,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,,

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 337 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 23.05.2011 10:50:42
0


Trích đoạn: Rdinh

 
Cám ơn lữ khách đã dừng chân
Mái cỏ lều hoa luống ngại ngần
Nơi đây luôn kết tình thân ái
Bốn mùa ... là cả bôn mùa Xuân

Thuy Tien - M2

Hân hạnh được Anh ghé thăm, Anh nói thế ..... khách đến nhà mừng còn không hết chứ ai lại " đuổi " ...hi hi nếu anh ko chê lều cỏ nghèo nàn thì TT mời anh thỉnh toảng ghé chơi, đọc thơ anh vui lắm


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6BD69A253343492E96CE4B9BF2DE10A0.jpg[/image]
 
Xem bài thơ thì Rd là lữ-khách, mà lời mời lại là anh, thôi giờ nhận lá LỮ-KHÁCH vậy, miễn sao giúp cho TT vui là được rồi.
Giờ mời TT xem bài thơ thất-tình (TT và cả TL nữa hát cung được) của LK để mà vui thêm nha
LK RDinh
 



Úy trời ơi....Lữ Khách cũng thất tình cơ à.... vậy TT nhập vai để chia sẻ với LK một chút nhé

TỰ TẠI

Thôi nhé ! người yêu dấu
Hãy chấp nhận
Những gì mình đang có
Duyên kiếp này
Chưa trả nợ ba sinh
Hãy quên đi...
Trả nhau về cõi mộng
Để muôn đời
Đẹp mãi nét băng trinh
Thuy Tien


Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 24.05.2011 09:22:50
0
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/64C11EA921B04A3281D2315E15C29782.jpg[/image]
 
Gởi TT bài thất tình nữa để nhập vai cho vui, bao giờ vai xệ thi RDinh không gởi nữa.
RDinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2011 09:24:58 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 24.05.2011 22:23:13
0


Trích đoạn: Rdinh

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/64C11EA921B04A3281D2315E15C29782.jpg[/image]
 
Gởi TT bài thất tình nữa để nhập vai cho vui, bao giờ vai xệ thi RDinh không gởi nữa.
RDinh



HEO MAY

Hỡi người trăm nhớ, ngàn thương
Em về bên ấy ...vấn vương tơ sầu
Gió Đông không chỉ người đâu
Mà theo em mãi mỗi chiều heo may
" Vết hằn chinh chiến " nào hay
Nhớ nhung... em để tháng ngày lặng trôi
..Nỗi lòng em đấy, người ơi ...!


hi hi ...TT lại nhập vai chia sẽ nỗi thất tình với LK nữa nè

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 24.05.2011 22:30:57
0
 
" TRỒNG MÍA ??? "


Trồng mía, coi chừng mía hóa lau
Nghiệp duyên nào biết được mai sau
Vô phần, mía hóa lau là mấy
Hữu phước, lau chìm, mía nổi mau
Nếu biết, nên an nhiên tự tại
Phải hay, chớ liên lụy không đâu
Tương lai viễn tưởng đừng mơ mộng
Hiện tại là đây…bao sắc mầu

Thuy Tien 23/05/2011
 



\
 
Sao mà lắm triết-lý trong bài thơ TRỒNG MÍA quá TT ui, nào là Phật giáo, Đạo-đức học rồi lại Hiện-thực nữa, RĐinh chẳng biết đường nào mà mò nữa. Tạm-thời cho vào bài này  bàng-bạc gọi là một chút Phật-giáo thôi.
Cảm ơn Thủy-Tiên nhiều nha
RĐinh

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 24.05.2011 23:05:45
0
HEO MAY

Hỡi người trăm nhớ, ngàn thương
Em về bên ấy ...vấn vương tơ sầu
Gió Đông không chỉ người đâu
Mà theo em mãi mỗi chiều heo may
" Vết hằn chinh chiến " nào hay
Nhớ nhung... em để tháng ngày lặng trôi
..Nỗi lòng em đấy, người ơi ...!


hi hi ...TT lại nhập vai chia sẽ nỗi thất tình với LK nữa nè



 
Thêm một bài thất tình nữa đây

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 25.05.2011 14:18:46
0



MỘT CHÚT BUỒN

" Có một chút nỗi buồn trong khóe mắt
Lá bên đường theo gió khẽ hôn nhau
Rồi ngày tháng xa rời... em hiu hắt
Mưa đầy trời cho hai đứa xa nhau ..."

