,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,,

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 337 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 02.01.2009 07:07:56
0

Trích đoạn: thuytien123




YÊU THẬT

Tình thì ảo , mà YÊU là rất THẬT
Đã YÊU nhau , ai tính toán bao giờ
Nếu giận hờn vì những chuyện vu vơ
Rồi sẽ hiểu và YÊU hơn thế nữa
Chẳng gần nhau ,,,,, vì quan san cách trở
Nhưng tim YÊU ,,, cứ mãi mãi hẹn hò
TT


                TÌNH

Một chữ " Tình" được biết mấy lần cho?
Cũng cho hết chẳng ngại ngùng tiếc nuối
Một Tình Yêu đừng hỏi bao nhiêu tuổi
Giữ trọn đời... dẫu nhắm mắt xuôi tay.....

Tình Ảo... nhiều khi cũng lắm lá lay
Mộng là mộng...mà tình là tình thật
Cũng đắng cay nghẹn ngào khi đánh mất
Trở trăn hoài... rên siết trái tim yêu.....

Cũng u buồn cũng vời vợi cô liêu
Tình đánh mất...có bao giờ là giả....???

                                  thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 05.01.2009 11:44:19
0
 
 
 
YÊU THẬT
Tình thì ảo , mà YÊU là rất THẬT
Đã YÊU nhau , ai tính toán bao giờ
Nếu giận hờn vì những chuyện vu vơ
Rồi sẽ hiểu và YÊU hơn thế nữa
Chẳng gần nhau ,,,,, vì quan san cách trở
Nhưng tim YÊU ,,, cứ mãi mãi hẹn hò
TT


TÌNH

Một chữ " Tình" được biết mấy lần cho?
Cũng cho hết chẳng ngại ngùng tiếc nuối
Một Tình Yêu đừng hỏi bao nhiêu tuổi
Giữ trọn đời... dẫu nhắm mắt xuôi tay.....

Tình Ảo... nhiều khi cũng lắm lá lay
Mộng là mộng...mà tình là tình thật
Cũng đắng cay nghẹn ngào khi đánh mất
Trở trăn hoài... rên siết trái tim yêu.....

Cũng u buồn cũng vời vợi cô liêu
Tình đánh mất...có bao giờ là giả....???

Bước ta đi ,
dẫu muôn ngàn trắc trở
Nhưng nụ cười
chớ tắt lịm đầu môi
Tình thì ảo ,,,
Ma còn quá xa xôi
Nhưng Yêu lại thật ,,,
O^i !!!cung là thú vị
Cũng say đắm ,
cũng muôn vàn mộng mị
Cũng ghen hờn ,
Cũng gió thoảng mây bay
Cũng hẹn hò
Góc biển , chân mây
Tình thì ẢO
Nhưng YÊU là rất thật ,,,,,,,,

TT



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 15:53:03 bởi thuytien123 >

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 05.01.2009 12:22:33
0
YÊU THẬT
Tình thì ảo , mà YÊU là rất THẬT
Đã YÊU nhau , ai tính toán bao giờ
Nếu giận hờn vì những chuyện vu vơ
Rồi sẽ hiểu và YÊU hơn thế nữa
Chẳng gần nhau ,,,,, vì quan san cách trở
Nhưng tim YÊU ,,, cứ mãi mãi hẹn hò
TT


TÌNH

Một chữ " Tình" được biết mấy lần cho?
Cũng cho hết chẳng ngại ngùng tiếc nuối
Một Tình Yêu đừng hỏi bao nhiêu tuổi
Giữ trọn đời... dẫu nhắm mắt xuôi tay.....

Tình Ảo... nhiều khi cũng lắm lá lay
Mộng là mộng...mà tình là tình thật
Cũng đắng cay nghẹn ngào khi đánh mất
Trở trăn hoài... rên siết trái tim yêu.....

Cũng u buồn cũng vời vợi cô liêu
Tình đánh mất...có bao giờ là giả....???

Bước ta đi ,
dẫu muôn ngàn trắc trở
Nhưng nụ cười
chớ tắt lịm đầu môi
Tình thì ảo ,,,
Ma còn quá xa xôi
Nhưng Yêu lại thật ,,,
O^i !!!cung là thú vị
Cũng say đắm ,
cũng muôn vàn mộng mị
Cũng ghen hờn ,
Cũng gió thoảng mây bay
Cũng hẹn hò
Góc biển , chân mây
Tình thì ẢO
Nhưng YÊU là rất thật ,,,,,,,,

TT



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/88B61219201346DDBB576A101C339915.jpg[/image]
Attached Image(s)

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008

hd_tinhgia
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.10.2008
  • Nơi: Hochiminh city
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 05.01.2009 18:59:31
0
Nghịch Lý
 
 
Có những lời anh không dám nói
Sợ thời gian!
Có những điều anh không dám viết
Sợ tình yêu!
Thời gian không đủ dài cho em còn nhớ
Tình yêu không đủ bền để em thiết tha!
Anh đổ tình yêu vào thời gian
Gói ghém
Chôn sâu vào giấc mơ cho tình không dang dở
Lận đận một đời anh
Ngang trái một thời em!
Em ghét những lời nói dối
Anh chưa một lần nói thật!
Em ban phát lời yêu
Anh điềm nhiên câm bặt!
Trái đất cứ quay
Em cứ hồn nhiên yêu. Hồn nhiên nhớ. Hồn nhiên hờn giận...
Anh lặng lẽ quay đầu cúi nhặt
Chút vung vãi lời em
Chút hào phóng tình em.
Và cứ thế anh biết rằng
Em không nhận ra
Thời gian cứ chạy dài lê thê
Tình yêu cứ rụt rè teo tóp!
Duy nhất một lời nói thật:
Không phải anh mãi yêu em
Mà chính là
Anh đã yêu em!
 
