KỈ NIỆM DẤU YÊU

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 53 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
KỈ NIỆM DẤU YÊU - 09.12.2008 15:29:48
0
 
 
TÌM 
 
Một thoáng tiêu sầu tưạ áng mây
Phù du , ảo mộng tế gian đầy
Tìm đâu ,? em biết tìm đâu nhỉ
Tìm ở chính mình em có hay
 
HN
 

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 09.12.2008 15:40:03
0
 
 
HOÀI NAM
 
Đọc thư anh , em nghe lòng ấm lại
Dù hành trình trước mắt vẫn còn xa
Đoá HOÀI NAM vừa tìm thấy đêm qua
Em nghiêng ngả bước lên ngôi thần tượng
Anh nợ chi em từ muôn kiếp trước
Để kiếp này xin làm đoá HOÀI NAM
 
HOAI NAM ===

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 09.12.2008 16:07:50
0
 
 
BÀI THƠ CUỐI CÙNG
 
Giữa ngày đông táng giá
Nhận được thư em buổi cuối năm
Mưa phùn lất phất rét căm căm
Người buồn canh cũng không vui nhỉ
Biết nói cùng ai , chỉ ngậm tăm
Cũng đã từng qua những buồn vui
Những nhớ , những thương, những ngậm ngùi
Hạnh Phúc , khổ đau , đời vẫn thế
Ích lợi gì đâu , chỉ ngậm ngùi
Vượt mọi khó khăn cùng trắc trở
Tự mình an ủi lúc Đông về
" Tình chỉ đẹp khi còn dang dở "
 "Mộng vẫn vui , khi lỗi hẹn câu thề "
 HOAI NAM ( AN )
++++++++++++++++++++++++
 
Chỉ tại cái Bưu điện vô duyên nào đó
Để HA NOI của em lại tháng giá , ngày Đông
Để mưa phùn bay ,gió lại rét căm căm
Người và cảnh vẫn cùng nhau buồn khổ
Không có ai để chia sầu vạn cổ
Đành chỉ than trời rồi lại ngậm tăm
Nếu những buồn ,vui và những khó khăn
Gây đau khổ , ôi ! cũng là thú vị
Giá phải trả , qua rồi , đời vẫn thế
Chấp Đông về và chấp cả khó khăn
Hãy đối ẩm cùng em , ta tìm lại mùa Xuân
Tình vẫn đẹp ,,,,,dù dở hay không dở
 
HOAI NAM ===




 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 21:01:57 bởi hoainam=== >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 09.12.2008 16:39:22
0
 
 
SAI GON nắng vẫn ấm
 
HA NOI mưa ngừng bay
 
BẮC NAM trời đẹp quá
 
Con người chặng đổi thay
 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,thế là ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 
CỨ tưởng như mất hẳn
 
,,,Tất cả , vẫn còn đây
 
hoai nam ===
 

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 09.12.2008 21:49:47
0
 
 
TRÁCH
 
Em trách anh cho hết hờn , hết nhớ
Em trách anh cho bớt giận , bớt buồn
Em yêu anh hơn cả núi cùng non
Em mâu thuẫn , muốn ngìn trùng xa cách
Em có phải là trái tim cẩm tạch
KHÔNG , em vẫn là em của anh yêu

HOAINAM=== 
 
************
 
Phần anh , anh chỉ muốn nói một điều
Yêu em quá , chưa bao giờ yêu thế
Tin anh không <? hởi cô em nhỏ bé
Thời gian , không gian có nghĩa lí gì đâu
Yêu em nhiều , yêu mãi mãi về sau
Xa hơn nữa , và còn xa hơn nữa
Em đừng sợ già , già sao được chứ
,,,là em , vạn đại vẫn là em
Tóc trắng ư , giọng nói vẫn dịu hiền
Da kém mịn , có hề chi điều đó
Hình thức bên ngoài chỉ là cái vỏ
Nội dung bên trong mới thật vững bền
Không cường điệu đâu , anh chỉ muốn nói lên
Lòng chung, thuỷ quý hơn Vàng Bạc
Cả sau này , nếu đầu thai kiếp khác
Anh vẫn tìm em để được em yêu
 
HOAI NAM ===( AN )

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 21:04:28 bởi hoainam=== >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 09.12.2008 22:09:39
0
 
đã xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 20:53:24 bởi hoainam=== >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 10.12.2008 11:11:50
0
 

AO ƯỚC
 
Mùa Xuân đúng hẹn lại trở về
Với tình , với nghĩa với đam mê
Với bao nhiêu thứ vui tươi nhất
Vui nhất người thưong sắp trở về
 
