ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 92 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.10.2009 02:42:56
0
ĐỐ  Là CÁI GÌ
 
NẮM
Em nắm trong tay chặt biết bao.
Ngắm nhìn tận mặt thích không nào.
Những ngày chờ đợi bao nôn nóng.
Nhiều phút hưng nồng lắm ước ao.
Nhắm tít mắt cười tình rực rỡ.
Cớn cong môi nói dạ xôn xao.
Hôm nay đúng lệ ngày đầu tháng.
Em nắm trong tay thật ngọt ngào
Trần Mạnh Hùng
 
TIỀN
 
Vui mừng hạnh phúc biết là bao
Hãy đến gần em thưởng tí nào
Mỗi tháng chờ lương như đợi mẹ
Từng ngày vét gạo giống đào ao
Bây giờ nắm bạc lòng thanh thản
Bưả trước cần tiền dạ xuyến xao
Cảm động nhìn chồng đôi mắt chớp
Lời êm rất ngọt tợ đường ngào
 
Sương Anh
 
  
 Tiền

Tung mền chợt tỉnh giấc chiêm bao
Đã biết sài qua tự thuở nào
Rủng rỉnh tưng bừng đi quán cóc
Điêu tàn chán nản đứng cầu ao
Trông vàng mất ngủ người khô héo
Đợi bạc thôi cười mặt xác xao
Hảy nhớ tiền là tiên cõi tục
Người ơi cẩn thận hũ me ngào

Vancali 9.29.09



Chúc huynh tỷ thứ tư vui vẻ hì hì ....


NGÀY THÍCH NHẤT


Ngó lịch mùng mười thích xiết bao
Tiền lương cộng thưởng sướng không nào
Cơm nhà mấy bận chê rồi chán
Cháo chợ một lần ước với ao
Phố biển bon bon lòng rộn rã
Đường chiều nhẹ nhẹ gió lao xao 

Vi vu một chút tìm thư giãn
Lại trở về vui mí dấm ngào !
LK






HOẠ


ĐỐ LÀ VẬT GÌ?????????


Nắn
Mũn mĩm trắng tròn giống bánh bao.(*)
Bỗng dưng tưởng đến khác đâu nào.
Ba chìm lơ lửng khoe duyên thăm.
Bảy nổi lênh đênh dấu phận ao.
Người lớn hân hoan vui hí hửng.
Trẻ thơ khoái tỉ hét lao xao.
Nhỏ to thân phận tay người nắn.
Vóc dáng hương thơm tẩm mật ngào.
Trần Mạnh Hùng

(*) Ý thơ Hồ Xuân Hương trong bài "....."
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.10.2009 18:21:30 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.10.2009 08:06:44
0



CHỚ TƯỜNG!!!

Cực quá thì hay tìm ảo mộng
Đời vui cuộc sống đỡ bi thương
Thiên đàng hạnh phúc tìm chưa thấy
Cõi tục gian nan đã chán chường
Ái ố sân si lâm khổ mãi
Từ bi hỷ xả thoát buồn vương
Thần tâm trí định không màng đến
Lục dục thất tình - Mặc...chớ tường...!!!

Sương Anh

Xin lỗi Sương Anh, vì bận việc đi xa mới về, nên trả lời chậm trễ. Thân. TTH.

           TÌNH ẢO

Mơ chẳng chung đôi thành ảo mộng
Thương người quanh quẩn nhớ người thương
Quên đi bớt khổ đời thanh thản
Gặp lại thêm đau phận chán chường
Hiểu ước mơ huyền đeo lắm nhọc
Biết tình yêu ảo tránh càng vương
Tìm đâu hạnh phúc lòng chân thật
Xin chỉ dùm nhau để thấu tường!

          Thanh Huy


MỘNG ẢO
 
Quên sầu lạc bước vào trong mộng
Để thấy lòng vơi bớt nhớ thương
Với kẻ nào yêu thì mãi thấy
Còn người thích gặp lại không chường
Mơ màng giấc điệp bao xao xuyến
Thức tỉnh tâm hồn bấy vấn vương
Hạnh phúc là do ta tự tạo
Nào ai biếu tặng - Hỏi am tường?!

