Cùng nghe nhạc - cảm xúc thơ với dmlyn.... :)

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 34 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 1008 bài trong đề mục
Tác giả Bài
damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Dư âm tình ta. . . - 11.08.2009 11:19:39
Dư âm tình ta . . .
Duets: Trịnh Lam - Minh Tuyết
CD: Thuy Nga Top Hits 38




http://www.esnips.com//doc/e68700a4-a996-434e-8860-cc4c02cafa16/3---Du-am-tinh-ta.mp3
 
 
   

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Lk: Hỡi người tình. . . - 11.08.2009 18:55:13
Lk: Hỡi người tình . . .
Duets: Tú Quyên - Như Loan

CD: Thuy Nga Top Hits 38



http://www.esnips.com/doc/1220a0c8-7cec-4ec9-a8d8-dba35a4445df/2-Lk-Hoi-nguoi-tinh
 
 
 
Trời vẫn cứ mưa mãi cho lòng em rã rời
Chờ anh trong đêm nay mi em đẫm lệ rơi
Người yêu hỡi xót xa nào
chất ngất trong tâm hồn bấy lâu
Đến đêm nay đành khóc riêng mình thôi.

Ngày đôi ta gần nhau em nào đâu ước gì
Chỉ mong anh gần em cho em hết tình si
Rồi năm tháng cuốn xô mình
đắm đuối trong ân tình trái ngang
Ái ân còn nồng ấm đã vội tan.

Hỡi người tình những lúc anh vui cùng ai
Anh có biết một mình em đắng cay
Sống lạc loài đếm bước cô đơn buồn tênh
Rồi đêm xuống chỉ thấy riêng mình anh.

Hỡi người tình vẫn biết anh không hề yêu
Sao em vẫn đợi chờ trong hắt hiu
Nếu một ngày buốt giá anh không còn ai
Thì hãy nhớ sẽ có em ngồi đây
Vẫn mong chờ....




<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 10:48:57 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Cơn mưa mùa đông. . . - 14.08.2009 10:29:41
Cơn mưa mùa đông...
ST: Hồ Hoài Anh
Casy: Lưu Bích
Album: Best of LB 2009




http://www.esnips.com/doc/21b6cdc7-8baf-4c53-91fb-17a15698bf1f/1--Con-mua-mua-dong
 
 
Có cơn mưa nào về đêm mùa đông
Có đêm đông nào trời không lạnh giá
Còn ai đứng trên con phố vắng tênh
Lòng ôm nỗi cô đơn ôi quạnh hiu
Có cơn mưa nào lạnh ướt bờ vai
Dáng ai héo gầy chìm trong bóng tối
Tìm không thấy chiếc bóng kia đâu
Chỉ còn thấy nỗi cô đơn buồn bã
Giá như người ở bên tôi phút giây này
Giá như mình đắm say như xưa
Còn gì cho nhau chỉ là thương đau
Người về nơi xa khuất lấp sau màn mưa
Con đường hoang vắng lê từng bước chân
Nghe niềm thương nhớ
Nghe xa rồi từng giọt buồn rơi
Nghe trong cơn mưa mùa đông buốt giá
Ngập tràn tim tôi nụ cười đôi mươi
Một người tôi yêu ấm áp trong màn đêm
Cho mùa đông sẽ ấm nồng chén tình
Cho tình yêu thắp trong tim người lại một lần sau cuối
Xa rồi cơn mưa mùa đông đã xa




   



<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 12:28:49 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Đi tìm nửa vầng trăng. . . - 15.08.2009 12:28:23
Đi tìm nửa vầng trăng. . .
Duets: Dương Triệu Vũ - Bảo Hân
Album: TN Dư âm tình ta
 
 
http://www.esnips.com/doc/e91aa530-5770-44c7-adfa-1a6c992f84a3/4--Di-tim-nua-vang-trang
 
 
"Ngày đó có biết đâu
Mình đã đến với nhau
Trong cuộc tình sầu
Từng nỗi thương yêu
Là những cơn đau
Dáng vào con tim mềm yếu...
Người đã có bóng ai trong trái tim mình
Mà vẫn đến với em rắc gieo cuộc tình
Để rồi em biết đưa tiễn trong đời
Tiễn ai về với người....
 
