VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 85 trang, bài viết từ 1471 đến 1500 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 09:15:39
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

ote:

Trích đoạn: Rdinh

 
quote:

Trích đoạn: Rdinh

 
 

 
 
Thơ nhiều rồi, xin mời Nhã-trần, Hàn -Băng và Thụy Du v.v.. lại hò Huế cho vui đi, Rdinh mới học,  nên làm mấy câu này ba xí ba tú để  dụ-dỗ mấy nàng vào hò đi. Nếu không hò được là hổ danh gái Huế lắm đó...



Hò ơ ơ.....Thấy anh lội nước phát rầu
Đò ngang chẳng thấy, thấy sông sâu
Nước lạnh cho bằng lòng anh lạnh
Tìm hoài cô lái.....ơ hò......hò ơ ơ
Tìm hoài cô lái.....chẳng thấy đâu

Hò ơ ơ....Cô lái xưa đưa người qua bến khác
Trông thấy anh quá nhát em thương
Nam nhi chi chí đường đường
Sợ gì không sợ....  hò ơ ơ...
Sợ gì không sợ
chỉ sợ vương tơ tình

hihi,em cũng chỉ hò nghe cho vui thôi nghe anh Rdinh,có sai thì cũng đừng cười nhen





 
 
 
Anh cũng hò tào-lao chút để xem cô nào gái Huế hò giỏi họ lên tiếng mình học lóm một chút thôi, mà gặp hai cô gái Huế chính tông HanBang , NhãTran cứ dấu nghề hoài thì không biết học ai đây. TD hò cũng hay lắm đó nha, nhưng anh hò thì lại hay bét đó, đừng cười nhe.



Hò ơ ơ...Sông sâu thì mặc sông sâu
Để anh lạnh cóng lâu lâu em dòm
Trông anh cong giống con tôm
Tình anh chỉ được ơ hò....Hò ơ ơ
Tình anh chỉ được
cái mồm dẻo queo

Hò ơ ơ....Cùng anh gắn bó tình nghèo
Khoai mì sớm tối nó theo mình hoài
Anh ơi ngày một ngày hai
Chứ củ mì ăn riết ơ hò...hò ơ ơ...
Chứ củ mì ăn riết
đói dài dài sao anh?
 
 
 
 
 
Hò ơ ơ... Sông sâu nước chảy đá mòn
Tôm anh vẫn sống để còn thành đôi
Một mai tôm bật đi rồi
Thì em buồn bã.... hò ơ ơ...
Thì em buồn-bã lại ngồi nhớ tôm
 
Hò ơ ơ... Củ mì anh củ mì Thạch-sanh
Ăn hoài hỏng hết để dành ngày mai
Em ơi đừng có mà chê bai
Củ mì anh...hò ơ ơ......
Củ mì anh vừa dẻo, vừa dai đậm tình...  hò ơ ơ....
 
 
Rdinh
 
 
Công nhận TD hò Huế hay thiệt, còn hai nàng kia chắc là Huế dỏm nên chạy mất tiêu luôn.



Hò ơ ơ...Sống với anh chỉ có khoai mì
Ăn hoài chán chết em thì hổng ham
Anh ơi cố gắng mà làm
Bạc tiền đầy túi ơ hờ....Hò ơ ơ....
Bạc tiền đầy túi rỡ ràng tình ta


Hò ơ ơ.....Thời buổi này khó khăn mà
Em đây chẳng phải đô la đòi xài
Nhưng mà ngày một ngày hai
Củ mì ăn miết ơ hò....Hò ơ ơ...
Củ mì ăn miết em chán nhai thiệt rồi....

Anh Rhinh ơi,đừng có nói Hàn Băng với Nhã Trân như vậy nha,hai cô đó mới là thiệt còn em  là Huế dỏm đó,mang giòng họ Huế thật nhưng em vào SG từ khi mới được 2 tuổi,cho nên em mới là Huế mất gốc đấy anh ạ,còn NT với HB là chính gốc đấy anh ơi,vì 2 cô chưa vào thăm trang thơ nên mới chưa đáp lại anh thôi,chưa gì anh đã nói vậy rồi,coi chừng bị mắc cỡ lêu lêu đó,hihi,với lại hò này mà là hò Huế gì cơ chứ,hò tầm bậy tầm bạ thì có,hihi


 
Hò ơ...ơ....Cuộc đời đâu chỉ là nghèo
Em nghe khoai mì đã sợ teo vậy mà
Nghĩ gần, rồi phải nghĩ xa
Lên voi xuống chó..ơ hờ...hò ơ  ơ...
Chứ lên voi xuống chó mới là khó-khăn
 
Hò ơ ơ...Khấm-khá mỹ vị cao lương
Khi nghèo thời phải thê-lương củ mì
Đỡ lòng chỉ lúc gian-nguy
Chăm lo làm-lụng ơ hờ...hò ơ ơ....
Chăm lo làm-lụng lo gi chẳng lên hương...
 
                     Rdinh
 

Hò ơ....ơ....lên hương hay lại lên nương?
Bán mặt cho đất hết đường về đây?
Nói ra nghe sợ quá này
Nếu mà có thật ơ hò......
Hò ơ..ơ...nếu mà có thật ơ hờ....
cái vụ này em hổng ham
Hò ơ...ơ...Thôi thôi em để anh làm
Còn em xách gói ơ hò....
Còn em xách gói em theo quan cho rồi
 
thụy du
 
hihi,anh Rdinh ơi,anh mau mau về đây mà đối đáp với em nhen.....
 
 







Hò ơ.......ơ...lấy chồng thi sĩ có ngày
Đem thơ ra gặm ơ hò ...Hò ơ..ơ
Đem thơ ra gặm cả ngày lẫn (ơ... ơ)đêm
Hò... ơ.... ơ..Thiệt thà chẳng phải nói thêm
Lấy quan tham nhũng ơ hò....hò.. ơ  ơ
Lấy quan tham nhũng của nêm chật nhà
Hò ơ ơ....Nói gần thì phải nói xa
Chừng nào đụng tới mã tà thì hẳn (ơ ơ) hay
Hò ơ ơ....Còn lấy anh nông thôn này
Thóc thì nhiều đó ơ hò....hò ơ ơ
Thóc thì nhiều đó nhưng cực ngày cực (ơ ơ) đêm.....
Em đây trong dạ chẳng êm
Thôi thì chọn đại...ơ hò...hò ơ ơ....
Thôi thì chọn đại mình ên cho rồi...

thuỵ du


úy trời wơi...NN cũng muốn bỏ tu về hò với các bạn  cho zui
 
Bỏ Tu
 
Hò ơ.....Đêm năm canh ngâm kinh bát nhã
ngày sáu khắc tùng chữ kim cang
chuổi bồ đề tay xách vai mang
tu cho thoát kiếp thấy nàng còn thương
 
trước ngày có Võ đế họ Vương
lập bảy mươi hai kiển chùa
Mai sau ngạ tử vì tà thần phật bất năng cứu độ
gặp em rồi anh không sở mộ đi tu
 
Người xưa dặng rằng "bỉnh chúc dạ du"
em không hoa nguyệt để qua thu cũng tàn
tu làm chi cho thiệt phận hồng nhan
khi bông hoa búp không hái để nhị̃ tàn ai mua
 
Thu đông xuân hạ bốn mùa
sóng xao cửa biển, gió đừa cành dương
nặng nề một kiếp oan ương
thôi anh cũng phải bỏ đường hành tu....
 
(mượn lời xưa)
                              Nghinh Nguyên
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 09:19:32
0
 
 
 

 
 
Thơ nhiều rồi, xin mời Nhã-trần, Hàn -Băng và Thụy Du v.v.. lại hò Huế cho vui đi, Rdinh mới học,  nên làm mấy câu này ba xí ba tú để  dụ-dỗ mấy nàng vào hò đi. Nếu không hò được là hổ danh gái Huế lắm đó...



Hò ơ ơ.....Thấy anh lội nước phát rầu
Đò ngang chẳng thấy, thấy sông sâu
Nước lạnh cho bằng lòng anh lạnh
Tìm hoài cô lái.....ơ hò......hò ơ ơ
Tìm hoài cô lái.....chẳng thấy đâu

Hò ơ ơ....Cô lái xưa đưa người qua bến khác
Trông thấy anh quá nhát em thương
Nam nhi chi chí đường đường
Sợ gì không sợ....  hò ơ ơ...
Sợ gì không sợ
chỉ sợ vương tơ tình

hihi,em cũng chỉ hò nghe cho vui thôi nghe anh Rdinh,có sai thì cũng đừng cười nhen





 
 
 
Anh cũng hò tào-lao chút để xem cô nào gái Huế hò giỏi họ lên tiếng mình học lóm một chút thôi, mà gặp hai cô gái Huế chính tông HanBang , NhãTran cứ dấu nghề hoài thì không biết học ai đây. TD hò cũng hay lắm đó nha, nhưng anh hò thì lại hay bét đó, đừng cười nhe.