Anh đợi em yêu ngay tự giờ
Mong là không phải chuyện nằm mơ
Em về bằng cả xương và thịt
Tay lại cầm taythoa3 đợi chờ
 
Gặp rồi , anh biết nói gì đây
Tự hỏi , làm chi những lúc này
Anh cúi hôn đôi môi đỏ mọng
Nhìn hàm răng trắng , dạ mê say
 
Hạnh Phúc đôi ta thật bất ngờ
Em ngồi , em khoc thật ngây thơ
Khi vui , kì lạ em hay khóc
Anh rút khăn lau xóa lệ mờ
 
Tóc em mềm mại phất phơ bay
Mầu huyền óng ả dịu bàn tay
Cho anh thở nhẹ mây vào tóc
Cũng bàn tay đó , vuốt ve đây
 
Nhìn mắt em yêu thật mênh mông
Hàng mi chớp chớp đẹp vô cùng
Hình anh in đậm vào nơi đó
Với nụ cười yêu cả tấm lòng
 
Như chim ríu rít kể chuyện xưa
Kỉ niệm vui buồn cứ diễu qua
Giọng em nho nhỏ trong hơi thở
Anh uống từng câu , ngọt nước DỪA
 
HOAI NAM ===( an )
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 21:06:25 bởi hoainam=== >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 10.12.2008 20:41:16
0
VIỂN VÔNG
 
Monh mãi đêm ngày mới có thư
Mở ra chỉ có một bài thơ
Thơ dài vỏn vẹn dăm dòng chữ
Mang lại cho anh một bất ngờ
 
Bất ngờ muốn nối sợi chỉ Hồng
Còn tay nào nữa , chuyện viển vông
Bấy lâu ấp ủ bao hi vọng
Kết thúc , đáng buồn một chữ KHÔNG
 
Bài thơ châm biếm thật là hay
Êm ả dường như bát nước đầy
Lí , tình suy nghĩ sao cho thấm
Bài học ngọt ngào đượm đắng cay
 
Chân thành tạ lỗi với cô em
Mình , người ,,,không biết chỉ gây phiền
Chủ quan quá đỗi ,,,ngây thơ dại
Dưới trần mơ hão chuyện trên TIÊN
 
HOAI NAM ===( AN )
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 21:08:05 bởi hoainam=== >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 10.12.2008 20:54:12
0
 
 
XIN LỖI
 
Anh biết cô em rất bực mình
Bực mình vì một chuyện linh tinh
Chân thành tạ lỗi cùng em nhé
Xá cho anh cái tội TÀY ĐÌNH
 
Suy diễn bởi chưng nỗi nhớ nhung
Da diết ngày đêm đến lạ lùng
Em tôi lại ở xa ,,,,xa quá
Nam , BẮC ,,,hai miền núi với sông
 
Hờn giận chi nhau một chuyện thường
Của đôi trai gái lúc yêu đương
Giận qua rồi lại yêu hơn nữa
Xiết chặt tay nhau cả chặng đường
 
Thôi ,,,thôi chín bỏ làm mười
Vui lên đón nhận buổi Xuân tươi
Em yêu ,,,quay lại nhìn anh đã
Trả lại cho anh một nụ cười
 
HOAI NAM ===( AN ) 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 21:10:00 bởi hoainam=== >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 10.12.2008 21:04:24
0
 
 
 
GIẬN TRỜI = CAO QUÁ VƯƠN KHÔNG TỚI
 
OÁN     ĐẤT = IM LÌM , CHẲNG NÓI NĂNG
 
 
Tháng Giêng , rồi lại khất tháng năm
Mồng một kéo lui đến tận Rằm
Rằm này , rồi lại bao rằm nữa
Liệu có kéo dài đến bặt tăm
 
HOAI NAM === ( AN )
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 20:59:13 bởi hoainam=== >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 11.12.2008 20:56:25
0
 
 
EM đây , em của anh đây
Hỏi riêng , còn nhớ những ngày yêu thương
Xa xôi ngàn vạn dặm trường
Bông hoa vẫn thắm , ngàn hương vẫn nồng
Ghi lòng hai chữ Thuỷ chung
HOAI NAM ===

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 11.12.2008 21:26:11
0
HEO MAY  

 
Mấy tháng nay thư chảng một dòng
Heo may lạnh lẽo quấn bên song
Đêm Đông , cô tịch Ôi !  quạnh vắng
Sao nỡ bẻ đôi một chữ Đồng
 