 
Sương Anh
 
 
Tương tư
Đã biết yêu em là dệt mộng
vậy mà vẫn cứ để lòng thương
đằng xa liếc mắt đầy khao khát
đối diện quay lưng chẳng chút chường
trông nắng gọi chiều buông tản mạn

mơ trăng đợi gió thổi vu vương
tơ lòng càng lúc càng thêm rối
nào dám cùng ai để tỏ tường
 
NT
 

tú lơ khơ
  • Số bài : 44
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.07.2009
  • Nơi: Vạn Hoa đảo
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.10.2009 09:31:28
0

HOẠ


ĐỐ LÀ VẬT GÌ?????????


Nắn
Mũn mĩm trắng tròn giống bánh bao.(*)
Bỗng dưng tưởng đến khác đâu nào.
Ba chìm lơ lửng khoe duyên thăm.
Bảy nổi lênh đênh dấu phận ao.
Người lớn hân hoan vui hí hửng.
Trẻ thơ khoái tỉ hét lao xao.
Nhỏ to thân phận tay người nắn.
Dáng ngọc thân thương vị mật ngào.
Trần Mạnh Hùng


(*) Ý thơ Hồ Xuân Hương trong bài "....."

CHÈ ĐOÀN VIÊN (chè ỉ)
 
Một bụng vàng khè có vỏ bao
Tròn xinh trắng nõn thích chưa nào
Ngày vui em nấu mừng sum họp
Lúc tếu anh đùa bé tắm ao
Dẻo dẻo thơm thơm răng lướt nhẹ
Mềm mềm ngọt ngọt luỡi xôn xao
Bồng bềnh sóng sánh trong hồ mộng
Nếm vị Đoàn Viên ngỡ phấn ngào !
 
                                       LK
Ngậm ngải tìm trầm,ngãi hết trầm không buồn kiếp số
Mang nghiên mài mực ,mực khô nghiên gãy tủi lời thơ

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 02.10.2009 11:38:06
0

Giấc Mơ Lành
Ta hẹn nơi đây kiếp tái sanh.
Gặp em trong một giấc mơ lành.
Dẫu rằng duyên phận khôn tìm kiếm.
Vị tất nhân sinh khó hợp thành
Nhớ thuở tâm đầu lòng luyến ái.
Thương thời ý hiệp dạ lo quanh.
Một duyên hai nợ tình son sắt.
Kiếp trước xa nhau vốn đặng đành.
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.10.2009 18:14:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 04.10.2009 21:25:55
0
Giấc Mơ Lành
Ta hẹn nơi đây kiếp tái sanh.
Gặp em trong một giấc mơ lành.
Dẫu rằng duyên phận khôn tìm kiếm.
Vị tất nhân sinh khó hợp thành
Nhớ thuở tâm đầu lòng luyến ái.
Thương thời ý hiệp dạ lo quanh.
Một duyên hai nợ tình son sắt.
Kiếp trước xa nhau vốn đặng đành.
Trần Mạnh Hùng

… ĐÀNH
Hào hứng suốt ngày chuyện xắm sanh.
Em vui nhà cửa được an lành.
Áo này thật đẹp vừa lòng quá.
Mũ nọ rất xinh trọn ý thành
Bán rẻ nhưng mà mùa đã hết
Mua vào là cái chuyện vòng quanh
Nhưng thôi em thích, anh hồ hởi.
Cuộc sống bình yên chấp nhận… đành
Trần Mạnh Hùng

ĐÀNH
Sanh sự bao giờ cũng sự sanh
Một nhường chín nhịn được yên lành.
Dỗi hờn rách chuyện thêm phiền não.
Trách cứ cuốn theo những bất thành.
Nhắm mắt không nhìn là hạnh phúc
Bịt tai giả điếc chẳng loanh quanh.
Nếu không như vậy sao êm ấm.
Em cứ ỉ ôi giận chả đành
Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 18:44:12 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.10.2009 11:45:27
0
TÌNH XA

Càng xa càng nhớ lắm người ơi!
Vương vấn tình chi để khổ đời
Kẻ ở người đi hình bóng đợi
Hương rơi nhụy rã ước mơ trôi
Dấu mòn kỷ niệm mờ chăn gối
Ảo ảnh ngày xưa héo nụ cười
Tình ngỡ thiên đường nghe đã mỏi
Bao giờ nối lại tháng ngày vui!

          Thanh Huy
 
lâu lắm không thấy Sương Anh. Chúc vui vẻ. TTH.

