Suối Ngọt Trầm Hương

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 56 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 1667 bài trong đề mục
Tác giả Bài
DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
Suối Ngọt Trầm Hương - 10.11.2008 19:19:06
0
Mùa Áo Mới

Em may áo mới cho anh
Thêu hoa thêu bướm mây xanh nắng hồng
Chải suông lọn tóc chờ đông
Vòng tay anh sưởi ngọt dòng suối mơ

Đường kim mũi chỉ dệt thơ
Tình hoa hương nắng mây chờ gió lên
Gió thơm ghé lại bên thềm
Quế trầm hương gót chân mềm em qua

Suối mơ tình mãi đậm đà
bốn mùa sương tuyết ta là của nhau
Nguồn thơ suối chảy ngọt ngào
Hôn bờ nắng ấm nao nao tình người

Em may áo ngọt màu tươi
Tặng anh trăm đóa hoa cười với thơ
Người yêu ơi xin về mơ
Trăm năm mộng đã kết thơ suối tình

Hồng Quế
 
Mùa Áo Cưới
 
Em may áo mới hiện hình
Người quen người lạ nghe tình nhớ mong
Em về sưởi  ấm mùa đông
Hương Giang nước ngọt xuôi dòng ước mơ
 
Đường kim em dệt tình thơ
Em đưa mũi chỉ vẽ mơ cõi thiền
Mùa thu em gọi gió lên
Mùa đông ước mộng em bên anh hòai...
 
Từ trong đáy dạ ra ngòai
Hồng lam nguyệt quế thêm dài nhớ mong
Cõi hồn trinh thục trong lòng
Ban mai rực sáng trời trong gió hòa
 
Hương giang mãi mãi đậm đà
Bốn mùa trăng gió mặn mà tình sâu
Nhớ người ai nhỏ giọt châu
Thầm mơ mùa cưới bên nhau dạt dào
 
 
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2008 06:44:57 bởi Nguyên Đỗ >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 19.11.2008 04:45:28
0

Chào anh bạn Nguyên Đỗ,
Biết anh Nguyên Đỗ thế nào cũng tới thăm HQ, nhưng sao anh tới im ru bà rù hồi nào mà Quế không hay, nhớ mình không có đưa chìa khóa nhà cho ai mà sao anh vào ngồi chờ sẳn hồi nào. Nghi anh chắc có phép lạ há ? xin lỗi vì để anh chờ lâu ghê hả .....



Mời Anh Trà Thơm

Mời anh ngồi xuống dùng trà thơm
Hương hoa hồng quế ngọt như đường
Em pha đầm ấm vần thơ muộn
Cám ơn bạn quí có lòng thương

Biết anh hòa nhã suối nguồn thơ
Nâng hoa cánh mỏng mọi người chờ
Chữ nghĩa niềm tin luôn bừng sáng
Chân đất đỉnh trời ta cứ mơ

Anh ghé lại đây xin dừng chân
Thăm nhau giây phút gọi ân cần
Hàn huyên to nhỏ dòng tâm sự
Mong hai đứa mình là bạn thân

Em dòng suối ngọt mùa an lành
Tóc dài thả mộng giữa trời xanh
Tung bay liền cánh con chim nhỏ
Cắn một cành mơ gởi về anh

Hồng Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 19.11.2008 05:32:00
0
Nối Lời Thương Yêu

Lời thương yêu ngọt à ơi...
Trời lam nắng ấm về phơi má hồng
Ngọt ngào suối chảy dòng sông
Mật thơ anh rót thành dòng suối mơ

Em về đốt sáng trăng khờ
Ngồi bên anh mãi suối thơ mê hồn
Quên chiều cô lữ buồn nôn
Ngất ngây hương quế nụ hôn gió chờ

Mây hồng lam nhuộm sắc thơ
Yêu thương nối kết, bâng quơ xa ngàn
Người ta viết truyện mưa hoang
Người ta âm ỉ cung đàn khóc thương !

Em dòng suối ngọt thiên đường
Nguồn thơ anh chảy yêu thương ngọt ngào
Quên rồi ngày tháng xanh xao
Tình hoa tình nắng dạt dào tình em

Trời nghiêng mây ngả bên thềm
Vai anh em tựa êm đềm tháng năm
Quên buồn dĩ vãng xa xăm
Nụ cười ánh mắt hương trầm quế thơm ...

