Em về...

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 105 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Lữ Hành
  • Số bài : 231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.02.2009
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 12.10.2010 15:50:12
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


Trích đoạn: Lữ Hành

Hương cau


Em về ngã nắng nghiêng vành nón.
Lục bát che ngang mắt đen tuyền.
Bước ngọc ngược dòng pha lê vỡ.
Rải dáng huyền nhung khắp dòng trôi.

Tôi đứng bên nay dưới chân cầu.
Ẩn hiện dáng ai thắm nương dâu.
Mai nay tầm lớn vùi yên kén.
Ủ dáng nhu mì nhả vàng tơ.

Bên khung thơ mộng em ngồi dệt.
Tôi ké chữ thương chữ đợi chờ.
Bao giờ xong lụa tôi xin gởi.
Trả công ai đó một bài thơ.

Duyên thắm đợi người nơi bến hẹn.
Trăm năm lụa ủ đến bạc đầu.
Bao giờ cau trổ hương ngào ngạt.
Xin em cho cắm một dây trầu.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/C690706400BB4044BD10036CFCCD2CB3.jpg[/image]


Cảm ơn khách Lữ Hành đã ghé đề thơ nha, chúc vui và sáng tác đều nè...

Vị trầu


Đất rộng người đông khi không lại
Chọn đất nhà em xin cắm trầu
Nhỡ đất khô cằn cây chẳng lớn
Bắt thường em phải sắm mua cau?

Gốm Bát Tràng lụa làng Vạn Phúc
Bài thơ quá nhật anh viết đã xong
Dệt tơ phải mất mấy tháng ròng
Vậy mà được bài thơ không thôi á?

Vạch nương dâu em chỉ chăm hái lá
Nuôi cho tằm năng nhả kén nhiều hơn
Vải làm ra may áo tím áo hưòng,
Biết màu nào màu người thương em thích?

Lục bát nối vần đưa tâm khắn khít
Em theo người về cổ tích yêu thương
Cau có xanh xanh mát khắp nẻo đường?
Trầu mới tốt ngát hương nồng đượm.




Trăm năm một mối tình đầu


Thương em từ thuở mẹ mới về dệt lụa.
Cha cày bừa cho dãi thắm nương dâu.
Hai thôn nhìn nhau ngăn cách một cây cầu.
Phù sa đắp ôi vườn dâu xanh mượt.

Tôi lữ thứ.
Theo dòng trôi xuôi ngược.
Em xinh xinh dáng ngọc tuổi mười ba.
Sớm rày đây mai đó xa nhà.
Đâu ngờ được tuổi mười ba sao lớn vội.

Thôn bên em lụa vàng tơ giăng lối.
Chiều rảo ngang thơ dệt nối vần thơ.
Lụa nhà ai trăng mười sáu giăng vừa.
Nét e thẹn tay chưa lần tay nắm.

Bến tiêu tương thuyền mơ ai say đắm.
Mặc cạn sâu.
Tôi cắm vững cây sào.
Hoàng hôn qua lấp lánh triệu vì sao.
Nhưng sao sáng bằng mắt em ngời tỏ.

Bên bờ sông ngôi nhà xinh khung cửa nhỏ.
Bóng dáng ai dưới đèn tỏ học bài.
Sắp vào mùa thi.
Bận lắm lớp mười hai.
Nên chẳng dám làm lòng ai thêm vướng bận.
...

Em xa rồi.
Cõi hồn tôi vương vấn.
Đất Sài Gòn hương phấn phồn hoa.
Cây Bằng Lăng trước nhà tôi bỗng trổ tím chan hòa.
Tím tha thiết hay nhạt nhòa màu tím.

Cô sinh viên nhẹ phấn son thêm kiều diễm.
Đất Sài thành nào dễ kiếm tiên nương.
Đã bao năm bởi ngại nói lời thương.
Giờ tủi phận.
Bến hồ tương dĩ vãng.

Nơi thôn nghèo vọng buồn theo năm tháng.
Phận Trương Chi sao sánh dáng kiều nương.
Đời cứ trôi .
Em tốt nghiệp ra trường.
Theo duyên mới.
Quên người thương năm cũ.

Bằng Lăng ơi.
Xin hoa thôi chớm nụ.
Vĩnh biệt thôn buồn.
Thân ủ rũ ra đi.
Sống đời trai hồ hải biệt kinh kỳ.
Nơi xứ lạ lần đi không trở lại.