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.10.2009 04:46:18
0
CÓ NHỮNG NÀNG TIÊN …
(thân tặng những nàng tiên mắc đọa của thư quán)

Có những nàng tiên lạc xuống trần
Đôi đường lui tới những phân vân
Thơ tung bốn bể hòa chung điệu
Mạng kết năm châu nối một vần
Bỏ lúc cung Hằng trơ bóng cuội
Vui làng thư quán rộn người thân
Góc nhỏ trân triu tình tỉ muội
Trời thơ lưu luyến bạn xa gần.
Lá chờ rơi 10/10/09



BÃO
"Thân tặng những nàng Tiên trong
Truyền Thuyết tạo những trận bão ghen"

Ta gặp em giữa chốn bụi trần.
Lòng em là những áng phù vân.
Yêu đương tình tứ trôi trong nhạc.
Thương nhớ thiết tha lội ngược vần.
Cũng mắt, môi này bao đắm đuối.
Cũng thề, hẹn nọ lắm tình thân.
Này em đã tạo cơn giông bão.
Em chạy rõ xa, chả dám gần
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.10.2009 08:39:30
0
CÓ NHỮNG NÀNG TIÊN …
(thân tặng những nàng tiên mắc đọa của thư quán)

Có những nàng tiên lạc xuống trần
Đôi đường lui tới những phân vân
Thơ tung bốn bể hòa chung điệu
Mạng kết năm châu nối một vần
Bỏ lúc cung Hằng trơ bóng cuội
Vui làng thư quán rộn người thân
Góc nhỏ trân triu tình tỉ muội
Trời thơ lưu luyến bạn xa gần.
Lá chờ rơi 10/10/09


BÃO
"Thân tặng những nàng Tiên trong
Truyền Thuyết tạo những trận bão ghen"

Ta gặp em giữa chốn bụi trần.
Tình em như những áng phù vân.
Yêu đương tình tứ trôi trong nhạc.
Thương nhớ thiết tha lội ngược vần.
Cũng mắt, môi này bao đắm đuối.
Cũng thề, hẹn nọ lắm tình thân.
Này em đã tạo cơn giông bão.
Em chạy rõ xa, chả dám gần
Trần Mạnh Hùng

Tiên giáng trần
Thân tặng người mơ tiên

 Trót dại vào yêu chịu giáng trần
Vui buồn lẫn lộn ánh phong vân
Nàng thơ nhí nhảnh đòi tô phấn
Chú cuội ngu ngơ học đánh vần
Bác Lá cam lòng đan nghĩa bạn
Huynh Hùng thật dạ kết tình thân
Cùng nhau xướng họa trang đường luật
Cách biệt trời mây cũng thấy gần

Vancali 10.5.09

Thân chúc Bác Lá cùng huynh TMH cuối từng vui vẻ  hì hì ...
.
Chúc tỷ SA luôn vui hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2009 14:02:32 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Cám ơn - 13.10.2009 06:54:52
0
SA xin chân thành cám ơn tất cả các bạn đã thương yêu ghé đến thăm trang thơ Dương Paris dù SA đang vắng mặt, hiện giờ SA đang ở nhà nè, sẽ từ từ xuôi dòng sông Seine đến thăm các bạn nha [sm=kissing.gif]
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.10.2009 07:12:36
0
lâu ngày ghé qua có chút quà mọn :

CÓ NHỮNG NÀNG TIÊN …
(thân tặng những nàng tiên mắc đọa của thư quán)

Có những nàng tiên lạc xuống trần
Đôi đường lui tới những phân vân
Thơ tung bốn bể hòa chung điệu
Mạng kết năm châu nối một vần
Bỏ lúc cung Hằng trơ bóng cuội
Vui làng thư quán rộn người thân
Góc nhỏ trân triu tình tỉ muội
Trời thơ lưu luyến bạn xa gần.
Lá chờ rơi 10/10/09
 
 
BÃO
"Thân tặng những nàng Tiên trong
Truyền Thuyết tạo những trận bão ghen"

Ta gặp em giữa chốn bụi trần.
Tình em như những áng phù vân.
Yêu đương tình tứ trôi trong nhạc.
Thương nhớ thiết tha lội ngược vần.
Cũng mắt, môi này bao đắm đuối.
Cũng thề, hẹn nọ lắm tình thân.
Này em đã tạo cơn giông bão.
Em chạy rõ xa, chả dám gần
Trần Mạnh Hùng