Chiều nắng tắt lòng thêm vấn vương
Năm tháng êm ấm ngày xưa
 
Anh đã không còn đón đưa
 
Em đã quen bóng đêm một mình
Đã quen đời không có anh....   "
 
 
   
 
 
 
 
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Yêu thương nhạt nhòa. . . - 17.08.2009 04:35:59
Yêu thương nhạt nhòa. . .
ST: Hòang An - Hùng Lân
Casy: Hồ Ngọc Hà
 
 
http://www.esnips.com/doc/b36eeb23-9789-4b75-850b-e22b0725ecf1/--02.-Yeu-Thuong-Nhat-Nhoa
 
 
   
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Vùi sâu trái tim buồn. . . - 18.08.2009 11:59:26



Vùi sâu trái tim buồn. . .
ST: Hoài An
Casy: Quỳnh Vi




http://www.esnips.com/doc/140488aa-b216-43d3-8a90-bab8e31041a5/3--Vui-sau-trai-tim-buon


   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2009 10:46:42 bởi damotlanyeunhau >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Vùi sâu trái tim buồn. . . - 19.08.2009 16:14:45
Mơ màng . . .

Mơ màng trải gối chăn thơ
Cánh thư vương nét đê mê mực hồng
Xuyến xao ngọn lửa cháy bừng
Nụ hôn tha thiết như chừng thiêu thân

Mơ màng ngỡ dáng người thương
Ngồi bên xõa tóc tơ vương sợi đào
Giọng ai trên phím ngọt ngào
Tưởng chừng như mật rơi vào lòng đêm

Mơ màng gọi khẽ tên em
Hình dung thương nhớ êm đềm ngất ngây
Tình như chén rượu nồng cay
Làn môi chạm nếm đắm say tuyệt vời

Nhớ anh riêng một góc trời
Nhớ em nơi ấy mưa bay dịu dàng
Ướt bờ môi luyến mơ màng
"Yêu em" nỗi nhớ dâng tràn vào tim

aB - Aug 2009

 

 
MƠ MÀNG ƠI...
 
Đếm qua mấy chặng sầu đông
Mơ màng đem bóng thả hồng câu thơ
Nhẹ nhàng như ánh trăng tơ
Mơ màng thả mộng đầy bờ chữ câu...
 
Mơ màng chẳng ở được lâu
Đến đi một thoáng cho sầu ngác ngơ
Áo dài bóng dáng tiểu thơ
Tóc mây mắt thắm...Bao giờ hiện ra.
 
Mơ màng chung mối tình ta
Nhìn mây tim tím ,mà ra nỗi buồn
Lầu mây ai cất vầng dương
Cho trăng lạnh đến thả đường giá băng.
 
Mơ màng mãi ở quanh năm
Trong con tim thắm hay chăng hỡi người?
Tình đầu chẳng biết nhạt tươi
Nhưng mơ màng đến...Mang người ta yêu.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn Ab nè...Hôm nay họa với bạn bài mơ màng...Thiệt là khổ quá...Đang khổ mà lại ngồi viết nỗi khổ...Thì khổ quá trời luôn hén.
 
Chúc bạn và gia đình hạnh phúc 
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Vùi sâu trái tim buồn. . . - 20.08.2009 10:17:55

 
Hi MT  Cảm ơn dòng thơ MT gởi... Sao bữa nay lạc bước xuống đến CPTQ vậy?? Chúc MT luôn vui khoẻ & bình an...
 
 
aB

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Con tim tan vỡ. . . - 20.08.2009 10:45:00
Con tim tan vỡ. . .
ST: Kim Tuấn
Duets: Lưu Bích - Lâm Nhật Tiến
 
 
http://www.esnips.com/doc/06b48bed-ddd4-4704-86f9-8069f61e10be/9--Con-tim-tan-vo
 
 
Lời nào dành cho em và cho anh
Cay đắng kia sao ngọt ngào
Đầy thương đau, dành cho nhau
Khi giấc mơ kia tan vỡ

Tình yêu em giấu kín trong tim
Bằng môi câm nín
Còn gì dành cho anh từ nơi Em
Như nắng đã phai nhạt màu

Lạnh lùng và cô đơn
Em dấu nỗi đau lặng lẽ
Tình yêu em đã giết tim anh
Ngọt ngào êm ái

