TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 360 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 12.06.2009 21:32:19
0

Trích đoạn: Huyền Minh

 
Chào Thụy Du, cám ơn gót son TD ghé thăm căn lều đơn sơ & mộc mạc HM. Thú thực cùng TD, HM chỉ làm được thơ lúc có cảm hứng, nói rõ hơn là khi có "nàng Thơ... nhập" đó, vì vậy nên không (hay chưa) có thơ phúc đáp, hơn nữa HM rất dở mấy vụ đối & họa thơ, mong TD thông cảm.
Chúc TD luôn vui & hạnh phúc & trẻ đẹp và có nhiều sáng tác mới để HM được thưởng thức dài dài.
Mến.
Huyền Minh 

 


Xin chân thành cám ơn tình cảm đẹp mà HM đã dành trong lời chúc này cho TD.
Chuyện làm thơ đúng là có ngẫu hứng,cho nên mong bạn đừng suy nghĩ nhiều về việc có hay không trong thơ phúc đáp.Tấm lòng dành cho nhau là quí rồi bạn ạ!
TD cũng chúc bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống & cũng có nhiều thơ hay nhé !
Trân trọng,
TD
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3541
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 12.06.2009 22:37:20
0
 
 
 
 




 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 12.06.2009 23:06:20
0



ĐỜI CÁCH NGĂN RỒI

Có phải đời luôn là nẻo cách xa
Cho những cuộc tình có nhiều trắc trở
Từ xa nhau thôi ân tình đã lỡ
Để bây giờ là kỷ niệm mà thôi

Chuyện ngày nào sao nghe quá xa xôi
Dẫu với em vẫn nằm trong tiềm thức
Thôi hỡi anh chúng mình đành bất lực
Nhìn dòng đời cuốn theo mối tình si

Đau mà chi,thương tiếc nữa mà chi?
Với yêu dấu chỉ đành là quá khứ
Mai xa xôi trên bước đường lữ thứ
Còn lại gì ngoài tay trắng mà thôi...

thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2009 23:20:38 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 13.06.2009 12:41:18
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Lê Hoài Thương
  • Số bài : 81
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2009
  • Nơi: CANADA
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 13.06.2009 15:32:14
0

Trích đoạn: Thuỵ Du




ANH CŨNG BIẾT

Anh cũng biết ân tình nay đã lỡ
Kể từ ngày mình xa cách em ơi
Nói gì đây nghe uất nghẹn bờ môi
Thế là đã mất em thôi vĩnh viễn

Gặp nhau đây giữa dòng đời, anh tiễn
Em theo chồng ngày mai cũng ra đi
Anh nhìn theo còn biết nói câu chi
Nói chi nữa mặn mà câu đau xót

Vì ngày xưa ân tình anh đã trót
Đánh mất rồi gieo cay đắng cho em
Để từng đêm em khóc lại từng đêm
Giọt nước mắt ướt đầm đìa gối mộng

Vậy mà giữa vùng đất trời cao rộng
Ta gặp nhau trong một khoảng đời xa
Em bây giờ là vợ của người ta
Anh chỉ biết cúi đầu mà tê tái

Thế đã là mình mất nhau mãi mãi
Cách ngăn rồi...ơi chua xót tình nhau...

Hoài Thương
Mãi yêu em dẫu dòng đời trăn trở
Một bóng hình luôn khắc đậm vào tim
Bao nhiêu năm ta vẫn mãi đi tìm
Cái một nửa sao mà xa xôi quá

Lê Hoài Thương
  • Số bài : 81
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2009
  • Nơi: CANADA
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 13.06.2009 15:51:31
0

Trích đoạn: Thuỵ Du




MÀU HOA TÍM

Anh cũng biết em rất yêu màu tím
Tím mặn mà, màu tím của thiết tha
Cách ngăn rồi đời hai nẻo chúng ta
Em vẫn giữ đoá  hồng hoa màu tím

Tận cõi lòng luôn luôn là vĩnh viễn
Mối tình đầu ai đã dễ lãng quên ?
Mình xa nhau trăm nghìn nỗi ưu phiền
Anh nhớ quá những ngày xa xưa ấy

Nếu ngày xưa dòng đời không đưa đẩy
Ta cùng nhau mình trọn nghĩa trầu cau
Thì bây giờ hai đứa chẳng thương đau
Ôm thương nhớ một góc đời câm lặng

Bản tình ca hát chan hoà trong nắng
Cùng điệu buồn bài "Như Cánh Vạc Bay"
Tình yêu xưa đằm thắm ngất ngây say
Đâu biết được có "Nghìn trùng xa cách"

Đời phân đôi hai nẻo đường đã tách
Chẳng bên nhau cùng một lối đi về
Anh nghe buồn bao nỗi dạ tái tê
Thôi đành nhé đã xa rồi em hỡi....

