ichnguyen@ymail.com

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 427 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 09.05.2009 20:19:32
0

Trích đoạn: ichnguyen

[themNhac][/themNhac] NGÀY ĐI
ngày ấy em đi nắng úa tàn
cánh diều bay lượn cánh đồng hoang
Mờ theo cánh bướm đèn đom đóm.
Sáng vượt trời xa bóng ánh vàng.
Quý thuở chung lòng đêm thưởng tiệc.
Thương thời đối mặt ,buổi trời ban
Nhìn theo bóng liễu sương chiều khuất
lối cũ chia tay nhớ ngút ngàn.,.
                   ichnguyen



Ngày đi
 
Từ thủa chia ly lá úa tàn
Nắng vàng tắt lịm mỗi chiều hoang
Người đi quay lại  dừng chân rõi
Kẻ đứng trông theo bước vội vàng
Sóng nhớ luôn mơ…ơn giáng thế
 Dòng thương mong được phúc trời ban
Tương phùng gian khó nào ai sợ
Vượt dặm trùng dương thách gió ngàn!
 
T.T.K.9.4.2009
 

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 10.05.2009 08:17:47
0
HÀ NỘI NHỚ
Hà Nội hôm nay nắng sắp tàn.
Bên hồ Tây ,nhớ cánh đồng hoang
chia tay, khi gió xuân vừa tắt.
Gặp lại chiều mưa ,lá mới vàng.
bốn mắt nhìn nhau tim muốn nghẹt.
đôi lòng rung cảm ý trời ban
anh về phố thị chiều mây tím
Để lại mình em nhớ ngút nàn.,.
                  ichnguyen
                      
 
chungmotvuontho
machanvi

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 10.05.2009 17:15:10
0


LẶNG LẼ.


Tàu đi ga đợi xót lòng.
Đường qua sông suối vẫn không quên rừng.
Chuyến xe định mệnh ngập ngừng.
Phả vào cuộc sống lưng chừng suy tư.
Tình quê năm tháng thực ,hư.
Mang theo hơi thở của người năm xưa...
Hạ chờ trời thả cơn mưa.
Để dòng sông khỏi đón đưa đợi chờ.
Cá tôm vui nhảy lên bờ.
Nước mây tương cảm vẫn chờ đợi trăng.
Đường xa mỏi cánh chim bằng,
Bờ mi khép mở bướm giăng tơ lòng
chim về thả vội tầng không.
Biết ai còn nhớ cánh đồng tuổi thơ.
Sóng xôn xao chực vỗ bờ.
Gởi cho anh những vầng thơ nửa đời.,.
                       ichnguyen



Nước thời xuôi chảy sông sâu
Chỉ làn hơi mỏng lên bầu trời xanh
Một phần trôi chảy loang quanh
Một phần ngấm xuống vài tầng đất thôi...
Trời sinh thân phận thế rồi
Miễm sao hữu ích cho đời đơm hoa
Rộn ràng trỗi khúc hoan ca
Câu thương câu nhớ mặn mà tình chung.
Ung dung, ta bước ung dung
Vui cùng non nước hòa cùng thế nhân
Xem nhau như thể tình thân
Tâm tình cùng bạn nghĩa ân chẳng dời!


Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 10.05.2009 18:53:03
0
Xin chào anh Ngông.IN nay chủ nhật đi chơi ,anh thăm nhà mà không có thật bất phải anh thông cảm nhé.Giờ IN tiếp anh đây
Nghĩ cho cùng thật là thương.
Bạn mình xa quá tìm đường đến thăm.
Vậy mà còn ở xa xăm
nên không tiếp được về nằm không yên.
Nên đành thức dậy viết liền
Vài ba bốn ý để chuyền cho anh.
Chúc anh mọi sự tốt lành
để cùng lên mạng thơ xanh mấy vần.
Lâu ngày mình sẽ quen dần.
Nếu mà đi biển mình gần đó nghe
Kiếm vài con cua rang me.
Vô vài ba xị khỏe re ngủ khì
Chúc cho anh muốn những gì
cũng đều được nấy còn chi sướng bằng.,.
                               ichnguyen
                        