Hò ơ ơ...Sông sâu thì mặc sông sâu
Để anh lạnh cóng lâu lâu em dòm
Trông anh cong giống con tôm
Tình anh chỉ được ơ hò....Hò ơ ơ
Tình anh chỉ được
cái mồm dẻo queo

Hò ơ ơ....Cùng anh gắn bó tình nghèo
Khoai mì sớm tối nó theo mình hoài
Anh ơi ngày một ngày hai
Chứ củ mì ăn riết ơ hò...hò ơ ơ...
Chứ củ mì ăn riết
đói dài dài sao anh?
 
 
 
 
 
Hò ơ ơ... Sông sâu nước chảy đá mòn
Tôm anh vẫn sống để còn thành đôi
Một mai tôm bật đi rồi
Thì em buồn bã.... hò ơ ơ...
Thì em buồn-bã lại ngồi nhớ tôm
 
Hò ơ ơ... Củ mì anh củ mì Thạch-sanh
Ăn hoài hỏng hết để dành ngày mai
Em ơi đừng có mà chê bai
Củ mì anh...hò ơ ơ......
Củ mì anh vừa dẻo, vừa dai đậm tình...  hò ơ ơ....
 
 
Rdinh
 
 
Công nhận TD hò Huế hay thiệt, còn hai nàng kia chắc là Huế dỏm nên chạy mất tiêu luôn.



Hò ơ ơ...Sống với anh chỉ có khoai mì
Ăn hoài chán chết em thì hổng ham
Anh ơi cố gắng mà làm
Bạc tiền đầy túi ơ hờ....Hò ơ ơ....
Bạc tiền đầy túi rỡ ràng tình ta


Hò ơ ơ.....Thời buổi này khó khăn mà
Em đây chẳng phải đô la đòi xài
Nhưng mà ngày một ngày hai
Củ mì ăn miết ơ hò....Hò ơ ơ...
Củ mì ăn miết em chán nhai thiệt rồi....

Anh Rhinh ơi,đừng có nói Hàn Băng với Nhã Trân như vậy nha,hai cô đó mới là thiệt còn em  là Huế dỏm đó,mang giòng họ Huế thật nhưng em vào SG từ khi mới được 2 tuổi,cho nên em mới là Huế mất gốc đấy anh ạ,còn NT với HB là chính gốc đấy anh ơi,vì 2 cô chưa vào thăm trang thơ nên mới chưa đáp lại anh thôi,chưa gì anh đã nói vậy rồi,coi chừng bị mắc cỡ lêu lêu đó,hihi,với lại hò này mà là hò Huế gì cơ chứ,hò tầm bậy tầm bạ thì có,hihi


 
Hò ơ...ơ....Cuộc đời đâu chỉ là nghèo
Em nghe khoai mì đã sợ teo vậy mà
Nghĩ gần, rồi phải nghĩ xa
Lên voi xuống chó..ơ hờ...hò ơ  ơ...
Chứ lên voi xuống chó mới là khó-khăn
 
Hò ơ ơ...Khấm-khá mỹ vị cao lương
Khi nghèo thời phải thê-lương củ mì
Đỡ lòng chỉ lúc gian-nguy
Chăm lo làm-lụng ơ hờ...hò ơ ơ....
Chăm lo làm-lụng lo gi chẳng lên hương...
 
                     Rdinh
 

Hò ơ....ơ....lên hương hay lại lên nương?
Bán mặt cho đất hết đường về đây?
Nói ra nghe sợ quá này
Nếu mà có thật ơ hò......
Hò ơ..ơ...nếu mà có thật ơ hờ....
cái vụ này em hổng ham
Hò ơ...ơ...Thôi thôi em để anh làm
Còn em xách gói ơ hò....
Còn em xách gói em theo quan cho rồi
 
thụy du
 
hihi,anh Rdinh ơi,anh mau mau về đây mà đối đáp với em nhen.....
 
 







Hò ơ.......ơ...lấy chồng thi sĩ có ngày
Đem thơ ra gặm ơ hò ...Hò ơ..ơ
Đem thơ ra gặm cả ngày lẫn (ơ... ơ)đêm
Hò... ơ.... ơ..Thiệt thà chẳng phải nói thêm
Lấy quan tham nhũng ơ hò....hò.. ơ  ơ
Lấy quan tham nhũng của nêm chật nhà
Hò ơ ơ....Nói gần thì phải nói xa
Chừng nào đụng tới mã tà thì hẳn (ơ ơ) hay
Hò ơ ơ....Còn lấy anh nông thôn này
Thóc thì nhiều đó ơ hò....hò ơ ơ
Thóc thì nhiều đó nhưng cực ngày cực (ơ ơ) đêm.....
Em đây trong dạ chẳng êm
Thôi thì chọn đại...ơ hò...hò ơ ơ....
Thôi thì chọn đại mình ên cho rồi...

thuỵ du
 
 


 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 14:34:34
0

 
 
Hò ơ ơ....khóc đêm ai sợ khóc đêm
Bạc tiền đầy túi lại thêm nhiều nhà
Cứ đi vi vút đường xa
Chừng nào rổng túi ơ hò....Hò ơ ơ...
Chừng nào rổng túi thì qua Mỹ (ơ ơ)chầu
Hò ơ ơ...Nhà anh Rdinh ở (ké)lâu lâu
Chừng nào thiệt chán ơ hò....Hò ơ ơ....
Chừng nào thiệt chán ta bắt đầu bái (ơ ơ )bai.....
 
thụy du
 
hihi,anh Rdinh ơi,liệu mà đỡ đòn nhen....
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 15:08:52
0

Trích đoạn: nghinhnguyen




Về lại bến đò
 
Bao năm xa cách nhớ khôn nguôi
mỏi cánh chim bằng vạn trùng khơi
quay về bến cũ mong tìm lại
khung trời kỷ niệm thưở thiếu thời
 
Cây đa nền đình - đây bến đò
sông Thu vẫn chảy, vẫn quanh co
khúc lở, khúc bồi dòng Giao Thủy
khách còn lại qua mấy chuyến đò
 
Những chuyến đò ngang bến sông xưa
bên ni cồn bến, bãi bên tê
nhưng Tình -  cô lái về đâu nhỉ ?
chẳng đón người này khách năm xưa
 
Lặng nhìn dòng nước lững lờ trôi
chạnh nhớ thương về chuyện em-tôi
đôi bóng bao lần soi bến nước
chừ nước xuôi dòng - bến lở-bồi...!
 
                     Nghinh Nguyên 
 
Cảm ơn T D đã khơi dậy một miền dĩ vãng....
 
ĐÒ XƯA
 
Cô lái
ngày xưa đã theo chồng
Đâu còn
chờ chở khách sang sông
Đò ơi
bến cũ người đâu thấy
Để khách
xưa đành lỡ nhớ mong
 
 
Bến nước
ngày nào chẳng còn trông
Xuôi theo
dòng nước chuyện tơ hồng
Mỏi mắt
tìm đâu người xưa ấy
Bây giờ
thôi người đã sang sông
 
 
Lỡ chuyến 
đò tình khách buồn không?
Vần thơ
nghe não dạ nao lòng
Chợt nhớ
người em giờ xa vắng
Chạnh nỗi 
đau buồn em biết không?
 
Người ơi
thôi buồn nữa mà chi ?
Đò xưa
giờ chẳng nhớ người đi
Cô lái
ngày nào sang bến khác
Để khách
đa tình giấc mơ si.....
 
        thụy du
   


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2009 21:26:53 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 16:52:48
0

Trích đoạn: trongvan


Dạ thưa sư tỷ, đệ đây
Cuối tuần lười biếng ngủ ngày ngủ đêm
Ngủ chưa thấy đủ, ngủ thêm...
Diễn đàn hơi chán không thèm vô chơi!
 
Tỷ ơi, tỷ hỡi, tỷ hời
Tỷ còn ở đấy đợi trời thí hôn?
Trong lúc tỷ vẫn còn son
Nên dòm ngó thử có ông nào hiền,
 
Trẻ đẹp, học giỏi, lắm tiền...
Con một, thành thật... nhào liền vô ngay
Làm bạn thường cũng tốt thay
Tiến xa một chút càng hay vô cùng
 
“Ở đời muôn sự của chung”
Nếu tỷ trễ nải chúng... dùng mất tiêu!
Huống chi ba chuyện tình yêu
Giao trời định đoạt là điều đã xưa
 
Nói vậy tỷ chịu hiểu chưa
Chậm chạp còn lại đồ thừa, đồ hư!
Lúc ấy ngồi khóc bù lu
Trách mình hồi trẻ sao ngu quá chừng!

