng ánh dương.

Tuần rằm, mồng một hãy ăn chay
Sám hối, cầu an thế gian này
Hình nhân thế mạng mong giải hạn
Ước muốn mai này sẽ lành thay.

Hồi hướng tây phương phát nguyện rồi
Từ bi, hỷ xả lòng không nguôi
Trái oan đằng đẵng cầu giải kết
Tương ái, tương thân đến mọi nơi.

Trung Dũng
Cảm ơn An Viên cho chú Dũng được đọc những bài thơ về Đức Phật thậy hay.
Gần tới ngày Phật đản rồi chú Dũng mong rằng mọi ước mơ đều trở thành hiện thực.
Người với người sống để yêu nhau, không phải sợ hãi một điều gì.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2011 20:20:09 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 11.05.2011 21:30:33
0
CHỜ MÃI BAO MÙA

Lẻ bóng cô đơn lẻ bóng buồn
Kép bờ mi mộng giọt châu tuôn
Nhìn xa viễn vọng đêm chùng xuống
Trắng giấc mơ hoang khúc đoạn trường

Ai nắn phím sầu lỗi so dây
Cung đàn trổi nhịp phủ màu mây
Rì rầm tiếng sóng hồn băng giá
Tàn đêm lạnh buốt tím màu mây

Mưa đổ hạt rây lệ đong đầy
Lắng vào tiền thức nhớ quắt quây
Đàn xưa đâu vắng nhạc trầm bổng
Chờ mãi bao mùa buốt vai gầy

LẺ BÓNG
9.5.2011






Bởi Còn Kén Chọn

Tại sao lẻ bạn có biết không?
Bởi chẳng chịu yêu thiếu bóng hồng
Đơn thương độc mã đường vạn dặm
Chỉ có một mình buồn mênh mông.

Thế gian đâu thiếu đóa hoa xinh
Đẹp cả hồn thơ, vẹn nghĩa tình
Phải chăng còn vẫn đang kén chọn
Lẻ bóng hoàng hôn đời chông chênh.

Trung Dũng





ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 11.05.2011 22:07:32
0
Vô tư
 

Hãy cứ vô tư trước cuộc đời

Tâm hồn khoáng đạt lệ đâu rơi

Men nồng chuốc mãi lòng luôn tỉnh

Vị đắng nâng hoài dạ vẫn vui

Ngắm nguyệt thêu thơ mang đối hoạ
Trông trăng dệt  tứ thả trao lời  
Tao nhân mặc khách vui tình bạn

Nghĩa nặng tri âm mãi chẳng dời./

 
Thanh Thanh Khiết
11.5.2011
 
Chúc TTD luôn vui
 

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 12.05.2011 14:12:37
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Vô tư
 

Hãy cứ vô tư trước cuộc đời

Tâm hồn khoáng đạt lệ đâu rơi

Men nồng chuốc mãi lòng luôn tỉnh

Vị đắng nâng hoài dạ vẫn vui

Ngắm nguyệt thêu thơ mang đối hoạ
Trông trăng dệt  tứ thả trao lời  
Tao nhân mặc khách vui tình bạn

Nghĩa nặng tri âm mãi chẳng dời./

 
Thanh Thanh Khiết
11.5.2011
 
Chúc TTD luôn vui





Thật Khó Vô Tư

Chẳng thể được đâu bạn gái ơi
Dù có hôm nay nắng xanh trời
Nhưng nào ai biết ngày mai sẽ
Giông bão hãi hùng trút mưa rơi.

Chỉ khi tâm trí thật thảnh thơi
Rượu, thơ cạn chén ngắm sao trời
Vô lo, vô nghĩ, không tính toán
Yên bình cuộc sống hết nổi trôi.

Chắc rằng lúc ấy vô tư thôi.

Trung Dũng



Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 13.05.2011 14:36:04
0




Cảnh Nhà Nông

Mưa vẫn rơi hoài em biết không?
Sương mù giăng kín cả dòng sông
Nhìn mưa như thế ai vui chứ
Chỉ thấy lo âu đến não lòng.

