Biển - Em và Anh...

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 50 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Tác giả Bài
damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Tìm Anh . . . - 21.01.2009 11:07:22
0
 
 
Một Con thuyền ra khơi
Hoàng hôn mờ chân trời

Người thuỷ thủ đơn côi
Trong biển đời muôn lối
 
 ĐT
 
 
 
Lời của biển . . .


Em nghe lời biển nói
Cùng sóng mỗi lần xa
Người đi, hãy nhớ về
Phiến đá buồn, rong nhớ

Lời tình này cho anh
Vẫn ấm áp dâng đầy
Trái tim hồng tha thiết
Không khi nào đổi thay

Em yêu dòng nước mặn
Yêu sóng biển quê hương
Chiếc thuyền yêu, gặp bão
Em níu mạng thuyền, Anh

Không bao giờ xa nữa
Mặc sóng gió nổi trôi
Có nhau chung bước đời
Muộn phiền vơi, lắng sâu

Trang tình thơ kỷ niệm
Hoà nhịp sóng lăn tăn
Kết thành hoa thương nhớ
Một ngày cũng trăm năm
 
aB - Jan 2009
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Tìm Anh . . . - 21.01.2009 11:25:51
0
 
 
Biển Mùa Đông


Tà dương vừa khuất cuối trời
Biển xanh cũng vội nói lời hoàng hôn
Bóng đêm dần chiếm tâm hồn
Chỉ còn bãi vắng sầu chôn sóng vùi

Biển mùa Đông có gì vui ?
Hàng dừa đứng lặng ngậm ngùi vẫy tay
Dạt dào con sóng đêm ngày
Nhỏ to bên cát mượn vay chút tình

Biển như ta, cũng một mình
Đông, Xuân, Thu, Hạ lặng thinh giữa trời
Buồn dâng tận đỉnh chơi vơi
Vui cười gượng gạo cho đời chóng qua

jacaranda
 
 
Biển mùa đông - lạnh xót xa
Nhớ con sóng lướt đi qua đời mình
Còn lại gì đá đóng băng
Nghìn trùng kỷ niệm khối tình lặng sâu

Còn gì cho mình nhớ nhau?
Mùa đông biển vắng gợn sầu lăn tăn
Xô bờ lạnh buốt đôi chân
Rêu xanh quyện lấy mảnh tim ngu khờ

Mùa đông biển lặng bơ vơ
Nghe nhịp sóng vỡ hoang sơ cát mềm
Đành thôi một kiếp dã tràng
Thuỷ chung yêu mãi sóng ngàn - mênh mông

 
aB - Jan 2009
 
 
 



SuongAnh
  • Số bài : 7185
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Tìm Anh . . . - 21.01.2009 15:50:17
0
 
CHÚC XUÂN
 
Xuân đến, xuân đi, xuân lại về
Mai vàng, Đào đỏ thắm tình quê
Phương xa chẳng có quà mừng Tết
Chỉ mấy vần thi đến bạn bè
 
Chúc LỘC PHƯỚC TÀI mãi hạnh thông
BÌNH AN thanh thản ở trong lòng
Chuyện không MAY MẮN đều qua hết
KỶ SỬU toàn năm như ước mong
 
Sương Anh

SA xin cầu chúc aB và gia đình một muà Xuân Vạn Sự Như Ý nha..[sm=kissing.gif]

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Tìm Anh . . . - 22.01.2009 01:58:44
0
Mừng Xuân Kỷ Sửu 2009
 
 
ja chúc aB cùng gia đình một mùa Xuân nồng nàn, dễ thương
Những gì tốt đẹp nhất trong đời sẽ đến với aB cùng gia đình nhé
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Tìm Anh . . . - 22.01.2009 18:06:32
0
 
aB cảm ơn lơì chúc mừng Xuân của SA và jarcaranda nhiều lắm. Cảm ơn tình bạn thơ và cầu mong mỗi năm thêm thiện mến.    [sm=flower.gif]   [sm=n_bye.gif]
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Gió lạ . . . - 22.01.2009 19:01:22
0
 

Gió lạ . . .
 

Ngọn gió lạ lửng lơ
Nồng nàn khung trời thơ
Hạt ngọc vương tha thiết
Vào tim tiếng mong chờ
 
Dòng đời như thoáng mây
Ôm xiết cuộc tình gầy
Long lanh màu hạnh phúc
Khi anh nắm bàn tay
 
Chiều qua gió heo may
Chợt nhớ anh vơi đầy
Đậm đà tình thơ ấm
Gởi anh nụ hôn say
 
Ngọn gió ơi! bình an
Đưa ta đến bên chàng
Xiết bao tình trìu mến
Càng tha thiết yêu anh
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 09:18:27 bởi damotlanyeunhau >
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Mình . . . - 22.01.2009 20:15:03
0
 
 
Mình . . .


