VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 85 trang, bài viết từ 1501 đến 1530 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 13:49:34
0
Trích đoạn: trongvan
 
Đồng ý không nhắc nữa đâu
Không phải sợ tỷ đánh đau vô cùng
Chỉ sợ Du tỷ nổi khùng
Nghỉ chơi thì mệt, thôi dừng nơi đây!
 
Nhưng mà đệ bị bệnh nhây
Nói đi, nói lại, nói hoài mệt chưa?
Chừng nào Du tỷ chịu thua
Tới phiên đệ sẽ vô chùa... soạn kinh
 
 
Ừ hai tỷ đệ chúng mình
Giống nhau chỗ thích đọc kinh nhà chùa
Chị em ai tính hơn thua
Cùng nhau mình sẽ vô chùa nghen Văn
 
Hơn nhau nết ở nết ăn
Còn cái nết nói y rằng giống nhau
Nói nhây hết biết trước sau
Mình thi thử nhé vàng thau rõ liền
 
                 thụy du
 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 15:58:15
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 17:19:31
0
LÀ DUYÊN  SỐ

Em ơi duyên số do trời
Xa em vương mãi khung đời quạnh hiu
Vòng tay đầy nỗi cô liêu
Để xa để nhớ để nhiều thương mong
Chiều ngồi cánh nhạn xa trông
Nhớ em bên ấy phòng không đợi chờ
Ngàn năm đâu dễ hững hờ
Giọt sương rơi đọng bến bờ thương yêu
Để em cứ mỗi buổi chiều
Đếm hoàng hôn nỗi tiêu điều xót xa
Ngày xưa mình vẫn thiết tha
Bây giờ chỉ có mặn mà mình thôi
Tình đành hai ngả rẽ đôi
Nỗi thương nỗi nhớ người nơi cuối đèo
Chân mây gửi gió mang theo
Tình đà lỡ nhịp cheo leo mất rồi.....

             thuỵ du

BL thân mến....TD cứ thích hoạ thơ với BL theo giọng nam,BL thấy có gì kỳ không?Đúng ra trời phải sinh TD là phái nam mới đúng đó...hihi...

     


PHÔI PHA…

Ai làm lỡ nhịp tình yêu ?
Để em thổn thức mỗi chiều tương tư
Hoàng hôn nắng trải xa mơ
Lòng buồn , em viết vần thơ gửi chàng
Phải chăng duyên phận bẽ bàng
Cho ta đôi ngả , đôi đàng xa nhau ?
Sông Ngân đã gãy nhịp cầu
Chim Ô bay mất , bỏ sầu cho ai ?
Chàng đi khắp nẻo đường dài
Nhớ chăng hoa tím em cài tóc mây ?
Nhớ chăng giây phút ngất ngây
Chàng đàn , em hát , trăng gầy lung linh
Nhớ chăng những buổi bình minh
Nhìn bông hoa nở có mình , có ta
Bây giờ tình đã phôi pha
Gió mây hiu hắt , trăng ngà rưng rưng …
Biết chàng có nhớ em không ?
Còn em vẫn đợi , vẫn trong bóng chàng...
BL07



 Ví Du đổi phận làm trai nhỉ ?
Cùng Lăng chung dệt mối tình thơ
Cùng Lăng cầm sắt làm tri kỷ
Bên nhau đến lúc tóc bạc phơ ….
 
Hiiiiiiiiiii...............







Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 20:59:40
0

Trích đoạn: banglang07

LÀ DUYÊN  SỐ

Em ơi duyên số do trời
Xa em vương mãi khung đời quạnh hiu
Vòng tay đầy nỗi cô liêu
Để xa để nhớ để nhiều thương mong
Chiều ngồi cánh nhạn xa trông
Nhớ em bên ấy phòng không đợi chờ
Ngàn năm đâu dễ hững hờ
Giọt sương rơi đọng bến bờ thương yêu
Để em cứ mỗi buổi chiều
Đếm hoàng hôn nỗi tiêu điều xót xa
Ngày xưa mình vẫn thiết tha
Bây giờ chỉ có mặn mà mình thôi
Tình đành hai ngả rẽ đôi
Nỗi thương nỗi nhớ người nơi cuối đèo
Chân mây gửi gió mang theo
Tình đà lỡ nhịp cheo leo mất rồi.....

             thuỵ du

BL thân mến....TD cứ thích hoạ thơ với BL theo giọng nam,BL thấy có gì kỳ không?Đúng ra trời phải sinh TD là phái nam mới đúng đó...hihi...

     


PHÔI PHA…

Ai làm lỡ nhịp tình yêu ?
Để em thổn thức mỗi chiều tương tư
Hoàng hôn nắng trải xa mơ
Lòng buồn , em viết vần thơ gửi chàng
Phải chăng duyên phận bẽ bàng
Cho ta đôi ngả , đôi đàng xa nhau ?
Sông Ngân đã gãy nhịp cầu
Chim Ô bay mất , bỏ sầu cho ai ?
Chàng đi khắp nẻo đường dài
Nhớ chăng hoa tím em cài tóc mây ?
Nhớ chăng giây phút ngất ngây
Chàng đàn , em hát , trăng gầy lung linh
Nhớ chăng những buổi bình minh
Nhìn bông hoa nở có mình , có ta
Bây giờ tình đã phôi pha
Gió mây hiu hắt , trăng ngà rưng rưng …
Biết chàng có nhớ em không ?
Còn em vẫn đợi , vẫn trông bóng chàng...
BL07

Ví Du đổi phận làm trai nhỉ ?
Cùng Lăng chung dệt mối tình thơ
Cùng Lăng cầm sắt làm tri kỷ
Bên nhau đến lúc tóc bạc phơ ….
 
Hiiiiiiiiiii...............

NHỮNG MONG
      TÌNH CHẲNG PHÔI PHA

Một vầng trăng tím ngỡ ngàng
Tím buồn tím cả lỡ làng đôi ta
Em ơi tình trót phôi pha
Ngàn thương trăm nhớ xót xa cả lòng
Buồn trông cánh nhạn xa trông
Nhắn người bên ấy tình nồng chưa phai
Trăm năm tình rộng ngày dài
Biết đâu gặp gỡ một mai trong đời
Chiều buồn xa tắp mù khơi
Xa xôi ai vẫn một lời đợi ai
Tình mình nghĩa nặng trúc mai
Ai đi mà vẫn nhớ ai từng giờ
Ngọt ngào hương thoảng trong mơ
Gửi người yêu nhớ vần thơ mộng tình
Em ơi duyên nợ chúng mình
Phải đâu đã hết cho bình vỡ tan
Dẫu rằng mang lấy trái ngang
Lòng anh vẫn đợi chờ nàng - nàng ơi !!!

              thuỵ du

Thì Du đổi phận làm trai
Cùng Lăng một thưở trúc mai đợi chờ
Bao giờ mái tóc bạc phơ
Sắt cầm tri kỷ vẫn thơ dệt tình

hihi....





Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 21:26:30
0

Trích đoạn: trongvan

Hò ơ ơ... Tôi đây chẳng biết hát hò
Họa may là biết chăn bò, chăn heo...
Hò ơ ơ ờ... Hôm nay bắt chước vui theo...
Rống to cổ họng... rống to cổ họng như beo gầm gừ...
Ừ ư ừ...Vườn nầy của tỷ Thụy Du
Lắm hoa nhiều bướm...
Hò ơ ơ ...Lắm hoa nhiều bướm... như là hộp đêm...
Đi ngang nhỡ tấp vô xem
Đông người ngộp quá...
Hò ơ ơ... Đông người ngộp quá hổng thèm... chạy ra! 
 
Phá tỷ TD chơi thôi!  Chứ Văn mà hò chắc có mấy con bò rống theo nhỉ? 
 
Hò ơ ơ..Văn ơi Văn phá quá nha
Vô đây mà nghịch bị la bây giờ !!!
Trời vừa mới sáng tinh mơ.....
Nghe heo, bò rống ơ hò.....
Hò ơ ơ..nghe heo bò rống tỷ tưởng là  Văn (ơ ơ) mơ ....
Hò ơ ơ....Mơ thêm dấu sắc đó mờ
Hò chi mà ghê quá ơ hò.....
Hò ơ ơ....hò chi mà ghê quá hư thơ tỷ( ơ ơ )giờ .......

                       thuỵ du

Tỷ chỉ đùa chơi cho vui thôi nghen Văn đệ,cấm giận đó !!!

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 21:45:00
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Ừ hai tỷ đệ chúng mình
Giống nhau chỗ thích đọc kinh nhà chùa
Chị em ai tính hơn thua
Cùng nhau mình sẽ vô chùa nghen Văn
 
Hơn nhau nết ở nết ăn
Còn cái nết nói y rằng giống nhau
Nói nhây hết biết trước sau
Mình thi thử nhé vàng thau rõ liền
 
                 thụy du


 
Vàng thau đệ chẳng dám tranh
Tỷ là chén kiểu, miểng sành đệ đây
Chọi nhau ai bể biết ngay
(Cả 2 sứt mẻ như vầy khó coi!)
 