Trọng Văn


Tính tỷ nó vốn lừng khừng
Nghe ra đệ nói không chừng cũng hay
Nhưng ngặt cái tật thài lai
Ai mà ưa nỗi Du này đệ ơi?
Nhiều chuyện lại thêm lắm lời
Ai là người sẽ rỗi hơi rước về ?
Nghe đệ nói cũng phát mê
Nhưng mà nghĩ lại ủ ê phận mình
Cũng tại cái tật trời sinh
Thích làm bà tám người tình cũng thua
Số mình nghĩ thật là chua
Thôi thì chịu khó vào chùa một phen
Ăn năn tu tỉnh cho quen
Khi trở ra lại chắc en (ăn) đệ à.....
Bỏ được cái tật làm bà (tám)
Làng trên xóm dưới thiệt là vui hen !

               thuỵ du


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 17:10:42
0
Quê hương
Quê hương đẹp lắm bạn ơi
Ngọt từng giọng nói của  người quanh ta
Nơi này mình đã sinh ra
Dù hay dù dở cũng là quê hương
Ta yêu cả những đau thương!
Những cơn bão tố ngập đường gió giông!!!
Xa quê mình vẫn trông mong
Trở về cho thoả tấc lòng mình yêu
 
T.T.K.20.4.2009

NHỚ

Xa quê mình vẫn trông mong
Trở về cho thoả tấc lòng mình yêu...(TTK)
Chiều chiều rồi lại chiều chiều
Buồn trông nơi ấy chiều chiều thở than
Quê hương trong buổi hôn hoàng
Nhớ hoài cái ánh trăng vàng đêm thu
Quê hương nhớ điệu mẹ ru
À ơi con ngủ gió thu hanh vàng

                    thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 17:31:02
0






Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: Thuỵ Du



ÔI ĐẸP QUÁ QUÊ HƯƠNG

Vẫn đẹp trong đời trong ý thơ
Cùng anh chia sẻ một ước mơ
Quê hương yêu dấu muôn đời nhớ
Ngày quay trở lại những mong chờ

Quê anh cũng có một dòng sông
Quê em Hương giang đẹp ấm lòng
Bao giờ được quay về nơi cũ
Lòng vẫn hẹn lòng bao nhớ mong

Tiếc lắm anh ơi thôi nhắc chi
Nỗi buồn xa xứ ngày ra đi
Em nghe nước mắt nhoè trên má
Ôi đau lòng quá buổi chia ly !

Để bao năm nữa mới quay về?
Ngày dài nỗi nhớ càng lê thê
Huế ơi ta nhớ thương Huế lắm
Nhắc lại nghe lòng thêm tái tê....

         thuỵ du





Hai bạn tâm sự về quê hương.TTK dán bài này vào chia sẻ với hai bạn nhé.Chúc vui
 
Chuyện dưới tán cây bàng
 
Đỗ Hạnh * ngày xưa có cây bàng
Lá rơi ngập lối mỗi thu sang
Em thường dẵm lên màu đỏ ấy
Như uống mùa thu thật khẽ khàng
 
Mùa thu đẹp nhất những đêm trăng
Ta dấu nụ hôn dưới tán bàng
Bốn mắt chìm sâu vào xa thẳm
Bóng mình lấp loáng sáng mênh mang
 
Một vòng hồ rộng của Thiền Quang
Sao như ngắn lại bước` lang thang
Để cho hoa sữa rơi đầy tóc
Mùi thơm quen - lạ đến ngỡ ngàng
 
Kỷ niệm ngày xưa dưới tán bàng
Luôn là bảo vật của hành trang
Mang theo trọn đời nơi viễn xứ
Để nhớ một thời …mỗi thu sang
 
T.T.K.18.4.2009
 
Phố Đỗ Hạnh thuộc quận hai bà HANOI

 
 




                 Chào hai bạn Thụy Du và Thanh Thanh Khiết.
            Đọc hai bài thơ về quê hương của hai bạn làm Quỳnh Muội quá, quê QM cubng4 có lũy tre xanh,cánh đồng lúa vàng mênh mông trải dài, con sông nhỏ......Mà bây giờ theo nhịp sống và đà phát triển của đất nước, quê mình đã thay đổi nhiều lắm, tất cả chỉ còn trong ký ức, nên rất nhớ kỷ niệm của vùng trời quê ngàythơ ấu.
           QM xin gởi hai bài thơ TÌNH QUÊ TRONG KÝ ỨC lại trang thơ của TD , chúng ta cùng chia sẻ.
                 Chúc hai bạn luôn vui và khỏe.
 
 
 
 
 
             TÌNH QUÊ TRONG KÝ ỨC   ( 1 )
 
 
  
  
Xa quê hương nhớ mấy cho vừa
Nhớ dừa lã ngọn gió đong đưa
Những đêm sao sáng và trăng sáng
Giả gạo đêm trăng dưới bóng dừa

Biết bao giờ về thăm chốn xưa
Luỹ tre xanh mượt gió đong đưa
Có đám mạ non, dồng lúa chín
Chao ngọn đùa theo ngọn gió lùa

Tôi nhớ dòng sông thuở ấu thơ
Bên bồi bên lở ở hai bờ
Chiếc xuồng ba lá chồng chành quá
Câu cá trên sông nước lửng lờ

Giọt sương khuya làm mềm ngọn cỏ
Vầng dương còn khuất ở nơi nào
Từng hàng trai gái trên ruộng lúa
Xao động tiếng hò cao vút cao

Những buổi trưa hè nắng chỉ vừa
Tiếng võng nhà ai kẻo kẹt đưa
Bên hè ngọn gió hiu hiu thổi
Chân đất áo phèn ngon giấc trưa 
 

Có những chiều quê nắng nhạt nhoà
Cánh diều tung gió cuối trời xa
Hoàng hôn tím thẩm chân trời tím
Diều vẫn còn say trong gió êm

Mặt trời nghiêng bóng ngã về tây
Lao động hăng say suốt cả ngày
Trở về nấu vội cơm canh nhạt
Vạt khói lam chiều toả mái tranh
 
Nhớ đêm xuân ấy qua xóm nhỏ
Chiếc cầu tre lắc lẻo đong đưa
Gót chân nhỏ lần theo cầu nhỏ
Cùng bạn thân dốt pháo giao thừa

Tuổi thơ ngày ấy đã xa rồi
Cánh diều ngày ấy quá xa xôi
Xót xa ghi lại trong tiềm thức
Ký ức ngày thơ chẳng nhạt nhoà

Bây giờ chỉ còn trong giấc mơ
Tôi đang phiêu bạt chốn xa mờ
Trăng xứ người vẫn chưa đủ sáng
Cho lòng thêm thắm nỗi bơ vơ

 
 
 
   10-05-09
        Nhật-Quỳnh    
 
 
 
  

TÌNH QUÊ TRONG KÝ ỨC  - 02
 
 
 
Quê hương tôi có hai mùa mưa nắng
Có dòng sông sâu bên lở bên bồi
Chiều mênh mông con nước lớn lục bình trôi
Hòa huyện cùng mây trời soi bóng nước
 
Quê hương tôi chẳng nơi nào có được
Núi thắm sông xanh mây trắng bềnh bồng
Những hoa cải vàng cùng đùa với bướm ong
Mãi say sưa giửa trời chiều gió lộng

Bình minh quê tôi tràn dâng sức sống
Già trẻ gái trai khuya sớm đã  ra đồng
Ngọn cỏ mềm còn thấm lạnh giọt sương đông
Mục đồng đã lùa trâu xa xóm nhỏ

Quê hương tôi những tháng năm xưa đó
Mảnh trăng vàng soi sáng liếp dừa xanh
Xuyên cành lá ánh trăng trải dài nền đất
Tiếng giả gạo đêm trăng khoan nhặt cuối làng

Chiều chân trời một vùng tím mênh mông
Hoàng hôn vội buông mình sau vách núi
Mặt trời chỉ một thoáng đỏ bầm hấp hối
Mà còn muốn sáng soi lối nhỏ đường mòn

Dân quê tôi không quen nhiều phố chợ
Những bữa cơm đạm bạc đến từng ngày
Con cá đồng bắt được mới sớm mai
Cùng củ sắn, ngô, khoai ngọt ngào từng bữa

Sáng bát cơm nguội sơ sài vui lót dạ
Trưa cá khô, mo cau cơm nắm vẫn no lòng
Nằm trong chòi lá giửa đồng ê a dăm câu hát
Buổi trưa hè ru giấc ngủ bềnh bồng

Tất cả những êm đềm của quê  tôi ngày đó
Đã xa rồi theo nhịp bước thời gian
Đất nước tôi chuyễn mình cùng khắp
Xóa nhòa nhanh những buổi chiều vàng

 
Nhà máy công trình xây dựng hàng hàng
Quán xá mọc lên xôn xao xóm nhỏ
Những cột khói đen như mây trời lan tỏa
Ngày tối vây quanh bay phủ vùng trời

Đất qui hoạch làm khu công nghiệp
Nhà cao tầng cũng xây dựng quê tôi
Trai gái bây giờ công nhân hội nhập
Có lẽ đã quên rồi một mảnh trăng quê

Tôi, ngày hai buổi ruộng đồng cực nhọc
Kiếp cần lao thoáng chốc luống tuổi đời
Dòng thời gian vô tình mãi êm trôi
Chợt ngoảnh lại đầu xôn xao sợi bạc

Chợt thèm lắm nghe lại câu ca tiếng hát
Của thợ cấy ngày nào già trẻ phân hai
Cất tiếng trong veo đối đáp thật tài
Giọng hò dân gian thắm tình trong lao

động
Chợt thèm những buổi nhìn mặt trời khuất  bóng

Đường chân trời tím thẩm màu mây
Lưng trời những cánh chim vội bay về tổ
Chiều chậm trôi như còn lưu luyến ngày

Chợt thèm lắm nhìn vườn trầu vàng mượt
Những ngọn cau xanh lơi lã gió chiều
Đồng lúa vàng trải rộng, đất phì nhiêu
Con nước lớn bìm bịp kêu hối hã

Chợt thèm lắm những chiều thoi thóp nắng
Nhìn người dân quê lao động kéo nhau về
Nhìn mục đồng đủng đỉnh ngồi lưng trâu

qua xóm nhỏ
   Để sống lại đôi phút bâng khuâng ngọt lịm  hồn  !...



