Tôi viết thơ...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 144 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 24.07.2010 18:07:14
0

Trích đoạn: poem


Chú mới thêm Hương Hoắc Quất Trì
Vui đùa trêu chọc xóm bên...hi* (* là cười đó nha)
Đoạn Tràng lỡ hẹn gãy từng khúc
Bác lớn bội ước rớt mấy chuỳ

Tội nghiệp người dưng chú chọc mãi
Hoắc Trì cung tiễn bắn tên chi
Cháu cười - Chú ghẹo - bác tưng tửng
Chú quyết tìm chai - chai đế quỳ

Chú quyết tìm chai - chai đế quỳ
Tức mà...mà cái... cái người y* (*y, va, hắn)
Nên bèn hô to : "ta thề chưởi" ( í lộn : " ta thề chiến"
Ai đọc cũng cười ha hả hí hi...

Poem

( hoachuong ơi ! Tiểu Tiểu điệc xin phép vào chơi giỡn thơ thẫn thẫn thờ chút ! Vui quá ! He he he)




Nè nè vào động của bà bà phải goi đúng danh đúng tánh  à nha
 Không thì sẽ bị hỏa chưởng của bà đấy: phải dùng  cho đúng tên của bà từng thời từng
lúc:
 
Khi con gái ít tắm  :                  hoắc hương
Khi dử như cọp:                       hổ ác hương
Khi chướng  mắt :                     hoa chướng
Khi đi  qua tàu lấy chồng  :   hồ a chương
Khi đổi màu :                           hoặc hường
Khi bất phân thắng bại  :          hòa chưởng
Khi gây hoạ rồi dọt :                họa chường
Khi giận đốt nhà:                       hỏa chưởng
 
nhớ hong   poem   tiểu điệc
 
hỏa chưởng



HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: Tôi viết thơ... - 24.07.2010 18:52:03
0

He he he...
Vui quá ! Cho em vào chơi với Hoả Chưởng "pùm! pùm! pùm!



LẮM HƯƠNG

Hoắc Hương ngan ngát nẻo đường
Bốn phương tám hướng người thương đón chào
Hương thơm ngào ngạt ngọt ngào
Nhiều bác Đoạn Khúc cồn cào con tim
Lắm bác mơ Hương kiếm tìm
Ngày đêm ngơ ngẩn như kim đâm giò
1 chân cũng nhắc lò cò
2 chân cũng vẫn chạy gò Hoa Chướng
Chiến đấu đối thủ để được Hoà chưởng
Song long tiến thủ Hồ A Chương kỳ phùng
Nhưng sao Hoạ Chưởng lạnh lùng
Tung quyền sút cước Hoả Chưởng lộn nhào
Tìm Hoắc Hương hổng được - Đoản Khúc mạng anh hào
ÁC HƯƠNG nàng hỡi - máu đào chàng rơi

Hic...úi trời !

HRPT
HRPT

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tôi viết thơ... - 24.07.2010 22:19:52
0


Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

Sưởi đời giá lạnh ngát hương

Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua

Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

Lần kinh sám hối lòng thanh thản

Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


Vancali 7.23.10

Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...




               quả tim  em tặng khỏi mua..

           Cái quả tim em tặng khỏi mua
           Lòng thành dâng kính miệng không đùa
           Đọan Trường, có nợ đời lên mốc
           Hữu Hạnh ,không duyên sắc nổi chua
           Minh tuấn  , mon men rình ngó mặt
           Thanh huy , dự định chận  ngang chùa
           Hiếu cầu thuc nữ  đâu quân tử ??
           Yểu điệu vầy hoài hỏng lẻ thua??


                                       Hò ác huơng

Quí huynh thấy em tội hong ...
LÀM ƠN LỤM DÙM TIM EM
 
 
Đội dù giữa biển che mưa
Buồn duyên cũng muốn lên chùa tu thân
Kệ kinh khó phủi bụi trần
Nghĩ câu thơ họa...bâng khuâng nhớ người...
 
TIM KHÔNG BÁN
 
Tim người đâu bán để mà mua
Hệ trọng thân đâu chuyện giỡn đùa
"Van" đẹp số vui vun kiếp ngọt
"Huy" buồn phận mạc chịu đời chua
Chung lòng mặn đắng đừng quên bạn
Trọn nghĩa buồn đau chớ ẩn chùa
Kẻ tục người tu e khó gặp
Thơ tình xướng họa tỏ hơn thua
 
Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 21:51:51 bởi TTH >

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Tôi viết thơ... - 25.07.2010 01:25:14
0
 
 


 


Tim nghèo em bán chợ đông
Cầu trang quân tử say dòng vấn vương

Sưởi đời giá lạnh ngát hương

Ơn chàng em nguyện tình thương bốn mùa


Tim gầy

Bán rẻ tim nghèo mấy kẻ mua

Nhiều năm thấm lạnh lắm trêu đùa

Thanh Huy uốn lưỡi trao tình đắng

Hữu Hạnh tô lời gửi phận chua

Nghĩa bạn mang theo nàng ép gối

Duyên chàng xé bỏ ả lên chùa

Lần kinh sám hối lòng thanh thản

Tối ngắm sao trời mặc thắng thua


Vancali 7.23.10

Quí huynh tỷ thấy em tội hong ...