Hai mươi năm hình hài ai lưu mãi.
Thôn xưa giờ .
Lụa còn rải đường tơ.
Có còn ai chiều lén mẹ đứng chờ.
Người bên xóm trao bài thơ viết vội.

Ôi thời gian.
Tình trăm năm một nỗi.




Nguyên Thạch


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/F349B591867B4F8B8B2BF779F25421D5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 15:52:25 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 23.10.2010 13:05:57
0
Mến chào BĂNG NGUYỆT,

Hai người nào đó muốn trao nhau hai trái tim hồng và họ muốn khóa hai trái tim lại,không muốn đi lang thang nữa phải không nè...
Nhìn kỷ vật (kỷ niệm đêm 16-10-2010),viết nên bài thơ này:

KỶ VẬT
HAI TRÁI TIM HỒNG

Trao quà kỷ niệm lúc chia tay
Hai trái tim hồng tuyệt mỹ thay!
Nguyện ứơc hòa chung cùng nhịp đập
Bên nhau thỏ thẻ suốt đêm ngày.

Bay lên đến tận cõi Bồng Lai
Ngắm Nguyệt,nhìn hoa,hái đóa mai
Chăm chút,nâng niu từng nụ biếc
Đem vào gác tía giữa lâu đài.

Rồi cùng dạo bước lối Thiên Thai
Gió thoảng ru mơn mái tóc dài
Ngây ngất hồn ta trong suối mát
Du xuân mình sát cánh kề vai.

Qua thăm Cung Quế lạnh lâu rày
Uống ánh trăng vàng dạ đắm say
Hai nửa... tối nay thành một bóng
Trăm năm nuối tiếc giấc mơ này...

Quay về cuộc sống chốn trần ai
Dẫu cách xa nhau vẫn nhớ hoài
Khắc mãi trong tim tình bất diệt
Muôn đời kỷ vật chẳng hề phai.
Thi Nang

Cảm ơn VNTQ và BĂNG NGUYỆT đã tặng quà lưu niệm (16-10-2010)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 13:15:55 bởi THI NANG >
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 23.10.2010 18:56:57
0
Cảm ơn LH và TN huynh ghé chơi, bn sẽ viết thơ với mọi ng khi khác nha. Dán bài thơ cũ, chúc cả nhà cưôi' tuần dzui dzẻ nha.



Phía ngoài căn nhà ấm
(1 ngày sn xưa)

Em chỉ là bóng trăng
Phía ngoài căn nhà ấm
Dẫu phủ đầy anh lắm
Cũng tan đi vội vàng .

Em chỉ là kẻ gian
Trộm tình anh hư ảo
Có mượn hết ngọt ngào
Cũng là khách ..quá giang .

Đến với nhau muộn màng
Làm sao mình thay đổi
Đành làm người mang tội,
Em thất hứa, rẽ đàng .

Anh không thể đổi thay
Những gì từ phía trước
Anh không thể đảo ngược
Định mệnh đã an bày

Em là người đi vay
Nợ nần này sao trả?
Lòng yêu thương trót đã..
Càng xa ..càng loay hoay.

Em phải làm sao đây ?!
Hỡi người tình hoang tưởng
Anh như mùa gió chướng
Lướt xoáy rừng lá cây .

Từng đêm có nhau say
Cùng nhìn hoa tuyết rụng
Từng ủi an, chúc tụng
Từng ngoảnh mặt, chua cay .

Từng giọt lệ đổ dài
Khóc cuộc tình hư ảo
Căn nhà ấm phía ngoài
Có ..một bóng trăng ..đau .

Có một ánh trăng sầu,
Phía ngoài căn nhà ấm
Bỏ lửng câu chưa chấm
Chắc quên vào mai sau ???




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Hoàng An
  • Số bài : 2990
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2009
  • Nơi: NY CTY
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 24.10.2010 09:32:07
0
Hỏi Băng Nguyệt?

Thấm thoát mấy mùa thu rụng lá
Đá vàng nếm trãi ,quen Băng Nguyệt
Không biết trăng thề ấy nơi đâu?
Lâu lâu muốn hỏi thơ mình thế

Muốn để nơi đây có được không?
Mình mong đáp sớm Băng Nguyệt nhá
Có khá hơn không thơ mấy mùa
Vui đùa nhự vậy có sao không?


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/EEC966A1D7414DAFB25BFCC400AACA99.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2010 11:28:33 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 24.10.2010 17:35:27
0

Hỏi Băng Nguyệt?

