VẦN THƠ EM BIẾT TRAO AI

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 85 trang, bài viết từ 1591 đến 1620 trên tổng số 2545 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: RU EM TÌNH LỠ - 01.05.2009 21:29:04
0

Trích đoạn: Thuỵ Du


Trích đoạn: nghinhnguyen

Ru em tình lỡ

Ru em ru mãi lỡ tình
Bến đời một thưở phiêu linh kiếp người
Ru em ru mãi ngậm ngùi
Cách chia nỗi nhớ niềm vui lụn tàn 
Bây giơ thu đã sắp sang....

  Nghinh Nguyên


Buồn trong nỗi nhớ ngỡ ngàng lòng ai
Ru em tháng rộng ngày dài
Ru tình hờ hững miệt mài năm canh
Mộng đời cũng vẫn còn xanh
Mà thân giờ đã trở thành hư hao
Ru tình một mảnh xanh xao
Hồn qua lối mộng chao đao cõi buồn
Tim yêu ngày ấy trót buông
Tình thôi đã lỡ, em buồn mà chi.....
 
                thụy du
 
 
..Yêu rồi chỉ để biệt ly
Chưa sum hợp đã phân kỳ xót đau
Thời gian đã đến thay mầu
Tóc mây rồi cũng trắng phau mái đầu
Đi qua mấy cuộc bể dâu
Vẫn còn tình nặng nghĩa sâu một đời
Đã đành bèo dạt mây trôi
Tình thơ - một giấc mộng đời không phai
Tình thơ - tia nắng ban mai
Cho ta chiếc bóng trải dài lối mơ
"Tình thơ như giấc mộng hờ
Hồn tôi đâu phải bến bờ dừng chân".
Chì mong em ghé một lần
Lòng tô mang nặng nghĩa ân một đời
Đường trần nghìn dặm xa xôi
Đường tình đi hết cuộc đời chưa qua..
Lời ru cứ mãi thiết tha...
 
             Nghinh Nguyên


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 23:54:00 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 01.05.2009 22:14:32
0
 


 

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 01.05.2009 22:15:32
0
 



Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 01.05.2009 22:17:26
0
 




 

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 01.05.2009 22:32:43
0
 
 
 



Xa xôi lòng những thẩn thờ
Biết rằng chỉ gặp trong mơ mẹ hiền
Đầu Xuân trước bàn gia tiên
Chắp tay khấn nguyện mẹ yên tấc lòng

Ra đi nước nhược non bồng
Mẹ được thanh thản thì lòng con vui
Tấm tình thương nhớ khôn nguôi
Kính dâng lên mẹ muôn đời...mẹ ơi

thuỵ du



Ngày nay cách bến xa bờ
Quê-hương ngàn dặm - chơ-vơ quê người
Hướng về quê cũ xa-xôi
Bóng hình của mẹ vẫn ngời trong con
 
Ra đi nhớ nước cùng non
Nhớ thời chinh-chiến con còn thơ-ngây
Thân mẹ sức yếu vai gầy
Con thơ mẹ vẫn từng ngày đỡ nâng
Vẹn-tòan như nước xuôi dòng
Công ơn mẹ đó trong lòng khó quên
 
Đường đời con được bình yên
Là nhờ cha mẹ dạy khuyên từng ngày
Nhang trầm tỏa khói hương bay
Như lời đa-tạ những ngày gian lao.
 
Rdinh


 
Lòng con lệ xót xa trào
Công ơn của mẹ nuốt vào tận tim
Bây giờ con biết đâu tìm
Bóng hình của mẹ , mẹ hiền dấu yêu
Những ngày xưa ấy chắt chiu
Giữ trong tâm khảm với nhiều xót xa
Thương mẹ mưa nắng ngày qua
Nén hương lòng thắp, nhạt nhoà mắt con

thuỵ du
 
 
Ra di nhớ nước cùng non
Nhớ canh rau muống , nhớ tương ,nhớ cà
Đường về quê vời-vợi xa
Ảnh hình của mẹ chẳng xa trong lòng
Già nua với chiếc lưng còng
Mẹ xưa vẫn nặng tấm lòng thương con.
 
Rdinh

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 00:10:02
0

Trích đoạn: Rdinh

 


 


Đây là đồi hoa bằng lăng
Người ta còn gọi tên bằng tường vi
Rdinh nhìn lầm có khi
thấy màu tim tím tưỡng thì hoa sim ?
 
                        Nghinh Nguyên
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 07:34:54 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 06:17:22
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

 

NGÀY THÁNG VÔ TÌNH
 
Tình mình thưở ấy thật thắm xinh
Nào hay ngăn cách lứa đôi mình
Vần thơ năm tháng tràn thương nhớ
Đọng mãi trăm năm một chữ tình
 
Người ơi sao hờ hững làm chi?
Vô duyên ai giữ mối tình si ?
Ngày qua mau lắm cùng năm tháng
Một cõi hư vô có nghĩa gì ???
 
   
thụy du
 


Tình mình
 
Tình mình đang đẹp tựa bình minh
Ai đem chia cắt lứa đôi mình
Cho thơ nhỏ lệ cùng năm tháng
Viết mãi dòng yêu nghẹn chữ tình
 
TRời xa thăm thẳm mỏi cánh chim
Năm tháng mòn trông mỏi mắt tìm
Người đi muôn dặm sầu lữ thứ
Kẻ ở đau lòng  nát trái tim
 
T.T.K.2.4.2009
 

 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 07:43:06
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 



Xa xôi lòng những thẩn thờ
Biết rằng chỉ gặp trong mơ mẹ hiền
Đầu Xuân trước bàn gia tiên
Chắp tay khấn nguyện mẹ yên tấc lòng