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 10.05.2009 19:15:32
0
Bạn Dong thanh truc ới..mình xin lỗi bạn mình mới làm nhà người lạ đất lạ chưa quen nên có gì sơ sót bỏ qua cho nhé
         VÔ TÌnH (kính tặng DTT)
Cho mình xin lỗi bạn vừa quen 
Mình ở dưới quê vừa mới lên
Xin chớ trách chi người lạ lẫm.
Cũng đừng câu nệ khách nào quên.,.
                           ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 10.05.2009 21:43:38
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

TÔI ƯƠC VỀ QUÊ EM
tơi ước về quê em khi mùa thu rụng lá
Để nhìn nước hồ Gươm
xanh thẳm Nắng ru buồn
Để chúng mình bên nhau,
nhìn xe cộ dong tuôn.
Hà Nội Phố.bỗng nghe hồn nhung nhớ.
Tôi ước được về quê em,Nhì ánh trăng một thuở.
đến chung trường,ta bở ngỡ chào nhau.
Để không còn chia cách với thương đau.
Và ta sẽ dìu nhau đêm lễ hội.,.
                        ichnguyen



 
Cảnh Trấn Quốc

Đêm trăng Trấn Quốc sáng mênh mang
Tên cũ ngày xưa đảo Cá vàng
Dấu điện Hàm nguyên còn bảng lảng
Ngàn hoa đua nở đón xuân sang

Xưa vua, cung nữ đi du ngoạn
Lóng lánh Dâm đàm nước đậm xanh
Xô nhẹ thuyền rồng sen mở cánh
Mơ màng cảnh đẹp giữa trăng thanh

Ai về Hà Nội thành cổ ấy
Hãy để thời gian vãn cảnh này!
 
T.T.K.10.4.2009


 

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 11.05.2009 07:27:37
0
VÃN CẢNH
"Ai về Hà Nội thành cỗ ấy.
Hãy để thời gian vãn cảnh này" TTKH
Tôi đã về Hà Nội quê em.
Giữa lúc mùa xuân sóng đợi thềm.
Nhìn nước Hồ Tây chiều bãng lãng
Nghe lòng cô quạnh nhớ thương thêm.
Tôi đã về Hà Nội Vào Đêm.
Điện sáng tình vương những nỗi niềm.
Chờ phút dìu nhau qua phố vắng.
Nhưng lòng nghe lạnh dấu chân em
Ngày ấy quen nhau mắt ướt nhèm.
Lên đường bỏ lại những  trăng.đêm
Thuở nào hai đứa nhìn Thê Húc
Dòng nước thiên nhiên cá nổi chìm.,.
                           ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 07:33:17 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 12.05.2009 16:08:13
0
Duyên kỳ ngộ.
ai đem câu hát ngọt ngào
 gieo từng nỗi nhớ chạy vào buồn tim.
Từng đêm xuân vẫn đi tìm
Sông Trà quê mẹ về đêm,.lạnh đầy.
vài con chim nhỏ lạc bầy
Từng đêm nhình mảnh trăng gầy.,mà thương
Sao trời lấp lánh bên nương
Mà say cái thuở  nắng ,sương.nhạt ,hường
lòng thu vẫn mãi còn vương.
Con đường cát mịn nỗi buồn lãng du
gió nâng từng những lời ru.
Để hương liễu chạm cánh dù cà phê.
Thương hòai  lối nhỏ miền quê.
bóng người em gái đi về phong sương.
tội cho nhan sắc xuân hường
Lo trăm ngàn việc vấn vương duyên hờ.,.
                          ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 07:36:25 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 12.05.2009 17:22:51
0
DÒNG SUỐI TƯƠNG TƯ
 

Dòng suối tương tư nhớ cánh bèo
Tháng ngày mong được nước mang theo.
Để về phương ấy nghe lời gió.
Để bến ngàn năm mấy lượt chèo...
                 ichnguyen
 

Nguồn nước sông Tương chảy muôn đời
Gửi về nơi ấy bấy nhiêu lời(...)
Phương xa có nhớ ngày xưa cũ???
Trên bến sông tương - ước một lời!!!





Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 12.05.2009 17:32:17
0


HÌNH BÓNG
anh ước làm chiếc gương
thêu hình em mãi đẹp.
Anh ước làm bến lạnh
Cho thuyền đậu quanh năm.
và ước làm đôi chim
bay vào trong trời mộng.
để ngàn năm hy vọng
sẽ luôn đến cùng ta.,.
             ichnguyen

Anh mơ ước
Mộng cao xa
Lời thiết tha...!
Vang bể cả...!
Đời hối hả...
Nhịp dập dồn
yêu tâm hồn
Trong trắng trong.
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 12.05.2009 17:59:10
0
Yêu tâm hồn trong trắng trong (Kẻ Ngông)
Tâm hồn trắng trong.
Con đường mênh mông.
Ta về bến sông.
Chẳng còn long đong.
Tâm hồn trắng trong.
Có còn hay không?
Đi về hướng đông.
ghe thuyền bên sông.
Con đò vẫn đông.
Những người tay không
Đâu còn ước mong.
Tâm hồn trắng trong.,.
               ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 07:37:54 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 13.05.2009 12:26:36
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

MONG
người đi độ ấy để người mong
Kẻ ở đêm khuya mãi chạnh lòng 
Cơn gió vô tình khơi kỷ niệm
Làn mây bất chợt gợi đèn chong
thuyền trôi lơ lững trong chiều vắng.
Bến đợi âm thầm giữa  chớp đông.
Gom góp hành trang về quê mẹ
để tình lữ thứ hết chờ trông.,.
                ichnguyen
 
Mong 
 
Bao nhiêu nỗi nhớ niềm mong
Cứa mãi vào tim tan nát lòng
Ngày đến phơi buồn trời tắt nắng
Đêm về rơi lệ ngọn đèn chong
Vườn hoang tĩnh lặng trông tin nhạn
Bến vắng âm thầm ngóng  gió đông
Tóc trắng phai sương hoàng hôn xuống
Tắt rồi ! hy vọng` mỏi mòn trông
 
T.T.K.13.4.2009
 

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 13.05.2009 12:59:32
0
RỪNG
Núi xanh đẹp cánh hoa rừng.
Phong lan nở vội đón mừng xuân sang.
Thiên đường rực sáng hào quang.
Ai tri âm đó dọc ngang sông hồ...
                ichnguyen



Vườn xin nhờ áng vân hồng
Nụ hoa e ắp giữa dòng gió mơn
Dương trần khoảnh khắc nào hơn
Tri âm hội ngộ gọt trơn cõi lòng. 
 
Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 13.05.2009 13:01:04
0

NIỀM VUI

Niềm vui trên mạng bạn tình đông.
Hòa khúc tương giao khỏi lạnh lòng.
Bướm vẫy tay chào xuân đến muộn.
Hoa còn thong thả hạ chờ mong.,.
                       ichnguyen



Trãi lòng chốn ảo lấp sầu đong
Trỗi khúc bi ai dịu nỗi lòng
Bướm thời rã cánh chờ nắng hạ
Hoa mơn hương sắc trãi xuân hồng.


Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.05.2009 00:39:03
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

CÁCH BIỆT(họa y đề bài của TTK)
Vẫn ước ao và vẫn nhớ mong
Từng đêm nghe gió lạnh se lòng
Mòn trông bóng nhạn đèn mau tắt.
Mỏi đợi tin oanh nến mãi chong
Thuyền đã tìm vui chiều nắng hạ.
Bến còn ủ dột sáng mưa đông
Sông xanh lơ lững khơi màu nhớ.
Én lượn xa rồi xuân vẫn mong.,.
                   ichnguyen



 
Hẹn
 
Từ độ ra đi vẫn nhớ mong
Bờ tre rạng trúc đậm mãi lòng
Ngoài sân lấp loáng trăng in bóng
Dưới bếp lăn tăn vệt đèn chong
Đất mẹ lạnh lùng trông tin nhạn
Quê cha hưu hắt ngóng gió đông
Hẹn ngày con phải về nơi ấy
Tóc trắng cha già thoả ước mong
 