Nhật Quỳnh
 
 
 
____________________________
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm


Gởi tình theo gió ngàn bay :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
 






 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2009 17:37:53 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 19:09:47
0
         NÓI THẬT
 
 
Từ lâu anh cố nén trong lòng
Có biết rằng yêu em lắm không
Muốn nói thật nhiều nhưng e ngại
Làm em khó xử…nín cho xong.
 
Tình câm đau khổ lắm em ơi !..
Trong lòng bức rức bởi nghẹn lời
Thà được nói thẳng ra cho nhẹ
Còn hơn chứa đựng buồn đầy vơi.
 
Biết sẽ nhận lấy sự hững hờ
Bởi anh đâu phải người trong mơ
Người mà em chọn giàu phú quý
Còn anh nghèo nên chịu bơ vơ…
 
                  -NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 20:11:41
0
 
 


 


Hò ơ ơ....khóc đêm ai sợ khóc đêm
Bạc tiền đầy túi lại thêm nhiều nhà
Cứ đi vi vút đường xa
Chừng nào rổng túi ơ hò....Hò ơ ơ...
Chừng nào rổng túi thì qua Mỹ (ơ ơ)chầu
Hò ơ ơ...Nhà anh Rdinh ở (ké)lâu lâu
Chừng nào thiệt chán ơ hò....Hò ơ ơ....
Chừng nào thiệt chán ta bắt đầu bái (ơ ơ )bai.....
 
thụy du
 
hihi,anh Rdinh ơi,liệu mà đỡ đòn nhen....



 
Hò ơ ơ...Cô Du hò hát hay nào
Chú Rdinh hãy đến hò mau một bài
Cô Chú thi nhau tranh tài
Hàn Băng chấm điểm ơ hò...Hò ơ ơ...
Lại đây tất cả nghe lại đây (ơ ơ) này
Hò ơ ơ...Nghe Rdinh Du hò hát hay
Cô Du cất tiếng ơ hò...Hò ơ ơ...
Chú Rdinh đối đáp hò ngay chín (ơ ơ) bài.

Hàn Băng


 
 
 
 
.
Hò ơ. ơi...ới...  hò......
Ý-kiến em thật là hay
Nhưng mà anh nói câu này em ơi     ơ...hò
Hò. ơ.ơ....  Bây giờ kinh-tế Mỹ xuống rồi
Sang đây vi-vút buồn ơi là buồn
Thôi ! em ở Việt-Nam luôn
Em có buồn quá anh chuồn về thăm
Hò. ơ. ơ...Nhà em nhiều anh rất cần
Mướn nhà em anh để mỗi căn một bà
Chịu thời em nói đi nha
Để anh hò-hẹn mấy bả về luôn     hò. ơi..ơí...hò...
 
Rdinh
 
Coi bộ HB lớp này cũng vào xung trận hò rồi đó nhe, yên chí, còn nghe cô Du , chú Rdinh hò dài dài mà

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 20:35:03
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 


 


Hò ơ ơ....khóc đêm ai sợ khóc đêm
Bạc tiền đầy túi lại thêm nhiều nhà
Cứ đi vi vút đường xa
Chừng nào rổng túi ơ hò....Hò ơ ơ...
Chừng nào rổng túi thì qua Mỹ (ơ ơ)chầu
Hò ơ ơ...Nhà anh Rdinh ở (ké)lâu lâu
Chừng nào thiệt chán ơ hò....Hò ơ ơ....
Chừng nào thiệt chán ta bắt đầu bái (ơ ơ )bai.....
 
thụy du
 
hihi,anh Rdinh ơi,liệu mà đỡ đòn nhen....



Hò ơ ơ...Cô Du hò hát hay nào
Chú Rdinh hãy đến hò mau một bài
Cô Chú thi nhau tranh tài
Hàn Băng chấm điểm ơ hò...Hò ơ ơ...
Lại đây tất cả nghe lại đây (ơ ơ) này
Hò ơ ơ...Nghe Rdinh Du hò hát hay
Cô Du cất tiếng ơ hò...Hò ơ ơ...
Chú Rdinh đối đáp hò ngay chín (ơ ơ) bài.

Hàn Băng


 
 
 
.
Hò ơ. ơi...ới...  hò......
Ý-kiến em thật là hay
Nhưng mà anh nói câu này em ơi     ơ...hò
Hò. ơ.ơ....  Bây giờ kinh-tế Mỹ xuống rồi
Sang đây vi-vút buồn ơi là buồn
Thôi ! em ở Việt-Nam luôn
Em có buồn quá anh chuồn về thăm
Hò. ơ. ơ...Nhà em nhiều anh rất cần
Mướn nhà em anh để mỗi căn một bà
Chịu thời em nói đi nha
Để anh hò-hẹn mấy bà về luôn     hò. ơi..ơí...hò...
 
Rdinh
 
Coi bộ HB lớp này cũng vào xung trận hò rồi đó nhe, yên chí, còn nghe cô Du , chú Rdinh hò dài dài mà


Hò ơ ơ...kinh tế nước Mỹ xuống cũng buồn
Không khéo anh cũng muốn chuồn theo em
Thôi thì em tính thử xem.....
Cửa nhà em bán ơ hò....hò ơ ơ...  cửa nhà em bán tiền đem (gửi) ngân hàng
Hò ơ ơ...lãi suất mỗi tháng ngân hàng
Tính hai chục triệu em xài đàng hoàng có thua (ơ ơ) ai ?
Hò ơ ơ...này này này hỡi anh hai !
Chục bà chưa đủ còn lai rai kiếm hoài?
Nhà em hổng chứa mấy chị hai
Em đây bị oánh  ơ hò.....hò ơ ơ... chứ em đây bị chị đánh khổ dài dài sao ( ơ ơ) anh ?

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 20:42:01
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Tính tỷ nó vốn lừng khừng
Nghe ra đệ nói không chừng cũng hay
Nhưng ngặt cái tật thài lai
Ai mà ưa nỗi Du này đệ ơi?
Nhiều chuyện lại thêm lắm lời
Ai là người sẽ rỗi hơi rước về ?
Nghe đệ nói cũng phát mê
Nhưng mà nghĩ lại ủ ê phận mình
Cũng tại cái tật trời sinh
Thích làm bà tám người tình cũng thua
Số mình nghĩ thật là chua
Thôi thì chịu khó vào chùa một phen
Ăn năn tu tỉnh cho quen
Khi trở ra lại chắc en (ăn) đệ à.....
Bỏ được cái tật làm bà (tám)
Làng trên xóm dưới thiệt là vui hen !

              thuỵ du


 
Lên chùa mà tỷ không tu
Mất sự thanh tịnh của sư trên chùa
Họ phá giới hết là thua
Tỷ vừa tai tiếng lại vừa tội mang
 
Tám không cũng chả ai màng
Miễn đừng đụng chạm đâu cần phải lo
Tỷ nên dành chút thì giờ
Giao thiệp một tí đừng vô đây hoài
 
Phố ảo cũng chẳng gì hay
Thực/hư chả biết, đúng/sai khó lường
Trong nầy ai đáng tỷ thương?
Những lời đường mật nghe thường (càng nghi).
 
Gã nào cũng giống thằng si
Nhưng mà ai biết có gì khác hơn?
Làm sao tỷ bắt hình dong
Mặt chưa hề thấy, hỏi lòng dám trao?
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 21:23:33
0
quote:

Trích đoạn: Trần Trung Dũng

So Sánh

Ánh trăng nơi miền quê
Có khác chi thành phố
Mà mỗi khi hướng về
Lại trào dâng nỗi nhớ

Em có chùa Thiên mụ
Anh có đền Ngọc sơn
Cùng rời xa quê cũ
Mỗi chiều càng thương hơn.

Sài gòn đèn nhấp nháy
Bảng hiệu đủ muôn màu
Vậy mà vui không thấy
Chỉ bồi hồi nôn nao.