Thấm thoát mấy mùa thu rụng lá
Đá vàng nếm trãi ,quen Băng Nguyệt
Không biết trăng thề ấy nơi đâu?
Lâu lâu muốn hỏi thơ mình thế

Muốn để nơi đây có được không?
Mình mong đáp sớm Băng Nguyệt nhá
Có khá hơn không thơ mấy mùa
Vui đùa nhự vậy có sao không?

 
 
Chào Hoàng An đến vườn thơ nhỏ
Có thơ để lại thế là vui,
Nguyệt ở Sài Thành... hay mắc cỡ
Mùa thu là mùa... trăng..tối thui.
 
Hoàng An cứ việc năng tới lui
Có thơ đề lại là được rồi
Chúc An có niềm vui sáng tác.
Đời sống bình yên... nhé An ơi.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 25.10.2010 23:20:09
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn LH và TN huynh ghé chơi, bn sẽ viết thơ với mọi ng khi khác nha. Dán bài thơ cũ, chúc cả nhà cưôi' tuần dzui dzẻ nha.



Phía ngoài căn nhà ấm
(1 ngày sn xưa)

Em chỉ là bóng trăng
Phía ngoài căn nhà ấm
Dẫu phủ đầy anh lắm
Cũng tan đi vội vàng .

Em chỉ là kẻ gian
Trộm tình anh hư ảo
Có mượn hết ngọt ngào
Cũng là khách ..quá giang .

Đến với nhau muộn màng
Làm sao mình thay đổi
Đành làm người mang tội,
Em thất hứa, rẽ đàng .

Anh không thể đổi thay
Những gì từ phía trước
Anh không thể đảo ngược
Định mệnh đã an bày

Em là người đi vay
Nợ nần này sao trả?
Lòng yêu thương trót đã..
Càng xa ..càng loay hoay.

Em phải làm sao đây ?!
Hỡi người tình hoang tưởng
Anh như mùa gió chướng
Lướt xoáy rừng lá cây .

Từng đêm có nhau say
Cùng nhìn hoa tuyết rụng
Từng ủi an, chúc tụng
Từng ngoảnh mặt, chua cay .

Từng giọt lệ đổ dài
Khóc cuộc tình hư ảo
Căn nhà ấm phía ngoài
Có ..một bóng trăng ..đau .

Có một ánh trăng sầu,
Phía ngoài căn nhà ấm
Bỏ lửng câu chưa chấm
Chắc quên vào mai sau ???






TRONG NHÀ ĐẪM LỆ SẦU

Em là một vầng trăng
Phủ đời anh thêm ấm
Giữa trời cao sáng lắm
Đêm đêm rắc ánh vàng,

Gieo thương xuống trần gian
Trải tình lên cõi ảo
Tỏa hương thơm ngạt ngào
Đưa anh vào Tương giang.

Qua mấy giấc mơ màng
Càn khôn luôn biến đổi
Ta làm chi nên tội
Mà trời chia đôi đàng.

Cảnh cũ lá vội thay
Chưa phai mùa thu trước
Dòng sông giờ chảy ngược
Ôi!Tạo hóa khéo bày!

Tình đâu thể nào vay
Nên không cần phải trả
Nợ duyên xưa nay đã...
Hoá thành mây khói bay.

Kỷ niệm vẫn còn đây
Chiều vàng ta hồi tưởng
Mỗi người đi một hướng
Buồn lan khắp cỏ cây.

Hồn nửa tỉnh nửa say
Thẫn thờ nhìn lá rụng
Vẳng nghe hồi kinh tụng
Lòng ngập tràn đắng cay.

Chợt tỉnh cơn mơ dài
Đông về trăng mờ ảo
Sương lạnh rơi bên ngoài
Buốt lòng bao nỗi đau!

Trong nhà đẫm lệ sầu
Cầu mong trăng được ấm
Khắc ghi tình sâu đậm
Mãi đến vạn ngàn sau...
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Quãng Nhẫn
  • Số bài : 197
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 26.10.2010 04:11:54
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Cảm ơn LH và TN huynh ghé chơi, bn sẽ viết thơ với mọi ng khi khác nha. Dán bài thơ cũ, chúc cả nhà cưôi' tuần dzui dzẻ nha.



Phía ngoài căn nhà ấm
(1 ngày sn xưa)


Từng giọt lệ đổ dài
Khóc cuộc tình hư ảo
Căn nhà ấm phía ngoài
Có ..một bóng trăng ..đau .