Hoài Thương


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2009 15:53:04 bởi Lê Hoài Thương >
Mãi yêu em dẫu dòng đời trăn trở
Một bóng hình luôn khắc đậm vào tim
Bao nhiêu năm ta vẫn mãi đi tìm
Cái một nửa sao mà xa xôi quá

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 13.06.2009 18:12:08
0


KHÚC TỰ TÌNH QUỲNH DAO

Này đây là khúc tự tình
Cho mình say mộng chúng mình đêm nay
Quỳnh dao đẹp đẽ tình này
Trăng vàng ngơ ngẩn ngật ngầy ngủ im

Không gian thoáng chốc im lìm
Cho tình với mộng đắm chìm trong mơ
Bao lâu ai đã đợi chờ
Một đêm xin chớ hững hờ một đêm

Này đây khoảnh khắc êm đềm
Tình ta như đã ấm êm đợi chờ
Phút giây cứ ngỡ trong mơ
Ru hồn hoà với vần thơ tuyệt vời

Trăng vàng quyện gió chơi vơi
Quỳnh dao chỉ có một đời một đêm
Một đêm êm ấm một đêm
Chữ tình chữ nghĩa cùng thêm đậm đà

Em giờ là đoá Quỳnh hoa
Còn anh mãi mãi vẫn là cành Dao
Khắc sâu tình ấy ngọt ngào
Tự tình một khúc Quỳnh Dao một đời

Một đêm gắn bó một lời
Dẫu chia ly vẫn một đời tình say
Đêm nay dẫu chỉ đêm nay
Cũng vương trọn kiếp tình này đeo mang

Keo sơn tấc dạ hỡi chàng
Cho dù mình đã...muộn màng gặp nhau....

thuỵ du

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2009 23:56:00 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 14.06.2009 16:51:06
0

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 14.06.2009 17:49:19
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

thuvan
  • Số bài : 214
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2007
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 14.06.2009 20:17:24
0
Anh muốn được cùng em trở về thơ ấu
Đường đến trường phong kín lá rơi
Để trở về những mơ ước xa xôi:
Hai chúng mình vượt trùng khơi phiêu lãng
Cùng ngắm bình minh đón chờ ánh sáng
Trên hòn đảo xa chỉ có hai mình
Làn gió nhẹ thổi mái tóc em xinh
Bay phơ phất vương lòng anh một thuở
Và cùng nhau hát bài ca, em có nhớ?
Bài hát về cuộc chơi âý phiêu du
Hai chúng mình đi mãi với mùa thu
Có nắng vàng, có mặt hồ xanh ngát
Có hương đồng lúa quê hương ngào ngạt
Có hạt cát bay vào làm mắt khiến em đau
Em có nhớ em nói: ngày sau
Nếu chúng mình không bên nhau nữa
Em sẽ về cùng anh vài bữa
Bước trên con đường của hai đứa, Tuổi thơ?
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 15.06.2009 00:15:29
0
Thuỵ Du


titleAndStar(2267,0,false,false,"","")

VIP





EM LÀ TẤT CẢ

Em không là thánh là thần đâu anh nhở
Em chỉ là cô gái nhỏ giữa trần gian
Em không giống nàng tiên trang cổ tích
Em cũng chẳng là chị Hằng thích ngao du 

Em hư ảo trong mắt chàng lữ thứ
Em vô hình cho ai chút âm dư
Em trong vắt giọt sương tan trong nước
Em mơ màng mang dáng vẻ ưu tư

Em đứng đó , vươn tay chưa kịp với
Em đợi chờ giương đôi mắt nai ngơ
Em không nói cho ai thêm lầm lỗi
Lỗi thật nhiều..nghe hờn dỗi.vu vơ

Em quay gót, bao con tim chợt nhói
Em ngập ngừng bỗng lạc lối chim bay
Em buồn bả mắt nai vương màu tím
Tím cả chiều, tím tái cả không gian

Sương lóng lánh, nước mắt em rơi rớt
Gió dịu dàng dáng như nước êm trôi
Ôi băng tuyết phủ quanh đôi vai nhỏ
Em vẫn cười bao hoa cỏ đua chen 