                 quả tim  em tặng khỏi mua 

             Cái quả tim em tặng khỏi mua
             Lòng thành dâng kính miệng không đùa
             Đọan Trường, có nợ đời lên mốc
             Hữu Hạnh ,không duyên sắc nổi chua
             Minh tuấn  , mon men rình ngó mặt
             Thanh huy , dự định chận  ngang chùa
             Hiếu cầu thuc nữ  đâu quân tử ??
             Yểu điệu vầy hoài hỏng lẻ thua?? 


  Hò ác huơng

Quí huynh thấy em tội hong ...
LÀM ƠN LỤM DÙM TIM EM
 
 
Đội dù giữa biển che mưa
Buồn duyên cũng muốn lên chùa tu thân
Kệ kinh khó phủi bụi trần
Nghĩ câu thơ họa...bâng khuâng nhớ người...
 
TIM KHÔNG BÁN
 
Tim người đâu bán để mà mua
Hệ trọng thân đâu chuyện giỡn đùa
"Van" đẹp tình vui vun kiếp ngọt
"Huy" buồn phận mạc chịu đời chua
Chua ngọt chung lòng đừng bỏ bạn
Sướng đau trọn nghĩa chớ vô chùa
Kẻ tu người tục làm sao gặp
Đối họa thơ tình phân được thua
 
Thanh Huy
 
 
 
tim nghèo nao bán, kẻ hèn mua
kìa ai nhìn ngó với trêu đùa
những muốn trầu cau gầy duyên nợ
còn e gạo hẩm với dưa chua
mối lái đang nhờ tìm đến ngõ
rủi may vẫn muốn hỏi trên chùa
một bước cố liều đường ong bướm
dầu sao chẳng kể thắng cùng thua
TieuDien
 
Sợ lãnh thẹo
 
Tim sen đăng đắng mát tỳ mua
Tim ở Ca Li chẳng dám đùa
Sợ bạn Thanh Huy vung mã tấu
E ông Hữu Hạnh ném cà chua
Chẳng thà sớm tối nằm ôm gối
Hơn phải ngày đêm giữ oản chùa
Còn nữa mấy cô đang gắm ghé
Có ngày lãnh thẹo... chịu, xin thua
 
Chu Hà

 

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tôi viết thơ... - 27.07.2010 16:58:56
0
HoacHuong
 
Một tên mang nghĩa hai Hoa
Một là Hoa Chướng hai là Hoắc Hương
Để cho thiên hạ khó lường
Người khôn ăn nói nửa chừng*.Thật ghê !
 
HiHii
 
*"Người khôn ăn nói nửa chừng
Để cho thiên hạ vừa mừng vừa lo "( Ca dao )
 
K.N


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 28.07.2010 21:00:29
0

Nợ em
 
Anh nợ em cả cuộc đời
Nợ từ kiếp trước nợ mười kiếp sau
Biết là không trả hết đâu
Anh xin làm phận cau trầu nợ em...

kimrbl





Nợ em….
 
Biết là không trả hết đâu   **
Xin anh cứ để hàm râu em rờ
Thì nợ mười kiếp em lờ
Sáng trưa chiều tối làm thơ trả dần
Thơ anh em đọc muốn đần
Mê mang quên cả nợ nần  anh vay
Anh ơi … anh thiệt là tài
Sợi râu anh mọc dài dài …. em mê
 
Hoa chướng
 
**( kimrâu)
 
 

@ hi hi hi... Cho em chơi thơ với !

Có râu giống bác con trai
Bác hai ở cạnh cổng ngoài đóc tơ
Chú tư vóc người tầm cỡ
Là nông dân Trại Đoạn Trờ bên Tây
Lắm bà mê tít kéo nhây
Bác Đoạn một khúc quơ bay song chuỳ
Cố Phạm thì bác chà Trư
Giả vờ ẻo lả để mừ Cí đeo
Lòng Một Khúc tuyệt cú mèo
Trọn tình chung thuỷ(với->) Hương, theo cưới nàng
Linh đình cưới - không xuề xoàng
Đoạn Khúc hợp với Hoắc nàng... nên lắm bà ghen
Mấy ngày bận cươi ... trống kèn
Nên Khúc mọc lắm râu chen chúc càm
Chị Hoắc kỳ Hương rờ tạm
Đoạn nhột cười híp mí cầm tay Hương
Bái đường !
...

lathuphai


@ Thơ Cô công chúa Hàm Hương hay và vui quá ! Cháu thích chơi chung ! Còn thơ bác Kim Râu thì hay ngàn năm rồi ! Ai đọc cũng vui mừng hết đấy ! He he he...

