Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 381 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 28.02.2009 21:56:26
0
 
 
 
TRÁI TIM NÓNG
Giọt sương vương cánh hoa mềm
Hay giọt nước mắt nỗi niềm của ai
Xin xòe ra vạn bàn tay
Đón một giọt lệ đong đầy, chứa chan...
 
Xin đừng thương kiếp trái ngang
Tránh xa bao cảnh dối gian, lọc lừa
Giọt sương lóng lánh giữa trưa
Như trái tim nóng ai vừa đánh rơi...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
28/02/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2009 22:11:58 bởi Xương Rồng Xanh >

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 01.03.2009 13:35:46
0
 
 
 

Hu...hu...
Ta đã viết cho người 3 bài thơ hoạ thật dài
Mà sao mất biệt tiêu ngay khi send
Hu...hu... Kì dị???!!! Hu...hu...
Vì sao lại có chuyện kì thế ni???!!!
Hu...hu...hu...

H B

 
 
 
ĐIỀU "KỲ DỊ"
Xin người đừng khóc
Xương Rồng buồn thêm
Công người khó nhọc
Sẻ chia nỗi niềm...
 
Những điều "kỳ dị"
Xương Rồng đã từng
Xin đừng ủy mị
Ngăn dòng lệ rưng...
 
Bài thơ chưa tỏ
Sáng rõ tấm lòng
Lời thơ bỏ ngỏ
Ấm trời mùa đông...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
01/3/2009

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 01.03.2009 18:02:07
0
TRÁI TIM NÓNG
Giọt sương vương cánh hoa mềm
Hay giọt nước mắt nỗi niềm của ai
Xin xòe ra vạn bàn tay
Đón một giọt lệ đong đầy, chứa chan...
 
Xin đừng thương kiếp trái ngang
Tránh xa bao cảnh dối gian, lọc lừa
Giọt sương lóng lánh giữa trưa
Như trái tim nóng ai vừa đánh rơi...
---
XƯƠNG RỒNG XANH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 18:06:23 bởi banglang07 >

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 01.03.2009 22:26:54
0
 
 
 
 
 
MƯA RƠI
Cơn mưa tưới mát đất trời
Cho muôn cây cỏ xanh tươi, khoe mình
Mưa là giọt lệ kết tinh
Gửi vào mây gió ru tình lang thang…
 
Hạt mưa cho kiếp bẽ bàng
Rơi vào sa mạc nát tan tim hồng
Hạt mưa sa mắt Xương Rồng
Như hai giọt đắng kết chồng nỗi đau…
 
Xương Rồng có tội gì đâu
Sao đời tua tủa nỗi sầu thế nhân
Mưa rơi thoáng chút bâng khuâng
Để khi mưa tạnh vạn lần sầu bi…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
01/3/2009
 

banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 02.03.2009 14:27:19
0
MƯA RƠI
Cơn mưa tưới mát đất trời
Cho muôn cây cỏ xanh tươi, khoe mình
Mưa là giọt lệ kết tinh
Gửi vào mây gió ru tình lang thang…

Hạt mưa cho kiếp bẽ bàng
Rơi vào sa mạc nát tan tim hồng
Hạt mưa sa mắt Xương Rồng
Như hai giọt đắng kết chồng nỗi đau…
 
Xương Rồng có tội gì đâu
Sao đời tua tủa nỗi sầu thế nhân
Mưa rơi thoáng chút bâng khuâng
Để khi mưa tạnh vạn lần sầu bi…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
01/3/2009

      

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/56D1AE5701424BFBB80AA2CD49608E1A.jpg[/image]
Attached Image(s)

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 02.03.2009 18:10:18
0
 
 
 
 
NẮNG LỬA
Người ơi sao chẳng thương tôi
Để thành giọt nắng mồ côi đốt lòng (!)
Một trời biển cát mênh mông
Nắng như thiêu cháy Xương Rồng, còn đâu!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
02/3/2009

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 02.03.2009 21:18:04
0
 


(Bằng Lăng đại tỷ tỷ ơi ! Lúc rỗi việc tí, tỷ tỷ ghé qua nhà anh Xương Rồng hoạ thơ nhé! Vì Nhóc Tú Ngốc gọi phone bảo là Nhóc đọc thơ anh Xương Rồng thấy tội nghiệp lắm, thơ anh Xương Rồng buồn áo não luôn. Nhóc xin tỷ tỷ hoạ thơ cùng anh ấy cho vui! hi...hi... Đúng là " Nhóc Tú Ngốc" mà. Ha...ha...ha...) /HB
 