Dù em vẫn biết con tim anh luôn đổi thay
Nhưng lòng khi yêu em mong có anh
Tình yêu em trao anh rất chân tình
Sẽ làm cho anh suy nghĩ lại

Ngờ đâu em tan trong mây trong mưa
Lấp vùi một trời mộng mơ
Tim em giờ đã vỡ tan không còn......
Khi anh vô tình vội quên

Tinh yêu em (anh) đến với anh (em)...
Rồi ngày dài trôi đi trong lo âu
Em vẫn luôn hy vọng
Dù chỉ là điều mong manh

Ôi tiếng yêu sao nghiệt ngã
Đời không thêm những giấc mơ hoa
Phủ đầy trên lá
Cho anh thấm ướt cơn đau này

Cho đêm giăng kín mây đen
Vì phải xa em tim anh tan vỡ rồi
 
     

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Một mai nếu anh đi. . . - 21.08.2009 16:05:53
Một mai nếu anh đi. . .
LV: Lê Xuân Trường
Duets: Nguyễn Hưng - Hồ Lệ Thu
 
 
http://www.esnips.com/doc/7f75a7df-6ab0-49ad-8e06-763b820ce791/11--Mot-mai-neu-anh-di
 
 
   
 
 
 
 
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Dù tình sương khói. . . - 23.08.2009 06:49:21
Dù tình sương khói. . .
LV:
Duets: Trịnh Lam - Quỳnh Vi
 
 
http://www.esnips.com/doc/098e3cd8-3db2-43be-8d7b-f9c079d5ddd7/12--Du-tinh-suong-khoi
 
 
 
   
 
 
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tình khúc chiều mưa . . . - 23.08.2009 19:29:46
Tình khúc chiều mưa...
ST: Nguyễn Ánh 9
 
 
 
http://www.esnips.com/doc/c606b0bb-193b-44e3-8cb7-94f352aa7e69/09.-Tinh-Khuc-Mot-Chieu-Mua
 
 
 
Tình chết không đợi chờ
Tình xa ai nào ngờ
Tình đã phai nhạt màu còn đâu

Tình trót trao về người
Thì dẫu lỡ làng rồi
Người hỡi xin trọn đời lẻ loi

ĐK :Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau
Tin yêu rạt rào mộng ước mai sau
Cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu
Cho duyên tình đầu đừng có thương đau !

Chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi
Mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi
Mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa
Tin yêu bây giờ trả lại người xưa

Tình lỡ nên tình buồn
Tình xa nên tình sầu !
Tình yêu phai nhạt màu tình đau !

Lời cuối cho cuộc tình
Dù đã bao muộn phiền
Lòng vẫn yêu trọn đời người yêu ơi !
 
 
   

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Đừng khóc em hỡi . . . - 26.08.2009 18:24:57
Đừng khóc em hỡi . . .
ST: Trúc Hồ
Casy: Quốc Khanh



http://www.esnips.com/doc/1d0470db-c5ef-467c-8826-557b5b5a2f07/Dung-khoc-em-hoi


Đêm xuống nghe những lặng yên
Em khóc cho nỗi niềm riêng
Đau trong giọt lệ
Ngồi chờ qua đêm
Đêm sâu như biển
Lệ nào cho tôi

DK: Đừng khóc em hỡi
Vì sao vì sao
Đừng khóc em hỡi
Xót đau lòng anh
Tình đã dâng hiến
Ngàn đời thiêng liêng
Như dòng sông ra biển lớn
Có bao giờ trở lại đâu em . . .

Đêm xuống nghe những lặng yên
Em khóc cho nỗi niềm riêng
Đau trong giọt lệ
Ngồi chờ qua đêm
Đêm sâu như biển
Lệ nào cho tôi



<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2009 18:26:27 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tiếng Sóng. . . - 27.08.2009 08:55:58
 
Tiếng Sóng. . .
ST: Vũ Thanh
Casy: Quốc Khanh
 
 
http://www.esnips.com/doc/80d7c929-2b4f-4460-95e7-e5853ad9b19b/Tieng-Song
 
 
   
 

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Mối tình thơ. . . - 28.08.2009 04:25:31
Mối tình thơ. . .
ST: Quốc Khanh
Album: Asia Vẫn Mong Em Về
 
 
 
http://www.esnips.com/doc/2470c0bf-df2e-4ce0-a41e-526bf29967aa/Moi-tinh-tho
 
 
 
