Thơ Dạ Nguyệt

Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Lại Điên - 13.02.2006 08:02:49
0
Lại Điên !!

Vì sao đêm nay ta lại điên ?
Cam lòng ôm hết những ưu phiền
Gói trọn riêng mình bao nỗi khổ
Mà để cho Người được bình yên !!


Dạ Nguyệt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2006 04:13:49 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Vết Sầu - 20.03.2006 04:07:58
0
Vết Sầu

Tình đã chôn vùi dưới vực sâu
Huyệt lạnh từ đây chỉ một màu
Trắng tang "tình" khép vào đáy mộ
Ngàn năm chẳng lặn vết sầu đau !!

Dạ Nguyệt
19.3.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 05:44:54 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Cõi ẢO Bơ Vơ - 09.04.2006 04:36:03
0
Cõi ẢO Bơ Vơ

Ừ...
Từ ta cõi ẢO bơ vơ
Gặp Em hồn mộng tâm mơ ngất trời
Đôi lòng thêu dệt tuyệt vời
Khắp nơi tỏa rực sáng ngời hoa yêu.

Rồi bỗng đâu, một buổi chiều
Lửa "ghen" phừng phực đốt thiêu lầu tình
Giật mình, mắt dáo dác tìm
Trăng khuya khuất bóng, sao chìm dưới mây !!
........
dn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2006 06:14:27 bởi Viet duong nhan >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Cõi ẢO Bơ Vơ - 09.04.2006 05:43:06
0
Như Đã...

Như đã... yêu Em quá muộn màng
Cầm bằng tấu khúc "Tình Dở Dang"
Ước mộng không thành tim se thắt
Ngồi nhìn dáng Nguyệt cất lời than !!

...
dn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2006 05:46:05 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Cõi ẢO Bơ Vơ - 09.04.2006 14:24:41
0


Một hoa hồng cho sis Dạ Nguyệt nè - HP chúc sis DN cuối tuần an vui ha

Thương sis
Nhỏ Hạ
Sis đừng có uýnh đòn ha - hihihi

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Cõi ẢO Bơ Vơ - 09.04.2006 22:37:17
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong



Một hoa hồng cho sis Dạ Nguyệt nè - HP chúc sis DN cuối tuần an vui ha

Thương sis
Nhỏ Hạ
Sis đừng có uýnh đòn ha - hihihi

Cảm ơn em tặng cho Dạ Nguyệt một đóa hồng
Hồng thật xinh mà em cũng thật xinh.
Chúc em & Chị Mai 1 ngày Chủ Nhật vui vẻ.
Thương
DN
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Bóng Nguyệt Đời Tôi - 15.04.2006 09:45:45
0
Cố Quên

Nguyệt khuyết, Nguyệt buồn, Nguyệt ẩn thân
Núp vào mây trắng, lánh hồng trần
Cố quên những đêm trăng tròn mộng
Và xóa những chiều thương nhớ thương

Nỗi Nhớ

Làm sao quên được cố nhân ơi !
Vầng trăng thấp thoáng giữa lưng trời
Hồn bỗng lâng lâng dâng nỗi nhớ
Ngày ấy tình thơ đẹp tuyệt vời !


DN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2006 09:47:18 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Xa Rồi - 15.04.2006 09:53:04
0
Xa Rồi

Kỷ niệm đã xa rồi
Xin chớ nên động khơi
Cho tim tình rướm máu
Cho lệ sầu rơi rơi !
DN
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Dường Như... - 15.05.2006 00:57:12
0

Dường như... trở lại vườn "YÊU"!!

............
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Lại Điên - 15.05.2006 13:45:01
0


Trích đoạn: Dạ Nguyệt

Lại Điên !!

Vì sao đêm nay ta lại điên ?
Cam lòng ôm hết những ưu phiền
Gói trọn riêng mình bao nỗi khổ
Mà để cho Người được bình yên !!