Kim ca ca thấy đám cưới 2 người vui hông ?




lathuphai

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 28.07.2010 21:14:52
0
HoacHuong

Một tên mang nghĩa hai Hoa
Một là Hoa Chướng hai là Hoắc Hương
Để cho thiên hạ khó lường

K.N



"Khó lường"  bả chưởi nát xương
Cí gì phàm tục cũng bường chưởi xéo Ác Hương
Hoa Chướng chồng là chú Mường
Nên lão pà pá Cì lươn ức chồng
Ống chề vì bởi đa lòng
Khúc Mường chỉ thích Hoa Hồng thuỷ chung

lathuphai

@ Chúc cho chú Mừng đẹp trai
Chúc cho Hoa Chướng xinh đài Hoắc Hương
Có ai đến xóm Thôn lương
Câu hò điệu hát Khúc + Chương cưới rồi !
Vỗ tay "đôm đốp" liên hồi
Tiệc cưới khách ngồi cười nở trên môi...

Có mí Cí gì khóc ôi...
"Chồng ơi ống chề ối ôi...hết tòi "
Điện thoại gọi Đoạn: "anh ơi !"
Cúp ngay cái "cụp" lạy thôi ! dang à !
Xê ra pà ! Pà đã có mấy chồng và 2 con rồi mà !
Con út pà hơn tui mấy tuổi mà lão pà pà còn la cà vẹo gạt iu tui
Úi ùi ui úi ùi ui
Chít rùi ! cứu Khúc với Hoả Chưởng ơi
Khúc anh chỉ iu mình nàng công chúa Hàm Hương thôi à nha !
Xê ra xê ra mấy pà !

Ha ha ha


Mỗi lần Cí gì gọi điện thoại mọi người đều nghe nha
Vì chủ nhân đt để loa nghe ngoài...Ói òi ói òi...


$$$ He he he...vui quá !

@ Cô Hoắc Hương ạ ! Cháu vui mừng nên uống rượu hơi nhiều, xỉn quá rồi ! Ha ha ha...Chúc cô mãi xinh đẹp và vui tươi hạnh phúc bên chú Một Khúc !

[sm=a%20flower%20for%20her.gif][sm=hug%20n%20kiss.gif]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 00:21:32 bởi lathuphai >
lathuphai

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Tôi viết thơ... - 28.07.2010 21:46:45
0
 

Lộc trời

Răng gần rụng hết vẫn còn chơi
Có mất gì đâu tính lỗ lời
Quán rượu nhào vô ca vọng cổ
Phòng trà kiếm đến nhậu bia hơi
Đùa hoa bỡn nguyệt vui tình ý
Bắt bướm vờn mây thõa mộng đời
Bổng lộc trời ban ra sức hưởng
Giương buồm vượt sóng ngược dòng bơi

Vancali 7.17.10
  
 
XIN THÔI
 
Thiệt là hết nói thú ăn chơi
Sức tận còn đâu tính chuyện lời
Dáng đẹp mắt mờ sao mó mặt
Môi xinh lưỡi thụt khó trao hơi
Dục lên đôi chút đau xương cốt
Khoái đến liên tu nát của đời
Thôi lẩn thân tìm nơi vắng vẻ
Chuyện tình phó mặc kẻ đua bơi
 
Thanh Huy

 
Lộc Trời
 
Răng cứng lưỡi mềm bộ để chơi
Trời sinh diệu dụng tả muôn lời
Ba mươi hai cái nhai nhiều nhé
Chỉ có một thôi nói dở hơi
Thuở trẻ phong lưu mê đủ thứ
Giờ già cũng vậy rất yêu đời
Đùa hoa bắt bướm đừng nên nhắc
Nhắc nữa tui thèm thiếu chỗ bơi 
 
hihihhi
Chu Hà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 21:58:57 bởi Chu Ha >

Chu Ha
  • Số bài : 537
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.03.2008
RE: Tôi viết thơ... - 28.07.2010 23:05:03
0
 
 
Trăng  đáy nước

Mặt hồ lấp lánh mảnh trăng đơn
Gió thoảng mây đưa bóng chập chờn
Nước biếc xanh xao đời ngắn ngủi
Sao ngàn ủ rũ sóng từng cơn
Sương mờ gác vắng người thao thức
Dáng hạc đêm thâu kẻ tủi hờn
Trống điểm canh tàn lòng khắc khoải
Duyên tình trôi nổi mộng đào sơn

Vancali 7.23.10

 




 
giường đơn thôi kể chiếu chăn đơn
nửa giấc sầu đưa bóng chập chờn
nhật khuất xế tà mây mấy chập
triều lui nước rặc sóng vài cơn
sinh tử kiếp nhờ nào oán thán
rủi may trời định dám tủi hờn
một bước một xa, đời tẻ lạnh
ốm gầy còn muốn cậy hoài sơn
 