Ra đi nước nhược non bồng
Mẹ được thanh thản thì lòng con vui
Tấm tình thương nhớ khôn nguôi
Kính dâng lên mẹ muôn đời...mẹ ơi

thuỵ du



Ngày nay cách bến xa bờ
Quê-hương ngàn dặm - chơ-vơ quê người
Hướng về quê cũ xa-xôi
Bóng hình của mẹ vẫn ngời trong con
 
Ra đi nhớ nước cùng non
Nhớ thời chinh-chiến con còn thơ-ngây
Thân mẹ sức yếu vai gầy
Con thơ mẹ vẫn từng ngày đỡ nâng
Vẹn-tòan như nước xuôi dòng
Công ơn mẹ đó trong lòng khó quên
 
Đường đời con được bình yên
Là nhờ cha mẹ dạy khuyên từng ngày
Nhang trầm tỏa khói hương bay
Như lời đa-tạ những ngày gian lao.
 
Rdinh


 
Lòng con lệ xót xa trào
Công ơn của mẹ nuốt vào tận tim
Bây giờ con biết đâu tìm
Bóng hình của mẹ , mẹ hiền dấu yêu
Những ngày xưa ấy chắt chiu
Giữ trong tâm khảm với nhiều xót xa
Thương mẹ mưa nắng ngày qua
Nén hương lòng thắp, nhạt nhoà mắt con

thuỵ du
 
 
Ra di nhớ nước cùng non
Nhớ canh rau muống , nhớ tương ,nhớ cà
Đường về quê vời-vợi xa
Ảnh hình của mẹ chẳng xa trong lòng
Già nua với chiếc lưng còng
Mẹ xưa vẫn nặng tấm lòng thương con.
 
Rdinh

Còn trời còn nước còn non
Tấm lòng yêu mẹ vẫn còn trong con
Một sương hai nắng mỏi mòn
Thương thân cò nặng sớm hôm muộn phiền

Chịu thương chịu khổ triền miên
Nuôi con khôn lớn với niềm âu lo
Dặm đường đời lắm sóng to
Mảnh mai tay lái sao cho vẹn toàn

Sớm chiều mẹ phải lo toan
Thay cha bao nỗi gian nan trường đời
Dạy con thắm thiết bao lời
Mẹ ơi nhớ lắm cuộc đời truân chuyên

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 07:51:00
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Tình mình
 
Tình mình đang đẹp tựa bình minh
Ai đem chia cắt lứa đôi mình
Cho thơ nhỏ lệ cùng năm tháng
Viết mãi dòng yêu nghẹn chữ tình
 
Trời xa thăm thẳm mỏi cánh chim
Năm tháng mòn trông mỏi mắt tìm
Người đi muôn dặm sầu lữ thứ
Kẻ ở đau lòng  nát trái tim
 
T.T.K.2.4.2009


TAN VỠ

Hạnh phúc từ đây đã nhạt chìm
Đau lòng từ giã xót niềm riêng
Vòng tay thương nhớ giờ hoang vắng
Lạnh lùng bay mãi một cánh chim

Tình trót mất rồi anh hỡi anh
Buồn đau như chiếc lá lìa cành
Sợi tơ vương vấn làm sao dứt?
Nỗi buồn ôm ấp mãi năm canh

thuỵ du
 



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 09:32:03
0

Trích đoạn: nghinhnguyen


Ru em tình lỡ

Ru em ru mãi lỡ tình
Bến đời một thưở phiêu linh kiếp người
Ru em ru mãi ngậm ngùi
Cách chia nỗi nhớ niềm vui lụn tàn 
Bây giơ thu đã sắp sang....

Nghinh Nguyên


Buồn trong nỗi nhớ ngỡ ngàng lòng ai
Ru em tháng rộng ngày dài
Ru tình hờ hững miệt mài năm canh
Mộng đời cũng vẫn còn xanh
Mà thân giờ đã trở thành hư hao
Ru tình một mảnh xanh xao
Hồn qua lối mộng chao đao cõi buồn
Tim yêu ngày ấy trót buông
Tình thôi đã lỡ, em buồn mà chi.....
 
                thụy du
 
 
..Yêu rồi chỉ để biệt ly
Chưa sum hợp đã phân kỳ xót đau
Thời gian đã đến thay mầu
Tóc mây rồi cũng trắng phau mái đầu
Đi qua mấy cuộc bể dâu
Vẫn còn tình nặng nghĩa sâu một đời
Đã đành bèo dạt mây trôi
Tình thơ - một giấc mộng đời không phai
Tình thơ - tia nắng ban mai
Cho ta chiếc bóng trải dài lối mơ
"Tình thơ như giấc mộng hờ
Hồn tôi đâu phải bến bờ dừng chân".
Chì mong em ghé một lần
Lòng tôi mang nặng nghĩa ân một đời
Đường trần nghìn dặm xa xôi
Đường tình đi hết cuộc đời chưa qua..
Lời ru cứ mãi thiết tha...
 