Muốn gọi em một tiếng
Một tiếng thật ngọt ngào
Những ngôn từ lưu luyến
Nồng nàn như chiêm bao.

Trung Dũng


NHỚ QUÊ

Chùm khế ngọt quê hương
Lòng luôn vẫn vấn vương
Là như hình với bóng
Dù trên khắp nẻo đường

Ta đang ở Sài - gòn
Mà dạ vẫn héo hon
Nhớ quê nghèo năm cũ
Tấc lòng chữ sắt son

Quê hương ai cũng có
Những kỷ niệm tuổi thơ
Của ngày xa xưa ấy
Vui chẳng biết âu lo

Xa cả vạn dặm đường
Tấm lòng vẫn nhớ thương
Chốn quê nghèo yêu dấu
Nơi ấy gọi "quê hương"

            thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 21:44:04
0

Trích đoạn: trongvan



Lên chùa mà tỷ không tu
Mất sự thanh tịnh của sư trên chùa
Họ phá giới hết là thua
Tỷ vừa tai tiếng lại vừa tội mang
 
Tám không cũng chả ai màng
Miễn đừng đụng chạm đâu cần phải lo
Tỷ nên dành chút thì giờ
Giao thiệp một tí đừng vô đây hoài
 
Phố ảo cũng chẳng gì hay
Thực/hư chả biết, đúng/sai khó lường
Trong nầy ai đáng tỷ thương?
Những lời đường mật nghe thường (càng nghi).
 
Gã nào cũng giống thằng si
Nhưng mà ai biết có gì khác hơn?
Làm sao tỷ bắt hình dong
Mặt chưa hề thấy, hỏi lòng dám trao?



Thơ chỉ là thơ đệ biết không ?
Phải đâu nối kết chuyện tơ lòng?
Buồn vui san sẻ trên trang giấy
Một mảnh tình nồng chẳng ai mong

Chỉ là thơ ấy gửi trao nhau
Cũng bớt đi bao nỗi u sầu
Ảo mộng đâu bao giờ là thực?
Bến bờ hạnh phúc biết nông sâu?

Tỷ nói vào chùa nhưng không tu
Và chùa này chùa của nữ sư
Chỉ để nghe lời kinh kệ Phật
Và xoá trong lòng bao ưu tư

Mai kia mốt nọ tỷ lấy chồng
Bỏ hết trong lòng bao ước mong
Xoá hết đi những gì kỷ niệm
Chỉ còn giữ lại con số không

                thuỵ du

TV đệ đệ ơi,tự nhiên tỷ cảm thấy trong lòng hơi buồn buồn cho nên không làm được thơ vui với đệ rồi...nhưng đệ cố gắng làm cho tỷ vui lên nhen,để thơ còn vui,chứ thế này thì buồn quá TV ạ !


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 22:01:57
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen






Về lại bến đò
 
Bao năm xa cách nhớ khôn nguôi
mỏi cánh chim bằng vạn trùng khơi
quay về bến cũ mong tìm lại
khung trời kỷ niệm thưở thiếu thời
 
Cây đa nền đình - đây bến đò
sông Thu vẫn chảy, vẫn quanh co
khúc lở, khúc bồi dòng Giao Thủy
khách còn lại qua mấy chuyến đò
 
Những chuyến đò ngang bến sông xưa
bên ni cồn bến, bãi bên tê
nhưng Tình -  cô lái về đâu nhỉ ?
chẳng đón người này khách năm xưa
 
Lặng nhìn dòng nước lững lờ trôi
chạnh nhớ thương về chuyện em-tôi
đôi bóng bao lần soi bến nước
chừ nước xuôi dòng - bến lở-bồi...!
 
                     Nghinh Nguyên 
 
Cảm ơn T D đã khơi dậy một miền dĩ vãng....
 
ĐÒ XƯA
 
Cô lái
ngày xưa đã theo chồng
Đâu còn
chờ chở khách sang sông
Đò ơi
bến cũ người đâu thấy
Để khách
xưa đành lỡ nhớ mong
 
 
Bến nước
ngày nào chẳng còn trông
Xuôi theo
dòng nước chuyện tơ hồng
Mỏi mắt
tìm đâu người xưa ấy
Bây giờ
thôi người đã sang sông
 
 
Lỡ chuyến 
đò tình khách buồn không?
Vần thơ
nghe não dạ nao lòng
Chợt nhớ
người em giờ xa vắng
Chạnh nỗi 
đau buồn em biết không?
 
Người ơi
thôi buồn nữa mà chi ?
Đò xưa
giờ chẳng nhớ người đi
Cô lái
ngày nào sang bến khác
Để khách
đa tình giấc mơ si.....
 
        thụy du
   






Bến Đò
 
Trăm năm thệ ước còn đâu
Nước mây phiêu bạt bể dâu bến bờ
Người xưa chừ̀ biết nơi mô
Bến xưa thinh lặng chực chờ... gió mưa.

                     Nghinh Nguyên 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2009 22:13:48 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 21.04.2009 22:07:37
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son

         NÓI THẬT
 
 
Từ lâu anh cố nén trong lòng
Có biết rằng yêu em lắm không
Muốn nói thật nhiều nhưng e ngại
Làm em khó xử…nín cho xong.
 
Tình câm đau khổ lắm em ơi !..
Trong lòng bức rức bởi nghẹn lời
Thà được nói thẳng ra cho nhẹ
Còn hơn chứa đựng buồn đầy vơi.
 
Biết sẽ nhận lấy sự hững hờ
Bởi anh đâu phải người trong mơ
Người mà em chọn giàu phú quý
Còn anh nghèo nên chịu bơ vơ…
 
                  -NS-
 

THÔI ANH ĐỪNG TRÁCH

Thôi trách làm chi một vần thơ
Dòng đời rồi cũng chỉ là mơ
Một mai trở giấc thành hư ảo
Nào biết người đâu dạ hững hờ

Người ơi mai kẻ ở người đi
Chớ tiếc làm chi buổi chia ly
Mộng trong giây phút thành tan vỡ
Đừng nói gì thôi anh - em đi

Chẳng phải ai đâu dạ hững hờ
Nhưng vì số kiếp chẳng được mơ
Tình yêu xa xỉ em đâu ước
Chỉ một khung trời đã đứt tơ

Số kiếp gì mà phải trái ngang
Chỉ toàn tình vỡ với tình tan
Em biết lòng anh nhiều bao nỗi
Nhưng thôi một giấc mộng Dã Tràng

Ngày mai em cất bước ra đi
Chiu chắt làm gì mối tình thi
Mong anh hạnh phúc cùng ai đó
Đừng quá bận lòng phút chia ly

                  thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 22.04.2009 00:00:36
0
 


 


Hò ơ ơ....khóc đêm ai sợ khóc đêm
Bạc tiền đầy túi lại thêm nhiều nhà
Cứ đi vi vút đường xa
Chừng nào rổng túi ơ hò....Hò ơ ơ...
Chừng nào rổng túi thì qua Mỹ (ơ ơ)chầu
Hò ơ ơ...Nhà anh Rdinh ở (ké)lâu lâu
Chừng nào thiệt chán ơ hò....Hò ơ ơ....
Chừng nào thiệt chán ta bắt đầu bái (ơ ơ )bai.....
 
thụy du
 
hihi,anh Rdinh ơi,liệu mà đỡ đòn nhen....



Hò ơ ơ...Cô Du hò hát hay nào
Chú Rdinh hãy đến hò mau một bài
Cô Chú thi nhau tranh tài
Hàn Băng chấm điểm ơ hò...Hò ơ ơ...
Lại đây tất cả nghe lại đây (ơ ơ) này
Hò ơ ơ...Nghe Rdinh Du hò hát hay
Cô Du cất tiếng ơ hò...Hò ơ ơ...
Chú Rdinh đối đáp hò ngay chín (ơ ơ) bài.

Hàn Băng

 
.
Hò ơ. ơi...ới...  hò......
Ý-kiến em thật là hay
Nhưng mà anh nói câu này em ơi     ơ...hò
Hò. ơ.ơ....  Bây giờ kinh-tế Mỹ xuống rồi
Sang đây vi-vút buồn ơi là buồn
Thôi ! em ở Việt-Nam luôn
Em có buồn quá anh chuồn về thăm
Hò. ơ. ơ...Nhà em nhiều anh rất cần
Mướn nhà em anh để mỗi căn một bà
Chịu thời em nói đi nha
Để anh hò-hẹn mấy bà về luôn     hò. ơi..ơí...hò...
 