Dạ Nguyệt


Chuyện Kể Rằng...
-Trường Phi Bảo-

Chuyện kể rằng anh một người điên
Đau tình nên thơ thẩn muộn phiền
Ngày qua, ngày lại, ngày thêm tới
Hận lòng cay đắng mối tơ duyên

Chuyện kể rằng em yêu người điên
Đò ngang cách trở mộng đôi miền
Ngày đêm liễu sầu, lan huệ héo
Khóc tình ngang trái chẳng vẹn nguyên

Chuyện kể rằng anh lập lời nguyền
Mong em hạnh phúc sống bình yên
Nào hay phương ấy trời mưa gió
Em nhớ về anh, nhớ phát điên

Chuyện kể rằng mình hẹn chốn tiên
Xa lánh trần gian chỉ bạc tiền
Cái bã hư vinh, hừ mục nát
Riêng có tình yêu mới thiêng liêng

15-5-2006



Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Vết Sầu - 15.05.2006 14:22:47
0


Trích đoạn: Dạ Nguyệt

Vết Sầu

Tình đã chôn rồi dưới đáy sâu
"Nguyệt" lạnh từ đây chỉ một màu
Trắng tang "tình" khép vào nấm mộ
Ngàn năm chẳng lặn vết sầu đau !!

Dạ Nguyệt
19.3.2006



Không Đề
-Trường Phi Bảo-

Tim nhịp ngừng đập, máu ngừng trôi
Bên bờ sinh tử cách đôi nơi
Mắt môi gởi trả người trong mộng
Tình ái từ đây khép chặt môi

15-5-2006

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Sóng Lòng - 30.05.2006 07:42:14
0
Sóng Lòng


Nắng bên ngoài sao lòng em ẩm ướt ?
Trời lặng im mà nghe tiếng gió mưa !
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Dạ Nguyệt - 29.06.2006 04:35:22
0
Dạ Nguyệt


Trăng khuya lơ lửng vọng tình tơ
Ngơ ngẩn bóng vờn dáng lửng lơ
Nhẹ thả buông treo từng sợi ảo
Dụng hờ vờn vợn ánh trăng mơ
Người say lặng ngắm trăng mờ tỏ
Đêm vắng thả hồn với vẩn vơ
Dạ nguyệt dong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ


Tặng chị Dạ Nguyệt
tlt

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2006 04:45:32 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Ngẩn Ngơ - 28.07.2006 08:56:43
0
Ngẩn Ngơ

Sáng nay không làm thơ
Cứ mãi ngồi ngẩn ngơ
Nhìn trời giăng mây xám
Lại mộng và với mơ...!!
dn


Ngẩn ngơ Nguyệt ngắm trời mây
Thả hồn theo gió ngất ngây nơi nào
Nguyệt đang trong giấc chiêm bao
Hồn thơ lạc bến bay vào thiên thai
np


Trăng treo lủng lẳng đêm nay
Làm cho hồn Nguyệt nhớ ai thuở nào
Cứ nửa đêm, trăng bước vào
Ngồi bên cạnh Nguyệt thì thào... lời ru...

dn


Hằng đêm trăng ghé thăm
Cùng tiếng gió thì thầm
Ru Nguyệt vào giấc ngủ
Làm cho Phương ghen thầm
np


Phương chớ ghen thầm Phương hỡi Phương !
Trái tim của Nguyệt đã chán chường
Vầng trăng đâu nữa mà vọng tưởng
Nguyệt chẳng đợi chờ dẫu nhớ thương...

dn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2006 09:01:04 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Bến Vắng - 28.07.2006 08:59:06
0
Bến Vắng !

Bến vắng trời khuya, Trăng đợi ai
Hay chờ bóng Nguyệt về vui say
Quên đi năm tháng sầu nhung nhớ
Xóa hết đêm ngày mắt lệ cay

Bên vắng từ đây rộn rả cười
Nguyệt, Trăng xum hợp hoa vườn tươi
Ong bướm lượn vòng trong vạt nắng
Hồn nhiên hưởng ngắm cảnh đất trời.
Dạ Nguyệt
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Bến Vắng - 10.08.2006 19:13:07
0



Bến Vắng !

Bến vắng trời khuya, Trăng đợi ai
Hay chờ bóng Nguyệt về vui say
Quên đi năm tháng sầu nhung nhớ
Xóa hết đêm ngày mắt lệ cay

Bên vắng từ đây rộn rả cười
Nguyệt, Trăng xum hợp hoa vườn tươi
Ong bướm lượn vòng trong vạt nắng
Hồn nhiên hưởng ngắm cảnh đất trời.