T.T.K.13.4.2009

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.05.2009 10:28:15
0
Họa bài  HẸN  Của TTKH
Từ độ xa nhà vẫn ngóng trông
Vừơn rau luống cải quyện trong lòng
Ngòai sân thấp thóang trăng soi bóng
dưới bếp đang còn ngọn nến chong
Đất mẹ âm thầm trông bóng nhạn
Quê nhà hiu hắt ngắm trời đông
dù sao cũng phải về nơi ấy
để thỏa bao ngày nỗi nhớ mong.,.
                 ichnguyen
 
 
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.05.2009 11:04:46
0
NHỚ TRĂNG.
Em có bao giờ ,nghe mùa thu gọi gió.?
Để tìm thơ ,nơi quán trọ điêu tàn..
Nắng đã buồn ,và bỏ bạn đi hoang.
Chiều loang lổ ,ánh trăng vàng ủ dột.
Em có bao giờ ,nghe mùa thu đùa cợt.?
Khi mùa ve và cánh phượng hẹn hò
Những chiếc lá vàng đang đủng đỉnh làm thơ.
Gởi mơ ước không bến bờ đón nhận.
Em có bao giờ nghe mùa thu lận đận.?
Đi tìm thu để chiếc lá vàng rơi.
Và cánh hồng không nở được em ơi!
Bởi mơ ước cả đời.,tan vỡ hết.
Em có bao gờ nghe mùa thu đã chết.?
Để chú nai vàng đạp trên lá vàng thu.
Để cánh bèo trên mặt nước êm ru.
Đợi sương sớm mịt mù che lối đến.,.
                        ichnguyen
 
chungmotvuontho
machanvi

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.05.2009 16:49:47
0
YÊU
Làm sao định nghĩa được tình yêu
Mới nói thương nhau đã gọi yêu.

đến lớp ngỏ lời nghe cũng thích
Tan trừơng chung bước tưởng đà yêu
Đêm nằm thao thức mong trời sáng.
tối dạo thẩn thờ thấy dáng yêu
không gặp nhau ,là không chịu nỗi
Bấy giờ mới thật sự là yêu.,.
                ichnguyễn



            YÊU 

  
Trăm năm có được mấy lần yêu
Cuộc sống bấp bênh hết muốn yêu
Gạo lúa ngô khoai chìm bể khổ
Đô la ngoại tệ vút trời yêu
Con đau mẹ bệnh lòng thương kính
Vợ thảm cha sầu dạ mến yêu
Sốt sắn ra vào thăm sức khỏe
Gia đình khốn đốn khó tròn yêu. 
 



Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.05.2009 16:58:33
0

Trích đoạn: Kẻ Ngông

DÒNG SUỐI TƯƠNG TƯ


Dòng suối tương tư nhớ cánh bèo
Tháng ngày mong được nước mang theo.
Để về phương ấy nghe lời gió.
Để bến ngàn năm mấy lượt chèo...
                 ichnguyen


Nguồn nước sông Tương chảy muôn đời
Gửi về nơi ấy bấy nhiêu lời(...)
Phương xa có nhớ ngày xưa cũ???
Trên bến sông tương - ước một lời!!!





Sông Tương
 
Sông Tương nước chẩy lững lờ
Cuối nguồn em đứng bên bờ ngóng trông
Dạt dào con nước mênh mông
Trăm năm đã đợi mà không trùng phùng
 
T.T.K.14.4.2009
 
 