Tiên giáng trần
Thân tặng người mơ tiên

 Trót dại vào yêu chịu giáng trần
Vui buồn lẫn lộn ánh phong vân
Nàng thơ nhí nhảnh đòi tô phấn
Chú cuội ngu ngơ học đánh vần
Bác Lá cam lòng đan nghĩa bạn
Huynh Hùng thật dạ kết tình thân
Cùng nhau xướng họa trang đường luật
Cách biệt trời mây cũng thấy gần

Vancali 10.5.09

Thân chúc Bác Lá cùng huynh TMH cuối từng vui vẻ  hì hì ...
.
Chúc tỷ SA luôn vui hì hì ...
 
                                                                             

Cám ơn bác Lá đã ghé đến thăm cháu, thiệt là lâu ghê mới được nhận những dòng thơ cuả bác, mà cũng mừng vì thấy tho túc thấy người Bác há, cháu xin chúc Bác mãi mãi vui, sức khoẻ dồi dào để cùng xướng hoạ với chúng cháu ha.
SA cám ơn Van và anh Hùng, xin chúc một tuần mới nhiều vui vẻ ha 
 
Tiên Bị Đoạ
 
Tiên nương hạ giới xuống gian trần
Phất phới xiêm hồng giưã đám vân
Ngớ ngẩn thi nhân tư lự ý
Si mê mỹ nữ trầm ngâm vần
Vườn hoa Thư Quán vui tri ngộ
Kẻ sĩ năm châu kết nghiã thân
Cảm động tình người nơi cõi thế
Muốn hoài bị đoạ để luôn gần
 
Sương Anh
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.10.2009 07:46:22
0
TÌNH XA

Càng xa càng nhớ lắm người ơi!
Vương vấn tình chi để khổ đời
Kẻ ở người đi hình bóng đợi
Hương rơi nhụy rã ước mơ trôi
Dấu mòn kỷ niệm mờ chăn gối
Ảo ảnh ngày xưa héo nụ cười
Tình ngỡ thiên đường nghe đã mỏi
Bao giờ nối lại tháng ngày vui!

        Thanh Huy
 
lâu lắm không thấy Sương Anh. Chúc vui vẻ. TTH.

 
TTH nè, bưả giờ SA đi nghỉ phép xa đó, ở tận dưới miền nam nước Pháp lận, mãi bi giờ mới có mặt ở nhà nè, vưà về là đã phải thức khuya đi thăm các thi hữu rồi đó, bi giờ đang là 1h31 sáng bên Pháp rồi đó, có thấy tụi nghịp SA hôn
 
BAO GIỜ GẦN?
 
Tình xa khó gặp lắm ai ơi!
Biết thế hoài yêu khiến lụy đời
Kẻ tận chân trời hồn héo hắt
Người nơi góc bể lệ nhoè trôi
Mong sao hạnh ngộ thôi vương nhớ
Nếu được gần bên thoả thích cười
Dẫu chỉ một lần thôi cũng đủ
Dù là một thoáng thoả lòng vui

 
Sương Anh

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.10.2009 09:29:06
0
quote:

TÌNH XA

Càng xa càng nhớ lắm người ơi!
Vương vấn tình chi để khổ đời
Kẻ ở người đi hình bóng đợi
Hương rơi nhụy rã ước mơ trôi
Dấu mòn kỷ niệm mờ chăn gối
Ảo ảnh ngày xưa héo nụ cười
Tình ngỡ thiên đường nghe đã mỏi
Bao giờ nối lại tháng ngày vui!

Thanh Huy

lâu lắm không thấy Sương Anh. Chúc vui vẻ. TTH.


TTH nè, bưả giờ SA đi nghỉ phép xa đó, ở tận dưới miền nam nước Pháp lận, mãi bi giờ mới có mặt ở nhà nè, vưà về là đã phải thức khuya đi thăm các thi hữu rồi đó, bi giờ đang là 1h31 sáng bên Pháp rồi đó, có thấy tụi nghịp SA hôn

BAO GIỜ GẦN?