             Nghinh Nguyên


Thương đau ngày tháng mặn mà tình xa
Ru em ngày cũng phôi pha
Ân tình đã lỡ thôi ta ngậm ngùi
Đời em cũng chỉ thế thôi
Đớn đau buồn hận đơn côi ôm sầu
Mà ai có muốn thế đâu
Lá lay những giọt mưa ngâu duyên phần
Lòng ai cũng ngại cũng ngần
Chẳng qua con tạo xoay vần xẻ đôi
Mỗi phương một nỗi đơn côi
Cho đau cho xót cho rời giấc mơ
Cuộc đời đâu phải vần thơ
Có đâu êm ái để chờ để mong
Xin ai chớ nặng trong lòng
Đường tình một nẻo mơ hồng lối đi
Ngâm buồn một khúc biệt ly
Tình ta từ tạ người đi xa rồi
Mỗi phương một nẻo chân trời .....

           thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 09:42:18 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 10:06:56
0
 

 


 
Đây là rừng đồi sim tím


Đây là đồi hoa bắng lăng
Người ta còn gọi tên bằng tường vi
Rdinh nhìn lầm có khi
thấy màu tim tím tưỡng thì hoa sim ?
 
                        Nghinh Nguyên
 
 
Mải nhìn nàng áo trắng thôi
Chẳng nhìn đồi tím nên tôi e lầm rồi
Ới này Hà-Nghinh-Tuấn ơi
Vì em chỉ nên tôi có thể lầm
Chẳng phải sim... mà bằng-lăng
Hai hoa cùng tím nên không rõ đường
 
Cũng nhờ Nghinh-Nguyễn ân-cần
Nhắc tôi nên chẳng phân-vân chút gì
Dắt nàng áo trắng cùng đi
Kiếm đồi xim tím vân-vi chuyện tình.
Cảm ơn Nghinh-Nguyễn bạn thân.
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 10:15:16 bởi Rdinh >

Lê Hoài Thương
  • Số bài : 81
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2009
  • Nơi: CANADA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 11:57:49
0

 
 
CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP
 
Ngày xưa ôm mộng em chờ
Chờ người cũng một vần thơ ân tình
Mà sao tan vỡ đôi mình
Để giờ em trách phận mình buồn ơi !
 
Đời cho ngày tháng đầy vơi
Tình người cũng thế lúc vơi lúc đầy
Tơ duyên vốn thật lá lay
Em ơi chớ tự đọa đày xác thân
 
Đời cho được mấy lần Xuân
Sao em lại để héo dần mộng mơ
Xin từ giã những bơ vơ
Cuộc đời bao kẻ vẫn chờ đợi em
 
Đem những ngày tháng êm đềm
Nợ lòng trang trãi đẹp thêm tình người
 
Hoài Thương 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 18:28:45
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du

Tình mình
 
Tình mình đang đẹp tựa bình minh
Ai đem chia cắt lứa đôi mình
Cho thơ nhỏ lệ cùng năm tháng
Viết mãi dòng yêu nghẹn chữ tình
 
Trời xa thăm thẳm mỏi cánh chim
Năm tháng mòn trông mỏi mắt tìm
Người đi muôn dặm sầu lữ thứ
Kẻ ở đau lòng  nát trái tim
 
T.T.K.2.4.2009


TAN VỠ

Hạnh phúc từ đây đã nhạt chìm
Đau lòng từ giã xót niềm riêng
Vòng tay thương nhớ giờ hoang vắng
Lạnh lùng bay mãi một cánh chim

Tình trót mất rồi anh hỡi anh
Buồn đau như chiếc lá lìa cành
Sợi tơ vương vấn làm sao dứt?
Nỗi buồn ôm ấp mãi năm canh

thuỵ du



Tan vỡ
 
Mưa bão tràn về cây xót đau
Cánh hoa xơ xác có còn đâu
Ngày xưa ngan ngát thơm màu nhớ
Dằm thắm duyên tơ mối tình đầu
 
Chia ly tan tác nát lòng nhau
Gọi nắng về hong những giọt sầu
Lờ lững vô tình mây phủ kín
Nỗi niềm mang nặng đến ngàn sau
 
T.T.K.2.5.2009

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 20:10:15
0
 
 
 



Xa xôi lòng những thẩn thờ
Biết rằng chỉ gặp trong mơ mẹ hiền
Đầu Xuân trước bàn gia tiên
Chắp tay khấn nguyện mẹ yên tấc lòng

Ra đi nước nhược non bồng
Mẹ được thanh thản thì lòng con vui
Tấm tình thương nhớ khôn nguôi
Kính dâng lên mẹ muôn đời...mẹ ơi

thuỵ du



Ngày nay cách bến xa bờ
Quê-hương ngàn dặm - chơ-vơ quê người
Hướng về quê cũ xa-xôi
Bóng hình của mẹ vẫn ngời trong con
 
Ra đi nhớ nước cùng non
Nhớ thời chinh-chiến con còn thơ-ngây
Thân mẹ sức yếu vai gầy
Con thơ mẹ vẫn từng ngày đỡ nâng
Vẹn-tòan như nước xuôi dòng
Công ơn mẹ đó trong lòng khó quên
 
Đường đời con được bình yên
Là nhờ cha mẹ dạy khuyên từng ngày
Nhang trầm tỏa khói hương bay
Như lời đa-tạ những ngày gian lao.
 
Rdinh


 
Lòng con lệ xót xa trào
Công ơn của mẹ nuốt vào tận tim
Bây giờ con biết đâu tìm
Bóng hình của mẹ , mẹ hiền dấu yêu
Những ngày xưa ấy chắt chiu
Giữ trong tâm khảm với nhiều xót xa
Thương mẹ mưa nắng ngày qua
Nén hương lòng thắp, nhạt nhoà mắt con

thuỵ du
 
 
Ra di nhớ nước cùng non
Nhớ canh rau muống , nhớ tương ,nhớ cà
Đường về quê vời-vợi xa
Ảnh hình của mẹ chẳng xa trong lòng
Già nua với chiếc lưng còng
Mẹ xưa vẫn nặng tấm lòng thương con.