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.05.2009 20:19:54
0
Dòng sông
Dòng sông cách bởi đôi bờ.
Người đi kẻ đợi nước giờ mênh mông.
Thả buồn theo đám sầu đông.
Để nghe sóng gọi dòng sông lững lờ.,.
                         ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.05.2009 20:53:36
0
MÙA LÁ RƠI
Nhớ ngày xưa, chúng ta cùng chung bước.
Con đường dài ,phía trước rộng thênh thang
Hai đứa chờ nhau ,đứng trước cổng làng.
Nhìn cánh én mơ màng ,đời tan hợp.
Ngày chia tay ,chúng mình luôn bỏ lớp.
nhìn lá vàng bay ,.em chớp mắt nhìn anh.
Em thóang buồn ,rằng tình vẫn mong manh.
Khi chiếc lá trên cành ,vừa xa cội.
bỗng chiều nay, về quê trời xẩm tối.
Nhìn cảnh năm xưa anh bối rối tơ lòng.
Bến bỏ thuyền và thuyền đã sang sông.
Nhìn mây trắng mà trong lòng luyến tiếc.,.
                         ichnguyen
 
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.05.2009 20:56:26
0
THUỶ CHUNG

Vượt qua giông tố cheo leo
Qua bao ghềnh thác ngàn đèo hiểm nguy
Tình ta muôn thưở khắc ghi
Ươm bao nồng thắm cũng vì chúng ta
Yêu thương chẳng cách chẳng xa
Ngàn năm tình vẫn mặn mà thuỷ chung

thuỵ du
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.05.2009 21:02:52
0
Chung Thủy (họa bài Thủy Chung Của TD)
Dù bao đèo dốc cheo leo
Dù bao ngăn cách núi đèo hiểm nguy
Tấm lòng chung thủy khắc ghi
thành công tthất bại cũng vì chúng ta,
bây giờ tuy có cách xa.
nhưng lòng vẫn quyết đậm đà thủy chung.,.
                         ichnguyen
 
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 14.05.2009 21:51:02
0
quote:

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet

DUYÊN TÌNH
 
Duyên tình trĩu nặng cả tâm can
Suốt kiếp vương mang phận bẽ bàng
Nửa mảnh tâm hồn nhìn dáo dác
Nguyên phần thể xác ngắm mênh man
Bâng khuâng tấc dạ sầu lai láng
Xao xuyến lòng son ứa lệ tràn
Hận kiếp đơn côi trôi sóng dữ
Ngàn năm đọng trử mối tình tan.
-sd-




Duyên tình

Mùa thu in dấu nặng  tâm can
Hai đứa bên nhau dưới gốc bàng
Lá đỏ đùa vui rơi lác đác
Mây xanh mải dỡn bay miên  man
Men nồng gắn bó môi tươi nở
Vị đắng chia ly mắt lệ tràn
Nhớ mãi mùa thu ngày cách biệt
Trăm năm xa xót cuộc tình tan

T.T.K.14.4.2009
 


 
TÌNH DUYÊN (họa bài Duyên Tình Của SĐvà TTK
 
cho cả tâm hồn lẫn tỷ ,can
dìu nhau trú tạm táng cây bàng
nhìn mây tâm trí chừng quên lãng
ngắm nước tim lòng tựa mở mang
nhớ mãi những ngày chung bóng tựa
thương hòai đôi lúc giọt châu tràn
đau buồn thấy cuộc tình dang dỡ
gói trọn tình nhau chịu vỡ tan.,.
                       ichnguyen
 

 
Chôn dấu
 
Chôn giấu thật sâu tận đảm can
Tình ai hờ hững quá bẽ bàng
Mây xuyên lòng nhớ sầu vai gánh
Thuyền rẽ tim thương  buồn dạ mang
Mộng vỡ lều hoang mây ào đến
Duyên rơi bến vắng gió xô tràn
Đôi dòng gửi lại cho nhân thế
Lưu giữ nỗi niềm khát vọng tan
 
T.T.K.14.4.2009


 

 

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 15.05.2009 07:50:03
0
   NHỚ
Đường phố lung linh vệt sáng hồng
Một người đi,để một người mong
Từng đêm ấp ủ như thuyền bến.
những tháng sum vầy tựa nước sông.
Đếm lá thu vàng trăng sáng tỏ.
Nhìn làn mây bạc núi còn không?
phả vào tâm trí chiều xa vắng
Dòng suối tương tư chảy lạnh lòng.,.
                      ichnguyen
 
chungmotvuontho
machanvi

Kẻ Ngông
  • Số bài : 1579
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.03.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 16.05.2009 18:11:28
0