Rdinh
 
Coi bộ HB lớp này cũng vào xung trận hò rồi đó nhe, yên chí, còn nghe cô Du , chú Rdinh hò dài dài mà


Hò ơ ơ...kinh tế nước Mỹ xuống cũng buồn
Không khéo anh cũng muốn chuồn theo em
Thôi thì em tính thử xem.....
Cửa nhà em bán ơ hò....hò ơ ơ...  cửa nhà em bán tiền đem (gửi) ngân hàng
Hò ơ ơ...lãi suất mỗi tháng ngân hàng
Tính hai chục triệu em xài đàng hoàng có thua (ơ ơ) ai ?
Hò ơ ơ...này này này hỡi anh hai !
Chục bà chưa đủ còn lai rai kiếm hoài?
Nhà em hổng chứa mấy chị hai
Em đây bị oánh  ơ hò.....hò ơ ơ... chứ em đây bị chị đánh khổ dài dài sao ( ơ ơ) anh ?

thuỵ du
 
 
Hò ơ.ơ...Em ơi tính kỹ cho rành
Bán nhà em gởi nhà băng... liệu hồn !
Nhà băng mà phá sản luôn
Nhà em thì mất , chẳng còn đồng xu
Bấy giờ ngồi khóc hu hu
Tiền, tình không có   hò. ơ... ai che dù cho em đây
hò. ơ.ơ...Để anh thuê những nhà này
Thuê bảo-vệ nữa ai đến đây phá nhà
Tiền thuê thừa sức tiêu pha
Rồi kiếm chồng thi-sĩ để mà ngâm thơ
Anh đây chữ nghĩa i. tờ
Thơ anh cũng tạm hò. ơ. ơ...
Chứ thơ anh cũng tạm... em có nhờ ngâm không ?
 
Rdinh
 
 

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: RU EM TÌNH LỠ - 22.04.2009 01:36:19
0
THÌ THÔI
XIN TRẢ HẾT CHO NGƯỜI

Thì thôi giọt máu của buồng tim
Trả hết cho nhau cả nỗi niềm
Trả hết cho người nơi phương ấy
Trả hết cho rồi thôi lặng im......

Giờ xin đừng oán trách chi nhau
Trời gieo sầu khổ gieo buồn đau
Trả hết cho rồi vùng kỷ niệm
Trả hết cho nhau những thu sầu

Cay đắng đừng mang theo người ơi
Giờ thôi xa cách đã xa rồi
Thì những ưu phiền quên cho hết
Nặng nề chi mãi nỗi đơn côi

Xin người đừng thêm nỗi đa mang
Đời trót đau thương trót phủ phàng
Xin rót mạch sầu cho cùng cạn
Thương tiếc làm gì chuyện dở dang

            thuỵ du

ĐOẠN TUYỆT
 
Em trả cho tôi mối tình nồng
Ân tình thề thốt thế là xong
Hai chữ ân ái nay thôi hết
Chỉ còn hư ảo con số không.
 
Rồi mai đây em có lấy chồng
Tình yêu năm cũ theo hư không
Xin em hãy trả tôi hình bóng
Vòng tay ân ái dưới vườn hồng.
 
Giờ đây hai đứa đã hai nơi
Còn chi đâu nữa những hẹn thề
Ngày nào dưới ánh trăng thanh đó
Hai đứa chung đôi sát vai kề.
 
Em ơi! Người yêu của tôi ơi
Em đã ra đi về phương trời
Đầy thơ đầy mộng đầy ân ái
Thì thôi đoạn tuyệt kể từ đây.
 
HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: RU EM TÌNH LỠ - 22.04.2009 10:38:19
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

TV đệ đệ ơi,tự nhiên tỷ cảm thấy trong lòng hơi buồn buồn cho nên không làm được thơ vui với đệ rồi...nhưng đệ cố gắng làm cho tỷ vui lên nhen,để thơ còn vui,chứ thế này thì buồn quá TV ạ !


 
Đêm qua tỷ khóc hu hu
Sáng nay trời tủi... âm u quá chừng!
Sấm sét nghe nổ đùng đùng
Mưa đổ như trút cả vùng mênh mang...
 
Buồn bấy nhiêu đủ rồi chăng?
Trưa nay quang tạnh nắng vàng lên cao
Tỷ tôi khoác áo tươi màu
Tìm bạn 8 tiếp cho đầu thảnh thơi
 
Coi ai rảnh rủ đi chơi
Bằng không ra biển tỷ bơi với... rùa
Bây giờ hết muốn lên chùa
Vì nơi thanh tịnh không vừa tỷ đâu!
 
Tỷ cần mấy chỗ ồn ào
Cho đời vẫn thấm đượm màu tơ vương
Lượm lặt vần/ý bên đường
Kết thành thơ thẩn trưng vườn... tỷ nha!
 


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 22.04.2009 21:23:56
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Hò ơ ơ...kinh tế nước Mỹ xuống cũng buồn
Không khéo anh cũng muốn chuồn theo em
Thôi thì em tính thử xem.....
Cửa nhà em bán ơ hò....hò ơ ơ...  cửa nhà em bán tiền đem (gửi) ngân hàng
Hò ơ ơ...lãi suất mỗi tháng ngân hàng
Tính hai chục triệu em xài đàng hoàng có thua (ơ ơ) ai ?
Hò ơ ơ...này này này hỡi anh hai !
Chục bà chưa đủ còn lai rai kiếm hoài?
Nhà em hổng chứa mấy chị hai
Em đây bị oánh  ơ hò.....hò ơ ơ... chứ em đây bị chị đánh khổ dài dài sao ( ơ ơ) anh ?

thuỵ du
 
 
Hò ơ.ơ...Em ơi tính kỹ cho rành
Bán nhà em gởi nhà băng... liệu hồn !
Nhà băng mà phá sản luôn
Nhà em thì mất , chẳng còn đồng xu
Bấy giờ ngồi khóc hu hu
Tiền, tình không có   hò. ơ... ai che dù cho em đây
hò. ơ.ơ...Để anh thuê những nhà này
Thuê bảo-vệ nữa ai đến đây phá nhà
Tiền thuê thừa sức tiêu pha
Rồi kiếm chồng thi-sĩ để mà ngâm thơ
Anh đây chữ nghĩa i. tờ
Thơ anh cũng tạm hò. ơ. ơ...
Chứ thơ anh cũng tạm... em có nhờ ngâm không ?
 
Rdinh
 
 

Hò ơ ơ...thơ anh chẳng có sợi chỉ hồng
Em không ham lắm ơ hò...
hò ơ ơ..em không ham lắm chứ anh đừng hòng rủ (ơ ơ) em
Chẳng thà em ở mình ên
Chứ lấy chồng thi sĩ ơ hò...hò ơ ơ....
Chứ lấy chồng thi sĩ nội cái ghen cũng khổ nà
Hò ơ ơ....vài ba bữa tới quan toà
Ký đơn ly dị ơ hò...hò ơ ơ...ký đơn ly dị thì em thà chẳng (ơ ơ) ham.....
Hò ơ ơ...Cái chuyện nhà cửa thì làm
Cho anh thuê tạm ơ hò...hò ơ ơ..
Cho anh thuê tạm cũng khá hơn bán (ơ ơ) nhà

Gửi tiền vào ngân hàng ta
Một mai vỡ nợ ơ hò...hò ơ ơ....
Một mai vỡ nợ thì tiền nhà cũng mất (ơ ơ) luôn.....


thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 22.04.2009 22:00:17
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

Bến Đò
 
Trăm năm thệ ước còn đâu
Nước mây phiêu bạt bể dâu bến bờ
Người xưa chừ biết nơi mô
Bến xưa thinh lặng chực chờ... gió mưa.

                     Nghinh Nguyên 


NGHE NHỮNG
           PHÔI PHA

Người giờ
quên bến đò xưa
Nắng mưa
dầu dãi vẫn chưa thấy về
Nhớ chi
chỉ một lời thề ?
Nước mây
phiêu bạt não nề lòng ai
Người đi
giong ruổi dặm dài
Trăm năm
thôi cũng hình hài nghe xa
Buồn trông
kỷ niệm ngày qua
Mà nghe
tàn những phôi pha cuộc đời

          thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 22.04.2009 22:21:36
0

Trích đoạn: trongvan



TV đệ đệ ơi,tự nhiên tỷ cảm thấy trong lòng hơi buồn buồn cho nên không làm được thơ vui với đệ rồi...nhưng đệ cố gắng làm cho tỷ vui lên nhen,để thơ còn vui,chứ thế này thì buồn quá TV đệ đệ ạ !



Đêm qua tỷ khóc hu hu
Sáng nay trời tủi... âm u quá chừng!
Sấm sét nghe nổ đùng đùng
Mưa đổ như trút cả vùng mênh mang...
 
Buồn bấy nhiêu đủ rồi chăng?
Trưa nay quang tạnh nắng vàng lên cao
Tỷ tôi khoác áo tươi màu
Tìm bạn 8 tiếp cho đầu thảnh thơi
 
Coi ai rảnh rủ đi chơi
Bằng không ra biển tỷ bơi với... rùa
Bây giờ hết muốn lên chùa
Vì nơi thanh tịnh không vừa tỷ đâu!
 
