Biển - Em và Anh...

Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 50 trang, bài viết từ 1351 đến 1380 trên tổng số 1488 bài trong đề mục
Tác giả Bài
damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 21.03.2010 17:33:41
0



Anh ơi! hãy đến . . .


Hãy đến hôn môi em ngọt ngào
Như lần đầu tiên đến với nhau
Để rồi thiên thu buồn lặng lẽ
Dẫu có tình cờ, cũng cúi đầu

Hãy đến ôm em trong vòng tay
Như khi rượu nồng men đẫm say
Và anh cứ bước sau đêm cuối
Khi ánh bình minh báo một ngày

Hãy đến gần bên em, anh ơi!
Nghe nhịp con tim thở gọi mời
Cắn khẽ đôi môi ươn ướt mọng
Dù mai hai đứa phải xa rời

Buông thả đời nhau, trả lại anh
Những ngày đây đó. . .vui nắng xanh
Vần thơ ngọc ngà tình tự đối
Hương lòng hạnh phúc đẹp trăm năm

Hãy đến nhìn em nói vài lời
Dù là lời đắng xót tim côi
Nhưng cũng một lần rèm buông kín
Một lần dâng hiến cả cho người


aB - March 2010


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: Biển - Em và Anh. . . - 21.03.2010 22:32:43
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau




Leo* aB hổng rõ tình yêu sẽ ngọt ngào hông, nhưng bài thơ Leo* viết thì ngọt ngào lắm . Cảm ơn Leo* và cho aB hẹn vài hôm sẽ thơ thẩn bài ni nhen.

Good evening Leo*...




Tình Yêu Của Biển

Biển vẫn thầm ru sóng gợn tình
Dẫu lòng bão động cứ lặng thinh
Suốt đời mòn mỏi trông tin Nhạn
Bao kiếp âu sầu đợi tiếng “Mình”
 
Mặc cả thời gian dẫu bạc đầu
Chỉ thầm cầu nguyện được bên nhau
Đem mây dệt áo cho người mộng
Lấy Gió làm tơ vắt thành cầu
 
Mới biết tình yêu là tất cả
Cho dù chỉ nhận được niềm đau
Bao la rộng lượng từ anh đó
Chợt nhớ đời mình quên một câu…
 
 
Một tối bóng anh về ảo ảnh
Dường nghe đêm trắng hoá bình minh
Thời gian khoảng cách thành vô nghĩa
Biển mãi hoài yêu một dáng hình.
 
 

 

 
sr aB, hồi đáp muộn. Chúc aB một tuần vui vẻ và hạnh phúc.Thơ của Leo* mà ngọt thì aB chắc phải là Vang. chỉ có Say  
Thân,


  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2010 22:35:58 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 23.03.2010 03:40:24
0

Trích đoạn: Leo*








Biển – Em và Anh...



Em về giữa biển thân thương
Tìm anh trên những bước đường mộng du
Chỉ nghe Biển vỗ sóng ru
Như lời an ủi thiên thu tình buồn.

Em đi trong ngọn gió luồng
Mặc cho mái tóc xoã buông rối bời
Tim còn mãi hướng một nơi
Ngỡ anh cõi nhớ mở lời đón em.

Bước nhẹ nhàng vào bóng đêm
Lén tay kéo cửa vén rèm thời gian
Anh còn đợi bước em sang
Có nghe điệu lý xê sàng….tương tư…?

Giận thương từ đó đến chừ
Em nào có thể trả ,trừ…mà quên
Ước chi em được bắt đền
Lời thơ khúc nhạc …chung tên…cuộc đời.

Có lẽ là giấc mơ thôi
Anh chừ như đã ..một thời..xa xưa
Nhỡ mà trời bất chợt mưa
Thì anh đâu nữa để đưa em về ?

Ngày 17/03/2010

Hi aB, Leo* chúc aB luôn ngọt ngào với tình yêu.
Thân,










Em với biển và Anh...


