ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 103 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 07.10.2008 16:33:04
0
Kính cáo
 
Thưa Các Thí chủ Quán này mở ra để Tiểu Hổ nấu Đường tiếp khách cho bản tự. Kính mong được các thí chủ tham gia giúp đỡ.  Bần tăng cảm tạ. Chạt Tiền Sư kính cáo./.     
 
    Chuyện  Hoa Ngâu
 
Chuyện thật mà ai cũng tưởng đồn
Hoa ngâu đã kịp đủ hai con.
Về nhà lớn nhỏ ôm như mít
Ra ngõ có người tưởng gái son.
Vào quậy diễn đàn cho tung toé
Bõ ngồi xó bếp phải lom khom.
Nói gì quân tử đừng tin nhé
Để khỏi công toi, khỏi dập dòm.
           (Tiểu Hổ)

 
         Cô hàng rượu 

Thế ư? chuyện thật tưởng như đồn
Bán rượu cửa quan mặc mấy con
Kĩu kịt đôi vò thon  dáng liễu

Dịu dàng lời gọi thắm môi son
Quan nhìn ngây ngất thèm hay háy
Lính quậy vãn ve muốn 
 khấp khom 
Múc rượu bán xong bèn quẩy gánh

Quan lòng vơ vẩn tiếc lòm dòm

 
           (Chạt tiền sư)



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2008 16:35:12 bởi Trạc Tuyền >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 07.10.2008 17:01:16
0
             Dặn Tiểu Hổ
 
Tiểu Hổ ơi thầy mở quán Đường
Chỉ mong con kén được người thương
Giai nhân tài tử vào thăm thú
Lễ nhận trà bưng tiếp khẩn trương
Cầu lộc cầu duyên con chú ý
Thỉnh chuông gõ mõ tiếng xa vương
Phòng khi thầy bất ngờ viên tịch
Con sẽ lên thay việc tỏ tường

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 07.10.2008 17:23:55
0
        Thư gửi Bác Lá
 
Tha thiết mấy lời Bác Lá ơi
Đoái thương Tiểu Hổ của chùa tôi
Nấu đường chưa được quen niêm luật
Cậy Bác chăm nom giúp lửa, nồi
Nửa chữ lên thầy ân nghĩa trọng
Cả đời thâm tạ trái tim sôi
Trẻ người non dạ xin người thứ
Đường ngọt nấu xong biếu Bác xơi

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 07.10.2008 21:07:17
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

        Thư gửi Bác Lá
 
Tha thiết mấy lời Bác Lá ơi
Đoái thương Tiểu Hổ của chùa tôi
Nấu đường chưa được quen niêm luật
Cậy Bác chăm nom giúp lửa, nồi
Nửa chữ lên thầy ân nghĩa trọng
Cả đời thâm tạ trái tim sôi
Trẻ người non dạ xin người thứ
Đường ngọt nấu xong biếu Bác xơi


Con dzua thì lại làm dzua.
Con sải ở chùa thì quét lá đa
ca dao


LÁ ĐA
Chú tiểu trong chùa chú tiểu ơi
Lá đa chú quét hộ cho tôi.
Bao nhiêu thân ái trên cành lá
Là lúc thiêu thân dưới bếp nồi.
Chú tiểu trong chùa ơi chú tiểu.
Tình đa trên lá đó tình sôi...
Bao năm với chú chia tâm sự.
Lá hiến trọn đời chú có xơi???
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2008 09:02:55 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 08.10.2008 08:32:25
0
 

LÁ ĐA
Chú tiểu trong chùa chú tiểu ơi
Lá đa chú quét hộ cho tôi.
Bao nhiêu thân ái trên cành lá
Là lúc thiêu thân dưới bếp nồi.
Chú tiểu trong chùa ơi chú tiểu.
Tình đa trên lá đó tình sôi...
Bao năm với chú chia tâm sự.
Lá hiến trọn đời chú có xơi???
Trần Mạnh Hùng
 
Kính thầy Hùng
Thầy thương mến gọi Tiểu thưa:ơi
Chả dám hỗn hào giọng: có tôi
Mỗi sáng sân chùa gom đám lá
Sang chiều bếp lửa nấu vài nồi
Đón thầy Tiểu rót dâng mời nước
Tiễn khách lòng thành biếu quả sôi
Năm tháng qua đi tình nghĩa nặng
Khi nào viên tịch cỗ thầy xơi./.
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 16:35:21 bởi Trạc Tuyền >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 08.10.2008 09:31:22
0
 