Nói thì chỉ nói vậy thôi
Tại đệ cái miệng nó hơi... già mồm
Chắc hồi kiếp trước hàng tôm
Kiếp nầy hàng cá om sòm riết quen
 
Rùm beng một chút lại quên
Kể như đã dẹp một bên lâu rồi
Ai để bụng, mệt đáng đời
Đệ đây phớt tỉnh tỷ hời, tỷ ơi!


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 21:46:44
0
Dẫu Xa


Dẫu xa vẫn nhớ đóa hồng
Dù là cách mặt nhưng lòng không xa
Thời gian đâu dễ phôi pha
Tình thơ vẫn mãi tháng ngày chờ mong
Giọt buồn rơi tựa sương đông
Gợi bao nhung nhớ trong lòng người ơi
Cách xa góc biển chân trời
Bấm lòng mong đợi không lời trách than
Đã đành một kiếp đa mang
Con tim ghi khắc bóng nàng - người thơ.
 
                       Nghinh Nguyên


NẾU GẦN ???

Nhưng tình chỉ có trong mơ
Người tình chỉ ở trong thơ thôi mà
Thật và ảo khác quá xa
Làm sao biết được người ta thế nào
Lỡ xấu xí quá thì sao?
Chắc Nghinh Nguyên sẽ xin chào : gút bai

                    thuỵ du

Chỉ là những câu dí dỏm cho vui thôi nhé!Mong NN đừng trách nghe......
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 22:14:16
0

Trích đoạn: trongvan

Vàng thau đệ chẳng dám tranh
Tỷ là chén kiểu, miểng sành đệ đây
Chọi nhau ai bể biết ngay
(Cả 2 sứt mẻ như vầy khó coi!)
 
Nói thì chỉ nói vậy thôi
Tại đệ cái miệng nó hơi... già mồm
Chắc hồi kiếp trước hàng tôm
Kiếp nầy hàng cá om sòm riết quen
 
Rùm beng một chút lại quên
Kể như đã dẹp một bên lâu rồi
Ai để bụng, mệt đáng đời
Đệ đây phớt tỉnh tỷ hời, tỷ ơi!


Nói là nói để vui thôi
Chứ ai cũng thiệt bụng rồi bỏ qua
Giận hờn cũng mệt đó nha
Như Văn đây mới đúng là thật khôn

Kiếp trước Văn là hàng tôm
Tỷ đây hàng cá một nhà chị em
Cho nên nó hổng có êm
Chí cha chí chách như nêm suốt ngày

Như Văn nói riết hổm rày
Tính Văn tỷ biết chẳng hay giận hờn
Còn chị cũng chẳng khác hơn
Đùa cho vui khoẻ giận hờn mệt thôi

                   thuỵ du

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 23.04.2009 23:00:12
0


 
 
Hò ơ ơ...cái vụ đó chẳng có đâu anh ơi
Bạc tiền thì em tính ơ hò...
Hò ơ ơ...bạc tiền thì em tính mà chẳng rơi đồng nào
Hò ơ ơ...Đừng đem lời lẽ ngọt ngào
Em đây chả dại ơ hò......
Hò ơ ơ.....em đây chả dại chút nào đâu anh (ơ ơ) hai
Cái tật vợ một vợ hai
Em đây ghét nhất ơ hò......
Hò ơ ơ...em đây ghét nhất ghét hoài có biết không ?
Vì thế nên anh đừng mong
Thuê nhà gần để ơ hò ...
Hò ơ ơ.....thuê nhà gần để mà hòng lửa  (ơ ơ) rơm....
Gần nhà để thổi chung cơm
Cơm ai nấy nấu ơ hò...
Hò ơ ơ...cơm ai nấy nấu chớ đừng mong chung nồi.....

thuỵ du
 
 
Hò ơ. ơ.. nói là giả dụ cho vui
Mà em tưởng thật đã ngồi vểnh mặt ghê
Từ xa anh về thăm quê
Hotel anh ở đủ bề an-ninh
 Hò ơ.ơ...Nhà em mới có một căn
Quan tham chưa lấy hò ơ.ơ...
Quan tham chưa lấy  (ơ.ơ) mần răng mà có tiền
Đòi tậu thêm mấy nhà riêng
Cho thuê cho mướn lấy tiền vi-vu
 Hò ơ.ơ...Luật hôn-nhân cấm đa-thê
Vợ hai, vợ bé dễ bề được đâu
Chẳng qua thơ phú cùng nhau
Viết lên vài chữ hò ơ.ơ..
Viết lên vài chữ cho ngầu, cho (ơ.ơ) vui...
 
Rdinh
 
 

Hò ơ ơ...lời qua tiếng lại vi vu
Lỡ tay nên viết lu bù anh ơi
Chỉ là thơ phú vui chơi
Cho em xin lỗi ơ hò....
Hò ơ ơ cho em xin lỗi vì lỡ lời nghen (ơ ơ) anh....
Hò ơ ơ...ví như có giận thì anh
Mắng đại con nhỏ học hành dở ghê
Thơ gì mà nghe chán nghe chê
Chứ đừng giận quá ơ hò...
Hò ơ ơ....chứ đừng giận quá mà bỏ bê thơ hài...(nghen ơ ơ anh)
 
thụy du
 
 
Hò.ơ.ơ...Chắc vì em quá hận anh
Xổ lời nào khác chi chanh với gừng
Nay em biết lỗi mà ngừng
Thời anh cũng tạm   ơ. hò..
Thời anh cũng tạm để chúng mình vi ( ơ.ơ) vu
Hò ơ.ơ... Dẫu cho học-hành dở ghê
Ta nên đối đáp cho trọn bề thơ văn
Nếu câu viết em còn hăng như hành
Thời anh cũng chịu   ơ. hò...
Thời anh cũng chịu chẳng giành hơn (ơ.ơ) thua
Câu văn chẳng mất tiền mua  ơ. hờ...*
Hò. ơ.ơ...Liệu đường mà viết cho vừa lòng  (ơ.ơ) nhau *
 
Rdinh
 
* Nhại ca-dao                                                                                                              ..

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 01:06:52
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


NGHE NHỮNG
         PHÔI PHA

Người giờ
quên bến đò xưa
Nắng mưa
dầu dãi vẫn chưa thấy về
Nhớ chi
chỉ một lời thề ?
Nước mây
phiêu bạt não nề lòng ai
Người đi
giong ruổi dặm dài
Trăm năm
thôi cũng hình hài nghe xa
Buồn trông
kỷ niệm ngày qua
Mà nghe
tàn những phôi pha cuộc đời

        thuỵ du










MÊNH MANG
 
 
 
 
Người đi quên những ước thề
Bao năm dong rủi ngày về còn chăng?
Nở nào quên một vầng trăng
Đêm xưa thề ước đá vàng trăm năm
Lời thề gió cuốn xa xăm
Mình em bên ánh trăng rằm xót xa
Mênh mang ngày tháng trôi qua
Chìm theo dư ảnh phôi pha mất rồi
 
 
 24-04-09
Nhật Quỳnh
 
 
__________________
 

Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

 
Gởi tình theo gió ngàn bay :
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 01:12:14 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 11:00:07
0
 
.





 

HKBT138
  • Số bài : 1273
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2008
  • Nơi: ĐBSCL
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 11:07:44
0
CÁCH NGĂN

Đã đành đoạn tuyệt kể từ đây
Thôi xót xa chi mảnh tình này
Vòng tay kỷ niệm xin chôn chặt
Một thuở ân tình nay trắng tay

Những hẹn thề xưa đã trôi mau
Cầm bằng như nước chảy qua cầu
Câu nhớ câu thương thôi đừng nói
Để dạ thêm buồn tim thêm đau

Trả lại cho anh những hoa hồng
Những ngày ôm ấp mộng hư không
Vòng tay ảo ảnh giờ quên hết
Cả những giọt buồn của mênh mông

Ngày mai em cất bước sang ngang
Đừng trách chi em nỗi bẽ bàng
Đã là đoạn tuyệt thôi người hỡi
Chuyện của đôi mình đã sang trang

thuỵ du



LỜI CUỐI

Từ nay đôi lứa cách xa rồi
Đành ôm một thuở kiếp đơn côi
Vĩnh biệt người nhé nay hai lối
Hạnh phúc xa rồi chớ tiếc thương!!!

