ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 92 trang, bài viết từ 661 đến 690 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đuyên Hồng
  • Số bài : 2208
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.09.2009 17:10:28
0
THĂM 
Vườn hồng thiếu vắng bóng nàng thơ
Quán nhỏ tơ giăng bụi phủ mờ
Lệ liễu bên thềm nheo mắt đợi
Hoàng lan trước ngõ chẩu môi chờ
Bâng khuâng gió thả lời mong nhớ
Ủ dột trăng buông tiếng thở...ờ
Gót ngọc tung tăng vui sướng nhé
Tha hồ dệt mộng với ươm mơ
Nhã Uyên
 
ĐỢI
Thiếu nàng ai kẻ nối vần thơ
Mực cạn nghiên treo vở bụi mờ
Ngõ nhớ lời oanh hoa vẫn đợi
Bàn thương tay ngọc bút đương chờ
Xưa nhiều mộng gởi bao hoan hỉ
Xưa lắm câu trao những ẫm ờ
Vui ở nơi nào em có biết
Bao người mong đợi cả trong mơ!
September 15, 2009
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.09.2009 17:12:03 bởi Đuyên Hồng >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.09.2009 14:26:17
0

THĂM
Vườn hồng thiếu vắng bóng nàng thơ
Quán nhỏ tơ giăng bụi phủ mờ
Lệ liễu bên thềm nheo mắt đợi
Hoàng lan trước ngõ chẩu môi chờ
Bâng khuâng gió thả lời mong nhớ
Ủ dột trăng buông tiếng thở...ờ
Gót ngọc tung tăng vui sướng nhé
Tha hồ dệt mộng với ươm mơ
                     Nha Uyen

 
ĐỢI

Thiếu nàng ai kẻ nối vần thơ
Mực cạn nghiên treo vở bụi mờ
Ngõ nhớ lời oanh hoa vẫn đợi
Bàn thương tay ngọc bút đương chờ
Xưa nhiều mộng gởi bao hoan hỉ
Xưa lắm câu trao những ẫm ờ
Vui ở nơi nào em có biết
Bao người mong đợi cả trong mơ!
September 15, 2009
Đuyên Hồng
 
 
CHỜ
 
Tự bấy lâu nay vắng tiếng thơ
Vì hồn bị chữ nhớ che mờ
Người đi khuất bóng mù xa tít
Kẻ ở nhoè mi đẫm lệ chờ
Cánh bướm chờn vờn như muốn tránh
Cành hoa gục ngã cũng đành ờ
Co ro bó gối mong ai đến
Đợi thấy người rồi mới thoả mơ
 
Sương Anh
 
hihi,đi đâu mà lâu wá dzị hả,biểu U hong được đi xa  mà bi giờ đi hong nói tiếng nào là sao dzị ,mau dzìa nghe hôn,U mí Van chờ nè ới ờiiiiiiiiiii
 
Hihihihihi... U, Van ui....tại đang còn muà Vu Lan nên cứ phải đi diễn làm  công quả wài hà...có lẽ hết tháng 9 mới xong lận, mà sau đó thì đi xả hơi ngoài bãi biển Marseille một tuần cho lại sức, phải khoảng 10 tháng 10  thì SA mới trở về bên mái tranh thơ cùng các bạn iu dấu được. Đi xa mà vẫn nhớ chàng thơ ghê lắm đó...hễ rảnh là vào thăm liền hà, đừng có bùn ha...mai mốt dià...iu bù  Van, U ở nhà nhớ ngoan nha, ráng chăn pò cho giỏi mai mốt SA dià phụ dí ha...
 
SA rất vui được anh Đuyên Hồng ghé thăm, lâu lắm mới nhận được thơ hoạ cuả anh đó, chúc hồn thơ trong anh luôn lai láng, lỡ có ngập tràn qua sông Seine thì càng...tốt
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2009 22:26:55 bởi SuongAnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.09.2009 22:01:09
0

Trích đoạn: SuongAnh


THĂM
 
Vườn hồng thiếu vắng bóng nàng thơ
Quán nhỏ tơ giăng bụi phủ mờ
Lệ liễu bên thềm nheo mắt đợi
Hoàng lan trước ngõ chẩu môi chờ
Bâng khuâng gió thả lời mong nhớ
Ủ dột trăng buông tiếng thở...ờ
Gót ngọc tung tăng vui sướng nhé
Tha hồ dệt mộng với ươm mơ
 
                     Nha Uyen

 
ĐỢI

Thiếu nàng ai kẻ nối vần thơ
Mực cạn nghiên treo vở bụi mờ
Ngõ nhớ lời oanh hoa vẫn đợi
Bàn thương tay ngọc bút đương chờ
Xưa nhiều mộng gởi bao hoan hỉ
Xưa lắm câu trao những ẫm ờ
Vui ở nơi nào em có biết
Bao người mong đợi cả trong mơ!
September 15, 2009
Đuyên Hồng
 
 
CHỜ
 
Tự bấy lâu nay vắng tiếng thơ
Vì hồn bị chữ nhớ che mờ
Người đi khuất bóng mù xa tít
Kẻ ở nhoè mi đẫm lệ chờ
Cánh bướm chờn vờn như muốn tránh
Cành hoa gục ngã cũng đành ờ
Co ro bó gối mong ai đến
Đợi thấy người rồi mới thoả mơ
 
Sương Anh
 
hihi,đi đâu mà lâu wá dzị hả,biểu U hong được đi xa  mà bi giờ đi hong nói tiếng nào là sao dzị ,mau dzìa nghe hôn,U mí Van chờ nè ới ờiiiiiiiiiii
 
Hihihihihi... U, Van ui....tại đang còn muà Vu Lan nên cứ phải đi diễn làm  công quả wài hà...có lẽ hết tháng 9 mới xong lận, mà sau đó thì đi xả hơi ngoài bãi biển Marseille một tuần cho lại sức, phải khoảng 10 tháng 10  thì SA mới trở về bên mái tranh thơ cùng các bạn iu dấu được. Đi xa mà vẫn nhớ chàng thơ ghê lắm đó...hễ rảnh là vào thăm liền hà, đừng có bùn ha...mai mốt dià...iu bù  Van, U ở nhà nhớ ngoan nha, ráng chăn pò cho giỏi mai mốt SA dià phụ dí ha...
 
