Học làm thơ

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 319 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 01.04.2009 23:31:38
0
Chào thơ
 
Hôm nay làm mãi chẳng ra thơ
Loanh quanh luẩn quẩn suốt bấy giờ
Từ mai thôi đành về đi cấy
Ruộng tốt, trâu cày vui sớm trưa.
 
Chào thơ!

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Xót xa... - 01.04.2009 23:59:32
0
 
 
TỰ THÁN!
 
Đời người ai chẳng có nông sâu?
Oán trách mà chi dạ cũng rầu.
Lỡ lời, bè bạn vơi tại đó!
Buông câu, thù oán chất bởi đâu?
Càng trách bạn bè càng mất nhau
Thứ tha thù oán khỏi bắt đầu.
Chi bằng giữa dòng quay nhìn lại.
Thuyền giác đưa mình tránh khúc sâu.
 
Hà Thu

Bé cò cò
  • Số bài : 851
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2008
  • Nơi: Cung trăng
RE: Xót xa... - 02.04.2009 02:22:24
0
Tặng chị cả nè   Em ko biết đặt tên cho bài thơ này là gì nữa.
 
 
 
Non non, nước nước thề bồi
Non còn- nước đó đời đời bên nhau
Mà sao câu nói trước sau
Nước đi, non đứng khổ đau 1 mình

 
Bởi vậy trách nước vô tình
Nào đâu có hiểu dẫu tình đơn sơ
Thì tình chẳng dễ phải mờ
Vì đâu non phải ngóng chờ héo hon.
 
Công nhận nước quá trẻ con
Yêu xong lại bảo ko còn yêu đâu
Non thì cứ ngóng thật lâu
Nhưng mà nước có lớn đâu bao giờ
 
Mà non thì quá dại khờ
Mà non chỉ biết mong chờ vậy thôi
Nước ơi, khi nước đi rồi
Nước đi có nhớ trong đời còn non.
 
Nhớ ngày tình tứ sắt son
Non mà nhớ tới, lòng còn đau nhiều
Cùng nhau mỗi buổi sớm chiều
Nước đi non đứng liêu xiêu một mình
 
 
 
 
Đêm không ngủ 1.4
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 02:25:38 bởi Bé cò cò >
Cung Trăng cắt đất phân lô
Đừng tưởng chỉ đám điên rồ mới mua
Bao người lắm của tiền thừa
Cũng tậu vài thửa dẫu chưa được dùng!

Bé cò cò
  • Số bài : 851
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.05.2008
  • Nơi: Cung trăng
RE: Xót xa... - 02.04.2009 02:35:39
0

Trích đoạn: Bé cò cò

Tặng chị cả nè   Em ko biết đặt tên cho bài thơ này là gì nữa.
 
 
 
Non non, nước nước thề bồi
Non còn- nước đó đời đời bên nhau
Mà sao câu nói trước sau
Nước đi, non đứng khổ đau 1 mình

 
Bởi vậy trách nước vô tình
Nào đâu có hiểu dẫu tình đơn sơ
Thì tình chẳng dễ phải mờ
Vì đâu non phải ngóng chờ héo hon.
 
Công nhận nước quá trẻ con
Yêu xong lại bảo ko còn yêu đâu
Non thì cứ ngóng thật lâu
Nhưng mà nước có lớn đâu bao giờ
 
Mà non thì quá dại khờ
Mà non chỉ biết mong chờ vậy thôi
Nước ơi, khi nước đi rồi
Nước đi có nhớ trong đời còn non.
 
Nhớ ngày tình tứ sắt son
Non mà nhớ tới, lòng còn đau nhiều
Cùng nhau mỗi buổi sớm chiều
Nước đi non đứng liêu xiêu một mình
 
 
 
 
Đêm không ngủ 1.4

Cung Trăng cắt đất phân lô
Đừng tưởng chỉ đám điên rồ mới mua
Bao người lắm của tiền thừa
Cũng tậu vài thửa dẫu chưa được dùng!