Đành thôi thương nhớ giờ giấu kín
Hai chữ ân tình giờ lặng thinh
Cho nhau lời cuối lời thương nhớ
Chúc phúc cho em được trọn bền

HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 13:12:38
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

Nói là nói để vui thôi
Chứ ai cũng thiệt bụng rồi bỏ qua
Giận hờn cũng mệt đó nha
Như Văn đây mới đúng là thật khôn

Kiếp trước Văn là hàng tôm
Tỷ đây hàng cá một nhà chị em
Cho nên nó hổng có êm
Chí cha chí chách như nêm suốt ngày

Như Văn nói riết hổm rày
Tính Văn tỷ biết chẳng hay giận hờn
Còn chị cũng chẳng khác hơn
Đùa cho vui khoẻ giận hờn mệt thôi

                  thuỵ du


 
Mèn ôi, tỷ chẳng có vừa
Hàng cá cũng nhận, chịu thua thật rồi
Bao nhiêu một ký cá tươi?
“Tươi” đây có nghĩa biết cười đó nha
 
Đố sư tỷ cách lựa ra
Con nào hợp ý khách nà, khó không?
Kẻ mua chả phải đàn ông
Đàn bà? Chưa hẳn bởi chồng con đâu!
 
Cô ta chẳng có sang giàu
Nhưng luôn kén chọn cỡ nào cũng chê!
Tỷ chiều ý cổ thử nhe
Kẻo không cá ế bưng về ăn ên!



trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 14:41:02
0


Hò ơ ơ... Tôi đây chẳng biết hát hò
Họa may là biết chăn bò, chăn heo...
Hò ơ ơ ờ... Hôm nay bắt chước vui theo...
Rống to cổ họng... rống to cổ họng như beo gầm gừ...
Ừ ư ừ...Vườn nầy của tỷ Thụy Du
Lắm hoa nhiều bướm...
Hò ơ ơ ...Lắm hoa nhiều bướm... như là hộp đêm...
Đi ngang nhỡ tấp vô xem
Đông người ngộp quá...
Hò ơ ơ... Đông người ngộp quá hổng thèm... chạy ra!  

 
Trọng Văn Phá tỷ TD chơi thôi!  Chứ Văn mà hò chắc có mấy con bò rống theo nhỉ?  
 
Hò ơ ơ..Văn ơi Văn phá quá nha
Vô đây mà nghịch bị la bây giờ !!!
Trời vừa mới sáng tinh mơ.....
Nghe heo, bò rống ơ hò.....
Hò ơ ơ..nghe heo bò rống tỷ tưởng là  Văn (ơ ơ) mơ ....
Hò ơ ơ....Mơ thêm dấu sắc đó mờ
Hò chi mà ghê quá ơ hò.....
Hò ơ ơ....hò chi mà ghê quá hư thơ tỷ( ơ ơ )giờ .......

 
Thuỵ Du, Tỷ chỉ đùa chơi cho vui thôi nghen Văn đệ,cấm giận đó nha!!!
 
Hò ơ ơ... Thụy Du hò hét một mình...
Ông qua bà lại, thương tình cho... xin
Hò ơ ơ... Tỷ Du đây chỉ có xin...
Làng trên xóm dưới khen mình... hò ... hay
Nhưng mà phải nói tiếc thay...
Họ dòm xong lại... Hò ơ ơ... Họ dòm xong lại... chạy ngay... dìa nhà!
Hò ơ ơ... Có Văn tội nghiệp tỷ nha...
Dừng chân đứng lại... Dừng chân mà đứng lại... Cùng la... cho sập làng....
A li hò lờ, A li hò lơ....

Trọng Văn
 
Hò ơi......ơi...ơ...ơ...
Ai hò nhức hết cả tai
Xin đừng hò nữa để tôi còn về
Càng hò càng thấy não nề
Trâu đang gặm cỏ bờ đê nó lồng
hò ơ ớ ơ..............ơ...

 
Tutang

 
Hò ơ… ơ… ờ…
Tỷ Du hò Huế đang hay
Tutang làm cụt hứng … hò ơ ơ…  cụt hứng như vầy… kỳ ghê!
Hèn chi ổng bị tỷ chê…  hò ơ ơ … tỷ chê ông ấy… ai mê được nầy?


Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 17:06:58
0

Trích đoạn: Rdinh



 
 
Hò ơ ơ...cái vụ đó chẳng có đâu anh ơi
Bạc tiền thì em tính ơ hò...
Hò ơ ơ...bạc tiền thì em tính mà chẳng rơi đồng nào
Hò ơ ơ...Đừng đem lời lẽ ngọt ngào
Em đây chả dại ơ hò......
Hò ơ ơ.....em đây chả dại chút nào đâu anh (ơ ơ) hai
Cái tật vợ một vợ hai
Em đây ghét nhất ơ hò......
Hò ơ ơ...em đây ghét nhất ghét hoài có biết không ?
Vì thế nên anh đừng mong
Thuê nhà gần để ơ hò ...
Hò ơ ơ.....thuê nhà gần để mà hòng lửa  (ơ ơ) rơm....
Gần nhà để thổi chung cơm
Cơm ai nấy nấu ơ hò...
Hò ơ ơ...cơm ai nấy nấu chớ đừng mong chung nồi.....

thuỵ du
 
 
Hò ơ. ơ.. nói là giả dụ cho vui
Mà em tưởng thật đã ngồi vểnh mặt ghê
Từ xa anh về thăm quê
Hotel anh ở đủ bề an-ninh
 Hò ơ.ơ...Nhà em mới có một căn
Quan tham chưa lấy hò ơ.ơ...
Quan tham chưa lấy  (ơ.ơ) mần răng mà có tiền
Đòi tậu thêm mấy nhà riêng
Cho thuê cho mướn lấy tiền vi-vu
 Hò ơ.ơ...Luật hôn-nhân cấm đa-thê
Vợ hai, vợ bé dễ bề được đâu
Chẳng qua thơ phú cùng nhau
Viết lên vài chữ hò ơ.ơ..
Viết lên vài chữ cho ngầu, cho (ơ.ơ) vui...
 
Rdinh
 
 

Hò ơ ơ...lời qua tiếng lại vi vu
Lỡ tay nên viết lu bù anh ơi
Chỉ là thơ phú vui chơi
Cho em xin lỗi ơ hò....
Hò ơ ơ cho em xin lỗi vì lỡ lời nghen (ơ ơ) anh....
Hò ơ ơ...ví như có giận thì anh
Mắng đại con nhỏ học hành dở ghê
Thơ gì mà nghe chán nghe chê
Chứ đừng giận quá ơ hò...
Hò ơ ơ....chứ đừng giận quá mà bỏ bê thơ hài...(nghen ơ ơ anh)
 
thụy du
 
 
Hò.ơ.ơ...Chắc vì em quá hận anh
Xổ lời nào khác chi chanh với gừng
Nay em biết lỗi mà ngừng
Thời anh cũng tạm   ơ. hò..
Thời anh cũng tạm để chúng mình vi ( ơ.ơ) vu
Hò ơ.ơ... Dẫu cho học-hành dở ghê
Ta nên đối đáp cho trọn bề thơ văn
Nếu câu viết em còn hăng như hành
Thời anh cũng chịu   ơ. hò...
Thời anh cũng chịu chẳng giành hơn (ơ.ơ) thua
Câu văn chẳng mất tiền mua  ơ. hờ...*
Hò. ơ.ơ...Liệu đường mà viết cho vừa lòng  (ơ.ơ) nhau *
 
Rdinh

*nhại cadao

Hò ơ ơ...Những lời anh nói trước sau
Thấu tình đạt lý ơ hò...
Hò ơ ơ...thấu tình đạt lý em đây rõ rồi
Chỉ là vui một chút thôi
Nếu anh có giận ơ hò
Hò ơ ơ..nếu anh có giận em thời xin lỗi (ơ ơ) anh
Chẳng phải giận hờn anh chi
Thuỵ Du thẳng tính ơ hò...
Hò ơ...thuỵ du thẳng tính đã giận thì nghỉ chơi
Biết mình đùa đã quá lời
Nên mình xin lỗi ơ hò
Hò ơ nên mình xin lỗi ...anh ơi đừng buồn
Bây giờ mình tiếp tục luôn
Chuyện mà anh nói là em buồn đó ơ ơ nghen
Nhà thì chẳng một cái nghe
Quan tham sắm sửa ơ hò...
Hò ơ quan tham sắm sửa cho năm bảy nhà
Bây giờ đem bán thiệt nà
Lấy tiền vi vút ơ hò..
Hò ơ....lấy tiền vi vút hết cả nhà lẫn (ơ ơ) xe
Hổng nhà sắm một chiếc ghe
Chèo qua chèo lại  ơ hò.....
Hò ơ ơ...chèo qua chèo lại đưa anh sang sông nè

thuỵ du
 
                                                                                                              


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 17:14:36
0



Đau lòng khi đọc thơ em
Rượu hay nước mắt ướt nhem cay mờ
Vì sao em lại bơ vơ
Ai nào phụ bạc hững hờ nhạt phai
Đời sao lắm chuyện lạ thay
Thương em chỉ biết thở dài mà thôi
Chúng mình giờ đã chia phôi
Anh tìm quên lãng xa xôi quê nghèo
Tình sầu vẫn mãi bám theo
Nhìn vầng trăng khuyết gợi gieo thêm buồn
Những đêm trời đổ mưa tuôn
Mái tranh rách nát gió luồn lạnh căm
Giờ này nơi chốn xa xăm
Em sống hạnh phúc đang nằm mộng mơ
Sau khi xem mấy vần thơ
Nghe lời than trách…thẩn thờ nghĩ suy
Tìm quên đành phải ra đi
Nhạt lòng chi kẻ tình si hởi người !…
 
                  -NS- 
 
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 17:26:18
0

Trích đoạn: trongvan


Hò ơ ơ... Tôi đây chẳng biết hát hò
Họa may là biết chăn bò, chăn heo...
Hò ơ ơ ờ... Hôm nay bắt chước vui theo...
Rống to cổ họng... rống to cổ họng như beo gầm gừ...
Ừ ư ừ...Vườn nầy của tỷ Thụy Du
Lắm hoa nhiều bướm...
Hò ơ ơ ...Lắm hoa nhiều bướm... như là hộp đêm...
Đi ngang nhỡ tấp vô xem
Đông người ngộp quá...
Hò ơ ơ... Đông người ngộp quá hổng thèm... chạy ra!  