5/1/09
_H.D_
bài thơ em mới viết, mọi người xem rồi cho ý kiến nha!
Chúc cả nhà vui vẻ!
Nguyễn Duy Dương
Tình Đầu
Trang lưu

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 06.01.2009 19:53:53
0
      NGỠ NGÀNG

Ngày mai em cất bước theo chồng
Người ơi người có thấy buồn không?
Em nỡ phụ tình người yêu dấu
Số phận long đong kiếp má hồng

Trời đày để muôn thuở xa nhau
Một bước ra đi một bước sầu
Lời nghẹn em nào đâu dám tỏ
Đau buồn em khóc suốt canh thâu




Anh hỡi làm sao cắt nghĩa đây?
Làm sao anh hiểu đớn đau này?
Xin chớ trách hờn em phụ bạc
Tình yêu đành gửi gió mây bay

Rồi mai khi duyên kiếp thương đau
Chấp nhận trong tim mối tình sầu
Chớ trách gì em người yêu hỡi
Bây giờ thôi đành phải xa nhau

                       thuỵ du

Thân thương tặng Thuỷ Tiên bài thuỵ du mới viết...chẳng hay đâu Thuỷ Tiên ạ....nhưng là nỗi niềm muốn cùng nhau chia sẻ....thuỵ du đang buồn lắm......

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 20:11:53 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 06.01.2009 20:48:09
0
XIN
   MỘT LẦN
            ĐƯỢC KHÓC

Hỡi cố nhân
Xin cho tôi một lần được khóc
Lòng này buồn đau đớn lắm người ơi
Mai xa nhau mỗi đứa một phương trời
Có tiếc nuối cũng xin đành câm nín

Vì ngày mai
Tôi sẽ không còn là tôi nữa
Nghe lạc loài vùng tình ái đi hoang
Bởi phương trời hai đứa đã trái ngang
Xin đừng trách bởi lòng đâu muốn thế..

Đừng vội trách
Trong cuộc đời đã chia hai lối rẽ
Một người buồn một người khóc chia phôi
Ai làm sao chia sẻ được tình tôi
Phút giây ấy nghe nghẹn lời.... đau lắm !!!






Tình đã mất
Ôi tình tôi đằm thắm
Gửi trao người tưởng muôn kiếp bên nhau
Tình cho rồi tưởng thăm thẳm nặng sâu
Có ai biết bây giờ hai lối rẽ....?

Rồi một mai
Anh là người có lẽ
Khóc hận đời thường bạc trắng như vôi
Anh có hay có hiểu được tim tôi
Cũng rỉ máu khóc cho mình dang dở

Tôi chẳng phải
Là con người gàn dở
Không hiểu rằng anh đã rất yêu tôi
Nhưng giờ đây đôi ngả phải chia phôi
Đành câm nín ôm nỗi sầu muôn thuở

Anh hỡi anh
Có vui lòng rộng mở
Một tấm lòng để tha thứ cho tôi
Dẫu bây giờ hai đứa chẳng nên đôi
Ân tình ấy tôi trọn đời xin giữ........

                             thuỵ du

Thân thương tặng Thuỷ Tiên.....thơ buồn lắm..nhưng bạn thân chia sẻ với mình nhé.........
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 06.01.2009 21:58:31
0
 
 
 
THUY DU thân , đọc thơ bạn , TT buồn quá ,,,,mình đang nhắm mắt để chia sẻ với TD đây nè ,, vì ,,,vì chính lòng mình cũng đang buồn lắm TD ạ ,,,nhưng mà TD ơi !  " đời là khúc nhạc buồn tênh , tiếc nuối mà "
, thôi ,,,đừng buồn nữa bạn quý ạ , TT tặng bạn mấy câu thơ rất hay của thi sĩ TƯỜNG LINH để chia sẻ với TD nhé đây là 4 câu cuối của bài MÃI MÃI của TL

 
,,,Nếu về sau gặp nhau đừng nhắc lại
Lời thề xưa , chưa tính toán nghe em
Hoa kỉ niệm ngạt ngào hương tuổi dại
Đường xa rồi ,,,Mãi Mãi cứ xa thêm ,,,,
TL
 
,,,,,,,,,,đúng quá phải ko bạn quý ,,,,,,,,,
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 15:58:21 bởi thuytien123 >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 06.01.2009 22:31:31
0
 