TT gửi mấy dòng chia sẻ với các bạn Thơ nhé

Thuy Tien





Trưa Buồn

Lặng lẽ ban trưa , lặng lẽ buồn
Trời làm mưa xuống giọt sầu tuôn
Lệ nhòa mắt biếc ai từ đấy
Hỏi tại vì đâu hỡi ngọn nguồn.

Trung Dũng Cảm ơn bạn, có thêm bạn là thêm vui à.






thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 25.05.2011 20:13:50
0

Trích đoạn: Rdinh

HEO MAY

Hỡi người trăm nhớ, ngàn thương
Em về bên ấy ...vấn vương tơ sầu
Gió Đông không chỉ người đâu
Mà theo em mãi mỗi chiều heo may
" Vết hằn chinh chiến " nào hay
Nhớ nhung... em để tháng ngày lặng trôi
..Nỗi lòng em đấy, người ơi ...!


hi hi ...TT lại nhập vai chia sẽ nỗi thất tình với LK nữa nè



 
Thêm một bài thất tình nữa đây



CHIỀU XƯA

Như vậy thôi...!
Cũng đã là tất cả
" Bên đường Xưa "...
Cùng ngắm cánh hoa rơi
Hạnh Phúc,
.......Chiều Xưa ...
Như thế cũng đủ rồi
... Người thương hỡi...!
Ta gọi thầm.....
....Nhưng
Rất nhẹ ...

Thuy Tien

Hi hi ...chia sẻ với LK như vầy được chưa ??? thất tình vừa vừa thôi...LK ơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2011 20:15:18 bởi thuytien123 >

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 25.05.2011 22:08:36
0
 
Úy trời ơi....Lữ Khách cũng thất tình cơ à.... vậy TT nhập vai để chia sẻ với LK một chút nhé

TỰ TẠI

Thôi nhé ! người yêu dấu
Hãy chấp nhận
Những gì mình đang có
Duyên kiếp này
Chưa trả nợ ba sinh
Hãy quên đi...
Trả nhau về cõi mộng
Để muôn đời
Đẹp mãi nét băng trinh
Thuy Tien



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6F57CF67B2004EFC90028A43FD9738FB.jpg[/image]
 
Để TT cứ phải nhập vai hoài, chắc vai cũng mỏi, Mà RD yêu người không được thành cứ thất tình. Bây giờ RD về yêu lại chính mình coi bộ tiện lợi hơn... hehehe...
Cảm ơn TT ghé thăm nhé
RDinh
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2011 22:13:26 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 26.05.2011 11:31:39
0


Trích đoạn: Rdinh

 
Úy trời ơi....Lữ Khách cũng thất tình cơ à.... vậy TT nhập vai để chia sẻ với LK một chút nhé

TỰ TẠI

Thôi nhé ! người yêu dấu
Hãy chấp nhận
Những gì mình đang có
Duyên kiếp này
Chưa trả nợ ba sinh
Hãy quên đi...
Trả nhau về cõi mộng
Để muôn đời
Đẹp mãi nét băng trinh
Thuy Tien



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/6F57CF67B2004EFC90028A43FD9738FB.jpg[/image]
 
Để TT cứ phải nhập vai hoài, chắc vai cũng mỏi, Mà RD yêu người không được thành cứ thất tình. Bây giờ RD về yêu lại chính mình coi bộ tiện lợi hơn... hehehe...
Cảm ơn TT ghé thăm nhé
RDinh
 



Người về yêu lại chính mình
Yêu Nàng Thơ ảo, yêu tình vu vơ
Mãi không còn đợi, còn chờ
Tâm hồn thanh thản, với Thơ với mình

Chúc người muôn sự an lành

TT - 26/05/2011


Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 26.05.2011 14:32:33
0




AI ...

Ai mang Thu tím về đây
Ai mang nhung nhớ đong đầy mắt sâu
Ai mang thiên cổ vạn sầu
Ai mang ... mong đợi dệt câu ân tình ...