Tình xa khó gặp lắm ai ơi!
Biết thế hoài yêu khiến lụy đời
Kẻ tận chân trời hồn héo hắt
Người nơi góc bể lệ nhoè trôi
Mong sao hạnh ngộ thôi vương nhớ
Nếu được gần bên thoả thích cười
Dẫu chỉ một lần thôi cũng đủ
Dù là một thoáng thoả lòng vui

Sương Anh


         CHÚC VUI

Đi đâu đợi mãi đó người ơi!
Thơ viết khuya chi để khổ đời
Thủng thẳng phân trần tình gió cuốn
Rùng rài giải quyết chuyện mưa trôi
Cố tìm giấc đẹp nhiều mơ mộng
Hãy giữ thân trong rộn tiếng cười
Tình nghĩa như Sương đời khó thấy
Quen người mới biết cõi lòng vui

           Thanh Huy

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.10.2009 04:20:52
0
TÌNH XA

Càng xa càng nhớ lắm người ơi!
Vương vấn tình chi để khổ đời
Kẻ ở người đi hình bóng đợi
Hương rơi nhụy rã ước mơ trôi
Dấu mòn kỷ niệm mờ chăn gối
Ảo ảnh ngày xưa héo nụ cười
Tình ngỡ thiên đường nghe đã mỏi
Bao giờ nối lại tháng ngày vui!

Thanh Huy

lâu lắm không thấy Sương Anh. Chúc vui vẻ. TTH.


TTH nè, bưả giờ SA đi nghỉ phép xa đó, ở tận dưới miền nam nước Pháp lận, mãi bi giờ mới có mặt ở nhà nè, vưà về là đã phải thức khuya đi thăm các thi hữu rồi đó, bi giờ đang là 1h31 sáng bên Pháp rồi đó, có thấy tụi nghịp SA hôn

BAO GIỜ GẦN?

Tình xa khó gặp lắm ai ơi!
Biết vẫn hoài yêu khiến lụy đời
Kẻ tận chân trời hồn héo hắt
Người nơi góc bể lệ nhoè trôi
Mong sao hạnh ngộ thôi vương nhớ
Nếu được gần bên thoả thích cười
Dẫu chỉ một lần thôi cũng đủ
Dù là một thoáng thoả lòng vui

Sương Anh
 

        CHÚC VUI

Đi đâu đợi mãi đó người ơi!
Thơ viết khuya chi để khổ đời
Thủng thẳng phân trần tình gió cuốn
Rùng rài giải quyết chuyện mưa trôi
Cố tìm giấc đẹp nhiều mơ mộng
Hãy giữ thân trong rộn tiếng cười
Tình nghĩa như Sương đời khó thấy
Quen người mới biết cõi lòng vui

          Thanh Huy

Lòng Vui

Quen người mới biết cõi lòng vui
Ngày tháng thênh thang rộn tiếng cười
Ước muốn thời gian đi chậm lại
Cầu mong khoảnh khắc hãy ngừng trôi
Tình kia khắc đậm sâu tâm trí
Nghiã ấy mang theo suốt cuộc đời
Nếu có xa nhau khi nhớ đến
Trang thơ vẫn đó...hỡi ai ơi...!

 
Sương Anh

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.10.2009 17:09:19
0


CHỚ TƯỜNG!!!

Cực quá thì hay tìm ảo mộng
Đời vui cuộc sống đỡ bi thương
Thiên đàng hạnh phúc tìm chưa thấy
Cõi tục gian nan đã chán chường
Ái ố sân si lâm khổ mãi
Từ bi hỷ xả thoát buồn vương
Thần tâm trí định không màng đến
Lục dục thất tình - Mặc...chớ tường...!!!

Sương Anh

Xin lỗi Sương Anh, vì bận việc đi xa mới về, nên trả lời chậm trễ. Thân. TTH.

          TÌNH ẢO

Mơ chẳng chung đôi thành ảo mộng
Thương người quanh quẩn nhớ người thương
Quên đi bớt khổ đời thanh thản
Gặp lại thêm đau phận chán chường
Hiểu ước mơ huyền đeo lắm nhọc
Biết tình yêu ảo tránh càng vương
Tìm đâu hạnh phúc lòng chân thật
Xin chỉ dùm nhau để thấu tường!

         Thanh Huy


MỘNG ẢO
 
Quên sầu lạc bước vào trong mộng
Để thấy lòng vơi bớt nhớ thương
Với kẻ nào yêu thì mãi thấy
Còn người thích gặp lại không chường
Mơ màng giấc điệp bao xao xuyến
Thức tỉnh tâm hồn bấy vấn vương
Hạnh phúc là do ta tự tạo
Nào ai biếu tặng - Hỏi am tường?!