TÀN YÊU DẤU
 
Ngừng hơi thở , vì mất hẳn hồn thơ dại
Thơ chết theo tình oan trái đa đoan
Những ườc mơ , tôi ngừng lại bàng hoàng
Tôi vừa chết , hay ai vừa tắt thở
Văng vẳng bên tai , chuông giáo đường nức nở
Từng tiếng buồn , tôi từng bước xa anh
Mới hôm qua anh nói thật an lành
Yêu nhau mãi , ôi ! thời gian ngừng lại
Nếu biết xa nhau , sao em thơ dại???
Cho anh nắm tay dìu  vào giấc mộng đầu
Nụ hôn đầu , hay là tiếp theo sau?
Em gian dối ,,,hay là anh gian dối?
Em có tội ,,,hay là anh có tội ,,,,,,,,,,,,,,,,
Kết luận đi anh ,,,Thiên Đường mở lối ,,,,,,,,,,,
Nếu anh vào ,,,em trở lại Trân gian
 
  TT ---HDYC ---(Đ)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 22:15:04 bởi thuytien123 >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 06.01.2009 22:50:01
0
 
 
CẦU NGUYỆN
 
Con mềm yếu như loài sên bé nhỏ
Và mong manh như cánh mối trở trời
 Nên quỳ đây , tìm tin yêu nơi CHÚA
Xin ngăn dùm những giọt lệ thấm môi
 
Áo CHÚA rộng , nên cho con núp đỡ
Con sợ cơn mưa lạnh kéo về
CHÚA thấy con run , nên thương xót
Kéo áo choàng cho nén hết cơn mê
TT (Đ)

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 06.01.2009 23:08:25
0
 
Lạy CHÚA , cho con thêm sức mạnh
Để dìu người ấy đến bến sông
Để tim con đập không liên tục
Và ,,,và có đôi lần nhịp tim ngưng ,,,,
 
TT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 16:04:10 bởi thuytien123 >

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 06.01.2009 23:40:22
0
Lạy CHÚA , cho con thêm sức mạnh
Để dìu người ấy đến bến sông
Để tim con đập không liên tục
Và ,,,và có đôi lần nhịp tim ngưng ,,,,
 
TT
 
 
Thủy-Tiên dìu ảnh đến bến sông
Dưới sông nước chảy mạnh xiết dòng
Sao lại đem dìm người ấy hả
Dìm lâu hai người tim phải ngưng
 
Để Rdinh kêu cứu-hỏa dùm cho
Xe mau đến vớt để lên bờ
Hai người nhìn nhau cười đón Tết
Vẫn đứng bờ sông để thả thơ.
 
Rdinh
 
 
Vào phá giấc mộng vàng của TT chút , xin đừng la-lối nhe. Rdinh.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 00:51:55 bởi Rdinh >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 07.01.2009 05:33:51
0

Trích đoạn: thuytien123

 
 
THUY DU thân , đọc thơ bạn , TT buồn quá ,,,,mình đang nhắm mắt để chia sẻ với TD đây nè ,, vì ,,,vì chính lòng mình cũng đang buồn lắm TD ạ ,,,nhưng mà TD ơi !  " đời là khúc nhạc buồn tênh , tiếc nuối mà "
, thôi ,,,đừng buồn nữa bạn quý ạ , TT tặng bạn mấy câu thơ rất hay của thi sĩ TƯỜNG LINH để chia sẻ với TD nhé đây là 4 câu cuối của bài MÃI MÃI của TL
 
,,,Nếu về sau gặp nhau đừng nhắc lại
Lời thề xưa , chưa tính toán nghe em
Hoa kỉ niệm ngạt ngào hương tuổi dại
Đường xa rồi ,,,Mãi Mãi cứ xa thêm ,,,,
TL
 
,,,,,,,,,,đúng quá phải ko bạn quý ,,,,,,,,,
 
 

thuỷ tiên ơi...thuỵ du rất cám ơn thuỷ tiên đã chia sẻ cùng thụy du nỗi buồn này nhé ! Trong cuộc đời khi có những người bạn tri kỷ để cùng nhau chia sẻ vui buồn là một niềm hạnh phúc lớn lao cho mình phải không thuỷ tiên? Niềm vui nhân đôi & nỗi buồn chia đôi.................thuỵ du sắp phải đi qua một đoạn đời khó khăn cho mình nên rất cần niềm an ủi.....cám ơn thuỷ tiên nhé................thân ái.....................
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 07.01.2009 14:00:41
0
 Rdinh

Lạy CHÚA , cho con thêm sức mạnh
Để dìu người ấy đến bến sông
Để tim con đập không liên tục
Và ,,,và có đôi lần nhịp tim ngưng ,,,,
 
TT
 
 
Thủy-Tiên dìu ảnh đến bến sông
Dưới sông nước chảy mạnh xiết dòng
Sao lại đem dìm người ấy hả
Dìm lâu hai người tim phải ngưng
 
Để Rdinh kêu cứu-hỏa dùm cho
Xe mau đến vớt để lên bờ
Hai người nhìn nhau cười đón Tết
Vẫn đứng bờ sông để thả thơ.
 