Thuy Tien

TT lại sang thăm bạn nữa nè




Anh mang thu tím về đây
Cho em nguôi nhớ đong đầy hân hoan.
Kéo lùi một chút thời gian
Để bên nhau nói muôn ngàn mộng mơ.

Trung Dũng
Đáp lời bạn nữa nè. hì hì







ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 26.05.2011 22:28:18
0

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

AI ...

Ai mang Thu tím về đây
Ai mang nhung nhớ đong đầy mắt sâu
Ai mang thiên cổ vạn sầu
Ai mang ... mong đợi dệt câu ân tình ...

Thuy Tien

TT lại sang thăm bạn nữa nè

Anh mang thu tím về đây
Cho em nguôi nhớ đong đầy hân hoan.
Kéo lùi một chút thời gian
Để bên nhau nói muôn ngàn mộng mơ.

Trung Dũng
Đáp lời bạn nữa nè. hì hì


 

Em mang gió mát về đây
Em mang nỗi nhớ đổ đầy tình sâu
Em mang nắng ấm hong sầu
Để hồn thi hữu dậm màu sắc son !
 
Thanh Thanh Khiết
26.5.2011
 
TTK ké TT nhé hi...hi...










Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 29.05.2011 20:55:40
0
 

 
Để TT cứ phải nhập vai hoài, chắc vai cũng mỏi, Mà RD yêu người không được thành cứ thất tình. Bây giờ RD về yêu lại chính mình coi bộ tiện lợi hơn... hehehe...
Cảm ơn TT ghé thăm nhé
RDinh
 

Người về yêu lại chính mình
Yêu nàng thơ ảo, yêu tình vu vơ
Để không còn mãi đợi chờ
Tâm hồn thanh thản ...với thơ, với mình

Chúc người muôn sự An Lành

TT - 26/05/2011



 
Không yêu thời lại buồn-buồn
Yêu rồi không biết phải... CHUỒN... đi đâu.......
(.... hả TT ui?..)

 

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 29.05.2011 22:58:13
0
 
NHỚ

Mờ mờ cánh nhạn cuối chân mây
Gợi nhớ trong ta những tháng ngày
Bằng hữu bên nhau thơ với mộng
Xóm làng kề cận, chén cùng say
Xa xôi dạ xót chờ bao tháng
Mòn mòi lòng mong đợi  những ngày
Đã trót dấn thân vòng tục lụy
Trách chi con tạo khéo vần xoay

Thuy Tien





duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 31.05.2011 08:40:10
0

 



Tương tư mùa thu



…Thu về chớp biển mưa nguồn,
Thu đi… trăm nhớ ngàn thương lại về…



…Đầu thành tiếng vạc lao xao ,
Sườn non dế gọi mây vào ngõ thu .
Chiều hoang ướt sũng sương mù ,
Đêm qua phố chợ trăng thu úa vàng



[thơ Dương Lam ,hình minh họa vntq]






Mời đọc thơ Dương Lam,cám ơn...  
http://vnthuquan.net/tho/tacpham.aspx?thisi=Dương%20Lam
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=655585&mpage=2
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=659065&mpage=2
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=645226
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=648624&mpage=4









 

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 01.06.2011 10:22:17
0

THẾ THÔI

Anh dấu ái
Cuộc đời
Như sương khói mong manh
Niềm vui thoáng qua
Phút chốc đã phai tàn
Nhưng nỗi buồn
Còn mãi mãi ...

Anh dấu ái...!

Em chẳng dám mơ
Một kết hợp vẹn toàn
Mà chỉ ước mong
Trên cõi trần gian
Giá lạnh này
Một giây phút
...Yêu thương ....
Ngắn ngủi...
.....................!
...Mơ hồ...........

Của chúng ta
Trở thành một ....
Thiên Thu Hạnh Phúc

Thế thôi
!

Maimơ


30/05/2011 .... một phút chạnh lòng .....