        Thư gửi Bác Lá
 
Tha thiết mấy lời Bác Lá ơi
Đoái thương Tiểu Hổ của chùa tôi
Nấu đường chưa được quen niêm luật
Cậy Bác chăm nom giúp lửa, nồi
Nửa chữ lên thầy ân nghĩa trọng
Cả đời thâm tạ trái tim sôi
Trẻ người non dạ xin người thứ
Đường ngọt nấu xong biếu Bác xơi
  

Con dzua thì lại làm dzua.
Con sải ở chùa thì quét lá đa
ca dao


LÁ ĐA
Chú tiểu trong chùa chú tiểu ơi
Lá đa chú quét hộ cho tôi.
Bao nhiêu thân ái trên cành lá
Là lúc thiêu thân dưới bếp nồi.
Chú tiểu trong chùa ơi chú tiểu.
Tình đa trên lá đó tình sôi...
Bao năm với chú chia tâm sự.
Lá hiến trọn đời chú có xơi???
Trần Mạnh Hùng
 

 Chúc mừng huynh Trạc Tuyền mở  quán mới ,thân chúc tài lộc hì hì.....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 08.10.2008 15:59:12
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

             Dặn Tiểu Hổ
 
Tiểu Hổ ơi thầy mở quán Đường
Chỉ mong con kén được người thương
Giai nhân tài tử vào thăm thú
Lễ nhận trà bưng tiếp khẩn trương
Cầu lộc cầu duyên con chú ý
Thỉnh chuông gõ mõ tiếng xa vương
Phòng khi thầy bất ngờ viên tịch
Con sẽ lên thay việc tỏ tường


BẠCH THẦY

Thanh-kiu thầy đã mở quán đường 
Chắc ngọt thế này khối người thương.
Nhận lễ hẳn thầy đang hứng thú 
Bưng trà các tiểu rão gân xương 
Nặng quà, thầy gật: "nhiều thành ý"
Nhẹ lễ, thầy nheo: "rõ ẩm ương".
Chẳng biết kén người cho tiểu Hổ
Hay thầy tranh thủ ... tự tăng lương !




HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 08.10.2008 17:04:06
0
hi hi, tình cờ đi qua thấy có quán mới mở nên hứng chí đề tặng vài câu, chúc sư Phước Thọ Tăng Long...mua mau bán đắt 


THÊM MỘT QUÁN ĐƯỜNG

Đường mới vừa chưng đã ngát mùi
Sư thầy sàng tới lại...sàng lui
Mắt trông nữ khách xao xao động
Tay cắp kinh thư ngậm ngậm ngùi
Sức trẻ hãy còn muôn ý đẹp
Tuổi già đang đến vạn niềm vui
Sớm hôm đun nấu mời quan khách
Chia sẻ cùng nhau chút ngọt bùi

Hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

HÀN PHONG
  • Số bài : 3288
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.10.2007
  • Nơi: Tuyệt Tình Cốc
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 08.10.2008 17:20:12
0

    Chuyện  Hoa Ngâu
 
Chuyện thật mà ai cũng tưởng đồn
Hoa ngâu đã kịp đủ hai con.
Về nhà lớn nhỏ ôm như mít
Ra ngõ có người tưởng gái son.
Vào quậy diễn đàn cho tung toé
Bõ ngồi xó bếp phải lom khom.
Nói gì quân tử đừng tin nhé
Để khỏi công toi, khỏi dập dòm.
          (Tiểu Hổ)

 
         Cô hàng rượu 

Thế ư? chuyện thật tưởng như đồn
Bán rượu cửa quan mặc mấy con
Kĩu kịt đôi vò thon  dáng liễu

Dịu dàng lời gọi thắm môi son
Quan nhìn ngây ngất thèm hay háy
Lính quậy vãn ve muốn 
 khấp khom 
Múc rượu bán xong bèn quẩy gánh

Quan lòng vơ vẩn tiếc lòm dòm

 
           (Chạt tiền sư)