Mùa XUÂN lại về khắp núi , sông
Hoa Xuân đua nở CÚC ĐÀO HỒNG
Xuân sang ấp ủ niềm mơ ước
Tay lại cằm taythoả nhớ mong
 
Xuân mới buồn , vui thậy lạ lùng
Vui , buốn lẫn lộn thật mênh mông
Sông NGÂN chưa bắt cầu Ô Thước
NAM BAC đôi miền ,,,một chữ không
 
Xuân mới về , em có hay không
Xao Xuyến bâng khâng cả cõi lòng
năm mới đi đôi cùng Hạnh Phúc
Chân thành xin chúc một tấm chồng
 
HOAI NAM ===(AN )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2008 21:29:22 bởi hoainam=== >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 13.12.2008 10:19:35
0
 
 
 
 "Mấy tháng nay , thư chẳng một dòng "
Chân tình , ôi ! bị ném qua song
Ai đem cô tịch vào hoang vắng
AI tự bẻ đôi một chữ Đồng
Mùa Xuân lại về với núi , sông
Hoa Xuân có nở , nắng có hồng
Nhưng kìa ai đó quên niềm ước
 Gặp lại nhau chi , để bận lòng
Xuân mới buồn vui thật lạ lùng
Vui buồn lẫn lộn ,nhớ mênh mông
Sông Ngân chưa bắc cầu Ô Thước
Nam Bắc hai miền vẫn thuỷ chung
Xuân mới đang về ai biết không
Cay đắng mà chi , để nát lòng
Nếu nghĩ về nhau như thế đó
Thôi thì , cứ để nắng qua song
 
HOAI NAM===

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 13.12.2008 10:38:51
0
NGẨN NGƠ


Khen thay cô ,,,,,giỏi làm thơ
Họa lại thơ ngay , thật bất ngờ
Đọc thơ , mà sao nghe buồn quá
Buồn nỗi , sao mình quá ngản ngơ

Tâm sự , không may bị hiểu lầm
Đã đáng đời chưa , thật oái oăm
Nói lên cả mối tình u uất
Bị " dậm " thôi rồi , chỉ ngậm tăm

Ngậm tăm , anh biết nói gì đây ,,,,,
Đối đáp với em , một bậc thầy
Chi bằng thú thật , thua đi vậy
Thua em , thực đấy , , áy còn may

Ai tự bẻ đôi một chữ ĐỒNG
Ở đâu thì có , , ,anh thì không
Chỉ thấy hài lòng khi đọc được
NAM , BẮC hai miền vẫn Thủy Chung

Chỉ một câu thôi , thật tuyệt vời
Xua tan mây ám , xắc hồng tươi
Hết giận , miệng cười vui hớn hở
Hết buồn , vầng trán rạng trăng soi

Gặp mặt bây giờ , có le7 hay
Tay lại cầm tay, mắt đắm say
Đôi tim một nhịp , ta cùng hẹn
Hạnh Phúc vẹn tròn , chớ tuột tay
HOAI NAM=== ( AN )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2008 10:41:41 bởi hoainam=== >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 16.12.2008 10:56:10
0
Nam , Bắc đôi miền vẫn Thuỷ chung
Khen ai khéo nắn lại tơ chùng
Phượng cầu Hoàng khúc còn chăng tá
Một mảnh tình thơ ,,,cũng não lòng
 
Gặp lại nhau chi , hỡi bạn đời
Tay có cầm tay , lệ vẫn rơi
Đôi tim tuy cùng chung một nhịp
Hạnh Phúc dễ chừng , vẫn lẻ loi?
HOAI NAM ===
 
 

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 16.12.2008 11:13:10
0
 
EM
 
Tưởng lửa yêu đương tắt lịm rồi
Ngày dài đăng đẳng lững lờ trôi
Đêm đêm thanh vắng mình một bóng
Đối ngọn đèn khuya ngẫm sự đời
 
Gặp em biết bao sự đổi thay
Cỏ cây , hoa lá rỡn đùa mây
Núi non , sông biển thêm cao rộng
Vũ trụ , thiên nhiên cũng tỉnh , say
 
Ai bảo EM XINH , EM CHẲNG XINH
Nhưng em là cả một ân tình
Mang lại cho anh bao kỉ niệm
Bao lời thơ đẹp ngỡ bình minh
 
Không chỉ lời thơ , cả ánh trăng
Ánh trăng dìu dịu của đêm rằm
Và mặt trời kia soi sáng rực
Sưởi ấm lòng anh giá lạnh băng
 
