ichnguyen@ymail.com

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 427 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 06.03.2010 21:11:51
0
NHỚ
Thả bộ bờ sông thưởng bóng chiều
Nắng vàng nhả sợi gió đìu hiu
Giật mình tin nhắn còi te tít
Tỉnh giấc mây chiều vịt chít chiu
Thương cảnh thân cò xao bể ái
Nhớ hình ảnh Mẹ ủ hương yêu
Đếm từng cọng sóng tung tăng rớt
Mà xót tình bay tựa cánh diều
                             ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 11.03.2010 19:05:10
0
NGÀY VỀ
Nay về tìm lại lối xưa
Thuở còn đi học đón đưa bao lần
Cháu con ríu rít ân cần
Mắt lim dim ,chị...thâm quầng khóe mi .
Nhìn em chị chẳng nói gì
Lệ tràn trên mắt nhu mì ,phúc ,nhân
Xóm giềng thăm hỏi đầy sân
Quê nghèo tình nghĩa hương lân đậm đà
Bao năm vắng biệt quê nhà
Bờ tre lối cũ sông trà đổi thay
Chẳng còn chiều xuống chim bay
Chẳng còn bóng Mẹ ,chiều cây lá buồn
Đời ai chẳng có cội nguồn
Tìm quê bóng ngã chiều buông trâu về
Tìm đâu nữa những câu thề
Con đò vắng biệt em về chốn nao ?
Bờ đê xóm nhỏ hôm nào
Ngày về kỷ niệm dạt dào tuổi thơ
Trắng đêm trăng vẫn còn chờ
Chuyện ngày xưa mãi bây giờ còn say .
                                        ichnguyen
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2010 19:34:17 bởi Huyền Băng >
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 11.03.2010 19:26:49
0

Tri âm
 
Hội ngộ nơi đây chung một nhà
Niềm vui tri kỷ đậm tình ta
Gieo vần bến mộng xanh màu lá
Thả chữ bờ mơ đỏ sắc hoa
Biển bắc sông ngăn che nắng trải
Trời nam núi cách phủ sương sa
Ngày ngày lượn bút trên bàn “ nét”
Cũng đậm tình thân chẳng thấy xa
 
Thanh Thanh Khiết
7.3.2010
TTK mang bài này sang thăm huynh. đọc cho vui nhé , chúc huynh luôn khoẻ và có nhiều thơ hay

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.03.2010 08:35:56
0
Huynh vô cùng cảm ơn muội.Lâu nay vì bận rộn vã lại chị vừa mới mất buồn nên ít thư cho muội.chúc muội vui nhiều.Tặng muội bài này nhé
     SÓNG XUÂN
Vẫn thấy trời trong sáng
        Khi biển chiều vẫn gọi bóng tàu ra.
Mưa ngày hôm qua.
        tưới lên những cành hoa xanh mượt.
Cánh én lưng trời
        Tìm xuân bay về nẻo trời xưa.
Cánh buồm lưa thưa.
        Gợi ai nhớ về kỷ niệm.
Thơ vẫn muôn đời.
         Còn nhau mãi em ơi!
Chiều về chơi vơi
         bâng khuâng niềm ước vọng.
Để sóng xuân về
         Nơi bến mộng vẫn còn người thương.
                               ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.03.2010 16:45:02
0
Nghĩa cả
 
Đẹp  mãi tình thân  như ánh nga
Mùa xuân náo nức với muôn hoa
Xướng hoạ gieo vần câu nghĩa cả
Tâm hồn thư thái dạ an hoà
 
Thanh Thanh Khiết
14.3.2010
 
TTK thành thật chia buồn cùng huynh ,mong huynh khoẻ và vui

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.03.2010 17:21:39
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Nghĩa cả
 
Đẹp  mãi tình thân  như ánh nga
Mùa xuân náo nức với muôn hoa
Xướng hoạ gieo vần câu nghĩa cả
Tâm hồn thư thái dạ an hoà
 
