THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 28 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 417 bài trong đề mục
huydungpro 15.07.2009 22:09:48 (permalink)
0

Trích đoạn: Người lính

GỬI LẠI GÌ?

Thu đời đã thoáng cô đơn

bạn bè lần lượt đi luôn quên chào

một điều nếu kịp nhắn nhau

yêu thương hơn nữa,thật giàu yêu thương / Huydungpro
Cháu Kính chào bác!
Cháu ghé thăm và có chút quà mọn gởi tặng bác đây!
Cháu kính chúc bác luôn mạnh khỏe và vui vẻ!
Trân trọng!
Cháu: Người lính
TẢN MẠN
VỀ NGƯỜI VÀ THƠ
Người lính - 14.7.2009
Rất vui lại gặp NL trong vườn thơ hd. Cảm ơn món quà của NL gởi tặng tôi, bài TẢN MẠN VỀ NGƯỜI VÀ THƠ mà NL viết trả lời bài GỬI LẠI GÌ?  hơi buồn của tôi.
Mạch thơ của NL thường hăng say. Chớ nhiễm giọng chớm buồn của tôi.
Thân quý.
huydung
#46
    huydungpro 15.07.2009 22:17:58 (permalink)
    0

    Trích đoạn: huydungpro

    Trích đoạn: huydungpro 
    thơ tháng 7
    Bài 1
    MỖI ĐẦU THU CHẠNH NHỚ... 

    Bài 2
    TRÊN ĐỒI 


    Bài 3
    KHUYẾT NGÀY HY SINH
     
    Báo tử khuyết ngày, phần mộ xa
    mộ chí không ngày Anh ngã xuống
    không quê, tên, họ, tuổi phôi pha!
    Chọn Hai bảy - Bảy làm Giỗ cúng
    chẳng nhạt tình, nhang thắp mỗi nhà.
    #47
      huydungpro 16.07.2009 19:20:20 (permalink)
      0

      Trích đoạn: huydungpro

      Trích đoạn: huydungpro

      Trích đoạn: huydungpro 
      thơ tháng 7
      Bài 1
      MỖI ĐẦU THU CHẠNH NHỚ... 

      Bài 2
      TRÊN ĐỒI 


      Bài 3
      KHUYẾT NGÀY HY SINH

      Bài 4
      MÃI TUỔI HAI MƯƠI
       
      Quốc thiều lay động tầng sâu tâm trí phút lên đường
      trong “Tiến quân ca” nghe có phần riêng góp máu xương.
      Vuốt mắt - biệt ly bi tráng phút thiêng liêng xúc động
      cầm tay trinh trắng người yêu – luồng rung cảm tột cùng.
      Ngước nhìn lần cuối sân trường từng hẹn hò nóng bỏng
      ơi thế là xa em, mẹ, sông Hồng, ơi sông Hồng!
                                            *
      Chí trai ra trận, nhẹ nhàng thanh thới như đi học
      xếp bút vì thương đất mẹ đâu đâu cũng chiến trường.
      Thử thách gồ ghề muôn mặt, gian nguy đeo mỗi bước
      ba lô đè gí hai vai, đường tít tắp mù sương.
       
      Bao lần vượt dốc, thiếp đi trong chang chang bụi bặm
      vững chãi niềm tin: toàn thắng về nòi giống thủy chung
      ước nguyện đôi chân lưu dấu trên Trường Sơn thăm thẳm
      khó khăn đối mặt, coi hy sinh nhẹ tựa lông hồng.
       
      Hy sinh anh dũng (30-7-1972). Các anh yêu... mãi không về tới!
      xanh mãi tuổi lên đường ấy, đỏ máu tuổi xuân tươi
      cái tuổi trong veo, lãng mạn, hăng say, tình phơi phới
      thông minh, ươm nụ tài năng, tâm khảm sáng ngời ngời.
                                             *
      Thế hệ hôm nay, thấu hiểu lòng Anh, hoài cảm khái
      Mẹ Hiền Tổ Quốc ôm Anh ‘mãi mãi tuổi hai mươi’!
                                         CỔ NHUẾ, HÀ NỘI, 30-7-2009 LÀM GIỖ LẦN 37 LIỆT SĨ NGUYỄN VĂN THẠC
      #48
        tietkimquyduc 18.07.2009 07:13:48 (permalink)
        0

        Trích đoạn: tietkimquyduc

        -Copy qua quán này... xin tặng Thi huynh Hdp và các bạn trẻ để góp dzui...