Sau cơn đại hạn gặp trời mưa
Nước mưa ngọt lịm thoảng hương dừa
Lá xanh búp cuốn , hoa đua xắc
Bỡn đùa trước gió  ,nhẹ đung đưa
HOAINAM ===(an )

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 17.12.2008 15:10:06
0
 
,,,,,NHƯNG,,,,,
 
,,,,Lại có chữ NHƯNG,,,
,,,,,,,ÔI ,,,buồn quá đi thôi ,,,
Có người yêu ,
 ,,,Nhưng tít tận chân trời
Có tất cả ,,,
Nhưng vẫn là tay trắng
Em biết không ,
Những đêm dài vắng lặng
Một mình ngồi đọc ,,,
Những thư xưa
Lời ngọt ngào
Văng vẳng tựa trong mơ
Nhưng , em yêu của anh ,,,
Anh nào có thấy
Đem ảnh ra nhìn ,,,
ảnh nào cũng vậy
Thấy dáng người nho nhỏ
 Thấy ánh mắt dịu dàng
Thấy nụ cười tươi rói yêu thương
NHƯNG ,,,em yêu ,,
Ảnh thì dù sao , vẫn là cái ảnh
Không hương thơm
Tình ta chỉ là một mảnh
Quấn quýt lấy con người
Thu hút tâm hồn
Anh vuốt má em ,,,
Chỉ là tờ giấy trống trơn
Anh áp sát đôi môi,,,
,,,Tìm đâu thấy ,,,
đôi môi nhày trước
EM yêu ơi  !
Làm sao em biết được
Những nhớ nhung da diết
Những tình cảm dạt dào
Những xa vắng , cô đơn
,,,Và cả những ước ao
ƯỚC SAO NHỈ ,,,
Em bên anh , bằng xương , bằng thịt
Không phải trong mơ
Mà là sự thật
Anh cầm tay em ,,,
Ôm em gọn vào lòng
,,,Chẳng nói gì hơn
Cho thỏa nỗi ,,,chờ ,,,mong ,
HOAI NAM ===( AN )

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 22.12.2008 10:46:45
0
da xoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 20:43:59 bởi hoainam=== >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 22.12.2008 10:57:46
0
da xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 20:46:01 bởi hoainam=== >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 22.12.2008 11:01:16
0
đã xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 20:47:32 bởi hoainam=== >

hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 22.12.2008 22:40:53
0
Cám ơn người bạn mới đã đến thăm nhà hoangau ! Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc !




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/41658/18CBB668ACA440DEA860B372FD8FD578.jpg[/image]
Attached Image(s)

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 23.12.2008 23:00:36
0
 
Cám ơn , bạn quý đến nhà chơi
Vườn vắng , rào thưa lại vui rồi
NGÂU ơi , thăm thôi đừng rớt Yếm
Kẻo mõ thầy TRẠC vỡ làm đôi ,,,( thầy tụng nhìu wá )
 
HN chọc HN tí cho vui nhé
 
HOAINAM

hahothanh
  • Số bài : 48
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2008
  • Nơi: BR-VT
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 12.01.2009 15:15:20
0
Tình yêu chắp cánh bay đi
Nỗi nhớ ở lại thầm thì ... gọi ta.


Nỗi nhớ còn mãi bên đời
Dù tình yêu đã nói lời ... goodbye

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 13.01.2009 12:26:42
0
 hahothanh

"Tình yêu chắp cánh bay đi
Nỗi nhớ ở lại thầm thì ... gọi ta."
Cuộc đời dẫu lắm phonh ba
Chút tình hư ,ảo Xuân qua mấy thì
Nếu tình chắp cánh bay đi
Nỗi nhớ ,,,còn lại thầm thì ,,,gọi nhau ,,,
Hoai Nam [sm=rose.gif]
 


 

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 13.01.2009 12:44:39
0
 
 
 

 
XUÂN MUỘN

 
Lặng lẽ Xuân vè pha mái tuyết
 
Rộn ràng Én lượn chắn heo may
 
Đông tàn , hoa rụng ,,,nào ai biết
 
Xuân đến ,,Xuân đi cũng chốn này ,,,
 
HOAI NAM 
 



Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 14.01.2009 08:10:27
0
 
 
"Nếu tình chắp cánh bay đi
Nỗi nhớ ,,,còn lại thầm thì ,,,gọi nhau ,,,"
Càng gọi thì lòng càng đau
Tình yêu chắp cánh thì sau nói gì
Một khi tình đã ra đi
Nỗi nhớ đuổi hết... giữ chi đau đầu. !
 