Rdinh
 
 
Vào phá giấc mộng vàng của TT chút , xin đừng la-lối nhe. Rdinh.
 
NGƯỜI TA ĐANG THẨN THẨN , THƠ THƠ,
ĐANG SẺ CHIA NHAU NHỮNG BẾN BỜ
DINH Ở ĐÂU ,,,NHẢY VÀO PHÁ ĐÁM
THỶU + DU DÌM DINH ,,,CHÍT BI GIỜ ,,,
 
TT
 

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 07.01.2009 14:37:12
0




 
 
THUY DU thân , đọc thơ bạn , TT buồn quá ,,,,mình đang nhắm mắt để chia sẻ với TD đây nè ,, vì ,,,vì chính lòng mình cũng đang buồn lắm TD ạ ,,,nhưng mà TD ơi !  " đời là khúc nhạc buồn tênh , tiếc nuối mà "
, thôi ,,,đừng buồn nữa bạn quý ạ , TT tặng bạn mấy câu thơ rất hay của thi sĩ TƯỜNG LINH để chia sẻ với TD nhé đây là 4 câu cuối của bài MÃI MÃI của TL
 
,,,Nếu về sau gặp nhau đừng nhắc lại
Lời thề xưa , chưa tính toán nghe em
Hoa kỉ niệm ngạt ngào hương tuổi dại
Đường xa rồi ,,,Mãi Mãi cứ xa thêm ,,,,
TL
 
,,,,,,,,,,đúng quá phải ko bạn quý ,,,,,,,,,
 
 

thuỷ tiên ơi...thuỵ du rất cám ơn thuỷ tiên đã chia sẻ cùng thụy du nỗi buồn này nhé ! Trong cuộc đời khi có những người bạn tri kỷ để cùng nhau chia sẻ vui buồn là một niềm hạnh phúc lớn lao cho mình phải không thuỷ tiên? Niềm vui nhân đôi & nỗi buồn chia đôi.................thuỵ du sắp phải đi qua một đoạn đời khó khăn cho mình nên rất cần niềm an ủi.....cám ơn thuỷ tiên nhé................thân ái.....................
 
 
THUY DU THÂN ,,,MÌNH LÀ HẢO BẰNG HỮU MÀ ,,CHIA SẺ VỚI NHAU NHỮNG VUI ,BUỒN LÀ ĐIỀU PHẢI LÀM CHỨ , BẠN ĐỪNG LÀM CHIM kHÁCH , CHIM sÁO MÀ CÁM ƠN MÌNH ,,,,ĐỌC TÂM SỰ CỦA TD , T T THƯƠNG TD QUÁ ĐI THÔI  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MÌNH NÓI THAY NỖI LÒNG CỦA BẠN MỘT CHÚT GỌI LÀ ĐỂ CHIA SẺ NHÉ VÀ ĐÂY CŨNG LÀ NỖI LÒNG CỦA TT Ở " CÁI THỦA BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY " ĐÓ TD Ạ
 
MỘT GIẢI TÂM ĐỒNG ,,,VẠN Ý THƠ
MẤY KIẾP LAI SINH , CÓ ĐỢI CHỜ ,
HỒNG NHAN , TRI KỈ ,,,ĐÀNH LỖI HẸN
KIẾP NÀY XIN NGUYỆN TRẢ ,,,BẰNG THƠ ,,,
TT
 
THÔI ,,,ĐỪNG BUỒN NỮA NGHE BẠN QUÝ , LÚC NÀO MÌNH CŨNG Ở BÊN CẠNH TD ĐỂ SẴN SÀNG CHIA SẺ ĐÓ ,
,,,,,RẤT THÂN ,,,MÀ CHƯA QUEN ,,,,
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 16:10:36 bởi thuytien123 >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 07.01.2009 18:02:14
0

Trích đoạn: thuytien123

 Thuỵ Du

[thuytien123

 
 
THUY DU thân , đọc thơ bạn , TT buồn quá ,,,,mình đang nhắm mắt để chia sẻ với TD đây nè ,, vì ,,,vì chính lòng mình cũng đang buồn lắm TD ạ ,,,nhưng mà TD ơi !  " đời là khúc nhạc buồn tênh , tiếc nuối mà "
, thôi ,,,đừng buồn nữa bạn quý ạ , TT tặng bạn mấy câu thơ rất hay của thi sĩ TƯỜNG LINH để chia sẻ với TD nhé đây là 4 câu cuối của bài MÃI MÃI của TL
 
,,,Nếu về sau gặp nhau đừng nhắc lại
Lời thề xưa , chưa tính toán nghe em
Hoa kỉ niệm ngạt ngào hương tuổi dại
Đường xa rồi ,,,Mãi Mãi cứ xa thêm ,,,,
TL
 
,,,,,,,,,,đúng quá phải ko bạn quý ,,,,,,,,,
 
 

thuỷ tiên ơi...thuỵ du rất cám ơn thuỷ tiên đã chia sẻ cùng thụy du nỗi buồn này nhé ! Trong cuộc đời khi có những người bạn tri kỷ để cùng nhau chia sẻ vui buồn là một niềm hạnh phúc lớn lao cho mình phải không thuỷ tiên? Niềm vui nhân đôi & nỗi buồn chia đôi.................thuỵ du sắp phải đi qua một đoạn đời khó khăn cho mình nên rất cần niềm an ủi.....cám ơn thuỷ tiên nhé................thân ái.....................
 