Rdinh

Còn trời còn nước còn non
Tấm lòng yêu mẹ vẫn còn trong con
Một sương hai nắng mỏi mòn
Thương thân cò nặng sớm hôm muộn phiền

Chịu thương chịu khổ triền miên
Nuôi con khôn lớn với niềm âu lo
Dặm đường đời lắm sóng to
Mảnh mai tay lái sao cho vẹn toàn

Sớm chiều mẹ phải lo toan
Thay cha bao nỗi gian nan trường đời
Dạy con thắm thiết bao lời
Mẹ ơi nhớ lắm cuộc đời truân chuyên

thuỵ du

 
Mỗi khi nắng quái chiều về
Như trong tia nắng mẹ về cùng con
Soi vào mãi tận tâm can
Niềm thương nỗi nhớ chẳng còn gì hơn
 
Vầng dương khuất núi chập chờn
Mẹ là viên ngọc trong con tuyệt vời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Công ơn của mẹ biển trời con mang.
 
Rdinh

Lê Hoài Thương
  • Số bài : 81
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2009
  • Nơi: CANADA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 21:00:38
0

 
 
GỬI  NGƯỜI  XƯA
 
Tình đã xa rồi xa rất xa
Trong em yêu dấu chẳng phai nhòa
Chắt chiu từng phút vùng kỷ niệm
Em hỡi chuyện tình hai chúng ta
 
Là ngày mười sáu của tháng ba
Trong anh yêu dấu chẳng phôi pha
Từng đêm da diết buồn anh khóc
Thương mãi người yêu mắt lệ nhòa
 
Bao nhiêu năm rồi đã đi qua
Lòng vẫn nghe buồn chuyện đôi ta
Vô duyên nên nợ không phải trả
Trời đày duyên kiếp phải chia xa
 
Em hỡi làm sao quên tình đầu
Vì đâu ngăn cách?Bởi vì đâu ?
Xa xôi anh đếm dài thương nhớ
Nặng nợ duyên mình những thương đau
 
Hoài Thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 21:50:57
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 



Xa xôi lòng những thẩn thờ
Biết rằng chỉ gặp trong mơ mẹ hiền
Đầu Xuân trước bàn gia tiên
Chắp tay khấn nguyện mẹ yên tấc lòng

Ra đi nước nhược non bồng
Mẹ được thanh thản thì lòng con vui
Tấm tình thương nhớ khôn nguôi
Kính dâng lên mẹ muôn đời...mẹ ơi

thuỵ du



Ngày nay cách bến xa bờ
Quê-hương ngàn dặm - chơ-vơ quê người
Hướng về quê cũ xa-xôi
Bóng hình của mẹ vẫn ngời trong con
 
Ra đi nhớ nước cùng non
Nhớ thời chinh-chiến con còn thơ-ngây
Thân mẹ sức yếu vai gầy
Con thơ mẹ vẫn từng ngày đỡ nâng
Vẹn-tòan như nước xuôi dòng
Công ơn mẹ đó trong lòng khó quên
 
Đường đời con được bình yên
Là nhờ cha mẹ dạy khuyên từng ngày
Nhang trầm tỏa khói hương bay
Như lời đa-tạ những ngày gian lao.
 
Rdinh


 
Lòng con lệ xót xa trào
Công ơn của mẹ nuốt vào tận tim
Bây giờ con biết đâu tìm
Bóng hình của mẹ , mẹ hiền dấu yêu
Những ngày xưa ấy chắt chiu
Giữ trong tâm khảm với nhiều xót xa
Thương mẹ mưa nắng ngày qua
Nén hương lòng thắp, nhạt nhoà mắt con

thuỵ du
 
 
Ra di nhớ nước cùng non
Nhớ canh rau muống , nhớ tương ,nhớ cà
Đường về quê vời-vợi xa
Ảnh hình của mẹ chẳng xa trong lòng
Già nua với chiếc lưng còng
Mẹ xưa vẫn nặng tấm lòng thương con.

Rdinh

Còn trời còn nước còn non
Tấm lòng yêu mẹ vẫn còn trong con
Một sương hai nắng mỏi mòn
Thương thân cò nặng sớm hôm muộn phiền

Chịu thương chịu khổ triền miên
Nuôi con khôn lớn với niềm âu lo
Dặm đường đời lắm sóng to
Mảnh mai tay lái sao cho vẹn toàn

Sớm chiều mẹ phải lo toan
Thay cha bao nỗi gian nan trường đời
Dạy con thắm thiết bao lời
Mẹ ơi nhớ lắm cuộc đời truân chuyên

thuỵ du

 
Mỗi khi nắng quái chiều về
Như trong tia nắng mẹ về cùng con
Soi vào mãi tận tâm can
Niềm thương nỗi nhớ chẳng còn gì hơn
 
Vầng dương khuất núi chập chờn
Mẹ là viên ngọc trong con tuyệt vời
Dẫu cho vật đổi sao dời
Công ơn của mẹ biển trời con mang.
 