Hồng Quế
 
:: Bài thơ đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 19:18:19 bởi Viet duong nhan >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 19.11.2008 05:34:21
0
Hoa Trinh Nữ

Anh còn nhớ ngày nào hoa thơ nở
Bên vườn Trinh Nữ đậm sắc thương yêu
Anh còn nhớ những nụ hoa bỡ ngỡ
He hé tầm xuân nắng tím buổi chiều

Anh thường hỏi Hoa Trinh Nữ "biết yêu?"
Lề cỏ dại một loài hoa sắc thắm
tựa mùa xuân con chim bay tung cánh
Trầm bổng thi ca chưa vướng lụy phiền

Vào những trận gió đông lạnh triền miên
Anh lại hỏi " Hoa ơi sao buồn thế ?"
Em ngại ngùng xoay lưng lau dòng lệ
Âm ấm trong tim lời an ủi nhẹ nhàng

Em mãi là hoa thơ ngây man dại
Giông bão dập vùi tan tác bài thơ
Dường đâu đó dáng anh chờ em nói :
"Tội tình em lầm lỡ mấy vần mơ" ...

Hồng Quế

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 19:58:00 bởi DongSuoiNgot >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 19.11.2008 07:16:42
0
 






Tạ Ơn Em
 
Tạ ơn Em, vào đời anh vĩnh viễn
Tặng phẩm đầu, nguồn suối ngọt yêu thương
Trái táo thơm, cây táo quý địa đường
Em áo trắng thiên thần tình chân thật
 
Anh đã tưởng mộng thiên đường vụt mất
Khi A - Dong bị  đuổi khỏi vườn xưa
Cùng E - Và đi mãi dưới nắng trưa
Nơi sa mạc cổ môi khô khát bỏng
 
Thiên sứ đến gieo mạch nguồn hy vọng
Giếng nước phun, tảng đá cũng mạch trong
Đem yêu thương ấp ủ ấm tim lòng
Khơi mạch sống, hướng hồn về suối mộng
 
Em thiên sứ đôi mắt trong hạ xuống
Giữa trần gian, làm dịu nóng đường xa
Tạ ơn em, luôn lời nói đậm đà
Khuyến khích anh mỗi chặng đường gian khó
 
Nguyên Đỗ
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2008 07:21:11 bởi Nguyên Đỗ >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 20.11.2008 19:47:51
0
Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Tạ Ơn Em
 
Tạ ơn Em, vào đời anh vĩnh viễn
Tặng phẩm đầu, nguồn suối ngọt yêu thương
Trái táo thơm, cây táo quý địa đường
Em áo trắng thiên thần tình chân thật
 
Anh đã tưởng mộng thiên đường vụt mất
Khi A - Dong bị  đuổi khỏi vườn xưa
Cùng E - Và đi mãi dưới nắng trưa
Nơi sa mạc cổ môi khô khát bỏng
 
Thiên sứ đến gieo mạch nguồn hy vọng
Giếng nước phun, tảng đá cũng mạch trong
Đem yêu thương ấp ủ ấm tim lòng
Khơi mạch sống, hướng hồn về suối mộng
 
Em thiên sứ đôi mắt trong hạ xuống
Giữa trần gian, làm dịu nóng đường xa
Tạ ơn em, luôn lời nói đậm đà
Khuyến khích anh mỗi chặng đường gian khó
 
Nguyên Đỗ
 
 




Tạ Ơn Anh

Tạ ơn anh, đã hoài công chờ đón
Lòng chạnh lòng bên cánh cửa thương yêu
Ngàn tủi hận như trút sạch một chiều
Từ anh đến mang niềm tin sống lại

Tạ ơn anh bao nhiêu lời thân ái
Bên dòng đời cay đắng những thương đau
Xin đừng quên cho nhau mãi ngọt ngào
Xin ẩn náu bên anh bờ vai rộng

Em quên hết trắng đen, tim hâm nóng
Học yêu thương trở lại những trang đầu
Chở che nhau đi qua cõi bể dâu
Tim vẫn nói tình người Chân Thiện Mỹ

Em tìm lại chữ vần trao tri kỷ
Học thánh hiền xóa hết tội trần gian
Học làm thơ ươm trăng ngọt mộng vàng
Mình ở lại bình yên bên dòng suối

Tạ ơn anh thiện tình, em mừng tủi
Thiên sứ về đưa lối bước em đi
Dường như anh thắp sáng những diệu kỳ
Hương thơm gió thoảng bên dòng suối ngọt...

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2008 19:52:15 bởi DongSuoiNgot >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 24.11.2008 18:36:37
0
Nam Du

Những giây phút thả hồn mình phiêu lãng
Về miền Nam miền đất ấm quê hương
Vê quê em hoa trái ngọt hơn đường
Nhìn những ảnh em ngày nào gởi tặng

Đây Bình Dương, đây Bến Tre ngập nắng
Giòng Tiền Giang, dòng sông Hậu, Cần Thơ
Ngồi cầu tre nghe sóng vỗ vào bờ
Đầy cảm xúc suối tình dâng chan chứa

Em mãi mãi là quê hương đất hứa
Anh hướng về từ sa mạc hoang vu
Anh gặp em từ thuở đó Nam Du
Nàng tiên nữ Hồ Động Đình xinh nhỏ

