,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,,

Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 132 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 20.07.2009 02:40:55
0

Trích đoạn: thuytien123

 
 
CHIỀU VÀNG
 
 
Bàn tay người ấm lắm
 
Xoa dịu những nỗi buồn
 
Những tháng ngày vương vãi
 
Những CHIỀU VÀNG cô đơn
 
 
TT= M2




TT ơi,lâu rồi không gặp TT đấy,nghe nói dạo này TT bị ốm có mệt lắm không,giờ đã khoẻ rồi nên đi lang thang ngắm cảnh rồi đó à?Lâu nay DTT cũng bận quá ít vào dd được,giờ mới vào lang thang tình cờ lại gặp TT đây.Chà! Đi chơi với anh nào mà tay trong tay tình cảm thế cơ chứ?Hi.Chúc TT vui nha,gắng giữ gìn sức khoẻ đừng để bạn bè lo lắng nữa nghe.Làm bài thơ chọc TT ha


Bàn tay nào ấm áp
Bàn tay nào cô đơn
Cùng dạo chơi trên phố
Mà người vui kẻ buồn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2009 00:56:05 bởi dongthanhtruc >
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 20.07.2009 13:39:31
0

TT ơi,lâu rồi không gặp TT đấy,nghe nói dạo này TT bị ốm có mệt lắm không,giờ đã khoẻ rồi nên đi lang thang ngắm cảnh rồi đó à?Lâu nay DTT cũng bận quá ít vào dd được,giờ mới vào lang thang tình cờ lại gặp TT đây.Chà! Đi chơi với anh nào mà tay trong tay tình cảm thế cơ chứ?Hi.Chúc TT vui nha,gắng giữ gìn sức khoẻ đừng để bạn bè lo lắng nữa nghe.Làm bài thơ chọc TT ha


Bàn tay nào ấm áp
Bàn tay nào cô đơn
Cùng dạo chơi trên phố
Mà kẻ vui kẻ buồn...
 
DTT rất thân , cám ơn bạn đã thăm hỏi và lo lắng cho TT , với mình tất cả chỉ là hư ảo thôi bạn ạ ,,,,,,,những giọt mưa ngắn , dài của bạn buồn quá ,đúng thế "những ước mơ thật bé nhỏ " mà cũng khó thành ,,,," Thiên hạ mênh mông , nào ai tri kỉ  
,,,,,,,,,,,,,,,,Lại đây cùng ta cạn một Hồ Trường "
  TT buồn lây rồi nè , vậy mà TT cứ ngỡ bạn đã quên lối vào nhà TT rồi chứ ,,,,,
 
MỘT CHIỀU XUÂN
 
Xuân về đùa thả bụi mưa
Im nghe tiếng gió gọi mùa xôn xao
Nằng vương hồng cánh hoa Đào
Hồn chiều thơ thẩn nơi nào hở em
DTT
 
MỘT CHIỀU THU
 
THU của người , hay THU của em
THU nghe thương mến rụng môi mềm
THU cuộc đời ,,,hay chiều THU lá úa
THU của người hay THU của em,,,,,
TT= M2
,,,,,DTT ơi , đừng buồn nữa bạn ạ, Mưa có Dài hơn thế nữa thì mình vẫn phải từng bước mà đi hết cả cộc đời này ,,,thôi thì mình cứ vui mà đi bạn quý ạ ,,, chúc bạn mau tìm lại được niềm vui
TT
 
 

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 22.07.2009 22:30:11
0

 
ĐỘC THOẠI
 
 
Bạn tâm hồn Thảo mộc
Yêu cỏ cây ,núi rừng
Ta, một vầng trăng lạnh
Yêu cả THU lẫn ĐÔNG
 
Có lần hóa thành chim
Yêu lá vàng ngủ quên
Yêu hồ Thu trên núi
Yêu khách thuyền trên sông
Thương con sào đứng đợi
Thầm mơ ngọn lửa hồng
 
Xin trả lại người đóa QUỲNH HƯƠNG thầm nở
Xin trả lại đời những tình khúc LIÊU TRAI
Như vậy thôi cũng là tất cả
Người thương ơi ,,,,ta nhớ hoài khôn nguôi