Rdinh


Rạng ngời một tấm lòng vàng
Chẳng gì sánh được mẹ mang trong lòng
Đêm đêm trở giấc thầm mong
Ước gì gặp mẹ thoả lòng nhớ nhung

Thương thay giấc mộng tương phùng
Làm sao có được để cùng sớt chia
Mẹ nay đôi ngả đã lìa
Dương gian âm cảnh nẻo về cách xa

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 22:22:26
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Tan vỡ

 
Mưa bão tràn về cây xót đau
Cánh hoa xơ xác có còn đâu
Ngày xưa ngan ngát thơm màu nhớ
Dằm thắm duyên tơ mối tình đầu
 
Chia ly tan tác nát lòng nhau
Gọi nắng về hong những giọt sầu
Lờ lững vô tình mây phủ kín
Nỗi niềm mang nặng đến ngàn sau
 
T.T.K.2.5.2009


NỖI ĐAU

Từ đây đôi ngả ngẩn ngơ sầu
Cách xa muôn dặm những thương đau
Làm sao kể hết niềm nhung nhớ
Của những nhân tình phải xa nhau

Mưa bão ngập đường ướt tái tê
Xơ xác cành hoa rụng lối về
Đếm mùa thương nhớ tràn cay mắt
Hỡi người xa cách vạn sơn khê

thuỵ du


 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 22:28:52
0
 





Tình yêu mặn ngọt trái tim
Đem em vun đắp tình sim ngọt ngào
Mai đây sóng dậy xôn xao
Tình này ai lại chôn vào hư không
Thân em là trái sim hồng
Tình anh tình chị thắm nồng duyên em

thuỵ du



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/278FDD556CD945F18E26B30940E57E64.jpg[/image]
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 22:44:34
0
CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP
 
Ngày xưa ôm mộng em chờ
Chờ người cũng một vần thơ ân tình
Mà sao tan vỡ đôi mình
Để giờ em trách phận mình buồn ơi !
 
Đời cho ngày tháng đầy vơi
Tình người cũng thế lúc vơi lúc đầy
Tơ duyên vốn thật lá lay
Em ơi chớ tự đọa đày xác thân

Đời cho được mấy lần Xuân
Sao em lại để héo dần mộng mơ
Xin từ giã những bơ vơ
Cuộc đời bao kẻ vẫn chờ đợi em

Đem những ngày tháng êm đềm
Nợ lòng trang trãi đẹp thêm tình người

Hoài Thương


CẢM ƠN NGƯỜI

Những ngày xưa đó xa xôi
Vần thơ chừng cũng nghe rồi hư hao
Hình hài vốn đã xanh xao
Trót buồn cho nỗi lao đao đời mình

Những ngày xưa của chuyện tình
Đã là dĩ vãng khép mình trong tim
Dẫu cho chẳng nhạt chẳng chìm
Nhưng không là nỗi lặng im trong lòng

Xa xôi cũng một cánh hồng
Nhện nào giăng mạng để lòng xót xa
Thôi ngày xưa ấy đã qua
Xin ai đừng nhắc, phôi pha mất rồi

Lá lay duyên nợ của trời
Không cho gặp gỡ nên đành chia xa
Cám ơn lời ấy thật là
Nhưng còn đâu nữa, người đà phụ tôi....

            thuỵ du




Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 22:56:17
0

Trích đoạn: Rdinh

 





Tình yêu mặn ngọt trái tim
Đem em vun đắp tình sim ngọt ngào
Mai đây sóng dậy xôn xao
Tình này ai lại chôn vào hư không
Thân em là trái sim hồng
Tình anh tình chị thắm nồng duyên em

thuỵ du



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/278FDD556CD945F18E26B30940E57E64.jpg[/image]

Nghĩa tình sim nặng bao lời
Nhiều công vun xới cho đời mộng mơ
Hôm nay cũng một vần thơ
Cám ơn sim đã mộng mơ giúp tình

Tình chung thuỷ một chữ tình
Nâu màu sim ấy tím tình hoa yêu

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 02.05.2009 23:17:08
0
GỬI  NGƯỜI  XƯA
 
Tình đã xa rồi xa rất xa
Trong em yêu dấu chẳng phai nhòa
Chắt chiu từng phút vùng kỷ niệm
Em hỡi chuyện tình hai chúng ta
 
Là ngày mười sáu của tháng ba
Trong anh yêu dấu chẳng phôi pha
Từng đêm da diết buồn anh khóc
Thương mãi người yêu mắt lệ nhòa
 
Bao nhiêu năm rồi đã đi qua
Lòng vẫn nghe buồn chuyện đôi ta
Vô duyên nên nợ không phải trả
Trời đày duyên kiếp phải chia xa
 
Em hỡi làm sao quên tình đầu
Vì đâu ngăn cách?Bởi vì đâu ?
Xa xôi anh đếm dài thương nhớ
Nặng nợ duyên mình những thương đau
 
            Hoài Thương

ĐÃ ĐÀNH
LÀ NGĂN CÁCH


Đã là muôn kiếp phải xa nhau
Mấy dễ ai quên được tình đầu
Xa xôi cách trở ngàn dặm ấy
Nén chặt trong lòng trái tim đau

Thôi rồi đôi ngã đã ly tan
Giọt nước mắt rơi cũng ngỡ ngàng
Bao năm xa cách tình nên nỗi
Chỉ trách phận mình lắm dở dang

Em giờ đành cất bước sang ngang
Bỏ lại sau lưng hận lỡ làng
Vì trời ngăn cách đành đôi ngả
Thôi rồi tình muôn thưở ly tan

Ngày ấy anh đi bỏ lại em
Bỏ cả sau lưng nỗi phủ phàng
Biết trời tạo lấy bao oan nghiệt
Chẳng phải lòng anh muốn trái ngang

Đành là số phận của trời cho
Lỡ cả trăm năm, lỡ hẹn hò
Cây đa bến cũ còn đây nhỉ
Mà người năm ấy chỉ là mơ...

            thuỵ du

Xin cám ơn bạn Hoài Thương đã ghé thăm & hoạ thơ. Vì TD đi tìm mãi trang thơ của bạn mà không thấy nên chỉ để thơ hoạ lại ở trang nhà,mong bạn thông cảm.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 23:21:40 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 03.05.2009 03:20:09
0
 