Từ tiền kiếp trải dài giòng sử đó
Đôi chúng mình quấn quýt tựa non sông
Dãy Trường Sơn sông nước ngọt Cửu Long
Ngọn núi đứng ngóng mơ ngày hội ngộ

Bao giọt nước mưa trời thành suối nhỏ
Bao niềm mơ nỗi nhớ dệt thành thơ
Bao ngóng trông  bao ước vọng mong chờ
Thành nắng lụa tơ hồng thành giây kết

Dòng suối ngọt trầm hương luôn tha thiết
Hoa trinh nữ mọc bên lối Trường Sơn

Bản tình ca hai đứa mãi không sờn
Không phai nhạt giữa cuộc đời gió cuốn

Nguyên Đỗ


R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 19:20:13 bởi Viet duong nhan >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 04.12.2008 00:40:16
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Nam Du

Những giây phút thả hồn mình phiêu lãng
Về miền Nam miền đất ấm quê hương
Vê quê em hoa trái ngọt hơn đường
Nhìn những ảnh em ngày nào gởi tặng

Đây Bình Dương, đây Bến Tre ngập nắng
Giòng Tiền Giang, dòng sông Hậu, Cần Thơ
Ngồi cầu tre nghe sóng vỗ vào bờ
Đầy cảm xúc suối tình dâng chan chứa

Em mãi mãi là quê hương đất hứa
Anh hướng về từ sa mạc hoang vu
Anh gặp em từ thuở đó Nam Du
Nàng tiên nữ Hồ Động Đình xinh nhỏ

Từ tiền kiếp trải dài giòng sử đó
Đôi chúng mình quấn quýt tựa non sông
Dãy Trường Sơn sông nước ngọt Cửu Long
Ngọn núi đứng ngóng mơ ngày hội ngộ

Bao giọt nước mưa trời thành suối nhỏ
Bao niềm mơ nỗi nhớ dệt thành thơ
Bao ngóng trông  bao ước vọng mong chờ
Thành nắng lụa tơ hồng thành giây kết

Dòng suối ngọt trầm hương luôn tha thiết
Hoa trinh nữ mọc bên lối Trường Sơn
Bản tình ca hai đứa mãi không sờn
Không phai nhạt giữa cuộc đời gió cuốn

Nguyên Đỗ




Đưa Em Về

Xin hãy đưa em về miền kỷ niệm
Những mùa xưa trái ngọt đất phù sa
Quê hương ơi vàng nắng lụa ngọc ngà
Dòng sông Hậu thiết tha người viễn xứ

Đây Cần Thơ gạo trắng thơm tình tự
Đây ngọt ngào tình lữ thứ miền xa
Ngày ra đi tiễn nhau dưới nắng tà
Khung trời tím chiều nở hoa mong đợi

Anh có về xuôi Mê Kông vời vợi
Dòng quê hương ngọt chảy khúc ân tình
Có người em nghiêng nón buổi bình minh
Chờ tia nắng đón anh vòng tay ấm

Từ kiếp nào tình non sông tươi thắm
Dòng sử xanh ghi muôn khúc tình ca
Đồng lúa vàng con kinh chiều soi bóng
Ta gặp nhau đêm thức đón trăng ngà

Bao niềm tin theo về dòng suối ngọt
Tẩm trầm hương tấp bến đợi người thương
Bao vần thơ trải thảm đến thiên đường
Chờ đưa đón bên lối về quê cũ

Bên ven xưa có loài hoa trinh nữ
Cát bụi đời mà lòng vẫn thơ ngây
Bao mùa đi em gói lại tình đầy
Ôm ấp mãi bài thơ tình năm ấy

Hồng Quế

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 19:24:51 bởi Viet duong nhan >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 04.12.2008 01:28:43
0
Mộng Hương
Anh cứ mộng hương em
Mà sao em không đến
Đợi chờ từng ngày đêm
Chẳng bao giờ sai hẹn
Anh gọi em mỗi trưa
Anh chờ em mỗi tối
Mặc trời đang gió mưa
Hay bão bùng cản lối
Đôi khi hồn mệt mỏi
Đợi chờ qua tháng năm
Đáy hồn lên cơn nhói
Vết thương như thấm ngầm
Vùi đầu vào giấc ngủ
Phù du một kiếp người
Dẫu thần thiêng bùa chú
Cũng vùi quên đơn côi
Nguyên Đỗ



Chiêm Bao

Nghe dường như mộng báo
Một thoảng hương hôm nào
Giật mình anh ngồi đó
Ru lời buồn nao nao

Dòng suối thơ luân lưu
Anh về miền xuôi ngược
Mặc gió mưa giông bão
Anh vẫn chờ người thương

Ai gọi em thức giấc
Người về từ trăm năm
Mộng hương đêm say ngất
Thơ anh hát thì thầm