CỨ TƯỞNG

Mới nghe cũng tưởng ấy tin đồn
Chẳng những đã "chồng" lại cả "con"
Ý ngọc nhiều chàng mơ hãy trẻ
Thơ "tình" lắm bác nghĩ đương son
Đã ai diện kiến đâu mà biết
Đằng ấy lưng...còng sắp sửa...khom
Có lỡ gặp nhau thôi mặc kệ
Người thân nên phải liếc qua dòm


hàn Phong

Cũng may là HP đã đoán trước được nên lâu nay vẫn gọi bằng "hiền tỷ", thật là may mắn quá...
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 08.10.2008 17:39:21
0
              Bàn Giao
 
Tiểu Hổ ơi đây miếu của con
Đèn nhang sớm tối hãy chăm nom
Thầy Hùng thầy Tú người nhà cả
Chị Cúc nàng Van chỗ Đó Hom
Bác Lá Lão Đồng hai trưởng lão
Thầy Thanh Hoa Tỷ cặp thanh loan
Con đừng có để hương tàn lạnh
Cứ nện vang lừng vọng tiếng boong./.
 
 

huongtinhdoi
  • Số bài : 249
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.01.2006
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 08.10.2008 21:32:27
0
Lâu quá mới về thăm cố hương gặp lại người xưa nay đã thành Chạt Tiền Sư rồi ….Ôi đành ngậm ngùi ôm chút kỷ niệm xưa mà thôi ….Muội Kính chúc Chạt Tiền Sư bình an muôn thủa …
 
 

CHẠNH NHỚ
 
Xây Chùa dựng Miếu để cho con
Tứ xứ người ta rướn cổ nom
Bão gió chèo khua lùi sóng cả
Cài lờ đặt bẫy xiết thêm hom
Mai này Tiểu Hổ vươn thành lão
Mốt nọ Ðường chưng tiếng đẹp loan
Ấm áp buồng tim sầu giá lạnh
Hồn đau chạnh nhớ tiếng loong boong
 
Hương Tình Ðời 
 
 

Ghi chú :
_ Lờ : là một công cụ người ta thường cài đặt  dưới ruộng mương để bắt cá , bắt Cua .
 
 
 
 
 

Cá Mặn
  • Số bài : 842
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.12.2007
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 09.10.2008 00:30:36
0
Thưa thầy Trạc Tuyền, hôm nay Cá Mặn có dịp ghé qua tệ xá thăm thầy, nhìn thấy mọi người ra thơ tuyệt quá, biết rằng chử nghĩa của mình có giới hạn nên cố gắng để lại một bài thơ tặng thầy

Trần ai

Kinh chùa gõ mõ thuở còn son
Vọng đến nhân gian mất được còn
Tạo đức từ tâm sanh dục vọng
Tái sinh giới luật tự hao mòn

Trăm năm bão tố chư thành phật
Một kiếp gian truân nghiệp quả con
Cảnh giới vô tình thêm ảo giác
Đời người sướng khổ ẩn đầu non

Cá Mặn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 01:45:24 bởi Cá Mặn >

Bảo Loan
  • Số bài : 190
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2007
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 09.10.2008 01:54:38
0
Chúc mừng quán đường mới cho em biếu anh món quà mọn,chúc hạnh thông
 
Bảo Loan 10.8.08
 


Bài xướng:


Trăng khuyết

Vì ai phụ khó sáo xa lồng
Cởi gió xuyên rừng chả thiết sông
Gác tía lầu sang nàng thỏa dạ
Gấm thêu áo đẹp ả tươi hồng
Cầu ơn thượng đế luôn gìn bóng
Cho kẻ đa tình mãi giữ ngông
Bến cũ chiều nay buồn khắc khoải
Vầng trăng khuyết lạnh chiếu cô phòng

Bảo Loan


Bài hoạ 1:

Trăng khuyết

Đời em như sáo nhốt trong lồng
Khóc mối tình sầu lệ ngập sông
Xót phận đào tơ mi mắt thắm
Thương thân liễu yếu má môi hồng
Tàn câu hẹn ước mơ thành mộng
Lỡ tiếng thề nguyền hận hoá ngông
Anh hỡi đôi ta đành vĩnh biệt
Từ đây khép chặt cửa khuê phòng

Hoàng Thứ Lang


Bài hoạ 2:

Trăng khuyết

Thuyền ơi chớ giận sáo quên lồng
Giữ hiếu xa tình lệ bỏ sông
Kiệu đỏ lòng tan từng nhịp bước
Lầu son pháo vỡ mảnh tơ hồng
Người đi nhớ mãi câu thề cũ
Bến ở thôi hờn chuyện hứa ngông
Gió hởi khuyên chàng quên mắt ngọc
Vầng trăng nửa mảnh lạnh riêng phòng