Bao tài tử phong lưu từ viễn xứ
Ngắm hoa Đào xoa nỗi nhớ tương tư
Muôn hoa thắm tươi quanh chàng lãng tử
Chẳng xóa mờ được hình bóng Thụy Du

Thân tặng Thụy Du

MT*love

(Cảm ơn bài thơ Thu Tím của Thụy Du , vui nhé ! )



 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/F253880EE76F4AEF86BF5C967609286E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 00:22:28 bởi minhthanh_love >
Attached Image(s)

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 15.06.2009 05:27:26
0

Trích đoạn: minhthanh_love

Thuỵ Du







EM LÀ TẤT CẢ

Em không là thánh là thần đâu anh nhở
Em chỉ là cô gái nhỏ giữa trần gian
Em không giống nàng tiên trang cổ tích
Em cũng chẳng là chị Hằng thích ngao du 

Em hư ảo trong mắt chàng lữ thứ
Em vô hình cho ai chút âm dư
Em trong vắt giọt sương tan trong nước
Em mơ màng mang dáng vẻ ưu tư

Em đứng đó , vươn tay chưa kịp với
Em đợi chờ giương đôi mắt nai ngơ
Em không nói cho ai thêm lầm lỗi
Lỗi thật nhiều..nghe hờn dỗi.vu vơ

Em quay gót, bao con tim chợt nhói
Em ngập ngừng bỗng lạc lối chim bay
Em buồn bả mắt nai vương màu tím
Tím cả chiều, tím tái cả không gian

Sương lóng lánh, nước mắt em rơi rớt
Gió dịu dàng dáng như nước êm trôi
Ôi băng tuyết phủ quanh đôi vai nhỏ
Em vẫn cười bao hoa cỏ đua chen 

Bao tài tử phong lưu từ viễn xứ
Ngắm hoa Đào xoa nỗi nhớ tương tư
Muôn hoa thắm tươi quanh chàng lãng tử
Chẳng xóa mờ được hình bóng Thụy Du

Thân tặng Thụy Du

MT*love

(Cảm ơn bài thơ Thu Tím của Thụy Du , vui nhé ! )




MT*love thân mến,
TD xin cám ơn MT*love vì bài thơ hay quá, nhất là viết để riêng tặng cho TD.Nhưng TD cảm thấy xấu hổ ghê....Vì,MT*love ơi , đâu có ai thèm để mắt đến TD đâu, MT viết thế làm TD...hihi...mắc cở quá à....

LÀ EM CỦA LẠNH LÙNG

Em chỉ là em của lạnh lùng
Trái tim buồn bao nỗi mông lung
Vần thơ mang tím màu trăn trở
Cũng vẫn đeo sầu chữ tình chung

Trái tim em đóng cửa lâu rồi
Ngập ngừng gom những lá thu rơi
Ghép thành trang tím đầy chữ nhớ
Cho người xa tắp tận chân trời

Tình yêu giờ chắp cánh bay cao
Lòng đâu mà nghĩ chuyện ngọt ngào
Thu buồn năm tháng qua khung cửa
Vẫn thấy trong lòng nỗi xuyến xao...

thuỵ du

Thế đấy MT*love ạ....Cũng chỉ là nỗi buồn muôn thưở đã nhập vào hồn thơ rồi...Đôi khi đùa giỡn một chút cho vui thôi, rồi khi trở lại là mình,vẫn là nỗi buồn muôn thưở không tên ấy....
Thôi nhé,TD tạm biệt MT*love đây nha....
Để lấp vào cái khoảng buồn cứ mang theo một cách không có duyên chút nào vào trang thơ của MT*love,TD xin gửi lại một bài mà theo TD, ít nhất nó cũng không mang theo chút buồn mà TD mới viết sáng qua đó MT*love ạ!
Thân mến chúc MT*love luôn vui vẻ và dễ thương,lúc nào cũng như lúc nào nhé!
Một lần nữa,xin cảm ơn MT*love rất nhiều.......