Mưa mãi không thôi nước ngập đồng
Đang thì con gái lúa đơm bông
Biết làm sao nữa mai ngập chết
Đau đớn vô cùng cảnh nhà nông.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2011 14:16:56 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 16.05.2011 14:06:20
0



Chốn Cũ Về Thăm

Ta lại về thăm chốn ấy xưa
Chỉ thấy hoàng hôn vẳng chuông chùa
Hàng cau ngơ ngác nghiêng nghiêng bóng
Lẻ bạn đường xa gió đung đưa.

Ta cứ hỏi mình tại vì đâu
Nơi cũ giờ đây lạc bóng nhau
Đò xa bến vắng sông lặng sóng
Buồm thắm buồn không đẩy con tàu.

Thế mới được hay đời thật khó
Có dễ gì tìm nghĩa tri âm
Cửa sổ tâm hồn dù rộng mở
Cũng chỉ còn trăng hát thì thầm.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2011 14:17:31 bởi Trần Trung Dũng >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 22.05.2011 06:22:06
0
http://up.anhso.net
Chốn Cũ Về Thăm

Ta lại về thăm chốn ấy xưa
Chỉ thấy hoàng hôn vẳng chuông chùa
Hàng cau ngơ ngác nghiêng nghiêng bóng
Lẻ bạn đường xa gió đung đưa.

Ta cứ hỏi mình tại vì đâu
Nơi cũ giờ đây lạc bóng nhau
Đò xa bến vắng sông lặng sóng
Buồm thắm buồn không đẩy con tàu.

Thế mới được hay đời thật khó
Có dễ gì tìm nghĩa tri âm
Cửa sổ tâm hồn dù rộng mở
Cũng chỉ còn trăng hát thì thầm.

Trung Dũng



Mưa Vô Tình

Em về tìm lại vết chân xưa
Bùn sình lầy lội những trận mưa
Khó lắm anh ơi đường trơn trợt
Mấy lần té quỵ nói sao vừa

Vẫn như thương tiếc bởi vì đâu
Bôn ba trăm cõi còn nhớ nhau
Quên nhau không đặng tìm trở lại
Trông ngóng về đây bóng con tàu

Em gọi trăng về kéo mây qua
Mong manh ghép lại ánh trăng ngà
Mưa vẫn vô tình làm khó dễ
Bên thềm em ướt giọt châu sa

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2011 06:24:37 bởi DongSuoiNgot >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 22.05.2011 14:46:01
0


Chuyện Tình Xưa

Em còn sống bên kia vòng trái đất
Biết có bao giờ gặp gỡ lại chăng
Biết có bao giờ cùng ngồi dưới ánh trăng
Nghe thơ hát chuyện tình mùa thu ấy

Biết có bao giờ tìm lại chuỗi thơ ngây
Màu cát bụi lấp lên vai mờ mịt
Chỉ có vầng trăng in hồng cổ tích
Chuyện tình xưa mây khói tỏa mù sương

Làm sao anh khi cay đắng tình trường
Đã nghiền nát trái tim lời yêu cũ
Em bây giờ mang tâm hồn lữ thứ
Đâu còn mơ đầm ấm một mái nhà

Làm thế nào tẩm bút ngọt bài ca
Anh phổ nhạc chuyện tình mưa huyền bí
Đi một khoảng rồi tìm ra chân lý
Phù phiếm chi hư ảo chuyện mơ hồ

Hồng Quế

Bấm sai trang thơ rùi anh Dũng. Mà xin gửi lại nơi này chứ không bôi nha. Sorry anh!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2011 14:49:09 bởi DongSuoiNgot >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 24.05.2011 13:34:07
0


Mưa Vô Tình

Em về tìm lại vết chân xưa
Bùn sình lầy lội những trận mưa
Khó lắm anh ơi đường trơn trợt
Mấy lần té quỵ nói sao vừa

Vẫn như thương tiếc bởi vì đâu
Bôn ba trăm cõi còn nhớ nhau
Quên nhau không đặng tìm trở lại
Trông ngóng về đây bóng con tàu

Em gọi trăng về kéo mây qua
Mong manh ghép lại ánh trăng ngà
Mưa vẫn vô tình làm khó dễ
Bên thềm em ướt giọt châu sa

Hồng Quế







Nhận Hết Về Mình

Cũng bởi vì em chẳng đắn đo
Vội vã quên đi những hẹn hò
Để anh một bóng trên đường vắng
Để bến sông trăng vắng con đò.