 
THUY DU THÂN ,,,MÌNH LÀ HẢO BẰNG HỮU MÀ ,,CHIA SẺ VỚI NHAU NHỮNG VUI ,BUỒN LÀ ĐIỀU PHẢI LÀM CHỨ , BẠN ĐỪNG LÀM CHIM kHÁCH , CHIM sÁO MÀ CÁM ƠN MÌNH ,,,,ĐỌC TÂM SỰ CỦA TD , T T THƯƠNG TD QUÁ ĐI THÔI  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MÌNH NÓI THAY NỖI LÒNG CỦA BẠN MỘT CHÚT GỌI LÀ ĐỂ CHIA SẺ NHÉ VÀ ĐÂY CŨNG LÀ NỖI LÒNG CỦA TT Ở " CÁI THỦA BAN ĐẦU LƯU LUYẾN ẤY " ĐÓ TD Ạ
 
MỘT GIẢI TÂM ĐỒNG ,,,VẠN Ý THƠ
MẤY KIẾP LAI SINH , CÓ ĐỢI CHỜ ,
HỒNG NHAN , TRI KỈ ,,,ĐÀNH LỖI HẸN
KIẾP NÀY XIN NGUYỆN TRẢ ,,,BẰNG THƠ ,,,
TT
 
THÔI ,,,ĐỪNG BUỒN NỮA NGHE BẠN QUÝ , LÚC NÀO MÌNH CŨNG Ở BÊN CẠNH TD ĐỂ SẴN SÀNG CHIA SẺ ĐÓ ,
,,,,,RẤT THÂN ,,,MÀ CHƯA QUEN ,,,,
 


NỖI NIỀM

Cho đến tận bây giờ
Có lẽ anh còn chưa biết
Cho đến tận bây giờ
Có lẽ anh còn chưa hiểu được
Vì sao
Và vì sao
Em lại nỡ lòng phụ bạc anh
Anh hỡi
Em không định đổ thừa cho duyên số
Vì có thể đó là
Những điều
Nghịch lý quá phải không anh?
Nhưng có một điều
Mà em phải công nhận rằng
Dường như
Đã có bàn tay của định mệnh
Sắp đặt tất cả
Anh ơi
Khi phản bội mối chân tình
Mà anh đã dành trọn cho em
Anh có biết cho rằng
Em đã đớn đau
Đã suy tư rất nhiều
Đã có rất nhiều đêm không ngủ
Đến nỗi em héo hon gầy mòn
Em còn không muốn nhận ra mình
Sau những đớn đau trong tột cùng ấy



Tạo hoá an bày đưa đẩy
Đầu tiên là lỗi do anh
Những ghen tuông giận hờn vô lý
Những câu nói vô tình
Làm đau xót
Đến lòng tự trọng của em
Mà anh gượng gạo giải bày
Vì anh đã rất yêu em
Xin tha lỗi cho em
Khi trong thương yêu
Mà con người ta
Không tin tưởng ở nhau
Mặc dù
Người yêu của mình hết lòng chung thuỷ
Thì anh có biết cho rằng
Đó chính là liều thuốc độc
Đã từ từ
Và rất chậm rãi
Giết chết tình yêu của đôi ta đó không
Xin hãy hiểu cho em
Em quá mệt mỏi
Vì những giận hờn ghen tuông vô cớ ấy



Xin hiểu cho em
Mai này
Khi em nói lên với anh lời vĩnh biệt
Dù trong lòng em còn yêu anh tha thiết
Em cũng đau buồn không kém anh đâu
Em cũng khổ đau biết bao nhiêu
Khi chọn cho mình một con đường khác
Không có anh cùng sánh bước bên em
Trong nghĩa trăm năm
Trong tình chồng vợ
Dầu cho tới mãi tận bây giờ
Em vẫn biết rõ rằng anh rất yêu em
Vẫn mong đến ngày cùng em sum hợp
Tha lỗi cho em
Đã không chọn con đường chung với anh
Vì một lẽ
Em hiểu rằng
Em sẽ không có hạnh phúc
Khi sống cạnh bên anh
Anh ơi
Anh làm sao hiểu được
Tự bao giờ
Tấm lòng của em
Đã xa tấm lòng của anh
Tự nó muốn thế
Chứ nào phải em muốn thế.....
Xin đừng trách em
Đừng trách em nghe anh
Khi cuộc đời đã có lối rẽ
Chia xa
Cho cuộc tình bất hạnh của đôi ta

                           thuỵ du

Thủy Tiên ơi,tâm sự của thuỵ du đây,nỗi niềm rất thật viết tự đáy lòng,những u uất mà TD cứ phải ôm ấp trong tâm hồn đấy,thủy tiên đọc & cho TD biết,thụy du có sai không nhé khi có quyết định như thế này hở thuỷ tiên?