Nhà mình vui lắm bạn Ngông ơi!
 rảnh rỗi khi nào xuống dạo chơi
Nhưng phải báo mình cho đúng lúc
Chứ đừng  chậm trể phải theo thời
Long thành có bạn mình chăm sóc
Phước Thái nhiều cô cũng đến coi
Muốn tắm ra sông xuồng sẳn có
.Tha hồ ngắm cảnh đẹp nhiều nơi.,.
                     ichnguyen



 
Nghe rồi thích lắm ichnguyen ơi!
Có dịp ngao du sẽ ghé chơi
Di động bạn mang từ dạo ấy
Điện bàn Ngông nhấc tiện đôi thời
Du sơn gá nghĩa tình mai trúc  
Ngoạn cảnh nên duyên đẹp cuộc chơi
Ta định đi ngay chờ đón nhé
Chỉ vài mươi tiếng gặp tận nơi


Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 16.05.2009 18:18:57
0
NHỚ
Đường phố lung linh vệt sáng hồng
Một người đi,để một người mong
Từng đêm ấp ủ như thuyền bến.
những tháng sum vầy tựa nước sông.
Đếm lá thu vàng trăng sáng tỏ.
Nhìn làn mây bạc núi còn không?
phả vào tâm trí chiều xa vắng
Dòng suối tương tư chảy lạnh lòng.,.
                      ichnguyen


 
 
Nắng
 
Ngày mới vừa lên ánh nắng hồng
Bao ngày hoa cỏ đã trông mong
Cồn dâu đầy ắp thiên hà thuỷ
Bãi sắn tràn lan nước giống sông
Hạ đến hong khô cây tốt lại
Nắng về sưởi ấm lá vui không
Người người rộn rã vui cùng nắng
Ngây ngất niềm vui tận đáy lòng
 
 
T.T.K.16.4.2009

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 18:20:03 bởi ThanhThanhKhiet >

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 06.06.2009 19:14:39
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

CÁNH BÈO
Tôi muốn làm cánh bèo.
Lang thang trên dòng nước
.Để được đi xuôi ngược.
Về biển cả mênh mông.
Tôi muốn làm dòng sông.
Mang thuyền đi khắp nẻo.
Để ý hợp tâm đồng.
Cho bớt lòng khô héo.
Tôi muối làm trận mưa
Tuới hồn em mát dịu.
Để ngày mai em hiểu.
Em còn mãi trong tôi.,.
               ichnguyen
            
 
Cánh bèo trôi trong sương
Lên xuống cùng con nước
Luôn xanh màu mắt biếc
Đẹp tím lòng yêu thương
 
Mưa sa rơi miên trường
Dòng sông khi bão nổi
Lênh đênh đi muôn phương
Luôn giữ lòng không đổi
 
T.T.K.6.6.2009
 


_____________________________

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 09.06.2009 09:18:55
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

XIN ĐƯỢC LÀM CÁNH HOA
Mai xin làm cánh hoa
cho đời bao ước vọng.
Làm hoa mai buổi sáng
Để cho người chơi xuân
            ichnguyen

Đau đời
 
Vòng đời hoa rất ngắn
Giọt nắng cũng tan mau
Hoa tàn trong cay đắng
Nơi lòng càng thêm đau
 
T.T.K.9.6.2009
 

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 09.06.2009 10:26:38
0

Trích đoạn: ThanhThanhKhiet


quote:

Trích đoạn: ichnguyen

XIN ĐƯỢC LÀM CÁNH HOA
Mai xin làm cánh hoa
cho đời bao ước vọng.
Làm hoa mai buổi sáng
Để cho người chơi xuân
            ichnguyen

Đau đời
 
Vòng đời hoa rất ngắn
Giọt nắng cũng tan mau
Hoa tàn trong cay đắng
Nơi lòng càng thêm đau
 
T.T.K.9.6.2009
 

chungmotvuontho
machanvi

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 427 bài trong đề mục