TieuDien
 
 
Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Chu Hà



Lời Chinh Phu

Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
Chí khí làm trai phải chịu hờn
Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
Sa trường một dạ nước thôi cơn
Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

Hữu Hạnh

 
Tăm cá

Đêm dài g
i chiếc lnh cô đơn

Lá đ
m sương khuya ngn gió chn

Lũ d
ế than van hòa lm điu

Cõi lòng n
c n nhp vài cơn

Trăng ngà bóng l
cung su oán

M
t biếc đơn côi ngn l hn

Tr
ng đim canh tàn tim li nhp

Sao ng
ười tăm cá bit non sơn


Vancali 7.24.10
 
 
BÓNG CHIM
 
Thân em liễu yếu chiếu giường đơn
Khuya khoắt đêm mơ thấy bóng chờn
Lo lắng giật mình duyên lỗi nhịp
Đớn đau tỉnh giấc gió đùa cơn
Tóc tơ tàn úa tâm rơi loạn
Tình nghĩa xanh xao lệ đổ hờn
Chẳng lẽ đời chìm trong hố thẳm
Người yêu mất hút giữa thâm sơn!
 
Thanh Huy
 
 
                                Lời mong mỏi                                   
 

Làm sao đánh đổì nét pha sơn    
Sĩ khí nam nhi há phải hờn

Nghĩa vợ muôn đời luôn gắn bó

Tình chồng vạn thuở mãi dằn cơn

Mong cho xướng họa cười êm ấm

Đợi đón thơ văn thở nhẹ chờn
Chỉ muốn ngày sau vui khắp nẻo

Không còn lắm kẻ chịu phòng đơn
 
Nguyễn Gia Linh

 
 
Đơn Giản
 
Gỗ tốt đâu cần đến nước sơn
Tình thâm nghĩa trọng hết ghen hờn
Trước sau tạc dạ đừng tùy hứng
Chung thủy ghi lòng chớ nói cơn
Phải trái sáng trong không quẹo quọ
Rõ ràng minh bạch chẳng lờn chờn
Mọi người đều vậy đời êm ả
Hạnh phúc vun trồng thật giản đơn
 
Chu Hà


DOHOANGQUAN
  • Số bài : 124
  • Điểm: 18
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2010
RE: Tôi viết thơ... - 28.07.2010 23:59:00
0
 
 
Chinh Phụ
 
Chờ chồng mòn mỏi cảnh neo đơn
Sớm tối phòng thưa đốm chập chờn
Con dại ngây thơ  thường ấm lạnh
Mẹ già sức yếu bệnh từng cơn
Tình nhà một gánh đôi vai nặng
Nợ nước ngàn cân chẳng trách hờn
Ai bảo bạc vàng là quý trọng
Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
 
Chu Hà



Lời Chinh Phu

Ta thà đem đổi nghĩa keo sơn
Chí khí làm trai phải chịu hờn
Vó ngựa dặm ngàn thân chấp hiểm
Sa trường một dạ nước thôi cơn
Mong rồi mai sẽ cười yên ấm
Chẳng để giờ đây mộng ác chờn
Tiếng gọi non sông rền khắp nẻo
Thương nàng nuốt lệ phận cô đơn

Hữu Hạnh

 
Tăm cá

Đêm dài g
i chiếc lnh cô đơn

Lá đ
m sương khuya ngn gió chn

Lũ d
ế than van hòa lm điu

Cõi lòng n
c n nhp vài cơn

Trăng ngà bóng l
cung su oán

M
t biếc đơn côi ngn l hn

Tr
ng đim canh tàn tim li nhp

Sao ng
ười tăm cá bit non sơn


Vancali 7.24.10
 
 
BÓNG CHIM
 
Thân em liễu yếu chiếu giường đơn
Khuya khoắt đêm mơ thấy bóng chờn
Lo lắng giật mình duyên lỗi nhịp
Đớn đau tỉnh giấc gió đùa cơn
Tóc tơ tàn úa tâm rơi loạn
Tình nghĩa xanh xao lệ đổ hờn
Chẳng lẽ đời chìm trong hố thẳm
Người yêu mất hút giữa thâm sơn!
 
Thanh Huy
 
 
                                Lời mong mỏi                                   
 

Làm sao đánh đổì nét pha sơn    
Sĩ khí nam nhi há phải hờn

Nghĩa vợ muôn đời luôn gắn bó

Tình chồng vạn thuở mãi dằn cơn

Mong cho xướng họa cười êm ấm

Đợi đón thơ văn thở nhẹ chờn
Chỉ muốn ngày sau vui khắp nẻo

Không còn lắm kẻ chịu phòng đơn
 
Nguyễn Gia Linh

 
 
Đơn Giản
 
Gỗ tốt đâu cần đến nước sơn
Tình thâm nghĩa trọng hết ghen hờn
Trước sau tạc dạ đừng tùy hứng
Chung thủy ghi lòng chớ nói cơn
Phải trái sáng trong không quẹo quọ
Rõ ràng minh bạch chẳng lờn chờn
Mọi người đều vậy đời êm ả
Hạnh phúc vun trồng thật giản đơn
 