TT = M2



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2009 22:58:40 bởi thuytien123 >

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 27.07.2009 10:35:51
0

Xin trả lại người đóa QUỲNH HƯƠNG thầm nở
Xin trả lại đời những tình khúc LIÊU TRAI
Như vậy thôi cũng là tất cả
Người thương ơi ,,,,ta nhớ hoài khôn nguôi

TT = M2

 
 
Sao TT viết buồn thế ?   
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 29.07.2009 12:35:50
0
dongthanhtruc

Xin trả lại người đóa QUỲNH HƯƠNG thầm nở
Xin trả lại đời những tình khúc LIÊU TRAI
Như vậy thôi cũng là tất cả
Người thương ơi ,,,,ta nhớ hoài khôn nguôi

TT = M2

Sao TT viết buồn thế ?   


 
MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ
 
,,,,Người hỡi ,,,,,
Quên ta thật rồi,,,
,,,,,,,,Lá vàng
,,,Thời gian trôi,,,,,
Ta vẫn đợi
,,,,,,,,,Ngoài trời,,,,
Mưa vẫn rơi,,,
,,,,,,, Hoa lá,,,,,
Tả tơi,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,Hồn ta ,,,,,,,,
Chơi vơi,,,,,,,
,,,,Bên ni có lạnh ,,người ơi
Ta nằm ôm cả một trời nhớ thương ,,,
 
TT = M2

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 29.07.2009 19:37:23
0

Trích đoạn: thuytien123

dongthanhtruc

Xin trả lại người đóa QUỲNH HƯƠNG thầm nở
Xin trả lại đời những tình khúc LIÊU TRAI
Như vậy thôi cũng là tất cả
Người thương ơi ,,,,ta nhớ hoài khôn nguôi

TT = M2

Sao TT viết buồn thế ?   



MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ

,,,,Người hỡi ,,,,,
Quên ta thật rồi,,,
,,,,,,,,Lá vàng
,,,Thời gian trôi,,,,,
Ta vẫn đợi
,,,,,,,,,Ngoài trời,,,,
Mưa vẫn rơi,,,
,,,,,,, Hoa lá,,,,,
Tả tơi,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,Hồn ta ,,,,,,,,
Chơi vơi,,,,,,,
,,,,Bên ni có lạnh ,,người ơi
Ta nằm ôm cả một trời nhớ thương ,,,

TT = M2

 
 
Hic.
 
Bạn tôi ơi sao buồn đến thế
Có chút nào muốn chia sẻ cùng tôi
Nhớ thương ai mà tê tái bờ môi?
Tôi khao khát mong nụ cười của bạn !
 
 
 
 
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 29.07.2009 22:26:38
0
Hic.

Bạn tôi ơi sao buồn đến thế
Có chút nào muốn chia sẻ cùng tôi
Nhớ thương ai mà tê tái bờ môi?
Tôi khao khát mong nụ cười của bạn !
 
Chào bạn quý ,
dạo này bạn đỡ bận rồi hả ,,cám ơn bạn đã ghé thăm ,TT hư lắm cứ mỗi năm trời vào THU là TT lại buồn ,,,buồn lắm bạn ạ ,  cái buồn nó hay lây lắm DTT ơi ,,,,, , bạn muốn sẻ chia với TT mà kô sợ lây sao,,,,, nói vậy thôi chứ DTT hay ghé thăm là mình vui rồi ,,,,TT cười nè HÌ ,,,HÌ,,,
 
Cứ mỗi chiếu THU nhặt lá vàng
Nỗi buồn vương vấn quyện thời gian
là em lại nhớ xưa người ấy
Đã cùng nhau gom cả những lá vàng
Nguyện thầm cho nắng THU đừng nhuốm
Tóc mình không phủ bụi thời gian ,,,!
TT =  M2

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 30.07.2009 08:27:23
0

Trích đoạn: thuytien123


 
MỘT CHIỀU THU
 
THU của người , hay THU của em
THU nghe thương mến rụng môi mềm
THU cuộc đời ,,,hay chiều THU lá úa
THU của người hay THU của em,,,,,