SA rất vui được anh Đuyên Hồng ghé thăm, lâu lắm mới nhận được thơ hoạ cuả anh đó, chúc hồn thơ trong anh luôn lai láng, lỡ có ngập tràn qua sông Seine thì càng...tốt
 


Trăng khuya

Trăng nằm đỉnh núi dậy hồn thơ
Nhánh liễu rung rinh bóng nhạt mờ
Lảng vảng trên mây lòng mãi gọi
Lang thang trước gió dạ luôn chờ
Hằng Nga kén bạn tình run rẩy
Chú Cuội tìm ai ý ởm ờ
Vọng Nguyệt cầu mong nàng nhẹ bước
Thu vàng trải lá đón người mơ

Vancali 9.15.09


Chơi chương trình của tỷ quá hấp dẩn he hì hì ..
Thân chúc huynh tỷ thứ tư vui ....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2009 05:14:34 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.09.2009 05:15:39
0
Họa bài HÒANG - HÔN NGẢ BÓNG Cùa RDinh




Chúc tỷ Sương Anh thứ năm vui cày hì hì ....
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.09.2009 06:13:31
0
U ui....đi đâu bưả giờ chưa chịu dià dzị, hổng lẽ còn đang mãi miết....chăn trâu hở


Chế NU úi ùi , ché đi chăn pò có mệt hong tội chế ghê hỏng biết làm seo nè ...
Nhớ chế ghê hu hu ....

VUI QUÊ

Chăn trâu cũng sướng lắm à nha !
Lúa mới hương thơm cứ hít hà
Sáng sớm ngoài đồng sương lóng lánh
Chiều tà xóm nhỏ khói lan xa
Lưng trâu ủ mộng theo làn sáo
Đồng cỏ ru hồn với khúc ca
Chợt ngỡ như mình vừa thoát tục
Bồng Lai tiên cảnh thiệt đây mà !

                      Nha Uyenc

Cho em họa vui nhen chế NU  ,chúc chế cùng huynh  tỷ chiều thứ bảy hạnh phú ..

Chiều quê

Mục đồng thoải mái thấy phê nha
Bức ảnh hoàng hôn đẹp quá hà
Nắng nhạt ơ hờ làng khói tỏa
Mây mờ lảng vảng bóng chim xa
Lùa trâu thổi sáo trầm âm hưởng
Gánh lúa về nhà rộn tiếng ca
Nếp sống êm đềm người chất phác
Trần gian đẹp nhất cảnh quê mà

Vancali 9.12.09

 

HIHI

 

Cám ơn mụi mụi thiệt nhìu nha

Tỷ nợ hong la tội wá hà

Chốn ảo ươm thơ nồng nghĩa cận

Cõi mơ trải mộng thắm tình xa

Dù trong dù đục dòng luôn chảy

Lúc khóc lúc cuời miệng vẫn ca

Thơ thẩn đôi câu bùn chạy bớt

Lại cày lại cuốc típ thui mà !

 

                    Nha Uyen

 

hihi,tỷ nợ nhìu bài lém chưa trả được,xí xoá nha, hihi

 

Đồng Quê
 
Sống ở đồng quê thích lắm nha
Lưng trâu ngất ngưỡng vui ghê hà
Tờ mờ mở mắt nghe chim hót
Chạng vạng buông mình ngắm khói xa
Khắp xóm làng thôn lời rộn rã
Ngoài đồng luá mạ tiếng hoan ca
Trăng lên bắt ghế ngồi ngắm cảnh
Nhắm nháp vài chung...sướng thiệt mà!
 
Sương Anh
 
U và Van ui...phải công nhận sống cảnh đồng quê thích thiệt ha...làm nhớ cảnh cuả bài hát Em Bé Quê ghê dzị  chúc hai bạn thân luôn vui khoẻ nha [sm=kissing.gif]

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.09.2009 08:25:00
0


U ui....đi đâu bưả giờ chưa chịu dià dzị, hổng lẽ còn đang mãi miết....chăn trâu hở


Chế NU úi ùi , ché đi chăn pò có mệt hong tội chế ghê hỏng biết làm seo nè ...
Nhớ chế ghê hu hu ....

VUI QUÊ

Chăn trâu cũng sướng lắm à nha !
Lúa mới hương thơm cứ hít hà
Sáng sớm ngoài đồng sương lóng lánh
Chiều tà xóm nhỏ khói lan xa
Lưng trâu ủ mộng theo làn sáo
Đồng cỏ ru hồn với khúc ca
Chợt ngỡ như mình vừa thoát tục
Bồng Lai tiên cảnh thiệt đây mà !

                      Nha Uyenc

Cho em họa vui nhen chế NU  ,chúc chế cùng huynh  tỷ chiều thứ bảy hạnh phú ..

Chiều quê

Mục đồng thoải mái thấy phê nha
Bức ảnh hoàng hôn đẹp quá hà
Nắng nhạt ơ hờ làng khói tỏa
Mây mờ lảng vảng bóng chim xa
Lùa trâu thổi sáo trầm âm hưởng
Gánh lúa về nhà rộn tiếng ca
Nếp sống êm đềm người chất phác
Trần gian đẹp nhất cảnh quê mà

Vancali 9.12.09


HIHI

Cám ơn mụi mụi thiệt nhìu nha
Tỷ nợ hong la tội wá hà
Chốn ảo ươm thơ nồng nghĩa cận
Cõi mơ trải mộng thắm tình xa
Dù trong dù đục dòng luôn chảy
Lúc khóc lúc cuời miệng vẫn ca
Thơ thẩn đôi câu bùn chạy bớt
Lại cày lại cuốc típ thui mà !

                    Nha Uyen
 
hihi,tỷ nợ nhìu bài lém chưa trả được,xí xoá nha, hihi
 
Đồng Quê
 
Sống ở đồng quê thích lắm nha
Lưng trâu ngất ngưỡng vui ghê hà
Tờ mờ mở mắt nghe chim hót
Chạng vạng buông mình ngắm khói xa
Khắp xóm làng thôn lời rộn rã
Ngoài đồng luá mạ tiếng hoan ca
Trăng lên bắt ghế ngồi ngắm cảnh
Nhắm nháp vài chung...sướng thiệt mà!
 
Sương Anh
 
U và Van ui...phải công nhận sống cảnh đồng quê thích thiệt ha...làm nhớ cảnh cuả bài hát Em Bé Quê ghê dzị  chúc hai bạn thân luôn vui khoẻ nha [sm=kissing.gif]
 
Chuyện nhỏ mà

Chế Nhã thôi đừng nói vậy nha
Làm thơ tiếu ngạo để vui mà
Trao từ nhớ bạn còn phương ấy
Gợi ý thăm người ở chốn xa
Dạy học chu toàn không thấy mệt
Soạn bài cẩn thận chả kêu ca
Tương lai tuổi trẻ cô cầm lái
Xướng họa dù quên chuyện nhỏ mà

Vancali 9.18.09

Thân chúc chế Nu cùng tỷ SA cuối từng vui tươi hạnh phúc ....

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 11:47:13 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 19.09.2009 11:02:01
0
Cùng chơi

mấy mợ về quê cứ nhẩn nha
Củ ngon thì chén bỏ khoai hà
Ngô rang nhấm nháp tay ai...hỏi *
Thằng trộm quát rằng tay ổng...a
Vui thế thành ra không nhớ Phố
Mải chơi nên nỗi đã quên ta
Bực mình vác rượu tu ừng ực
Ta cũng chơi nào kém các bà


* chuyện vui dân gian :

hai vợ chồng mới cưới ăn ngô rang cứ mỗi lần bốc ngô  bốc phải tay lại hỏi : Tay ải tay ai? Đáp Tay ảnh tay anh - tay ẻm tay em.