Thanh Thanh Khiết
14.3.2010
 
TTK thành thật chia buồn cùng huynh ,mong huynh khoẻ và vui

TRĂNG
(Họa bài Nghĩa Cả của TTK)
Hòang hôn  chờ đợi bóng Hằng Nga.
Xuân đến mang tình đẹp nét hoa.
Xướng họa quên buồn đêm  thổn thức
Gieo vần thiện cảm phút an hòa.
                      ichnguyen
                          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2010 21:28:15 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 18.03.2010 21:36:14
0
CHIỀU THIÊN ẤN
Chiều dần trôi
       Sông xưa tràn nhịp thở
Con đường nào từ độ tuổi thơ ngây
Đường lên chùa
        Xe cộ phóng như bay
Gợi ta nhớ
       Dáng em gầy năm cũ
Những dòng người
       Muôn phương về lễ Phật.
Em đâu rồi?
     Cao ngất bóng người qua.
Mới ngày nào.
    Thời gian vội đi qua.
Chùa vẫn đó
    Em ta giờ xa biệt.
                   ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 23.03.2010 15:31:45
0
quote:

NỢ THƠ.
Cũng rất vui vì nợ khách thơ.
Quanh năm suốt tháng mãi mong chờ.
Sáng lên thư Quán ,chiều trông ngóng
Trứa xuống bạn hiền tối mộng mơ.
Giữ mãi vườn hoa trăng chăng tỏ.
Chăm hòai bông nụ bóng đâu mờ.
Gom thời gian giữ trong tâm khảm
Như những con tằm gắn với tơ.
ichnguyen

< Sửa đổi bởi: ichnguyen -- 21.3.2010 20:09:51 >



Trả nợ
 
Trả đến bao giờ hết nợ thơ
Niềm vui thi hữu bạn luôn chờ
Gieo vần gửi nhớ nơi bờ mộng
Xướng hoạ trao thương chốn bến mơ
Ấy vậy dòng thơ chưa chóng tới
Cho nên sóng tứ mới xa mờ
Tao nhân mặc khách vay rồi trả  
Món nợ thanh cao nối phím tơ
 
Thanh Thanh Khiết
23.3.2010


ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 26.03.2010 19:53:20
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

quote:

NỢ THƠ.
Cũng rất vui vì nợ khách thơ.
Quanh năm suốt tháng mãi mong chờ.
Sáng lên thư Quán ,chiều trông ngóng
Trứa xuống bạn hiền tối mộng mơ.
Giữ mãi vườn hoa trăng chăng tỏ.
Chăm hòai bông nụ bóng đâu mờ.
Gom thời gian giữ trong tâm khảm
Như những con tằm gắn với tơ.
ichnguyen

< Sửa đổi bởi: ichnguyen -- 21.3.2010 20:09:51 >



Trả nợ
 
Trả đến bao giờ hết nợ thơ
Niềm vui thi hữu bạn luôn chờ
Gieo vần gửi nhớ nơi bờ mộng
Xướng hoạ trao thương chốn bến mơ
Ấy vậy dòng thơ chưa chóng tới
Cho nên sóng tứ mới xa mờ
Tao nhân mặc khách vay rồi trả  
Món nợ thanh cao nối phím tơ
 
Thanh Thanh Khiết
23.3.2010

GIỌT NẮNG .
Hương đất mẹ còn lưu bao thế hệ
Góp cho đời giọt nước để sông xanh .
Đất anh hùng Quảng Ngãi đất hùng anh.
Trang tuấn kiệt còn lưu danh muôn thuở.
 
Rồng vẫn nằm yên kiếp người dang dở .
Mộng chưa thành nương sách vỡ tìm vui.
Ngang trái phủ phàn còn đó chưa nguôi.
Nâng chén đắng cho xuôi về dĩ vãng.
 
Cố khiêm cung chẳng bao giờ tự mãn .
Để tìm quên năm tháng bạn nàng thơ.
Mãi đi tìm ,tìm cả thứ vu vơ.
Cố gượng dậy khi có lần ngợp thở.
 
Bao ước mơ nay vẫn còn trăn trở.
Cảm ơn Ngài đâu nở để ta điên
Cũng may là hiền thê đã động viên
Cùng quý tử cho ta miền vệt sáng .
 
Và hôm nay ta nguyện làm giọt nắng
Xuyên tận cùng những chốt lặng màn đêm.
Bạn bốn phương , thơ chắp cánh đi tìm
Tình tri kỷ , nhân , con thuyền cập bến
 
Biển đời mênh mông đang chờ sông đến.
Mang suối nguồn tưới mát vạn người thân
Phút sau cùng chỉ còn lại chữ tâm.
Tiền ,địa vị, công danh rồi cũng biệt .,.
                             Ichnguyen (Mặc Hàn vi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2010 19:58:23 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 31.03.2010 19:37:58
0
Đường thi
 