Phù du ơi phù du
Xin một lần ghé bến
Tình thu ơi tình thu
Cùng nhau giấc ngủ vùi

Hồng Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 04.12.2008 01:30:56
0
Sầu Đông Đọng
Sầu đông đọng đóng thành băng lạnh giá
Tảng băng hà Bắc cực núi non cao
Người lặng yên không nói nỡ lòng nào
Chiếc điện thọai giận hờn chi đã khóa
Vì tình yêu trái tim mình đày đọa
Cửa ái tình khóa chặt, thấm cô liêu
Trong tình yêu những ngang trái thật nhiều
Ai kiên nhẫn một ngày về tới bến
Có những đêm thức tàn theo ngọn nến
Nến tắt rồi lửa mến chẳng tàn theo
Thiếu vắng em đời sống thật eo sèo
Những ý nghĩa nguồn vui như đã cạn
Có những khi giữa ban ngày chán nản
Muốn ngủ vùi theo giá lạnh mùa đông
Đợi sang xuân hoa cỏ lạ thơm nồng
Gấu anh dậy giữa mùa hoa tươi nở
Nguyên Đỗ


Tia Nắng Mùa Đông

Có tia nắng chen mây về mặt đất
Cho sầu đông tan chảy khối băng sương
Như đâu đây dư âm của người thương
Em băng núi băng rừng lao theo gió

Em đã về cùng hương thơm mùi cỏ
nguồn tình yêu như suối chảy vào thơ
Đêm loạn lạc bóng anh dưới sương mờ
Ai đã khóa người mơ về trong mộng

Xin anh nhé hãy thả hồn bay bổng
Tia nắng vàng sưởi tim ấm mùa đông
Em đã về chải suông đời ngang trái
Đây vần thơ dòng suối ngọt tình hồng

Quên anh nhé những tháng ngày sầu đọng
Cùng thơ em và nắng dạo trần gian
Mang cho anh niềm vui của nắng vàng
Tay năm ngón đan tay tìm hơi ấm

Hồng Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 08.12.2008 04:32:48
0
Thắp Trăng

Suối thắp trăng soi mình bóng nước
Lóng lánh thuyền thơ chở ngàn thương
Suối trầm hương ngọt tình non nước
Đêm còn đêm tầm mộng thiên đường

Suối thắp trăng rải vàng hạt mọng
Nghìn giấc mơ thấp thoáng màu hồng
Người yêu hỡi chờ đêm nhập mộng
Phút giao thoa trăng nước hữu tình

Thắp trăng lên ánh vàng ngan ngát
Xuôi thuyền mơ vớt vạn vì sao
Em tìm anh trao mùa hương nhớ
Triệu vần thơ tẩm ướt ngọt ngào

Trăng bàng bạc trải hồn lơi lả
Gió đùa mây liễu rũ buông mành
Người về chưa trăng chờ nghiêng ngã
Hạt mơ vàng suối ngọt tình xanh

Em thắp trăng soi đường lữ thứ
Đêm dài đêm soi bóng tình thư
Thiên đường mơ thênh thang lộng gió
Trăng vì ai vàng giọt tương tư

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 06:50:52 bởi DongSuoiNgot >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 15.12.2008 21:44:02
0
Chuyện Dòng Suối Buồn !

Giọt máu con tim luân lưu dòng thương nhớ
Thấp thỏm đợi chờ không nói thành câu
Nguồn suối thơ tắt nghẹn dưới chân cầu
Rưng rức chảy giọt sầu len khe đá

Vẫn như xưa suối ngọt ngào buồn bã
Chờ người về hong giọt nắng trong tim
Mộng say hương sao tình vẫn im lìm
Đêm chênh chếch trăng chìm dòng suối ngọt

Chuyện của con tim bao điều chua xót
Bụi hồng trần lấp ngập chuyện hoài mong
Trắc trở vì đâu cay đắng má hồng
Dây Trầu chết dưới góc Cau lạnh giá

Tàn đêm đông gió lùa qua khe đá
Dòng suối buồn gió thả những hàng mây
Xám yêu thương mùa lận đận hao gầy
Cầu Ngưu Chức biết khi nao đưa lối ?

Hồng Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 14.01.2009 02:26:49
0
HƯƠNG THƠM

Ngày thơm trên cánh đồng xanh
Hoa mơ đón gió có anh có nàng

Hương thơm gói áo hoa vàng
Sớm mai thả gió mơ hoang bay về

Người thơm mấy giọt hôn mê
Ta thơm một giọt hương quê mĩm cười

Trưa thơm hạt nắng vành môi
Đông chưa mà ngỡ nắng ngồi trong tim

Chiều thơm mây ngủ bên thềm
Hoàng hôn bay bổng nghe đêm tự tình

Hương thơm ủ mộng nguyên trinh
Dấu yêu ngập cõi xuân tình đêm mơ...