VĨNH BIỆT
Xin thắp lên một nén hương lòng
Gửi về nơi ấy_chốn hư không
Sưởi ấm vong linh Vì Tinh Tú
Vui cảnh phiêu diêu cõi tiên bồng...!!!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
02/3/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 21:30:48 bởi Xương Rồng Xanh >

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 02.03.2009 21:24:48
0
 


LUẬT TRỜI
(Tiếc thương
"Một vì tinh tú nhỏ nhoi")
Đi theo lối cũ bao đời
Lá vàng phải rụng_luật trời đã gieo
Thương cho chiếc lá xanh veo
Nửa đời vội vã về theo cội nguồn...!!!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
02/3/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 21:30:22 bởi Xương Rồng Xanh >

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 02.03.2009 23:11:34
0
Kính chào Thi hữu Liên Thơ!
XRX dạo vườn thơ của Chị, và xin phép được gửi bài thơ họa
- xem như "quà" ra mắt của đứa em trai, chị nhé!


quote:
Lá xanh xúm xít trên cành
Đến khi rụng xuống rủ nhau về nguồn
Cội cây an nghỉ chung đôi
Gió đưa theo gió tìm về bên nhau...
             Lê Minh Liên Thanh Thơ
            Chiều chủ nhật, 15/2/2009

MÙA THU
Lá xanh hát khúc nhạc xanh
Lá vàng ru khúc xa cành nay mai
Lá xanh hát khúc tình say
Lá vàng ru khúc đắng cay một đời
Lá xanh hát khúc sinh sôi
Lá vàng ru khúc ngậm ngùi con tim...
Trên cành ríu rít tiếng chim
Lời ru, khúc hát đi tìm mùa Thu...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
17/02/2009

Khúc tự tình lá thư
Lá non như mùa xuân nắng đẹp
Lá vàng hương sắc của tình thu
Là lá thư không ủ hương trời đất
Thư ủ tim yêu khúc hát ngọt lành
Những thanh âm sâu lắng giữa đời
Viết muôn lời riêng gửi cho nhau...
              Lê Minh Liên Thanh Thơ
                   Đêm cuối tuần, 21/2/2009
 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 23:14:19 bởi Liên Thơ >


banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 03.03.2009 14:04:11
0






VĨNH BIỆT
Xin thắp lên một nén hương lòng
Gửi về nơi ấy_chốn hư không
Sưởi ấm vong linh Vì Tinh Tú
Vui cảnh phiêu diêu cõi tiên bồng...!!!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
02/3/2009

  


LẼ NÀO ???
 
Lẽ nào ??? Không , chẳng lẽ nào ?
Vì tinh tú nhỏ làm sao thế này ?
Đâu rồi ánh mắt thơ ngây ?
Đâu vần thơ đẹp mê say lòng người ?
Nói đi , hãy nói cho tôi
Rằng vì sao ấy vẫn cười vô tư
Vẫn xanh hy vọng , ước mơ
Vẫn học giỏi , vẫn làm thơ mỗi ngày

Cho tôi được nắm bàn tay
Nhỏ nhoi mềm mại chiều nay ấm nồng
Cho tôi hôn nhẹ má hồng
Em còn bé lắm , em chưa biết gì …
Cầu mong mỗi bước em đi
Sẽ không có tiếng biệt ly não lòng
Vâng , trong lòng tỷ chỉ mong …
BL07


banglang07
  • Số bài : 1413
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2008
  • Nơi: BD
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 03.03.2009 17:52:44
0
NẮNG LỬA
Người ơi sao chẳng thương tôi
Để thành giọt nắng mồ côi đốt lòng (!)
Một trời biển cát mênh mông
Nắng như thiêu cháy Xương Rồng, còn đâu!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
02/3/2009



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/55747/2979FFAD54094DE7A58BE7DDCC34FBE7.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 17:54:32 bởi banglang07 >
Attached Image(s)

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 03.03.2009 19:15:39
0

quote:

(Bằng Lăng đại tỷ tỷ ơi ! Lúc rỗi việc tí, tỷ tỷ ghé qua nhà anh Xương Rồng hoạ thơ nhé! Vì Nhóc Tú Ngốc gọi phone bảo là Nhóc đọc thơ anh Xương Rồng thấy tội nghiệp lắm, thơ anh Xương Rồng buồn áo não luôn. Nhóc xin tỷ tỷ hoạ thơ cùng anh ấy cho vui! hi...hi... Đúng là " Nhóc Tú Ngốc" mà. Ha...ha...ha...) /HB
 