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
Học làm thơ - 02.04.2009 10:17:55
0
Hi, Bé Cò Cò!
Cứ tưởng là người mới ai dè là chị em ta hén?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2009 13:46:04 bởi Hà Thu >

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 02.04.2009 14:30:57
0
 
CHỈ LÀ MÂY KHÓI
 
Nhớ lắm nhưng thôi dạ cũng đành
Chim bay theo gió quẫy trời xanh
Niềm vui chẳng có nơi miền vắng
Thương nhớ đã về ngả yến oanh
Tiếc nuối niềm yêu buồn bước lẻ
Chờ mong hờn trách vẫn song hành
Buồn mãi để thấy mình như thể
Làn khói bay về vướng mắt anh
 
Hà Thu
 
 
 
 

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Học làm thơ - 03.04.2009 10:38:57
0

Trích đoạn: Hà Thu

 
CHỈ LÀ MÂY KHÓI
 
Nhớ lắm nhưng thôi dạ cũng đành
Chim bay theo gió quẫy trời xanh
Niềm vui chẳng có nơi miền vắng
Thương nhớ đã về ngả yến oanh
Tiếc nuối niềm yêu buồn bước lẻ
Chờ mong hờn trách vẫn song hành
Buồn mãi để thấy mình như thể
Làn khói bay về vướng mắt anh
 
Hà Thu
 
Mộng ước
 
Nhớ chẳng ích chi bỏ chẳng đành
Niềm mơ vẫn vút tận cao xanh
Chim bay mỏi cánh không cành đậu
Cá lội xuôi dòng bỏ bến oanh
Càng mộng càng mơ càng trống vắng
Cứ theo cứ đuổi mãi đơn hành
Khi nào biết đến khi nào nhỉ
Em được thỏa lòng đậu bến anh
 
 
 
 




Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 03.04.2009 10:47:51
0
NHỚ!
 
Thương nhớ chàng ơi đến tận giờ
Lòng buồn nên thiếp biếng làm thơ
Xa xôi biết mấy còn mong đợi
Cách trở bao nhiêu vẫn cứ chờ
Phụ mẫu đôi đằng năng viếng hỏi
Cháu con nhà cửa chẳng ngó lơ
Bao giờ vó ngựa chàng về tới
Yêu dấu cũng về thỏa ước mơ
 
Hà Thu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 03.04.2009 11:54:59
0

 
CHỈ LÀ MÂY KHÓI
 
Nhớ lắm nhưng thôi dạ cũng đành
Chim bay theo gió quẫy trời xanh
Niềm vui chẳng có nơi miền vắng
Thương nhớ đã về ngả yến oanh
Tiếc nuối niềm yêu buồn bước lẻ
Chờ mong hờn trách vẫn song hành
Buồn mãi để thấy mình như thể
Làn khói bay về vướng mắt anh
 
Hà Thu
 
Mộng ước
 
Nhớ chẳng ích chi bỏ chẳng đành
Niềm mơ vẫn vút tận cao xanh
Chim bay mỏi cánh không cành đậu
Cá lội xuôi dòng bỏ bến oanh
Càng mộng càng mơ càng trống vắng
Cứ theo cứ đuổi mãi đơn hành
Khi nào biết đến khi nào nhỉ
Em được thỏa lòng đậu bến anh
Tutang
 
BẾN CŨ
 
Anh có giận em mấy cũng đành
Thương yêu vẫn ngút tận trời xanh
Giận hờn bay vút bầy chim nhạn
Yêu mến ở kề bên Yến Oanh
Nhiều lúc đau lòng thân lẻ bạn
Đôi khi mơ ước mộng song hành
Nếu như anh vẫn còn thương nhớ
Bến cũ ngày xưa vẫn đợi anh
Hà Thu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 03.04.2009 12:28:29
0
 
 
Kể từ thuở ấy anh đi
Buồn như cỏ, mọc xanh rì ngõ hoang
Đường xa mây gió mơ màng
Hỏi anh còn nhớ trần gian - một người...?