Sóng về lay khẽ cơn mơ
Hỏi anh có nhớ bài thơ hôm nào
Mở lời tim đã xuyến xao
Hồn run như thuở bước vào tình yêu

Sóng cạn theo lớp thủy triều
Biển phơi lưng áo đốm màu san hô
Nước không rút cả đôi bờ
Bên bồi bên lở . . .đợi chờ nhớ mong

Ngoài khơi xa quá mênh mông
Bến lòng tha thiết ngóng trông ai về
Tóc mềm hương thoảng đê mê
Mịn màng thân sóng vuốt ve ân cần

Tâm hồn biển trái tim em
Chưa bao giờ nghĩ anh quên cuộc tình
Những đêm giông bão hoành hành
Ôm dòng kỷ niệm ước . . .mình gần nhau

Sóng ơi! trôi mãi đi đâu
Hững hờ có cuốn mật sầu đam mê
Anh ơi! khi nao người về
Cùng em với biển nguyện thề trăm năm


aB - March 2010

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 23.03.2010 03:44:13
0



Sao anh còn ở đó . . .


Đã không còn yêu em
Đứng đó làm chi anh ?
Vòng tay rời hờ hững
Ánh mắt tình xa xăm

Đã không còn cần em
Nói ngày mai làm gì
Tim nhói đau ngây dại
Trên dốc cao lạc loài

Đã không còn đón đưa
Chung một con đường nữa
Anh giữ em làm gì ??
Nơi khoang lạnh dưới mưa

Trái tim đã yếu mềm
Đam mê yêu tình nhân
Khi sóng chạm cay mắt
Lê thê bước tìm anh

Anh đi tự bao giờ
Mà em vẫn khát khao
Đã không cần nhau nữa
Sao chẳng nói - một câu

Giữ em - bỏ rơi em
Để thời gian nhạt úa
Yêu em trong hững hờ
Cho em thêm sầu khổ . . .


aB - March 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 23.03.2010 03:50:16
0



Vũng sầu tình yêu . . .


Yêu nhau tha thiết phút ban đầu
Mênh mông nỗi nhớ tuyệt vời sao
Những sáng tự tình cà phê ấm
Hoàng hôn buông thoả lối ngọt ngào

Em vẫn chìm sâu trong cốc tình
Đam mê luôn vẫn chỉ là anh
Cảm nhận quanh mình bờ trống trải
Gió lộng vào tim rét cô đơn

Vũng sầu, ân ái quên em rồi
Từng bước ê chề thấm lệ rơi
Ngập ngừng tháng năm - mơ hạnh phúc
Hứng giọt mưa trần lạnh lẽo thôi

Tìm đâu khoảnh khắc chốn thiên đường
Một giây nơi ấy - thế nhân vương
Ngẹn từng hơi thở, nhoà mi mắt
Anh bước xa dần . . .tội em thương


aB - March 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 23.03.2010 18:17:40
0



Nụ hôn của Gió . . .


Gió bay đây đó muôn phương
Đâu dừng bến đỗ để thương một người
Vô tình lần ấy rong chơi
Đồng hoang biển vắng đôi môi gió kề

Thẫn thờ ngỡ giấc chiêm bao
Rẩy run thân xác tỉnh mê, mất hồn
Đôi chân như khụy yếu mòn
Bàn tay níu với đỉnh non mây hồng

Khoảnh khắc buổi ấy hoàng hôn
Rồi xa mai mãi tóc buông đợi chờ
Ngắn dài xếp ngữ câu thơ
Lộng vào tha thiết đêm mơ - một lần

Anh ơi! dẫu có vô tình
Lãng quên vội vã bóng hình yêu thương
Em xin lời nói trong tim
Biết rằng rồi sẽ một mình đớn đau . . .


aB -March 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 24.03.2010 03:10:21
0



Xót xa . . .


Tình ơi! không còn yêu
Cũng xin chút ân cần
Lời tự tình đêm cuối
Dịu dàng vẫy tay chào

Anh ơi! dấu tình phai
Đong đưa những canh dài
Tim chuyển mình - trăn trở
Cùng bóng tối đêm nay

Con đường tình vào Thu
Mơ mộng cánh lá vàng
Mặt trời say giấc ngủ
Sương mờ, trắng lang thang

Gọi tên anh - mặn môi
Lệ đắng niềm đơn côi
Còn lời gì chưa nói . . .
Khi tình say rã rời

Thời gian ấy vụt bay
Trăng khuyết bóng tình ta
Anh ơi! người yêu hỡi
Em khóc thầm - xót xa


aB - March 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 24.03.2010 18:38:00
0



Đêm kỷ niệm . . .