Sáng dậy vui mừng đón thái dương
Điền viên nhàn tản luyện thơ Đường
Lời tâm rộng mở không quy phục
Tiếng ý bao dung chẳng bạo cường
Ngẫm nghĩ gieo vần Trao tứ hải
Ngông nghênh thả chữ gửi muôn phương
Đường thi chưa thạo xin đừng trách
Chỉ muốn phơi hồn dưới ánh dương
 
Thanh Thanh Khiết
31.3.2010

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 05.04.2010 18:46:47
0
ÁNH DƯƠNG (họa thơ TTKH)
Khí tiết luôn còn như ánh dương
Tình yêu  tổ quốc chẳng quên đường
Tâm lành đâu ngại chi quyền lực
Trí dũng sao lo thứ bạo cường
Võ giỏi tung hòanh đi tứ hướng
Văn hay tỏa rạng khắp ngàn  phương.
Khi già bạn hữu vườn thu đợi.
Khí tiết luôn còn như ánh dương.
                     ichnguyen


Gương sáng
 
Cha ông chí khí tựa kim dương
Ánh sáng từ tâm đã dẫn đường
Dậy cháu gian nguy không khuất phục
Khuyên con khổ ải phải kiên cương
Lòng ngay ứng sử người thiên hạ
Dạ thẳng giao tình kẻ tứ phương
Che chở thương yêu là tính cách
Nhân hoà vui sống dưới kim dương
 
Thanh Thanh Khiết
5.4.2010
 

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 06.04.2010 17:36:22
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

ÁNH DƯƠNG (họa thơ TTKH)
Khí tiết luôn còn như ánh dương
Tình yêu  tổ quốc chẳng quên đường
Tâm lành đâu ngại chi quyền lực
Trí dũng sao lo thứ bạo cường
Võ giỏi tung hòanh đi tứ hướng
Văn hay tỏa rạng đến ngàn  phương.
Khi già bạn hữu vườn thu đợi.
Khí tiết luôn còn như ánh dương.
                     ichnguyen


Gương sáng
 
Cha ông chí khí tựa kim dương
Ánh sáng từ tâm đã dẫn đường
Dậy cháu gian nguy không khuất phục
Khuyên con khổ ải phải kiên cương
Lòng ngay ứng sử người thiên hạ
Dạ thẳng giao tình kẻ tứ phương
Che chở thương yêu là tính cách
Nhân hoà vui sống dưới kim dương
 
Thanh Thanh Khiết
5.4.2010
 


MỘT LỜI RU
(Kính dâng ngày mừng thọ chị ruột bạn thơ Hòai Lữ)
Chỉ một lời ru chỉ một lời
Ba đời!  lại cũng tiếng à ơi.
Thuộc Kiều chị nhớ không cần sách
hiểu việc em thương muốn để đời.
Sinh nhật gia đình ba thế hệ
gói tình dòng họ một cơ ngơi
Phần anh , con, cháu thêm đời chắt
Người đã hy sinh quá tuyệt vời.
                      ichnguyen (Mặc Hàn vi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.08.2010 20:56:10 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 07.04.2010 07:35:12
0
SÔNG THU.
Bao lâu rồi vẫn nhớ.
Cái cò dạo dưới ao.
Mùa thu còn mắc cở.
Khi trăng biết soi vào
 
Có những chiều mây cao
Trẻ tan trừong xôn xao.
Ngập ngừng hoa biếng nói
Khi cánh diều lên cao.
 
Để người đi bơ vơ
Sông thu mãi ngóng chờ
Khi tàu quay trở lại
Bướm lượn lờ ngu ngơ.
              ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 12.04.2010 11:20:01
0
 
Vui điền viên
 
Thật đã từ lâu mộng chẳng khơi
Dù cho đắng ngọt đổ trong đời
Mưa về gió cuốn không nghiêng ngả
Nắng đến mây vờn chẳng lả lơi
Bóng nước vùi chìm vào cổ tích
Dòng mơ lịm kín thủa  xưa rồi
Trà sen độc ẩm đêm trông nguyệt
Giữa cảnh điền viên ngắm thế thời
 
Thanh Thanh Khiết

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 13.04.2010 16:42:41
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

 
Vui điền viên
 
Thật đã từ lâu mộng chẳng khơi
Dù cho đắng ngọt đổ trong đời
Mưa về gió cuốn không nghiêng ngả
Nắng đến mây vờn chẳng lả lơi
Bóng nước vùi chìm vào cổ tích
Dòng mơ lịm kín thủa  xưa rồi
Trà sen độc ẩm đêm trông nguyệt
Giữa cảnh điền viên ngắm thế thời
 