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 08.01.2009 07:53:37
0
Lạy CHÚA , cho con thêm sức mạnh
Để dìu người ấy đến bến sông
Để tim con đập không liên tục
Và ,,,và có đôi lần nhịp tim ngưng ,,,,
 
TT
 
 
Thủy-Tiên dìu ảnh đến bến sông
Dưới sông nước chảy mạnh xiết dòng
Sao lại đem dìm người ấy hả
Dìm lâu hai người tim phải ngưng
 
Để Rdinh kêu cứu-hỏa dùm cho
Xe mau đến vớt để lên bờ
Hai người nhìn nhau cười đón Tết
Vẫn đứng bờ sông để thả thơ.
 
Rdinh
 
 
Vào phá giấc mộng vàng của TT chút , xin đừng la-lối nhe. Rdinh.
 
NGƯỜI TA ĐANG THẨN THẨN , THƠ THƠ,
ĐANG SẺ CHIA NHAU NHỮNG BẾN BỜ
DINH Ở ĐÂU ,,,NHẢY VÀO PHÁ ĐÁM
THỶU + DU DÌM DINH ,,,CHÍT BI GIỜ ,,,
 
TT
 
 
 
Tưởng hai người dìm nhau dưới sông
Nào ngờ ngụp lặn trong mộng lòng
Thôi Rdinh xin lỗi hai người nhé
Hãy dìm nhau đến hơi thở cuối cùng.
 
Rdinh

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 08.01.2009 14:57:35
0
[sm=n_artist.gif]
 
Thuy Du thân , mình đã độc và vô cùng thương cảm  những nỗi đau của bạn ,,,,,thế đấy TD ơi ,,có bao giờ trọn vẹn đâu , TT cũng có một cô bạn có tâm sự như TD  , sau bao lần trăn trở , đấu tranh với chính mình cuối cùng cũng có quyết định như TD vậy ,,,,giờ lại được sẻ chia với TD những nỗi niềm này thì TT nghĩ là các bạn dã ko sai khi phải lựa chọn ,,,
 
 
 
Có ai nỡ bán tim mình nhỉ !
Có ai nhốt được nhớ nhung không !
Thế mà tôi nhốt , tôi đem bán
RẤT thản nhiên như kẻ lạnh lùng !!!!
 
,,,đúng ko , bạn quý ,,,,mình cũng đang buồn với nỗi buồn của bạn đây ,,,,
 
THUY TIEN
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 17:23:33 bởi thuytien123 >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 08.01.2009 22:09:08
0

Trích đoạn: thuytien123

Thuy Du thân , mình đã độc và vô cùng thương cảm  những nỗi đau của bạn ,,,,,thế đấy TD ơi ,,có bao giờ trọn vẹn đâu , TT cũng có một cô bạn có tâm sự như TD  , sau bao lần trăn trở , đấu tranh với chính mình cuối cùng cũng có quyết định như TD vậy ,,,,giờ lại được sẻ chia với TD những nỗi niềm này thì TT nghĩ là các bạn dã ko sai khi phải lựa chọn ,,,
 
 
 
Có ai nỡ bán tim mình nhỉ !
Có ai nhốt được nhớ nhung không !
Thế mà tôi nhốt , tôi đem bán
RẤT thản nhiên như kẻ lạnh lùng !!!!
 
,,,đúng ko , bạn quý ,,,,mình cũng đang buồn với nỗi buồn của bạn đây ,,,,
 
THUY TIEN
 
 

Thuỷ Tiên ơi,cảm ơn TT đã chia sẻ cùng TD nhé,đừng nói TD khách sáo nữa nha,bạn thân yêu......Vì đó là những gì phải có mà.....TD cũng hiểu,khi phải sống với một người hay ghen tuông vô lý như thế là rất khổ....cho nên......
Có lẽ TD nhờ TT một việc nhé TT....TD có việc phải rời xa diễn đàn trong một thời gian,có lẽ cũng hơi lâu....không chừng tới khoảng 20 ngày lận,thỉnh thoảng có rãnh nhờ TT ghé nhà TD chăm sóc vườn giúp TD nhé......Cám ơn TT rất nhiều......Sáng chủ nhật ( 11/1/09) là TD bắt đầu vắng nhà rồi,trăm sự nhờ các bạn thân nha...................Bao giờ đi mình sẽ từ giã các bạn nhé,nhớ các bạn ghê lắm..........
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

vithong
  • Số bài : 1211
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 09.01.2009 23:51:03
0
(Trích đoạn THUỴ DU )
Có lẽ TD nhờ TT một việc nhé TT....TD có việc phải rời xa diễn đàn trong một thời gian,có lẽ cũng hơi lâu....không chừng tới khoảng 20 ngày lận,thỉnh thoảng có rãnh nhờ TT ghé nhà TD chăm sóc vườn giúp TD nhé......Cám ơn TT rất nhiều......Sáng chủ nhật ( 11/1/09) là TD bắt đầu vắng nhà rồi,trăm sự nhờ các bạn thân nha...................Bao giờ đi mình sẽ từ giã các bạn nhé,nhớ các bạn ghê lắm..........