Tên trộm núp dưới gầm giường cũng tham ra bốc ngô ăn khi bị nắm được tay hỏi thì hắn quát: Tay ổng tay ông. Hắn bực hai vợ chồng nhà kia mãi chưa ngủ để hắn khoắng đồ. Nhưng bực quá mất khôn nên bị bắt./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2009 11:03:42 bởi Tam Hợp >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.09.2009 01:10:03
0
VẪN CỨ NẰM !

Bốn chục năm rồi bốn chục năm
Thêm hai mươi nữa mới thành trăm
Ngông nghênh bể chữ mòn tay bút
Lếu láo rừng thơ vắt ruột tằm
Quán ảo nhớ nhau còn đến viếng
Xóm hồng quên cả chẳng thèm thăm
Suốt ngày đợi bạn không ai tới
Đêm đến chuông reo vẫn cứ nằm*!
Lá chờ rơi 18/09/09

* Đêm đến bỏ máy trợ thính ra thì không còn nghe được gì cả.


NGHÈO NÊN SỢ
 
Nhật nguyệt xoay vần lại giáp năm
Mà lương tháng vẫn chỉ đôi trăm
Tiền nhà chửa đóng oằn vai vợ
Nợ nước* đang kêu rối sợi tằm
Rượu nhạt, e thân tình lại viếng
Trà ôi, ngại bạn quý sang thăm
Bao giờ...lương đến thêm lần nữa?
Đợi mãi đau lưng mắc võng nằm

Tú Lòng...thòng

* Nợ tiền nước


NĂM, MƯỜI, MƯỜI LĂM
Năm, mười đếm mãi suốt canh năm.
Em muốn nhiều cơ đến số trăm.
Em thóang hưng nồng trong bến đợi.
Anh như co cụm giống con tầm.
Em buồn số đếm không liên kết
Anh sợ chữ thua ngại viếng thăm. 
Mỗi tối bắt đầu con số chữ.
Năm, mười phát ngán mỗi khi nằm.
Trần Mạnh Hùng
 
Cuộc đời là những con số đếm, đếm mãi sợ lắm rồi... đếm ngày, đếm tháng, đếm từng giờ , từng phút... mà sợ nhất là đếm năm, mười,mười lăm, hai mươi...


chít mày nè, cho mày chít....

Từ ngày còn thơ 5, 6 tuổi chơi đi trốn đi tìm... đếm 5, 10 bằng thích... đến giờ này còn đếm nữa... phát điên lên được. Sợ thật, đếm... để dỗ giấc ngủ đếm mãi không thôi
Có ai hiểu được... không nhỉ??? Xin gởi đến những lời chia sẻ



"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.09.2009 08:15:20
0






 
Hỏi:
 
Có phải trẻ con được "chuổng cời"
Bạ đâu tè đấy...ấy người ơi
Tục thanh thanh tục không ai trách
Chỉ cốt cho vui thoả cuộc chơi./.




Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.09.2009 07:33:50
0

VẪN CỨ NẰM !

Bốn chục năm rồi bốn chục năm
Thêm hai mươi nữa mới thành trăm
Ngông nghênh bể chữ mòn tay bút
Lếu láo rừng thơ vắt ruột tằm
Quán ảo nhớ nhau còn đến viếng
Xóm hồng quên cả chẳng thèm thăm
Suốt ngày đợi bạn không ai tới
Đêm đến chuông reo vẫn cứ nằm*!
Lá chờ rơi 18/09/09

* Đêm đến bỏ máy trợ thính ra thì không còn nghe được gì cả.


NGHÈO NÊN SỢ
 
Nhật nguyệt xoay vần lại giáp năm
Mà lương tháng vẫn chỉ đôi trăm
Tiền nhà chửa đóng oằn vai vợ
Nợ nước* đang kêu rối sợi tằm
Rượu nhạt, e thân tình lại viếng
Trà ôi, ngại bạn quý sang thăm
Bao giờ...lương đến thêm lần nữa?
Đợi mãi đau lưng mắc võng nằm

Tú Lòng...thòng

* Nợ tiền nước

NĂM, MƯỜI, MƯỜI LĂM
Năm, mười đếm mãi suốt canh năm.
Em muốn nhiều cơ đến số trăm.
Em thóang hưng nồng trong bến đợi.
Anh như co cụm giống con tầm.
Em buồn số đếm không liên kết
Anh sợ chữ thua ngại viếng thăm. 
Mỗi tối bắt đầu con số chữ.
Năm, mười phát ngán mỗi khi nằm.
Trần Mạnh Hùng
Cuộc đời là những con số đếm, đếm mãi sợ lắm rồi... đếm ngày, đếm tháng, đếm từng giờ , từng phút... mà sợ nhất là đếm năm, mười,mười lăm, hai mươi...


chít mày nè, cho mày chít....

Từ ngày còn thơ 5, 6 tuổi chơi đi trốn đi tìm... đếm 5, 10 bằng thích... đến giờ này còn đếm nữa... phát điên lên được. Sợ thật, đếm... để dỗ giấc ngủ đếm mãi không thôi
Có ai hiểu được... không nhỉ??? Xin gởi đến những lời chia sẻ
 
**********

Bài VẪN CỨ NẰM dùng 5 vần « ăm » chính vận, lại chẳng phải là « tử vận » nhưng lại rất khó tìm tứ thơ để dựng nên một bài thơ có ý nghĩa quán thông trên dưới, nên chỉ xin họa ngược :

 

SỰ ĐỜI NỐI TIẾP ...
 
Đau lưng mỏi gối phải luôn nằm
Hai mối thâm tình điện hỏi thăm
Người bảo ăn tươi gan chú cóc*
Kẻ khuyên nuốt sống nhộng con tằm
Sẽ không thiếu vắng ngày ba bảy
Cũng chẳng dư thừa tuổi một trăm
Sẽ có lúc ôm hai chị tám**
Sự đời nối tiếp được đôi năm.
Lá chờ rơi 20/09/09
 
* vừa rồi có người ăn gan cóc để tự tử, mà lại chửa được bệnh ung thư
** ước mơ đến được số 88 tuổi

BƯƠI
Trường đời vô số chuyện hà nằm.
Chẳng dính gì mình chỏ miệng thăm.
Thắc mắc nhà bên nhiều kẻ viếng.
Hoài nghi xóm nọ lắm người tầm.
Thế gian mấy độ sông thành núi.
Thiên hạ bao người thọ tuổi trăm.
Thế thái nhân tình không chuyển đổi.
Tò mò, bươi móc suốt quanh năm.
Trần Mạnh Hùng