Hồng Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 16.02.2009 18:22:38
0
Ơn Cha nghĩa mẹ

Quý quá thay lời hay ý đẹp
Những tấm lòng thờ kính mẹ cha
Dù lớn khôn hay già như đã
Xin ai ơi nước chảy về nguồn

Tình mẹ cha là dòng suối ngọt
Lời hiền từ giáo huấn đàn con
Khi sắc đá và khi nghiêm túc
Vẫn là tình ghi dạ sắc son

Con ra đời lắm đổi điêu ngoa
Lăn lóc bụi đường trần lem luốt
Đời dẩm nát tiền tình thế sự
Nhớ mẹ cha dòng suối ngọt tuôn !

Không có ai thương con như mẹ
Cả trần gian nặng nghĩa tình cha
Ơn sinh ra ơn đời mưa móc
Ghi ơn sâu trên mảnh tim ngà

Hồng Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 06.06.2009 14:47:58
0
Tình Ngàn Năm

Như khắc vào tim bóng với hình
Từ ngàn năm ấy một bình minh
Ghi ân giao kết lời thề hẹn
Khắc nghĩa vẹn toàn dấu ấn tình
Hạnh phúc về đây mùa đính ước
Yêu thương ở lại khúc tường trình
Nguyện cầu đôi lứa ngàn năm nữa
Chia sẻ gian nan cuộc tử sinh

Hồng Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 06.06.2009 14:50:50
0
Mãi Còn Yêu


Người đã trở về từ dặm ngàn sương gió
Mãi mãi còn đây em đợi đã tháng ngày
Khoảng trống nào anh về tình lấp lại
Bảo tố phong ba không quật ngả tình người

Mãi còn yêu nên lòng đơm hương nắng
Em mãi còn chờ dù cay đắng thâu đêm
Khi yêu nhau linh tính cũng ngọt mềm
Em đã gọi dấu yêu bằng chân tình nồng ấm

Dù biết rằng tình có khi là vực thẳm
Không hẹn hò nhau em biết anh sẽ về

Tình còn đónhư ngàn đời chưa phai nhạt
Bởi anh còn mãi mãi nói yêu em....

Hồng Quế
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2009 14:52:53 bởi DongSuoiNgot >

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 06.06.2009 14:56:17
0
Mãi mãi còn iu

Đâu cần nói lời yêu nhau tha thiết
Cái gọi tên đã run rẩy dập dồn
Thoáng làn môi vùng ngập tràn tinh khiết
Tất cả trở về chưa giây phút xa nhau

Anh có nghe lời biển sóng rì rào
Từng nhịp thở lùa dư âm chìm đắm
Lời hai đứa trong lòng xanh biển thẳm
Chỉ muôn đời biển nghe sóng ân tình

Anh có nghe ân tình hằng đêm réo gọi
Lời trần tình nước mắt ngập đam mê
Em nghe rõ giọng anh nhịp từng hơi thở
Lẫn nét môi cười thơm ngát triệu nụ hôn...

Như gió biển hát chiều hoàng hôn tím
Mãi mãi còn in dấu nét môi son
Mặc bão giông mặc mưa gió trường tồn
Không thể xóa hạt lòng trong tâm tưởng

Hồng Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 06.06.2009 14:58:55
0
Suối Của Anh

Một thoáng lạnh
bàng hoàng nghe thương nhớ !
Sợ trời mưa còn dai dẳng bên anh
Muốn ôm anh sưởi ấm giấc mộng lành
Hai đứa mãi gần nhau trong gang tấc

Muốn ngồi
trong lòng anh những chiều mưa lạnh
Kề huyên thiên
câu truyện của rừng xanh
Dòng suối ngọt
nghìn năm reo trong vắt
Nước ngọt lành
dâng hiến chúa sơn lâm

Em muốn thật nhiều trăm điều không thể
Nên vẫn xa nhau
đêm ray rứt khóc thầm
Biết rằng anh còn thổn thức lặng câm
Gần không thể
mà xa càng không thể

Anh yêu hỡi... ơi người em yêu hỡi!
Mộng ngàn năm
con suối thức triền miên
Nghe mưa gió xào xạc giữa trăm miền
Mỗi tiếng động
là tim em ngừng thở....

Hồng Quế

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 06.06.2009 16:32:52
0


Mộng Trăng Sao

Mộng trăng sao đã bao lần anh hái
Sao vẫn còn xanh trăng đã chín chưa
Mộng về đâu hay lang thang hồ hải
Đêm có dài sương có lạnh... gió mưa ?

Kiếp truân chuyên vẫn đùa vẫn nghịch
Với mỏi tay đời thơ cạn trăng mờ
Có phải đêm dài ngồi yên tĩnh mịch
Vần chữ buồn le lói một giấc mơ

Đã bao lần trăng lên cao thắp sáng
Đời tha phương còn ngăn bước đường về
Có một vì sao vừa rơi lối vắng
Có là anh mòn mỏi bước sơn khê ?