 
Trọng Văn Phá tỷ TD chơi thôi!  Chứ Văn mà hò chắc có mấy con bò rống theo nhỉ?  
 
Hò ơ ơ..Văn ơi Văn phá quá nha
Vô đây mà nghịch bị la bây giờ !!!
Trời vừa mới sáng tinh mơ.....
Nghe heo, bò rống ơ hò.....
Hò ơ ơ..nghe heo bò rống tỷ tưởng là  Văn (ơ ơ) mơ ....
Hò ơ ơ....Mơ thêm dấu sắc đó mờ
Hò chi mà ghê quá ơ hò.....
Hò ơ ơ....hò chi mà ghê quá hư thơ tỷ( ơ ơ )giờ .......

 
Thuỵ Du
 Tỷ chỉ đùa chơi cho vui thôi nghen Văn đệ,cấm giận đó nha!!!

 
Hò ơ ơ... Thụy Du hò hét một mình...
Ông qua bà lại, thương tình cho... xin
Hò ơ ơ... Tỷ Du đây chỉ có xin...
Làng trên xóm dưới khen mình... hò ... hay
Nhưng mà phải nói tiếc thay...
Họ dòm xong lại... Hò ơ ơ... Họ dòm xong lại... chạy ngay... dìa nhà!
Hò ơ ơ... Có Văn tội nghiệp tỷ nha...
Dừng chân đứng lại... Dừng chân mà đứng lại... Cùng la... cho sập làng....
A li hò lờ, A li hò lơ....

Trọng Văn

Hò ơi......ơi...ơ...ơ...
Ai hò nhức hết cả tai
Xin đừng hò nữa để tôi còn về
Càng hò càng thấy não nề
Trâu đang gặm cỏ bờ đê nó lồng
hò ơ ớ ơ..............ơ...

 
Tutang


Hò ơ… ơ… ờ…
Tỷ Du hò Huế đang hay
Tutang làm cụt hứng … hò ơ ơ…  cụt hứng như vầy… kỳ ghê!
Hèn chi ổng bị tỷ chê…  hò ơ ơ … tỷ chê ông ấy… ai mê được nầy?



Úi trời ơi Trọng Văn đệ đệ ơi....Chỉ đùa giữa hai tỷ đệ mình thôi,đệ làm ơn đừng có kéo người khác vào tội nghiệp tỷ quá mà...không khéo bị chửi hết cả đám nghen,tỷ hổng dám nhúng tay vô cái vụ này đâu à nha...giao cho đệ hết đó,có bị chửi đệ ráng mà nghe à nha...tỷ chạy trước đó,tỷ sợ nghe ai chửi lắm,hihi.....
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 17:39:33
0

Trích đoạn: trongvan


Trích đoạn: Thuỵ Du

Nói là nói để vui thôi
Chứ ai cũng thiệt bụng rồi bỏ qua
Giận hờn cũng mệt đó nha
Như Văn đây mới đúng là thật khôn

Kiếp trước Văn là hàng tôm
Tỷ đây hàng cá một nhà chị em
Cho nên nó hổng có êm
Chí cha chí chách như nêm suốt ngày

Như Văn nói riết hổm rày
Tính Văn tỷ biết chẳng hay giận hờn
Còn chị cũng chẳng khác hơn
Đùa cho vui khoẻ giận hờn mệt thôi

                 thuỵ du



Mèn ôi, tỷ chẳng có vừa
Hàng cá cũng nhận, chịu thua thật rồi
Bao nhiêu một ký cá tươi?
“Tươi” đây có nghĩa biết cười đó nha
 
Đố sư tỷ cách lựa ra
Con nào hợp ý khách nà, khó không?
Kẻ mua chả phải đàn ông
Đàn bà? Chưa hẳn bởi chồng con đâu!
 
Cô ta chẳng có sang giàu
Nhưng luôn kén chọn cỡ nào cũng chê!
Tỷ chiều ý cổ thử nhe
Kẻo không cá ế bưng về ăn ên!



Ai biểu Văn làm hàng tôm?
Tỷ nhận hàng cá mới là chị em
Hàng cá chỉ có mình ên
Cá thì tươi lắm Văn lên bán giùm

Coi bộ nó quá lùm xùm
Hình như Văn giỏi lựa giùm tỷ đi
Tỷ chẳng có thông minh gì
Không biết ý khách ăn ên thiệt rồi

Chắc tỷ khóc đứng khóc ngồi
Văn ơi cá ế thiệt rồi hỡi Văn !!!

                thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 18:03:12
0

Trích đoạn: Mac Nhan Son




Đau lòng khi đọc thơ em
Rượu hay nước mắt ướt nhem cay mờ
Vì sao em lại bơ vơ
Ai nào phụ bạc hững hờ nhạt phai
Đời sao lắm chuyện lạ thay
Thương em chỉ biết thở dài mà thôi
Chúng mình giờ đã chia phôi
Anh tìm quên lãng xa xôi quê nghèo
Tình sầu vẫn mãi bám theo
Nhìn vầng trăng khuyết gợi gieo thêm buồn
Những đêm trời đổ mưa tuôn
Mái tranh rách nát gió luồn lạnh căm
Giờ này nơi chốn xa xăm
Em sống hạnh phúc đang nằm mộng mơ
Sau khi xem mấy vần thơ
Nghe lời than trách…thẩn thờ nghĩ suy
Tìm quên đành phải ra đi
Nhạt lòng chi kẻ tình si hởi người !…
 
                  -NS- 
 
Cuộc đời vật đổi sao dời
Có gì đâu phải người ơi bận lòng
Đời thường chẳng được ước mong
Chữ tình vương lấy cái vòng loanh quanh

Cám ơn tình nghĩa của anh
Đọc thơ nghe những riêng dành xót xa
Thôi thì cảm xúc mặn mà
Cũng đành nghe những phôi pha mà buồn

Một đời cũng phận tủi hờn
Tình hai ba mối cũng luôn vỡ rồi
Nhạt lòng nhạt cả cuộc đời
Buồn trông mây phủ những lời thiết tha

Dạ là dạ của người ta
Quên đi cho hết phôi pha cho rồi
Ngày mai giông tố qua thôi
Mình là mình với nổi trôi những ngày

Chỉ vì duyên phận không may....
Chỉ vì hai chữ "trời đày" phải mang....

                 thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 18:24:06
0

Trích đoạn: Quỳnh Muội



MÊNH MANG
 
 
 
Người đi quên những ước thề
Bao năm dong rủi ngày về còn chăng?
Nở nào quên một vầng trăng
Đêm xưa thề ước đá vàng trăm năm
Lời thề gió cuốn xa xăm
Mình em bên ánh trăng rằm xót xa
Mênh mang ngày tháng trôi qua
Chìm theo dư ảnh phôi pha mất rồi
 
 
 24-04-09
Nhật Quỳnh


TÌNH BUỒN


 Vần thơ viết gửi cho người
Mà nghe đau xót nghẹn lời hỡi ai
Vội chi quên nghĩa trúc mai
Vội chi quên những ngày dài nhớ mong
Giờ người làm cánh nhạn hồng
Chân trời xa thẳm khuất trông phương nào
Nhớ người tấc dạ nao nao
Yêu thương nồng ấm xuyến xao tâm hồn

thuỵ du

Cám ơn Quỳnh Muội nhiều nhé !!!
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 20:55:21
0



 
 