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Học làm thơ - 03.04.2009 13:07:52
0
 
 

 
Kể từ thuở ấy anh đi
Buồn như cỏ, mọc xanh rì ngõ hoang
Đường xa mây gió mơ màng
Hỏi anh còn nhớ trần gian - một người...?
-HT-
 
 
Nhớ lắm chứ
Biết  làm sao?
Người bước mau
Chẳng hỏi chào
Tim ta trào
Huyết đỏ tươi.
Người ta cười
Vội bưới đi.
Ôi thương bi
Theo năm tháng.
Ôi bóng dáng
Bao giờ phai
Lòng nguôi ngoai
Muôn năm nữa.

 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
Học làm thơ - 03.04.2009 13:47:12
0
 
Vu vơ

Sao  nỗi buồn
cứ xé nát ta
Còn niềm vui
gọi maĩ không ra
Vì thế nên
hồn thơ tắc nghẹn
Người yêu ơi
nức nở phai nhoà

Người yêu ơi
thắm nụ cười hoa
Người yêu ơi
tha thướt dáng ngà
Bỗng như có tiếng gầm sư tử
Giật mình hoảng hốt chạy cho xa./.


Tutang



NGƯỜI YÊU ƠI!
 
Người yêu ơi! chớ vội chạy xa
Móng vuốt dài nhưng tùy từng lúc bấm
Có nhiều lúc Sư tử hiền ngoan lắm
Cũng biết yêu như thể người ta
 
Người yêu ơi đừng chạy khỏi em nha!
Vùng Hà Đông vốn bạt ngàn Sư tử
Hãy cứ yêu, người yêu ơi hãy cứ...
Đừng để buồn, em phải lấy vuốt ra.
 
Hà Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 13:48:28 bởi Hà Thu >

unghoadaphu
  • Số bài : 141
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.01.2007
RE: Học làm thơ - 03.04.2009 14:27:27
0
Quê

Bạn ở Hà Đông thấy cũng gần
Gần mà chẳng gặp cứ phân vân 
Vân Đình quê tớ còn xa quá 
Quá bộ sang thăm ngỏ mấy vần

Ứng Hòa Dã Phu 2009

Quê nhà tớ ở nơi Thấp nhất Tỉnh Hà Tây ( cũ )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 14:34:45 bởi unghoadaphu >

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 03.04.2009 14:42:53
0
Nhà HT thì ở ngay cửa ngõ Thủ Đô. Nhưng vẫn là Hà Tây quê mình bác nhỉ?
 
Chẳng ngờ chốn ảo gặp đồng hương
Quê cũ người xa cách dặm trường
Nhưng cứ nhắc lòng mình luôn nhớ
Thì cũng khác gì ở quê hương?

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 03.04.2009 20:30:24
0
Trích đoạn: SĨ ĐOAN


ĐONG ĐẦY
 
Thời gian đưa em về bến đợi
Tóc bạc màu vẫn gợi nồng say
Anh đứng đấy vòng tay rộng mở
Đón vào lòng hé nở môi tươi
 
Đây, tình anh em cười hớn hở
Bao niên rồi nức nở con tim
Bao niên rồi ta tìm kiếm nhau
Khóc đi em, anh lau dòng lệ.
 
Thời gian trôi ước thệ đong đầy
...






DẤU XƯA
 
Em bây giờ đã phai nhạt dấu xưa
Ngày tháng ấy chỉ còn trong nỗi nhớ
Những ước mong nghẹn ngào từng nhịp thở
Bao dấu yêu bỗng hóa giấc mơ buồn
Em muốn khóc cho đến cạn suối nguồn
Nhưng nước mắt nào có còn đâu nữa
Mải tìm nhau từ những ngày xưa cũ
Cuối cuộc đời mới biết đã xa xôi

Hà Thu
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Học làm thơ - 03.04.2009 21:13:42
0


Em bây giờ đã phai nhạt dấu xưa
Ngày tháng ấy chỉ còn trong nỗi nhớ
Những ước mong nghẹn ngào từng nhịp thở
Bao dấu yêu bỗng hóa giấc mơ buồn
Em muốn khóc cho đến cạn suối nguồn
Nhưng nước mắt nào có còn đâu nữa
Mải tìm nhau từ những ngày xưa cũ
Cuối cuộc đời mới biết đã xa xôi.
-HT-