Anh đi về hành trang không khăn gói
Chỉ tấm lòng nặng trĩu một vầng trăng
Muôn vì sao còn đợi chờ le lói
Ánh mắt buồn sương đọng giọt vừa lăn

Anh đi về hành trang đầy chữ nghĩa
Giọt tình yêu đốt sáng những mùa trăng
Người vẫn xa phía chân trời vời vợi
Đêm còn khuya gửi lại mảnh tim Hằng

Hương Quế


Người hái trăng sao mà sao buồn thế ? nên HQ xin mạo muội ghé đây để chia sẻ, mong ai đó không phiền...

HÁI TRĂNG SAO
  • Số bài : 475
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.06.2009
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 06.06.2009 18:23:22
0
NỬA NGU NGƠ
 
 
Mộng...
vu vơ
nên tình hư ảo
 Mơ...
dật dờ
điên đảo tâm can
Buồn thay!
Tâm tính
ngang tàn...
Vói tay
kinh động
trăng vàng long lanh.
Say...
đắm đuối
thâu canh trỗi nhịp
Tỉnh...
say mê
cho kịp mộng hờ
Ai người
đáp một bến bờ
Cùng chung
 ước nguyện
đợi chờ thiên niên.
HTS 
 

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 07.06.2009 15:47:37
0


NỬA NGU NGƠ


Mộng...
vu vơ
nên tình hư ảo
Mơ...
dật dờ
điên đảo tâm can
Buồn thay!
Tâm tính
ngang tàn...
Vói tay
kinh động
trăng vàng long lanh.
Say...
đắm đuối
thâu canh trỗi nhịp
Tỉnh...
say mê
cho kịp mộng hờ
Ai người
đáp một bến bờ
Cùng chung
ước nguyện
đợi chờ thiên niên.
HTS

NỬA DẠI KHỜ

Mộng nửa ngu ngơ nửa dại khờ
Thao thức một đời nhớ xa xăm
Buồn nghe lời gió thì thầm
Buồn nghe sóng vỗ ì ầm khổ đau...

Nửa thương đau ngọt ngào xâu xé
Hồn bâng quơ lụy hệ tràn mơ
Thế gian còn lại mộng khờ
Chia nhau một nửa bến bờ rủi may...
DSN

HÁI TRĂNG SAO
  • Số bài : 475
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.06.2009
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 09.06.2009 18:32:59
0
NỬA NGU NGƠ
 
 
Mộng... vu vơ nên tình hư ảo
Mơ... dật dờ điên đảo tâm can
Buồn thay! Tâm tính ngang tàn...
Vói tay kinh động trăng vàng long lanh.

Say... đắm đuối thâu canh trỗi nhịp
Tỉnh... say mê cho kịp mộng hờ
Ai người đáp một bến bờ
Cùng chung ước nguyện đợi chờ thiên niên.
HTS 

NỬA DẠI KHỜ

Mộng nửa ngu ngơ nửa dại khờ
Thao thức một đời nhớ xa xăm
Buồn nghe lời gió thì thầm
Buồn nghe sóng vỗ ì ầm khổ đau...

Nửa thương đau ngọt ngào xâu xé
Hồn bâng quơ lụy hệ tràn mơ
Thế gian còn lại mộng khờ
Chia nhau một nửa bến bờ rủi may...

 

NỬA DẬT DỜ
 
Lòng thắc thỏm tình ai tan biến
Dạ bâng khuâng lui tiến... sao đây?
Xác thân dù có đoạ đày
Vẫn yêu da diết mơ ngày hồi sinh
 
Tình trớ trêu tâm linh ngơ ngẩn
Mộng mập mờ đục vẩn khó phân
Ngu ngơ theo bước chân trần
Ngẩn ngơ nửa mảnh châu thân dật dờ 
 
HTSDSN 
  
 


Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 11.06.2009 12:29:39
0
EM YÊU!
 
Ơi em yêu!
Lòng chơn chất...
Anh ngây ngất
Những ân tình...
 
Ôi , bóng hình!
Đẹp thướt tha
Tóc mượt mà
Xỏa bờ vai...
 
Anh đắm say
Tự ngày đầu
Trút nên bầu
Nguồn tâm sự.
 
Theo trình tự
Ta yêu nhau
Lời đổi trao...
Vẹn chung tình!
 
Chuyện chúng mình
Nên duyên lứa
Anh xin hứa
Trọn tình chung.
 
Dẫu chập chùng
Bao gian khổ...
Anh chẳng hổ
Bóng tùng quân.
 