        -Xin ghé thăm nhà riêng của VIT... vì thấy phù hợp tâm tình hơn...
        nhưng không buồn tình... và cũng không chia tình...
        Với lời chúc sức khỏe và yêu đời hơn...

        -CHÙM THƠ CHÚC THỌ 60, 70, 80 xuân

         
        1-CHÚC MỪNG CÁC CỤ ‘ĐÁO TUẾ’
         
        Vượt qua ‘cột mốc’ sáu mươi
        Là ta đã ‘thắng lợi rồi’… đời nay
        Trời cho đủ sức đủ tài
        Sống vui, sống khỏe… tương lai là lời
        Ta xây cuộc sống thảnh thơi
        Đầu tư vốn lãi cho đời… kiếp sau
        Là gương đạo đức làm đầu
        Gieo nhân gặt quả, sang giàu…do Tâm…
         
        2-MỪNG CÁC CỤ ‘CỔ LAI HI’
         
        Vượt qua ‘cột mốc’ bảy mươi
        Chứng minh phúc hậu ‘cổ lai hi’ rồi
        Tròn ơn nước, vẹn ơn đời
        Chan hòa nghĩa xóm… càng vui tình làng…
         
        3-CHÚC MỪNG CÁC CỤ ‘THƯỢNG THỌ’
         
        Vượt qua ‘cột mốc’ tám mươi
        Xứng danh ‘đại lão’ cuộc đời mãn viên
        Dẫu cho lắm của nhiều tiền
        Cũng không mua được phúc duyên kiếp này…
         


        Trích đoạn: vithong





         


         
        Huy Dung - Tiết Kim Quý Đức/Thiềng Đức - Vi Thông - Nhật Hạ - Minh Thanh Love - Ngụ Ngôn -? - Phạm Thị Cúc Vàng

        Cảm xúc nhân buổi họp mặt
        SINH NHẬT VNTQ lần 7

         
         
        Dù tôi chưa gặp bạn bao giờ
        Mới chỉ biết nhau qua nét thơ
        Ánh mắt thoạt nhìn hơi bỡ ngỡ
        Làn môi thoáng nở chút vu vơ
        Kim bằng ta kết dây thân ái
        Nghĩa thiết mình đan tay ước mơ
        Xin chúc tình thơ luôn sáng mãi
        Niềm vui hội ngộ mấy ai ngờ
         
        Vi Thông 

         


        -Hẹn ngày tái ngộ... Thiềng Đức.

        #49
          huydungpro 19.07.2009 12:12:26 (permalink)
          0
          Cảm ơn tình cảm nồng nhiệt và thơ của TĐ (Thiềng Đức, tietkimquyduc/thienkimquyduc). Và do mấy tấm hình ta nắm tay nhau, tôi xin đáp bằng bài thơ:
           
          CÒN GẶP NHAU LÀ QUÝ
           
          Hiểu bản sắc dân tộc đậm đà
          cội nguồn tâm khảm của ông cha
          Nên mừng “còn gặp nhau là quý”
          đâu cứ phải linh đình tiệc hoa
           
          Khai mạc trang nghiêm nói mở đầu
          chí tình mà nghĩa rộng tình sâu
          chọn câu:  “Nay gặp nhau là quý!
          thắng lợi là ngồi được với nhau”
           
          Vì đến cả siêu hội địa cầu
          chỉ mong đến thấy nhau là quý
          chứ còn qua mạng nhận và trao
          thực chất “gặp nhau đà quá quý”
           
          Bạn thử nghĩ xem, ngày tháng đi
          gặp nhau lần nữa dễ dàng chi
          mà không trọn vẹn niềm đồng cảm
          cùng bước thảnh thơi, ngắm sở kì.
           