Thanh Thanh Khiết

HÒAI NIỆM
(Họa thơ TTKH)
Gửi về bên ấy mộng trùng khơi.
Để bến sông xưa hiểu phận đời.
bão tố dâng tràn tim khắn khít
Gan lì  chìm nổi chí nào lơi.
Đường xưa bóng nhỏ  thư tìm giữ
Lối  cũ  tàu  xa  bút  hẹn rồi.
ngẫm thế  thăng trầm ai thấu được
Chờ ai  đồng vọng lúc đương thời.,.
                       ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 07:39:35 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 18.04.2010 20:43:48
0
HƯƠNG TÌNH
Còn xa xa tít mịt mù.
Mùa thu cách biệt cho dù hiểu nhau.
Biển kia vẫn mãi xanh màu
Thì ta vẫn giữ ngàn câu ân tình.
Câu thơ nào vẫn nguyên trinh
Để hồn phiêu lãng  đêm mình nhớ nhau.
Gởi cho em những giọt sầu.
Bao lâu tôi vẫn gối đầu bóng em
Trăng khuya vừa đổ bên thềm.
Bôn ba lên mạng tìm em đợi chờ.
có còn không hởi nàng thơ?
Tình xa hương vẫn như mơ gặp mình.,.
                     ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 20:45:36 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 19.04.2010 20:18:10
0

Trích đoạn: ichnguyen

HƯƠNG TÌNH
Còn xa xa tít mịt mù.
Mùa thu cách biệt cho dù hiểu nhau.
Biển kia vẫn mãi xanh màu
Thì ta vẫn giữ ngàn câu ân tình.
Câu thơ nào vẫn nguyên trinh
Để hồn phiêu lãng  đêm mình nhớ nhau.
Gởi cho em những giọt sầu.
Bao lâu tôi vẫn gối đầu bóng em
Trăng khuya vừa đổ bên thềm.
Bôn ba lên mạng tìm em đợi chờ.
có còn không hởi nàng thơ?
Tình xa hương vẫn như mơ gặp mình.,.
                     ichnguyen

Bạn thơ
 
Nỗi lòng chia sẻ cho nhau
Gieo vần xướng hoạ những câu tâm  tình
Lời thơ như nước trường sinh
Rửa trôi được hết nhục vinh trong đời
Trăm năm cách biệt xa vời
Thâm tình vẫn nặng một trời nhớ thương..
 
Thanh Thanh Khiết
19.4.2010
 

 


ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 20.04.2010 22:53:10
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ichnguyen

HƯƠNG TÌNH
Còn xa xa tít mịt mù.
Mùa thu cách biệt cho dù hiểu nhau.
Biển kia vẫn mãi xanh màu
Thì ta vẫn giữ ngàn câu ân tình.
Câu thơ nào vẫn nguyên trinh
Để hồn phiêu lãng  đêm mình nhớ nhau.
Gởi cho em những giọt sầu.
Bao lâu tôi vẫn gối đầu bóng em
Trăng khuya vừa đổ bên thềm.
Bôn ba lên mạng tìm em đợi chờ.
có còn không hởi nàng thơ?
Tình xa hương vẫn như mơ gặp mình.,.
                     ichnguyen

Bạn thơ
 
Nỗi lòng chia sẻ cho nhau
Gieo vần xướng hoạ những câu tâm  tình
Lời thơ như nước trường sinh
Rửa trôi được hết nhục vinh trong đời
Trăm năm cách biệt xa vời
Thâm tình vẫn nặng một trời nhớ thương..
 
Thanh Thanh Khiết
19.4.2010
 

 

THƠ LÀ NGUỒN SỐNG
Còn thơ ta sẽ còn nhau.
Nàng thơ giữtrọn ngàn câu ân tình.
Tìm đâu được kiếp phù sinh.
Từng trang thơ mạng lung linh hương đời.
Dẫu bao lâu cũng tuyệt vời
Còn  nhau xuân sẽ tuyệt vời đáng thương.
                        ichnguyen
                           
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 23.04.2010 21:05:16
0
NGÀY GIỖ TỔ
Thương người dựng nước vững bền gan.
Chí cả lòng son quyết sẳn sàng.
Lấy máu xây nền  lo giữ nước
Đem mồ hôi  trải dựng  gian sang.
Bao người nhu nhược tâm cầu lính
Lắm kẻ ươn hèn  dạ thích  quan
Miệng vẫn tuyên truyền yêu tổ quốc.
Học đòi dăm chữ  cũng huyênh hoang.,.
                               ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 21:06:56 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 26.04.2010 19:45:45
0
NGÀY VỀ BÊN MỘ MẸ.
Mòn chân cát lối đi về ngày ấy.
Mẹ vẫn thường tần tảo để nuôi con
Không quản thân cò , vượt suối trèo non.
Chỉ mong ước , cho con mình mạnh giỏi.
 