TT= M2

,,,,,DTT ơi , đừng buồn nữa bạn ạ, Mưa có Dài hơn thế nữa thì mình vẫn phải từng bước mà đi hết cả cộc đời này ,,,thôi thì mình cứ vui mà đi bạn quý ạ ,,, chúc bạn mau tìm lại được niềm vui
TT
 
 







QM chào Thuỷ Tiên,
Thơ thì đọc nhiều, nhưng hoạ là lần đầu tiên
QM xin được góp một tí .....buồn vào trang thơ TT nhé.
Chúc bạn luôn vui  và khoẻ




- - - o0o - - -



THỔN THỨC



Nắng vàng trải nhẹ gió hiu hiu
Lá ở trên cây đỏ thật nhiều
Mai nầy lá sẽ vàng thêm nữa
Và sẽ rơi theo mỗi gió chiều
Người ở phương trời nào có biết
Em đón thu nầy trong quạnh hiu



Nhật Quỳnh



_______________________________

Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

 Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3

Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2009 11:47:37 bởi Quỳnh Muội >
Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 30.07.2009 20:55:07
0



QM chào Thuỷ Tiên,
Thơ thì đọc nhiều, nhưng hoạ là lần đầu tiên
QM xin được góp một tí .....buồn vào trang thơ TT nhé.
Chúc bạn luôn vui và khoẻ



- - - o0o - - -



THỔN THỨC





Nắng vàng trải nhẹ gió hiu hiu
Lá ở trên cây đỏ thật nhiều
Mai nầy lá sẽ vàng thêm nữa
Và sẽ rơi theo mỗi gió chiều
Người ở phương trồi nào có biết
Em đón thu nầy trong quạnh hiu



Nhật Quỳnh
 

 
NHẬT QUỲNH thân ái , TT rất cảm động được bạn ghé thăm và còn hoạ thơ quá  hay nữa , NQ kô biết đấy thôi  chứ TT chuyên gia  lén sang nhà bạn để đọc Thơ đấy nhất là mới đây thấy bạn và anh VT " khoe " cháu nữa ,,,,,,làm TT thèm wá đi ,,,,,TT kô có Thiên chức này NQ ạ ,,,,,hồi mới vào TQ mình đã thích đọc thơ bạn rồi thế nhưng đến bây giờ chúng ta mới
có DUYÊN gặp nhau nhỉ ,,,,mong được giao lưu với bạn nhìu nhìu nha ,
 
" Em đón Thu này trong quạnh hiu " ,,,ôi,,,sao mà hay thế ,,,đúng thế
 
thân ái  TT= M2

Quỳnh Muội
  • Số bài : 1167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.11.2007
  • Nơi: TP: HCM
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 31.07.2009 12:01:14
0

Trích đoạn: thuytien123

QM chào Thuỷ Tiên,
Thơ thì đọc nhiều, nhưng hoạ là lần đầu tiên
QM xin được góp một tí .....buồn vào trang thơ TT nhé.
Chúc bạn luôn vui và khoẻ



- - - o0o - - -



THỔN THỨC





Nắng vàng trải nhẹ gió hiu hiu
Lá ở trên cây đỏ thật nhiều
Mai nầy lá sẽ vàng thêm nữa
Và sẽ rơi theo mỗi gió chiều
Người ở phương trồi nào có biết
Em đón thu nầy trong quạnh hiu



Nhật Quỳnh



NHẬT QUỲNH thân ái , TT rất cảm động được bạn ghé thăm và còn hoạ thơ quá  hay nữa , NQ kô biết đấy thôi  chứ TT chuyên gia  lén sang nhà bạn để đọc Thơ đấy nhất là mới đây thấy bạn và anh VT " khoe " cháu nữa ,,,,,,làm TT thèm wá đi ,,,,,TT kô có Thiên chức này NQ ạ ,,,,,hồi mới vào TQ mình đã thích đọc thơ bạn rồi thế nhưng đến bây giờ chúng ta mới
có DUYÊN gặp nhau nhỉ ,,,,mong được giao lưu với bạn nhìu nhìu nha ,