 



Nhớ tình xưa ấy êm đềm
Nâng niu một cánh sim mềm tình nhau
Bây giờ hai ngả thương đau
Hỡi ơi héo hắt thân sầu sim em

thuỵ du


 
Đường tình ví chảy xuôi êm
Thì tình anh , chị, nghĩa sim thắm mầu
 
Ngỡ-ngàng tình ấy chia bâu
Ai người chẳng chịu cảnh sầu biệt ly
Đẫm lòng lệ ướt hoen mi
Anh về một nẻo , chị đi một đường
Để sim ngơ-ngẩn sầu thương
Hoa tan-tác cánh bên đường ai hay ! 
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 03:56:18 bởi Rdinh >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: RU EM TÌNH LỠ - 03.05.2009 07:06:11
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 



Nhớ tình xưa ấy êm đềm
Nâng niu một cánh sim mềm tình nhau
Bây giờ hai ngả thương đau
Hỡi ơi héo hắt thân sầu sim em

thuỵ du


 
Đường tình ví chảy xuôi êm
Thì tình anh , chị, nghĩa sim thắm mầu
 
Ngỡ-ngàng tình ấy chia bâu
Ai người chẳng chịu cảnh sầu biệt ly
Đẫm lòng lệ ướt hoen mi
Anh về một nẻo , chị đi một đường
Để sim ngơ-ngẩn sầu thương
Hoa tan-tác cánh bên đường ai hay ! 
 
Rdinh

Gió giông bão tố mưa bay
Tình anh nghĩa chị dạ này xót đau
Mất rồi duyên nợ trầu cau
Gần nhau một thưở thương đau cả đời

Sim em cũng nặng một lời
Thương cho cảnh phải rã rời uyên ương

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: RU EM TÌNH LỠ - 03.05.2009 07:58:23
0

Trích đoạn: Rdinh

 

 


 
Đây là rừng đồi sim tím


Đây là đồi hoa bắng lăng
Người ta còn gọi tên bằng tường vi
Rdinh nhìn lầm có khi
thấy màu tim tím tưỡng thì hoa sim ?
 
                        Nghinh Nguyên
 
 
Mải nhìn nàng áo trắng thôi
Chẳng nhìn đồi tím nên tôi e lầm rồi
Ới này Hà-Nghinh-Tuấn ơi
Vì em chỉ nên tôi có thể lầm
Chẳng phải sim... mà bằng-lăng
Hai hoa cùng tím nên không rõ đường
 
Cũng nhờ Nghinh-Nguyễn ân-cần
Nhắc tôi nên chẳng phân-vân chút gì
Dắt nàng áo trắng cùng đi
Kiếm đồi xim tím vân-vi chuyện tình.
Cảm ơn Nghinh-Nguyễn bạn thân.
 
Rdinh
 
NN gởi đến Rdinh  bài hoa mua ví chưa tì́m được hoa sim.
 
Hoa Mua
 
Chiều nay về ngang lưng đèo 
Lối mòn vách đá phong rêu dấu mờ
Nhớ về kỷ niệm nên thơ
Một thời hoa mộng hẹn hò nơi đây
Thoáng nhìn tảng đá cành cây
Tưởng còn in dấu của ngày xa xưa
Gặp em sim đã hết mùa
Hái trao em cánh hoa mua tím rừng
Cũng màu tím của thủy chung
Một thời hoa tím đi cùng sử thi
Xót đau màu của chia ly
Bài ca sim tím đã đi vào đời
Ngậm ngùi nhớ chuyện lứa đôi
Những ngày thơ mộng
Tan rồi
Khói mây
Chân đèo chiều khói sương vây
Bài ca sim tím cuối đèo vọng xa
Mang theo nỗi nhớ đi qua 
Nhớ hoa mua cũng dáng hoa tím buồn.
 
Nghinh Nguyên 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: RU EM TÌNH LỠ - 03.05.2009 08:29:00
0

Trích đoạn: Thuỵ Du

CUỘC ĐỜI VẪN ĐẸP
 
Ngày xưa ôm mộng em chờ
Chờ người cũng một vần thơ ân tình
Mà sao tan vỡ đôi mình
Để giờ em trách phận mình buồn ơi !
 
Đời cho ngày tháng đầy vơi
Tình người cũng thế lúc vơi lúc đầy
Tơ duyên vốn thật lá lay
Em ơi chớ tự đọa đày xác thân

Đời cho được mấy lần Xuân
Sao em lại để héo dần mộng mơ
Xin từ giã những bơ vơ
Cuộc đời bao kẻ vẫn chờ đợi em

Đem những ngày tháng êm đềm
Nợ lòng trang trãi đẹp thêm tình người

Hoài Thương


CẢM ƠN NGƯỜI

Những ngày xưa đó xa xôi
Vần thơ chừng cũng nghe rồi hư hao
Hình hài vốn đã xanh xao
Trót buồn cho nỗi lao đao đời mình

Những ngày xưa của chuyện tình
Đã là dĩ vãng khép mình trong tim
Dẫu cho chẳng nhạt chẳng chìm
Nhưng không là nỗi lặng im trong lòng

Xa xôi cũng một cánh hồng
Nhện nào giăng mạng để lòng xót xa
Thôi ngày xưa ấy đã qua
Xin ai đừng nhắc, phôi pha mất rồi

Lá lay duyên nợ của trời
Không cho gặp gỡ nên đành chia xa
Cám ơn lời ấy thật là
Nhưng còn đâu nữa, người đà phụ tôi....

          thuỵ du

 
Găp Trong Thơ
 
Gặp người, tưởng  đã phụ rồi !
Gặp hồn thơ mãi một đời không phai
Tình thơ một giấc mộng dài
Lời thơ nối kết tình ai vào đời
Dẫu là cách trỡ ngàn khơi
Nhưng là gang tất giữa đờ̀i thực-mơ
Bây giờ cho đến bao giờ
Trong thơ ta chẳng bơ vơ phủ phàn
Đời là những chuyến đò ngang
Hợp tan là chuyện thế gian thường tình
Trong thơ ta vẫn gặp mình
Mà trao những khúc ân tình dễ thương.
Dẫu là không vấn không vương
Vẫn in kỷ niện trên đương trần ai...
 