Ngày gian nan rám người trong gió biển
Tối lại về thức trọn cả canh thâu.
Mong con mình khôn lớn dạy từng câu.
Đêm rét lạnh mẹ đâu nằm chổ ráo
 
Khi lớn lên mong làm con hiếu thảo
Để cho Người thanh thản tuổi già nua.
Mòn gót tha phương  thức trọn ba mùa
Mãi ôm mộng...khi chưa tròn nguyện ước.
 
Con về quê  dấu buồn lên phía trước.
Khi tình nhà nợ nước chẳng  tròn mong.
Mẹ mất rồi nhìn ngôi mộ xanh non.
Tim rỉ máu nhìn quê hương tụt hậu.
 
Cánh chim trời đâu trùng dương bến đậu.
Dấu thương buồn trong cả những chiều thơ.
Tóc bạc rồi sao tròn vẹn ước mơ.
Bên mồ mẹ sao mờ thương lối quạnh.,.
                        ichnguyen

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 06:59:09 bởi Huyền Băng >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 30.04.2010 18:56:44
0
NGÀY NÀY NĂM ẤY.
Ngày này năm ấy ước mơ say.
Độc lập tự do đất nước này.
Bỏ bút lên đường ra chiến trận.
Đâu cần sức trẻ dấng thân ngay.
 
Từ độ quê nhà đã đổi thay.
Đâu ngờ từ ấy sớm qua ngay.
Ba lăm năm nước không thăng tiến
Chỉ thấy nhà nông  thiếu ruộng cày.
 
Hồn nước đang cần những cánh tay.
Trẻ trung ,anh dũng trí cao dày.
Biết đem nghĩa khí vì sông núi.
Đừng để lòng dân uất hận đầy.
 
Cố tránh rơi vào những đất đai.
Bởi mồ hôi lớp lớp miệt mài
Tổ tiên đã dựng vì xương máu.
Giờ để cho bao kẻ bất tài.
 
Đòan kết anh em trong lẫn ngòai.
Cùng dòng máu Việt quyết ra tay.
Kẻ xâm lăng sẽ mau chùn bước.
Tổ quốc ngàn năm sẽ mạnh giàu.
                        ichnguyen
 
 
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 02.05.2010 16:32:54
0
MƯA ĐẦU MÙA.
Lâu rồi mới có trận mưa.
Nước tràn lên láng người xưa bận lòng.
Bởi ngày hôn lễ chưa xong.
Cảm thương thân phận có chồng như không
                     ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 03.05.2010 10:59:35
0
Sáng nay đọc báo VN Net thấy tin hai chiếc thuyền của ngư dân quê mình Quảng Ngãi bị quân Trung Quốc xâm lược bắt cướp của , còn tra tấn người dã man hai chiếc thuyền của ôngTiêu Viết Là số 50362-tS và ông Mai Phụng Lưu số 46478-TS.Nên tôi có bài thơ này sẻ chia cùng họ.
ĐỪNG ẢO TƯỞNG.
Hãy thức tỉnh ta là người dân Việt.
Bốn ngàn năm lịch sử chống xâm lăng.
Lũ đê hèn ỷ thế mạnh thành quen.
Cố xâm lấn sang bằng dân tộc Việt.
 
Họ đâu biết dân mình không thua thiệt.
quyến đứng lên tận diệt bọn xâm lăng.
Hải đảo Trường Sa còn lại vết hằn.
Bao chiến sĩ  đổi mồ hôi ,đổi máu.
 
Tổ tiên ta bây giờ còn con cháu
sống biển xa  đổi máu để thành cơm.
Dẫu đói nghèo còn để lại tiếng thơm
Không khuất phục căm hờn quân cướp nước..
 
Quyết đứng lên và hướng về phía trước
không ươn hèn luồn cúi bọn xâm lăng
Đất hòang Sa dân chài lưới đã quen ,
Nay Trung Cọng  bắt lên tàu tra khảo.
 