" Em đón Thu này trong quạnh hiu " ,,,ôi,,,sao mà hay thế ,,,đúng thế

thân ái  TT= M2





Chào Thuỷ Tiên thân mến,

Làm cha làm mẹ, làm ông làm bà cực nhọc, vất vả lắm, nhưng vui, còn TT thì sao? sao lại không có thiên chức ấy, có nghĩa là không có thiên chức làm bà Nội bà ngoại hay là mẹ hở TT? ,
Dù sao cũng là nỗi buồn nếu sự thật là vậy, QM xin chia sẻ một chút nỗi lòng của TT bằng những lời hôm nạy, Mỗi người có một số phận an bày, mình phải miễn cưỡng chấp nhận TT ơi .
TT cũng quen rồi những ngày  không có cháu phải không, cùng với QM nựng cháu của QM một chút vậy nhé, nếu QM nói gì làm TT không vui , xin dừng giận nha TT


Thân ái


QM




__________________________________


Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm
 
Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35
Lời tình ghi trên lá :   http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289&mpage=3









Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=518289

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 01.08.2009 15:32:42
0


Chào Thuỷ Tiên thân mến,

Làm cha làm mẹ, làm ông làm bà cực nhọc, vất vả lắm, nhưng vui, còn TT thì sao? sao lại không có thiên chức ấy, có nghĩa là không có thiên chức làm bà Nội bà ngoại hay là mẹ hở TT? ,
Dù sao cũng là nỗi buồn nếu sự thật là vậy, QM xin chia sẻ một chút nỗi lòng của TT bằng những lời hôm nạy, Mỗi người có một số phận an bày, mình phải miễn cưỡng chấp nhận TT ơi .

TT cũng quen rồi những ngày không có cháu phải không, cùng với QM nựng cháu của QM một chút vậy nhé, nếu QM nói gì làm TT không vui , xin dừng giận nha TT



Thân ái


QM
 
 
Híc ,,,híc ,,,TT chỉ được làm BÀ TRẺ thôi chứ kô được lên chức Ô NỘI ,BÀ NỘI hay BÀ NGOẠI , Ô NGOẠI như anh VT và NQ đâu ,,,,đừng cừi TT nha , vậy mình sang nựng ké cháu nội NQ nha ,,,ý , mính sang cả nhà anh VT ru ké cháu Ngoại nữa chư ,,,vậy cũng vui zùi NQ ha ,,,,,,,,
 
TT =  M2
 

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 06.08.2009 06:08:15
0
 
 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
TT thương nhớ,
 
TD về thăm TT đây...Vui nhé TT....TD nhớ bạn & TTK nhiều lắm...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 09:37:25 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 10.08.2009 01:39:52
0

Trích đoạn: thuytien123

Hic.

Bạn tôi ơi sao buồn đến thế
Có chút nào muốn chia sẻ cùng tôi
Nhớ thương ai mà tê tái bờ môi?
Tôi khao khát mong nụ cười của bạn !

Chào bạn quý ,
dạo này bạn đỡ bận rồi hả ,,cám ơn bạn đã ghé thăm ,TT hư lắm cứ mỗi năm trời vào THU là TT lại buồn ,,,buồn lắm bạn ạ ,  cái buồn nó hay lây lắm DTT ơi ,,,,, , bạn muốn sẻ chia với TT mà kô sợ lây sao,,,,, nói vậy thôi chứ DTT hay ghé thăm là mình vui rồi ,,,,TT cười nè HÌ ,,,HÌ,,,
 
Cứ mỗi chiếu THU nhặt lá vàng
Nỗi buồn vương vấn quyện thời gian
là em lại nhớ xưa người ấy
Đã cùng nhau gom cả những lá vàng
Nguyện thầm cho nắng THU đừng nhuốm
Tóc mình không phủ bụi thời gian ,,,!
TT =  M2



CHẲNG CẦN MÙA THU
 
 
Thu cuộc đời hay mùa thu lá rụng ?
Mỗi chiếc lá vàng mang tiếng ve sót lại bay xa
Buồn man mác,này đồng hoa cỏ úa
Có nghe chăng thổn thức tiếng lòng ta?
 
