Chiều tà 
 
Chiều về cảm hứng họa vần thơ 
Xếp chữ tay run mắt dại khờ
Gợi cảnh hoàng hôn tình lạc bước
Khơi lòng lãng mạn kén buông tơ
Chân đồi khói tỏa màu lam nhạt
Đỉnh núi trời nghiêng sắc tím mờ
Bóng nhạn xa bầy giương cánh rộng
Cho đời lữ khách thả hồn mơ
 
Vancali 3.13.09
          Gói Buồn Gởi Nhớ   
     
   Gói buồn gởi nhớ ấy vào thơ   
   Lời khéo ý tuông trải dại khờ   
   Phác hoạ tranh đời người lạc bước   
   Dư âm giăng mắc dệt đường tơ   
   Gợi bao nhung nhớ vào mây nhạt   
   Buông bỏ đau thương khói bay mờ   
   Ý chí bao la trời xanh rộng   
   Cho đời ngắm nghía thả hồn mơ   
   
Mytutru   
        
            CŨNG MỘNG MƠ   
       
   Non nước không lời lại lắm thơ   
   Gió bay vô định bước chân khờ   
   Đáy hồ mây trắng trêu đàn cá   
   Gốc liễu trăng vàng cột mối tơ   
   Mát mặt thi nhân khi tuyết xuống   
   Chạnh lòng lữ khách lúc sao mờ   
   Bướm ong luân vũ tình muôn điệu   
   Xao xuyến trời xanh cũng mộng mơ !   
       
   Lá chờ rơi 16/03/09 
 
MƠ
 
Trăng treo ngọn liễu rũ lơ thơ.
Chiếu xuống sông khuya ánh khệch khờ
Như giải lụa vàng trên sóng nước.
Tựa làn suối bạc phủ đường tơ.
Trăng xuyên kẽ lá lung linh sáng.
Gió cuốn hơi sương phản phất mờ.
Rả rích tiếng đêm trong tịch mịch.
Như ru ai đó đắm trong mơ.
 
Trần Mạnh Hùng
Nhớ về Nhuyễn A, chúc bạn trọn vẹn vui, dù công việc bề bộn
Thân ái
TMH 
 
MỘT TRỜI MƠ
 
Trăm thương nghìn nhớ nặng dòng thơ
Biết ngỏ cùng ai một chút khờ
Ngắm ánh trăng treo hờn nguyệt lão
Nâng đàn buông phím xót dây tơ
Đã đành chia cách từ đây mãi
NhớDuyên nợ mờ xa chốn mịt mơ
Mặn đắng bờ môi chiều tiễn biệt
Xa người,xa cả một trời mơ !
   
                                Nha uyen
 
 Hẹn trong mơ
 
Nhớ buổi ban đầu đẹp ý thơ 
Giờ cay mắt lệ trách duyên khờ
Hờn trăng quyến rũ lòng trai gái
Trách nguyệt không tròn chuyện tóc tơ
Tại bướm xinh tươi ngoài nắng ấm
Nên hoa héo úa dưới sương mờ
Đèn khuya chếch bóng tình dang dở
Mộng ước thôi đành hẹn giấc mơ
 
Vancali 3.18.09
       Thân chúc các bạn ngày vui 
      Bức dư đồ   
          
      Khơi nguồn cảm hứng dệt câu thơ   
      Lắng đọng hồn say gởi mộng khờ   
      Thấy bức dư đồ tìm ảo ảnh   
      Nhìn sương trắng nhạt gợi đường tơ   
      Theo sau dốc núi mây giăng phủ   
      Tiếp nối đồi nghiêng khói tỏa mờ   
      Lặng lẽ chim chiều rời bến đỗ   
      Quay về bến nhỏ dựng trời mơ   
        Nguyễn Gia Linh 
  
     
   
Trêu Nhau  
     
   Một phút trêu nhau gởi vào thơ  
   Cười đau cả bụng cái dại khờ  
   Lời lẽ không phân trai hay gái  
   Chẳng chút nghĩ gì chuyện tóc tơ  
   Giây phút suy tư tràn hơi ấm  
   Tay phím giăng tơ phủ sương mờ  
   Lời bướm câu ong tình muôn điệu  
   Trên màng không trắng dệt trời mơ  
   Mytutru                               
Đính kèm (1)