Anh cũng buồn lòng dám trách ai
Mặn đắng giọt buồn cuối chiều phai
Tại sao như thế, nào hay biết
Chỉ thấy quanh đây thoáng hình hài.

Anh hiểu mình đâu mắc gì sai
Có chăng câu chữ ít êm tai
Thẳng thắn, thật thà thường chịu thiệt
Dẻo mồm, khéo nịnh được lòng ai.

Thôi thì nhận hết ừ mình sai.
Cuộc sống thường như vậy, những lời thật dễ bị người ta không thích.
Trung Dũng



LẺ BÓNG
  • Số bài : 185
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.03.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 25.05.2011 16:22:23
0




HẠ MONG


Ta về trong giấc mơ xưa
Ru theo nỗi nhớ cho vừa xa xăm
Bao năm vào mộng lặng căm
Rong rêu tiềm thức âm thầm giọt rơi

Chiều nay hứng cánh phượng rơi
Bằng Lăng tim tím một thời tình chung
Hạ nay ai có về cùng
Nhặt giùm cánh rớt ngại ngùng đề thư

Chuyện xưa giữ đến bây chừ
Bao mùa Phượng nở tình thư chưa về
Bằng Lăng vẫn tím trường quê
Mà tình chung hỏi lời thề còn không

Hai tay nhặt xác phượng hồng
Ấp vào tin mộng Bằng Lăng tím sầu
Hai loài hoa Hạ kề nhau
Trường xưa dáng nhỏ vẫn sao một mình

Chiều chiều dõi bước đăng trình
Nhìn theo đường vắng bóng hình về chưa
Bao mùa Hạ rớt vàng đưa
Nắng hanh màu nhớ người chưa thấy về

Tháng Tư trải rộng hương quê
Sân trường thắm đỏ phượng lê gót hồng
Hoa Hạ ve vẫy nhánh trông
Thư sinh ngày ấy sao không thấy về

Hạ về nắng trải trường quê
Đỏ màu cánh phượng lối về chờ mong
Rưng rưng phượng nở trong lòng
Màu hoa phượng vỹ còn hồng sắc say

Nhánh buồn gió gửi biên ngoài
Bằng Lăng rải bước gót hài Người xa
Tím buồn cánh rũ la đà
Màu tình chung thuỷ Hạ qua mấy mùa

Giọt buồn rưng rức vào mưa
Mi cay nỗi nhớ trường xưa vắng Người
Mỗi mùa hoa Hạ nở tươi
Sao mà nhớ quá tiếng cười Người xưa

Hạ nay người có về chưa...

LẺ BÓNG
25.5.2011

Đính kèm (1)


@ Ở quê hương bác Dũng hoa hạ nở chưa? Cháu đọc sách nghe nói rằng Tháng Tư hoa Hạ nở đầy ở Việt Nàm!
Kính Bác Dũng luôn khoẻ, vui và thành công ạ !


LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 27.05.2011 13:45:41
0



Phượng Buồn

Hè sang phượng đã nở rồi
Bâng khuâng nét bút, mấy lời chiều buông.
Buồn dâng ngập ánh trăng suông
Bạn xưa, tình cũ vấn vương lỡ làng
Chợt sao cứ thấy ngỡ ngàng
Bao công chăm sóc lá vàng rụng rơi.
Phượng hồng ngày ấy trong tôi
Giờ không chút lửa xa xôi hình hài
Tóc em thay chiếc trâm cài
Từng bông hoa thắm cho ai xao lòng.
Vậy mà ve bỗng khóc ròng
Xót xa trưa nắng lạnh lùng bờ vai.
Nồng nàn mờ hết, nhạt phai
Đường quen trống vắng bóng hai đứa mình
Nỡ đang tâm đến vô tình
Dang tay xé cả tấm hình thân thương
Bài thi bỏ lại sân trường
Chỉ nghe lặng lẽ phượng buồn cuối thu.