Bảo Loan


Bài hoạ 3:

Trăng khuyết

Biết đến khi nao sáo sổ lồng
Quay về tổ ấm phía bên sông
Tìm người mộng cũ ươm tơ thắm
Gặp bạn tình xưa kết chỉ hồng
Thuở ấy chưa tường nên chẳng sợ
Bây giờ đã rõ dám đâu ngông
Đêm tàn nguyệt khuyết soi thềm vắng
Ngọn gió vào thu lạnh cả phòng

Hoàng Thứ Lang
Bài hoạ 4:

Trăng khuyết

Tội kẻ ngày đêm sửa soạn lồng
Giờ buồn đẫm lệ sáo sang sông
Thuyền đi pháo nổ vui môi thắm
Bến ở lòng tan hận má hồng
Mến bạn chung làng dâng ý cạn
Yêu nàng cận xóm biếu tình ngông
Nhìn trăng nhớ nguyệt đèn leo lét
Tiếng dế ngồi than ở góc phòng

Bảo Loan 10.8.08

 Chúc ngày vui !

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 09.10.2008 08:28:47
0

Trích đoạn: huongtinhdoi

Lâu quá mới về thăm cố hương gặp lại người xưa nay đã thành Chạt Tiền Sư rồi ….Ôi đành ngậm ngùi ôm chút kỷ niệm xưa mà thôi ….Muội Kính chúc Chạt Tiền Sư bình an muôn thủa …
 
 

CHẠNH NHỚ
 
Xây Chùa dựng Miếu để cho con
Tứ xứ người ta rướn cổ nom
Bão gió chèo khua lùi sóng cả
Cài lờ đặt bẫy xiết thêm hom
Mai này Tiểu Hổ vươn thành lão
Mốt nọ Ðường chưng tiếng đẹp loan
Ấm áp buồng tim sầu giá lạnh
Hồn đau chạnh nhớ tiếng loong boong
 
Hương Tình Ðời 
 
   Gửi Nàng Hương
 
Thí chủ vì sao đã bỏ đi
Giờ đây gặp lại luống sầu bi
Cửa thiền  chôn giấu duyên trần tục
Tiếng mõ vùi sâu khối tình si
Ngày ấy nếu nàng không lánh mặt
Bây giờ kết quả có thêm dì
Thì thôi duyên số mình như vậy
Cách trở đôi đường nhớ mãi chi



 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 08:32:25 bởi Trạc Tuyền >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 09.10.2008 12:04:56
0
            Cảm tạ Thí Chủ
 
Cá Mặn Bảo Loan ghé quán Đường
Sư gàn cảm động đón tình thương
Đôi mi chớp chớp hoen dòng lệ
Lồng ngực rộn ràng nặng vấn vương
Có vẻ hai người duyên hợp đấy
Hình như tình thắm sợi tơ hường
Tiện đây sư niệm pho kinh đẹp
Để kết cho thành cặp ễnh ương
 
 

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 09.10.2008 12:15:13
0
                 Gửi Tiểu Hổ
 
Kinh này thầy soạn để cho con
Phổ độ chúng sinh, hộ nước non
Phúc phận mỗi người đều mọng trái
Duyên tình đôi lứa thắm như son
Niệm kinh con luyện cho nhuần nhuyễn
Gõ mõ tiếng vang phải thật ròn
Đến lúc việc quen thầy dậy nốt
Phép tu- Bí kíp của thiền môn./.

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 09.10.2008 14:06:04
0
Thân tặng huynh Trạc Tuyền chúc xôm tụ hì hì hì....
 
Sư Tuyền té dừa ! 
 Sư đau cẳng liệt bởi trèo dừa
Mặt sướt môi sưng tựa mọng dừa
Hái quả lên cây tìm tổ mật
Bị ong đánh lão rớt tàn dừa
Bay hồn nhắm mắt kêu trời phật
Lạc vía quơ tay níu lá dừa
Nhánh gãy rơi tòm ao nước cạn
Chân đau cà nhắc hết leo dừa

Vancali 10.9.08
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 09.10.2008 15:51:16
0

Trích đoạn: vancali96

Thân tặng huynh Trạc Tuyền chúc xôm tụ hì hì hì....
 