VĨNH BIỆT
Xin thắp lên một nén hương lòng
Gửi về nơi ấy_chốn hư không
Sưởi ấm vong linh Vì Tinh Tú
Vui cảnh phiêu diêu cõi tiên bồng...!!!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
02/3/2009




Cảm ơn Người thắp nén hương
Vong hồn bé cũng ấm nương khói nhờ

Cầu mong hồn bé phiêu bồng
Lánh xa địa ngục lòng không vướng sầu.

H B

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 03.03.2009 19:18:55
0


 


LUẬT TRỜI
(Tiếc thương
"Một vì tinh tú nhỏ nhoi")
Đi theo lối cũ bao đời
Lá vàng phải rụng_luật trời đã gieo
Thương cho chiếc lá xanh veo
Nửa đời vội vã về theo cội nguồn...!!!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
02/3/2009


Tiếc thương người khuất lệ tuôn
Ai đâu qua khỏi con đường chia đôi
Trần gian âm cảnh hai nơi...

H B

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 03.03.2009 19:22:30
0
 


NÃO LÒNG
Cảm ơn giọt nắng cuộc đời
Vương vào sa mạc cho tôi nở hồng
Giọt nắng xin giữ trong lòng
Thành giọt tri kỷ mặn nồng cùng ai...
 
Người ơi_trăm đắng, nghìn cay
Trái tim ôm chặt biết ngày nào buông
Niềm đau gửi ánh trăng buồn
Gửi vào mây gió, mưa tuôn_não lòng...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
03/3/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 19:29:04 bởi Xương Rồng Xanh >

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 03.03.2009 19:44:20
0
 



Cảm ơn Người thắp nén hương
Vong hồn bé cũng ấm nương khói nhờ

Cầu mong hồn bé phiêu bồng
Lánh xa địa ngục lòng không vướng sầu.

H B



KHÓC BẠN
Vì Tinh Tú chưa đặt chân lên sa mạc
Chưa một lần xướng họa nỗi buồn vui
Người chưa từng tản mạn đến thơ tôi
Một lời nhắn cũng chơi vơi_nghẹn thở...
 
Tôi không thét gào và không nức nỡ
Dẫu thân trai vương mang kiếp Xương Rồng
Tôi khóc người_gửi vào chốn hư không
Để mây gió cuốn theo hồn chiếc lá...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
03/3/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2009 19:46:54 bởi Xương Rồng Xanh >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 04.03.2009 12:09:54
0


Cây Hoa Xương Rồng


Xương Rồng nào sợ nắng mưa
Đầu trời chân đất sớm trưa vững vàng
Kiên cường trước mọi phũ phàng
Bốn mùa thay đổi chẳng màng tuyết sương

Vươn gai góc sợ gì quân địch
Dáng hiên ngang đứng giữa đất trời
Tánh kiên cường hùng dũng trên đời
Mang chí chí kiêu hùng bất khuất

Xương rồng gai hòa mình trần tục
Trổ muôn hoa đượm sắc muôn màu
Thoáng nhìn ai cũng ước ao
Mang về làm cảnh làm rào nên thơ
Mytutru




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/6EFE47B94CBE44E2829A5C7C6257C971.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2009 12:14:07 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 06.03.2009 21:40:16
0
 
 
 

Cây Hoa Xương Rồng

Xương Rồng nào sợ nắng mưa
Đầu trời chân đất sớm trưa vững vàng
Kiên cường trước mọi phũ phàng
Bốn mùa thay đổi chẳng màng tuyết sương

Vươn gai góc sợ gì quân địch
Dáng hiên ngang đứng giữa đất trời
Tánh kiên cường hùng dũng trên đời
Mang chí chí kiêu hùng bất khuất

Xương rồng gai hòa mình trần tục
Trổ muôn hoa đượm sắc muôn màu
Thoáng nhìn ai cũng ước ao
Mang về làm cảnh làm rào nên thơ
Mytutru

 
 
 
 
NỖI ĐAU
Ai về sa mạc cùng tôi
Tắm mình trong cát_lả lơi gió lùa
Để nghe câu chuyện đời thừa
Của người quân tử mới vừa sa chân…
 