Rdinh

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 14.01.2009 21:45:11
0
Minh Xuân

Chị gió xuân
 
Này này có phải chị gió xuân
Ngao du hồ hải khắp xa gần
Ngang bên dòng nước trong trong chảy
Gieo mấy câu thơ, thả mấy vần.
 
Này này có nhớ chị gió xuân
Trăng tròn trăng khuyết đã bao lần
Phương Nam trước ngõ mai vàng nở
Chạnh nỗi quê hương, dạ tần ngần.
 
Này này có biết chị gió xuân
Đường xa dẫu trải mấy gian truân
Đem hương mang sắc về cho đất
Tan tuyết, xua mây, gạt bụi trần. 

 



<<<GIÓ XUÂN >>>
 
"PHƯƠNG NAM trước ngõ nở MAI vàng "
Lữ khách nhớ nhà dạ xốn xang
Gió Xuân có được duyên tri ngộ?
Bụi phủ thời gian ,,,thoáng ngỡ ngàng
 
Ngỡ ngàng gieo rắc mấy vần thơ
Nước vẫn trong , xanh chảy lững lờ
Này này lữ khách từ đâu tới?
Gợi nhớ trong hồn bao ý thơ ,,,,,
 
HOAI NAM [sm=rose.gif] 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 21:49:00 bởi hoainam=== >

hoainam===
  • Số bài : 60
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.12.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 16.01.2009 17:51:59
0
[Rdinh

 
 
"Nếu tình chắp cánh bay đi
Nỗi nhớ ,,,còn lại thầm thì ,,,gọi nhau ,,,"
Càng gọi thì lòng càng đau
Tình yêu chắp cánh thì sau nói gì
Một khi tình đã ra đi
Nỗi nhớ đuổi hết... giữ chi đau đầu. !
 
Rdinh
 
Nếu như đuổi hết nỗi đau
Thì còn chi nữa cho nhau đợi chờ
cuộc tình là cả giấc mơ
Tỉnh rồi ,,,thôi đã thẫn thờ tiếc thương ,,
 
HOAI NAM
 


Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 16.01.2009 18:17:29
0

Trích đoạn: hoainam===

[Rdinh

 
 
"Nếu tình chắp cánh bay đi
Nỗi nhớ ,,,còn lại thầm thì ,,,gọi nhau ,,,"
Càng gọi thì lòng càng đau
Tình yêu chắp cánh thì sau nói gì
Một khi tình đã ra đi
Nỗi nhớ đuổi hết... giữ chi đau đầu. !
 
Rdinh
 
Nếu như đuổi hết nỗi đau
Thì còn chi nữa cho nhau đợi chờ
cuộc tình là cả giấc mơ
Tỉnh rồi ,,,thôi đã thẫn thờ tiếc thương ,,
 
HOAI NAM


Tiếc thương nên lòng vấn vương
Mà vương vấn mãi sầu thương hoài hoài
Thương hoài người hỡi có hay
Sao người biệt bóng trời mây phương nào.
-kt-
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 18:18:48 bởi Kha Khả Tú >

Rdinh
  • Số bài : 3537
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: KỈ NIỆM DẤU YÊU - 16.01.2009 20:10:42
0
 
 
"Nếu tình chắp cánh bay đi
Nỗi nhớ ,,,còn lại thầm thì ,,,gọi nhau ,,,"

Càng gọi thì lòng càng đau
Tình yêu chắp cánh thì sau nói gì
Một khi tình đã ra đi
Nỗi nhớ đuổi hết... giữ chi đau đầu. !
 
Rdinh
 
Nếu như đuổi hết nỗi đau
Thì còn chi nữa cho nhau đợi chờ
cuộc tình là cả giấc mơ
Tỉnh rồi ,,,thôi đã thẫn thờ tiếc thương ,,
 
HOAI NAM


Tiếc thương nên lòng vấn vương
Mà vương vấn mãi sầu thương hoài hoài
Thương hoài người hỡi có hay
Sao người biệt bóng trời mây phương nào.
-kt-
 
 
Nhớ người lòng dạ nôn nao
Ngồi trông ra ngóng thuở nao hết buồn
Yêu em yêu đắm yêu cuồng
Mà  em  lại  nở  bỏ  buồn  cho  anh...
 
*HKBT*
 
 
Anh buồn em cũng phải đành
Tình yêu đã có người giành cho em
Cũng đành để anh nhịn thèm
Em đi đây nhé... ăn kem với chồng.
 
Rdinh

Thay đổi trang: 12 > | Trang 1 của 2 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 53 bài trong đề mục