Sư Tuyền té dừa ! 
 Sư đau cẳng liệt bởi trèo dừa
Mặt sướt môi sưng tựa mọng dừa
Hái quả lên cây tìm tổ mật
Bị ong đánh lão rớt tàn dừa
Bay hồn nhắm mắt kêu trời phật
Lạc vía quơ tay níu lá dừa
Nhánh gãy rơi tòm ao nước cạn
Chân đau cà nhắc hết leo dừa

Vancali 10.9.08
     Gửi nàng Van Ca
 
Đà nẵng bói đâu để có dừa
Nàng Van mơ mộng tức cười chưa
Bến Tre bát ngát nàng nhầm lẫn
Bác Lá leo trèo thú ấy ưa
Nàng hỡi thiền sư không khát nước
Trơì đày thân cóc chỉ mong mưa
Nơi đây khốn khổ khi mùa bão
Nàng có thương nhắm mắt gật bừa



Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 09.10.2008 16:09:22
0
          Kính thầy Thanh
 
Chưng đường ngồi ngóng bóng thầy Thanh
Thầy bận việc gì chả đến nhanh
Hay đã lên quan tình hóa nhạt
Chắc vì giữ ghế nghĩa mong manh
Thói đời vốn thế luôn thay đổi
Chức tước làm sao giữ nguyên lành
"Thôi thế thì thôi thôi cũng được
Ngàn năm còn mãi cái xuân xanh"
 
Tiểu Hổ xem lại hai câu cuối có đúng với hai câu cuối của Bà Xuân Hương không? Bài bỡn quan thị ấy./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2008 16:18:01 bởi Trạc Tuyền >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 10.10.2008 04:36:13
0


Thân tặng huynh Trạc Tuyền chúc xôm tụ hì hì hì....
 
Sư Tuyền té dừa ! 
 Sư đau cẳng liệt bởi trèo dừa
Mặt sướt môi sưng tựa mọng dừa
Hái quả lên cây tìm tổ mật
Bị ong đánh lão rớt tàn dừa
Bay hồn nhắm mắt kêu trời phật
Lạc vía quơ tay níu lá dừa
Nhánh gãy rơi tòm ao nước cạn
Chân đau cà nhắc hết leo dừa

Vancali 10.9.08
    
Gửi nàng Van Ca
 
Đà nẵng bói đâu để có dừa
Nàng Van mơ mộng tức cười chưa
Bến Tre bát ngát nàng nhầm lẫn
Bác Lá leo trèo thú ấy ưa
Nàng hỡi thiền sư không khát nước
Trơì đày thân cóc chỉ mong mưa
Nơi đây khốn khổ khi mùa bão
Nàng có thương nhắm mắt gật bừa
 
Trạc Tuyền
 
Xin lỗi huynh nhe mình hỏng biết là ở đó( Đ N ) hỏng có dừa hì hì...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 13:56:06 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 10.10.2008 09:20:21
0
          Trăng trối
 
Kiếp này nay đã trọn đường tu
Dẫu có đi xa gấp mặc dù
Của nả không có gì để lại
Ngôi chùa rách nát chốn thâm u
Cậy nhờ Tiểu Hổ chăm hương khói
Nhớ chứa nước trời ắp các lu
Khách đến vãn chùa con đón tiếp
Nhớ thầy đừng có khóc hu hu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 09:21:33 bởi Trạc Tuyền >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 10.10.2008 09:24:38
0
            Cầu duyên
 
Ai người thương với Tiểu Thư tôi
Xuân đã tròn trăng trái chín rồi
Thánh thót lời ca chim Trói Cột*
Mượt mà tay lụa gái Tà – Ôi**
Duyên này chỉ sánh quan tranh ảnh  (Quan V.K.T)
Tình nọ không màng lính đá vôi
Bởi thế nên niệm kinh cấp tốc
Để người ta sớm được chung đôi
 
Chú thích:
* Chim Trói Cột : loài chim rừng hót vui tai dịch ra là Bắt cô trói cột
** Dân tộc Tà – Ôi sống ở phía tây Trường sơn các tỉnh miền Trung VN
Con gái múa dẻo lắm.
 