Xương Rồng cũng một kiếp nhân
Cũng mơ mộng_vướng bụi trần như ai
Vươn trên sỏi đá toàn gai
Đảo điên nắng lửa đêm ngày đợi trông…
 
Hóa thân từ giọt lệ hồng
Nụ cười chẳng thấy_mênh mông nỗi sầu
Dẫu khoe trăm sắc, nghìn màu
Muôn đời ôm mãi nỗi đau tâm hồn…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
06/3/2009
 

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 06.03.2009 21:55:22
0
NỖI ĐAU
Ai về sa mạc cùng tôi
Tắm mình trong cát_lả lơi gió lùa
Để nghe câu chuyện đời thừa
Của người quân tử mới vừa sa chân…
 
Xương Rồng cũng một kiếp nhân
Cũng mơ mộng_vướng bụi trần như ai
Vươn trên sỏi đá toàn gai
Đảo điên nắng lửa đêm ngày đợi trông…
 
Hóa thân từ giọt lệ hồng
Nụ cười chẳng thấy_mênh mông nỗi sầu
Dẫu khoe trăm sắc, nghìn màu
Muôn đời ôm mãi nỗi đau tâm hồn…
---
XƯƠNG RỒNG XANH
06/3/2009



Lời thơ tím lịm cả hồn
Buồn thương thảm não cháy hồn tâm cang
Xương Rồng sa mạc cát vàng
Trơ thân nắng lửa bền gan chặt lòng
Xương Rồng bừng cháy trời hồng
Rạng đông sắc thắm ấm lòng giá băng

H B

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 21:59:08 bởi Han Bang >

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 06.03.2009 22:36:28
0
 
 
 

Lời thơ tím lịm cả hồn
Buồn thương thảm não cháy hồn tâm cang
Xương Rồng sa mạc cát vàng
Trơ thân nắng lửa bền gan chặt lòng
Xương Rồng bừng cháy trời hồng
Rạng đông sắc thắm ấm lòng giá băng

H B

 
 
 
 
HÃY CÙNG TÔI
Người hãy cùng tôi ngắm ánh trăng
Hãy cùng thổn thức với chị Hằng
Hãy cùng tôi uống men đêm chát
Gửi nỗi sầu đau theo sương giăng...
 
Người hãy cùng tôi đếm cát vàng
Dẫu trời thêm lửa giữa chang chang
Hãy tắm cùng tôi hơi gió nóng
Gửi nỗi buồn thương giữa thênh thang...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
06/3/2009

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 06.03.2009 22:59:28
0
 
 
 
CHỮ TÌNH
Tình là chiếc bóng không hình
Đêm_mưa thui thủi một mình ngẩn ngơ
Tình là một kiếp mộng mơ
Lẻ loi lá rụng_mong chờ kiếp sau
Tình là một chuỗi thương đau
Bạc phơ nuối tiếc duyên đầu vỡ tan
Tình là một sợi dây oan
Vương mang hai mảnh đá_vàng song song...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
06/3/2009

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 08.03.2009 10:13:26
0
 


BẼ BÀNG
Xương Rồng giành một đóa hoa
Người ta không có_xót xa nỗi lòng
Ông Trời sao nỡ bất công
Hoa đành để héo trong lòng đơn côi...

Trót mang lấy kiếp làm người
Thì thôi cay đắng_ngậm ngùi riêng mang
Hoa nở_hoa sẽ lụi tàn
Người xưa quay gót_đôi đàng phân ly...

Biết người còn nhớ những gì
Thề non_hẹn biển_khắc ghi đá vàng
Người gieo chi cảnh trái ngang
Biển đời sa mạc_bẽ bàng thân trai...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2009 11:09:02 bởi Xương Rồng Xanh >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 08.03.2009 10:30:02
0




HÃY CÙNG TÔI
Người hãy cùng tôi ngắm ánh trăng
Hãy cùng thổn thức với chị Hằng
Hãy cùng tôi uống men đêm chát
Gửi nỗi sầu đau theo sương giăng...
 