          Đạo lí ‘dung thông’ – lẽ huyền vi          
          cũng khuyên giản dị: chăm liên kết
          cả chăm gặp gỡ tình thân thiết
          mà quý như vàng đáng nhớ ghi
          #50
            huydungpro 20.07.2009 18:30:41 (permalink)
            0

            Trích đoạn: huydungpro

            Trích đoạn: huydungpro

            Trích đoạn: huydungpro

            Trích đoạn: huydungpro 
            thơ tháng 7
            Bài 1
            MỖI ĐẦU THU CHẠNH NHỚ... 

            Bài 2
            TRÊN ĐỒI 


            Bài 3
            KHUYẾT NGÀY HY SINH

            Bài 4
            MÃI TUỔI HAI MƯƠI

            Bài  5
            TƯỞNG NHỚ NGƯỜI ANH
            NGUYỄN HUY TÚ 

            Tôi có người anh thật tuyệt vời
            Trái tim luôn hướng đến mọi người
            Mỗi cử chỉ đều chân thành giản dị
            Hình dáng thân yêu in dấu khắp mọi nơi
                                    *
            Thuở tao loạn gác bút nghiên đèn sách
            Thành sĩ quan sau khóa Lục quân
            Hết “Chợ Rã”, “Phủ Thông”, rồi “Bắc Cạn”
            Nào ngờ “Nà Phạc”(*), Nguyễn Huy Tú hi sinh!
                                    *
            Thế là anh không còn trên cõi Thế!
            Nghe tin như sét đánh bên tai
            Sau đêm đen hai chị mình địch giết
            Mẹ già sao chịu nổi nỗi đau này?!
                                    *
            Mỗi giọt máu rơi gai cào tim mẹ       
            Mắt mờ, tóc bạc, dáng liêu xiêu
            Anh là điểm tựa trong giông bão
            Nay anh mất rồi mẹ dựa đâu?
                                    *
            Tin anh mất làm sao báo mẹ?
            Ba lần đứt ruột chịu làm sao?!
            Nhà mình ngày trước đông vui thế
            Nay cảnh đìu hiu lạnh sớm chiều
                                    *
            Thác thiêng, anh hãy về báo mộng
            Giữa lòng đất lạnh anh nằm đâu?
            Nén hương cúng giỗ không ngày mất
            Chất thêm tim mẹ nỗi đau dầy!
                                    *
            Anh thương nhớ, bao đêm em bật khóc!
            Đến chiếc ba lô con cóc cũng trôi đâu?
            Đâu kỉ vật cùng nhiều trang nhật kí?
            Ghi khắc ngày nào ta bên nhau
                                    *
            Đời thương tiếc một tâm hồn đẹp thế
            Như hoa xuân rụng trước mùa thường lệ
            Tuổi đôi mươi anh để lại chiến trường
            Nợ nước thù nhà, đâu tiếc máu xương
                                    *     
            Anh sẽ mãi sống xuyên bao thế hệ
            Trong cháucon,trong những câuchuyện sớmchiều
            Trong mỗi tấm gương thế hệ trẻ noi theo
                                    *
            Nguyễn Huy Tú ngày nào luôn tự vấn:
            “Cho nước non, ta đã hiến dâng gì?”(**)
            Lòng bao dung đã đỡ em khi mềm yếu
            Như chiếc la bàn, Anh chỉ hướng em đi
                                    *
            Nếu phần nào Huy Dung-em vững bước
            Qua khổ đau chồng chất biết bao nhiêu
            Nhờ biết noi gương Huy Tú kính yêu.