                Nghinh Nguyên
 
 



Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: RU EM TÌNH LỠ - 03.05.2009 09:37:53
0
VƯỜN YÊU HOANG VẮNG

Thơ tình tôi họa cùng ai
Biết người có ghé nơi này đọc qua ?
Tháng tư năm cũ đã xa
Đem theo cả giấc mơ hoa thuở nào

Tháng tư giờ nắng hanh hao
Mưa rào bất chợt , xanh xao khoảng trời
Lửa tình ai nhóm giữa đời
Phải chăng mưa dập tắt rồi , người ơi !

Hương nồng vẫn đượm trong tôi
Mà người năm ấy xa xôi mịt mờ
Tôi ươm sắc tím đợi chờ
Người như gió thoảng hững hờ phôi pha

Cửa lòng người đã mở ra
Tiếng đàn bỗng tắt bài ca nửa chừng
Vườn yêu hoang vắng lạnh lùng
Đường xa thiên lý trập trùng , xót xa…

BL07

Sao Du đổi phận bây giờ ?
Trúc Mai chắc phải đợi chờ kiếp sau
Bây giờ  thơ họa cùng nhau
Biết đâu nối được nhịp cầu tơ duyên ( ở kiếp sau . Hiiiiii)


NGÀY ẤY THÁNG TƯ


Tháng tư tình vẫn nở hoa
Tháng tư ấy chẳng nhạt nhoà trong tâm
Cho dù giờ đã xa xăm
Tháng tư vẫn cứ âm thầm trong anh

Vần thơ mơ mộng an lành
Mà em vẫn viết gửi anh dạt dào
Nồng nàn tình ấy em trao
Anh luôn ôm ấp ngọt ngào trong tim

Tình anh chẳng nhạt không chìm
Vẫn là tình mộng vẫn niềm thương đau
Giờ dù mình đã xa nhau
Những ngày xưa cũng một màu cô liêu

Tím chiều tím cả người yêu
Mà ai còn vẫn hắt hiu đợi chờ
Vườn yêu cho dẫu trong mơ
Vẫn là khắc khoải từng giờ em ơi.....

          thuỵ du

Biết đâu vốn nặng tơ duyên
Kiếp sau mình lại thuyền quyên anh hùng???
Biết đâu ngày ấy trùng phùng
Biết đâu mình lại chẳng cùng yêu nhau??? ( hihi )


     


THÁNG TƯ NĂM CŨ
 
Tháng tư năm cũ đã xa
Phượng hồng giờ đã phôi pha , hỡi người !
Còn đâu sắc đỏ một thời
Ép vào trang sách thay lời dấu yêu …
 
Người đi xa cách bao nhiêu
Chốn xưa cỏ mọc tịch liêu , u hoài
Biết chăng trên nẻo đường dài
Người mang giấc mộng trang đài hôm nao ?
 
Tim hồng ngày ấy em trao
Đỏ như cánh Phượng dạt dào lửa thơ
Hoàng hôn sương tuyết hững hờ
Thuyền đi bỏ bến , quên bờ còn đâu ?
 
Kiếp này ta đã xa nhau
Sông Ngân - Ô Thước nhịp cầu gãy đôi
Người đi thăm thẳm phương trời
Vườn yêu lá rụng rã rời trong mưa …
BL07
 


Kiếp sau – biết đến bao giờ ?
Thời gian thăm thẳm phủ mờ dấu chân
Tơ duyên hư ảo phù vân
Chỉ còn lại tiếng chuông ngân trong chiều …





ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: RU EM TÌNH LỠ - 03.05.2009 09:48:46
0
quote:

Trích đoạn: Thuỵ Du


Tan vỡ

 
Mưa bão tràn về cây xót đau
Cánh hoa xơ xác có còn đâu
Ngày xưa ngan ngát thơm màu nhớ
Dằm thắm duyên tơ mối tình đầu
 
Chia ly tan tác nát lòng nhau
Gọi nắng về hong những giọt sầu
Lờ lững vô tình mây phủ kín
Nỗi niềm mang nặng đến ngàn sau
 
T.T.K.2.5.2009


NỖI ĐAU

Từ đây đôi ngả ngẩn ngơ sầu
Cách xa muôn dặm những thương đau
Làm sao kể hết niềm nhung nhớ
Của những nhân tình phải xa nhau

Mưa bão ngập đường ướt tái tê
Xơ xác cành hoa rụng lối về
Đếm mùa thương nhớ tràn cay mắt
Hỡi người xa cách vạn sơn khê

thuỵ du



 

Nỗi đau
 
Đau gì bằng tử biệt sinh ly
Giết mòn thể xác của người đi
Người ở chết dần trong nhung nhớ
An ủi  bao nhiêu chẳng ích chi
 
Trời ơi ! Trời có biết cho không
Trái tim thành đá lệ thành sông
Có thương đôi lứa tình hoa mộng
Xin thả nắng về xoá bão giông
 
T.T.K.3.5.2009
 

Rdinh
  • Số bài : 3559
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 03.05.2009 11:42:33
0
 


 
Đây là rừng đồi sim tím


Đây là đồi hoa bắng lăng
Người ta còn gọi tên bằng tường vi
Rdinh nhìn lầm có khi
thấy màu tim tím tưỡng thì hoa sim ?
 