 
   

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Nhớ em đêm nay. . . - 28.08.2009 16:34:59


Nhớ em đêm nay...
ST: Ngọc Sơn
Casy: Quốc Khanh



http://www.esnips.com/doc/9d04e6b7-e623-45ea-a8c4-8ddd4a314386/Nho-em-dem-nay



Nụ hôn xưa trao nhau nồng say
giữ cho thấy tình anh ngất ngây
thà em khóc trên vai anh thật lâu
hay là chia ly trong mắt sầu

Đêm qua, đêm cô đơn vây quanh
để riêng em ngồi đây buồn nhớ
em nhớ anh
nhớ anh đêm nay
nhớ anh đêm nay

Giờ đây anh nơi phương trời nao
có nghe chăng lòng em thét gào
tình như gió như mây ngàn phương
khi người ra đi quên nối về
đêm nay anh đang vui bên ai
biết chăng em ngồi đây buồn nhớ
em nhớ anh

Anh ơi đêm nay cô đơn mình em
lang thang, bơ vơ, hoang mang
trong tan vỡ

Buồn cho số phận giờ đây tay trắng tay
đành thôi cố vậy cuộc tình vỗ cánh bay
tình ơi chỉ thế thôingười ra đi bỏ tôi
nghe tim mình vỡ đôi

Vòng tay ấm nồng ngày nào ta có nhau
biệt ly khổ sầu một mình em đớn đau
tình ơi có thế thôi người ra đi bỏ tôi
thì mãi mãi ôm sầu nhớ.





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Trái tim về đâu. . . - 29.08.2009 22:37:35
Trái tim về đâu. . .
ST: Trúc Hồ
Casy: Quốc Khanh
 
 
http://www.esnips.com/doc/9e5c0d50-e6a1-4419-a2bc-37f4503bb2f0/Trai-tim-ve-dau
 
 
Ngày em bỏ anh thế gian tưởng chừng vỡ tan
Ngày em bỏ anh lấy đi theo một trái tim
Còn đây mình anh với xác thân giờ mất đi linh hồn
Chìm trong vực sâu
Ngất ngây biết đi về đâu

Ngày như là đêm ước mong em về với anh
Trời đi vào đông tuyết rơi cho lòng nhớ thêm
Dù cho thời gian có vá đi được vết thương, linh hồn
Một khi tình xa mất em trái tim về đâu 
 
 
   

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Vẫn mong em về. . . - 29.08.2009 22:39:44
Vẫn mong em về . . .
ST: Quốc Khanh
Casy: Quốc Khanh



 
 
http://www.esnips.com/doc/75010dcf-733c-4f70-ba66-e314cb65c4a0/Van-Mong-Em-Ve
 
 
   

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Tango Tím. . . - 31.08.2009 20:22:08
Tango Tím. . .
ST: Anh Bằng
 
 
 
http://www.esnips.com/doc/141a1645-bee7-497a-a03d-7555045d727d/TANGO_TIM
 
 
 
Bài tango tím như cánh pensee buồn.
Như tiếng cô đơn tận cùng tâm hồn.
Bài tango tím tôi viết chiều mưa rơi.
Chiều mưa hắt hiu,chiều mưa tiếc nuối.

Bài tango tím như mắt em tôi buồn.
Như lúc xa nhau vào giờ canh tàn.
Bài tango tím em khóc trọn đêm vui.
Trọn đêm hai đứa từng bước ngậm ngùi.

Phút cuối bên nhau,
Tóc em bay bay giăng sầu.
Khép kín môi nhau,
Còn nghe xót xa tình héo.
Có tiếng ca nào
Buồn như tiếng gió mưa sa.
Với tiếng dương cầm
Từng giọt rơi trên phiếm đàn.