Anh nhất tuân
Yêu mãi mãi
Như suối chảy
Tắm đời em.
-LL-
 
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 11.06.2009 17:34:27
0
BƠ VƠ
 
Ta về chốn cũ- dạ bơ !
Ôm mảnh tình - trở mộng chờ
Nhìn xác phượng rơi, sờ cánh thỏ...
Ngắm vầng nhật nguyệt bỏ vần thơ.
Gió hòa chim hót ngơ hoa cỏ...
Sương đọng ve sầu trỏ bến bờ
Khao khát tình em ơ gái nhỏ!
Bơ vơ nửa cõi duyên tơ.
-sd-

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

HÁI TRĂNG SAO
  • Số bài : 475
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.06.2009
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 12.06.2009 08:56:08
0
 


Mãi Còn Yêu


Người đã trở về từ dặm ngàn sương gió
Mãi mãi còn đây em đợi đã tháng ngày
Khoảng trống nào anh về tình lấp lại
Bảo tố phong ba không quật ngả tình người

Mãi còn yêu nên lòng đơm hương nắng
Em mãi còn chờ dù cay đắng thâu đêm
Khi yêu nhau linh tính cũng ngọt mềm
Em đã gọi dấu yêu bằng chân tình nồng ấm

Dù biết rằng tình có khi là vực thẳm
Không hẹn hò nhau em biết anh sẽ về
Tình còn đó như ngàn đời chưa phai nhạt
Bởi anh còn mãi mãi nói yêu em....

Hồng Quế



CÒN YÊU MÃI
 
Cuộc tình nào chẳng là hoa với mộng
Đắm men say bao ước vọng tràn đầy
Lời hứa hẹn sẽ sum vầy mãi mãi
Vòm trời yêu như đang trải vân hồng.
 
Bởi dòng đời uốn lượn vòng khúc khuỷu
Trôi tình ta mà chẳng hiểu thế nào?
Trong nỗi nhớ lòng cuộn trào sóng vỗ...
Những canh trường chưa dỗ giấc yên!!!
 
Cơn gió lặn trăm miền rạng sắc xuân
Lòng chan chứa yêu từng cử chỉ nhỏ...
Ép vào tim anh thỏ thẻ một mình:
Yêu em mãi dẫu duyên tình trắc trở.
-HTS-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 08:58:46 bởi HÁI TRĂNG SAO >

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 12.06.2009 19:28:10
0
MẸ HIỀN
 
Mẹ già tất bật cơm- tiền...
Hiền lương đức hạnh gắn liền trung trinh!
Trĩu lòng non nước quê mình
Gánh bao gian khó- đăng trình sớm trưa
Vai mang trọng trách - gío mưa...
Gầy hao vóc dáng vẫn chưa an lòng
quê hương, vì con, chồng
Đàn reo cung nhạc trỗi dòng du dương...
Con thơ núm ruột quí, thương
Nhỏ khờ quất quýt nhật thường - mẹ yêu!
Đong sầu bởi cảnh tiêu điều...
Đầy vơi khốn khổ nên nhiều suy tư
Nắng lên gió hát lá ru...
Mưa tình nhân ái trải từ tình yêu...!
-LL-

Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 13.06.2009 11:36:14
0
QUÊ HƯƠNG
 
Quê hương tôi cánh cò bay lả
Ruộng lúa vàng trĩu cả chân mây
Lam chiều lan tỏa ngất ngây
Nhịp nhàng trai gái hây hây má hồng...
 
 
Hương lúa mới tuôn dòng bát ngát
Ông bà reo cất tiếng mừng vui
Thanh bình- gian khó giật lùi
No cơm ấm áo, ngọt bùi sớt chia.
 
Dòng suối chảy canh khuya róc rách
Cá lượn lờ lèo lách lên mương
Rì rào gió thoảng du dương
Đọng trong tiềm thức yêu thương thôn làng.
 
Đèn loe loét bên hàng tre trúc
Cười râm ran đến lúc trăng lên
Trẻ em í ớ... gọi tên...
Dung dăng dung dẻ... khó quên trăng ngà.
 
Trai gái lớn người già se thắc
Duyên mặm nồng- nhịp bắt cung ngân
Rộn ràng - tấc dạ lâng lâng
Đan tay xây dựng hiến dâng cuộc đời.
 
Quê hương tôi ngời ngời sống mãi
Theo bước chân đăng trải hành trình
Tha phương- trỗi dậy thôn mình
Dưỡng nuôi khôn lớn- đậm tình quê hương!
-LL-

DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 13.06.2009 11:57:18
0
NỬA NGU NGƠ
 
 
Mộng... vu vơ nên tình hư ảo
Mơ... dật dờ điên đảo tâm can
Buồn thay! Tâm tính ngang tàn...
Vói tay kinh động trăng vàng long lanh.

Say... đắm đuối thâu canh trỗi nhịp
Tỉnh... say mê cho kịp mộng hờ
Ai người đáp một bến bờ
Cùng chung ước nguyện đợi chờ thiên niên.
HTS 

NỬA DẠI KHỜ

Mộng nửa ngu ngơ nửa dại khờ
Thao thức một đời nhớ xa xăm
Buồn nghe lời gió thì thầm
Buồn nghe sóng vỗ ì ầm khổ đau...