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 04.06.2011 01:19:19
0


 
Gởi tặng Thủy-Tiên bài thơ vui này , đọc cho đỡ buồn thôi, không có ý gì đâu
Dầu TT có là tiên dưới nươc hoặc là củ Thủy-tiên hay hoa Thủy tiên chăng nữa thì cũng cứ tươi lên nhé.
RDinh

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 04.06.2011 17:25:29
0

Trích đoạn: Rdinh



 
Gởi tặng Thủy-Tiên bài thơ vui này , đọc cho đỡ buồn thôi, không có ý gì đâu
Dầu TT có là tiên dưới nươc hoặc là củ Thủy-tiên hay hoa Thủy tiên chăng nữa thì cũng cứ tươi lên nhé.
RDinh



Em đây, con gái Bắc Kì
Không ăn rau muống...vẫn Chì hơn ai
Chẳng cần trồng đậu, trồng khoai
Ngày ngày em vẫn kiếm hai, ba đồng
Anh ơi... em CHÃ lấy chồng
"Như chim vào lồng, như cá mắc câu "

Thuy Tien
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.06.2011 20:27:05 bởi thuytien123 >

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 05.06.2011 06:32:01
0
Gởi tặng Thủy-Tiên bài thơ vui này , đọc cho đỡ buồn thôi, không có ý gì đâu
Dầu TT có là tiên dưới nươc hoặc là củ Thủy-tiên hay hoa Thủy tiên chăng nữa thì cũng cứ tươi lên nhé.
RDinh


Em đây, con gái Bắc Kì
Không ăn rau muống...vẫn Chì hơn ai
Chẳng cần trồng đậu, trồng khoai
Ngày ngày em vẫn kiếm hai, ba đồng
Anh ơi... em CHÃ lấy chồng
"Như chim vào lồng, như cá mắc câu '"


Thuy Tien


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/29BAC47BD73D4073885969CE42C192F5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2011 06:34:00 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 06.06.2011 20:28:43
0

Trích đoạn: Rdinh

Gởi tặng Thủy-Tiên bài thơ vui này , đọc cho đỡ buồn thôi, không có ý gì đâu
Dầu TT có là tiên dưới nươc hoặc là củ Thủy-tiên hay hoa Thủy tiên chăng nữa thì cũng cứ tươi lên nhé.
RDinh


Em đây, con gái Bắc Kì
Không ăn rau muống...vẫn Chì hơn ai
Chẳng cần trồng đậu, trồng khoai
Ngày ngày em vẫn kiếm hai, ba đồng
Anh ơi... em CHÃ lấy chồng
"Như chim vào lồng, như cá mắc câu '"


Thuy Tien


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/29BAC47BD73D4073885969CE42C192F5.jpg[/image]


Em chỉ là cô Bắc kì nho nhỏ
Cám ơn anh đã nhắc nhở muốn chống lầy
Thôi ! dại gì mà để mắc câu đây
Và nhất định không mê điếu cày thậm thụt
Với điếu cày, chàng chỉ lo châm với hút
Phận má hồng…bỏ mặc em đơn côi
Thế là suốt ngày em cứ ỉ ôi
Và suốt tháng……!
… em chỉ khóc
Để rồi phân li ……! (hu hu …! )

Thuy Tien
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2011 08:44:12 bởi thuytien123 >

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 07.06.2011 11:19:40
0

 

Em chỉ là cô Bắc kì nho nhỏ
Cám ơn anh đã nhắc nhở muốn chống lầy
Thôi ! dại gì mà để mắc câu đây
Và nhất định không mê điếu cày thậm thụt
Với điếu cày, chàng chỉ lo châm với hút
Phận má hồng…bỏ mặc em đơn côi
Thế là suốt ngày em cứ ỉ ôi
Và suốt tháng……!
… em chỉ khóc
Để rồi phân li ……! (hu hu …! )

Thuy Tien

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2011 19:06:20 bởi Rdinh >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 09.06.2011 23:37:16
0

Trích đoạn: Rdinh


 

Em chỉ là cô Bắc kì nho nhỏ
Cám ơn anh đã nhắc nhở muốn chống lầy
Thôi ! dại gì mà để mắc câu đây
Và nhất định không mê điếu cày thậm thụt
Với điếu cày, chàng chỉ lo châm với hút
Phận má hồng…bỏ mặc em đơn côi
Thế là suốt ngày em cứ ỉ ôi
Và suốt tháng……!
… em chỉ khóc
Để rồi phân li ……! (hu hu …! )