 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 09:26:31 bởi Trạc Tuyền >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 10.10.2008 09:33:19
0
 
             Than thân
 
Than ôi thân Trạch giữa đàn Cua
Chịu cảnh đớn đau chẳng phải đùa
Thèm phở cô hàng chê nhút nhát
Chán cơm mụ ấy bảo a dua
Trốn trời sao khỏi phơi ngoài nắng
Kỵ gió vẫn đành đội dưới mưa
Ai có kế hay đem quảng cáo
Giá nào đắt mấy cũng xin mua./.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2008 09:35:08 bởi Trạc Tuyền >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 10.10.2008 11:15:05
0
  Chuyện Trạng Quỳnh
 
Buồn tình quan Trạng đá bèo chơi
Cắc cớ chi Công Chúa mở lời
Cung cấm vinh hoa người hưởng thụ
Thôn quê dân dã kẻ thanh thơi
Làm người ai cũng như nhau cả
Trong trướng chuyện kia giấu lả lơi
Ở giữa thanh thiên ai xấu hổ
Bình dân như trạng thỏa vui cười./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 08:55:43 bởi Trạc Tuyền >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 10.10.2008 11:22:17
0

              Bàn Giao
 
Tiểu Hổ ơi đây miếu của con
Đèn nhang sớm tối hãy chăm nom
Thầy Hùng thầy Tú người nhà cả
Chị Cúc nàng Van chỗ Đó Hom
Bác Lá Lão Đồng hai trưởng lão
Thầy Thanh Hoa Tỷ cặp thanh loan
Con đừng có để hương tàn lạnh
Cứ nện vang lừng vọng tiếng boong./.

 
 Gửi Tiểu Hổ
 
Kinh này thầy soạn để cho con
Phổ độ chúng sinh, hộ nước non
Phúc phận mỗi người đều mọng trái
Duyên tình đôi lứa thắm như son
Niệm kinh con luyện cho nhuần nhuyễn
Gõ mõ tiếng vang phải thật ròn
Đến lúc việc quen thầy dậy nốt
Phép tu- Bí kíp của thiền môn./.


Trăng trối

 
Kiếp này nay đã trọn đường tu
Dẫu có đi xa gấp mặc dù
Của nả không có gì để lại
Ngôi chùa rách nát chốn thâm u
Cậy nhờ Tiểu Hổ chăm hương khói
Nhớ chứa nước trời ắp các lu
Khách đến vãn chùa con đón tiếp
Nhớ thầy đừng có khóc hu hu
(Chạt tiền sư)


ỐI GIỜI ƠI !

Thầy tấn công con tới tấp vầy
Con mà quá tải, chít ai đây ?
Đào thơ đến tựa nương cửa Phật
Liễu yếu những mong dựa lộc thầy.
Nay doạ lỡ đường tu, hoàn tục
Mai hù giao kinh mõ, thăng ngay.
Trăm dâu rồi đổ đầu tằm cả.
Sao số Tiểu con khổ thế này.

            

               



hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 10.10.2008 11:36:43
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

          Kính thầy Thanh
 
Chưng đường ngồi ngóng bóng thầy Thanh
Thầy bận việc gì chả đến nhanh
Hay đã lên quan tình hóa nhạt
Chắc vì giữ ghế nghĩa mong manh
Thói đời vốn thế luôn thay đổi
Chức tước làm sao giữ nguyên lành
"Thôi thế thì thôi thôi cũng được
Ngàn năm còn mãi cái xuân xanh"

Tiểu Hổ xem lại hai câu cuối có đúng với hai câu cuối của Bà Xuân Hương không? Bài bỡn quan thị ấy./.




Bạch thầy, câu trước là phần dưới của Quan Thị, còn câu sau là phần giữa của Tố Nữ ạ ! Phần dưới của quan thị thầy để chỗ đó là đúng rồi, còn phần giữa của tố nữ sao thầy cho xuống thấp thế !


Quan Thị
Mười hai bà mụ ghét chi nhau?
Đem cái xuân tình vứt bỏ đâu?
Rúc rích thây cha con chuột lắt,
Vo ve mặc mẹ cái ong bầu.
Đố ai biết được vông hay trốc,
Còn kẻ nào hay cuống với đầu.
Thôi thế thì thôi, thôi cũng được,
Nghìn năm càng khỏi tiếng nương dâu.