                        Nghinh Nguyên
 
 
Mải nhìn nàng áo trắng thôi
Chẳng nhìn đồi tím nên tôi e lầm rồi
Ới này Hà-Nghinh-Tuấn ơi
Vì em chỉ nên tôi có thể lầm
Chẳng phải sim... mà bằng-lăng
Hai hoa cùng tím nên không rõ đường
 
Cũng nhờ Nghinh-Nguyễn ân-cần
Nhắc tôi nên chẳng phân-vân chút gì
Dắt nàng áo trắng cùng đi
Kiếm đồi xim tím vân-vi chuyện tình.
Cảm ơn Nghinh-Nguyễn bạn thân.
 
Rdinh
 
NN gởi đến Rdinh  bài hoa mua ví chưa tì́m được hoa sim.
 
Hoa Mua
 
Chiều nay về ngang lưng đèo 
Lối mòn vách đá phong rêu dấu mờ
Nhớ về kỷ niệm nên thơ
Một thời hoa mộng hẹn hò nơi đây
Thoáng nhìn tảng đá cành cây
Tưởng còn in dấu của ngày xa xưa
Gặp em sim đã hết mùa
Hái trao em cánh hoa mua tím rừng
Cũng màu tím của thủy chung
Một thời hoa tím đi cùng sử thi
Xót đau màu của chia ly
Bài ca sim tím đã đi vào đời
Ngậm ngùi nhớ chuyện lứa đôi
Những ngày thơ mộng
Tan rồi
Khói mây
Chân đèo chiều khói sương vây
Bài ca sim tím cuối đèo vọng xa
Mang theo nỗi nhớ đi qua 
Nhớ hoa mua cũng dáng hoa tím buồn.
 
Nghinh Nguyên 




 
 
NN  nhớ chỉ dùm đồi bằng lăng ở đâu , gấp gấp lên đấy. Cảm ơn trưoc nhe

 

trongvan
  • Số bài : 1435
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.11.2007
RE: RU EM TÌNH LỠ - 03.05.2009 20:13:15
0


Văn ơi chị Du rất hiền
Chỉ có cái miệng mà nên tội tình
Hai chị em của chúng mình
Tình thâm thủ túc tính tình giống nhau
 
Ồn ào kẻ trước người sau
Phá làng phá xóm là đầu đó nha
Bây giờ chị đang ở nhà
Qua Văn sáng sớm có la bể làng
 
Ai bảo cái tật làm tàng
Diễn đàn đòi bỏ la làng phải ghê
Nhưng thôi Văn đệ đã về
Chị cho Văn nói xấu ê cả càng

Phụ nữ miệng rộng mới sang
Ham ăn ham nói lại càng ham chơi
Việc nhà làm biếng quá trời
Còn nhiều tật xấu Văn ơi thiệt này

Và cả cái tội nói nhây
Ba gai đủ thứ, tỷ đây sợ gì
Văn đệ kể đủ hết đi
Tỷ đâu sợ ế, ế thì khỏe hơn
 
Chỉ cần Văn đệ bỏ cơn
Cái cơn làm biếng lơn tơn ngủ hoài
Diễn đàn đệ ghé lai rai
Cùng Du tỷ tám dài dài nghe Văn
 
Thụy Du

 
Đằng nào cũng chị, cũng em
Ít nhiều điểm giống dẫu thèm hay không
Gậy ông nếu đập lưng ông
Trúng nhầm cùi chỏ hay mông đều phiền!
 
Chị em mình bụng dạ hiền
Nhưng miệng chành chạch mất… duyên tỷ à!
Người danh giá sợ chạy xa
Chỉ dân đanh đá, chua ngoa ráp vào!
 
Tối ngày tán dóc tào lao
Xong cười hí hố, ồn ào cả thôn
Thế thì thử hỏi gì hơn?
Riết rồi họ nói mình khùng chết nha? 
 

Lê Hoài Thương
  • Số bài : 81
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2009
  • Nơi: CANADA
RE: RU EM TÌNH LỠ - 03.05.2009 20:32:13
0

 
 
NẾU MAI ANH VỀ
 
Nếu mai anh về lại quê hương xưa
Thăm người yêu bên dòng đời nghiệt ngã
Thăm những kỷ niệm đẹp buồn êm ả
Của chúng mình thưở ấy được không em?
 
Những từng đêm rồi lại những từng đêm
Anh đếm sao trời để ngồi nghe thương nhớ
Người yêu xưa đôi mắt buồn bỡ ngỡ
Rót vào lòng anh hàng vạn đóa hoa yêu
 
Em ngày xưa yêu dấu biết bao nhiêu
Những trăn trở trên dòng đời bất hạnh
Giữa chữ hiếu và chữ tình nghe lạnh
Cả tâm hồn em trăn trở tính sao ?
 
Chuyện tình yêu thưở ấy của ngọt ngào
Mang dấu tích những âm thầm vụng dại
Mang xót xa của đứa con buồn mãi
Giữa chữ tình, chữ hiếu phải đắng cay
 
Thương cho em ngày ấy quá thơ ngây
Xa anh mãi lúc tuổi còn khờ dại
Nếu mai này quê hương anh trở lại
Em có còn là em của ngày xưa ?
 
Hoài Thương

Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 85 trang, bài viết từ 1591 đến 1620 trên tổng số 2545 bài trong đề mục