Chu Hà



THÔNG ĐẠO HẠNH

Dù người có lỗi nghĩa keo sơn
Vẫn thắm tình chung chẳng giận hờn
Trước kính lòng son trân trọng nhất
Sau tôn dạ sắt quý từng cơn
Phải thì theo tốt hòa êm ấm
Trái ngược nên xa lánh chớ chờn
Khắp nơi hòa thuận sống yên ả
Đạo thông đức hạnh lo chi đơn
 
Đỗ Hoàng Quân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2010 18:33:28 bởi DOHOANGQUAN >
DOHOANGQUAN

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 30.07.2010 18:51:28
0
Số em…
 
Khổ khổ cho em cái số em
Tóc tai chảy chuốt hỏng tèm nhem
Dáng đi coi kỷ hơi xà bát
Cái mặt rà ra chút lọ lem
hậu tướng nhìn qua thì giống cụ
chánh đường xẹp lép khó là mem *
chiêu phu mãi vỏ bao nhiêu bận
chẳng một anh hùng tới bóc tem…
 
hồ ác hương

* madam
 

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 31.07.2010 02:41:59
0
Hehe …. Đúng là đời là mộT bức tranh vui
Hôm qua hoachướng này là vô danh tiểu tốt  ,hôm nay lại là VIP…
người rất quan trọng   nha

đả quá ta
từ ngày thư quán ta có muc chấm điểm , biết bao nhiêu binh nhì lên đại úy ào ào … có em trong đó hihi
mục chấm điểm này hay thật…hay cái là nó không lộ diện người chấm điểm hihi
giống như hồn thơ chấm điểm cho xác thơ
 
hihi hồn thơ đây là người chết làm thơ , nguoi khg có xác nên khg có tên tuổi mà lộ diện …hihi sướng quá ta

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 08:36:25 bởi HoacHuong >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Tôi viết thơ... - 31.07.2010 10:08:03
0
Trích đoạn: HoacHuong

Hehe …. Đúng là đời là mộT bức tranh vui
Hôm qua hoachướng này là vô danh tiểu tốt  ,hôm nay lại là VIP…
người rất quan trọng   nha

đả quá ta
từ ngày thư quán ta có muc chấm điểm , biết bao nhiêu binh nhì lên đại úy ào ào … có em trong đó hihi
mục chấm điểm này hay thật…hay cái là nó không lộ diện người chấm điểm hihi
giống như hồn thơ chấm điểm cho xác thơ

hihi hồn thơ đây là người chết làm thơ , nguoi khg có xác nên khg có tên tuổi mà lộ diện …hihi sướng quá ta


HoacHuong lên VIP , lên sao
Tốc độ chóng mặt khác nào tên bay
Cứ đà này chả mấy ngày
Sẽ lên Đại tướng thật oai nhất nhà !
 
HiHii
 
K.N


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

lathuphai
  • Số bài : 383
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 31.07.2010 10:52:36
0
Cái gì cũng la
Thiệt là... HỒ ÁC HƯƠNG mà
Vui thơ đi nha
Đừng có tốc nhà
HOẢ CHƯỞNG ạ

Kính lời chào cô ( chú) hoắc hương ở lại vui thơ ca
Cháu tạm biệt _ đi xa
Nếu xong việc tí _ tranh thủ vào thăm cô (chú) chút xíu à !

Cháu biến ! Vì cháu là ma (chết rồi chỉ còn hồn thơ thôi )

Ka ka ka


lathuphai

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 31.07.2010 13:32:37
0

Trích đoạn: kimrbl

Trích đoạn: HoacHuong

Hehe …. Đúng là đời là mộT bức tranh vui
Hôm qua hoachướng này là vô danh tiểu tốt  ,hôm nay lại là VIP…
người rất quan trọng   nha

đả quá ta
từ ngày thư quán ta có muc chấm điểm , biết bao nhiêu binh nhì lên đại úy ào ào … có em trong đó hihi
mục chấm điểm này hay thật…hay cái là nó không lộ diện người chấm điểm hihi
giống như hồn thơ chấm điểm cho xác thơ

hihi hồn thơ đây là người chết làm thơ , nguoi khg có xác nên khg có tên tuổi mà lộ diện …hihi sướng quá ta


HoacHuong lên VIP , lên sao
Tốc độ chóng mặt khác nào tên bay
Cứ đà này chả mấy ngày
Sẽ lên Đại tướng thật oai nhất nhà !
 