 
Sương Anh
 
 
Tương tư


Đã biết yêu em là dệt mộng
vậy mà vẫn cứ để lòng thương
đằng xa liếc mắt đầy khao khát
đối diện quay lưng chẳng chút chường
trông nắng gọi chiều buông tản mạn

mơ trăng đợi gió thổi vu vương
tơ lòng càng lúc càng thêm rối
nào dám cùng ai để tỏ tường
 
NT
 
Tơ Vương
 
Nhốt những mơ hoa vào giấc mộng
Cho lòng thấy ấm bởi yêu thương
Căn nhà kỷ niệm nay hoang vắng
Cảm giác băn khoăn lẫn chán chường
Nắng ở trên cao buồn lặng lẽ
Trăng chìm tận đáy nét tơ vương
Hồn em mỗi lúc càng thêm thấy
Lạc lỏng bơ vơ thật khó tường

 
Sương Anh
 
Đã lâu lắc hổng thấy NT vào thư quán thăm Trâm Và Sương, cứ tưởng là mất biệt tăm rồi, té ra vẫn còn đây, dzị từ nay còn gặp tiếp nưã phải hôn? Song Anh hai đưá lúc nào cũng mong gặp NT hết á...cho vần liền vần câu lại hoà câu...nhớ ha chúc NTluôn vui khoẻ, hẹn gặp lại nha

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.10.2009 22:28:41
0
Có Nhau
 
Anh lại về đây lại có em
tay dìu nhau dạo dọc sông Seine
mơ màng hôn nhẹ bờ môi nhỏ
duyên dáng khoe mình tháp Effeil
mấy lúc nhớ hoài làn tóc thả
bao giờ quên được vị hương quen 
một trời thơ dệt Paris hởi
tình nối tình xây mộng ấm êm.
 
NT
 
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 16.10.2009 15:10:29
0

Có Nhau

Anh lại về đây lại có em
tay dìu nhau dạo dọc sông Seine
mơ màng hôn nhẹ bờ môi nhỏ
duyên dáng khoe mình tháp Effeil
mấy lúc nhớ hoài làn tóc thả
bao giờ quên được vị hương quen 
một trời thơ dệt Paris hởi
tình nối tình xây mộng ấm êm.

NT
 

Mãi Đợi
 
Đã mấy thu rồi cách biệt em
Bây chừ trở lại bến sông Seine
Tìm chi chốn ấy người tri kỷ?
Đã thấy điều gì nơi Eiffel?
Vắng nhớ lòng đau sinh vọng tưởng
Gặp mừng mắt chớp ngỡ vưà quen
Paris vẫn thế người con gái
Mãi đợi vòng tay ấm dịu êm

 
Sương Anh


SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.10.2009 06:27:24
0
Lãng Đãng Muà Thu
 
Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

 
Sương Anh

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.10.2009 07:19:11
0

Lãng Đãng Muà Thu

Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

Sương Anh
 
           BUỒN THU
 
Buồn thu mây trắng lững lờ trôi
Lá đổ vàng sân hạ héo rồi
Khói quyện làng thôn nằm mệt mỏi
Gió đùa cây cảnh đứng chơi vơi
Vui dìu mơ đến cung đàn trỗi
Khổ tiến tình đi giọt lệ rơi
Suối mộng nai vàng đây chẳng thấy
Ngày xưa thương nhớ cũng xa rời!
 
              Thanh Huy
 

NghiaTinh
  • Số bài : 86
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.10.2009 08:53:29
0
Lãng Đãng Muà Thu

Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

Sương Anh

----------------------------
          BUỒN THU

Buồn thu mây trắng lững lờ trôi
Lá đổ vàng sân hạ héo rồi
Khói quyện làng thôn nằm mệt mỏi
Gió đùa cây cảnh đứng chơi vơi
Vui dìu mơ đến cung đàn trỗi
Khổ tiến tình đi giọt lệ rơi
Suối mộng nai vàng đây chẳng thấy
Ngày xưa thương nhớ cũng xa rời!

             Thanh Huy

----------------------------
 
Thu miên man
 
Mây trắng đâu về cứ mãi trôi
mang dòng dỉ vảng đã xa rồi
thơ xưa từng nét chưa hề nhạt
tình cũ một lòng chẳng chút vơi 
lát đát đầu hiên mưa rắc rắc
xì xào dưới gió lá rơi rơi
mơ hồ cứ ngở chân người tới
chợt tỉnh tâm tư tựa rụng rời.
 