<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2009 20:28:52 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Tam Hợp
  • Số bài : 165
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.07.2009
  • Nơi: Thành phố biển miền trung
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 22.09.2009 16:43:19
0
thu về lá rụng ngoài sân
Người đi đâu vắng - tần ngần nhớ nhung./.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 07:41:41 bởi Tam Hợp >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 23.09.2009 05:28:44
0
CON GÌ ĐÂY
                    (Vận eo)
 
          Mình thì giống hổ, thân ròm beo
          Kẻ gọi "Linh Miêu", kêu tiếng meo
          Kiếm thịt trong ngoài, lùng khắp nẻo
          Tìm cơm trên dưới cứ chờm leo
          Hất nhào son chảo, trò lôi kéo
          Lật đổ nồi niêu chủ chán phèo
          Nhà sắm đồ ăn treo lỏng lẻo
          Nó mà thấy được, bám bu theo.
                                     Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                         (Mời Họa)

MÈO
Móng vuốt, ra oai giống hệt beo.
Tưởng rằng thú dữ hoá ra mèo.(*)
Rình con chuột nhắt đằng sau bếp.
Bắt chú chim non tận ngọn leo.
Mắt nhắm mơ màng như thức giả.
Răng nhe hung ác lộ gan phèo
Gừ gừ nụng nịu bên cô chủ.
Cạ, cọ thân mình khoái chí theo
Trần Mạnh Hùng

(*) Câu này là câu trả lời của bài xướng, nên xin được ngoại lệ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 05:40:11 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.09.2009 13:40:16
0


Chào thứ bảy vui , cho em tặng huynh tỷ đọc vui nhen hì hì ....


Tuần lễ mới vui nhiều nhen Vancali


Đêm cô đơn


Âm thầm ghép chữ dệt bài thơ
Bút tích còn đây chẳng xóa mờ
Khoá chặt đôi hồn say biển ái
Đan hoà một nhịp đắm trời mơ
Duyên nồng lại phải ngàn năm biệt
Tình thắm sao cam vạn thuở chờ
Ánh lửa đêm tàn soi bóng chiếc
Riêng mình em chịu rối vò tơ

th - Shiroi
21/09/2009

Chào quý bạn cho mình họa vui nhen .


Đêm cô đơn

Thu về trải lá dậy hồn thơ
Lơ lửng vầng trăng bóng nhạt mờ
Ánh lửa bập bùng trên biển vắng
Cung đàn réo rắt giữa đồi mơ
Đời chàng chinh chiến tình chưa vẹn
Phận thiếp gian truân số mãi chờ
Trống điểm đêm tàn ru giấc ngủ
Mong người trở lại vén mành tơ


Bảo Loan

THƠ
Ngó qua ngó lại chỉ là thơ.
Đầy ngập trong tâm khói trắng mờ...
Giả khóc sụt sùi ngân ngấn lệ
Rặn cười  khả ái  mởn mơn mơ.
Đương xuân khéo tưởng trời thu chớm...
Giữa hạ cảm như gió lạnh chờ...
Rồi giọng nghẹn ngào cho số phận
Thương cho cái kén... kiếp vương tơ.
Trần Mạnh Hùng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 13:46:09 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.09.2009 14:41:00
0


Chào thứ bảy vui , cho em tặng huynh tỷ đọc vui nhen hì hì ....


Tuần lễ mới vui nhiều nhen Vancali


Đêm cô đơn


Âm thầm ghép chữ dệt bài thơ
Bút tích còn đây chẳng xóa mờ
Khoá chặt đôi hồn say biển ái
Đan hoà một nhịp đắm trời mơ
Duyên nồng lại phải ngàn năm biệt
Tình thắm sao cam vạn thuở chờ
Ánh lửa đêm tàn soi bóng chiếc
Riêng mình em chịu rối vò tơ

th - Shiroi
21/09/2009

Chào quý bạn cho mình họa vui nhen .


Đêm cô đơn

Thu về trải lá dậy hồn thơ
Lơ lửng vầng trăng bóng nhạt mờ
Ánh lửa bập bùng trên biển vắng
Cung đàn réo rắt giữa đồi mơ
Đời chàng chinh chiến tình chưa vẹn
Phận thiếp gian truân số mãi chờ
Trống điểm đêm tàn ru giấc ngủ
Mong người trở lại vén mành tơ


Bảo Loan

THƠ
Ngó qua ngó lại chỉ là thơ.
Đầy ngập trong tâm khói trắng mờ...
Giả khóc sụt sùi ngân ngấn lệ
Rặn cười  khả ái  mởn mơn mơ.
Đương xuân khéo tưởng trời thu chớm...
Giữa hạ cảm như gió lạnh chờ...
Rồi giọng nghẹn ngào cho số phận
Thương cho cái kén... kiếp vương tơ.
Trần Mạnh Hùng



Cô Đơn
 
Thu chi để thổn thức vần thơ
Lãng đãng trời cao sương phủ mờ
Tiếng gió vi vu làm sáo động
Lời ru êm ái khiến hồn mơ
Xa người mắt nhớ miên man ngóng
Vắng bóng lòng buồn khắc khoải chờ
Nhặt chiếc lá rơi lòng cảm thấy
Cô đơn vây lấy mối tình tơ
 
Sương Anh
 
 
 
Cám ơn Van và anh TMH ghé thăm thường khi SA đi vắng ha...xin chúc mọi người luôn vui vẻ và hồn thơ mãi dâng cao....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 14:52:53 bởi SuongAnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.09.2009 02:14:33
0
 LÃO TƯỚNG XUẤT CHINH
        (Họa Vận:"TA " của Trần Mạnh Hùng)
                              -0-
        Tuổi đã bảy ba,khổ phận già
        Đối phương gây chiến phải xông pha
        Lên non tróc hổ,rung vầng nguyệt
        Xuống núi tầm ngư, động khóm hoa
        "Thủy Ngọc" mưa tuông như thác đổ
        "Phong Châu" gió tạt, vẫn băng qua
        So tài lão tướng, đâu thua trẻ 
        Ba hiệp chưa phân, thắng nỗi ta.
                          -----
                                    Ngọc Ẩn Nhi Huyền
TA
Soi  gương ai bảo tuổi ta gìa
Cũng mắt môi này đẹp tuyết pha
Dũng mãnh, yêu kiều trên vó ngựa
Phong lưu, tiêu sái chốn yên hoa.
Xá gì mấy lượt trên đèo, núi
Chẳng ngại đôi phen với bậu, qua
Vững lái, vững chèo trong biển động.
  Nụ cười sảng khoái ngập hồn ta
Trần Mạnh Hùng

Thân chào Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Rất là hạnh phúc được bạn viếng thăm trong niềm vui và XưỚng + Hoạ,
Rất mong tình thân hữu Xưóng hoạ mãi bền vững
TMH

Lão tướng oai hùng

Cứ sống phong lưu mặc tuổi già
Yêu đời lãng tử nét phôi pha
Vờn trăng đáy nước đùa phong thủy
Đuổi bướm quanh hồ ghẹo nguyệt hoa
Gác phượng buông màng không bỏ lỡ
Vườn đào bẻ lựu vẫn tìm qua
Xuân lòng rạo rực thời son trẻ
Chớ vội coi thường lão tướng ta

Vancali 9.24.09

Thân chúc huynh tỷ luôn vui yêu đời như lão tướng ta hì hì ...
 