Đêm nay tình buồn - đón đưa nhau
Về con đường quen thuở ban đầu
Một dòng ký ức đầy thương mến
Đang dần quên lãng chìm lắng sâu

Đêm nay ta ngồi - đọc trang thơ
Không muốn quay lưng dẫu hững hờ
Để giọt mặn hờn lăn môi má
Để trái tim hoang lạnh bơ vơ

Đêm nay - ngày ấy khác nhau rồi
Công viên lá đổ một mình tôi
Áo màu huyền nhung, thay tang trắng
Phủ lên cuộc tình đã tàn phai

Đêm nay hỡi người tình yêu đâu
Cánh hoa sầu rũ bên hàng cau
Chờ hương nồng nàn trầu vôi thắm
Nụ hôn bắt đầu . . .đến thiên thu

Đêm nay cuồng quay, cơn bão lòng
Em dựa vào đâu hỏi mênh mông
Vòng tay anh buông, thân hụt hẫng
Em ngã bên dòng đời giá băng


aB - March 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 25.03.2010 02:40:15
0




Phai màu tình yêu. . .


Như trái tim mình nhoi nhói đau
Năm tháng tình yêu đang úa màu
Những ngón tay nhỏ tê tê cứng
Không đủ mềm mạnh giữ lấy nhau

Lê bước lang thang dưới trời Thu
Cứ ngỡ cuộc tình còn đam mê
Hình như sắc lá buồn ngơ ngác
Hay cõi lòng mình run hắt hiu

Một chút mơ hồ hơi gió lay
Lại ngỡ người yêu sẽ đến đây
Để rồi trắng đêm nghe hồn cảm
Nhấc tiếng thờ dài môi ướt cay

Mình lỡ xa nhau - đánh mất nhau
Mất đi lời nói - tiếng ngọt ngào
Tàn giấc mơ nồng nàn tha thiết
Nhạt nụ hôn đam mê khát khao


aB - March 2010


SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Biển - Em và Anh. . . - 25.03.2010 05:08:02
0

Phai màu tình yêu. . .


Như trái tim mình nhoi nhói đau
Năm tháng tình yêu đang úa màu
Những ngón tay nhỏ tê tê cứng
Không đủ mềm mạnh giữ lấy nhau

Lê bước lang thang dưới trời Thu
Cứ ngỡ cuộc tình còn đam mê
Hình như sắc lá buồn ngơ ngác
Hay cõi lòng mình run hắt hiu

Một chút mơ hồ hơi gió lay
Lại ngỡ người yêu sẽ đến đây
Để rồi trắng đêm nghe hồn cảm
Nhấc tiếng thờ dài môi ướt cay

Mình lỡ xa nhau - đánh mất nhau
Mất đi lời nói - tiếng ngọt ngào
Tàn giấc mơ nồng nàn tha thiết
Nhạt nụ hôn đam mê khát khao


aB - March 2010

 
 
Ảo Ảnh...
 
Chữ tình thật quá mong manh nhỉ?!
Chẳng khác nào chỉ buộc mối tơ
Vưà thấy bên nhau bỗng...bất ngờ!
Hồn rời rã trước giờ ly biệt
 
Yêu ghê lắm! thật là tha thiết!
Sao bỗng dưng nghiệt ngả phân ly
Giọt lệ sầu tràn ngập má mi
Khi hai đưá chẳng còn gì nưã...
 
Em như chiếc bóng ngoài khung cưả
Ẩn hiện sau vườn tưạ bóng cây
Chẳng biết mong gì còn mãi đây
Khi tình theo tháng ngày tàn lụn
 
Vẫn biết là tình rồi vỡ vụn
Tan tành theo con lốc đam mê
Nhưng lòng sao cứ mãi tràn trề
Vướng mắc lời thề...trong ảo ảnh...
 
 
Sương Anh
 
aB ui....đọc xong bài thơ này hong có được mắng SA à nha...ai biểu hổng dẫn ngừ ta xuống phố Paris hay ra biển Sydney du hí...mà lại dẫn đi dô chỗ...tối tăm mù mịt đầy sương mờ bao phủ...nên cảm giác mình như là cái bóng ma dzị á và hồn cũng theo đó mà...rên rĩ...khóc than...bắt đến aB đó... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2010 05:09:24 bởi SuongAnh >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Biển - Em và Anh. . . - 25.03.2010 07:17:13
0


Trích đoạn: SuongAnh


 
aB ui....đọc xong bài thơ này hong có được mắng SA à nha...ai biểu hổng dẫn ngừ ta xuống phố Paris hay ra biển Sydney du hí...mà lại dẫn đi dô chỗ...tối tăm mù mịt đầy sương mờ bao phủ...nên cảm giác mình như là cái bóng ma dzị á và hồn cũng theo đó mà...rên rĩ...khóc than...bắt đến aB đó... 