Hình như có tiếng gọi mình
Từ trong thoảng gió mơ màng bâng khuâng
Hình như sóng vỗ gọi tên
Người tình biển mộng tóc nghiêng - đợi chờ

Hình như từ một giấc mơ
Ân cần tha thiết dâng trào mật hương
Dáng em thoảng nhẹ bên hiên
Dường như mình đã một lần yêu nhau

 

aB - Jan 2009
 
 
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 09:16:41 bởi damotlanyeunhau >
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Điệp khúc Xuân . . . - 23.01.2009 08:58:29
0
 

Điệp khúc Xuân . . .
 

Nắng Xuân ngàn đọng vương bờ tóa xõa
Chợ hoa Xuân hương ngan ngát đất trời
Gió vui đùa thổi tà áo dài bay
Vui bên nhau - tình bướm hoa tuyệt sắc
 
Hứa với anh năm nay mi bớt ướt
Thôi đòi anh cùng em, bước mưa khuya
Giỗi hờn khi hẹn hò anh đến trễ
Để anh thêm buồn hông đủ giấy tissue
 
Nàng Xuân về thoát tỏa hương tình tự
Chim hót ca những tình khúc rộn vui
Xóa nỗi niềm cạn lắng đọng, hồn nhau
Và mang đến những mùa Xuân tươi thắm
 
Đi trẩy hội đôi tình nhân vai sánh
Tay đan tay - cài hoa nắng lung linh
Mắt long lanh rạng ngời tràn hạnh phúc
Nụ hôn Xuân lên bờ môi ướt mọng
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 09:15:43 bởi damotlanyeunhau >
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết



Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Tìm Anh . . . - 23.01.2009 09:17:41
0



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Tìm Anh . . . - 24.01.2009 07:38:44
0
 
 
aB cảm ơn HanBang, cùng chúc HB năm mới Kỷ Sửu vạn sự như ý - bình an & hạnh phúc.
 
 
 
 
 

 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Xuân đa tình . . . - 24.01.2009 07:48:42
0
 
 

Xuân đa tình . . .
 

Dẫu biết Xuân về khắp nơi nơi
Giữa đông, cuối Hạ bốn phương trời
Nhưng sao như bằng Quê Hương Mẹ
Phố hoa muôn sắc, nắng rạng ngời
 
Dẫu mơ cũng ước Xuân tình yêu
Ấm áp thân thương vị ngọt ngào
Không còn xa nhau niềm tha thiết
Duyên tơ lụa dệt  - miếng cau trầu
 
Ai hiểu tình m trái đa tình
Là yêu nhiều lắm, biết hay không
Nhưng chỉ riêng Anh một hình bóng
Hoa bút tâm Xuân, đượm men nồng
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
 
 
 

XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
RE: Chân tình. . . - 24.01.2009 12:03:43
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau

 
 
Chào XuanVienXu ghé Biển Syd, chúc XVX những ngày cuối năm thật bình an và đón mừng năm mời dạt dào hạnh phúc   
 
 
 
 
Biết ! ai biết lòng này như muối biển
Sóng vẫn xát hoài đau mãi trong ta !!!!
 
XuanVienXu
 
 
Chân Tình...
 
 
Biển ru con nước mặn mà
Ru tình hai đứa đậm đà tháng năm
Chiều nay ngọn sóng ỳ ầm
Mưa như thác nước vào lòng mênh mang
 
Có lẽ đã quá yêu anh
Nên khi lặng lẽ - giỗi hờn xa xôi
Anh yêu biển, hiểu tình tôi
Và em chỉ uớc với người tình say
 
Phải không anh - ước mơ ngày
Sánh vai rảo bước đan tay nồng nàn
Giá băng - "thấy ghét" sẽ tan
Chân tình hạnh phúc, dâng tràn ngập tim
 
 
aB - Jan 2009
 
      Cũng tiếng xa xưa giờ vẫn vọng
                 Tình đó theo anh suốt đêm trường
                 Giành hết ý thơ lời nhạc nhắn
                 Xóa hết " Giá băng " xóa nỗi buồn
                 Bạn xa ơi nhớ đừng " Thấy ghét "
                 Hãy nhớ chân tình mãi trong tim
 
         Biết nói gì đây ! chỉ biết chúc bạn them 1 mùa xuân hạnh phúc mãi đồng hành , luôn tràn đầy cảm xuc để viết nên những dòng thơ cho cuộc sống vĩnh hằng.... HAPPY NEW YEAR             
                 
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Chân tình. . . - 24.01.2009 17:43:01
0
 
 
aB cảm ơn lời chúc mừng năm mới của XVX , chúc XVX một ngày vui khỏe & bình an  
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 18:21:45 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Rung động . . . - 24.01.2009 17:50:46
0
 

Rung động . . .
 