Bài tango tím như tóc em buông dài.
Như nỗi thương đau kể chuyện vai gầy.
Bài tango tím tôi viết còn đó
Như những yêu thương vô bờ
Tiếng chân em tôi sang đò
 
 
   

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Từ độ ánh trăng tan. . . - 01.09.2009 19:33:49
Từ độ ánh trăng tan . . .
ST: Anh Bằng
Casy: Lâm Nhật Tiến


 
 
http://www.esnips.com/doc/67689b28-a8f6-49d6-853d-583d666221b4/Tu-Do-Anh-Trang-Tan---Lam-Nhat-Tien
 
 
Buồn như áo em hôm nào ướt mưa đêm
Sầu như dáng em nhẹ gót bước qua thềm
Buồn như tóc em trên đường phố mưa đêm
Sầu như mắt em làm rét mướt tình yêu

Thôi mình lỡ mất nhau rồi
Nát đi hy vọng ban đầu
Sao nụ cười tươi thắm
Ngày em bỏ tôi đi lấy chồng

Tôi trở về Half Moon Bay
Đếm từng con sóng biển
Đêm từng nỗi ưu phiền
Lòng buồn như sương mù
Từ độ ánh trăng tan

Ngờ như tiếng em
Trên từng bước chân mưa
Tưởng như đã quên
Mà nhớ đến bao giờ

Tình yêu thuỷ tinh
Rơi vụn vỡ trong tim
Từng đêm gió mưa
Hồn chắp cánh tìm em





damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Như anh cần em. . . - 03.09.2009 09:25:46
Như anh cần em. . .
ST: Trúc Hồ
Casy: Quốc Khanh
 
 
http://www.esnips.com/doc/cbfab047-02f3-4316-b771-bbef58522b01/Nhu-anh-can-em
 
 
 
Như đêm cần ánh sáng
Như nắng cần cơn mưa
Như con sông cần dòng nước
Như biển và dòng sông

Như hoa cần nắng ấm
Như gió và trời mây
Như đôi chim cần tổ ấm
Như rừng và lá cây

Như nỗi đau cần hạnh phúc
Như mặt hồ cần ánh trăng
Như đời sống cần hơi thở
Và như anh ... cần em ./.
 
 



damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Vầng trăng tình yêu. . . - 03.09.2009 09:33:48
Vầng trăng tình yêu (remix). . .
ST: Trúc Hồ
Duets: Quốc Khanh - Thiên Kim
 
 
http://www.esnips.com/doc/41692f0a-9054-4dcc-b8d4-32038697635e/Vang-Trang-Tinh-Yeu---remix
 
 
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Chút tình cho biển. . . - 04.09.2009 16:16:05

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển buồn. . . - 04.09.2009 16:25:58

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Biển buồn. . . - 04.09.2009 16:28:07
Biển buồn...
ST: Phan Khanh
Casy: Vân Trường


http://www.bennhac.com/#/song/7670/Bien-Buon


Em cứ nói đều không thật, dẫu sao mình cũng xa nhau
Em cứ quên lời ước hẹn, dẫu sao tình cũng chưa quen
Dẫu sao tình cũng chưa quen, nên tình chờ tình không đến
Cớ sao tình vẫn chưa quen, mà nghe nỗi đau đong đầy

Em ơi, biển chiều nay, gió ru hàng dương gầy
Ta mơ em về đây, để đời thêm ngất ngây
Không em trong vòng tay, xót xa bờ cát dài
Hương đêm đâu nhẹ bay, biển buồn em có hay

Đêm hãy cứ dài vô tận, để chăng còn đó bơ vơ
Em cứ quên ngày tháng mộng, để ta một nỗi mênh mông
Gió ơi tình đã như không, nên tình chờ tình không đến
Biển ơi tình đã như không, mà nghe xót xa trong lòng




damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Nếu biển không có sóng. . . - 04.09.2009 16:34:49
Nếu biển không có sóng. . .


http://www.esnips.com/doc/cced60d8-02ca-4efa-892b-17bc655873e2/Neu-bien-khong-co-song_-Tu-Huy







 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2009 14:26:38 bởi damotlanyeunhau >

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Chuyện tình yêu - Bài ngợi ca tình yêu . . . - 05.09.2009 14:24:45
Chuyện tình yêu - Bài ngợi ca tình yêu . . .
Nhạc Ngoại Quốc
Duets: Thanh Hà - Anh Tuấn

 
 
http://www.esnips.com/doc/44a70aa6-5bc4-4459-ab00-2f36fa296752/Lien-Khuc-Chuyen-Tinh-Yeu
 
 
 
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Mưa buồn . . . - 05.09.2009 14:31:00

 
 
 
 