Trung Dũng



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2011 10:54:37 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 27.05.2011 13:58:53
0
[image] http://up.anhso.net[/image]





Hoài Cảm

Mùa hạ đến cánh phượng hồng nở thắm
Tiếng ve ngân nghe sâu lắng trưa hè.
Ánh mắt ấy em nhìn tôi thăm thẳm
Sao bỗng thành u ám áng mây che.?

Trống vắng lắm, em đâu rồi không biết?
Nhớ nhung nhiều lòng da diết không nguôi
Đường vạn nẻo có bao giờ cách biệt
Thế mà nay lại thấy rất xa xôi.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2011 10:45:35 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 28.05.2011 10:37:02
0

[image]
http://up.anhso.net
[/image]



Nhắn Nhủ

Tôi chẳng muốn bạn bè ai buồn khổ
Bởi vần thơ chót viết lỡ một lời
Bình tĩnh nhé ngẫm suy rồi thấu tỏ
Chấp nhau gì cho bão tố mưa rơi.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2011 10:44:34 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 01.06.2011 14:17:49
0



Đúng Không Em

Tâm niệm muốn mọi người luôn hạnh phúc
Sống yên vui nơi đất nước thanh bình.
Có trước, có sau trọn nghĩa, vẹn tình
Lòng thanh thản mỗi bình minh chợt đến.

Cho nhau hết những mặn nồng trìu mến
Giành tặng nhau những lưu luyến sẻ chia.
Chợt vui buồn, chợt giận dỗi, từ ly
Dù đau xót cũng quên đi để sống.

Trời đất Việt vẫn xanh cao lồng lộng
Người nước Nam vẫn mở rộng vị tha.
Thì em ơi chẳng lẽ lại chia xa
Nơi cuối đất với bao la cách biệt.

Hàng ngày đấy muôn dân ai chẳng biết
Lũ quân thù luôn xâm lấn biển khơi
Ngọn sóng ngầm đang âm ỉ sục sôi
Chỉ đợi gió là quét trôi lũ giăc.

Em ơi nhé dù hai miền nam bắc
Hãy làm lành, đừng xung khắc nhé em
Cầm tay nhau hãy vững bước tiến lên
Tô thắm mãi một Điện biên lừng lẫy.

Đoàn kết lại chúng ta cùng đứng dậy
Triệu triệu người vững trãi dải trường sơn
Từ đồng bằng cho đến khắp núi non
Quyết chiến đấu sống còn vì đất nước.

Không tha thứ bọn láng giềng kẻ cướp
Đúng không em nối tiếp bước cha anh
Cho trời nam mãi mãi thắm màu xanh.
Chuyện hờn dỗi giữa em anh cũng hết.

Trung Dũng





<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2011 14:23:44 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 04.06.2011 20:52:50
0
[image] http://up.anhso.net[/image]



Trung Dũng



HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 09.06.2011 22:26:07
0

Trở về "cuộc sống thường ngày"
Nắng thương vẫn mở hương say cánh đồng
Ở đây có cả tấm lòng
Người dân nước Việt hoài mong thân tình
Tâm giao Thi Hữu thật xinh
...
HRPT

@ Cháu về thăm chú Trung Dũng Trần đây! Kính chú lời chúc khoẻ, vui và thành công ạ ! ka ka ka
HRPT

Lam Hồng Minh
  • Số bài : 1244
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.08.2007
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 14.06.2011 01:15:07
0

Phượng Buồn

Hè sang phượng đã nở rồi
Bâng khuâng nét bút, mấy lời chiều buông.
Buồn dâng ngập ánh trăng suông
Bạn xưa, tình cũ vấn vương lỡ làng
Chợt sao cứ thấy ngỡ ngàng
Bao công chăm sóc lá vàng rụng rơi.
Phượng hồng ngày ấy trong tôi
Giờ không chút lửa xa xôi hình hài
Tóc em thay chiếc trâm cài
Từng bông hoa thắm cho ai xao lòng.
Vậy mà ve bỗng khóc ròng
Xót xa trưa nắng lạnh lùng bờ vai.
Nồng nàn mờ hết, nhạt phai
Đường quen trống vắng bóng hai đứa mình
Nỡ đang tâm đến vô tình
Dang tay xé cả tấm hình thân thương
Bài thi bỏ lại sân trường
Chỉ nghe lặng lẽ phượng buồn cuối thu.