Thuy Tien




LẤY CHỒNG HUẾ CHẲNG SƯỚNG ĐÂU

Anh ơi, em đã nghĩ suy
Lấy chồng xứ HUẾ chẳng gì sướng đâu
Sông Hương nước đuc ngầu ngầu
Cá tôm chẳng có, giàn bầu để không
Tôn Thất, tiếng là giống dòng
Nhưng Vua đã hết...còn mong nỗi gì
Chủ Tịch nước mới là chì
Bộ trưởng, Thứ trưởng tì tì tiền vô
Hơn hẳn mấy ngài thượng thư
Của thời quân chủ còn Vua thủa nào
Thôi ...thôi ...em vẫy tay chào
Làm dâu, em chịu ...không vào xứ ni
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2011 00:35:40 bởi thuytien123 >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 13.06.2011 22:01:30
0
LỖI LẸN


Một giải tâm đồng, ...vạn ý Thơ
Mấy kiếp lai sinh, có đợi chờ ...?
Hồng nhan tri kỉ đành lỗi hẹn
Kiếp này, xin nguyện trả bằng Thơ ...!

Thuy Tien


"...Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu ... một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ... gió hiu hiu "

XUÂN DIỆU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2011 22:08:24 bởi thuytien123 >

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 15.06.2011 15:38:33
0



LẶNG LẼ ,,,,THU SẦU

Thu nay, ôi chỉ một mình ta
Thu đến, Thu đi vẫn gợi là
Heo may lạnh lẽo từng hơi thở
Đêm vắng ,ru hồn tựa bóng ma

Ta vẫn chờ người ...người có hay
Chim chiều thảng thốt mỏi cánh bay
Ôm sầu , lặng lẽ ngàn sao rụng
Cuối trời thương , nhớ thủa nào khuây ...!

THUYTIEN ---HDYC

TT góp với bạn mấy vần thơ buồn nhé




Trao Bản Tình Ca

Chờ hoài nào thấy ghé thăm tôi
Ngắm anh sao buồn ngỡ rụng rơi
Trăng khuya hiu hắt, mây mờ khuất
Gió khẽ rì rào, sóng mù khơi.

Thật mừng ngàn dặm chẳng còn xa
Trong lòng đua nở thắm muôn hoa
Thôi đừng sầu nữa thu lặng lẽ
Mình hãy cho nhau bản tình ca.

Trung Dũng

Thật vui bạn đã ghé thăm.



thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 20.06.2011 21:11:00
0


VÔ THƯỜNG
Chiều về nghiêng nắng bên sông
Một ngày lại hóa hư không mất rồi
Ô hô, một thoáng cuộc đời
Phù du rũ cánh, khóc cười một đêm…
Thuy Tien
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 21:12:02 bởi thuytien123 >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 08.07.2011 12:32:29
0
Buồn ơi !

Cũng muốn cùng nguoi qua giấc mơ
Cùng ai gieo ý nhạc , vần thơ
Để đi.....,đi mãi miền hư ảo
NHƯNG
Buồn vẫn theo ta đến bao giờ
Lầu mây hỡi ,,,đây vầng trăng khuyết lạnh
Liệu có còn ghép nổi một vần thơ
Để đong đưa những ảo vọng vu vơ
Hay ...đem lại những nỗi sầu nhân thế
Buồn ơi ...ôi biết đến bao giờ .......

THUY TIEN (M2)

Trần Trung Dũng
  • Số bài : 3239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.04.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 08.07.2011 14:50:37
0

Trích đoạn: thuytien123

Buồn ơi !

Cũng muốn cùng nguoi qua giấc mơ
Cùng ai gieo ý nhạc , vần thơ
Để đi.....,đi mãi miền hư ảo
NHƯNG
Buồn vẫn theo ta đến bao giờ
Lầu mây hỡi ,,,đây vầng trăng khuyết lạnh
Liệu có còn ghép nổi một vần thơ
Để đong đưa những ảo vọng vu vơ
Hay ...đem lại những nỗi sầu nhân thế
Buồn ơi ...ôi biết đến bao giờ .......

THUY TIEN (M2)




Hãy bán buồn đi bạn tôi ơi
Biết đâu có lúc sẽ mỉm cười
Ơ hay "cái lão" khuyên mà đúng
Mai mốt tạnh mưa nắng xanh trời.