Dạ Nguyệt


Họa

Bến vắng bao năm kẻ đợi chờ
Chuyện tình dĩ vãng mộng trong mơ
Ẩn sâu tiềm thức đầy nhung nhớ
Người cũ đường xưa vẫn hững hờ

Bến vắng nơi đây thiếu nụ cười
Nguyệt hoa còn đó nét xinh tươi
Bướm ong bay lượn vờn hoa sắc
Người cũ xa xôi tận góc trời

Hương Việt


"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Tuổi Mộng - 22.09.2006 05:42:54
0
Tuổi Mộng

Thuở sinh viên bao cuộc tình ngả bóng
Thời học trò tuổi mộng, áo eo thon
Dưói đèn khuya em chờ đợi mỏi mòn
Trông mau sáng để em còn đi học.... ?!
...............
Dạ Nguyệt
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Lưu Vĩnh Hạ
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.07.2006
RE: Tuổi Mộng - 22.09.2006 11:05:57
0

Biển Tím - Trăng Đêm




HƯƠNG TRĂNG

Lẳng lơ một ánh trăng vàng
Trong đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao
Hai đứa ngồi sát bên nhau
Hương trăng thoang thỏang len vào tóc em

Quờ tay chạm thảm cỏ mềm
Trần truồng cái bóng trăng nghiêng đổ dài
Hòa trong hơi thở của hai
Môi tìm môi uống lòng lay láng lòng

Trăng như có chút thẹn thuồng
Nằm phơi da thịt giữa lòng thế nhân
Sao ngàn đẹp tựa hoa đăng
Hình như đám cưới nàng tiên trên trời

Nằm yên chẳng nói một lời
Vườn trăng nguyện ước một đời của nhau
Lòng anh_em ép má vào
Chòang tay hai đứa chiêm bao nhẹ nhàng

Phơi mình ở dưới ánh trăng
Ai làm nghiêng đổ bóng Hằng vào em
Hương trinh ngây ngất môi mềm
Trăng nằm sóng xỏai lên trên chúng mình

Lưu Vĩnh Hạ


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
Gió ! - 17.10.2006 21:37:55
0
"Lang thang mộng vẫn phong trần
Đường chênh vênh sỏi bước tan gót giày
Rượu nồng đã cạn chua cay
Tim tình đã lịm trong tay một người !"
(Thơ Khổng Dương)

.............
Thế là anh chợt đến trong đêm... mang theo mấy vần thơ thật lãng mạn trao tặng em......

Gió !

Gió bắt đầu thổi vào lòng
Nửa khuya hồn bỗng ngóng trông anh về
Trời im vắng lặng tư bề
Lẻn qua khe cửa anh kề cận em.

Dạ Nguyệt
Thu, 17.10.2006
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Gió ! - 16.11.2006 13:56:03
0
ND đi hái trộm hoa hồng về tặng các anh chị đang yêu trong đây nha:







Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: Gió ! - 19.01.2007 05:52:19
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

ND đi hái trộm hoa hồng về tặng các anh chị đang yêu trong đây nha:







Ô, lâu quá DN không dìa thăm "nhà" - Không hay NĐ đem tặng hoa hồng tặng - thật có lỗi. Cảm ơn NĐ nhiều.
Chúc Thi Sĩ luôn lai láng hồn thơ.... "L' Amour c'est pour rien !"
 
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
:: Đường Mơ : - 19.01.2007 05:55:45
0



 
Đường Mơ

Trăng treo lơ lửng như đợi chờ
Bao lần Nguyệt trải lối đường mơ
Mộng chỉ đau thương, tim hấp hối
Ngơ ngẩn một đời mãi bơ vơ !!

Dạ Nguyệt
10.8.2006
 
Lơ lửng vầng trăng ngóng đợi chờ
Bao lần Nguyệt trải bóng đường mơ
Đôi ngã đôi bờ hai lối mộng
Kẻ sầu nát dạ kẻ bơ vơ
 
Tha Hương
10.8.2006
 
Hạ đi, thu đến, em vẫn chờ
Chờ người trong mộng em mãi mơ
"Dẩu biết không mong xum hợp nữa "
Ước chuyện tao phùng , nghĩ vẩn vơ.
dạ nguyệt
17.10.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2007 05:57:11 bởi Dạ Nguyệt >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: :: Đường Mơ : - 25.01.2007 11:13:11
0
Échange Égal
 
On dit que l'amour c'est pour rien
Mais alors de l'amour je ne sais presque rien
Je vois des cas où l'un dit à l'autre
Je te donne mon coeur
Tu me donnes le tien
 
Nguyên Đỗ

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
RE: :: Đường Mơ : - 25.01.2007 19:30:08
0

Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Échange Égal

On dit que l'amour c'est pour rien
Mais alors de l'amour je ne sais presque rien
Je vois des cas où l'un dit à l'autre
Je te donne mon coeur
Tu me donnes le tien

Nguyên Đỗ

Yes ! Oui ! À há !  "Tình" không cho không biếu không há ! Phải có qua có lại mới toại lòng nhau
 
Chúc NĐ luôn vui & hồn thơ lai láng.
DN
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
:: Đêm Nay : - 06.02.2007 05:05:02
0
Đêm Nay
 
Đêm nay bóng lẻ bâng khuâng
Gợi hồn lãng mạn động cơn khát tình 
Vẳng nghe trăng gió vang rền
Tiếng ân, tiếng ái bập bềnh bên tai.

Đêm nay hồn thả gió bay
Hỡi người yêu dấu thấu hay lòng nầy
Gối chăn thùa thẹn thở dài
Chứng cho quang cảnh đêm nay giữa đời !
 
Uổng thay sắc nước hương trời
Canh khuya trằn trọc chơi vơi một mình
Cỏ cây còn có ân tình
Có sơn có thuỷ, có mình có ta
 
Uổng cho trên ngọc dưới ngà
Mà sao hoang phế một toà thiên nhiên
Người ơi đừng có ưu phiền
Thì ta tưởng tượng đến miền Thiên Thai
 
Dạ Nguyệt - TV
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 06:10:09 bởi Viet duong nhan >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
:: Cô Đơn :: - 10.02.2007 19:17:59
0
Cô Đơn
 
Cô đơn một bóng phương trời
Xem thơ bạn viết bùi ngùi nhớ thương
Phương trời đất khách ly hương
Vần thơ khẽ nói lời thương với người ...

(Cô Đơn)
 
Lẻ Loi

Người Cô Đơn, ta lẻ loi
Hôm nay gặp gỡ cùng soi bóng chiều
Xa quê sống kiếp hẩm hiu
Vần thơ chuyên chở ngàn điều nhớ thương.

(dn)

(Thơ 'lụm' dìa)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2007 19:19:24 bởi Viet duong nhan >

Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
:: Nguyệt Sầu :: - 11.02.2007 07:14:43
0
Nguyệt Sầu
 
Trăng đêm nay lờ mờ chẳng tỏ
Nguyệt vương sầu lời ngỏ vu vơ
Hỡi người tình nhỏ trong mơ
Có hay Nguyệt đã đợi chờ bao năm.
 
Nguyệt nào hay ai thương, ai bỏ
Thu sắp tàn ai bỏ, ai thương
Ngoài kia lá đổ ngập đường
Trong nhà tiếng sáo du dương điệu buồn
 
Giống đa sầu chăn đơn lẻ bạn
Ngắm chim trời, én nhạn giao duyên
Trầm thinh Nguyệt lẳng lặng yên
Bên bờ trông bóng con thuyền về đây
 
(Dạ Nguyệt)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2007 07:20:26 bởi Viet duong nhan >
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
:: Nguyệt Sầu :: - 16.03.2007 02:18:38
0
Bao Cuộc Tình Đi Qua
 
Bao cuộc tình đi qua
Bao hẹn hò trôi xa
Giờ còn trong kỷ niệm
Khắc ghi mãi lòng ta ...
 
Đôi mắt ai nhạt nhòa
Dòng lệ tình rơi sa
Bên đèn khuya im vắng
Chỉ còn "Ta Với Ta".
 
Dạ Nguyệt
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
:: Nguyệt Sầu :: - 29.07.2007 08:35:42
0
Nguyệt
 
Ngày lên bóng Nguyệt lặn vào mây
Ngủ vùi một giấc cho thật say
Chiêm bao mộng thấy người yêu cũ
Lờ mờ ẩn hiện dáng gầy gầy.

 
DạNguyệt
28.7.2007
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Dạ Nguyệt
  • Số bài : 179
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2005
  • Nơi: Nguyệt Điện
:: Nguyệt Sầu :: - 24.02.2008 01:01:02
0
 
Đêm nay trăng sáng khắp trời
Nguyệt sầu ủ rũ, mắt vời vợi trông
Người đi trong cõi xa xăm
Bấm tay đếm lại bao năm chẳng về !!
 
DN
 
 
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt


Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 169 bài trong đề mục