Cướp của ,đánh người vậy mà hữu hảo.
Ôi ! những ai còn ru ngủ muôn dân.
Thức tỉnh nhanh không mất nước đến gần
Đừng ảo tưởng hãy vì dân vì nước.,.
                        ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2010 11:03:52 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 03.05.2010 23:20:12
0
ĐÊM HOANG VU.
Thuyền trôi lơ lững cuối dòng.
Lênh đêng sóng cả chỉ mong ngày về.
Thương người dân biển miền quê.
Tháng năm phải sống với nghề nổi trôi.
Vừa qua gặp việc lôi thôi
Bị quân Tàu cọng cướp lôi lên bờ.
Chúng đánh đập chẳng ai ngờ.
Lại còn cướp bóc vét vơ cạn tàu.
Giam người bỏ đói , đánh đau.
Lại đòi tiền chuộc có đâu trả liền.
Biết ngư dân chẳng có tiền
Tàu 308 chúng liền nhốt luôn.
Ở nhà con vợ lệ tuôn.
Trông chồng từng bửa đói cơm rách đồ.
Tổ tiên ta có bản đồ
mà quân cướp nước hầm hồ lấn xâm
Sử còn lưu lại ngàn năm.
Những ai trách nhiệm  chớ lầm vong nô.
Thương người dân ở thế cô.
Hận này mãi nhớ để chờ mai sAU....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 07:28:53 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 04.05.2010 15:30:29
0

Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ichnguyen

HƯƠNG TÌNH
Còn xa xa tít mịt mù.
Mùa thu cách biệt cho dù hiểu nhau.
Biển kia vẫn mãi xanh màu
Thì ta vẫn giữ ngàn câu ân tình.
Câu thơ nào vẫn nguyên trinh
Để hồn phiêu lãng  đêm mình nhớ nhau.
Gởi cho em những giọt sầu.
Bao lâu tôi vẫn gối đầu bóng em
Trăng khuya vừa đổ bên thềm.
Bôn ba lên mạng tìm em đợi chờ.
có còn không hởi nàng thơ?
Tình xa hương vẫn như mơ gặp mình.,.
                     ichnguyen

Bạn thơ
 
Nỗi lòng chia sẻ cho nhau
Gieo vần xướng hoạ những câu tâm  tình
Lời thơ như nước trường sinh
Rửa trôi được hết nhục vinh trong đời
Trăm năm cách biệt xa vời
Thâm tình vẫn nặng một trời nhớ thương..
 
Thanh Thanh Khiết
19.4.2010
 

 

THƠ LÀ NGUỒN SỐNG
Còn thơ ta sẽ còn nhau.
Nàng thơ giữtrọn ngàn câu ân tình.
Tìm đâu được kiếp phù sinh.
Từng trang thơ mạng lung linh hương đời.
Dẫu bao lâu cũng tuyệt vời
Còn  nhau xuân sẽ tuyệt vời đáng thương.
                        ichnguyen
                          

 
 Trăng và thơ
 
Trăng treo ở giữa lưng trời
Đêm rằm càng tỏ rạng ngời lung linh
Hồn thơ nồng đậm huơng trinh
Bởi không chạm tới nên tình khát khao
Nếu như có một hôm nào
Trăng sà xuống thấp rơi vào trang thơ
Thì trăng sẽ bị bất ngờ
Thơ bay đi mất Bấy giờ tìm đâu
Bởi vì đã quá hiểu nhau……… 

 
Thanh Thanh Khiết
3.5.2010

 



ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 05.05.2010 07:36:31
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ichnguyen


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


Trích đoạn: ichnguyen

HƯƠNG TÌNH
Còn xa xa tít mịt mù.
Mùa thu cách biệt cho dù hiểu nhau.
Biển kia vẫn mãi xanh màu
Thì ta vẫn giữ ngàn câu ân tình.
Câu thơ nào vẫn nguyên trinh
Để hồn phiêu lãng  đêm mình nhớ nhau.
Gởi cho em những giọt sầu.
Bao lâu tôi vẫn gối đầu bóng em
Trăng khuya vừa đổ bên thềm.
Bôn ba lên mạng tìm em đợi chờ.
có còn không hởi nàng thơ?
Tình xa hương vẫn như mơ gặp mình.,.
                     ichnguyen

Bạn thơ
 
Nỗi lòng chia sẻ cho nhau
Gieo vần xướng hoạ những câu tâm  tình
Lời thơ như nước trường sinh
Rửa trôi được hết nhục vinh trong đời
Trăm năm cách biệt xa vời
Thâm tình vẫn nặng một trời nhớ thương..
 