HiHii
 
K.N




Lời thị phi
 
Này này anh hai đó ơi
Cho em nói nhỏ mấy lời thị phi
Hôm qua em mới binh nhì
Sáng nay thức dậy quân xì Úy nha
Còn dặn miệng kín chớ la
Ngày mai sẽ được tăng ba cấp liền
Em mừng  tưởng bán có tiền
Ai ngờ vò vẽ cái niềng ngôi sao
Lý le ở xóm cầu ao
rồi qua xóm muối ở sau xóm chè
nói nhỏ anh hai nó nghe
quân hàm tuy có mà se sắt lòng 
hoa chướng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 16:12:03 bởi HoacHuong >

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 31.07.2010 15:08:17
0
LỜI THỊ PHI 2
 
Này này anh ba đó ơi
cho em nói nhỏ mấy lời thị phi (2)
Hôm kia em mới binh nhì
Hôm qua thức dậy quân xì  úy nha..  ha ha
Hôm nay em mở mắt ra
 Thì em tọt xuống binh ba rồi nè   hu hu
 
hoachướng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2010 15:12:48 bởi HoacHuong >

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 01.08.2010 07:24:38
0
HoacHuong lên VIP , lên sao
Tốc độ chóng mặt khác nào tên bay

Cứ đà này chả mấy ngày

Sẽ lên Đại tướng thật oai nhất nhà !

 
HiHii

 
K.N

 
Lời thị phi 1

Này này anh hai đó ơi
Cho em nói nhỏ mấy lời thị phi
Hôm qua em mới binh nhì
Sáng nay thức dậy quân xì Úy nha
Còn dặn miệng kín chớ la
Ngày mai sẽ được tăng ba cấp liền
Em mừng  tưởng bán có tiền
Ai ngờ vò vẽ cái niềng ngôi sao
Lý le ở xóm cầu ao
rồi qua xóm muối ở sau xóm chè
nói nhỏ anh hai nó nghe
quân hàm tuy có mà se sắt lòng 

hoa chướng
 
LỜI THỊ PHI 2
 
Này này anh ba đó ơi
cho em nói nhỏ mấy lời thị phi (2)
Hôm kia em mới binh nhì
Hôm qua thức dậy quân xì  úy nha..  ha ha
Hôm nay em mở mắt ra
 Thì em tọt xuống binh ba rồi nè   hu hu
 
hoachướng
 
LỜI THỊ PHI 3
 
Này này anh tư đó ơi !!!!
Cho em nói nhỏ mấy lời thị phi (3)
Em vui với chức binh nhì
Cũng tại ai đó nó ghì em lên
Ghì lên rồi kéo xuống nền
Làm em bầm dập như mền rách luôn
Tư à , em hỏng có buồn
buồn là anh hỏng đi xuồng thăm em
Em nào còn Pé… anh xem
vậy mà có kẻ < dán tem> em nè
bửa nọ em đi hái chè
Đoạn Trường công tử kè kè chạy theo
Khen em thiệt giỏi hát chèo
Qua bà la wơod hỏng nghèo đươc đâu
Em nghe mà thiệt là rầu
cứ tưởng công tử muốn cầu hôn em
lệ em nó chảy tèm nhem
tư à , qua đến nhớ đem khăn chùi
lòng em nó quá bùi ngùi
thị phi vài chữ buồn thui thúi buồn .
 
hoa chướng
 
 

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 01.08.2010 07:48:17
0
Xa xa én lượn cánh đồng
Mang Xuân ấm áp- ta lồng bóng nhau.
sd
 
 
==============
 
 
Hỏi anh ….
 
Một lồng nhốt mấy bóng đây?
Cho hương lén hỏi câu này nha anh
Hôm qua ở gốc cây chanh
Thù thì anh nói chỉ anh và mình
Bây giờ bóng tách với hình
Đem bóng nhốt kín thì tình bỏ đâu?   Huhu
 
hố ác hương
 

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Tôi viết thơ... - 02.08.2010 21:45:58
0



Hỏi anh ….

Một lồng nhốt mấy bóng đây?
Cho hương lén hỏi câu này nha anh
Hôm qua ở gốc cây chanh
Thù thì anh nói chỉ anh và mình
Bây giờ bóng tách với hình
Đem bóng nhốt kín thì tình bỏ đâu?   Huhu

hố ác hương 

Tại ai
 
Một lồng Thiên địa rộng, sâu
Nhốt bao mỹ nữ tóm thâu chưa đầy.
Hôm kia cũng tại chốn nầy
Tóm Hương nhốt lại giăng bầy kế mưu
Đêm đêm anh hát lời ru
Đợi người nhẹ dạ anh thu hết về.
sd
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: Tôi viết thơ... - 02.08.2010 22:26:12
0
Bạc phận

Duyên mình cứ ngỡ được dài lâu
Sánh bước cùng ai đến bạc đầu
Kiệu đỏ hoa đèn tô nghĩa đậm
Mâm vàng nhẫn cưới tỏ lòng sâu
Ngỡ rằng đôi lứa hương tình thắm
Lại phải đơn côi phiến đá sầu
Xuất giá tòng phu đời nỡ phụ
Đêm trường gió ngựa biết về đâu

Vancali 8.1.10


Anh tướng ơi…

Anh nè bộ bí sao mà lâu
Em  tốc liền lên pháo phủ đầu
Anh thọc một xe  qua núi cạn
Em bành hai ngựa nhảy sông sâu
Thảo nguyên đầy cỏ  voi sao khóc
Sạn đạo đầm sương sĩ lại sầu
Nửa hiệp cờ giương đà  muốn chạy
Quân còn Tướng sóai trốn  nơi đâu?