Trăng đã tròn mà tình ta còn khuyết
Tim mong yêu mà tha thiết cùng ai
Thu tuyệt đẹp mà lòng như đã chết
Nắng vàng ong mà cũng hóa nhạt phai
 
Bởi thời gian trôi đi không trở lại
Lòng người cũng đổi thay
Ta đã khóc trong mùa thu năm ấy
Lần đầu tiên nghe tiếng "chia tay"
 
Tình yêu đầu in sâu đậm mãi
Mùa thu qua....mùa thu nữa....thu này
Tóc xõa xuống thì thầm đôi sợi trắng
Bên mắt buồn uống giọt lệ đắng cay
 
Mùa thu ơi sao lá cứ rụng đầy
Ta đã trốn rồi gió cứ mang luồn qua cửa sổ
Mang kĩ niệm hòa chung vào hơi thở
Thì thào....thì thào,nức nở phòng côi
 
Thu lá rụng hay mùa thu cuộc đời?
Thu trong lòng hay mùa thu lá úa?
Cúi xin trời đừng ban thêm thu nữa
Để mình ta muôn thuở : mùa đông.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 12:36:26 bởi dongthanhtruc >
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 11.08.2009 21:16:34
0
CHẲNG CẦN MÙA THU


Thu cuộc đời hay mùa thu lá rụng ?
Mỗi chiếc lá vàng mang tiếng ve sót lại bay xa
Buồn man mác,này đồng hoa cỏ úa
Có nghe chăng thổn thức tiếng lòng ta?

Trăng đã tròn mà tình ta còn khuyết
Tim mong yêu mà tha thiết cùng ai
Thu tuyệt đẹp mà lòng như đã chết
Nắng vàng ong mà cũng hóa nhạt phai

Bởi thời gian trôi đi không trở lại
Lòng người cũng đổi thay
Ta đã khóc trong mùa thu năm ấy
Lần đầu tiên nghe tiếng "chia tay"

Tình yêu đầu in sâu đậm mãi
Mùa thu qua....mùa thu nữa....thu này
Tóc xõa xuống thì thầm đôi sợi trắng
Bên mắt buồn uống giọt lệ đắng cay

Mùa thu ơi sao lá cứ rụng đầy
Ta đã trốn rồi gió cứ mang luồn qua cửa sổ
Mang kĩ niệm hòa chung vào hơi thở
Thì thào....thì thào,nức nở phòng côi

Thu lá rụng hay mùa thu cuộc đời?
Thu trong lòng hay mùa thu lá úa?
Cúi xin trời đừng ban thêm thu nữa
Để mình ta muôn thuở : mùa đông.
DTT
 
TÌM LAỊ MÙA THU
 
Con chim Vành Khuyên
Cám ơn chiếc lá vàng
Đã hát theo
Để lá và chim
Cùng nhìn thấy trời xanh
Tìm lại mùa THU
Đã mất tự bao giờ
Hoát nhiên gặp lại
,,,Tình cờ bay đi,,,
Chim cứ bay
Cho lá vàng rong ruổi
Cùng hót vui
Cho đẹp mãi trời THU 
TRÚC MÙA ĐÔNG
Xua tan những mây mù
Cho đẹp mãi ,,,
Trời THU ,,,,,
,,,,Mùa Đông Trúc ,,,
TT = M2
 
,,,hi,,hi,,,TT trêu bạn 1 tí cho vui nha ,,,,
 
 

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 19.08.2009 21:37:11
0
NHỚ NGHE EM
 
Dù gian khổ ,trên đường đời em bước
In dấu chân em lên những thăng trầm
Em hãy nhớ luôn nhìn về phía trước
Mãi giữ trong lòng là cả một mùa XUÂN
DTT
 
NHỚ NGHE ANH
 
Nếu có anh trên những bước đường dài
Thì gian khổ ta cùng nhau chia sẻ
Nhớ nghe anh, ta  nhìn về một phía
Mãi  mãi trong lòng là cả vạn mùa XUÂN
 
THUY TIEN
 
 
 

