Thiếu Nữ Trên Sông
Chiều hôn thiếu nữ tắm trên sông
Nước khát bờ vai, uống ngực hồng
Ai thả thuyền mơ trôi lững thững
Em lờ đôi mắt ngó thong dong
Trời vươn cánh mỏi, hồn say khướt
Tóc bết vai mềm, lụa ngát trong
Lẳng lặng chiều tan, còn mãi ngóng
Em về gieo nhớ ngợp cõi mong!
HT
Mời Pé Re.. tả lại cô gái này coi thành cái dzì!!!kaka
         Trời, Pé phải phóng..bự chữ Re..tả...hông thì lại..mém..xỉu..dzì Thầy rồi đó. 
 Nghe Thầy tả Pé thấy....mát quá..cứ như đang cầm cái quạt...phe phẩy vậy. 
 Điệu này Pé..đổi nghề quá 
 Thầy có dự trù hùn dzốn nữa hôn?? 
            Bài Thơ trên hay quá cho Cá Mặn tui phá tí thui nhen    
  Dáng ai kia     
  Người ta tắm nắng giữa bờ sông 
  Lặng lẻ ai kia ngắm má hồng 
  Những khóm mây xanh vờn lấm tấm 
  Vài cơn sóng nhỏ vướng long dong    
  Làn da tuyết trắng khoe dáng ngọc 
  Bóng dáng yêu kiều gợi mắt trong 
  Long lanh giọt nước mơ huyền phủ 
  Ước vọng đời nầy mõi mắt mong    
  Cá Mặn      
Then kiu ông anh Cá Mặn, Hôm nay Pé xỉn chưa trả lời được, khò một giấc dzậy sẽ trả lời ông anh.