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.09.2009 03:00:47
0

Trích đoạn: SuongAnh



Chào thứ bảy vui , cho em tặng huynh tỷ đọc vui nhen hì hì ....


Tuần lễ mới vui nhiều nhen Vancali


Đêm cô đơn


Âm thầm ghép chữ dệt bài thơ
Bút tích còn đây chẳng xóa mờ
Khoá chặt đôi hồn say biển ái
Đan hoà một nhịp đắm trời mơ
Duyên nồng lại phải ngàn năm biệt
Tình thắm sao cam vạn thuở chờ
Ánh lửa đêm tàn soi bóng chiếc
Riêng mình em chịu rối vò tơ

th - Shiroi
21/09/2009

Chào quý bạn cho mình họa vui nhen .


Đêm cô đơn

Thu về trải lá dậy hồn thơ
Lơ lửng vầng trăng bóng nhạt mờ
Ánh lửa bập bùng trên biển vắng
Cung đàn réo rắt giữa đồi mơ
Đời chàng chinh chiến tình chưa vẹn
Phận thiếp gian truân số mãi chờ
Trống điểm đêm tàn ru giấc ngủ
Mong người trở lại vén mành tơ


Bảo Loan

THƠ
Ngó qua ngó lại chỉ là thơ.
Đầy ngập trong tâm khói trắng mờ...
Giả khóc sụt sùi ngân ngấn lệ
Rặn cười  khả ái  mởn mơn mơ.
Đương xuân khéo tưởng trời thu chớm...
Giữa hạ cảm như gió lạnh chờ...
Rồi giọng nghẹn ngào cho số phận
Thương cho cái kén... kiếp vương tơ.
Trần Mạnh Hùng



Cô Đơn
 
Thu chi để thổn thức vần thơ
Lãng đãng trời cao sương phủ mờ
Tiếng gió vi vu làm sáo động
Lời ru êm ái khiến hồn mơ
Xa người mắt nhớ miên man ngóng
Vắng bóng lòng buồn khắc khoải chờ
Nhặt chiếc lá rơi lòng cảm thấy
Cô đơn vây lấy mối tình tơ
 
Sương Anh
 
 
 
Cám ơn Van và anh TMH ghé thăm thường khi SA đi vắng ha...xin chúc mọi người luôn vui vẻ và hồn thơ mãi dâng cao....



                                                          TÌNH SON SẮC

                                                Cô đơn ngồi viết mấy vần thơ 
                                                Kỷ niệm yêu thương chẳng xóa mờ
                                               Tình khổ long đong sương khói lạnh
                                                Đời vui trọn vẹn tháng năm mơ
                                                Mơ tình êm ấm không thay đổi
                                                Thương bạn gian nan vẫn đợi chờ
                                                Son sắt với người yêu thế đó
                                                Bao giờ nối lại mối tằm tơ!

                                                              Thanh Huy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2009 13:26:47 bởi TTH >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.09.2009 05:27:27
0


 LÃO TƯỚNG XUẤT CHINH
        (Họa Vận:"TA " của Trần Mạnh Hùng)
                              -0-
        Tuổi đã bảy ba,khổ phận già
        Đối phương gây chiến phải xông pha
        Lên non tróc hổ,rung vầng nguyệt
        Xuống núi tầm ngư, động khóm hoa
        "Thủy Ngọc" mưa tuông như thác đổ
        "Phong Châu" gió tạt, vẫn băng qua
        So tài lão tướng, đâu thua trẻ 
        Ba hiệp chưa phân, thắng nỗi ta.
                          -----
                                    Ngọc Ẩn Nhi Huyền
TA
Soi  gương ai bảo tuổi ta gìa
Cũng mắt môi này đẹp tuyết pha
Dũng mãnh, yêu kiều trên vó ngựa
Phong lưu, tiêu sái chốn yên hoa.
Xá gì mấy lượt trên đèo, núi
Chẳng ngại đôi phen với bậu, qua
Vững lái, vững chèo trong biển động.
  Nụ cười sảng khoái ngập hồn ta
Trần Mạnh Hùng

Thân chào Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Rất là hạnh phúc được bạn viếng thăm trong niềm vui và XưỚng + Hoạ,
Rất mong tình thân hữu Xưóng hoạ mãi bền vững
TMH

Lão tướng oai hùng

Cứ sống phong lưu mặc tuổi già
Yêu đời lãng tử nét phôi pha
Vờn trăng đáy nước đùa phong thủy
Đuổi bướm quanh hồ ghẹo nguyệt hoa
Gác phượng buông màng không bỏ lỡ
Vườn đào bẻ lựu vẫn tìm qua
Xuân lòng rạo rực thời son trẻ
Chớ vội coi thường lão tướng ta

Vancali 9.24.09

Thân chúc huynh tỷ luôn vui yêu đời như lão tướng ta hì hì ...
 


MONG !



Tuổi trẻ trôi mau lại đến già
Năm tàn tháng lụn tuyết sương pha
Vân du bốn biển cùng mây gió
Thả bước sông hồ với cỏ hoa
Sáng tách trà sen chờ hạ lại
Chiều bình rượu cúc đợi xuân qua
Trần ai một kiếp mong xong nợ
Chẳng nghĩ suy gì chuyện nó,ta !



                              TÚ LK
 
Sợ Già
 
Đàn ông đến lúc tuổi về già
Rất sợ râu mày tóc muối pha
Tiếc thuở anh hùng ngời khí phách
Thương thời tuấn kiệt rất hào hoa
Bao phen lội suối đều thông suốt
Mấy lượt trèo đèo cũng vượt qua
Bởi thế bây giờ gần xuống lỗ
Ai dè...vẫn ráng...khổ người ta 

 
Sương Anh
 
Hihihihi...SA phá tí, các huynh...già đừng có rượt nha  Van, U ui...au secours.....1..2..3...


lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.09.2009 07:15:21
0



GÓT NHỎ
(thân tặng những đôi gót nhỏ của Thư quán)
 
Có đôi gót nhỏ dạo vườn mơ
Bút mực trao duyên tự bấy giờ
Tiếng hát véo von lay cánh gió
Giọng cười hí hởn cợt làng thơ
Khi thương yêu cả con đường đất
Lúc giận hờn luôn mối nhện tơ
Năm tháng vẫn còn soi bóng lẻ
Chèo queo đêm vắng một mình chờ.
Lá chờ rơi 26/09/09
 

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.09.2009 09:39:00
0
 
GÓT NHỎ
(thân tặng những đôi gót nhỏ của Thư quán)
 