Người hãy cùng tôi đếm cát vàng
Dẫu trời thêm lửa giữa chang chang
Hãy tắm cùng tôi hơi gió nóng
Gửi nỗi buồn thương giữa thênh thang...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
06/3/2009


Ta người cùng ngắm ánh trăng
Đêm khuya vằng vặc trên nền trời cao
Trăng non trăng khuyết nao nao
Trăng đầy lòng cứ dạt dào mênh mông
Trăng chênh chếch bóng hư không
Ta cùng ngắm ánh trăng về nơi kia rồi
Sa mạc hoang vu buồn ơi
Trăng treo lơ lửng đơn côi một mình
Vòm sao tường chùm kết tinh
Riêng trăng chỉ có một mình lẻ loi
Đêm tàn trăng cố sáng soi
Cho nhân thế mãi sáng ngời lối đi...

Hàn Băng


Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 08.03.2009 11:17:23
0
 


CHỮ TÌNH
Tình là chiếc bóng không hình
Đêm_mưa thui thủi một mình ngẩn ngơ
Tình là một kiếp mộng mơ
Lẻ loi lá rụng_mong chờ kiếp sau
Tình là một chuỗi thương đau
Bạc phơ nuối tiếc duyên đầu vỡ tan
Tình là một sợi dây oan
Vương mang hai mảnh đá_vàng song song...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
06/3/2009





TÌNH LÀ GÌ

Tình là gì? Tình là chi ?
Sao người cứ mãi sầu bi luỵ tình ?
Tình là chi? Tình là gì?
Người yêu người nói tình si tình rồi
Tương tư bổi hổi bồi hồi
Đi đứng bồi hồi bổi hổi nhớ ai !

H B

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 08.03.2009 11:28:52
0




TÌNH LÀ GÌ

Tình là gì? Tình là chi ?
Sao người cứ mãi sầu bi luỵ tình ?
Tình là chi? Tình là gì?
Người yêu người nói tình si tình rồi
Tương tư bổi hổi bồi hồi
Đi đứng bồi hồi bổi hổi nhớ ai !

H B



BUÔNG LƠI
Ở đời thiếu một chữ Tình
Như trời thiếu ánh bình minh rạng ngời
Chữ Tình ai trót buông lơi
Cho ai đau đớn_đánh rơi cánh buồm...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 08.03.2009 11:29:27
0
 


BẼ BÀNG
Xương Rồng giành một đóa hoa
Người ta không có_xót xa nỗi lòng
Ông Trời sao nỡ bất công
Hoa đành để héo trong lòng đơn côi...

Trót mang lấy kiếp làm người
Thì thôi cay đắng_ngậm ngùi riêng mang
Hoa nở_hoa sẽ lụi tàn
Người xưa quay gót_đôi đàng phân ly...

Biết người còn nhớ những gì
Thề non_hẹn biển_khắc ghi đá vàng
Người gieo chi cảnh trái ngang
Biển đời sa mạc_bẽ bàng thân trai...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009






Xương Rồng vườn thơ

Xương Rồng sa mạc hôm nay
Nhìn lên ánh nắng ban mai màu hồng
Khắp trời ửng đỏ vừng đông
Rải hồng sắc thắm Xương Rồng sáng lên
Sa mạc hết nỗi buồn tênh
Nắng hông lên mái tóc bềnh bồng mơ
Xương Rồng hồng thắm vườn thơ
Cho bao người ngắm ngẩn ngơ Xương Rồng

H B





Xương Rồng rực rở lửa hồng
Ấm lòng lữ khách đêm đông xa nhà
Sương rơi ướt đẫm châu sa
Rưới lên nụ mới ngọc ngà ra hoa
Vùng đồi sa mạc sáng loà
Chỉ duy nhất có loài hoa Xương Rồng

H B


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 01:35:07 bởi Han Bang >

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 08.03.2009 11:51:48
0
 
 
 

Xương Rồng vườn thơ

Xương Rồng sa mạc hôm nay
Nhìn lên ánh nắng ban mai màu hồng
Khắp trời ửng đỏ vừng đông
Rải hồng sắc thắm Xương Rồng sáng lên
Sa mạc hết nỗi buồn tênh
Nắng hông lên mái tóc bềnh bồng mơ
Xương Rồng hồng thắm vườn thơ
Cho bao người ngắm ngẩn ngơ Xương Rồng

H B

 
 
 
 
ẤM NỒNG
Ai trồng hoa giữa vườn thơ
Rực lên_như giữa cơn mơ ấm nồng?
Tri ân những đóa hoa lòng
Hồn thơ dào dạt_mênh mông tình người!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 08.03.2009 12:01:44
0
 
 
 

Ta người cùng ngắm ánh trăng
Đêm khuya vằng vặc trên nền trời cao
Trăng non trăng khuyết nao nao
Trăng đầy lòng cứ dạt dào mênh mông
Trăng chênh chếch bóng hư không
Ta cùng ngắm ánh trăng về nơi kia rồi
Sa mạc hoang vu buồn ơi
Trăng treo lơ lửng đơn côi một mình
Vòm sao tường chùm kết tinh
Riêng trăng chỉ có một mình lẻ loi
Đêm tàn trăng cố sáng soi
Cho nhân thế mãi sáng ngời lối đi...