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 22.08.2009 11:21:17
0

Trích đoạn: thuytien123

NHỚ NGHE EM

Dù gian khổ ,trên đường đời em bước
In dấu chân em lên những thăng trầm
Em hãy nhớ luôn nhìn về phía trước
Mãi giữ trong lòng là cả một mùa XUÂN
DTT
 
NHỚ NGHE ANH
 
Nếu có anh trên những bước đường dài
Thì gian khổ ta cùng nhau chia sẻ
Nhớ nghe anh, ta  nhìn về một phía
Mãi  mãi trong lòng là cả vạn mùa XUÂN
 
THUY TIEN




 
Bài thơ hoạ của TT hay quá,Khi viết bài này DTT không nghĩ rằng có ai hoạ lại được những lời hợp lòng mình như thế đấy.DTT xin đính chính một chút cho chính xác bài thơ nha
 
 
NHỚ NGHE EM
 
Dù gian khó ,trên đường đời em bước
In dấu chân em lên những thăng trầm

Em hãy nhớ luôn nhìn về phía trước
Mãi giữ trong lòng là cả mùa XUÂN

"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 23.08.2009 21:38:43
0
]Bài thơ hoạ của TT hay quá,Khi viết bài này DTT không nghĩ rằng có ai hoạ lại được những lời hợp lòng mình như thế đấy.DTT xin đính chính một chút cho chính xác bài thơ nha


NHỚ NGHE EM

Dù gian khó ,trên đường đời em bước
In dấu chân em lên những thăng trầm
Em hãy nhớ luôn nhìn về phía trước
Mãi giữ trong lòng là cả mùa XUÂN
 
Bạn quý ơi , TT đã rất vui khi hoạ thơ với bạn , mà lại còn được "khen " nữa chứ vậy là niềm vui được nhân đôi , nhân ba đấy bạn ạ , bạn cứ sáng tác nữa cho TT hoạ nha ,
TT
 
Làm sao định nghĩa được tình yêu
 Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ , gió hiu hiu
XUÂN DIỆU
 

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 07.09.2009 13:33:23
0
TRĂNG ẢO XUYÊN ĐẠI DƯƠNG
 
Tình anh là những đợt sóng ngầm
Dưới đáy đại dương chảy âm thầm
Có lúc sóng trào qua mặt bể
Tưởng rằng đến bến....
Vẫn xa xăm !
 
Lại lắng lòng mình trôi ngẩn ngơ
Dưới đáy mơ hồ quá bơ vơ
Đêm nay trăng ảo xuyên làn nước
Lạnh quá!
Mãi sao chẳng thấy bờ...

"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 16.09.2009 09:08:50
0
 dongthanhtruc

TRĂNG ẢO XUYÊN ĐẠI DƯƠNG
 
Tình anh là những đợt sóng ngầm
Dưới đáy đại dương chảy âm thầm
Có lúc sóng trào qua mặt bể
Tưởng rằng đến bến....
Vẫn xa xăm !
 
Lại lắng lòng mình trôi ngẩn ngơ
Dưới đáy mơ hồ quá bơ vơ
Đêm nay trăng ảo xuyên làn nước
Lạnh quá!
Mãi sao chẳng thấy bờ...

 
Trăng ẢO , Đại Dương , như  tình Ảo ,
Dẵu rằng tới bến vẫn xa xăm,
Mơ hồ ,đáy nước ,,,vầng trăng Ảo,
Ta muốn đưa tay , , , níu chị Hằng ,
 
THUY TIEN
 
 

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 23.09.2009 13:55:56
0
MÙA THU CHẾT
 
 
Thế là hết từ nay thôi ngóng đợi
Mỗi đêm về gió bỗng thổi lạnh hơn
Ba tháng yêu nhau,ba tháng dỗi hờn
Nay cất cả vào trong ngăn kỷ niệm
 
Còn đâu nữa dáng hình ai thân mến
Dưới trăng mờ thảng thốt cánh hoàng lan
Chỉ còn anh một mình châm điếu thuốc
Rẽ sương mờ qua lối cũ mênh mang
 
Không còn em,đêm nay trăng sáng lắm
Mà lòng anh mù,đui,chột mất rồi
Phiến đá cũ,hỏi người xưa có ngắm
Những vì sao trong vũ trụ xa xôi
 