Có đôi gót nhỏ dạo vườn mơ
Bút mực trao duyên tự bấy giờ
Tiếng hát véo von lay cánh gió
Giọng cười hí hởn cợt làng thơ
Khi thương yêu cả con đường đất
Lúc giận hờn luôn mối nhện tơ
Năm tháng vẫn còn soi bóng lẻ
Chèo queo đêm vắng một mình chờ.
Lá chờ rơi 26/09/09
 

 Trách người

Xướng họa yên lành cạnh suối mơ
Bỗng dưng mất biệt đến bây giờ
Tương tư bóng nhạn chờ khung cửa
Khắc khoải tim lòng đợi áng thơ
Chán mật quay lưng tìm chốn ảo
Chê tình ngoảnh mặt dứt đường tơ
Khi buồn nhập cuộc vui bầu bạn
Nổi hứng làm thinh mặc kẻ chờ

Vancali 9.25.09
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

khanhchan
  • Số bài : 677
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 26.09.2009 10:12:41
0
GÓT NHỎ

(thân tặng những đôi gót nhỏ của Thư quán)

Có đôi gót nhỏ dạo vườn mơ
Bút mực trao duyên tự bấy giờ
Tiếng hát véo von lay cánh gió
Giọng cười hí hởn cợt làng thơ
Khi thương yêu cả con đường đất
Lúc giận hờn luôn mối nhện tơ
Năm tháng vẫn còn soi bóng lẻ
Chèo queo đêm vắng một mình chờ.
Lá chờ rơi 26/09/09




Trách người

Xướng họa yên lành cạnh suối mơ
Bỗng dưng mất biệt đến bây giờ
Tương tư bóng nhạn chờ khung cửa
Khắc khoải tim lòng đợi áng thơ
Chán mật quay lưng tìm chốn ảo
Chê tình ngoảnh mặt dứt đường tơ
Khi buồn nhập cuộc vui bầu bạn
Nổi hứng làm thinh mặc kẻ chờ

Vancali 9.25.09

 
Khúc đàn tơ
 
Chếnh bóng trăng vàng dọi suối mơ
Thuyền ai  neo bến tự bao giờ
Thì thầm gió thoảng  câu hò lỡ
Xao xuyến hồn dâng  mấy ý thơ
Tình đã xa rồi bao ước hẹn
Ta về  gãy lại khúc đàn tơ
Sương đêm nhòa nhạt miền nhung nhớ
Tí tách lòng nghe những nuối chờ

 
 



Bớt chút quên đi cho vừa nỗi nhớ
Rộng tháng ngày cho kí ức đơm bông
Mai dòng đời có trổ nhánh hoang vu
Ta vẫn yêu .. ôi trần gian điên dại.

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.09.2009 10:03:13
0
LÃO TƯỚNG XUẤT CHINH
        (Họa Vận:"TA " của Trần Mạnh Hùng)
                              -0-
        Tuổi đã bảy ba,khổ phận già
        Đối phương gây chiến phải xông pha
        Lên non tróc hổ,rung vầng nguyệt
        Xuống núi tầm ngư, động khóm hoa
        "Thủy Ngọc" mưa tuông như thác đổ
        "Phong Châu" gió tạt, vẫn băng qua
        So tài lão tướng, đâu thua trẻ 
        Ba hiệp chưa phân, thắng nỗi ta.
                          -----
                                    Ngọc Ẩn Nhi Huyền
TA
Soi  gương ai bảo tuổi ta gìa
Cũng mắt môi này đẹp tuyết pha
Dũng mãnh, yêu kiều trên vó ngựa
Phong lưu, tiêu sái chốn yên hoa.
Xá gì mấy lượt trên đèo, núi
Chẳng ngại đôi phen với bậu, qua
Vững lái, vững chèo trong biển động.
  Nụ cười sảng khoái ngập hồn ta
Trần Mạnh Hùng

Thân chào Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Rất là hạnh phúc được bạn viếng thăm trong niềm vui và XưỚng + Hoạ,
Rất mong tình thân hữu Xưóng hoạ mãi bền vững
TMH

Lão tướng oai hùng

Cứ sống phong lưu mặc tuổi già
Yêu đời lãng tử nét phôi pha
Vờn trăng đáy nước đùa long mạch
Đuổi bướm quanh hồ ghẹo nguyệt hoa
Gác phượng buông màng không bỏ lỡ
Vườn đào bẻ lựu vẫn tìm qua
Xuân lòng rạo rực thời son trẻ
Chớ vội coi thường lão tướng ta

Vancali 9.24.09

Thân chúc   TLK luôn vui yêu đời như lão tướng ta hì hì ... 
 

MONG !





Tuổi trẻ trôi mau lại đến già
Năm tàn tháng lụn tuyết sương pha
Vân du bốn biển cùng mây gió
Thả bước sông hồ với cỏ hoa
Sáng tách trà sen chờ hạ lại
Chiều bình rượu cúc đợi xuân qua
Trần ai một kiếp mong xong nợ
Chẳng nghĩ suy gì chuyện nó,ta !
   TÚ LK
 
Sợ Già
 
Đàn ông đến lúc tuổi về già
Rất sợ râu mày tóc muối pha
Tiếc thuở anh hùng ngời khí phách
Thương thời tuấn kiệt rất hào hoa
Bao phen lội suối đều thông suốt
Mấy lượt trèo đèo cũng vượt qua
Bởi thế bây giờ gần xuống lỗ
Ai dè...vẫn ráng...khổ người ta 

 
Sương Anh
 
Hihihihi...SA phá tí, các huynh...già đừng có rượt nha  Van, U ui...au secours.....1..2..3...


            TA ĐÂU SỢ TUỔI GIÀ

         Sinh lão bệnh tử,ai cũng qua

         Vì thế ta đâu sợ tuổi già

         Vẫn biết đầu bạc tuyết sương pha

         Thời trai oanh liệt cũng đã qua.

         Chén  rượu chưa uống đã say ngà

         Đường xa chưa bước chân đã mỏi

         Ấm trà quất mãi thời bã nát

         Ta về gom bạn ,thú tuổi già.