Có một ánh trăng sầu,
Phía ngoài căn nhà ấm
Bỏ lửng câu chưa chấm
Chắc quên vào mai sau ???
___________
Hết "băng" giá giờ chuyển sang đau đây
(trăng sầu, giọt lệ..hư ảo....Nếu BN bó qua những từ bị "hay dùng" ấy đi, thì thơ sẽ mới lạ hơn nhiều..xin lỗi "đành hanh" tý, vì bài thơ truyền cảm quá, muốn được "thập thành" hơn..




Dựng trai dàn hơ hóng mảnh Kinh đau
Tiếng mõ ưng ức dằn tâm vỗ dội
Nén...tuỳ duyên cháy bốn mùa sương khói
Gồng gánh bao giờ ..
Mà nằng nặc muốn buông trôi.

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 27.10.2010 17:16:08
0

Hết "băng" giá giờ chuyển sang đau đây
(trăng sầu, giọt lệ..hư ảo....Nếu BN bó qua những từ bị "hay dùng" ấy đi, thì thơ sẽ mới lạ hơn nhiều..xin lỗi "đành hanh" tý, vì bài thơ truyền cảm quá, muốn được "thập thành" hơn..

 
Cảm ơn anh với góp ý chân tình, bn cũng hiểu là thơ bn chỉ "xoay" dc nhiêu đó chữ () , hy vọng bn sẽ bỏ dc những chữ này vào những ngày đẹp trời... khi hết hư ảo, thì cũng hết giọt lệ của trăng sầu anh hén
 
Mong anh thường xuyên ghé lại và góp những ý tưởng hay cho bn nè.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Hàn Nhân
  • Số bài : 110
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
  • Nơi: Miền ký ức
Một chút ngày xưa - 27.10.2010 17:24:02
0
Tiếng yêu xưa
 
Cố tìm quên, nhưng sóng lòng không lặng
Tiếng yêu thương, trầm bổng cõi hư không
Cung đàn xưa ngân mãi phím tơ lòng
Cùng tiếng thơ hòa vào tiếng gió
 
Vẫn cùng nhau, một vầng trăng sáng tỏ
Vẫn lững lờ, ký ức một dòng sông
Vẫn cùng nhau, những khoảng trống mênh mông
Con tim hồng còn gieo trong khoảng lặng
 
Tiếng yêu xưa, chẳng thể nào quên lãng
Dù con thuyền neo đậu bến bờ xa
 Trong tim ta, em mãi một đóa hoa
Dù phong ba không phai mờ hương sắc.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 17:25:30 bởi Hàn Nhân >
Hạnh phúc mong manh thật dễ vỡ, em chi ly góp nhặt những ngọt ngào!!

honglinh64
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.08.2010
RE: Em về... - 27.10.2010 18:24:09
0
Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Em về phương ấy xa xôi
Em đi em bẽ gẫy đôi chữ tình
Sao em nỡ fu. duyên mình
Để anh lại giữa  ko  thinh hận sầu...

BN
 
Ngẫm thơ khách cũng thấy rầu
Thương ai gánh nặng chữ sầu bẻ đôi
Đời người phiêu bạt, nổi, trôi
Đành chung một kiếp luân hồi bể dâu
HL
 
 
Hong Linh

honglinh64
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.08.2010
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 27.10.2010 19:02:39
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91858/B6A4AA5078A6404C8D0D203ADF2DA17E.GIF[/image] 
 
THU MÃN...
 
Thu tàn gom lại tình xưa
Đêm nằm thao thức nghe mưa nát lòng
Nhớ mùa cau trắng vôi nồng
Quyện trầu xanh: đỏ hồng môi ai?
 
Giờ thì vôi nhạt trầu phai
Mái đầu xanh ấy giờ hai thứ màu
Đời người xuôi, ngược bể dâu
Vườn cau rụng trái, dàn trầu vàng hoe!
 
Chiều chiều ra ngắm triền đê
Nhớ người yêu cũ tái tê trong lòng
Cải vàng héo nhụy, xanh ngồng
Thương ai phận bạc đèo bồng duyên xưa
 
Hưu hưu trời lạnh, gió, mưa
Ngả mình gối chiếc. Trời vừa mãn Thu
 Hồng lĩnh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 19:07:31 bởi honglinh64 >
Attached Image(s)
Hong Linh

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về... - 03.11.2010 13:05:09
0
Cảm ơn cả nhà đã ghé thăm bn và để lại thơ nà .. chúc vui và sáng tác đều nha... sẽ qua quít cùng thơ lúc nào đó ...có thể


Chừng nào? Được nhận trao quà!
Giống như, người được tay ngà giao qua.
Ta làm thân phận ở xa,
Giữ từng thương nhớ, làm quà riêng ta.
Huh..huh.!
NH.