Thời gian phai nhạt sắc màu
Thời gian tẩy rữa ngày nào tươi xanh
Bây chừ em đã xa anh
Về nơi bến đỗ long lanh ánh hồng.
Em ơi múa lượn xuôi dòng
Đừng xoay quá khứ mà lòng đớn đau.
Riêng anh ôm lấy sầu âu
Những khi giá lạnh canh thâu lệ nhòa.
-sd-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 23:20:20 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 03.04.2009 23:23:10
0


Nửa đêm
Nửa đêm thức giấc xót lòng
Nửa đêm vật vã một trời đắng cay
Nửa đêm trăn trở lắt lay
Nửa đêm uất nghẹn lệ rơi hàng hàng
 
Nửa đêm thinh lặng màu đen
Nửa đêm sao sáng rọi vào cõi đau
Nửa đêm hi vọng bắc cầu
Nối bờ u ám tới đường sáng trong.
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    4 giờ kém 15 phút, 2/4/2009



ĐÊM THÁNG BA
 
Nửa đêm ôm chiếc gối không
Nửa đêm một bóng trăng lồng ngoài hiên
Nửa đêm mây gió hão huyền
Nửa đêm ước mộng bình yên sang ngày
 
Nửa đêm gom góp đắng cay
Nửa đêm nhớ lại tháng ngày đã qua
Nửa đêm gió rét tháng ba
Nàng Bân có lạnh như ta lúc này?
 
Hà Thu

thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: Học làm thơ - 03.04.2009 23:51:48
0
hoạ ý bài:  ĐÊM THÁNG BA
                 (của HÀTHU)
trọn đêm ai thức lẻ không
Để lòng trăn trở gió lồng bên hiên
Mây mờ trăng khuyết ảo huyền
Lòng riêng gối chiếc ngủ yên tháng ngày
cuộc đời ai đẳm chua cay
Để hồn du lãng bao ngày nắng qua
Tương tư trồng giữa ngã ba
Cho tình yêu phải chia xa nảo lòng
Vetra
*cám ơn Hà Thu đã giúp đỡ vetra chúc em khoẻ trẻ đẹp...
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Học làm thơ - 04.04.2009 12:53:36
0
Học làm thơ
Ta từng mơ
Bạn Thu ơi!
Ta bơ vơ
Ta ngu ngơ
Ta khù khờ
Chỉ ta nhờ
Học làm thơ!
 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

thovetra
  • Số bài : 180
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2009
RE: Học làm thơ - 04.04.2009 13:10:51
0
TÌNH XƯA… LỆ CẠN…
Thời gian phủ cả lá vàng
Nhớ thương ôi chỉ ngỡ ngàng tình xưa
Dập dồn nhịp thở sao vừa
Hương yêu còn đọng nắng mưa mãi buồn
Dù em khóc ngợp suối nguồn
Tình xưa nay cạn lệ tuông ích gì
             vetra
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 15:20:51 bởi thovetra >
vetra
http://clbtholongthanhnhontrach.tk/viewforum.php
...........................................
TUỔI TIN 1
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=440700&mpage=2&key=񷋹
Tình viễn xứ

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Học làm thơ - 04.04.2009 13:15:14
0
Khóc đi em tình sầu dang dở
Khóc đi em trắc trở duyên nồng
Khóc đi em đôi dòng lệ nhỏ
Anh lau khô cạn tỏ đôi lời.
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Học làm thơ - 05.04.2009 00:48:29
0
Trích đoạn: Hà Thu
Nửa đêm
Nửa đêm thức giấc xót lòng
Nửa đêm vật vã một trời đắng cay
Nửa đêm trăn trở lắt lay
Nửa đêm uất nghẹn lệ rơi hàng hàng
 
Nửa đêm thinh lặng màu đen
Nửa đêm sao sáng rọi vào cõi đau
Nửa đêm hi vọng bắc cầu
Nối bờ u ám tới đường sáng trong.
                      Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    4 giờ kém 15 phút, 2/4/2009
ĐÊM THÁNG BA
Nửa đêm ôm chiếc gối không
Nửa đêm một bóng trăng lồng ngoài hiên
Nửa đêm mây gió hão huyền
Nửa đêm ước mộng bình yên sang ngày
 