Hò ơ ơ...cái vụ đó chẳng có đâu anh ơi
Bạc tiền thì em tính ơ hò...
Hò ơ ơ...bạc tiền thì em tính mà chẳng rơi đồng nào
Hò ơ ơ...Đừng đem lời lẽ ngọt ngào
Em đây chả dại ơ hò......
Hò ơ ơ.....em đây chả dại chút nào đâu anh (ơ ơ) hai
Cái tật vợ một vợ hai
Em đây ghét nhất ơ hò......
Hò ơ ơ...em đây ghét nhất ghét hoài có biết không ?
Vì thế nên anh đừng mong
Thuê nhà gần để ơ hò ...
Hò ơ ơ.....thuê nhà gần để mà hòng lửa  (ơ ơ) rơm....
Gần nhà để thổi chung cơm
Cơm ai nấy nấu ơ hò...
Hò ơ ơ...cơm ai nấy nấu chớ đừng mong chung nồi.....

thuỵ du
 
 
Hò ơ. ơ.. nói là giả dụ cho vui
Mà em tưởng thật đã ngồi vểnh mặt ghê
Từ xa anh về thăm quê
Hotel anh ở đủ bề an-ninh
 Hò ơ.ơ...Nhà em mới có một căn
Quan tham chưa lấy hò ơ.ơ...
Quan tham chưa lấy  (ơ.ơ) mần răng mà có tiền
Đòi tậu thêm mấy nhà riêng
Cho thuê cho mướn lấy tiền vi-vu
 Hò ơ.ơ...Luật hôn-nhân cấm đa-thê
Vợ hai, vợ bé dễ bề được đâu
Chẳng qua thơ phú cùng nhau
Viết lên vài chữ hò ơ.ơ..
Viết lên vài chữ cho ngầu, cho (ơ.ơ) vui...
 
Rdinh
 
 

Hò ơ ơ...lời qua tiếng lại vi vu
Lỡ tay nên viết lu bù anh ơi
Chỉ là thơ phú vui chơi
Cho em xin lỗi ơ hò....
Hò ơ ơ cho em xin lỗi vì lỡ lời nghen (ơ ơ) anh....
Hò ơ ơ...ví như có giận thì anh
Mắng đại con nhỏ học hành dở ghê
Thơ gì mà nghe chán nghe chê
Chứ đừng giận quá ơ hò...
Hò ơ ơ....chứ đừng giận quá mà bỏ bê thơ hài...(nghen ơ ơ anh)
 
thụy du
 
 
Hò.ơ.ơ...Chắc vì em quá hận anh
Xổ lời nào khác chi chanh với gừng
Nay em biết lỗi mà ngừng
Thời anh cũng tạm   ơ. hò..
Thời anh cũng tạm để chúng mình vi ( ơ.ơ) vu
Hò ơ.ơ... Dẫu cho học-hành dở ghê
Ta nên đối đáp cho trọn bề thơ văn
Nếu câu viết em còn hăng như hành
Thời anh cũng chịu   ơ. hò...
Thời anh cũng chịu chẳng giành hơn (ơ.ơ) thua
Câu văn chẳng mất tiền mua  ơ. hờ...*
Hò. ơ.ơ...Liệu đường mà viết cho vừa lòng  (ơ.ơ) nhau *
 
                               Rdinh

*Nhại cadao

 
Hò ơ ơ...Những lời anh nói trước sau
Thấu tình đạt lý ơ hò...
Hò ơ ơ...thấu tình đạt lý em đây rõ rồi
Chỉ là vui một chút thôi
Nếu anh có giận ơ hò
Hò ơ ơ..nếu anh có giận em thời xin lỗi (ơ ơ) anh
Chẳng phải giận hờn anh chi
Thuỵ Du thẳng tính ơ hò...
Hò ơ...thuỵ du thẳng tính đã giận thì nghỉ chơi
Biết mình đùa đã quá lời
Nên mình xin lỗi ơ hò
Hò ơ nên mình xin lỗi ...anh ơi đừng buồn
Bây giờ mình tiếp tục luôn
Chuyện mà anh nói là em buồn đó ơ ơ nghen
Nhà thì chẳng một cái nghe
Quan tham sắm sửa ơ hò...
Hò ơ quan tham sắm sửa cho năm bảy nhà
Bây giờ đem bán thiệt nà
Lấy tiền vi vút ơ hò..
Hò ơ....lấy tiền vi vút hết cả nhà lẫn (ơ ơ) xe
Hổng nhà sắm một chiếc ghe
Chèo qua chèo lại  ơ hò.....
Hò ơ ơ...chèo qua chèo lại đưa anh sang sông nè

thuỵ du
 



Hò ơ.ơ... Bán nhà em phải sắm ghe
Lời em nói đó anh nghe não-nề
Năm xưa em có nhiều nhà
Vì chưng vi vút  hò.ơ....
Vì chưng vi-vút.ơ.ờ...mà nhà em bán luôn
 
Hò ơ.ơ...Ghe em đậu cửa Hàm-luông
Thôi thì hãy tính tìm đường mà vượt biên
Sang đất Mỹ anh đón lìền
Nhà anh em ở   ơ. hờ...
Nhà anh em ở... chúng mình làm (ơ.ơ.) thơ
 
Hò.ơ.ơ...Nhưng mà anh nói em nghe
Đừng vi-vút nữa ơ. hờ...
Đừng vi-vút nữa kẻo bán nhà anh (ơ.ơ.)luôn.
 
Rdinh

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: RU EM TÌNH LỠ - 24.04.2009 21:51:48
0
Cuộc đời vật đổi sao dời
Có gì đâu phải người ơi bận lòng
Đời thường chẳng được ước mong
Chữ tình vương lấy cái vòng loanh quanh

Cám ơn tình nghĩa của anh
Đọc thơ nghe những riêng dành xót xa
Thôi thì cảm xúc mặn mà
Cũng đành nghe những phôi pha mà buồn

Một đời cũng phận tủi hờn
Tình hai ba mối cũng luôn vỡ rồi
Nhạt lòng nhạt cả cuộc đời
Buồn trông mây phủ những lời thiết tha

Dạ là dạ của người ta
Quên đi cho hết phôi pha cho rồi
Ngày mai giông tố qua thôi
Mình là mình với nổi trôi những ngày

Chỉ vì duyên phận không may....
Chỉ vì hai chữ "trời đày" phải mang....

               thuỵ du

 
 
         CẦU MONG
 
Đời em sao giống Thúy Kiều
Hồng nhan phận bạc gặp nhiều gian nan
Đường tình trắc trở lỡ làng
Chuân truyên một kiếp đa mang tủi hờn
Anh nào biết nói gì hơn
Giống như Kim Trọng chập chờn trong mê
Nhìn em lòng dạ tái tê
Làm sao mang được em về cầu duyên
Cuộc sống thực dụng đảo điên
Xa hoa vật chất kim tiền vây quanh
Anh nghèo sống túp lều tranh
Mang nhiều thua thiệt nên đành mất nhau
Thôi thì ôm lấy thương đau
Gối rơm an phận trèo cao thêm sầu
Đời anh chẳng biết về đâu
Yêu em cho đến bạc đầu vẫn yêu
Dù cho trọn kiếp cô liêu
Cầu mong em gặp được nhiều duyên may…
 
                     -NS-
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 25.04.2009 21:58:25
0

Trích đoạn: Rdinh




 
 
Hò ơ ơ...cái vụ đó chẳng có đâu anh ơi
Bạc tiền thì em tính ơ hò...
Hò ơ ơ...bạc tiền thì em tính mà chẳng rơi đồng nào
Hò ơ ơ...Đừng đem lời lẽ ngọt ngào
Em đây chả dại ơ hò......
Hò ơ ơ.....em đây chả dại chút nào đâu anh (ơ ơ) hai
Cái tật vợ một vợ hai
Em đây ghét nhất ơ hò......
Hò ơ ơ...em đây ghét nhất ghét hoài có biết không ?
Vì thế nên anh đừng mong
Thuê nhà gần để ơ hò ...
Hò ơ ơ.....thuê nhà gần để mà hòng lửa  (ơ ơ) rơm....
Gần nhà để thổi chung cơm
Cơm ai nấy nấu ơ hò...
Hò ơ ơ...cơm ai nấy nấu chớ đừng mong chung nồi.....

thuỵ du
 
 
Hò ơ. ơ.. nói là giả dụ cho vui
Mà em tưởng thật đã ngồi vểnh mặt ghê
Từ xa anh về thăm quê
Hotel anh ở đủ bề an-ninh
 Hò ơ.ơ...Nhà em mới có một căn
Quan tham chưa lấy hò ơ.ơ...
Quan tham chưa lấy  (ơ.ơ) mần răng mà có tiền
Đòi tậu thêm mấy nhà riêng
Cho thuê cho mướn lấy tiền vi-vu
 Hò ơ.ơ...Luật hôn-nhân cấm đa-thê
Vợ hai, vợ bé dễ bề được đâu
Chẳng qua thơ phú cùng nhau
Viết lên vài chữ hò ơ.ơ..
Viết lên vài chữ cho ngầu, cho (ơ.ơ) vui...
 
