Người tốt dại dột mới hay,
Dại dột thêm dốt thì gay đó nàng,
Đêm khuya trăng lặn cuối làng,
Dại mà thêm dốt bỏ nàng...ngủ quên,
Người tốt dại dột mới hay,
Đặt tay lên hỏi chỗ này...được không??
Dại dột thì có thể trông,
Mà khôn một tý thức đông kéo cày,
Người tốt dại dột mới hay,
Nàng mà tìm được đời này...quá ngon!
Tha hồ sai bảo xòn xòn,
Chăn con,rửa chén nàng còn khoẻ lây.
Ai khôn như mấy thằng tây,
Đêm đêm tra tấn,"vác cây" đánh người...
(Không biết nó vác cây gì để đánh người nhi???
)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 00:12:19 bởi gotphieudu >