                                                      (2009, 61 năm ngày Nguyễn Huy Tú hy sinh)
            ---------------------------------------------------------------
            (*) Những trận đánh thời chống Pháp
            (**)  Những năm trước 1945 Huy Tú thường đọc cho chúng tôi câu
            tiếng Pháp của bác học Louis Pasteur dịch là “Đừng hỏi Tổ Quốc
            đã cho ta những gì, hãy tự vấn ta đã hiến dâng gì”
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2009 00:25:23 bởi huydungpro >
            #51
              huydungpro 21.07.2009 12:03:48 (permalink)
              0
               
              THẸN ĐỎ MẶT VỚI THƠ
                                              (cũng là "thân phận thơ ta" vậy)

              Đưa Yêu vào tác phẩm
               
              mà thơ không dạt dào sống động, không hay
               
              thì đáng thẹn thay, tim đỏ sẫm.
              #52
                Phương Nam 22.07.2009 16:06:29 (permalink)
                0
                Kính chào bác Huydungpro!
                Lần đầu tiên cháu vào trang thơ của bác thì cũng là ngày kỷ niệm sinh nhật của bác.
                Cháu kính chúc bác luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và hồn thơ mãi tràn đầy!
                Cháu chỉ có món quà nhỏ dưới đây thôi mong bác đón nhận, xem như quà tặng sinh nhật, bác nhé! Cháu nghĩ bác sẽ vui với món quà này vì kỷ niệm ngày sinh năm nay của bác trùng hợp với một hiện tượng kỳ diệu của thiên nhiên!





                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/70348/C28B113176C047C18AA13BA610289D8A.jpg[/image]





                NHẬT THỰC TOÀN PHẦN

                Mặt trăng đi giữa hai người
                Nên quả cầu lửa tắt rồi, phút giây

                Bao người dưới đất mê say
                Đưa vào tầm mắt một ngày hòa ca

                Một đường thẳng tắp chở ba
                Hằng Nga ở giữa – tiếng gà, tối om…

                Ban ngày gặp được sao hôm
                Cùng bao tinh tú chập chờn trên cao

                Quý thay giây phút ngọt ngào
                Trăm năm mới được hôn nhau một lần…

                Phương Nam
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 20:28:20 bởi Khát vọng sống >
                Attached Image(s)
                #53
                  vithong 22.07.2009 19:30:57 (permalink)
                  0
                  CHÚC MỪNG SINH NHẬT
                  THI SĨ HUYDUNGPRO
                  KÍNH CHÚC TIỀN BỐI SỐNG LÂU TRĂM TUỔI
                  TRÀN ĐẦY SỨC KHỎE VÀ NIỀM VUI
                  Vi Thông









                   

                  CĂN NGUYÊN
                   

                  Nước từ khe đá chảy ra
                  Suối, sông ra biển phải qua thác ghềnh 
                  Đời người một kiếp lênh đênh 
                  Dạt theo năm tháng bồng bềnh lướt trôi
                   
                  Ngỡ ngàng chi nữa tôi ơi !
                  Bình tâm trở ngược tìm nơi cội nguồn
                  Tự nhiên chẳng có nỗi buồn
                  Nguồn cơn xao xuyến tại hồn nảy sinh
                   
                  Nắng về từ buổi bình minh
                  Khởi bao giông tố bởi tình gió mây
                  Lá vàng nếu chẳng rời bay
                  Mầm xanh đâu nỡ để cây lụi tàn
                   
                  Có niềm vui, có bẽ bàng
                  Vượt qua vất vả mới nhàn tấm thân
                  Đường đi hằn lại dấu chân
                  Nợ vay, vay trả thế nhân đời sầu
                   
                  Làm sao trở lại từ đầu?
                  Khi chân lỡ bước bên cầu thời gian !
                  Cuộc đời chiếc bóng phù vân
                  Ưu tư vầng trán nếp nhăn phơi bày
                   
                  Trăm năm cơn mộng vơi đầy
                  Thà như mây gió thoảng bay lưng trời
                  Dừng thôi ! mộng tưởng xa xôi
                  Hòa thân sương khói xuôi đời rong chơi
                   
                  Hay làm con sóng khơi vơi
                  Miên man vỗ nhịp hát lời phiêu du
                  Chuyến hành trình tới thiên thu
                  Nguồn cơn vạn sự khởi từ căn nguyên
                   