Cũng là mùa sao mùa thu lá rơi ?
Cũng là yêu sao mình phải chia phôi ?
Anh vẫn thế mà sao buồn hơn thế ?
Thuốc cay nồng mà mơ mãi bờ môi
 
Thì thôi hết,từ nay thôi đành hết
Tim tan theo tiếng trống hội trăng rằm
Mùa thu chết,mùa thu thôi đành chết
Giờ còn ai ru giấc mộng trăm năm?
DTT

,,,,Bạn tôi ơi,,,,,, ! lâu nay bạn có tâm sự mà TT vô tình quá , ,,,, mình dành một chút mùa Thu để chia sẻ với bạn quý nha

" Trăng Thu này sáng tỏ
Soi rõ nẻo tình mù
Đã bao năm sờ soạng
Trong biển tình âm u !!! "
DH -

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 14:22:06 bởi thuytien123 >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 23.09.2009 14:15:07
0
VÔ ĐỀ


Đừng gục ngã em ơi !
Gót chân dù quá mỏi
Dù mắt em có vương vấn tơ sầu
Trăng sao đầy trời như thủa mới yêu nhau
Em còn bé và tôi khờ dại lắm !...
Em yêu ơi ! hãy đưa tay tôi nắm
Giấc mộng xưa chờ ta quãng đường dài
Đường em đi dù đầy dẫy chông gai
Những đau khổ bởi ân tình dang dở
Hãy gắng lên ! niềm tin ta còn đó
Hoa tình thương, cần em biết bao điều
Vẫn còn đây…những ánh mắt thân yêu
Sẽ dõi theo em mãi
Tận tới miền trăng sao vĩnh cửu

 
THUY TIEN

những vần thơ kô tên này đã giũp TT vượt qua bao sóng gió của cuộc đời , nay TT tặng lại bạn đấy DTT ạ
 
THUY TIEN - thân ái


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 14:17:53 bởi thuytien123 >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 23.09.2009 14:39:23
0
CHÙM THƠ NGẮN


HEO MAY

Vườn Oanh muộn , rộn ràng hé mở ,
Đón Xuân về , nhưng lại thoáng Heo may ,!
Ôi ,,,định mệnh ,tình ta ,,,thuyền viễn xứ ,
Xuân mãi còn Xuân,,,trong tỉnh ,,,say


BỐN MÙA

Bốn mùa là cả bốn mùa Xuân ,
,,,Xuân đến , sao nghe luống ngại ngần
Vòng tay ân ái còn dang dở
Thôi nhé ,,,thôi đành ,,,Xuân mãi Xuân ,,,

ĐỊNH MỆNH

Lạc lối , em mơ động Thiên Thai
Núi sông ,hoa cỏ , gót trang đài
Định mệnh an bài emThánh Nữ
Kiếp này không nhuốm bụi trần ai


CÕI KHÔNG

" Tình Xuân lai láng , má Xuân hồng "
Ngăn được Thu về gọi gió Đông
Xuân tình , ân ái ,,,bao giờ nhỉ ,,,
Trả lại nhau về với cõi không
 
THUY TIEN - M2

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 23.09.2009 21:10:34
0

ĐỊNH MỆNH

Lạc lối , em mơ động Thiên Thai
Núi sông ,hoa cỏ , gót trang đài
Định mệnh an bài emThánh Nữ
Kiếp này không nhuốm bụi trần ai

 
 
 
ĐỊNH MỆNH
 
Là duyên lạc bước động thiên thai
Định mệnh chờ nhau chốn nguyệt đài
Thánh nữ trinh nguyên hoài thánh nữ
Thôi chàng Từ Thức sánh cùng ai?
 
 
Cảm ơn TT đã động viên DTT,DTT họa bài thơ này nhé
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 29.09.2009 21:17:39
0
 
ĐỊNH MỆNH

Lạc lối , em mơ động Thiên Thai
Núi sông ,hoa cỏ , gót trang đài
Định mệnh an bài emThánh Nữ
Kiếp này không nhuốm bụi trần ai



ĐỊNH MỆNH

Là duyên lạc bước động thiên thai
Định mệnh chờ nhau chốn nguyệt đài
Thánh nữ trinh nguyên hoài thánh nữ
Thôi chàng Từ Thức sánh cùng ai?