SA ơi ới ời đang xuôi dòng dzui muh sao xuồng qua đây - còn Ảo Ảnh nữa , thiệt tình. Nhưng aB hông mắng đâu - phạt đền SA "Bài Ca Kỷ Niệm" nha [sm=flower.gif] - Hôm nay aB trốn học đặng lang thang dzí SA nè (hôn biết nên bắt đền ai....)

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 25.03.2010 07:20:14
0



Trốn học . . .


Lá Thu rơi đẹp quá
Gió dịu dàng nên thơ
Bài luận văn - tính sao
Thức khuya - chắc sẽ thế

Tung tăng đi dạo phố
Hai đứa chuyện trò vui
Sydney mùa lá đổ
Paris Xuân gọi mời

Tôi nhặt lá úa màu
Viết tâm sự - tình yêu
Ấp ôm niềm tha thiết
Đã một lần yêu nhau

Kiêu sa hạt Sương hồng
Bình minh Anh nhớ mong
Nâng niu - lòng tay bế
Mơ ngậm Sương vào lòng

Bài luận văn viết xong
Đêm cũng mới chớm tàn
Chiếc lá Thu tình tự
Nằm giữa nhưng câu văn

Dòng Seine thơm mộng mơ
Gió lay hồn ngẩn ngơ
Thuyền xuôi dzìa miệt dưới
Nghe điệu lý - câu hò


aB - Mảch 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 26.03.2010 02:16:54
0



Nhật ký hai đứa mình . . .


Trang nhật ký ngày nao hai đứa viết
Gởi trao nhau bẽn lẽn mỗi tan trường
Đêm chông đèn mân mê nét bút thương
Lời thầm thì . . .rộn ràng tim xao xuyến

Lật từng trang, tay gió buông thổn thức
Kỷ niệm đầy - ngọt ngào quá anh ơi!
Áo trắng tinh như tuổi ấy đôi mươi
Suối tóc thề xoã vấn vương, nỗi nhớ

Trang nhật ký thơm nồng nàn Hoa Sữa
Cả Phượng hồng đậm đà nét thư sinh
Dòng yêu đương . . .anh thôi viết cho em
Khoảng trống giấy như ngấm từng giọt lệ

Tim vỡ trên ngực áo thời son trẻ
Nhật ký tình ta đã viết cho nhau
Hỡi tình yêu - toả đâu ánh nhiệm màu
Hai đứa mình - nhật ký buồn thế sao ??


aB - March 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 26.03.2010 02:20:04
0



Cuộc tình biển gió . . .


Đêm hôm qua cơn gió nồm se lạnh
Manh áo lòng đường chỉ sướt giá tim
Nắng tương tư khuất sau đỉnh mây ngàn
Em lặng bước sáng sương mù vây kín

Đêm hôm qua lang thang bờ biển vắng
Viết tên mình trên cát, ướt sũng lòng
Đời lỗi hẹn hay cơn gió vô tâm
Thổi cay mắt xót đôi dòng lệ đắng

Một con ốc nằm cô đơn yên lặng
Chưa kịp bò sóng đã cuốn xa xôi
Làm sao tìm con ốc sò chung đôi
Loăn quăn giữa biển trời bờ cát mịn

Đêm hôm qua tình hững hờ không đến
Gió cuối mùa gào thét với biển đông
Em nơi đây hứng cái rét tận cùng
Khi gió biển lạnh lùng pha mặn chát . . .


aB - March 2010


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: Biển - Em và Anh. . . - 26.03.2010 14:29:27
0
Ôi tình biển . . .


Ôi tình của biển quá bao la
Ước gì không chỉ là mộng mơ
Mình nắm tay nhau hoàng hôn đổ
Ngắm cánh Hải Âu hun hút xa

Khoác lên bờ vai áo màu mây
Lụa trắng thơm hương tình, ngất ngây
Tơ nào dệt sợi đẹp tha thiết
Bằng sợi tơ tình yêu đắm say

Ôi tình của biển tuyệt vời sao
Nồng mặn đam mê ngọn sóng trào
Đưa ta đi vào sâu huyền thoại
Hương mặn tình nồng - môi khát khao

Trong biển dường như ngấm niềm đau
Nuốt dấu tương tư vũng mặn sầu
Để con thuyền anh trôi êm ả
Về nơi hạnh phúc bến ngọt ngào

Và cũng một lần đã có anh
Trên ngọn sóng đêm - sáng bình minh
Thuyền neo bến đời - thân phận biển
Yêu sóng trùng dương quên chính mình


aB - March 2010








 
Khoảng Lặng - Biển - Em Và Anh.
 