Hàn Băng

 
 
 
CÙNG NGẮM TRĂNG
Đêm dài hiu quạnh_mông lung
Phương xa người đã nguyện cùng ngắm trăng
Người ơi sa mạc giá băng
Ở nơi tuyết phủ nóng chăng_hỡi người...!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009

Xương Rồng Xanh
  • Số bài : 341
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 08.03.2009 13:14:31
0
 
 
 
 
 
TỰ SỰ
một góc đời lầm lũi
trôi đi cùng tháng năm
một quãng đời hờn tủi
mơ khung trời xa xăm...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64846/EB60055C4E294DE0B1342AC8EDDE799D.jpg[/image]
Attached Image(s)

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 08.03.2009 14:08:44
0

Trích đoạn: Xương Rồng Xanh


TỰ SỰ
một góc đời lầm lũi
trôi đi cùng tháng năm
một quãng đời hờn tủi
mơ khung trời xa xăm...
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009
 
 
HAI DÒNG ĐỜI_TRÔI
 
Anh_đời Xương Rồng Xanh
Em chiếc lá lìa cành
Rớt xuống dòng nhân thế
Thấy Tình quá_mong manh
 
Có bao giờ anh hỏi
Vì sao ta_yêu nhau
Vì sao mưa thu đổ
Nhớ_nghe lòng thêm sầu
 
Hờn ai_Hoa chẳng nói
Cúi đầu chỉ lặng thinh
Nắng trên sân chiều vỡ
Như khóc cuộc đời mình
 
NuocMatMuaThu
 
***
Xương Rồng Xanh mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin xin ghé thăm XRX vẫn khỏe và Thu rất vui vì đã được XRX trở lại dừng chân ghé thăm nhà và để lại đôi dòng thơ hay cùng lời chúc lành mến tặng, Thu rất tri ân, nhưng rất tiếc, mấy ngày nay Thu bị trúng gió, và cộng thêm cơn đau đầu kinh niên của Thu lại hòanh hành, (sau lần bị đụng xe sau mười năm cách đây), nên thỉnh thỏang lúc Thu đau đầu hoặc cảm, là Thu bị nôn mửa cả ngày, vì thế đầu Thu đang rất đau :(, Thu hông suy nghĩ nhiều được tạm thời, cho Thu xin lỗi được thiếu lại Chàng thơ một bài thơ, đợi mai Thu nghe khỏe lại nhiều, Thu sẽ xin vào phúc âm cùng XRX sau, rất mong XRX thông cảm cho và thứ lỗi dùm, vài dòng Thu xin mến thăm Chàng thơ vẫn khoẻ, và xin mến chúc Chàng Thơ một ngày lành và thật dễ thương nơi quê Mẹ, và thêm lần nữa, Thu xin cảm kích nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 01:11:25 bởi NuocMatMuaThu >

Han Bang
  • Số bài : 1695
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2008
RE: Trang thơ XƯƠNG RỒNG XANH - 09.03.2009 01:32:28
0
CÙNG NGẮM TRĂNG
Đêm dài hiu quạnh_mông lung
Phương xa người đã nguyện cùng ngắm trăng
Người ơi sa mạc giá băng
Ở nơi tuyết phủ nóng chăng_hỡi người...!
---
XƯƠNG RỒNG XANH
08/3/2009


Quanh năm tuyết phủ trắng ngời
Cho Băng giá buốt vùng trời lạnh căm
Đêm trăng vằng vặc ánh Rằm
Sương khuya đọng giọt lăn tăn lá sầu
Sa Mạc cát vàng mờ sao
Nắng lên lửa cháy đêm vào giá băng
Nóng lạnh cát trắng than rằng:
- Ôi chao! sao thế ai chăng biết cùng
Xa xôi ai ngắm trăng cùng
Đêm mơ vàng ánh soi chung Ngân Hà
Cánh bằng lướt gió bay xa
Biết bao giờ lại về ta với người.

H B

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 13 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 381 bài trong đề mục