 
 


 




Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 15.06.2009 10:28:58
0


LÀ EM CỦA LẠNH LÙNG

Em chỉ là em của lạnh lùng
Trái tim buồn bao nỗi mông lung
Vần thơ mang tím màu trăn trở
Cũng vẫn đeo sầu chữ tình chung

Trái tim em đóng cửa lâu rồi
Ngập ngừng gom những lá thu rơi
Ghép thành trang tím đầy chữ nhớ
Cho người xa tắp tận chân trời

Tình yêu giờ chắp cánh bay cao
Lòng đâu mà nghĩ chuyện ngọt ngào
Thu buồn năm tháng qua khung cửa
Vẫn thấy trong lòng nỗi xuyến xao...

thuỵ du

LÀ EM GIỮA MUÔN TRÙNG NỖI NHỚ
 
Em mang sức sống của trăng sao
Góp nhặt vần thơ dệt ước ao
Cho người một chút thương và nhớ
Để mình ôm mãi mộng hanh hao
 
Em là năm tháng của xanh xao
Quyện trong tiếng sóng biển rì rào
Trỗi lên nhạc khúc ru êm dịu
Dìu dặt trong tiếng gió lao xao
 
Em là ánh nắng của trời cao
Vời vợi xa xăm tự thửo nào
Hoàng hôn buông xuống em mờ ảo
Tím cả chân đồi rừng nao nao
 
Em mãi vĩnh hằng phút trình trao
Nồng nàn ân ái những cao trào
Lưu vào ký ức một dấu ấn
Nhìn mây thương nhớ những ngọt ngào
 
Em mãi là Thu Tím vẫy chào
Thuỷ chung trong màu áo chiêm bao
Buồn giăng mái tóc vương sương Tím
Hơi thở mong manh lệ tim trào
 
MT*love
 
(Thuỵ Du buồn thì cứ qua Love mà thả , chẳng sao cả ! Love cũng thích màu Tím mà , nên mới mặc toàn áo tím ko á !)
 
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/4EAC95BDB616477681C373065999D345.jpg[/image]
Attached Image(s)

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 15.06.2009 12:05:32
0

Trích đoạn: Thuỵ Du




Anh sẽ vì Em viết thơ Buồn
nhưng Em phải hứa chẳng buồn luôn
Nếu Anh còn thấy Em buồn vướng
Anh ở nơi Xa sẽ rất Buồn...!!


Cảm ơn Bông Hồng...Tím của TD nè...
 


còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 15.06.2009 12:12:42
0

Trích đoạn: minhthanh_love



LÀ EM GIỮA MUÔN TRÙNG NỖI NHỚ
 
Em mang sức sống của trăng sao
Góp nhặt vần thơ dệt ước ao
Cho người một chút thương và nhớ
Để mình ôm mãi mộng hanh hao
 
Em là năm tháng của xanh xao
Quyện trong tiếng sóng biển rì rào
Trỗi lên nhạc khúc ru êm dịu
Dìu dặt trong tiếng gió lao xao
 
Em là ánh nắng của trời cao
Vời vợi xa xăm tự thửo nào
Hoàng hôn buông xuống em mờ ảo
Tím cả chân đồi rừng nao nao
 
Em mãi vĩnh hằng phút trình trao
Nồng nàn ân ái những cao trào
Lưu vào ký ức một dấu ấn
Nhìn mây thương nhớ những ngọt ngào
 
Em mãi là Thu Tím vẫy chào
Thuỷ chung trong màu áo chiêm bao
Buồn giăng mái tóc vương sương Tím
Hơi thở mong manh lệ tim trào
 
MT*love
 
(Thuỵ Du buồn thì cứ qua Love mà thả , chẳng sao cả ! Love cũng thích màu Tím mà , nên mới mặc toàn áo tím ko á !)

MT*love ôi,TD mới vừa đăng nhập DĐ,đọc bài của love xong,mừng quá vì love đã có lời không cấm TD thả buồn ở nhà love, với lại nghe có đồng minh áo tím....Thiệt mừng bèn làm luôn bài "TÍM" để tặng cho MT*love đây nè, gửi qua liền nhá....Chúc MT luôn vui vẻ và dễ thương hén..



Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 15.06.2009 13:18:31
0






 
TÍM CẢ CUỘC ĐỜI
 
Ba mươi năm nhìn lại mình
Ba mươi năm Tím hành trình bên ta
Ba mươi năm ngỡ phôi pha
Ba mươi năm vẫn xót xa Tím tình
 
Ba mươi năm sau lặng nhìn
Câu thơ khúc nhạc giữ gìn cho ai
Giật mình trong buổi sớm mai
Một vùng Tím nhớ nối hai đỉnh sầu
 
Ba mươi năm mộng tình đầu
Để màu Tím tiếc phủ màu tháng năm
Tình theo cung bậc thăng trầm
Tím dây tím cả lỗi lầm phím tơ
 
Ba mươi năm còn ngẩn ngơ
Ôm hoài Tím sắc bơ vơ một mình
Tím thương rũ cả hương quỳnh
Cho em say tỉnh giữa nghìn trái ngang
 