Biển nằm soi với không gian
Thấy mình nhỏ bé giữa ngàn vì sao
Trái tim vỗ sóng dạt dào
Yêu thương dội tiếng thét gào trùng dương
 
Phải chăng nước mắt thiên đường
Là lòng của Biển ngày thường lặng thinh
Và khi đối diện chính mình
Biển như thấu cả vô tình nhân gian
 
Lúc độ lượng, lúc ầm vang
Lại vừa đúng mực dịu dàng để yêu
Âm thầm chất chứa vạn điều
Bởi người cần chỗ trút nhiều sân si
 
Trời yên biển vỗ thầm thì
Du dương tiếng sóng chỉ vì ...tình.. xa
Vòng tay Biển rộng bao la
Ru người từng bản tình ca không lời
 
Thiên đường của nước dâng người
Giọt trong, giọt mát, giọt đời, giọt mơ
Vì chờ trong nỗi bơ vơ
Đêm đêm Biển hoá vần thơ tự tình.

Ngày 26/03/2010


 
Leo luôn hồi âm muộn aB hở, nàng thơ giận dỗi không chịu ở lại bên Leo nữa rồi. Chúc aB luôn vui và dạt dào tình thơ.


  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 23:40:11 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 27.03.2010 05:30:35
0




Phận thuyền . . .


Cây gỗ miệt mài dán vào nhau
Đóng bẹ yêu thương quét sơn màu
Chờ neo bến đợi . . .ngày thơm nắng
Nhưng phút ngỡ ngàng, mạng thuyền đau

Sóng sánh nước đưa chạm đá ngầm
Tiếng kêu bẽ bàng khóc từ tâm
Vết sẹo dọc ngang thân loang lổ
Bến đã chật rồi . . .thuyền lênh đênh

Trên ngọn thủy triều sóng bấp bênh
Thuyền bơ vơ quá giữa mênh mông
Hồn mang vết thương - mơ gần bến
Đỗ suốt, cuộc đời thôi bão giông

Gẫy buồm và gió thổi vô tình
Ngược chiều sóng nước - đất liền xa
Lấy mảnh áo hoa băng vết nứt
Biển mặn thấm càng thêm xót xa

Phận thuyền đâu phải kiếp truân chuyên
Tình yêu đâu chỉ phút êm đềm
Giây neo bến đợi hoàng hôn đổ
Chở nỗi tương sầu dưới mưa đêm


aB - March 2010




<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2010 05:31:56 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 27.03.2010 05:33:26
0



Hi Leo* Cảm ơn Leo* nhiều với những dòng thơ về Biển - Dạo ni aB ít ra Biển, may có hương Biển từ Leo* nên aB mới thơ thẩn chút xíu . Cuối tuần vui nha Leo* & khi nào hồn Biển gọi thì aB sẽ họa bài này - Bi chừ aB đang trú mưa

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 27.03.2010 05:35:33
0




Em hát nỗi buồn. . .


Tình chùng note nhạc buồn
Lời ca hát cho anh
Tuy không là em viết
Hoài cảm như chính mình

Đêm say cùng men rượu
Vật vã với nhớ nhung
Sao men cay không giết
Hình bóng người tôi yêu

Cứ loanh quanh giẫy giùng
Trong vũng lầy yêu đương
Cứ ngỡ tình tha thiết
Ngờ đâu hố lạnh lùng

Em đắm đuối gởi trao
Nụ hôn mê ngọt ngào
Trái tim đầy rung cảm
Yêu anh từng nhịp thở

Giọng run run - vỡ oà
Tình anh đã bay xa
Nửa lời cùng không có
Lưỡi dao vừa xuyên qua

Trái tim thơ rỉ máu
Gục gã trên phím tình
Đã đóng băng rét giá
Lạnh buốt thấm riêng mình


aB - March 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 27.03.2010 20:20:19
0




La Perouse . . .