Hoa chướng


Hạc vàng

Hac vàng người cởi khuất từ lâu
Chỉ thấy mây bay trắng tựa đầu
Mấy vách nằm trơ nghiêng bóng nhạt
Hàng cây đứng dựa ngó dòng sâu
Hán Dương bến củ khơi niềm nhớ
Anh Vũ cỏ non lấp nổi sầu
Ngơ ngẫn chiều nay sương khói tỏa
Ngàn năm sau nửa biết tìm đâu? 
 
cosiaus
 
 
TÌNH MAU PHAI
 
Duyên nồng thắm thiết tưởng bền lâu
Ai ngỡ hào hoa chỉ lúc đầu
Mặt mũi bơ phờ co xó lạnh
Núi rừng nghiêng ngả phủ hang sâu
Sức anh đã cạn chờ voi phục
Tình thiếp lên cao đợi bóng sầu
Lã chã đôi đường đưa mắt ngó
Mai thương nhớ bạn biết kêu đâu!
 
Thanh Huy

Liên Thơ
  • Số bài : 3162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2007
  • Nơi: Đầm sen trắng
RE: Tôi viết thơ... - 03.08.2010 09:30:55
0
Bắt tội
    Hoa mơ quả mộng ngon lành
Cớ sao anh chẳng để dành cho em?
    Tại lòng  anh cứ lem nhem
Anh thương em ít… anh xem em khờ…
    Anh ăn hiếp …anh ơ thờ…
Anh là tội phạm… chỉ chờ đem giam
    Nhốt anh ở khung trời lam
Bắt anh đền tội đã làm khổ em
    Phạt anh viết để đời xem
Một thiên tình hận khóc lem trời chiều
    Phạt anh vẽ lại bao điều
Sầu cao chất ngất em tiêu phí tình
   Anh thanh toán đủ kiếp mình
Chớ hòng trốn nợ em rình tóm ngay…
                            Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                Sáng 3/8/2010

Kéo râu
Hoắc hương xách gậy qua này
một tay giúp chị kéo dài cái râu
cột ngay ở cột đầu cầu
nếu không trả  nợ, dùng câu cá nè
hay kết làm cái nón che
chị em mình đội hội hè đi chơi .
                       hoa chuớng
    Lẽ nào bắt tội người ta
Cái tội chỉ nói ba hoa sướng mồm

   Người không chút nghĩa không ôm
Tình không dây quấn chẳng xôm bao giờ
                    Lê Minh Liên Thanh Thơ
                           3/8/2010
Cảm ơn em đã chung lòng cùng chị biểu dương lực lượng của phe ta nhé.
Tặng em này Vui nhé


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/43677/F2D2EB1CDCF749499CBE0018AC1C47FF.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 09:38:20 bởi Liên Thơ >
Attached Image(s)


SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Tôi viết thơ... - 03.08.2010 13:38:35
0
Nhớ lúc em còn mái tóc thề
Anh theo lẻo đẻo cứ kêu ê
đường xa thất thểu đôi chân mỏi
gió bấc lạnh lùng mặt mủi tê
chẳng ngại người ta cười kẻ ngố
lo gì bè bạn nói chàng mê
thế mà thưở ấy rồi qua mất
giờ gặp lại anh thấy nặng nề.(  hihi ăn kén đi ông) 

HOACHUONG
 

Chẳng nề…
 
Tuổi mới dậy thì em ước thề
Anh không để ý dạ chua ê .

Đêm về trải mộng chìm cay đắng
Ngày đợi thả mơ đắm tái tê .
Bác ái mênh mông- khơi ủy mị

Lòng nhân quảng đại- dậy say mê .
Niên dài quên lãng giờ ôn lại
Ôi tuyệt! Bây chừ có chẳng  nề.


sd

Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

tieudien
  • Số bài : 711
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 03.08.2010 13:48:20
0
đến thăm nhà chủ đi đâu
thiếp danh ghi lại toàn sầu với thương
đời này vốn dĩ đoạn trường
ai mà may mắn khác thường kể chi
thế nên mới có chỗ thi
nào là thơ phú, cái gì cũng hay
của thật chẳng có cầm tay
thôi thì của mộng qua ngày cũng xong
còn ai tu luyện khổ công
ăn chạy, đọc kệ, sẽ không buồn gì
bao giờ đến lúc bay đi
sẽ không phải mang vác gì đem theo
.........
ec ec đến thăm nhà chút nhá.