Rdinh
 
 

Hò ơ ơ...lời qua tiếng lại vi vu
Lỡ tay nên viết lu bù anh ơi
Chỉ là thơ phú vui chơi
Cho em xin lỗi ơ hò....
Hò ơ ơ cho em xin lỗi vì lỡ lời nghen (ơ ơ) anh....
Hò ơ ơ...ví như có giận thì anh
Mắng đại con nhỏ học hành dở ghê
Thơ gì mà nghe chán nghe chê
Chứ đừng giận quá ơ hò...
Hò ơ ơ....chứ đừng giận quá mà bỏ bê thơ hài...(nghen ơ ơ anh)
 
thụy du
 
 
Hò.ơ.ơ...Chắc vì em quá hận anh
Xổ lời nào khác chi chanh với gừng
Nay em biết lỗi mà ngừng
Thời anh cũng tạm   ơ. hò..
Thời anh cũng tạm để chúng mình vi ( ơ.ơ) vu
Hò ơ.ơ... Dẫu cho học-hành dở ghê
Ta nên đối đáp cho trọn bề thơ văn
Nếu câu viết em còn hăng như hành
Thời anh cũng chịu   ơ. hò...
Thời anh cũng chịu chẳng giành hơn (ơ.ơ) thua
Câu văn chẳng mất tiền mua  ơ. hờ...*
Hò. ơ.ơ...Liệu đường mà viết cho vừa lòng  (ơ.ơ) nhau *
 
                               Rdinh

*Nhại cadao

 
Hò ơ ơ...Những lời anh nói trước sau
Thấu tình đạt lý ơ hò...
Hò ơ ơ...thấu tình đạt lý em đây rõ rồi
Chỉ là vui một chút thôi
Nếu anh có giận ơ hò
Hò ơ ơ..nếu anh có giận em thời xin lỗi (ơ ơ) anh
Chẳng phải giận hờn anh chi
Thuỵ Du thẳng tính ơ hò...
Hò ơ...thuỵ du thẳng tính đã giận thì nghỉ chơi
Biết mình đùa đã quá lời
Nên mình xin lỗi ơ hò
Hò ơ nên mình xin lỗi ...anh ơi đừng buồn
Bây giờ mình tiếp tục luôn
Chuyện mà anh nói là em buồn đó ơ ơ nghen
Nhà thì chẳng một cái nghe
Quan tham sắm sửa ơ hò...
Hò ơ quan tham sắm sửa cho năm bảy nhà
Bây giờ đem bán thiệt nà
Lấy tiền vi vút ơ hò..
Hò ơ....lấy tiền vi vút hết cả nhà lẫn (ơ ơ) xe
Hổng nhà sắm một chiếc ghe
Chèo qua chèo lại  ơ hò.....
Hò ơ ơ...chèo qua chèo lại đưa anh sang sông nè

thuỵ du
 



Hò ơ.ơ... Bán nhà em phải sắm ghe
Lời em nói đó anh nghe não-nề
Năm xưa em có nhiều nhà
Vì chưng vi vút  hò.ơ....
Vì chưng vi-vút.ơ.ờ...mà nhà em bán luôn
 
Hò ơ.ơ...Ghe em đậu cửa Hàm-luông
Thôi thì hãy tính tìm đường mà vượt biên
Sang đất Mỹ anh đón lìền
Nhà anh em ở   ơ. hờ...
Nhà anh em ở... chúng mình làm (ơ.ơ.) thơ
 
Hò.ơ.ơ...Nhưng mà anh nói em nghe
Đừng vi-vút nữa ơ. hờ...
Đừng vi-vút nữa kẻo bán nhà anh (ơ.ơ.)luôn.
 
Rdinh

Hò ơ ơ....bây giờ mà tính chuyện vượt biên
Vượt đâu mà vượt...ơ hò....
Hò ơ ơ..vượt đâu mà vượt vô liền nhà (ơ ơ ) giam
Giờ em chẳng có quan tham
Lấy ai bảo lãnh ơ hò....
Hò ơ...lấy ai bảo lãnh cho em bây giờ?
Hò ơ ơ...Thôi thì giả dụ trong mơ
Em qua được Mỹ ơ hò.....
Hò ơ ơ..em qua được Mỹ anh liền đón (ơ ơ) em
Nhà anh cho em ở nhờ
Coi chừng nguy hiểm ơ hò
Hò ơ ơ...coi chừng nguy hiểm anh không sợ à ?
Anh dặn đừng vi vút nha
Nhưng mà cái tật....ơ hò
Hò ơ ơ...nhưng mà cái tật...lỡ bán nhà anh (ơ ơ) luôn?

thuỵ du



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 25.04.2009 22:32:25
0

Trích đoạn: Rdinh

 
.





 


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 25.04.2009 22:54:11
0

Trích đoạn:macnhanson

 
 
         CẦU MONG
 
Đời em sao giống Thúy Kiều
Hồng nhan phận bạc gặp nhiều gian nan
Đường tình trắc trở lỡ làng
Truân chuyên một kiếp đa mang tủi hờn
Anh nào biết nói gì hơn
Giống như Kim Trọng chập chờn trong mê
Nhìn em lòng dạ tái tê
Làm sao mang được em về cầu duyên
Cuộc sống thực dụng đảo điên
Xa hoa vật chất kim tiền vây quanh
Anh nghèo sống túp lều tranh
Mang nhiều thua thiệt nên đành mất nhau
Thôi thì ôm lấy thương đau
Gối rơm an phận trèo cao thêm sầu
Đời anh chẳng biết về đâu
Yêu em cho đến bạc đầu vẫn yêu
Dù cho trọn kiếp cô liêu
Cầu mong em gặp được nhiều duyên may…
 
                     -NS-

TẠ TÌNH

Cuộc đời có lắm đổi thay
Chẳng may phần số trời đày thế thôi
Thì thường bạc trắng như vôi
Chưa vui sum hợp đã rồi ly tan

Tình anh những ngỡ những ngàng
Thôi em đã trọn dở dang cũng đành
Truân chuyên một giấc mơ lành
Cũng là dang dở cũng đành chia phôi

Người ơi phận đã định rồi
Biết làm sao đổi vận trời được đây?
Cuộc đời như lá thu bay
Bao nhiêu trắc trở, lá lay, lạc loài

Ngày mai trên bước đường dài
Vẫn lòng mang nặng tình ai ngậm ngùi.....

                   thuỵ du


Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 25.04.2009 23:28:11
0



 
 
Hò ơ ơ...cái vụ đó chẳng có đâu anh ơi
Bạc tiền thì em tính ơ hò...
Hò ơ ơ...bạc tiền thì em tính mà chẳng rơi đồng nào
Hò ơ ơ...Đừng đem lời lẽ ngọt ngào
Em đây chả dại ơ hò......
Hò ơ ơ.....em đây chả dại chút nào đâu anh (ơ ơ) hai
Cái tật vợ một vợ hai
Em đây ghét nhất ơ hò......
Hò ơ ơ...em đây ghét nhất ghét hoài có biết không ?
Vì thế nên anh đừng mong
Thuê nhà gần để ơ hò ...
Hò ơ ơ.....thuê nhà gần để mà hòng lửa  (ơ ơ) rơm....
Gần nhà để thổi chung cơm
Cơm ai nấy nấu ơ hò...
Hò ơ ơ...cơm ai nấy nấu chớ đừng mong chung nồi.....

thuỵ du
 
 
Hò ơ. ơ.. nói là giả dụ cho vui
Mà em tưởng thật đã ngồi vểnh mặt ghê
Từ xa anh về thăm quê
Hotel anh ở đủ bề an-ninh
 Hò ơ.ơ...Nhà em mới có một căn
Quan tham chưa lấy hò ơ.ơ...
Quan tham chưa lấy  (ơ.ơ) mần răng mà có tiền
Đòi tậu thêm mấy nhà riêng
Cho thuê cho mướn lấy tiền vi-vu
 Hò ơ.ơ...Luật hôn-nhân cấm đa-thê
Vợ hai, vợ bé dễ bề được đâu
Chẳng qua thơ phú cùng nhau
Viết lên vài chữ hò ơ.ơ..
Viết lên vài chữ cho ngầu, cho (ơ.ơ) vui...
 