Tỷ cần mấy chỗ ồn ào
Cho đời vẫn thấm đượm màu tơ vương
Lượm lặt vần/ý bên đường
Kết thành thơ thẩn trưng vườn... tỷ nha!
 


Sáng nay tỷ mới lên chùa
Câu kinh tiếng kệ nhà chùa thật hay
Nhưng Trọng Văn đệ đệ này
Tâm hồn tỷ cũng muốn bay vô chùa

Tỷ chẳng thèm bơi với rùa
Nó cười nó nhạo còn thua tôi này
Giá như tỷ mà biết bay
Sẽ làm mây trắng ngày ngày rong chơi

Kiếp mây sao thật thảnh thơi
Vui đùa khắp chốn lại rơi xuống trần
Làm thiên hạ khắp xa gần
Có cờ mà chạy tần ngần ướt ngay

Được thế quả thật là hay
Tỷ sẽ tìm chỗ Văn này ham chơi
Rơi xuống cho ướt tả tơi
Chừng nào Văn phải kêu trời mới thôi

               thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 22.04.2009 22:39:53
0

Trích đoạn: HKBT138



ĐOẠN TUYỆT
 
Em trả cho tôi mối tình nồng
Ân tình thề thốt thế là xong
Hai chữ ân ái nay thôi hết
Chỉ còn hư ảo con số không.
 
Rồi mai đây em có lấy chồng
Tình yêu năm cũ theo hư không
Xin em hãy trả tôi hình bóng
Vòng tay ân ái dưới vườn hồng.
 
Giờ đây hai đứa đã hai nơi
Còn chi đâu nữa những hẹn thề
Ngày nào dưới ánh trăng thanh đó
Hai đứa chung đôi sát vai kề.
 
Em ơi! Người yêu của tôi ơi
Em đã ra đi về phương trời
Đầy thơ đầy mộng đầy ân ái
Thì thôi đoạn tuyệt kể từ đây.
 
HKBT.


CÁCH NGĂN

Đã đành đoạn tuyệt kể từ đây
Thôi xót xa chi mảnh tình này
Vòng tay kỷ niệm xin chôn chặt
Một thuở ân tình nay trắng tay

Những hẹn thề xưa đã trôi mau
Cầm bằng như nước chảy qua cầu
Câu nhớ câu thương thôi đừng nói
Để dạ thêm buồn tim thêm đau

Trả lại cho anh những hoa hồng
Những ngày ôm ấp mộng hư không
Vòng tay ảo ảnh giờ quên hết
Cả những giọt buồn của mênh mông

Ngày mai em cất bước sang ngang
Đừng trách chi em nỗi bẽ bàng
Đã là đoạn tuyệt thôi người hỡi
Chuyện của đôi mình đã sang trang

                  thuỵ du

 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 22.04.2009 23:38:56
0
 

 

Hò ơ ơ...kinh tế nước Mỹ xuống cũng buồn
Không khéo anh cũng muốn chuồn theo em
Thôi thì em tính thử xem.....
Cửa nhà em bán ơ hò....hò ơ ơ...  cửa nhà em bán tiền đem (gửi) ngân hàng
Hò ơ ơ...lãi suất mỗi tháng ngân hàng
Tính hai chục triệu em xài đàng hoàng có thua (ơ ơ) ai ?
Hò ơ ơ...này này này hỡi anh hai !
Chục bà chưa đủ còn lai rai kiếm hoài?
Nhà em hổng chứa mấy chị hai
Em đây bị oánh  ơ hò.....hò ơ ơ... chứ em đây bị chị đánh khổ dài dài sao ( ơ ơ) anh ?

thuỵ du
 
 
Hò ơ.ơ...Em ơi tính kỹ cho rành
Bán nhà em gởi nhà băng... liệu hồn !
Nhà băng mà phá sản luôn
Nhà em thì mất , chẳng còn đồng xu
Bấy giờ ngồi khóc hu hu
Tiền, tình không có   hò. ơ... ai che dù cho em đây
hò. ơ.ơ...Để anh thuê những nhà này
Thuê bảo-vệ nữa ai đến đây phá nhà
Tiền thuê thừa sức tiêu pha
Rồi kiếm chồng thi-sĩ để mà ngâm thơ
Anh đây chữ nghĩa i. tờ
Thơ anh cũng tạm hò. ơ. ơ...
Chứ thơ anh cũng tạm... em có nhờ ngâm không ?
 
Rdinh
 
 

Hò ơ ơ...thơ anh chẳng có sợi chỉ hồng
Em không ham lắm ơ hò...
hò ơ ơ..em không ham lắm chứ anh đừng hòng rủ (ơ ơ) em
Chẳng thà em ở mình ên
Chứ lấy chồng thi sĩ ơ hò...hò ơ ơ....
Chứ lấy chồng thi sĩ nội cái ghen cũng khổ nà
Hò ơ ơ....vài ba bữa tới quan toà
Ký đơn ly dị ơ hò...hò ơ ơ...ký đơn ly dị thì em thà chẳng (ơ ơ) ham.....
Hò ơ ơ...Cái chuyện nhà cửa thì làm
Cho anh thuê tạm ơ hò...hò ơ ơ..
Cho anh thuê tạm cũng khá hơn bán (ơ ơ) nhà

Gửi tiền vào ngân hàng ta
Một mai vỡ nợ ơ hò...hò ơ ơ....
Một mai vỡ nợ thì tiền nhà cũng mất (ơ ơ) luôn.....

thuỵ du





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/39BBB7A1865247ABA2F393C74DFA0788.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 05:23:36 bởi Rdinh >
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 10:51:40
0





Hò ơ ơ...cái vụ đó chẳng có đâu anh ơi

Bạc tiền thì em tính ơ hò...
Hò ơ ơ...bạc tiền thì em tính mà chẳng rơi đồng nào
Hò ơ ơ...Đừng đem lời lẽ ngọt ngào
Em đây chả dại ơ hò......
Hò ơ ơ.....em đây chả dại chút nào đâu anh (ơ ơ) hai
Cái tật vợ một vợ hai
Em đây ghét nhất ơ hò......
Hò ơ ơ...em đây ghét nhất ghét hoài có biết không ?
Vì thế nên anh đừng mong
Thuê nhà gần để ơ hò ...
Hò ơ ơ.....thuê nhà gần để mà hòng lửa  (ơ ơ) rơm....
Gần nhà để thổi chung cơm
Cơm ai nấy nấu ơ hò...
Hò ơ ơ...cơm ai nấy nấu chớ mong chung nồi

thuỵ du

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 12:18:29 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 11:04:52
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Sáng nay tỷ mới lên chùa
Câu kinh tiếng kệ nhà chùa thật hay
Nhưng Trọng Văn đệ đệ này
Tâm hồn tỷ cũng muốn bay vô chùa

Tỷ chẳng thèm bơi với rùa
Nó cười nó nhạo còn thua tôi này
Giá như tỷ mà biết bay
Sẽ làm mây trắng ngày ngày rong chơi

Kiếp mây sao thật thảnh thơi
Vui đùa khắp chốn lại rơi xuống trần
Làm thiên hạ khắp xa gần
Có cờ mà chạy tần ngần ướt ngay

Được thế quả thật là hay
Tỷ sẽ tìm chỗ Văn này ham chơi
Rơi xuống cho ướt tả tơi
Chừng nào Văn phải kêu trời mới thôi

Thuỵ Du


 
Thụy Du thật khéo nói chơi!
Tỷ làm mây trắng sao rơi được nầy?
Mây đen mới kết mưa đây
Mấy màu mây khác... chỉ bay tà tà!
 
Tỷ vẫn ham thích vui mà
Ngao du sơn thủy chắc là săn ai
Thôi thì chúc tỷ nhiều may
Gặp người vừa ý để xây mộng lành...
 
Coi chừng gió thổi trôi nhanh
Tránh đường không kịp vướng nhành cây khô
Úi chà lúc ấy phải chờ
Gió thay chiều khác để lo chuồn liền
 
Bằng không dính đó lại phiền
Khóc/cười chẳng đặng, giận điên được nè!
Đằng nào cũng ráng cười nhe
Cho đời tươi thắm màu mè đáng yêu.
 
Trọng Văn

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 11:36:06
0

Trích đoạn: trongvan

Sáng nay tỷ mới lên chùa
Câu kinh tiếng kệ nhà chùa thật hay
Nhưng Trọng Văn đệ đệ này
Tâm hồn tỷ cũng muốn bay vô chùa

Tỷ chẳng thèm bơi với rùa
Nó cười nó nhạo còn thua tôi này
Giá như tỷ mà biết bay
Sẽ làm mây để ngày ngày rong chơi

Kiếp mây sao thật thảnh thơi
Vui đùa khắp chốn lại rơi xuống trần
Làm thiên hạ khắp xa gần
Có cờ mà chạy tần ngần ướt ngay

Được thế quả thật là hay
Tỷ sẽ tìm chỗ Văn này ham chơi
Rơi xuống cho ướt tả tơi
Chừng nào Văn phải kêu trời mới thôi

Thuỵ Du



Thụy Du thật khéo nói chơi!
Tỷ làm mây trắng sao rơi được nầy?
Mây đen mới kết mưa đây
Mấy màu mây khác... chỉ bay tà tà!
 