Không hiểu tại sao mây giăng buồn
Khi nắng trời vẫn ấm miên man
Không biết tại sao lòng trống trải
Khi trái tim còn gõ nhịp yêu thương

Em đứng trước bức chân dung kỷ niệm
Đôi Hải Âu xoải cánh đời tung bay
La Perouse biển nồng mặn đắm say
Chiếc xuồng nhỏ cặp bến hôn chân nước

Lời anh nói trái tim em nâng giữ
Mơ từng ngày - từng giây nhớ đợi mong
Trang tình yêu mình tha thiết viết chung
Phần mảnh tim gởi nhau làm bằng chứng

Thời gian trôi . . .mây mênh mông phiêu lãng
Gió lướt bay, vạt áo nắng tự tình
Bờ cát hiền dưới chân núi tuyết giăng
Con sóng đá không lăn tăn chuyển mình


aB - March 2010


SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Biển - Em và Anh. . . - 27.03.2010 23:55:22
0


Vũng sầu tình yêu . . .


Yêu nhau tha thiết phút ban đầu
Mênh mông nỗi nhớ tuyệt vời sao
Những sáng tự tình cà phê ấm
Hoàng hôn buông thoả lối ngọt ngào

Em vẫn chìm sâu trong cốc tình
Đam mê luôn vẫn chỉ là anh
Cảm nhận quanh mình bờ trống trải
Gió lộng vào tim rét cô đơn

Vũng sầu, ân ái quên em rồi
Từng bước ê chề thấm lệ rơi
Ngập ngừng tháng năm - mơ hạnh phúc
Hứng giọt mưa trần lạnh lẽo thôi

Tìm đâu khoảnh khắc chốn thiên đường
Một giây nơi ấy - thế nhân vương
Ngẹn từng hơi thở, nhoà mi mắt
Anh bước xa dần . . .tội em thương


aB - March 2010

 
 
Vũng Lầy Tình Yêu
 
Cơn mưa tình bất ngờ từ đâu lại
Để hồn em rơi xuống vũng lầy yêu
Càng cố tránh càng lún sâu thêm nhiều
Ôi mệt lã...hồn liêu xiêu cố gượng
 
Mưa nặng hạt làm mờ tan phương hưóng
Đích dần xa, tâm cũng bị cuốn trôi
Biết làm sao khi hụt hẫng chơi vơi
Gọi khan tiếng ai người nghe đâu nhỉ?
 
Hỡi gió mây xin làm ơn giúp chỉ
Con đường tình hỷ lạc nằm ở đâu?!
Sao hồn ta đầy thương tích gai sầu
Muốn thoát khỏi cơn đau làm sao hở?!
 
Này Nguyệt Lão xin mau mau đến gỡ
Tình không tròn xin chớ ghép làm chi
Để giọt sầu cứ nằng nặng bờ mi
Hồn rưng rức...cảnh người đi...kẻ ở...
 
Sương Anh
 
[sm=kissing.gif]aB hum nay thứ bảy SA hơi rảnh tí, vào đây rủ aB xắn quần đi dẫm bùn...sầu chơi nè, đi hôn??? 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 28.03.2010 05:45:45
0


Trích đoạn: SuongAnh

[sm=kissing.gif]aB hum nay thứ bảy SA hơi rảnh tí, vào đây rủ aB xắn quần đi dẫm bùn...sầu chơi nè, đi hôn???







Chào SA bùn...sầu mình dẫm lên nó rùi nó có ôm lun chưng hai đứa mình ở trỏng hôn?? níu dzị thì thôi để mình aB sầu bùn dzí Biển được gòi.... Còn SA thì thả thuyền trên Seine tình tự ấm áp mùa Xuân nha, khi nào mún ngủ thì cặp miệt dưới...nghe mí câu "êm êm, buồn buồn, ngọt ngọt"





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 28.03.2010 05:50:04
0



Lời gì cho em . . .


Lời thơ ai ngọt ngào
Những trái tim xôn xao
Anh ơi! tình đà chết
Chôn kín đáy mộ sâu

Lời yêu gởi cho nhau
Một thời say ân ái
Vùng đam mê ngây dại
Đắm đuối nơi đỉnh cao

Lời ai như lửa thiêu
Đốt bừng cơn khao khát
Chín tầng mây chất ngất
Ghì thân nhau thiết tha

Chỉ cần một mùa mưa
Đường đi lầy trơn ướt
Lạnh nhạt lời hẹn ước
Nứt khoé môi sầu khô

Lời thơ ai đắm say
Viết vội vàng qua tay
Tình đôi ta lỡ làng
Nước mắt nhoà trang giấy

Lời gì ?? anh cất đi
Đừng nói nữa - đắng cay
Cũng không cần bước vội
Em giữ hết - đoạ đày

aB - March 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 29.03.2010 04:04:12
0


Trích đoạn: Leo*






Khoảng Lặng - Biển - Em Và Anh.