                  Vi Thông 
                   








                  Trang thơ lưu
                  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374
                  RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều 
                  RE: Chia Tình    
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 11:06:28 bởi vithong >
                  #54
                    THI NANG 23.07.2009 00:51:49 (permalink)
                    0
                    THUYỀN SON
                     
                    Xuân sao xơ xác chiếc thuyền con
                    đằng đẵng thân chờ đến mỏi mòn.
                    Biển thẳm xanh xao màu quạnh vắng
                    sương mờ nhợt nhạt giọt cô đơn.
                    Xót xa, sóng bạc đầu xoà rối
                    đau đớn, mây đen bóng cuộn tròn.
                    Mưa nắng dãi dầu, kim khí gỉ
                    mà thuyền roi rói mãi lòng son!


                    _____________________________

                    huy dung,
                    người đi tìm thuyết Dung thông


                    Kính chào bác huydung,
                    Cảm ơn bác huydung ghé thăm tệ xá và để lại thơ hay
                    Kính chúc bác huydung và gia đình luôn vui vẻ;khỏe mạnh và hạnh phúc
                    Xin được đáp lễ bài thơ "Thuyền son "của bác huydung
                     
                    LÒNG SON
                     
                    Suốt đời gìn giữ tấm lòng son
                    Nguyện ước trăm năm được vẹn tròn
                    Nuốt lệ thương người về cuối bể
                    Đau lòng xót kẻ ở đầu non
                    Bền tâm ngóng đợi dù tim héo
                    Vững dạ chờ mong dẫu gót mòn
                    Sóng gió không làm thay đổi chí
                    Bến còn chung thủy với thuyền con
                    Thi Nang
                    #55
                      Huyền Băng 23.07.2009 20:48:43 (permalink)
                      0

                      THUYỀN SON

                      Xuân sao xơ xác chiếc thuyền con
                      đằng đẵng thân chờ đến mỏi mòn.
                      Biển thẳm xanh xao màu quạnh vắng
                      sương mờ nhợt nhạt giọt cô đơn.
                      Xót xa, sóng bạc đầu xoà rối
                      đau đớn, mây đen bóng cuộn tròn.
                      Mưa nắng dãi dầu, kim khí gỉ
                      mà thuyền roi rói mãi lòng son!
                      Huy dung

                       
                        Thuyền và nước
                         
                        Dòng đời kia bóng một thuyền con
                        Chỡ bao năm tháng chí không mòn
                        Đêm về neo bến nơi yên vắng
                        Thả chút thi thơ xóa quạnh đơn...
                        Bình trí thu tâm hòa tiết nghĩa
                        Nối vòng tay  lớn... cố cho tròn
                        Mặc đời dâu bể luôn bền bĩ
                        Thuyền cùng với nước mãi sắt son
                         
                        Huyền Băng
                         
                        Kính chúc chú  thêm năm tuổi thêm bạn hữu và niềm vui


                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/28480160D6A04E3E9C8310C5E0A2CC13.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                      #56
                        tietkimquyduc 24.07.2009 04:31:59 (permalink)
                        0
                        -Xin đáp lễ giao lưu với Thi huynh huydungpro...
                         

                        Trích đoạn: tietkimquyduc

                        Đáp lễ, huydung-tôi đến tại vườn thơ Thiền Đức trân tặng TĐ bài thơ luật Đường này (và qua TĐ tới các thi hữu yêu thơ Đluật của vnthuquan ta). Tôi thích làm thơ Đl lãng mạn hoặc về thân phận con người. Cũng ưa họa, nhưng tuyệt nhiên không ưa và chưa họa thể loại thơ thù tạc, TĐ tiên sinh à.
                        ----------------------
                        -Cám ơn ý kiến bác hdp về thơ thù tạc...
                        TĐ cũng đồng tình với bác về việc này...
                        vì mấy năm qua TĐ đã thù tạc với hơn 50 Thi hữu trên net
                        (có danh sách ghi nhớ) nên ngán lắm rồi và cũng không đủ
                        thời gian thù tạc... như các bạn trẻ...
                        Vui thì cũng vui đấy, nhưng TĐ cũng sẽ giảm thù tạc...
                        Xin các bạn trẻ thông cảm... sorry...
                        ---------------
                        -Nhân tiện cũng xin chúc mừng Sinh nhật bác hdp...
                        Happy birthday 22/7...