Thanh Thanh Khiết
19.4.2010
 

 

THƠ LÀ NGUỒN SỐNG
Còn thơ ta sẽ còn nhau.
Nàng thơ giữtrọn ngàn câu ân tình.
Tìm đâu được kiếp phù sinh.
Từng trang thơ mạng lung linh hương đời.
Dẫu bao lâu cũng tuyệt vời
Còn  nhau xuân sẽ sáng ngời mai sau.
                        ichnguyen
                        


Trăng và thơ
 
Trăng treo ở giữa lưng trời
Đêm rằm càng tỏ rạng ngời lung linh
Hồn thơ nồng đậm huơng trinh
Bởi không chạm tới nên tình khát khao
Nếu như có một hôm nào
Trăng sà xuống thấp rơi vào trang thơ
Thì trăng sẽ bị bất ngờ
Thơ bay đi mất Bấy giờ tìm đâu
Bởi vì đã quá hiểu nhau……… 

 
Thanh Thanh Khiết
3.5.2010

 


BÓNG VỚI HÌNHH.
Trăng thơ như bóng với hình.
Trăng vàng hương tỏa thơ tình nghĩa nhân
Thơ và trăng xích lại gần.
Chắc là tinh tú sáng ngần thế gian.
Có thơ trăng  cởi mây ngàn.
Đêm trăng huyền diệu có nàng trong thơ.
Ngàn năm còn mãi giấc mơ
Nếu không trăng chắc người thơ sẽ buồn.
                         ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 10:42:04 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 07.05.2010 11:00:38
0
NHỚ MÃI ĐỜI ANH.
( Những lời xuất từ tâm huyết tiễn người anh cả đáng kính trong thơ THI SĨ HÒANG CẦM).
 
Đời anh sao mà phong sương quá.
Bản lĩnh ,kiên cường.
         Đã làm bừng sáng tiếng thơm anh.
Đâu phải như phường chỉ biết bã lợi danh.
         Mà quên bẳng  còn sử xanh lưu dấu.
Cả cuộc đời anh là chuổi ngày tranh đấu.
        Để thơ anh bay thấu tận thiên đàng.
Và ngày mai dù lịch sử có sang trang.
Nơi chín suối không ngỡ ngàng khi ngỏanh lại..
Hòang Cầm ơi! thơ anh còn lưu mãi.
Giữa đời nay và cả mãi ngàn sau.
Chí thơ anh đâu dễ để phai màu.
Lưu thế hệ ngàn sau từng hơi thở.
Tôi phục anh sự nghiệp thơ còn dang dỡ.
Vẫn kiên cường cho nở trái rêu bông.
Để ngày hôm nay
      Trong muôn vạn cõi lòng.
Ai đó hát Rêu Bông ,là cánh đồng thơ đang nở rộ.
tôi chỉ mong ,Chúa , Phật thương anh mà phù trợ.
Để thơm lừng hương vị lá Rêu Bông.,.
                             ichnguyen
 
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 07.05.2010 18:48:47
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen


quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Anh & Em
 
Anh là ngôi chúa tể
Hay là vị thần linh
Vào tim em ngự trị
Một quyền uy vô hình
 
Đây đôi môi tươi hồng
Đây làn my mắt biếc
Đây chén rượu tình nồng
Em gạn lòng dâng hết
 
Em như con chim lạc
Mỏi cánh trong u sầu
Duyên cho màu chỉ thắm
Chúng mình mãi bên nhau
 
Thanh Thanh Khiết
6.5.2010 
 

EM VÀ ANH.
Mình biết nhau vì thơ.

Tương lai pủ sương mờ

Trong thơ tràn mộng ước.
Đời thường đâu dám mơ.

 
Mong làm chú kén tơ.

Đưa em đến tân bờ.

Cho tằm kia nhả sợi.

Để không buồn bơ vơ.

 
Và em chẳng thờ ơ

.nên hoa ngàn nở rộ.
Trong vườn hoa ngát nở.

ôm  bóng Kiều anh mơ.

 
Khi về phố ngác ngơ.

Dế nỉ non anh chờ

Én về khơi bỏ bạn.
Em đâu rồi khách thơ.

 
Em ơi! Người tôi mơ...