Xin lỗi  mấy anh...già nhé! Em mạn phép góp chút thơ làm vui, đừng quất đau em.Có thì nhè nhẹ chút để em còn nhớn

TƯỞNG
Tưởng rằng non hột, tưởng gừng già.
Trong ngọt có cay khéo trộn pha.
Mượn chút phấn son càng đắc ý
Dựa hơi tài phú lắm ba hoa.
Tấm quần rách, vá - đời phiêu bạt...
Mái tóc đỏ, xanh - sống quýt qua...
Thấy dzậy nhưng mà đâu phải dzậy.
Thoáng trông...nhìn lại khác người ta
TMH


<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2009 19:56:35 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.09.2009 13:19:40
0
GÓT NHỎ

(thân tặng những đôi gót nhỏ của Thư quán)

Có đôi gót nhỏ dạo vườn mơ
Bút mực trao duyên tự bấy giờ
Tiếng hát véo von lay cánh gió
Giọng cười hí hởn cợt làng thơ
Khi thương yêu cả con đường đất
Lúc giận hờn luôn mối nhện tơ
Năm tháng vẫn còn soi bóng lẻ
Chèo queo đêm vắng một mình chờ.
Lá chờ rơi 26/09/09




Trách người

Xướng họa yên lành cạnh suối mơ
Bỗng dưng mất biệt đến bây giờ
Tương tư bóng nhạn chờ khung cửa
Khắc khoải tim lòng đợi áng thơ
Chán mật quay lưng tìm chốn ảo
Chê tình ngoảnh mặt dứt đường tơ
Khi buồn nhập cuộc vui bầu bạn
Nổi hứng làm thinh mặc kẻ chờ

Vancali 9.25.09


 
Khúc đàn tơ
 
Chếnh bóng trăng vàng dọi suối mơ
Thuyền ai  neo bến tự bao giờ
Thì thầm gió thoảng  câu hò lỡ
Xao xuyến hồn dâng  mấy ý thơ
Tình đã xa rồi bao ước hẹn
Ta về  gãy lại khúc đàn tơ
Sương đêm nhòa nhạt miền nhung nhớ
Tí tách lòng nghe những nuối chờ

 _____________________________

 
 

Bến Mơ
 
Chân sáo tung tăng dạo bến mơ
Nơi vưà phát hiện tự hôm giờ
Vi vu gió nhẹ mơn cành liễu
Cảm xúc hồn rung theo tiếng thơ
Bất chợt đàn buông vài khúc nhạc
Bâng quơ ngón thả mấy cung tơ
Năm năm tháng tháng hoài dong ruỗi
Dẫu chỉ vần thi vẫn ngóng chờ

 
Sương Anh
 
Cám ơn Bác Lá ghé thăm và tặng thơ cho các 'Gót Nhỏ " cuả VNTQ trong đó có cháu nưã, vui thiệt là vui , xin chúc bác Lá, anh Khánh Chân và Van một week-end thiệt là vui vẻ và đầm ấm ha  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2009 13:48:47 bởi SuongAnh >

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.09.2009 00:33:57
0
quote:

CHỚ TƯỜNG!!!

Cực quá thì hay tìm ảo mộng
Đời vui cuộc sống đỡ bi thương
Thiên đàng hạnh phúc tìm chưa thấy
Cõi tục gian nan đã chán chường
Ái ố sân si lâm khổ mãi
Từ bi hỷ xả thoát buồn vương
Thần tâm trí định không màng đến
Lục dục thất tình - Mặc...chớ tường...!!!

Sương Anh

Xin lỗi Sương Anh, vì bận việc đi xa mới về, nên trả lời chậm trễ. Thân. TTH.

             TÌNH ẢO

Mơ chẳng chung đôi thành ảo mộng
Thương người quanh quẩn nhớ người thương
Quên đi bớt khổ đời thanh thản
Gặp lại thêm đau phận chán chường
Hiểu ước mơ huyền đeo lắm nhọc
Biết tình yêu ảo tránh càng vương
Tìm đâu hạnh phúc lòng chân thật
Xin chỉ dùm nhau để thấu tường!

            Thanh Huy

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.09.2009 04:33:38
0

CHỚ TƯỜNG!!!

Cực quá thì hay tìm ảo mộng
Đời vui cuộc sống đỡ bi thương
Thiên đàng hạnh phúc tìm chưa thấy
Cõi tục gian nan đã chán chường
Ái ố sân si lâm khổ mãi
Từ bi hỷ xả thoát buồn vương
Thần tâm trí định không màng đến
Lục dục thất tình - Mặc...chớ tường...!!!

Sương Anh

Xin lỗi Sương Anh, vì bận việc đi xa mới về, nên trả lời chậm trễ. Thân. TTH.

            TÌNH ẢO

Mơ chẳng chung đôi thành ảo mộng
Thương người quanh quẩn nhớ người thương
Quên đi bớt khổ đời thanh thản
Gặp lại thêm đau phận chán chường
Hiểu ước mơ huyền đeo lắm nhọc
Biết tình yêu ảo tránh càng vương
Tìm đâu hạnh phúc lòng chân thật
Xin chỉ dùm nhau để thấu tường!

           Thanh Huy

 
MỘNG ẢO
 
Quên sầu lạc bước vào trong mộng
Để thấy lòng vơi bớt nhớ thương
Với kẻ nào yêu thì mãi thấy
Còn người thích gặp lại không chường
Mơ màng giấc điệp bao xao xuyến
Thức tỉnh tâm hồn bấy vấn vương
Hạnh phúc là do ta tự tạo
Nào ai biếu tặng - Hỏi am tường?!

 
Sương Anh
 
TTH nè, hổng có sao đâu, thơ là tùy theo hứng và tùy theo thời gian rảnh hay không nưã...chậm hay nhanh hông quan trọng bằng cái...TÌNH, phải hôn?! Mai mốt SA lại đi tiếp nưã, thì bài cuả TTH cũng sẽ bị SA đem ngâm...dấm lại là quề  hihihihihi...chúc vui nha!

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.09.2009 11:16:19
0
VẬY CHO RỒI !

Trát trấu bôi tro đã lắm lời
Miệng lằn lưỡi mối gửi nơi nơi
Đệ huynh tỉ muội tình đương đậm
Xướng họa vui đùa nói chửa thôi
Phơi lưng kẻ xấu đành không nở
Nhận tiếng người thua phải tách rời
Hôm sớm gặp nhau thêm bận mắt
Đường ai nấy bước vậy cho rồi.

Lá chờ rơi 28/09/09

Tiếc đã rồi

Vẫn ghé nhà ai tỏ cạn lời
Tâm thành nhớ bạn hỏi vài nơi
Tình đây vẫn đậm mong hàn gắn
Ý đó phai mờ muốn bỏ thôi
Vĩ đại nam nhân buồn gió cuốn
Nhò nhen nữ tú giận chân rời
Khung trời lấp lánh ngàn sao sáng
Một cánh quỳnh hương tiếc đã rồi

Vancali 9.29.08
Tức cảnh sinh tình
 
ÔI
Dẫu biết là ai cũng thế thôi.
Nhưng lòng sao cứ vẫn bồi hồi.
Đùa vui mấy kẻ không thân thiện.
Diễu cợt bao người lắm đãi bôi.
Tình cảm bán rao trong tính toán.
Thương yêu khuyến mại dạng cò mồi.
Xin đừng càn rỡ đùa dai mãi.
xấu mặt, nhọ danh tiếng hỡi ôi
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.09.2009 05:47:14
0
ĐỐ  Là CÁI GÌ
 
NẮM
Em nắm trong tay chặt biết bao.
Ngắm nhìn tận mặt thích không nào.
Những ngày chờ đợi bao nôn nóng.
Nhiều phút hưng nồng lắm ước ao.
Nhắm tít mắt cười lòng rạng rỡ.
Cớn cong môi nói dạ xôn xao.
Hôm nay đúng lệ ngày đầu tháng.
Em nắm trong tay thật ngọt ngào
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 19:30:43 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.09.2009 06:34:00
0
ĐỐ  Là CÁI GÌ
 