Ba mươi năm Tím đẫm trang
Mực còn nhoè giấy vương mang tủi hờn
Giam mình Tím nỗi cô đơn
Ba mươi năm nữa Tím hơn bây chừ
MT*love
( vui Thuỵ Du nhé !)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 13:20:16 bởi minhthanh_love >

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 15.06.2009 22:31:34
0

Trích đoạn: minhthanh_love



 
TÍM CẢ CUỘC ĐỜI
 
Ba mươi năm nhìn lại mình
Ba mươi năm Tím hành trình bên ta
Ba mươi năm ngỡ phôi pha
Ba mươi năm vẫn xót xa Tím tình
 
Ba mươi năm sau lặng nhìn
Câu thơ khúc nhạc giữ gìn cho ai
Giật mình trong buổi sớm mai
Một vùng Tím nhớ nối hai đỉnh sầu
 
Ba mươi năm mộng tình đầu
Để màu Tím tiếc phủ màu tháng năm
Tình theo cung bậc thăng trầm
Tím dây tím cả lỗi lầm phím tơ
 
Ba mươi năm còn ngẩn ngơ
Ôm hoài Tím sắc bơ vơ một mình
Tím thương rũ cả hương quỳnh
Cho em say tỉnh giữa nghìn trái ngang
 
Ba mươi năm Tím đẫm trang
Mực còn nhoè giấy vương mang tủi hờn
Giam mình Tím nỗi cô đơn
Ba mươi năm nữa Tím hơn bây chừ
MT*love
( vui Thuỵ Du nhé !)




Ba mươi năm Tím đẫm trang
Mực còn nhoè giấy vương mang tủi hờn
Giam mình Tím nỗi cô đơn
Ba mươi năm nữa Tím hơn bây giờ
MT*love


                            Hi hi,xin lỗi MT*love nhen,cho phép TD sửa lại chữ "chừ" thành chữ "giờ" nghe,tại TD đọc ba chớp ba xáng sao nhớ thành chữ "giờ",mà lỡ hoạ theo rồi cái vần "Ơ" đi cả một dây rồi nên khó sửa lại quá,có dây có nhợ mất rùi nên phải xin phép MT sửa thơ của MT một tí,đừng buồn nha....
...........
Vần thơ chợt cũng ngẩn ngơ
Áo ai tím quá vẫn chờ đợi ai?
Tình ta giong ruổi đường dài
Nẻo xa người nhớ hình hài người xưa

Trãi nhiều sớm nắng chiều mưa
Cho vừa một thưở đón đưa ân tình
Ngờ đâu mơ ước thình lình
Bỗng thành tan vỡ gương bình chia xa

Đã là bão táp phong ba
Gieo chi cay đắng cho ta với người
Để rồi vật đổi sao dời
Sáu mươi năm đã mòn đời chờ nhau

Để rồi tóc sẽ phai màu
Để rồi thương nhớ cho nhau tròn đời...

thuỵ du

(MT*love vui nhé )
 TD có việc phải đi 3 ngày, khi về mình hoạ tiếp thơ nhé MT nhé....

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Kha Khả Tú
  • Số bài : 1223
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.10.2008
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 15.06.2009 23:19:26
0



 
TÍM CẢ CUỘC ĐỜI
 
Ba mươi năm nhìn lại mình
Ba mươi năm Tím hành trình bên ta
Ba mươi năm ngỡ phôi pha
Ba mươi năm vẫn xót xa Tím tình
 
Ba mươi năm sau lặng nhìn
Câu thơ khúc nhạc giữ gìn cho ai
Giật mình trong buổi sớm mai
Một vùng Tím nhớ nối hai đỉnh sầu
 
Ba mươi năm mộng tình đầu
Để màu Tím tiếc phủ màu tháng năm
Tình theo cung bậc thăng trầm
Tím dây tím cả lỗi lầm phím tơ
 
Ba mươi năm còn ngẩn ngơ
Ôm hoài Tím sắc bơ vơ một mình
Tím thương rũ cả hương quỳnh
Cho em say tỉnh giữa nghìn trái ngang
 
Ba mươi năm Tím đẫm trang
Mực còn nhoè giấy vương mang tủi hờn
Giam mình Tím nỗi cô đơn
Ba mươi năm nữa Tím hơn bây chừ
MT*love
( vui Thuỵ Du nhé !)