Rdinh
 
 

Hò ơ ơ...lời qua tiếng lại vi vu
Lỡ tay nên viết lu bù anh ơi
Chỉ là thơ phú vui chơi
Cho em xin lỗi ơ hò....
Hò ơ ơ cho em xin lỗi vì lỡ lời nghen (ơ ơ) anh....
Hò ơ ơ...ví như có giận thì anh
Mắng đại con nhỏ học hành dở ghê
Thơ gì mà nghe chán nghe chê
Chứ đừng giận quá ơ hò...
Hò ơ ơ....chứ đừng giận quá mà bỏ bê thơ hài...(nghen ơ ơ anh)
 
thụy du
 
 
Hò.ơ.ơ...Chắc vì em quá hận anh
Xổ lời nào khác chi chanh với gừng
Nay em biết lỗi mà ngừng
Thời anh cũng tạm   ơ. hò..
Thời anh cũng tạm để chúng mình vi ( ơ.ơ) vu
Hò ơ.ơ... Dẫu cho học-hành dở ghê
Ta nên đối đáp cho trọn bề thơ văn
Nếu câu viết em còn hăng như hành
Thời anh cũng chịu   ơ. hò...
Thời anh cũng chịu chẳng giành hơn (ơ.ơ) thua
Câu văn chẳng mất tiền mua  ơ. hờ...*
Hò. ơ.ơ...Liệu đường mà viết cho vừa lòng  (ơ.ơ) nhau *
 
                               Rdinh

*Nhại cadao

 
Hò ơ ơ...Những lời anh nói trước sau
Thấu tình đạt lý ơ hò...
Hò ơ ơ...thấu tình đạt lý em đây rõ rồi
Chỉ là vui một chút thôi
Nếu anh có giận ơ hò
Hò ơ ơ..nếu anh có giận em thời xin lỗi (ơ ơ) anh
Chẳng phải giận hờn anh chi
Thuỵ Du thẳng tính ơ hò...
Hò ơ...thuỵ du thẳng tính đã giận thì nghỉ chơi
Biết mình đùa đã quá lời
Nên mình xin lỗi ơ hò
Hò ơ nên mình xin lỗi ...anh ơi đừng buồn
Bây giờ mình tiếp tục luôn
Chuyện mà anh nói là em buồn đó ơ ơ nghen
Nhà thì chẳng một cái nghe
Quan tham sắm sửa ơ hò...
Hò ơ quan tham sắm sửa cho năm bảy nhà
Bây giờ đem bán thiệt nà
Lấy tiền vi vút ơ hò..
Hò ơ....lấy tiền vi vút hết cả nhà lẫn (ơ ơ) xe
Hổng nhà sắm một chiếc ghe
Chèo qua chèo lại  ơ hò.....
Hò ơ ơ...chèo qua chèo lại đưa anh sang sông nè

thuỵ du




Hò ơ.ơ... Bán nhà em phải sắm ghe
Lời em nói đó anh nghe não-nề
Năm xưa em có nhiều nhà
Vì chưng vi vút  hò.ơ....
Vì chưng vi-vút.ơ.ờ...mà nhà em bán luôn
 
Hò ơ.ơ...Ghe em đậu cửa Hàm-luông
Thôi thì hãy tính tìm đường mà vượt biên
Sang đất Mỹ anh đón lìền
Nhà anh em ở   ơ. hờ...
Nhà anh em ở... chúng mình làm (ơ.ơ.) thơ
 
Hò.ơ.ơ...Nhưng mà anh nói em nghe
Đừng vi-vút nữa ơ. hờ...
Đừng vi-vút nữa kẻo bán nhà anh (ơ.ơ.)luôn.
 
Rdinh

Hò ơ ơ....bây giờ mà tính chuyện vượt biên
Vượt đâu mà vượt...ơ hò....
Hò ơ ơ..vượt đâu mà vượt vô liền nhà (ơ ơ ) giam
Giờ em chẳng có quan tham
Lấy ai bảo lãnh ơ hò....
Hò ơ...lấy ai bảo lãnh cho em bây giờ?
Hò ơ ơ...Thôi thì giả dụ trong mơ
Em qua được Mỹ ơ hò.....
Hò ơ ơ..em qua được Mỹ anh liền đón (ơ ơ) em
Nhà anh cho em ở nhờ
Coi chừng nguy hiểm ơ hò
Hò ơ ơ...coi chừng nguy hiểm anh không sợ à ?
Anh dặn đừng vi vút nha
Nhưng mà cái tật....ơ hò
Hò ơ ơ...nhưng mà cái tật...lỡ bán nhà anh (ơ ơ) luôn?

thuỵ du
 
 
 
Hò ơ.ơ...Em ơi ! anh nói đừng buồn
Em mà tính đuợc đường chuồn sang đây
Đón em dang rộng bàn tay
Nhà anh thoải mái   ơ. hò...
Nhà anh thoải-mái em cứ ở ngày, ở (ơ.ơ) đêm
 
Hò. ơ.ơ... Nhưng mà ruột héo dạ mềm
Nhớ quê-hương mà chẳng có đường vi-vu
Ban ngày làm mướn cày thuê
Tối về mệt lả  ơ. hờ
Tối về mệt là chỉ có bề nằm chèo (ơ.ơ..)queo
 
Hò.ơ.ơ... Sống đây chẳng phải là nghèo
Nhưng mà giầu được ơ. hờ...
Nhưng mà giầu được khó theo bằng (ơ.ơ...) người...
 
Rdinh
 

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: RU EM TÌNH LỠ - 25.04.2009 23:34:11
0

  TD thân ái , buồn quá mình lại sang thăm bạn đây ,,,nhà bạn lúc này vui quá  ,,, ước gì TT cũng vui được như bạn nhỉ,,, TRỐNG VĂNG  TÔI ÔM KHOẢNG KHÔNG GIAN VÔ TẬNNHU CÕI LÒNG MÌNH TRỐNG VẮNG HÌNH NHƯ ,,,THIẾU MỘT CÁI GÌ ĐÓ ,,,RẤT THÂN QUEN , ,,,MÀ KHÔNG DÁM NHỚ ,,,MÀ CHẲNG THỂ QUÊN ,,TÌNH MÂY , GIÓ ,,,???TÔI TRẢI NỖI BUỒN ,,,,,,CÓ LẼ Còn DÀI HƠN NỖI NHỚ LÁ BÊN ĐƯỜNG , RƠI TỪNG CHIẾC ĐƠN CÔI TÂM HỒN TÔI ÔI !!! GIỜ QUÁ XA XÔI ,,,,THÔI ,,,ANH Ạ ,,,TÌNH MÂY GIÓ ,,,TRỞ VỀ CÙNG MÂY GIÓ ,,,TT = 

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: RU EM TÌNH LỠ - 26.04.2009 14:24:59
0
 
TẠ TÌNH

Cuộc đời có lắm đổi thay
Chẳng may phần số trời đày thế thôi
Thì thường bạc trắng như vôi
Chưa vui sum hợp đã rồi ly tan

Tình anh những ngỡ những ngàng
Thôi em đã trọn dở dang cũng đành
Truân chuyên một giấc mơ lành
Cũng là dang dở cũng đành chia phôi

Người ơi phận đã định rồi
Biết làm sao đổi vận trời được đây?
Cuộc đời như lá thu bay
Bao nhiêu trắc trở, lá lay, lạc loài

Ngày mai trên bước đường dài
Vẫn lòng mang nặng tình ai ngậm ngùi.....

                  thuỵ du


 

            CHỜ...
 
Tạ tình mà để làm chi
Tình mình vô vọng còn gì mà mong
Nhớ em héo hắt cả lòng
Muốn xóa hình bóng mà không thể nào
Giờ đây biết phải tính sao
Đêm nằm trăn trở cồn cào ruột gan
Thà rằng em bước sang ngang
Còn hơn nhìn thấy bao chàng vây quanh
Em như chim sáo chuyền cành
Tung tăng bay nhảy sao đành làm ngơ
Biết rằng nhận lấy hững hờ
Mà vẫn mơ tưởng đợi chờ ngóng trông
Chiều chiều ra đứng bên sông
Dõi mắt nhìn phía mênh mông xa vời
Nước ròng nước lớn đầy vơi
Đò ngang xuôi dọc…em ơi !..chẳng về
Hoàng hôn tắt nắng sông quê
Chim bay tìm tổ…não nề buồn thêm
Em đang vui vẻ ấm êm
Còn anh lặng lẻ bên thềm bơ vơ …
 
                 -NS- 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 14:26:45 bởi Mac Nhan Son >
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: RU EM TÌNH LỠ - 26.04.2009 16:09:12
0
 
 
 
 

Trích đoạn: Thuỵ Du


 
 
 


 
 
CÂU THỀ
 
 
 
Anh thề vật dổi sao dời
Yêu em mãi mãi không hề  đổi thay
Chưa qua tháng rộng năm dài
Mà anh lại để nhạt phai má đào
 
Đêm buồn trông những vì sao
Sáng ngời lấp lánh xôn xao ngân hà
Sao trời vẫn nở đầy hoa
Mà sao tình của đôi ta nhạt nhòa.
 