Quà anh đã để sẵn rồi
Khi nào ghé nhận, chớ đòi ngang xương
Chưa gặp mà giữ nhớ thương ?
Riêng chung ai biết cuối đường sẽ hay ..

hihi


@save : LỠ THÌ


Về nhìn trúc rũ trên sân
Liễu buồn vương vấn tần ngần trăng rơi
Cau xanh đứng chịu mồ côi
Trầu khô cằn lá chưa vào hồi sinh
Vườn đâu hoang vắng tội tình,
Sao tàn tạ cảnh .. thanh bình ở đâu ?!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 13:46:06 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Hàn Nhân
  • Số bài : 110
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.07.2009
  • Nơi: Miền ký ức
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 03.11.2010 14:07:27
0
Một ngày dài lê thê
Lối em về không nắng
Con đường như vắng lặng
Chỉ riêng mình em thôi Một mình giữa đơn côiNỗi buồn như sâu thẳmNgười vẫn hoài xa vắngCho lòng mãi đắng cay Tình đến có ai haySao mãi còn xa cáchTình ơi xin chớ tráchTim sắp rách mất rồi Bởi nỗi nhớ đầy vơiBởi nỗi sầu ngăn cách
Hạnh phúc mong manh thật dễ vỡ, em chi ly góp nhặt những ngọt ngào!!

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 14.09.2013 18:02:13
0
Trăng yên sao không vui ?!

Em về ... trang thơ cũ
Tìm lại cõi tình xưa
Bâng khuâng buồn một chút
Một chút, một chút thôi,
 
Trăng yên sao không vui ?!
Tìm chi hồn năm cũ
Ai người từng yêu thử ..
Ta ..muốn thử ..lại yêu .


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 02.11.2013 00:45:41
0
BĂNG NGUYỆT





save: NHÀ MÌNH..

Về Vàm Cỏ, xuôi qua Khánh Hậu
Lợi Bình Nhơn nào giờ là phường 6 hẳn hoi
Thành phố Tân An thân thiện như người,
Đường Nguyễn Thị Hạnh dựng nhiều nhà phố mới

Ruộng lúa ngày xưa, tiếc theo hùi hụi,
Nơi chôn nhao, rượt đuổi tuổi thơ
Anh có về, để nối tiếp giấc mơ
Em sẽ đợi những tình cờ sắp đặt,

Con sông Vàm vẫn hằng ngày hứng gió
Đuổi sóng xô nô giỡn rì rầm
Mấy mươi năm ướt sũng mưa dầm
Nắng phương nào để hong nhau ấm áp..?

Niềm mơ ngày tháng cũ..chừng khoả lấp
Cổng vào nhà lại trồng khắp hoa mua
Giàn hoa leo đong đưa cười theo nắng
Kiếp tằm dâu có thấy rằng rất ngắn?

Tạ ơn ai đưa ta qua bão chắn..

5.10.2010


 
 Xuân Thi Nữ

Em ngồi đó nghiêng nghiêng nhìn thơ mộng
Khoảng trời xanh cao rộng đẹp hương thơ
Bên hồ sen tựa tôn nữ ươm mơ
Đợi hoàng tử giọt sương mai nắng sớm

Cườm chống gối tay tựa cằm gợi cảm
Tóc đen tuyền e ấp phủ ngực xinh
Sau lưng em, dương liễu gió rung rinh
Sen hồng tím sóng tình xôn xao động

Xuân thi nữ, cánh hoa đồng mơ mộng
Môi mỉm xinh cho đời sống thăng hoa
Cho trời cao cùng đất thấp giao hoà
Gieo vũ trụ ngàn câu thơ say đắm

Anh thi sĩ đôi hài phi bảy dặm
Mặc núi cao biển rộng bão gió giông
Nắm tay thơ miệng huýt sáo gieo trồng
Vườn thơ họa nhạc lòng không ngưng nghỉ

Ai hay biết đôi bạn tình tri kỷ
Cách Tây Đông cùng uống nước một sông
Giòng sông thơ lênh láng tựa Cửu Long
Muôn tinh tú trên Ngân hà lấp lánh

Nguyên Đỗ


<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.11.2013 00:47:12 bởi Nguyên Đỗ >

Thay đổi trang: << < 4 | Trang 4 của 4 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 105 bài trong đề mục