Biển nằm soi với không gian
Thấy mình nhỏ bé giữa ngàn vì sao
Trái tim vỗ sóng dạt dào
Yêu thương dội tiếng thét gào trùng dương

Phải chăng nước mắt thiên đường
Là lòng của Biển ngày thường lặng thinh
Và khi đối diện chính mình
Biển như thấu cả vô tình nhân gian

Lúc độ lượng, lúc ầm vang
Lại vừa đúng mực dịu dàng để yêu
Âm thầm chất chứa vạn điều
Bởi người cần chỗ trút nhiều sân si

Trời yên biển vỗ thầm thì
Du dương tiếng sóng chỉ vì ...tình.. xa
Vòng tay Biển rộng bao la
Ru người từng bản tình ca không lời

Thiên đường của nước dâng người
Giọt trong, giọt mát, giọt đời, giọt mơ
Vì chờ trong nỗi bơ vơ
Đêm đêm Biển hoá vần thơ tự tình.

Ngày 26/03/2010



Leo luôn hồi âm muộn aB hở, nàng thơ giận dỗi không chịu ở lại bên Leo nữa rồi. Chúc aB luôn vui và dạt dào tình thơ.







Biển tạ tình . . .


Gọi sóng cuốn nhẹ lăn tăn
Mân mê bờ cát hôn chân cuộc tình
Tạ ân ngày tháng - tình nhân
Ơn anh đã đến trao em ước thề

Gọi gió thổi mát hương quê
Trăng khuya tình tự vỗ về yêu thương
Dạ Lý ngan ngát vào đêm
Màu hoa tym tým đẹp duyên mặn mà

Hải Âu ơi! lướt bay xa
Nhắn lời biển nhớ thiết tha ân cần
Giờ đây đối diện với mình
Đêm không có nắng bóng hình lạc nhau

Biển ôm giữ lại nỗi đau
Cõi lòng như sóng thét gào - ai hay
Tạ ơn - một chút tình vay
Trái tim gởi cả đắm say thuở nào

Bây giờ biển nhạt xanh xao
Giữa mùa mưa lũ thác trào ghềnh tuôn
Anh cứ vui - bởi chén buồn
Em xin cạn nốt, để rồi tìm quên


aB - March 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 30.03.2010 03:49:59
0
Vũng Lầy Tình Yêu


Cơn mưa tình bất ngờ từ đâu lại
Để hồn em rơi xuống vũng lầy yêu
Càng cố tránh càng lún sâu thêm nhiều
Ôi mệt lã...hồn liêu xiêu cố gượng

Mưa nặng hạt làm mờ tan phương hưóng
Đích dần xa, tâm cũng bị cuốn trôi
Biết làm sao khi hụt hẫng chơi vơi
Gọi khan tiếng ai người nghe đâu nhỉ?

Hỡi gió mây xin làm ơn giúp chỉ
Con đường tình hỷ lạc nằm ở đâu?!
Sao hồn ta đầy thương tích gai sầu
Muốn thoát khỏi cơn đau làm sao hở?!

Này Nguyệt Lão xin mau mau đến gỡ
Tình không tròn xin chớ ghép làm chi
Để giọt sầu cứ nằng nặng bờ mi
Hồn rưng rức...cảnh người đi...kẻ ở...

Sương Anh







Vũng đoạ đày . . .


Ta đứng trên đường tình như không ngõ
Mây xám màu giăng đây đó buồn tênh
Sự bình an vết thương cũ đã lành
Rồi một hôm, buổi đầu Thu anh đến

Khoấy mạch tim hồ tương tư lay động
Soi bóng mình mà cứ thấy chung đôi
Bước cô đơn hồn mơ tưởng bên người
Cả đất trời cuồng quay qua lời nói

"Anh yêu em" trái tim thơ mộng gọi
Là người tình - người yêu nhỏ trăm năm
Mỗi buổi sáng khi chim hót trên cành
Đưa nhau về bóng tối tràn say đắm

Kỷ niệm ngọt tàn phai theo năm tháng
Vũng đoạ đày - thuở ấy thiên đường yêu
Anh bước nhanh - để em ngơ ngác trông
Giọt sầu lăn mặn đắng mi, ướt đỏ

Thu lá bay vất vưởng từng cánh nhớ
Em hỏi lòng, quá khứ có tội không ??
Em hỏi anh, sao tàn nhẫn vô tâm
Sao nỡ đành khơi khoét vết tình đau. . .


aB - March 2010




SA ơi! Khoẻ hôn

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 31.03.2010 03:16:16
0



Sau cơn say . . .