Trung Dũng

Thăm Anh Mùa Tháng Sáu

Thăm anh mùa phượng rụng sầu
Cũng vừa kịp lúc mưa ngâu trở về
Vẫn mùa tháng sáu nhiêu khê
Chia ly đâu phải câu thề bỏ quên
Phượng buồn anh cũng chông chênh
Em đi ròng rã bên thềm gió mưa
Vẫn chưa quên khúc tình xưa
Vẫn còn mơ gió đong đưa hạ hồng
Về thăm anh một cõi không
Ve sầu khóc bạn mà lòng xót xa
Còn đây mùa cũ vườn hoa
Còn đây kỷ niệm mượt mà thân thương
Về thăm anh đỏ sân trường
Cánh hoa màu máu giọt thương giọt chờ

Lam Hồng Minh



Anh Trung Dũng à...sao anh viết bài phượng buồn buồn rã ruột vậy đó anh ơi!
Viết theo thơ anh nên nó cũng buồn buồn...hỏng phải tại em đâu à! Bữa nay về phố thăm anh nè!


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 14.06.2011 14:12:36
0

Trích đoạn: HRPT


Trở về "cuộc sống thường ngày"
Nắng thương vẫn mở hương say cánh đồng
Ở đây có cả tấm lòng
Người dân nước Việt hoài mong thân tình
Tâm giao Thi Hữu thật xinh
...
HRPT

@ Cháu về thăm chú Trung Dũng Trần đây! Kính chú lời chúc khoẻ, vui và thành công ạ ! ka ka ka






Ước Mong

Ước mong non nước thái bình
Người dân làm chủ đời mình từ đây
Chung tay góp sức dựng xây
Non sông tươi đẹp từng ngày khác xưa.
Thuận hòa mưa nắng sớm trưa
Ấm no hạnh phúc được mùa bội thu.
Biên cương sạch bóng quân thù
Trời quang xanh thắm mây mù nát tan.

Trung Dũng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2011 14:57:52 bởi Trần Trung Dũng >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 14.06.2011 14:31:15
0

Trích đoạn: Lam Hồng Minh


Phượng Buồn

Hè sang phượng đã nở rồi
Bâng khuâng nét bút, mấy lời chiều buông.
Buồn dâng ngập ánh trăng suông
Bạn xưa, tình cũ vấn vương lỡ làng
Chợt sao cứ thấy ngỡ ngàng
Bao công chăm sóc lá vàng rụng rơi.
Phượng hồng ngày ấy trong tôi
Giờ không chút lửa xa xôi hình hài
Tóc em thay chiếc trâm cài
Từng bông hoa thắm cho ai xao lòng.
Vậy mà ve bỗng khóc ròng
Xót xa trưa nắng lạnh lùng bờ vai.
Nồng nàn mờ hết, nhạt phai
Đường quen trống vắng bóng hai đứa mình
Nỡ đang tâm đến vô tình
Dang tay xé cả tấm hình thân thương
Bài thi bỏ lại sân trường
Chỉ nghe lặng lẽ phượng buồn cuối thu.

Trung Dũng

Thăm Anh Mùa Tháng Sáu

Thăm anh mùa phượng rụng sầu
Cũng vừa kịp lúc mưa ngâu trở về
Vẫn mùa tháng sáu nhiêu khê
Chia ly đâu phải câu thề bỏ quên
Phượng buồn anh cũng chông chênh
Em đi ròng rã bên thềm gió mưa
Vẫn chưa quên khúc tình xưa
Vẫn còn mơ gió đong đưa hạ hồng
Về thăm anh một cõi không
Ve sầu khóc bạn mà lòng xót xa
Còn đây mùa cũ vườn hoa
Còn đây kỷ niệm mượt mà thân thương
Về thăm anh đỏ sân trường
Cánh hoa màu máu giọt thương giọt chờ

Lam Hồng Minh



Anh Trung Dũng à...sao anh viết bài phượng buồn buồn rã ruột vậy đó anh ơi!
Viết theo thơ anh nên nó cũng buồn buồn...hỏng phải tại em đâu à! Bữa nay về phố thăm anh nè!