Tỷ vẫn ham thích vui mà
Ngao du sơn thủy chắc là săn ai
Thôi thì chúc tỷ nhiều may
Gặp người vừa ý để xây mộng lành...
 
Coi chừng gió thổi trôi nhanh
Tránh đường không kịp vướng nhành cây khô
Úi chà lúc ấy phải chờ
Gió thay chiều khác để lo chuồn liền
 
Bằng không dính đó lại phiền
Khóc/cười chẳng đặng, giận điên được nè!
Đằng nào cũng ráng cười nhe
Cho đời tươi thắm màu mè đáng yêu.

Trọng Văn


Ứ ừ tỷ quả vô tâm
Mây trắng thì chỉ bay quanh thôi mà
Thôi cho tỷ sửa lại nha
Chỉ làm mây để tà tà bay chơi(màu gì cũng làm)

Bao giờ tỷ thấy thảnh thơi
Sẽ tìm đệ để phá chơi thôi mà
Lúc đó đừng có khóc nha
Du tỷ quá ác thiệt là khổ ghê!

Ướt mèm xấu chẳng ai mê
Đùa thôi tỷ biết chả hề đúng đâu
Chắc nhiều cô thiệt là rầu
Làm sao để được Văn râu yêu nè?(vần thôi hén )

Văn ơi tỷ hết buồn nhe
Đừng có mà nhắc khóc nhè cho coi
Lại cho Văn mấy cái roi
Cái tội dám bảo tỷ đòi tìm ai?

Tình yêu tỷ sợ dài dài
Dính vào là phải khóc hoài năm canh
Khóc từ thưở tóc còn xanh
Mai thành tóc bạc chẳng thành duyên tơ

Thôi thôi tỷ chẳng dám mơ
Dành cho Văn đó để chờ đợi ai....

                    thuỵ du



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 11:46:41
0
Hò ơ ơ... Tôi đây chẳng biết hát hò
Họa may là biết chăn bò, chăn heo...
Èo ơ ơ ờ... Hôm nay bắt chước vui theo...
Rống to cổ họng... rống to cổ họng như beo gầm gừ...
Ừ ư ừ...Vườn nầy của tỷ Thụy Du
Lắm hoa nhiều bướm...
Hò ơ ơ ...Lắm hoa nhiều bướm... như là hộp đêm...
Đi ngang nhỡ tấp vô xem
Đông người ngột quá...
Hò ơ ơ... Đông người ngạt quá hổng thèm... chạy ra! 
 
Phá tỷ TD chơi thôi!  Chứ Văn mà hò chắc có mấy con bò rống theo nhỉ? 
 

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 11:48:16
0
 
 
 
 
Hò ơ ơ...cái vụ đó chẳng có đâu anh ơi
Bạc tiền thì em tính ơ hò...
Hò ơ ơ...bạc tiền thì em tính mà chẳng rơi đồng nào
Hò ơ ơ...Đừng đem lời lẽ ngọt ngào
Em đây chả dại ơ hò......
Hò ơ ơ.....em đây chả dại chút nào đâu anh (ơ ơ) hai
Cái tật vợ một vợ hai
Em đây ghét nhất ơ hò......
Hò ơ ơ...em đây ghét nhất ghét hoài có biết không ?
Vì thế nên anh đừng mong
Thuê nhà gần để ơ hò ...
Hò ơ ơ.....thuê nhà gần để mà hòng lửa  (ơ ơ) rơm....
Gần nhà để thổi chung cơm
Cơm ai nấy nấu ơ hò...
Hò ơ ơ...cơm ai nấy nấu chớ đừng mong chung nồi....

thuỵ du

 
 
Hò ơ. ơ.. nói là giả dụ cho vui
Mà em tưởng thật đã ngồi vểnh mặt ghê
Từ xa anh về thăm quê
Hotel anh ở đủ bề an-ninh
 Hò ơ.ơ...Nhà em mới có một căn
Quan tham chưa lấy hò ơ.ơ...
Quan tham chưa lấy  (ơ.ơ) mần răng mà có tiền
Đòi tậu thêm mấy nhà riêng
Cho thuê cho mướn lấy tiền vi-vu
 Hò ơ.ơ...Luật hôn-nhân cấm đa-thê
Vợ hai, vợ bé dễ bề được đâu
Chẳng qua thơ phú cùng nhau
Viết lên vài chữ hò ơ.ơ..
Viết lên vài chữ cho ngầu, cho (ơ.ơ) vui...
 
Rdinh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 13:06:17 bởi Rdinh >

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 12:15:46
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Ứ ừ tỷ quả vô tâm
Mây trắng thì chỉ bay quanh thôi mà
Thôi cho tỷ sửa lại nha
Chỉ làm mây để tà tà bay chơi(màu gì cũng làm)

Bao giờ tỷ thấy thảnh thơi
Sẽ tìm đệ để phá chơi thôi mà
Lúc đó đừng có khóc nha
Du tỷ quá ác thiệt là khổ ghê!

Ướt mèm xấu chẳng ai mê
Đùa thôi tỷ biết chả hề đúng đâu
Chắc nhiều cô thiệt là rầu
Làm sao để được Văn râu yêu nè?(vần thôi hén )

Văn ơi tỷ hết buồn nhe
Đừng có mà nhắc khóc nhè cho coi
Lại cho Văn mấy cái roi
Cái tội dám bảo tỷ đòi tìm ai?

Tình yêu tỷ sợ dài dài
Dính vào là phải khóc hoài năm canh
Khóc từ thưở tóc còn xanh
Mai thành tóc bạc chẳng thành duyên tơ

Thôi thôi tỷ chẳng dám mơ
Dành cho Văn đó để chờ đợi ai....

Thuỵ Du


 
Đồng ý không nhắc nữa đâu
Không phải sợ tỷ đánh đau vô cùng
Chỉ sợ Du tỷ nổi khùng
Nghỉ chơi thì mệt, thôi dừng nơi đây!
 
Nhưng mà đệ bị bệnh nhây
Nói đi, nói lại, nói hoài mệt chưa?
Chừng nào Du tỷ chịu thua
Tới phiên đệ sẽ vô chùa... soạn kinh

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 12:59:49
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 
 
Hò ơ ơ...cái vụ đó chẳng có đâu anh ơi
Bạc tiền thì em tính ơ hò...
Hò ơ ơ...bạc tiền thì em tính mà chẳng rơi đồng nào
Hò ơ ơ...Đừng đem lời lẽ ngọt ngào
Em đây chả dại ơ hò......
Hò ơ ơ.....em đây chả dại chút nào đâu anh (ơ ơ) hai
Cái tật vợ một vợ hai
Em đây ghét nhất ơ hò......
Hò ơ ơ...em đây ghét nhất ghét hoài có biết không ?
Vì thế nên anh đừng mong
Thuê nhà gần để ơ hò ...
Hò ơ ơ.....thuê nhà gần để mà hòng lửa  (ơ ơ) rơm....
Gần nhà để thổi chung cơm
Cơm ai nấy nấu ơ hò...
Hò ơ ơ...cơm ai nấy nấu chớ mong chung nồi 

thuỵ du


Hò ơ. ơ.. nói là giả dụ cho vui
Mà em tưởng thật đã ngồi vểnh mặt ghê
Từ xa anh về thăm quê
Hotel anh ở đủ bề an-ninh
 Hò ơ.ơ...Nhà em mới có một căn
Quan tham chưa lấy hò ơ.ơ...
Quan tham chưa lấy  (ơ.ơ) mần răng mà có tiền
Đòi tậu thêm mấy nhà riêng
Cho thuê cho mướn lấy tiền vi-vu
 Hò ơ.ơ...Luật hôn-nhân cấm đa-thê
Vợ hai, vợ bé dễ bề được đâu
Chẳng qua thơ phú cùng nhau
Viết lên vài chữ hò ơ.ơ..
Viết lên vài chữ cho ngầu, cho (ơ.ơ) vui......

Rdinh
 

Hò ơ ơ...lời qua tiếng lại vi vu
Lỡ tay nên viết lu bù anh ơi
Chỉ là thơ phú vui chơi
Cho em xin lỗi ơ hò....
Hò ơ ơ cho em xin lỗi vì lỡ lời nghen (ơ ơ) anh....
Hò ơ ơ...ví như có giận thì anh
Mắng đại con nhỏ học hành dở ghê
Thơ gì mà nghe chán nghe chê
Chứ đừng giận quá ơ hò...
Hò ơ ơ....chứ đừng giận quá mà bỏ bê thơ hài...(nghen ơ ơ anh)
 
 
thụy du
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2009 21:11:15 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 50 của 85 trang, bài viết từ 1471 đến 1500 trên tổng số 2545 bài trong đề mục