Bao năm tháng mong chờ

Con tim vàng do dự.
Trả anh về bến thơ.

              ichnguyen



Huynh hoạ hay quá. TTK gửi bài này H đọc cho vui nhé
Một mái nhà
 
Náo nức về chung một mái nhà
Ngày ngày tâm sự bạn cùng ta
Vườn mơ tháng hạ mưa xanh nụ
Bến mộng ngày xuân nắng đỏ hoa
Mặc kệ trời nam tràn  gió cuốn
Hay là biển bắc phủ sương sa
Tri âm gặp gỡ trên bàn nét
Vẫn đậm tình thân chẳng thấy xa
 
Thanh Thanh Khiết

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 08.05.2010 08:59:42
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet



quote:

Trích đoạn: ichnguyen




quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

Anh & Em
 
Anh là ngôi chúa tể
Hay là vị thần linh
Vào tim em ngự trị
Một quyền uy vô hình
 
Đây đôi môi tươi hồng
Đây làn my mắt biếc
Đây chén rượu tình nồng
Em gạn lòng dâng hết
 
Em như con chim lạc
Mỏi cánh trong u sầu
Duyên cho màu chỉ thắm
Chúng mình mãi bên nhau
 
Thanh Thanh Khiết
6.5.2010 
 

EM VÀ ANH.
Mình biết nhau vì thơ.

Tương lai pủ sương mờ

Trong thơ tràn mộng ước.
Đời thường đâu dám mơ.

 
Mong làm chú kén tơ.

Đưa em đến tân bờ.

Cho tằm kia nhả sợi.

Để không buồn bơ vơ.

 
Và em chẳng thờ ơ

.nên hoa ngàn nở rộ.
Trong vườn hoa ngát nở.

ôm  bóng Kiều anh mơ.

 
Khi về phố ngác ngơ.

Dế nỉ non anh chờ

Én về khơi bỏ bạn.
Em đâu rồi khách thơ.

 
Em ơi! Người tôi mơ...

Bao năm tháng mong chờ

Con tim vàng do dự.
Trả anh về bến thơ.

              ichnguyen




Huynh hoạ hay quá. TTK gửi bài này H đọc cho vui nhé
Một mái nhà
 
Náo nức về chung một mái nhà
Ngày ngày tâm sự bạn cùng ta
Vườn mơ tháng hạ mưa xanh nụ
Bến mộng ngày xuân nắng đỏ hoa
Mặc kệ trời nam tràn  gió cuốn
Hay là biển bắc phủ sương sa
Tri âm gặp gỡ trên bàn nét
Vẫn đậm tình thân chẳng thấy xa
 
Thanh Thanh Khiết


TTK ơi! Huynh rất mừng khi thấy muội sáng tác càng ngày càng sung mản.
Và thơ Đường càng lúc càng tiến bộ rỏ nét.Chúc mừng muội.giờ huynh họa bài MỘT MÁI NHÀ của muội đây.
Về quê mới thấy quý quê nhà.
Ở đó bao tình bạn với ta.
Ngõ trước hàng cau đà ửng nụ.
Vườn sau  trái mộng đã đơm hoa.
Lên thành súyt bị người lôi cuốn.
Xuống biển chưa làm kẻ lở sa...
Từ độ tìm  nhau cùng thư quán
Ong  vẫn luôn gần bướm  cách xa.
                     ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2010 09:02:11 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 12.05.2010 09:41:12
0
BIỂN CHIỀU.
"Đôi ta dù cách núi ngăn sông
Thiếp mãi một lòng yêu thánh thượng."
Phải không em, khi gió về trong mắt.?
Và dòng sông mang nước ngọt xa bờ.
Biển vẫn chờ thuyền vẫn dệt vần thơ.
Biển khao khát bên bờ thương số phận.
Mộng quân vướng giờ chỉ còn vương hận.
Đêm mịt mù qua trận gió về khơi.
Con sóng đời làm ngăn cách đôi nơi.
Ai đâu hiểu thuyền xa rời biển cả.
Từ chia xa mỗi người đi một ngả.
Nhưng biển chiều oi ả nắng còn vương.
Chuỗi ngày thương không thể chỉ hoang đường.
Ngày biển lặng thuyền chưa xa nẻo nhớ.
Biển vẫn mong găp thuyền qua hơi thở.
Để hương đời không lở giấc mơ xưa.
                           ichnguyen

_____________________________

chungmotvuontho
machanvi
chungmotvuontho
machanvi

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 15 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 427 bài trong đề mục