Nửa thương đau ngọt ngào xâu xé
Hồn bâng quơ lụy hệ tràn mơ
Thế gian còn lại mộng khờ
Chia nhau một nửa bến bờ rủi may...

 

NỬA DẬT DỜ
 
Lòng thắc thỏm tình ai tan biến
Dạ bâng khuâng lui tiến... sao đây?
Xác thân dù có đoạ đày
Vẫn yêu da diết mơ ngày hồi sinh
 
Tình trớ trêu tâm linh ngơ ngẩn
Mộng mập mờ đục vẩn khó phân
Ngu ngơ theo bước chân trần
Ngẩn ngơ nửa mảnh châu thân dật dờ 
 
HTSDSN 

  
NỬA MỪNG NỬA TỦI

Em đã về bên anh mừng tủi
Mấy ngày xa rừng núi cũng buồn
Mà sông vẫn chảy dòng thương
Biết anh còn đó bên đường chờ em

Em đã về mây êm ngọn gió
Mặc cho đời trăm ngõ gian truân
Bên anh từng bước ân cần
Bên anh mình dạo mùa xuân ngập lòng
HTS- DSN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2009 12:00:54 bởi DongSuoiNgot >

HÁI TRĂNG SAO
  • Số bài : 475
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.06.2009
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 13.06.2009 13:08:29
0
 
 
 
NỬA MỪNG NỬA TỦI

Em đã về bên anh mừng tủi
Mấy ngày xa rừng núi cũng buồn
Mà sông vẫn chảy dòng thương
Biết anh còn đó bên đường chờ em

Em đã về mây êm ngọn gió
Mặc cho đời trăm ngõ gian truân
Bên anh từng bước ân cần
Bên anh mình dạo mùa xuân ngập lòng

 
TỦI TAN MỪNG ĐỌNG
 
Nhớ nha em trong vòng tay chặt
Nghe nhịp tim dìu dặt ngân vang
Tủi sầu tan biến biến tan
Mừng vui kết đọng vương mang nghĩa nồng.
 
Dẫu giông tố xoay dòng cuốn táp
Đất ngữa nghiêng chẳng áp chơn tình
Long lanh đáy mắt bóng hình
Tim yêu chứa cả đôi mình trăm năm.

HTS- DSN



DongSuoiNgot
  • Số bài : 1747
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.11.2008
RE: Suối Ngọt Trầm Hương - 13.06.2009 13:19:13
0
EM YÊU!
 
Ơi em yêu!
Lòng chơn chất...
Anh ngây ngất
Những ân tình...
 
Ôi , bóng hình!
Đẹp thướt tha
Tóc mượt mà
Xỏa bờ vai...
 
Anh đắm say
Tự ngày đầu
Trút nên bầu
Nguồn tâm sự.
 
Theo trình tự
Ta yêu nhau
Lời đổi trao...
Vẹn chung tình!
 
Chuyện chúng mình
Nên duyên lứa
Anh xin hứa
Trọn tình chung.
 
Dẫu chập chùng
Bao gian khổ...
Anh chẳng hổ
Bóng tùng quân.
 
Anh nhất tuân
Yêu mãi mãi
Như suối chảy
Tắm đời em.
-LL-
 

ANH YÊU

Ơi anh yêu chẳng đổi dời
Lòng chơn chất gói mấy lời thề xưa
Anh ngây ngất gió hương lùa
Những ân tình mãi đong đưa với mình

Ôi, bóng hình khắc niềm tin
Đẹp thướt tha dáng người tình của anh
Tóc mượt mà điệu trâm anh
Xỏa bờ vai ấm có anh từng chiều

Anh đắm say mộng tình yêu
Tự ngày đầu ấy đã liền trăm năm
Trút bầu thương nhớ thì thầm
Nguồn tâm sự mãi về thăm trăng vàng

Theo trình tự dọc và ngang
Ta yêu nhau đến suối vàng còn yêu
Lởi đổi trao mãi chẳng nhiều
Vẹn chung tình ngọt mỹ miều bông hoa

Chuyện chúng mình ôi đậm đà
Nên duyên lứa đã nghìn xa về cùng
Anh xin hứa nhé muôn trùng
Vẹn tình chung thủy nấu nung hương đời

Dẫu chập chùng sóng biển khơi
Bao gian khổ vẫn chưa dời lối qua
Anh chẳng hổ em mặn mà
Bóng tùng quân núp ngân nga trăng vàng

Anh nhất tuân em nữ hoàng
Yêu mãi mãi cho đêm hoang biến hồng
Như suối chảy ngọt hương nồng
Tắm đời em mát tắm lòng anh mê.

HQ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2009 13:22:23 bởi DongSuoiNgot >

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 56 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 1667 bài trong đề mục