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: Tôi viết thơ... - 03.08.2010 16:13:53
0



Dòm lén…

Anh đi chẳng nhớ lời thề
Là yêu hương mãi hỏng mê cô nào
Vậy mà em lén ngỏ sau
Thấy anh chat quá ngọt ngào với ai
Làm em mắt lệ nhỏ dài
Anh ơi anh hởi đừng đày tim em…

hồ ác hương
 


 
NHÌN LẠI
 
Em à nhớ kĩ lại xem
Em như cô bé lọ lem không nào?
Suốt ngày manh áo nát nhàu
Tay chân múa máy ra vào chóng xoay(!)
Nhức đầu- tìm chút giãy khây
Sông Nam, bể Bắc, trời Tây… quên sầu.
sd
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 03.08.2010 16:13:55
0
Lời thị phi 4
 
 
Này này anh năm nó ơi
Cho em hỏi thử mấy lời thị phi (4)
Một vòng Thư Quán em đi
Không ai mà có điểm kỳ như em
Trừ  chín em trố mắt xem
Coi đi coi lại củ mèm cũng y
Vậy thì em chẳng vu quy
Vì ai chịu lấy một thi sĩ  cù ( lần)
Thôi em đành phải đi tu
Này này anh năm nó  …hu hu
 
 
Hoa chướng

langyen
  • Số bài : 98
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 03.08.2010 18:59:17
0
TUYỆT

Ớ này cô (chú) hoắc hương
Thơ lục cũng tuyệt , thơ Đường rất hay
Thật là thi phú cao dày
Đọc nghe thâm hậu lại vây thơ trào
Lao nhao lốn nhốn lao nhao
Thơ cô (chú) ghẹo ôi chao vui cười
Hoắc Hương tuyệt lắm ai ơi !

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 03.08.2010 19:40:10
0

Trích đoạn: langyen

TUYỆT

Ớ này cô (chú) hoắc hương
Thơ lục cũng tuyệt , thơ Đường rất hay
Thật là thi phú cao dày
Đọc nghe thâm hậu lại vây thơ trào
Lao nhao lốn nhốn lao nhao
Thơ cô (chú) ghẹo ôi chao vui cười
Hoắc Hương tuyệt lắm ai ơi !



Lấp lửng...
 
Vừa cô vừa chú ….thấy ghê
 Bộ tui là đứa bê đê sao nà
Đọc thơ cũng hiểu rồi mà

Đừng ai lấp lửng bác - bà - chú - anh

HOA CHƯỚNG
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 08:42:49 bởi HoacHuong >

langyen
  • Số bài : 98
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.07.2010
RE: Tôi viết thơ... - 04.08.2010 00:38:24
0


Cô (chú) trong ngoặc hoặc là
Cô=Chú thì mới nửa bà nửa ông
Cháu nói rõ ý không vòng
Vo chi mà quạo mày lông mắt trừng
langyen

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 04.08.2010 05:38:52
0
Trích đoạn: trần như chuyên

LÃNG DU

Ta đã trôi dài theo tháng năm
Cổng trời lồng lộng bóng xa xăm.
Vườn hoang, lối nọ trăng khuya dãi
Bến vắng, cồn kia gió sớm đằm.
Quấn quýt núi hồng hình mây đứng.
Quẩn quanh biển biếc dáng sương nằm.
Lều tranh, vách cũ sao giăng mắc
Đèn lỡ tắt rồi chẳng tối tăm.

LÃNG DU 2
 
Đèn lỡ tắt rồi thiệt tối tăm
Chăn bông nệm ấm chẳng ai nằm
Ngoài song cửa hé mùi hương lộng
Trong dạ lòng mong ánh nguyệt đằm
Bốn bức tường hoang nghiêng thắt lại
Hai hàng gối gấm  ngã xa xăm
Người đi qua biển thuyền không đắm
Kẻ ở hồn sa chết bấy năm…
 
  hoachuong

HoacHuong
  • Số bài : 179
  • Điểm: -9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.03.2009
RE: Tôi viết thơ... - 04.08.2010 05:40:27
0
Vịt hồng anh cởi đi đâu
 
Vịt hồng anh cởi đi đâu
Mà sao em đến Mây lầu trống trơn
Xin anh đừng có dỗi hờn
Đi xa lưng vịt nó sờn hết lông
Êm đâu bằng ghế sa long
Sướng đâu bằng để em bồng  em bê
Thôi anh xin hãy quay về
Lầu mây em đợi bốn bề vắng hiu
Ước chi còn cánh chim chiều….

Vặt lông em sẽ kho tiêu một nồi
Cơm trắng đủa sẳn hai đôi
Còn gì hạnh phúc trên đời phải không?
Xin anh quẹo con vịt hồng
Bay về lại hướng em trông bên Lầu
Lầu Mây lạnh lẻo u sầu
Không anh em giống trên cầu tương tư
 
Hoa chướng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 09:53:23 bởi HoacHuong >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 144 bài trong đề mục