                        #57
                          huydungpro 24.07.2009 22:42:10 (permalink)
                          0
                               24/7/2009
                               huydung-tôi xin chân thành cảm ơn bác TĐ, Mod HB, quý thi hữu VT, KVS (PN), TN đã vào trang thơ HD chúc SN tôi. Miễn thứ cho tôi về sự hồi âm hơi trễ.
                               Tôi thú vị với bài luật Đường vui Thiềng Đức(Tkqđ) đem đến tặng tôi.
                               Mod HB đã họa nguyên vận bài Thuyền Son của tôi bằng bài Thuyền và nước với đủ 6 chữ vần con, mòn, đơn, tròn, son và tặng tôi bông hoa lớn đóng trong khung gỗ to trang trọng.
                               Bài Thuyền Son ấy cũng được Cây luật Đường đáng nể Thi Năng họa rất hay (chỉ có 1 chữ vần ĐƠN bị đổi là NON).
                               Tôi thật vui thấy vithong lỉnh kỉnh ôm đến tặng tôi nảo hoa (chùm 12 đóa hồng dễ thương luôn nhấp nháy), nào thơ (bài CĂN NGUYÊN theo tôi rất hay), nào hình minh họa (cô gái múa điệu ảo huyền trên nền mây trắng ùn ùn đã chớm sẫm màu nâu).
                               Em Phương Nam(Khát Vọng Sống) thành viên mới của vntq tự tin rằng món quà tặng SN tôi hẳn làm tôi hài lòng: có lẽ không do lẵng trái cây nhiều màu đậm hài hòa mà do bài thơ em tặng tôi về NHẬT THỰC TOÀN PHẦN, một hiện tượng thiên nhiên lại 'thú vị' xảy ra trúng ngày SN huydung!
                               Kính chúc tất cả luôn khoẻ và vui.
                                              huydung
                          #58
                            huydungpro 25.07.2009 09:34:25 (permalink)
                            0
                             
                            NÂNG NIU
                            VỚI THÂN PHẬN NHƯ THẾ, CẦN PHẢI NÂNG NIU VẬY:
                             

                            Mải bước nhịp rầm rì
                            đường hơn nửa đã đi
                            thời gian đà ánh bạc:
                            chưa ngộ yêu là gì
                             
                            Trải lưu ly, trắc trở 

                            lắm trớ trêu, dang dở                        
                            càng nâng niu tình yêu
                            như nhịp tim, hơi thở.

                             

                            Tim ta đang núi lửa

                            ơi hồn-hậu-nét-hoa
                            chớ liếc qua mà bỏng
                            Nâng niu hơn bao giờ !
                            #59
                              huydungpro 26.07.2009 09:46:38 (permalink)
                              0
                               
                                  CỎ  DẠI 
                               
                              Rét tháng ba bà già sém ngất

                              sang tháng bảy lất phất mưa ngâu

                              sương tháng chín mịt mù trời đất

                              anh - loài cỏ vẫn sáng tươi màu

                                                       *

                              Cỏ bình thường, nhờ hoa thêm sang trọng

                              hoa kém sắc khi xa nền cỏ xanh

                              em vô hồn khi thiếu vắng anh

                              nếu xa cách hỏi làm sao sống.

                                                      *

                              Với hoa, cỏ kết thành lời

                              ca khúc lả lơi

                              thướt tha dàn nhạc

                              từ nay cỏ hết rối bời.

                               

                              Áo choàng hoàng hôn nhẹ rơi

                              ngập ngừng hờ phủ lưng trần

                              thân thương trùm cỏ dại

                              chuyện trò cùng cỏ thân

                              qua truyện xưa, đương đại...
                               
                              Anh ngộ mình - cỏ dại
                               
                              siêu tịnh, biếc trong ngần. 
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2009 12:18:46 bởi huydungpro >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 28 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 417 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9