Tưởng chừng như sóng lở
Cuốn biển nước vào bờ
Ngỡ như mảnh trăng thơ
Từng chữ sầu hoen úa
 
Mặn mà cuộc tình đó
Tha thiết với thời gian
Không gian cách đâu màng
Vì biển tình bát ngát
 
Bài tình thơ em viết
Cả nỗi niềm nhớ thương
La Perouse đợi anh
Bước chân người về bến
 
Niềm đam mê rung động
Với anh mãi dâng trào
Những tiếng sóng thét gào
Tim gọi anh mê đắm
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Rung động . . . - 25.01.2009 01:17:16
0



"Anh" Tóc thân chúc aB cùng gia quyến một năm Kỷ Sửu an khang, tốt đẹp, vạn điều mong ước sẽ được toại ý nha !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/8767B687C5574EAEBC8883AA2FCFAB14.jpg[/image]


Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Rung động . . . - 25.01.2009 12:49:32
0


(anh) Toc'... .




XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
Xuân xa xứ ! - 25.01.2009 17:16:47
0
   Đầu đời ta bước mỏi !
   Chỉ còn ý nơi tim
   Còn chăng "Rung" ko nhỉ?
   Hãy chờ biển kia gọi
   Bằng sóng dữ hay hiền
   Đời có trôi nổi mãi !
   Sóng vẫn dạt vô bờ
   Mong bờ quê đụn cát
   Với hàng dừa nên thơ
   Qua một giấc ngủ mê
   Chợt tiếng ru vọng lại
   Mẹ vẫn chờ đỡ chân
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Lưng biển. . . - 25.01.2009 19:28:22
0
Đầu đời ta bước mỏi ! 
Chỉ còn ý nơi tim 
Còn chăng "Rung" ko nhỉ? 
Hãy chờ biển kia gọi
 
XuanVienXu
 
 
 

Lưng biển . . .
 

Em ngỡ anh là biển
Nên thoát gấm hòa tan
Tóc vừa chạm ngang lưng
Bọt sóng tung trắng xóa
 
Em mơ anh là nắng
Sưởi ấm bàn chân côi
Hong suối tóc đen dài
Ôm bờ vai trần thế
 
Mong tình anh như biển
Dào dạt mãi trăm năm
Mênh mông và bát ngát
Cho em mê đắm chìm
 
Những ngọn sóng rì rào
Hay chập chùng ngất cao
Xô cát bờ tha thiết
Hôn dấu chân tình yêu
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Dáng Xuân . . . - 26.01.2009 07:51:44
0
 
 
Dáng Xuân . . .
 

Màu hoa vàng đậm sẫm
Những cánh nở thật xinh
Ban mai sương long lanh
Bàn tay ai ghẹo khẽ
 
Hoa chạm môi tình ái
Loãng tan bức tường băng
Mạch tim bừng thổn thức
Khát khao chén rượu tình
 
Thềm năm mới chuyển mình
Pháo giao thừa sắp vang
Từ khắp miền đất nước
Và khung trời tha phương
 
Cảm ơn bức tranh Xuân
Tạ sắc màu tươi thắm
Tóc mây cài hoa nắng
Tha thiết cảm, lâng lâng
 
 
aB- Jan 2009
 
 
 
 
 
 
 
 

XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
RE: Dáng Xuân . . . - 26.01.2009 16:23:19
0


Thềm năm mới chuyển mình
Pháo giao thừa sắp vang
Từ khắp miền đất nước
Và khung trời tha phương

 
 
Anh vẫn chờ tiếng em
Trong hư vô vọng lại
Phải chi cùng khoảnh khắc
Được nắm tay nàng xuân
Lướt mưa bay nhè nhẹ
Hái lộc mới trao lời
Ôi sao hoài xa vắng
Có phải chỉ ước mơ
Xuân tha hương lạc xứ
           
              Gửi tiếp nối cùng bạn nơi xa
            Mong xuân đến , đạt đc mọi niềm mong
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tiếng Giao Thừa . . . - 26.01.2009 18:13:00
0
 