Sau cơn say tình ái
Làn môi mặn đắng khô
Chẳng phải vì men rượu
Lòng quặn thắt vô bờ

Sau đê mê nồng nàn
Em hiểu - là thoáng giây
Thu ơi! mưa lạnh quá
Trái tim rét - đoạ đày

Sau đêm ấy tình hồng
Gió gọi cơn bão giông
Em . . .bàng hoàng đau khổ
Nhặt mảnh vụn tình tan

Chắc lẽ chưa một lần
Người vương mang dang dở
Chưa bao giờ vấp ngã
Đường tình - đời - may mắn

Làm sao anh hiểu được
Vị chát - chén cô đơn
Khói cay se mi mắt
Vết dao rạch con tim

Sau cơn say ngọt ngào
Mình hối hả quên nhau
Một lời ai không nói
Một trái tim buồn đau . . .


aB - March 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 01.04.2010 03:28:44
0



Tình ơi! mây khói . . .


Em không muốn nghe một lời xin lỗi
Lời ăn năn chỉ nhức nhối đau thêm
Khoảng trời thơ mơ ước vội sớm tàn
Hằn vết thương tháng năm dài loang lỗ

Anh đừng nói lời xin lỗi vu vơ
Như bài thơ viết sơ soàng đôi phút
Tình trái tim chẳng thể đem rao bán
Khúc ân cần không cắt xén bao giờ

Lệ mi trào mắt cay sâu hoen đỏ
Muốn nói gì . . .nhưng môi bặm cắn môi
Cảm giác đau thấm bằng giọt mặn rơi
Lời xin lỗi không băng được dấu tích

Đừng nói chi hãy lặng thầm vui bước
Như đã từng khi đôi bóng hình say
Khi em biết thì tình đã xa bay
Ngày yêu xưa bây giờ làn mây khói . . .


aB - April 2010

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2010 16:50:07 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 02.04.2010 04:27:28
0



Thơ của nàng . . .


Những vần ngữ trong tim
Qua thơ trải nỗi niềm
Hoa Xuân ngày tháng cũ
Tình phụ tình trái ngang

Vén rèm ngó qua song
Nắng Thu rơi nhẹ nhàng
Một chút gì ảm đạm
Rớt vào lòng mê man

Có chiếc lá tàn phai
Đẫm sắc úa hao gầy
Nặng ân tình một thuở
Nhưng gió nào có hay

Gió mơ Thu Đông qua
Nàng Xuân đến thướt tha
Muôn áo hoa khoe sắc
Hương thơm nhụy trắng ngà

Tình yêu đẹp, mong manh
Mấy ai, nợ duyên tròn
Quanh ngôi mộ ngang trái
Dòng thơ phủ cuộc tình


aB - April 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 02.04.2010 19:50:48
0




Vâng thì . . .


vâng thì tình lỡ tim mang
vết đau ngày tháng dã tràng cô đơn

một lần trao cả xác hồn
lửa đêm rực cháy yếu mềm lối đi

đường mênh mông dấu chim di
đường tình sai lối mưa rơi thấm buồn

khao khát chỉ một nụ hôn
trên bờ môi ướt mọng thơm hương tình

dù biết thoảng gió vô hình
biến tan sau phút nồng mặn đê mê


aB - April 2010


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 04.04.2010 05:00:07
0



Nửa vời . . .


Thắt lòng - nhìn bước chân
Bóng anh khuất mờ dần
Sao trái tim như nát
Trên thềm đá mỏi mòn

Nén hơi thở ngẹn ngào
Giây phút ấy chia tay
Người vô tình mạnh mẽ
Trong tôi tình còn say

Dẫu biết mây gió trôi
Theo muôn hướng cuộc đời
Chẳng khi nào dừng lại
Sao nỗi đau, rã rời

Ước mơ? . . .mất nhau rồi
Mà hồn mãi chơi vơi
Như vết kim ngàn mũi
Thương nuối, tiếc một thời

Em đã quá yêu người
Giọt lệ, ngỡ thôi rơi
Môi hồng say đắm đuối
Nhưng . . .ngây ngất nửa vời


aB - April 2010





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển - Em và Anh. . . - 04.04.2010 05:04:08
0


Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 50 trang, bài viết từ 1351 đến 1380 trên tổng số 1488 bài trong đề mục