Chào Em - Xuân Đến

Em về thăm lại chốn xưa
Dường như trời cũng hết mưa, nắng rồi.
Ngậm ngùi cái thuở xa vời
Chung đường như thấy đôi nơi ngại ngùng.
Muốn trao nhau cánh phượng hồng
Lại lo em có vui lòng nhận không?
Chiều chiều ra đứng bến sông
Đợi con đò chở nhớ mong theo về.
Đông qua nay đã tới hè
Bản tình ca hát tiếng ve nồng nàn
Reo vui róc rách suối ngàn
Ước mơ lấp lánh muôn vàn vì sao
Về thăm: Anh thỏa khát khao
Người xưa, phố cũ ngọt ngào sắc xuân.

Trung Dũng

Hè về anh ghé thăm em
Người xưa phố cũ thân quen lâu rồi
Có không ánh mắt sáng ngời?
Trao nhau ấm áp nụ cười ánh trăng.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2011 14:40:33 bởi Trần Trung Dũng >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 14.06.2011 23:17:05
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

Vắng Em

Vắng em gió lạnh tràn về
Mưa rơi sầu nhớ tái tê lòng người.
Câu thơ viết được nửa vời
Ngập buồn hoa lá ru hời bâng khuâng.
Không còn hương sắc của xuân
Tím màu chờ đón, mờ dâng sương chiều.
Vắng em nghiêng ngả cánh diều
Nghẹn lời tiếng sáo, đìu hiu thu vàng.
Bước chân như thấy vội vàng
Tìm về nơi ấy có hàng dừa xanh
Lam chiều khói quyện mái tranh
Hình như em cũng đợi anh nóng lòng.

Trung Dũng


Em đi
 
Em đi cách mấy quan san
Không anh nên chẳng được an trong lòng
Em đi xa tít mênh mông
Nhớ từng hơi thở ấm nồng anh trao
Em đi trông hướng ngôi sao
Định vị nơi nào đang có bóng anh
Em đi cây mộng đang xanh
Ở nhà hãy nhớ vun cành chăm hoa
Sắt son tri kỷ đôi ta
Mây ngăn núi cách vần là gần nhau
Dù đi đến tận mãi đâu
Con đường Hợp Phố rồi châu cũng về./
 
Thanh Thanh Khiết
14.6.2011


CN
  • Số bài : 27
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2011
RE: Cuộc Sống Thường Ngày - 15.06.2011 02:49:24
0


Trở về "cuộc sống thường ngày"
Nắng thương vẫn mở hương say cánh đồng
Ở đây có cả tấm lòng
Người dân nước Việt hoài mong thân tình
Tâm giao Thi Hữu thật xinh
...
HRPT

@ Cháu về thăm chú Trung Dũng Trần đây! Kính chú lời chúc khoẻ, vui và thành công ạ ! ka ka ka



Ước Mong

Ước mong non nước thái bình
Người dân làm chủ đời mình từ đây
Chung tay góp sức dựng xây
Non sông tươi đẹp từng ngày khác xưa.
Thuận hòa mưa nắng sớm trưa
Ấm no hạnh phúc được mùa bội thu.
Biên cương sạch bóng quạn thù
Trời quang xanh thắm mây mù nát tan.

Trung Dũng



ƯỚC MONG

Ước mong cuộc sống thường ngày
Trời quang mây tạnh dân cày ấm no
Bớt đời vất vả chăm lo
Hàng ngày cuộc sống được cho ấm lòng

CN
(Xin được phép cho em học hỏi với nha!)


Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 44 của 60 trang, bài viết từ 1291 đến 1320 trên tổng số 1780 bài trong đề mục