Trung Dũng thấy bạn buồn viết đại mấy câu đừng chê nhé.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2011 14:51:56 bởi Trần Trung Dũng >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 09.07.2011 20:48:48
0
LỠ CHUYẾN

Về thôi ! chiều đã phai màu nắng
Lãng đãng làn mây cuối chân trời
Đò ngang đậu bến sông thầm lặng
Đợi khách sang bờ một chuyến xuôi

Nẻo xa nơi ấy ai xuôi ngược
Lạc gót phiêu du giữa đường đời
Có nghe chiều gọi chân mau bước
Kẻo lỡ duyên đò mộng lướt trôi

Đò ơi ! sao nỡ đành đi vội
Bỏ lại bên sông bóng một người
Ngẩn ngơ thầm trách ai không đợi
Để cách chia bờ bến đôi nơi

Gió ơi ! nếu có về bên nớ
Nhắn hộ dùm ta vẫn đợi chờ
Hoàng hôn một chuyến đò dang dở
Ai sẽ chờ ta nơi bến mơ.......

Vi Thông

BẾN ĐÒ MƠ

"Nước có trôi về hướng ấy không ?
Cho ta thuyền gửi một khoang lòng
Chiều hôm ta ngắt cành hoa dại
Thả mái chèo mơ trên bến sông "(PTH )


Nhắn người tình lỡ một chiểu xuân
Thánh thót đâu đây tiếng nhạc cầm
Bên chiều xuân ảo lầu mây cuốn
Nhẹ xuống hồn ta mộng Thái chân


Gió cuốn lầu mây đến bến mơ
Hoàng hôn dang dở một chuyến đò
Ngàn sau cho đến ngàn xưa ấy
Bến đò ảo mộng bến đò thơ...

Thuy Tien(M2)


thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 02.12.2011 23:21:08
0
ÁNG MÂY CHIỀU

Cảnh vật chiều nay đẹp lạ nhiều
Núi rừng vơi bớt nỗi cô liêu
Vi vu gió lộng đôi tà áo
Thấp thoáng đường chiều một dáng yêu
Mải miết hoa theo đùa với bướm
Nào hay... tóc vướng ánh mây chiều
Mang theo cả một trời thương nhớ
Lữ khách ... đi rồi ....em biết yêu

ThuyTien


Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 02.12.2011 23:27:58
0
Thuy Tien xin góp với Anh một chút Đường nhé

TT


 



 
Đường của TT coi bộ cũng ngọt ghê
RD mới chỉ có Mía tặng lại thôi nha
Cảm ơn TT đã ghé thăm trang thơ TRÔNG MÍA
R Đinh

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 05.12.2011 21:38:11
0
 
ÁNG MÂY CHIỀU

Cảnh vật chiều nay đẹp lạ nhiều
Núi rừng vơi bớt nỗi cô liêu
Vi vu gió lộng đôi tà áo
Thấp thoáng đường chiều một dáng yêu
Mải miết hoa theo đùa với bướm (đùa làn gió thỏang) *
Nào hay... tóc vướng ánh mây chiều
Mang theo cả một trời thương nhớ
Lữ khách ... đi rồi ....em biết yêu

ThuyTien

Thêm một chút Đừng nữa nhé
TT
 
 
 
MỘ YÊU
 
Tiễn bước người đi rộn-rã nhiều
Cuộc tình chôn lại chốn hoang-liêu
Lách-luồn gió thổi cây lay động
Lan tỏa nắng soi bóng ngả xiêu  *
Vầng Nguyệt lửng-lơ vừa lố dạng
Kim-ô lần khuất đã qua chiều
Ra đi lữ-khách nào hay biết
Chôn cõi lòng ai một mộ yêu... !...
 
R Đinh
 
*Ngọai vận một vần để khỏi bị điệp vận
Đường này không ngọt bằng đường trước vì
2 câu luận đối không chỉnh, RD xin đặt vào "đùa làn gió thỏang"
xem đối có tạm thời chỉnh không
Ngòai ra còn 2 chữ YÊU điệp vận
Chữ gì điệp vận thì tạm được, còn chữ Yêu thì nguy-hiểm quá,
sau này nó sinh nở ra thì thơ Đường không đủ sức nuôi.. hehehehe....

R Đinh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/E202C78A339F48F786B9C68F5B38040B.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2011 21:41:27 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 301 đến 330 trên tổng số 337 bài trong đề mục