Nửa đêm gom góp đắng cay
Nửa đêm nhớ lại tháng ngày đã qua
Nửa đêm gió rét tháng ba
Nàng Bân có lạnh như ta lúc này?
Hà Thu

Thế mà...
Triền đê đầy gió em về
Mang hơi lạnh rớt của mùa biệt li
Thiên nhiên thoáng đạt  trải dài
Cho tôi ngưỡng vọng bóng người xa xăm
Thế mà gió quất buốt lòng
Thế mà gió  xát những lời trái ngang
Thế mà tiếng nấc nghẹn lòng
Thế mà hoa nở mùa không hẹn về...
Hoa xoan rải thảm triền đê
Nâng đôi gót ngọc người về với em...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm cuối tuần, 4/4/2009
Đôi dòng tâm tình bằng thơ và một đóa hoa thật đẹp là lời chào đón của Liên Thơ với Hà Thu, vị khách mới của "Nối lời yêu thương "nhé!
Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc!

 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/CA3D3FB79EA74DBCB80570D2E973C7E9.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 00:55:40 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 05.04.2009 16:17:55
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

Học làm thơ
Ta từng mơ
Bạn Thu ơi!
Ta bơ vơ
Ta ngu ngơ
Ta khù khờ
Chỉ ta nhờ
Học làm thơ!


 
 
Ngày trước cứ tưởng em làm thơ
Nhưng lời ngu dại chữ lơ ngơ
Ngẩng lên chợt thấy trời cao rộng
Thế là em lại học làm thơ

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 05.04.2009 16:30:52
0

Trích đoạn: thovetra

TÌNH XƯA… LỆ CẠN…
Thời gian phủ cả lá vàng
Nhớ thương ôi chỉ ngỡ ngàng tình xưa
Dập dồn nhịp thở sao vừa
Hương yêu còn đọng nắng mưa mãi buồn
Dù em khóc ngợp suối nguồn
Tình xưa nay cạn lệ tuông ích gì
            vetra


 
 
CHẲNG THỂ PHAI BUỒN
 
Em vẫn biết tình xưa đã cạn
Người đã xa nhưng lòng chẳng phai buồn
Những yêu thương trong lòng người có hạn
Nên bây giờ lệ đâu thể ngừng tuôn?

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 05.04.2009 16:34:36
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

Khóc đi em tình sầu dang dở
Khóc đi em trắc trở duyên nồng
Khóc đi em đôi dòng lệ nhỏ
Anh lau khô cạn tỏ đôi lời.

 
 
Mỗi khi buồn lại ước đến bên anh
Để anh lau đi đôi hàng nước mắt
Ước được dựa vai anh mà khóc
Nhưng vai anh còn phảng phất tình xưa 

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: Học làm thơ - 05.04.2009 16:46:20
0
 
 
Trích đoạn: Kẻ Ngông

Khóc đi em tình sầu dang dở
Khóc đi em trắc trở duyên nồng
Khóc đi em đôi dòng lệ nhỏ
Anh lau khô cạn tỏ đôi lời.



Mỗi khi buồn lại ước đến bên anh
Để anh lau đi đôi hàng nước mắt
Ước được dựa vai anh mà khóc
Nhưng vai anh còn phảng phất tình xưa
-HT-
 
Anh nào ích kỉ với em đâu
Một vai em vịnh, vai kê đầu
Đôi vai trĩu gánh nay- xưa cũ
Hãy tựa đi em bớt u sầu! 


Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 05.04.2009 16:50:23
0
Thế mà...
Triền đê đầy gió em về
Mang hơi lạnh rớt của mùa biệt li
Thiên nhiên thoáng đạt  trải dài
Cho tôi ngưỡng vọng bóng người xa xăm
Thế mà gió quất buốt lòng
Thế mà gió  xát những lời trái ngang
Thế mà tiếng nấc nghẹn lòng
Thế mà hoa nở mùa không hẹn về...
Hoa xoan rải thảm triền đê
Nâng đôi gót ngọc người về với em...
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                    Đêm cuối tuần, 4/4/2009
Đôi dòng tâm tình bằng thơ và một đóa hoa thật đẹp là lời chào đón của Liên Thơ với Hà Thu, vị khách mới của "Nối lời yêu thương "nhé!
Chúc bạn khỏe, vui, hạnh phúc!

 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/CA3D3FB79EA74DBCB80570D2E973C7E9.jpg[/image]


CHIA TAY
 
Chia tay buồn lắm - Ở triền đê
Anh đã trao em ước hẹn thề
Nhưng rồi người vắng - tình xa vắng
Em buồn hiu hắt cả triền đê
 
Ngày nào em cũng đến triền đê
Để ngóng chân ai rộn bước về
Ôi triền đê vắng người xa vắng
Buồn nhớ hôm nào anh ra đi
 
Em buồn đê vắng với biệt ly
Người đã xa xôi dám ước gì
Cạn hết ái ân nguyền chưa phỉ
Ôm ấp trong lòng mộng tình si
 
Hà Thu
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2009 17:25:03 bởi Hà Thu >

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 05.04.2009 21:37:14
0
 
 
MAI CHỊ THEO CHỒNG
 
 
 
Mai chị theo chồng
Chị mong hai em hãy lo dùm cha mẹ
Người cũng đã già rồi
Chẳng thể giãi nắng dầm mưa
Em thì đừng ham chơi như xưa
Đừng bắt Cào cào bỏ vào trong vại thóc
Đừng quậy trêu cho Út em ngồi khóc
Đừng ham thả diều mỗi lúc chiều lên
Cha mẹ rất cần có em ở bên
Chị cũng mong em trở thành người lớn
Chị qua đò chở theo bao sầu muộn
Xác phảo rơi chia hai nửa cuộc đời
Từ mai chị làm dâu con nhà người
Gánh gia đình nhờ vai em tất cả
 ***
Đêm nối đêm rồi đêm dài ròng rã
Chị theo chồng lìa bỏ những cuộc vui
Để một đêm chị ôm mặt khóc vùi
Khi chồng chị tìm mơ ước khác
Chị nào dám trách tình người đen bạc
Chỉ tủi thân mình như cánh Vạc mồ côi
Trong khuê phòng ở chốn xa xôi
Giữa gia đình còn chưa quen nề nếp
Ôm nỗi đau chị bước cao bước thấp
Nhặt hoàng hôn rơi trên tóc ưu tư
Đem yếu lòng trải lên mỗi giấc mơ
Dồn yêu thương phong kín trong hồn nhỏ
Đã bao lần giữa những đêm không ngủ
Cắn chặt môi kìm tiếng nấc nghẹn ngào
Lệ châu rơi, lệ châu cứ tuôn trào
Phận con gái giờ mưa sa luống cát
Cõi lòng u mê, cõi lòng tan nát
Gói thanh xuân gửi lại chốn quê nhà
 
Hà Thu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 05.04.2009 21:40:13
0
KHÔNG ĐỀ
 
Nắng tắt hồn tôi cũng bạc màu
Buồn buồn nghe sóng nước trôi mau
Sóng đánh tương tư luồn qua vách
Một chút tình chung bỗng nát nhàu

Hà Thu
  • Số bài : 828
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2008
  • Nơi: Triền đê
RE: Học làm thơ - 05.04.2009 21:44:08
0
GIÓ ĐƯA
 
Mưa giăng khắp nẻo đường về
Buồn đâu bỗng ngập tái tê trong lòng
Thôi - còn gì nữa mà mong
Còn chăng chỉ một quãng đồng gió đưa
Gió đưa mưa lại càng mưa
Càng thêm ướt lạnh càng ưa tủi hờn
Buồn nữa chi? Lệ trào tuôn
Cành tre mắc một nỗi buồn gió đưa
 
Hà Thu
 

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 11 trang, bài viết từ 181 đến 210 trên tổng số 319 bài trong đề mục