DTT ơi , bạn hoạ bài thơ của TT hay quá , bạn đã hết buồn chưa , dạo này TT  bận rộn với CT Từ Thiện nên ít ghé nhà nhưng lúc nào cũng nhớ các bạn lắm , thỉnh thoảng ghé nhà TT chơi nha

"Em mỉm cười ,nhưng lòng còn thổn thức
Bởi muôn vàn nỗi khổ vẫn quanh em
Dang rộng vòng tay và mở cả trái tim
Nhưng vẫn thấy mình vô cùng bé nhỏ ,"
 
THUY TIEN


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 14:19:46 bởi thuytien123 >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 29.09.2009 21:25:27
0
THAOTHỨC
Anh quen rồi nỗi nhớ nhung, đau khổ
Mắt lạnh lùng ngắm bao cuộc chia phôi
Cười ngạo mạn trước gian nan trắc trở
Có thấy chăng giọt sầu đáy tim tôi ?

Anh có nghe bên thềm Oanh vẫn hót
Có chạnh lòng một ánh sao lẻ loi
Và có hỏi …tại sao tôi không khóc ?
Mà giọt buồn cứ hoà tiếng Ngâu rơi !!!


Nhốt mình trong màn đêm nỗi rã rời
Nghe ngoài trời cơn gió lạnh chơi vơi
Ở nơi đó xa xôi anh có hiểu ?
Trong lòng tôi luôn thiếu bóng một người !

Tôi yếu đuối tựa loài Sên bé nhỏ
Và mỏng manh hơn cánh Mối trở trời
Xin uống cạn những u hoài , nhung nhớ
Đây giọt sầu cặn đáy chén li bôi

THUY TIEN 30/9/2009

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 29.09.2009 21:34:21
0
Bài thao thức buồn quá TT ơi,lâu lắm rồi mới gặp bạn trở lại.Làm gì cũng phải gắng giữ sức khỏe và thỉnh thoảng vào diễn đàn với DTT và bạn bè nhé.
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 05.10.2009 16:45:13
0
 
NẮNG ẤM



Nắng ấm trong em cả bốn mùa


Cùng ai nỗi nhớ ngập hồn thơ


Chờ nhau ru lại tình thơ ấu


Nắng ấm trong ta cả bốn mùa ,



THUY TIEN
 
 
Thôi , chả buồn nữa đâu , TT tặng bạn bài thơ không buồn nè ,

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 17.10.2009 23:37:44
0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,?????

Tôi nghe như
Chiếc lá vàng
Của mùa THU năm ấy ,
Đã ngủ quên
Khi Vành Khuyên thức dậy
Cùng hát vui
Làm đẹp trời Thu
Ngọn Trúc Đào
Năm ấy ,Xuân xưa
Đi ,,,mãi mãi
chưa tới miền hoàn hảo ,
Hồ trên núi
Có khi nào dông bão?
Lá vàng ơi,,,
Tôi đang tỉnh hay Mơ ,
TT - M2

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 30.10.2009 14:12:27
0
 
 
SƯƠNG MAI

Sương mai thẫm đẫm hồn se lạnh

Vạt nằng Thu phai , thoáng ngỡ ngàng

Phận đời dâu ,biển nào ai biết

Người hởi ! sao đành để sương tan !!!
TT - M2
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 14:14:07 bởi thuytien123 >

thuytien123
  • Số bài : 555
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2008
RE: ,,,NÉN HƯƠNG YÊU ,,,,, - 30.10.2009 14:17:19
0
QUÁN THU

Quán thu  ven đường
Ta tạm dưng chân
Rũ bụi phong trần
Vui cùng Bằng Hữu
Nhớ thầm cố nhân
Thu nay ,ta chạnh nhớ Thu xưa
" Nhặt lá Thu rơi tận cuối mùa "
Thầm ước nắng Thu phai làn tóc
Dẫu ngả hoàng hôn ,,,Thu mãi Thu
 
TT - M2

Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 132 bài trong đề mục