TD đi đâu mà buồn thế? có phải "ĐI TÌM LẠI CHÍNH MÌNH" ko?
Xin gửi bạn bài thơ này như một sự đồng cảm...

 

XIN MỘT LẦN QUAY LẠI




Tình xanh như dòng suối
Mãi đợi mưa trên ngàn
Trời hành cơn nắng hạn
Đã bặt nguồn mưa tuôn
 
Chỉ còn trơ nỗi buồn
Vu vơ niềm chờ đợi
Chỉ còn nghe tiếc nuối
Khi đời vuột mất nhau

Hạnh phúc và nỗi đau
Cho nụ cười,nước mắt
Cả hai luôn góp mặt
Đùa vui thân phận người

Tôi chợt nhận ra tôi
Từng bước chân thấm mỏi
Bên lời kinh sám hối
Bỗng mơ về bình yên

Gã tử tù hồn nhiên
Được tha vùng ngục tối
Tên tội đồ bối rối
Đi tìm lại chính mình
 

Vi Thông



RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
RE: Chia Tình


thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 10.01.2009 13:58:27
0
[sm=n_artist.gif]
 

 
 
[Hạnh phúc và nỗi đau
Cho nụ cười,nước mắt
Cả hai luôn góp mặt
Đùa vui thân phận người
 
[sm=rose.gif]
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 17:21:20 bởi thuytien123 >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 10.01.2009 19:38:46
0
TT ơi,ngày mai mình đi rồi,chào tạm biệt TT nha......Chúc bạn một cái Tết thật vui tươi & nhiều hạnh phúc nhé....Mình bận quá không còn thời giờ làm thiệp Tết gửi cho bạn nữa rồi...Đừng buồn nha.....
Cám ơn ViThông giúp mình vì đã gửi bài thơ cho mình,nhưng mình khg kịp đọc,hẹn ngày về mình sẽ cảm ơn vithong sau nha....Chúc vithong một năm mới vui tươi & nhiều hạnh phúc nha...Hẹn gặp lại sau nhé......
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 14.01.2009 10:33:45
0
[sm=n_artist.gif]
 
XIN TRẢ LẠI NGƯỜI
 
 
Đến nay , tôi khóc ,,,khóc thật rồi
Khóc vì người ấy chẳng tin tôi
Thôi đành chôn kín niềm nhung nhớ
Trả người về như những áng mây trôi
Thôi nhé ,,,anh là Hoa , là Bướm
Là thơ , là nhạc của muôn nơi
Chỉ tại em hay hờn , hay dỗi
Để bây giờ nghe chừng quá xa xôi ,,,,
 
THUY TIEN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 17:18:22 bởi thuytien123 >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 16.01.2009 08:54:40
0
[sm=n_artist.gif]
 
 
 
BAO GIỜ
 
"Thuyền trôi lạc bến mê rồi
Hồn ai ngóng đợi giữa trời vu vơ "(VT)
Thì thôi ,,,,,cứ đợi ,mãi chờ
BAO GIỜ thuyền cặp bến mơ não nùng
Có chăng ? giấc mộng tương phùng  
Chạnh lòng dạo khúc , bac cung hững hờ
Nợ nhau qua những vần thơ
,,,BAO GIỜ đền đáp mối tơ cho người ,
Sầu vương theo vạt nắng trôi
Gom bao nhiêu lá ,,,nhốt người trong mơ,,
BAO GIỜ thuyền cặp bến thơ
BAO giờ đên đáp mối tơ cho người ,,
THUY TIEN [sm=flower.gif]
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 09:33:58 bởi thuytien123 >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 17.01.2009 10:46:16
0
 

 
[sm=n_artist.gif]
 
NẮNG XUÂN
 
Nắng xuân vẫn hồng ,
Hoa Xuân vẫn tươi,
Tình Xuân muôn thủa
 Vẫn mỉm cười
Mượn cánh nhạn ,
Ta chúc người vạn dặm
Dẫu con tạo không se chỉ thắm
,,,Mình vẫn cùng cười ,
Đón nắng Xuân
 
THUY TIEN

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 17.01.2009 12:35:29
0
Thanh thanh Khiết xin chào TT. Bài thơ này TK viết ca ngợi hoa Thuỷ tiên ,thấy bạn mang tên loài hoa này ,dù chưa từng giao lưu với bạn nhưng TTK mạnh dạn mang sang chúc bạn luôn mãi đẹp như Thuỷ tiên.Mong bạn đón nhận
 
THUỶ TIÊN Hoa! 

Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình

Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh

Dáng nghiêng  tha thướt,  duyên kỳ ngộ

Bóng ngả đong đưa, khép nép mình

Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm

Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh

Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió

Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh

 
T.T.K.17.1.2008
 

 




Đính kèm (1)



thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 17.01.2009 22:20:59
0
 ThanhThanhKhiet

Thanh thanh Khiết xin chào TT. Bài thơ này TK viết ca ngợi hoa Thuỷ tiên ,thấy bạn mang tên loài hoa này ,dù chưa từng giao lưu với bạn nhưng TTK mạnh dạn mang sang chúc bạn luôn mãi đẹp như Thuỷ tiên.Mong bạn đón nhận
 
THUỶ TIÊN Hoa! 

Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình

Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh

Dáng nghiêng  tha thướt,  duyên kỳ ngộ

Bóng ngả đong đưa, khép nép mình

Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm

Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh

Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió

Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh

 
T.T.K.17.1.2008
 

 




Đính kèm (1)

Chào chị TTK , rất hân hạnh được chị ghé thăm góc thơ nhỏ bé của TT và cám ơn chị với những lời chúc mượt mà ,,,tuy chưa được giao lưu với chị nhưng TT hay lén sang nhà chị để thưởng thức những bài thơ hay của chị và các thi hữu lắm ,,,,TT cũng chỉ mới vọc vạch làm thơ thôi chị ạ TT còn phải học hỏi các anh ,các chị nhiều , mong các anh chị chỉ giáo thêm  ,,,bài thơ chị tặng hay quá , TT mạo muội tặng chị và các thi hữu cũng giao lưu bên trang thơ của chị mấy vần để mình làm quen nha
 
Đây khách đa tình hội khách thơ
Có chăng tri kỉ tự ngàn xưa
Nên duyên gặp gỡ trời  mây ảo
HOA BƯỚM đa tình ,,,nặng kiếp Thơ
 
THUY TIEN [sm=n_artist.gif]
 
 
 

Kha Hán Quân
  • Số bài : 193
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 18.01.2009 01:34:16
0


[sm=n_artist.gif]
 

 
 
[Hạnh phúc và nỗi đau
Cho nụ cười,nước mắt
Cả hai luôn góp mặt
Đùa vui thân phận người
 
[sm=rose.gif]
 
 
Tiếng cười và tiếng khóc
Cùng chung một điểm gào
Cả hai đều có mặt
Khi vui, lúc buồn đau
Hán Quân

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 18.01.2009 09:48:17
0
quote:

Trích đoạn: thuytien123

Thanh thanh Khiết xin chào TT. Bài thơ này TK viết ca ngợi hoa Thuỷ tiên ,thấy bạn mang tên loài hoa này ,dù chưa từng giao lưu với bạn nhưng TTK mạnh dạn mang sang chúc bạn luôn mãi đẹp như Thuỷ tiên.Mong bạn đón nhận
 
THUỶ TIÊN Hoa! 

Trăng xuống thềm hoa cảnh hữu tình

Trà sen độc ẩm, ngắm hoa xinh

Dáng nghiêng  tha thướt,  duyên kỳ ngộ

Bóng ngả đong đưa, khép nép mình

Hé nhụy trao tình, màu sắc thắm

Buồng rèm giữ nết, tiết hương trinh

Thu tàn đông lạnh, đầy sương gió

Xuân đến ra chào vẫn trắng tinh

 
T.T.K.17.1.2008 
 


Chào chị TTK , rất hân hạnh được chị ghé thăm góc thơ nhỏ bé của TT và cám ơn chị với những lời chúc mượt mà ,,,tuy chưa được giao lưu với chị nhưng TT hay lén sang nhà chị để thưởng thức những bài thơ hay của chị và các thi hữu lắm ,,,,TT cũng chỉ mới vọc vạch làm thơ thôi chị ạ TT còn phải học hỏi các anh ,các chị nhiều , mong các anh chị chỉ giáo thêm  ,,,bài thơ chị tặng hay quá , TT mạo muội tặng chị và các thi hữu cũng giao lưu với  chị mấy vần để mình làm quen nha Thân ái ,
 
 
Đây khách đa tình hội khách thơ
Có chăng tri kỉ tự ngàn xưa
Nên duyên gặp gỡ trời  mây ảo
HOA BƯỚM đa tình ,,,nặng kiếp Thơ
 
THUY TIEN
 
Chị TT thân mến .TTK cũng như chị ,yêu thơ và trải lòng với thơ thôi , TTK mong rằng chúng ta sẽ là bạn như TD và TT nhé .Cám ơn chị đã ghé
 
Trăng nghiêng rọi sáng vào dòng thơ
Trải lòng gửi ý tới mộng mơ
Ngày tháng rơi rơi không cần nhớ
Mặc hồn ngơ ngẩn chốn vơ bơ
 
Bá - Tử ngày xưa không về nữa
Cung đàn lạc phách đến bao giờ
Lẻ bóng canh thâu lời tâm sự
Hoa bướm đa tình nặng kiếp thơ “TT”
 
T.T.K.18.1.2008


thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,,,THU CUỘC ĐỜI,,,HAY MÙA THU LÁ RỤNG,,,, - 18.01.2009 10:49:21
0

 
 
VÂNG ,,,TT hi vọng mình sẽ là những HẢO BẰNG HỮU của nhau
 
Bạn đã cùng tôi gieo ý thơ
Tình thơ , nào có tuổi bao giờ
Trăng nghiêng e ấp trời  Hoa Bướm
Đôi dòng tâm sự , trải hồn thơ
 
TT ,18/1/09 [sm=n_artist.gif]


Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 337 bài trong đề mục