Tâm tình - Chia sẻ

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 35 trên tổng số 35 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dailungtonvai
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.02.2009
  • Nơi: VN
RE: Tâm tình - Chia sẻ - 29.03.2009 01:36:54
0
Haikư Việt



Thăm Chùa giữa phố đông
Chỉ thấy đầy sân khói cuộn vòng
Chuông Đồng vang tiếng : Không !

*

Đừng sợ chiều hấp hối
Đừng sợ bóng tối đêm mờ trăng
Những ngọn đèn nói dối

*

Khi ngọn đèn bật lên
Cánh cửa kính mở ra trước mặt
Bao thiêu thân bay đến

*

Cỏ le yêu nắng gió
Đừng thử làm chúng đau, nếu không
Anh sẽ phải đổ máu

*

Khúc nhạc thu êm đềm
Gió thu se lạnh, tình thu ấm
Lá thu rụng thường đêm.

*

Nhiều người lên máy bay
Tâm hồn lại để nơi mặt đất
Họ không biết mê say

*

Tre già ở bờ ao
Bèo xanh bì bõm nở dưới ao
Chuồn thường đậu mũi cao

*

Lá rơi lạnh đầy sân
Tình nhân cuộn tròn trong chăn ấm
Bỗng nhớ vợ tảo tần

*

Đà Lạt đêm lạnh giá
Chắc gì anh ta hôm nay say
Có thể như mọi ngày

*

Sáng nay, ra khỏi đây
Anh ung dung đáng kính như thầy
Chỉ riêng em, khinh bỉ

*
Đà Lạt mùa xuân sang
Cây dại bờ rào hoa cũng nở
Mà sao em chẳng đến

*
Anh đợi em dưới cây
Tán bao quanh đổ thành rừng núi
Tiếng chim chiều lui cui

*
Đêm mùa đông kẽo kẹt
Lá tre chạm vào nhau lúi ríu
Trên vai đời nặng trĩu

*
Còn sống tới hôm nay
Vì lòng tin tình yêu trở lại
Thế mà tóc đã phai

*
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2011 19:05:26 bởi dailungtonvai >
Một cuộc đời là cả một niềm vui !
Một ý thơ là cả tình chân thật !

Tâm tình - Chia sẻ : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=454373&mpage=3&key=񲑾

hd_tinhgia
  • Số bài : 84
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.10.2008
  • Nơi: Hochiminh city
RE: Tâm tình - Chia sẻ - 30.03.2009 01:06:45
0
Cảm ơn "dailungtonvai" đã ghé thăm thơ Nguyễn Duy Dương và để lại những vần thơ thật hay. Chúc bạn một ngày vui vẻ!
 
Mấy câu thơ viết vội, thân tặng:
 
Điều cuối cùng sót lại của hoàng hôn
Tôi góp nhặt gom vào thành nỗi nhớ.
Chiều rót vàng lên trang thơ cháy dở
Con chữ sau cùng bỏ lỡ tình em.


Con chữ sau cùng ướt đẫm hơi em
Tôi chưng cất một đời thành men rượu.
Cho tôi say, cơn say còn nũng nịu
Đòi trả về yểu điệu môi em.

Nguyễn Duy Dương
Tình Đầu
Trang lưu

dailungtonvai
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.02.2009
  • Nơi: VN
RE: Tâm tình - Chia sẻ - 07.02.2010 15:34:52
0
Ru ta một mình

Tặng L.A

 
Anh gặp em mùa xuân
Trào dâng nguồn ân ái
Tình yêu là hoa trái
Đắm say những ngọt ngào
 
Tình yêu là trăng sao
Trên dòng sông thơ nhạc
Tình yêu là nhịp thở
Nỗi nhớ nhung vô bờ
 
Anh nhớ em anh nhớ
Miệng hoa hồng chớm nở
Mùi hương nồng mê đắm
Giọng êm đềm như mơ
 
Mắt em buồn như thơ
Bàn tay xinh búp lá
Mái tóc đen mượt lạ
Như đêm đầy trăng sao
 
Tình yêu gọi xôn xao
Vui như là ngày hội
Như cành xuân hoa nở
Như vườn xuân đất trời
 
***
 
Nay xuân về em ơi
Lá còn xanh trên cành
Hoa còn nguyên hương sắc
Mà em đi xa vời
 
Tình yêu anh còn đợi
Như đêm trăng vẫn sáng
Như bình minh vẫn hồng
Mà em tình xa xôi
 
Đêm khuya buồn tóc rối
Trăng lạnh lùng trên lối
Bàn tay gầy bối rối
Nước mắt chảy vòng quanh
 
Tình yêu thành trái xanh
Mặn đắng miệng môi rồi
Tình yêu thành có lỗi
Giết chết tim dại khờ
 
Tình yêu là câu thơ
Nức nở trên khuông nhạc
Tình yêu là nhịp thở
Buồn ru ta một  mình.
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2010 15:38:57 bởi dailungtonvai >

dailungtonvai
  • Số bài : 56
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.02.2009
  • Nơi: VN
RE: Tâm tình - Chia sẻ - 07.02.2010 15:40:48
0
Tình ơi
 
Gác trọ cô đơn
Bài hát đêm hờn ảo não
Trăng ngoài sân nhạt nhẽo
Gió lá môi hôn vờn vô cảm…
 
***
 
Bông hoa em tặng
Khẽ tỏa hương
Ru hồn vào mơ mộng…
Sợi tóc em vương
Nơi cuối giường bối rối
Tình anh…
 
Tình yêu của em làm anh thêm khát…
Nỗi cô đơn thêm dài rộng…
Đêm lạnh lùng
Mưa trái mùa áo mỏng hồn ai…
Thân gày guộc
Mang khối tình thiên thu mê mải…
 
Tình yêu ơi em làm anh vụng dại
Những giận hờn mới lớn trong tim
Cũng làm đau tê tái…
Người yêu ơi em là cơn gió lạ
Rất nhẹ nhàng mang tình xuân trở lại
Cho anh mùa ân ái…
 
***
 
Chiều nay mưa rơi bất chợt
Không thấy em về
Khung cửa vờ khép cả đêm…
Gió ào ạt dâng
Cơn bão trong lòng…
 
Căn gác trọ lẻ loi
Vòng tay gầy vô nghĩa
Mưa khóc đêm
Dầm dề môi mắt
Chẳng còn đau…
Chẳng buồn lau…
Bài hát
Tình ơi.
 
 

02/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2010 14:21:52 bởi dailungtonvai >

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: Tâm tình - Chia sẻ - 11.02.2010 12:19:20
0
Một chiều em chợt đến
Nụ cười hồng trên môi
Tâm hồn tôi đến lạ
Nghe bối rối một lời...

DLTV

EM & MÙA XUÂN
 
Em hay mùa xuân thế?
Mà xanh trong mắt trời
Thì thầm lời muốn nói
Tình yêu đến bên rồi
 
Xuân đem nhành lộc biếc
Em đem đến niềm vui
cho tôi thêm bối rối
Khi chợt ngắm em cười
 
Xôn xao lời gió hát
Gọi tia nắng xuân ngời
Em là mùa xuân đấy
Của lòng anh - xuân ơi!
 
 (Chúc DLTV một mùa xuân mới an lành , hạnh phúc, một năm mới dồi dào sức khoẻ,mọi sự như ý )
LH

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 35 trên tổng số 35 bài trong đề mục