Ba mươi năm Tím đẫm trang
Mực còn nhoè giấy vương mang tủi hờn
Giam mình Tím nỗi cô đơn
Ba mươi năm nữa Tím hơn bây giờ
MT*love


                            Hi hi,xin lỗi MT*love nhen,cho phép TD sửa lại chữ "chừ" thành chữ "giờ" nghe,tại TD đọc ba chớp ba xáng sao nhớ thành chữ "giờ",mà lỡ hoạ theo rồi cái vần "Ơ" đi cả một dây rồi nên khó sửa lại quá,có dây có nhợ mất rùi nên phải xin phép MT sửa thơ của MT một tí,đừng buồn nha....
...........
Vần thơ chợt cũng ngẩn ngơ
Áo ai tím quá vẫn chờ đợi ai?
Tình ta giong ruổi đường dài
Nẻo xa người nhớ hình hài người xưa

Trãi nhiều sớm nắng chiều mưa
Cho vừa một thưở đón đưa ân tình
Ngờ đâu mơ ước thình lình
Bỗng thành tan vỡ gương bình chia xa

Đã là bão táp phong ba
Gieo chi cay đắng cho ta với người
Để rồi vật đổi sao dời
Sáu mươi năm đã mòn đời chờ nhau

Để rồi tóc sẽ phai màu
Để rồi thương nhớ cho nhau tròn đời...

thuỵ du

(MT*love vui nhé )
TD có việc phải đi 3 ngày, khi về mình hoạ tiếp thơ nhé MT nhé....


 

Cháu mới về thì cô lại đi
Cô đi nhớ mua nhiều kẹo nì
Và nhớ mua thêm nhiều hộp sữa
Khi về cho cháu mừng lắm hi...( Hi...hi...hi...)

Kha Khả Tú

Lê Hoài Thương
  • Số bài : 81
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.04.2009
  • Nơi: CANADA
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 16.06.2009 04:00:56
0

Trích đoạn: Thuỵ Du



ĐỂ TA MÃI CÓ NHAU

Vẫn mãi là em thưở êm đềm
Ngọt ngào ươm những giấc mơ đêm
Để ân tình đẹp cùng năm tháng
Thắt chặt thân tình một ngày thêm

Và anh luôn mãi mãi có em
Cùng nhau mình dìu bước bên thềm
Bến bờ hạnh phúc cùng đi tới
Sóng cạnh bên bờ mãi ru êm

Và cuộc đời ta luôn có nhau
Đan lòng ươm những giấc mơ sâu
Để cho ngăn cách đừng tìm đến
Vần thơ chẳng nhuốm một niềm sầu

Hoài Thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2009 04:02:32 bởi Lê Hoài Thương >
Mãi yêu em dẫu dòng đời trăn trở
Một bóng hình luôn khắc đậm vào tim
Bao nhiêu năm ta vẫn mãi đi tìm
Cái một nửa sao mà xa xôi quá

Rdinh
  • Số bài : 3541
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 19.06.2009 21:49:39
0
 
 
 
 
 
 

 
GỞI THỤY-DU
 
Chỉ ước rằng Du chẳng nói sai
Mong Rdinh có một chút tài
Cộng vào cho mình thêm tí sắc
Để đời thêm đẹp  và lại oai 
 
Ngặt nỗi đẹp, tài mình chẳng có
Nên Rdinh cứ khổ lai-rai
Chỉ ước chẳng ai chê mình nhỉ
Và mong Thụy-Du yêu dài-dài
 
Rdinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2009 01:26:15 bởi Rdinh >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 20.06.2009 01:30:18
0


 
TÍM CẢ CUỘC ĐỜI
 
Ba mươi năm nhìn lại mình
Ba mươi năm Tím hành trình bên ta
Ba mươi năm ngỡ phôi pha
Ba mươi năm vẫn xót xa Tím tình
 
Ba mươi năm sau lặng nhìn
Câu thơ khúc nhạc giữ gìn cho ai
Giật mình trong buổi sớm mai
Một vùng Tím nhớ nối hai đỉnh sầu
 
Ba mươi năm mộng tình đầu
Để màu Tím tiếc phủ màu tháng năm
Tình theo cung bậc thăng trầm
Tím dây tím cả lỗi lầm phím tơ
 
Ba mươi năm còn ngẩn ngơ
Ôm hoài Tím sắc bơ vơ một mình
Tím thương rũ cả hương quỳnh
Cho em say tỉnh giữa nghìn trái ngang
 
Ba mươi năm Tím đẫm trang
Mực còn nhoè giấy vương mang tủi hờn
Giam mình Tím nỗi cô đơn
Ba mươi năm nữa Tím hơn bây chừ
MT*love
( vui Thuỵ Du nhé !)