Tiếng Giao Thừa . . .
aB - 12am 26th Jan 2009
 

Xuân đến bên rèm lộng ánh trăng
Gió thơ hương nhớ thổi vào lòng
Giang tay đón chào mừng năm mới
Hy vọng - niềm tin khát khao mong
 
Đồng hồ vừa điểm tiếng giao thừa
Đâu đây pháo nổ, tiễn năm qua
Phố Xuân tưng bừng hoa lá biếc
Rước nắng bình minh sau giấc ngà
 

Cung Chúc Tân Xuân Kỷ Sửu - Syd 2009 and Happy Australia Day
 
 
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 18:19:31 bởi damotlanyeunhau >

XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
Hoài mộng ! - 27.01.2009 09:52:27
0
                         Nhớ xưa mùng 1 đi chơi tết
                               Với cả Mẹ Cha tới họ hàng
                               Phố sao mưa bụi nhưng lòng thích
                               Người cùng xe cộ thấy tiếng cười
                               Đón ngày năm mới nghe rộn rã
                               Tay bắt nâng lý cùng chúc tụng
                               Ngấp nghé chờ vui nhận lì xì
                               Giờ xuân xa xứ ko tiếng pháo
                               Mấy kẻ tha hương mắt vắng hoài
                               Cố đưa chén rượu cùng mong mỏi
                               Chúc đến năm sau đc trùng phùng
                               Gia đình xum họp tương lai mới
                               Thôi ! cứ biết vậy nhớ nhung mà
 
                                                    XVX
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 09:53:45 bởi XuanVienXu >
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Em đợi biển chờ. . . - 27.01.2009 16:42:13
0
Anh vẫn chờ tiếng em
Trong hư vô vọng lại
Phải chi cùng khoảnh khắc
Được nắm tay nàng xuân

 
XuanVienXu
 
 
 
 
 
 
Em đợi biển chờ . . .
 

Đất trời đượm ý Xuân
Những chậu hoa hồng, đỏ
Cánh Huệ, Lan, Vạn Thọ
Mâm ngũ quả tượng trưng
 
Dẫu Tuyết trắng đang rơi
Thềm hoa băng - cóng đời
Hương trái tim nồng ấm
Mặn nồng như biển khơi
 
Song bước cùng thời gian
Chữ yêu lời nguyên vẹn
Em vẫn chờ nơi ấy
Góc phố biển hoàng hôn
 
Những ngón tay mộng mị
Kết hoa sóng tình thơ
Vẽ đôi chim tung cánh
Khung  trời đầy ước mơ
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Em đợi biển chờ. . . - 27.01.2009 16:51:09
0
 
XuanVienXu nhiều lắm, dành thời gian lang thang dạo biển Syd cùng aB    
 
 
 
 
 
 
 
 

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Dáng Xuân . . . - 28.01.2009 03:48:56
0

 
Cho ja mượn tấm hình để có thêm cảm hứng nhé
 
 
Nhắm Mắt...
 
 
Em nhắm mắt, hít sâu làn hơi thở
Để hương Xuân rơi vỡ nhẹ vào lòng
Nghe dịu dàng mát ngọt như dòng sông
Từ quê Mẹ chở chuyên niềm hạnh phúc


Hương Xuân len, vuốt ve từng cảm xúc
Hôn trái tim trong những lúc nghẹn ngào
Ngập cõi lòng như bóng Nắng xôn xao
Rơi xuống đậu bờ vai đang cô độc


Xuân không anh, cỏ cây dường như khóc
Màn đêm buông che đậy góc tâm hồn
Mắt nhắm nghiền để cứ ngỡ sầu chôn
Hít sâu để nghe mùa Xuân len nhẹ



jacaranda

Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Mật yêu thương . . . - 28.01.2009 12:14:02
0
 

Mật yêu thương . . .
 

Em không giữ giấc mơ, tên hư ảo
Không giữ trong tim ảo mộng, lời qua môi
Chỉ nồng nàn bên nhau đời tha thiết
Trái sầu rơi cùng quá khứ, ngày xưa
 
Em thôi nhớ niềm cô đơn tình lỡ
Bởi dòng đời mưa nắng đổ triền miên
Em vui sống với ngày tháng nhớ anh
Mảnh lụa tình hôn ôm dòng kỷ niệm
 
Em sẽ quên, đoạn đường tình dang dở
Thôi giữ gìn lời ve vuốt thờ ơ
Se mạch tim bằng tơ sợi nhung hoa
Mật yêu thương nơi bến tình - ngược gió
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Cúi mắt . . . - 28.01.2009 13:18:27
0
 
Nhắm Mắt...