 
Mưa buồn . . .
ST: Andy Thanh
Casy: Bảo Ngọc


 
 
 
http://www.esnips.com/doc/cc65faff-b47d-4ac6-9d13-977007893df1/Mua-Buon---bao-ngoc
 
 
 


damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Dấu tình sầu - Giáng Ngọc. . . - 07.09.2009 10:08:30

 
 
Dấu tình sầu - Giáng Ngọc
ST: Ngô Thụy Miên
CD: Blue Ocean Music
 
 
http://www.esnips.com/doc/d172c163-7f15-4474-b593-976a29ddaef4/Lien-khuc-Dau-Tinh-Sau
 
 
Chiều còn vương nắng để gió đi... tìm.
Vết bước chân em qua bao nhiêu lần.
Lời ru đan ngón tay buồn, ngàn năm cho giá băng hồn
Tuổi gầy nồng lên màu mắt.

Trời còn mây tím để lá mơ nhiềụ
Lá khóc trên mi cho môi ươm sầụ
Chiều lên đỉnh núi ngang đầu nhạt thương cho gót dáng
sầu giận hờn xin ngập lối đị

Đàn dâng tiếng phong kín tuổi buồn đường hoang vắng
cho lá về nguồn người tìm đến xin gợi nỗi hờn.
Từ khi gió mang đấu địa đàng đường lên đá che vết nồng nàn...
Người còn nhớ mãi hay quên lờị

Và người tìm đến giọng hát mơ hồ.
Vết bước năm xưa nay vương âm thầm.
Hàng cây mơ bóng bên đường gọi người khi nắng
phai tàn gọi tình yêu vào lãng quên.......
 
 

 
 
Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa
Vẫn tóc mây bay má môi hồng thấm
Gót bước nhẹ vương ý thơ
Tình yêu nào vương mắt ngọc
Mơ ước vẫn chưa phai nhòa

Và một lần thôi xin mắt em cay
Xin hết đi hoang những chiều buồn say
Và xin rằng mưa vẫn bay
Tình yêu nầy dâng mắt ngọc
Son phấn xin đừng ướt mi ...

Chiều buồn mưa bay, gió lay
Một mình cô đơn bước chân âm thầm
Và tình yêu vẫn nhớ nhung trong lòng
Mộng mơ giăng kín nét mơi Thiên Thần...

Nhạc chiều lang thang rũ say
Từng hạt mưa rơi khóc trên cung đàn
Rượu nồng ai say ngất ngây vì nhớ
Và tình yêu đó xin ngừng bước chân...

Lặng nghe xa vắng nghe tiếng cô liêu
Tôi vẫn đi hoang những chiều buồn say
Tình yêu đành thôi ước mơ
Tìm quên bằng men ý nhạc,
Duyên ước xin đành kiếp sau ...
  

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
Sao người nỡ quên. . . - 07.09.2009 10:21:52
 
Sao người nỡ quên. . .
LV: Lê Xuân Trường
Casy: Thiệu Kỳ Anh
 
 
http://www.esnips.com/doc/bea526d1-c0f2-4044-9f68-728d0edb5de8/Sao-Nguoi-No-Quen
 
 
Em bây giờ vui chốn ấy
Cố quên đi cuộc tình chết trên ngàn
Nồng nàn vùi theo sương khói
Lá thu buồn lặng rơi khắp lối
Phút xa nhau nói chi em
Lời cuối nghẹn ngào
Bao nhiêu lần em vẫn nói
Dẫu thiên thu tình mình mãi không rời
Đồng tiền làm em quay lối;
Dắt đưa tình vào đêm tăm tối
Nỡ quên mau tháng năm xưa
Khi mình có nhau...

Con thuyền nhỏ thuở ấy ta cùng trôi
Ta dạt vào bờ bến yêu mộng mơ
Cứ ngỡ như thơ nhưng hôm nay
Lạc bến xa mờ
Cơn sóng xa hoa
Đã cố sao em khỏi giấc mơ hoang
Xót xa nào người để lại
Lời dối gian trên môi

Mai bên đời em thức giấc
Thấy quanh mình chợt lạnh vắng tiếng cười
Tiệc tàn tình nhân vỗ cánh
Thấy bẽ bàng đời xanh rêu cũ
Tháng năm xưa dẫu đơn sơ
Nhưng mình có nhau
 
 

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 34 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 1008 bài trong đề mục