 
 
26-04-09
Nhật Quỳnh
 
 
 
 
___________________
 
Ta không thể làm đổi thay hướng gió
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

 
 Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35

 
 
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 26.04.2009 21:16:38
0

Trích đoạn: Rdinh




 
 
Hò ơ ơ...cái vụ đó chẳng có đâu anh ơi
Bạc tiền thì em tính ơ hò...
Hò ơ ơ...bạc tiền thì em tính mà chẳng rơi đồng nào
Hò ơ ơ...Đừng đem lời lẽ ngọt ngào
Em đây chả dại ơ hò......
Hò ơ ơ.....em đây chả dại chút nào đâu anh (ơ ơ) hai
Cái tật vợ một vợ hai
Em đây ghét nhất ơ hò......
Hò ơ ơ...em đây ghét nhất ghét hoài có biết không ?
Vì thế nên anh đừng mong
Thuê nhà gần để ơ hò ...
Hò ơ ơ.....thuê nhà gần để mà hòng lửa  (ơ ơ) rơm....
Gần nhà để thổi chung cơm
Cơm ai nấy nấu ơ hò...
Hò ơ ơ...cơm ai nấy nấu chớ đừng mong chung nồi.....

thuỵ du
 
 
Hò ơ. ơ.. nói là giả dụ cho vui
Mà em tưởng thật đã ngồi vểnh mặt ghê
Từ xa anh về thăm quê
Hotel anh ở đủ bề an-ninh
 Hò ơ.ơ...Nhà em mới có một căn
Quan tham chưa lấy hò ơ.ơ...
Quan tham chưa lấy  (ơ.ơ) mần răng mà có tiền
Đòi tậu thêm mấy nhà riêng
Cho thuê cho mướn lấy tiền vi-vu
 Hò ơ.ơ...Luật hôn-nhân cấm đa-thê
Vợ hai, vợ bé dễ bề được đâu
Chẳng qua thơ phú cùng nhau
Viết lên vài chữ hò ơ.ơ..
Viết lên vài chữ cho ngầu, cho (ơ.ơ) vui...
 
Rdinh
 
 

Hò ơ ơ...lời qua tiếng lại vi vu
Lỡ tay nên viết lu bù anh ơi
Chỉ là thơ phú vui chơi
Cho em xin lỗi ơ hò....
Hò ơ ơ cho em xin lỗi vì lỡ lời nghen (ơ ơ) anh....
Hò ơ ơ...ví như có giận thì anh
Mắng đại con nhỏ học hành dở ghê
Thơ gì mà nghe chán nghe chê
Chứ đừng giận quá ơ hò...
Hò ơ ơ....chứ đừng giận quá mà bỏ bê thơ hài...(nghen ơ ơ anh)
 
thụy du
 
 
Hò.ơ.ơ...Chắc vì em quá hận anh
Xổ lời nào khác chi chanh với gừng
Nay em biết lỗi mà ngừng
Thời anh cũng tạm   ơ. hò..
Thời anh cũng tạm để chúng mình vi ( ơ.ơ) vu
Hò ơ.ơ... Dẫu cho học-hành dở ghê
Ta nên đối đáp cho trọn bề thơ văn
Nếu câu viết em còn hăng như hành
Thời anh cũng chịu   ơ. hò...
Thời anh cũng chịu chẳng giành hơn (ơ.ơ) thua
Câu văn chẳng mất tiền mua  ơ. hờ...*
Hò. ơ.ơ...Liệu đường mà viết cho vừa lòng  (ơ.ơ) nhau *
 
                               Rdinh

*Nhại cadao

 
Hò ơ ơ...Những lời anh nói trước sau
Thấu tình đạt lý ơ hò...
Hò ơ ơ...thấu tình đạt lý em đây rõ rồi
Chỉ là vui một chút thôi
Nếu anh có giận ơ hò
Hò ơ ơ..nếu anh có giận em thời xin lỗi (ơ ơ) anh
Chẳng phải giận hờn anh chi
Thuỵ Du thẳng tính ơ hò...
Hò ơ...thuỵ du thẳng tính đã giận thì nghỉ chơi
Biết mình đùa đã quá lời
Nên mình xin lỗi ơ hò
Hò ơ nên mình xin lỗi ...anh ơi đừng buồn
Bây giờ mình tiếp tục luôn
Chuyện mà anh nói là em buồn đó ơ ơ nghen
Nhà thì chẳng một cái nghe
Quan tham sắm sửa ơ hò...
Hò ơ quan tham sắm sửa cho năm bảy nhà
Bây giờ đem bán thiệt nà
Lấy tiền vi vút ơ hò..
Hò ơ....lấy tiền vi vút hết cả nhà lẫn (ơ ơ) xe
Hổng nhà sắm một chiếc ghe
Chèo qua chèo lại  ơ hò.....
Hò ơ ơ...chèo qua chèo lại đưa anh sang sông nè

thuỵ du




Hò ơ.ơ... Bán nhà em phải sắm ghe
Lời em nói đó anh nghe não-nề
Năm xưa em có nhiều nhà
Vì chưng vi vút  hò.ơ....
Vì chưng vi-vút.ơ.ờ...mà nhà em bán luôn
 
Hò ơ.ơ...Ghe em đậu cửa Hàm-luông
Thôi thì hãy tính tìm đường mà vượt biên
Sang đất Mỹ anh đón lìền
Nhà anh em ở   ơ. hờ...
Nhà anh em ở... chúng mình làm (ơ.ơ.) thơ
 
Hò.ơ.ơ...Nhưng mà anh nói em nghe
Đừng vi-vút nữa ơ. hờ...
Đừng vi-vút nữa kẻo bán nhà anh (ơ.ơ.)luôn.
 
Rdinh

Hò ơ ơ....bây giờ mà tính chuyện vượt biên
Vượt đâu mà vượt...ơ hò....
Hò ơ ơ..vượt đâu mà vượt vô liền nhà (ơ ơ ) giam
Giờ em chẳng có quan tham
Lấy ai bảo lãnh ơ hò....
Hò ơ...lấy ai bảo lãnh cho em bây giờ?
Hò ơ ơ...Thôi thì giả dụ trong mơ
Em qua được Mỹ ơ hò.....
Hò ơ ơ..em qua được Mỹ anh liền đón (ơ ơ) em
Nhà anh cho em ở nhờ
Coi chừng nguy hiểm ơ hò
Hò ơ ơ...coi chừng nguy hiểm anh không sợ à ?
Anh dặn đừng vi vút nha
Nhưng mà cái tật....ơ hò
Hò ơ ơ...nhưng mà cái tật...lỡ bán nhà anh (ơ ơ) luôn?

thuỵ du
 
 
 
Hò ơ.ơ...Em ơi ! anh nói đừng buồn
Em mà tính đuợc đường chuồn sang đây
Đón em dang rộng bàn tay
Nhà anh thoải mái   ơ. hò...
Nhà anh thoải-mái em cứ ở ngày, ở (ơ.ơ) đêm
 
Hò. ơ.ơ... Nhưng mà ruột héo dạ mềm
Nhớ quê-hương mà chẳng có đường vi-vu
Ban ngày làm mướn cày thuê
Tối về mệt lả  ơ. hờ
Tối về mệt là chỉ có bề nằm chèo (ơ.ơ..)queo
 
Hò.ơ.ơ... Sống đây chẳng phải là nghèo
Nhưng mà giầu được ơ. hờ...
Nhưng mà giầu được khó theo bằng (ơ.ơ...) người...
 
Rdinh
 

Hò ơ ơ...thì đời vốn vậy anh ơi
Em đây vẫn biết ơ hò
Hò ơ ơ...em đây vẫn biết như lời của (ơ ơ)anh
Hò ơ ơ...em thiệt sự chỉ muốn mình
Tìm đường qua Mỹ ơ hò
Hò ơ ơ...tìm đường qua Mỹ để du lịch thôi anh à
Rồi em sẽ trở về nhà
Việt Nam yêu dấu ơ hò
Việt Nam yêu dấu mới là nhà của (ơ ơ) em
Chuyện anh nói để em xem
Cùng ngâm thi phú ơ hò....
Hò ơ ơ..cùng ngâm thi phú cho đẹp thêm cuộc (ơ ơ)đời
Thời gian bên Mỹ rong chơi
Độ dăm ba tháng ơ hò
Hò ơ ơ...độ dăm ba tháng anh có mời em (ơ ơ) không?
Hò ơ ơ...Nhà anh chắc có vườn hồng
Loài hoa em thích nhất ơ hò
Hò ơ ơ...loài hoa em thích nhất anh em  mình cùng nhau (ơ ơ ) chăm
Cho hồng hoa đẹp quanh năm
Người trồng kẻ tưới ơ hò..
Hò ơ ơ...người trồng kẻ tưới đem bán làm kinh tế (ơ ơ) nha
Phòng khi nghèo khó anh à
Mình thời cũng có ơ hò....
Hò ơ ơ...mình thời cũng có hồng hoa để kiếm ( ơ ơ)tiền

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thay đổi trang: << < 495051 > >> | Trang 51 của 85 trang, bài viết từ 1501 đến 1530 trên tổng số 2545 bài trong đề mục