Em nhắm mắt, hít sâu làn hơi thở
Để hương Xuân rơi vỡ nhẹ vào lòng
Nghe dịu dàng mát ngọt như dòng sông
Từ quê Mẹ chở chuyên niềm hạnh phúc


Hương Xuân len, vuốt ve từng cảm xúc
Hôn trái tim trong những lúc nghẹn ngào
Ngập cõi lòng như bóng Nắng xôn xao
Rơi xuống đậu bờ vai đang cô độc


Xuân không anh, cỏ cây dường như khóc
Màn đêm buông che đậy góc tâm hồn
Mắt nhắm nghiền để cứ ngỡ sầu chôn
Hít sâu để nghe mùa Xuân len nhẹ


jacaranda
 
 
 
Cúi mắt . . .


Nhắm đôi mắt, cảm hương Xuân vừa ghé
Nghe hồn mình vương vấn nỗi niềm thương
Qua tâm tư ngọn gió thoảng vui đùa
Mở ngõ tim nhận đón mưa tình ái

Bầu trời Xuân, xanh tươi từng cánh lá
Tà áo dài ôm suối tóc mộng mơ
Hoa anh Đào thơm phấn đọng lưng thơ
Hỡi người yêu, về bên nhau tình nhớ

Dẫu biết dáng hoa Xuân không đẹp mãi
Chẳng thể nào thay thế bóng hình em
Men tình nồng - đượm thắm với thời gian
Em cúi nhận - đón nụ hôn ngây ngất


aB - Jan 2009
 
 
 
 
 
 
 
Chào ja , năm mới có niềm vui nhìu hông, kể aB nghe với  - chia đôi bao lì xì cũng được   
 
 
 

 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Giấc mơ gọi tên . . . - 29.01.2009 09:30:18
0
 
 
Giấc mơ gọi tên . . .
 

Thấp thoảng bên thềm mùi hương Xuân
Lớp gió tương tư ấm vô ngần
Xiết chặt tâm can, ghì thổn thức
Sao như ngây ngất trảy vào tim
 
Phải chăng xác thân, hồn si mê
Chân ái nên thơ nhỏn nhẹn về
Gõ nhịp nâng cung đàn, tha thiết
Trong khoảng nồng nàn - đã gọi tên
 
Em gọi tên anh mỗi giấc mơ
Chắc đêm sẽ thôi, vắng hoang vu
Cánh chim bay về nhụy hoa thắm
Say đắm hoa hồng - bướm ngẩn ngơ
 
 
aB - Jan 2009
 
 
 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Xuân ngọt ngào . . . - 30.01.2009 03:00:53
0



Xuân ngọt ngào. . .
***


Biết đông buồn buốt lạnh những ngày qua
Xuân đến mau ấm áp từng nhánh hoa
Ánh chan hòa trời xanh tươi
hoa nắng
Bỗng nhớ nhiều kỷ niệm thuở xa xưa

Xuân yêu thương gọi nụ hoa chớm nở
Thổi từng cơn gió mát nhẹ hiu hiu
Hồn lâng lâng dạo bay tia nắng chiều
Ôi tha thiết bức tranh tuyệt vời ấy

Xuân nồng nàn thiên nhiên vui khoe sắc
Cụm mây trắng lơ đãng vờn trên cao
Biển nước
xanh nhip  sóng vỗ lao xao
Ta viết lại tình thơ ấm ngọt ngào

 
aB - Jan  2009
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 03:03:24 bởi damotlanyeunhau >

XuanVienXu
  • Số bài : 125
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.12.2007
CHỜ !!!!! - 30.01.2009 11:40:11
0
                  Vang mãi phố xưa tiếng phong cầm
                       Nghe tình như gọi tiếng hư vô
                       Biết có tên không đêm vang vọng
                       Chỉ thấy lá xưa vẫn đỏ hoài
                       Cành cũ thân gày nương ngõ vắng
                       Biết đến xuân nay có đâm chồi
                       Uh ! nghe tiếng gió lời xuân vẫy
                       Có phải chờ xưa,lá xanh màu
                                           XVX
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45734/AA59DCF40B754EB6BE82FDE88DED8FFA.jpg[/image]
Attached Image(s)
Cánh chim bạt gió Phương trời lạ ,
Mơ rằng ! bến đậu mãi sau lưng..!..


(((*\/*)))
Nếu-Còn-Có-Ngày-Mai

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 50 trang, bài viết từ 421 đến 450 trên tổng số 1488 bài trong đề mục