Tranh Tố Nữ
Hỏi bao nhiêu tuổi hỡi cô mình?
Chị cũng xinh mà em cũng xinh.
Đôi lứa như in tờ giấy trắng,
Nghìn năm còn mãi cái xuân xanh.
Phiếu mai chi dám tình trăng gió,
Bồ liễu thôi đành phận mỏng manh.
Còn thú vui kia sao chẳng thấy,
Trách ông thợ vẽ khéo vô tình!          

(Thơ Hồ Xuân Hương)

bietaiaibiet
  • Số bài : 1409
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.09.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 10.10.2008 13:59:40
0

Kính cáo
 
Thưa Các Thí chủ Quán này mở ra để Tiểu Hổ nấu Đường tiếp khách cho bản tự. Kính mong được các thí chủ tham gia giúp đỡ.  Bần tăng cảm tạ. Chạt Tiền Sư kính cáo./.  

 
Mến chào " Chạt tiền sư " Trạc Tuyền. Từ ngày thiền sư mở quán này đến giờ đệ tử mới có dịp ghé thăm, chúc quán của thiền sư luôn tấp nập kẻ vào người ra (càng nhều nữ thí chủ càng tốt!), kinh doanh ngày càng phát đạt. chúc vui vẻ.
 
KHÔNG ĐỀ
 
Trụ trì chùa đã thỉnh chuông rồi
Đệ tử cùng về thăm viếng thôi!
Lốc cốc mõ chùa... sư cụ đứng
Râm ran kinh kệ... chúng sinh ngồi
Tò mò - con gái e dè ngó
Viên mãn ông sư hí hửng cười
Không biết quý chùa còn đón khách
Hôm nào thong thả ghé sang chơi?
 
híc!híc!
 
 
Nguyễn Thành Dũng
________________

Đường dẫn:
* Trang chính
* Trang lưu

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 11.10.2008 10:10:19
0
          Gửi Tiểu Hổ
 
Khách quý thăm chùa đã đến rồi
Con mau ra tiếp khách đi thôi
Trà dâng kinh niệm cầu muôn phúc
Lộc phát tình se kết khắp nơi

Cảm tạ Thí chủ Bietaiaibiet đã tặng kinh thư cho bản tự. Xin chờ Tiểu Hổ dâng trà đáp lễ. Bản tự luôn rộng cửa đón khách đến cầu lộc - cầu duyên - cầu tiền - cầu chức tước - cầu non nước cầu  biển trời - đi khắp nơi - ai cũng quý - rượu tuý luý - hát đón mừng - lễ nặng bưng - mừng chùa Trạc.






<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2008 08:59:30 bởi Trạc Tuyền >

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 11.10.2008 23:49:07
0

Trích đoạn: Trạc Tuyền

          Kính thầy Thanh
 
Chưng đường ngồi ngóng bóng thầy Thanh
Thầy bận việc gì chả đến nhanh
Hay đã lên quan tình hóa nhạt
Chắc vì giữ ghế nghĩa mong manh
Thói đời vốn thế luôn thay đổi
Chức tước làm sao giữ nguyên lành
"Thôi thế thì thôi thôi cũng được
Ngàn năm còn mãi cái xuân xanh"

Tiểu Hổ xem lại hai câu cuối có đúng với hai câu cuối của Bà Xuân Hương không? Bài bỡn quan thị ấy./.



Thân hoạ :

MẢI NGẮM THIÊN HÀ
 
Trăng về rạng rỡ bến sông thanh
Mải ngắm thiên hà chẳng tới nhanh
Khách sáo chi đâu lo rượu nhạt
Quan liêm địa hạt bớt gian manh
Chùa thiêng tứ xứ mùa luân đổi
Tháp ngọc nghìn thu nổi sự lành
Mõ gióng tâm thành đời có được
Như thân thảo dược áng thơ xanh?
 
Vũ kim Thanh
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2008 23:52:22 bởi vũkimThanh >

Trạc Tuyền
  • Số bài : 1370
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.03.2008
  • Nơi: hư vô
RE: ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG - 15.10.2008 11:59:20
0




           Hết nhầm
 
"Bá ngọ con ong bé cái lầm"
Nhầm bà cốt với đầu ông?
Mai mang tóc giả dày như rạ
Thì đố vòi dài để trích mông
Chớ thấy trọc đầu mà bắt nạt
Đừng xem nhẵn ấy tưởng như không
Ong ơi nhìn kỹ càng vào nhé
Kẻo gẫy mất vòi trích uổng công./.




Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 103 bài trong đề mục