Ba mươi năm Tím đẫm trang
Mực còn nhoè giấy vương mang tủi hờn
Giam mình Tím nỗi cô đơn
Ba mươi năm nữa Tím hơn bây giờ
MT*love


                            Hi hi,xin lỗi MT*love nhen,cho phép TD sửa lại chữ "chừ" thành chữ "giờ" nghe,tại TD đọc ba chớp ba xáng sao nhớ thành chữ "giờ",mà lỡ hoạ theo rồi cái vần "Ơ" đi cả một dây rồi nên khó sửa lại quá,có dây có nhợ mất rùi nên phải xin phép MT sửa thơ của MT một tí,đừng buồn nha....
...........
Vần thơ chợt cũng ngẩn ngơ
Áo ai tím quá vẫn chờ đợi ai?
Tình ta giong ruổi đường dài
Nẻo xa người nhớ hình hài người xưa

Trãi nhiều sớm nắng chiều mưa
Cho vừa một thưở đón đưa ân tình
Ngờ đâu mơ ước thình lình
Bỗng thành tan vỡ gương bình chia xa

Đã là bão táp phong ba
Gieo chi cay đắng cho ta với người
Để rồi vật đổi sao dời
Sáu mươi năm đã mòn đời chờ nhau

Để rồi tóc sẽ phai màu
Để rồi thương nhớ cho nhau tròn đời...

thuỵ du

(MT*love vui nhé )
TD có việc phải đi 3 ngày, khi về mình hoạ tiếp thơ nhé MT nhé....

 
CÒN LẠI GÌ QUANH TA?
Còn lại gì ở trong ta
Cung điệu nhung nhớ tiếng xa tiếng gần
Tím xưa chỉ chiếm nữa phần
Giờ đây nhìn lại nhuốm dần cả Tim
 
Mù màu ta ngỡ là Sim
Mộng mơ cho nét hoa thêm hão huyền
Phủ lên một lớp đen tuyền
Vỡ tan mộng giấc thề nguyền gãy đôi
 
Tím giăng cả tiếng đầu môi
Bầm đau nhàu nát rớt trôi giữa đời
Tỉnh say..ta khóc người cười
Giữa xanh và Tím...hợt hời pha xen
 
Bỏ bừa cho bút mực quen
Huơ tay viết đại thành tên người tình
Mắt nhắm mắt mở..giật mình
Ô hay màu Tím còn gìn trong ta
 
Một lần người bước đi qua
Còn chăng kỷ niệm xót xa bên thềm
Dối gian người thấm môi mềm
Con ta nông nổi đi tìm lãng quên
 
Tím theo ta tím rỉ rên
Ta theo Tím ta lênh đênh bể sầu
Tím thay ta bắt nhịp cầu
Cho ta đổi sắc đổi màu...tàn tro
 
Chênh vênh giữa những âu lo
Ngả nghiêng ta bước..tự do trên buồn
Yêu bay theo cánh chuồn chuồn
Với tay ta chụp...điên cuồng..hư không!
MT*love


Rdinh
  • Số bài : 3541
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 20.06.2009 06:51:46
0
 
 
MỪNG CHÚ RDINH VỀ


Chú Rdinh đã về cô Du ơi
Chú Rdinh chúng cháu về đây rồi
Chú ơi ! Chúng cháu nhớ chú lắm
Chú đừng đi nữa nha chú ơi

Cô Du buồn lắm chuyện động trời
Có người vô cớ chửi tơi bời
Cô Du giận quá rung tay viết
Góp ý đôi lời kẻ hỗ ngươi

Thời gian ấy Tú du lịch chơi
Về chưa được mấy phút nghỉ ngơi
Thì liền lên nét hay tin vịt
Bình tâm Nhóc post trị đỏm đời

Phái chánh lúc nào cũng thắng tà
Từ tâm nhóc Tú tạm buông tha
Để cho kẻ ác quay đầu thiện
Dẹp bỏ óc xà, thói tính ma

Bây giờ Nhóc Tú bay nước xa
Viếng thăm cơ sở của gia gia
Và nhiều công việc giúp xã hội
Những người cơ nhỡ sống không nhà

Giúp cơm, giúp áo, thuốc men nà
Chia sẻ tình người, đời tụng ca
Sống vì tất cả tình nhân ái
Mong người hết khổ, ấm lòng ta

Hà Ngân Hà
 
 
 