NẮM
Em nắm trong tay chặt biết bao.
Ngắm nhìn tận mặt thích không nào.
Những ngày chờ đợi bao nôn nóng.
Nhiều phút hưng nồng lắm ước ao.
Nhắm tít mắt cười trong rạng rỡ.
Cớn cong môi nói dạ xôn xao.
Hôm nay đúng lệ ngày đầu tháng.
Em nắm trong tay thật ngọt ngào
Trần Mạnh Hùng
 
 
TIỀN
 
Vui mừng hạnh phúc biết là bao
Hãy đến gần em thưởng tí nào
Mỗi tháng chờ lương như đợi mẹ
Từng ngày vét gạo giống đào ao
Bây giờ nắm bạc lòng thanh thản
Bưả trước cần tiền dạ xuyến xao
Cảm động nhìn chồng đôi mắt chớp
Lời êm rất ngọt tợ đường ngào
 
Sương Anh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 06:35:09 bởi SuongAnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.09.2009 06:35:02
0

RẠNG DANH TA
 
Tranh nhau hạng nhất kết hôn già*
Chín bốn xuân xanh kiếm một bà
Tuổi cỡ chín hai thêm tí chút
Răng còn ba bảy ít rầy la
Sáng nghe đọc báo kề tai lảng
Chiều giúp làm thơ cọ bút tà
Mười bốn năm sau cơ hội đến
Trang hồng kỷ lục rạng danh ta.
Lá chờ rơi 29/09/09

 
* cách đây hai năm, trong một nhà dưỡng lão Anh quốc, một hôm có một ông cao hứng đọc báo rổn rảng, được một bà khen là tai bà xuống cấp nhưng lại nghe được rõ ràng những tin ông vừa đọc.
* ông bèn đề nghị sẽ mỗi ngày đọc báo cho bà nghe. Rồi ít lâu sau họ làm đám cưới : ông 94, bà 90. Báo chí đang tin vui ấy đồng thời cho biết là họ vẫn chưa phải là đám cưới già nhất. Kỷ lục về đám cưới già nhất thuộc về một cặp Pháp : ông 94, bà 92.
* Thế nên muốn phá kỷ lục này, thì những ông mới 80 phải chờ thêm 14 năm nữa, rồi kiếm một bà hơn 92 tuổi.



Già tóc, già răng tuổi chẳng già.
Nghêng ngang vùng vẫy chốn ta bà.
Khung trời mặc sức tha hồ nạo
Vùng đất bao trùm thỏai mái la.
Mỗi sáng đánh đu lên tận đỉnh.
Dăm ngày nhảy ngựa muốn loe tà
Hàng đêm vài độ còn lo thiếu.
Nhắn khắp nhân gian gúp đỡ ta
TRÂN MẠnh HÙNG

 

Chúc tỷ Sương Anh luôn mạnh khỏe yêu đời hì hì .....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2009 22:12:25 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.09.2009 22:20:21
0
 

ĐỐ  Là CÁI GÌ
 
NẮM
Em nắm trong tay chặt biết bao.
Ngắm nhìn tận mặt thích không nào.
Những ngày chờ đợi bao nôn nóng.
Nhiều phút hưng nồng lắm ước ao.
Nhắm tít mắt cười trong rạng rỡ.
Cớn cong môi nói dạ xôn xao.
Hôm nay đúng lệ ngày đầu tháng.
Em nắm trong tay thật ngọt ngào
Trần Mạnh Hùng
 
 
TIỀN
 
Vui mừng hạnh phúc biết là bao
Hãy đến gần em thưởng tí nào
Mỗi tháng chờ lương như đợi mẹ
Từng ngày vét gạo giống đào ao
Bây giờ nắm bạc lòng thanh thản
Bưả trước cần tiền dạ xuyến xao
Cảm động nhìn chồng đôi mắt chớp
Lời êm rất ngọt tợ đường ngào
 
Sương Anh
 
 
   Tiền

Tung mền chợt tỉnh giấc chiêm bao
Đã biết sài qua tự thuở nào
Rủng rỉnh tưng bừng đi quán cóc
Điêu tàn chán nản đứng cầu ao
Trông vàng mất ngủ người khô héo
Đợi bạc thôi cười mặt xác xao
Hảy nhớ tiền là tiên cõi tục
Người ơi cẩn thận hũ me ngào

Vancali 9.29.09



Chúc huynh tỷ thứ tư vui vẻ hì hì ....

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

tú lơ khơ
  • Số bài : 44
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2009
  • Nơi: Vạn Hoa đảo
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 01.10.2009 08:37:25
0
ĐỐ  Là CÁI GÌ
 
NẮM
Em nắm trong tay chặt biết bao.
Ngắm nhìn tận mặt thích không nào.
Những ngày chờ đợi bao nôn nóng.
Nhiều phút hưng nồng lắm ước ao.
Nhắm tít mắt cười trong rạng rỡ.
Cớn cong môi nói dạ xôn xao.
Hôm nay đúng lệ ngày đầu tháng.
Em nắm trong tay thật ngọt ngào
Trần Mạnh Hùng
 
TIỀN
 
Vui mừng hạnh phúc biết là bao
Hãy đến gần em thưởng tí nào
Mỗi tháng chờ lương như đợi mẹ
Từng ngày vét gạo giống đào ao
Bây giờ nắm bạc lòng thanh thản
Bưả trước cần tiền dạ xuyến xao
Cảm động nhìn chồng đôi mắt chớp
Lời êm rất ngọt tợ đường ngào
 
Sương Anh
 
  
 Tiền

Tung mền chợt tỉnh giấc chiêm bao
Đã biết sài qua tự thuở nào
Rủng rỉnh tưng bừng đi quán cóc
Điêu tàn chán nản đứng cầu ao
Trông vàng mất ngủ người khô héo
Đợi bạc thôi cười mặt xác xao
Hảy nhớ tiền là tiên cõi tục
Người ơi cẩn thận hũ me ngào

Vancali 9.29.09



Chúc huynh tỷ thứ tư vui vẻ hì hì ....



NGÀY THÍCH NHẤT



Ngó lịch mùng mười thích xiết bao
Tiền lương cộng thưởng sướng không nào
Cơm nhà mấy bận chê rồi chán
Cháo chợ một lần ước với ao
Phố biển bon bon lòng rộn rã
Đường chiều nhẹ nhẹ gió lao xao 

Vi vu một chút tìm thư giãn
Lại trở về vui mí dấm ngào !

                     LK
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2009 08:59:38 bởi tú lơ khơ >
Ngậm ngải tìm trầm,ngãi hết trầm không buồn kiếp số
Mang nghiên mài mực ,mực khô nghiên gãy tủi lời thơ

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 92 trang, bài viết từ 661 đến 690 trên tổng số 2738 bài trong đề mục