CHÀO TÁI NGỘ HÀ-NGÂN-HÀ
 
Hôm nay chú đã về nhà
Vì bận việc chẳng la-cà đó đây
Chú đến miền đất viễn Tây (Cali...)
Ở chỉ vài ngày bay lại miền Đông (Virginia)
Bao nhiêu công việc lo xong
Ngồi xe hơi lái ngày ròng về đây (Trung-Tây)
 
Hôm nay nhàn rỗi phây-phây
Thả bộ vào Net... thấy ngay hận thù
Khổ thân cô ả Thụy-Du
Vì chưng cái tính hiền-từ bẫm sinh
 
Gã nào nói nặng thình-lình
Nên nàng phải nổi tam-bành xung-thiên
Mời ngay Băng-Nguyệt đến liền
Xóa đi bao nỗi muôn-phiền ưu-tư
 
Nay nàng còn vẻ lừ-đừ
Chưa chịu vào Net chần-chừ chút thôi
Một mai nàng ổn việc rồi
Thơ tình lãng-mạn sẽ nhồi cho coi
 
Kìa nàng Tinh-tú nhỏ-nhoi
Mải đi làm phước giúp đời khổ đau
Giúp người già được sống lâu
Giúp trẻ tàn-tật được mau phục-hồi
 
Nhắc nhỏ Khả-Tú cháu ơi !
Cứ vui để sống cuộc đời hồn-nhiên
Đừng đeo nặng nỗi muộn phiền
Gieo nhân phước, đức là duyên thiện mà
 
Thôi ! chào nghe Hà-Ngân-Hà
Xa cháu.. chú nhớ như... cà nhớ tương
Dầu đi xa đến mười phương
Thơ Ngân-Hà vẫn vấn-vương chú hòai.
 
Rdinh
 

Rdinh
  • Số bài : 3541
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 20.06.2009 09:16:13
0
 
 
 
 




 

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 20.06.2009 16:54:18
0

TD đi vắng NN lén ghi một bài cùng đề tài của TD có ;

Khúc Hạ Huyền

Hạ huyền khuyết nửa vấng buồn
Xa em xa cả mùa xuân mất rồi
Đường quê in bóng em-tôi
Đẹp như huyễn mộng giữa đời đơn sơ

Bồng bềnh qua nửa giấc mơ
Nụ hôn vứa chạm bên bờ chia ly
Vai anh tay em nhẹ tì
Chừng như anh cõng em đi vào đời

Khoảng đường dù ngắn ngủi thôi
Trên vai anh tưởng một đời có em
Bao nhiêu hoài niệm êm đềm
Chỉ còn đây - bóng trăng đêm hạ huyền.

                         Nghinh Nguyên
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 22.06.2009 05:10:14
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2009 23:29:03 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 22.06.2009 05:11:41
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 22.06.2009 05:21:11
0
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Rdinh
  • Số bài : 3541
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 22.06.2009 10:29:03
0
 
 
 
 




 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 22.06.2009 22:19:00
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 
 





THU BUỒN

Đời đã tạo rồi kiếp nổi trôi
Xa  xôi vầng trăng nẻo lưng trời
Có ai nhặt hết niềm nhung nhớ
Gom lại mảnh đời chỉ riêng tôi

Thu tàn qua mấy nhịp đò xưa
Điệu nhớ điệu thương mấy cho vừa
Ân tình phai nhạt qua màu mắt
Dạ cũng nghe buồn lúc tiễn đưa

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: TRANG THƠ CHÍNH THUỴ DU - 22.06.2009 22:58:00
0

Trích đoạn: Rdinh

 
 
 
 





MƠ  ƯỚC

Nhưng ước mơ rồi chỉ là mơ ước
Mình bây giờ đã hai nẻo xa xôi
Một vầng trăng đã cách biệt phương trời
Gom thương nhớ trong từng đêm trăn trở

Gượng nỗi đau em dấu hoài bỡ ngỡ
Nhìn cuộc đời đem ngăn cách cho nhau
Từ bây giờ cho đến tận ngàn sau
Những thương nhớ sẽ mãi là thương nhớ

Mai dòng đời đưa cuộc tình đã lỡ
Ghi lòng buồn từng trăn trở cho nhau
Em dặn mình cố nén nỗi sầu đau
Để anh vẫn sẽ là người yêu dấu

Chuyện ngày xưa điệp khúc buồn nung nấu
Tận tâm can nghe tan nát lòng nhau
Những thương yêu dù sẽ chẳng bạc màu
Nhưng anh hỡi...chỉ còn là kỷ niệm

thuỵ du 
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 360 bài trong đề mục