NT
 

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.10.2009 11:06:28
0
quote:

Trích đoạn: SuongAnh

Lãng Đãng Muà Thu
 
Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

 
Sương Anh

Chúc Van một week-end thiệt là dui dẻ nha   sao lâu quá hông thấy dià post thơ dzị  U bỏ đi rồi giờ Van cũng bỏ SA đi luôn buồn ghê đi 


Chào tỷ Sương Anh tự dưng hổm rài hồn thơ đi đâu mà cố tìm từ hoài hỏng ra tỷ ơi ... Thu về đáng lẽ hồn thơ nai náng nhưng hỏng hiều tại sao nè tỷ ui ........ chắt tại cạn tiền hì hì
Chúc huynh tỷ chủ nhật vui nhen  .

Hồn thi sĩ

Tuổi ngọc theo ngày tháng mãi trôi
Đường xưa áo lụa khuất xa rồi
Người đi nhớ cảnh lòng tê tái
Lá rụng lìa cành lệ cạn vơi
Hỏi gió chàng đâu tim héo úa
Thăm tình bạn nhắn mắt buồn rơi
Thu về sống lại hồn thi sĩ
Mái tóc phong sương đã rụng rời


Vancali 10.18.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2009 11:15:24 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.10.2009 12:18:09
0
Lãng Đãng Muà Thu
 
Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

 
Sương Anh



SA chúc anh TMH một week-end thiệt là dui dẻ nha, đã lâu lắm không cùng được xướng hoạ buồn ghê đi, xin gửi anh một bài xưóng mời anh nha


Chào tỷ Sương Anh tự dưng hổm rài hồn thơ đi đâu mà cố tìm từ hoài hỏng ra tỷ ơi ... Thu về đáng lẽ hồn thơ nai náng nhưng hỏng hiều tại sao nè tỷ ui ........ chắt tại cạn tiền hì hì
Chúc huynh TMH chủ nhật vui nhen  .

Hồn thi sĩ

Tuổi ngọc theo ngày tháng mãi trôi
Đường xưa áo lụa khuất xa rồi
Người đi nhớ cảnh lòng tê tái
Lá rụng lìa cành lệ cạn vơi
Hỏi gió chàng đâu tim héo úa
Thăm tình bạn nhắn mắt buồn rơi
Thu về sống lại hồn thi sĩ
Mái tóc phong sương đã rụng rời

Vancali 10.18.09


RỜI
Thời gian như thể áng mây trôi.
Mới đó giờ đây chuyện đã rồi...
Từ lúc chào đời mơ chẳng hết
Bây giờ nhắm mắt nợ nào vơi.
Tử sinh khoảng cách trong gang tấc
Duyên phận trăm năm cũng rớt rơi
Ta với mình tình thân ý hợp.
Thoáng phù du phút chốc chia rời
Trần Mạnh Hùng

Cám ơn Sương Anh, Vancali có những lời chúc thân tình.
Cám ơn các bạn rất nhiều
Mến chúc các bạn trọn niềm vui
TMH
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.10.2009 14:30:53
0





Lãng Đãng Muà Thu

Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

Sương Anh

----------------------------
         BUỒN THU

Buồn thu mây trắng lững lờ trôi
Lá đổ vàng sân hạ héo rồi
Khói quyện làng thôn nằm mệt mỏi
Gió đùa cây cảnh đứng chơi vơi
Vui dìu mơ đến cung đàn trỗi
Khổ tiến tình đi giọt lệ rơi
Suối mộng nai vàng đây chẳng thấy
Ngày xưa thương nhớ cũng xa rời!

            Thanh Huy

----------------------------

Thu miên man

Mây trắng đâu về cứ mãi trôi
mang dòng dỉ vảng đã xa rồi
thơ xưa từng nét chưa hề nhạt
tình cũ một lòng chẳng chút vơi 
lát đát đầu hiên mưa rắc rắc
xì xào dưới gió lá rơi rơi
mơ hồ cứ ngở chân người tới
chợt tỉnh tâm tư tựa rụng rời.

NT



Hồn thi sĩ

Tuổi ngọc theo ngày tháng mãi trôi
Đường xưa áo lụa khuất xa rồi
Người đi nhớ cảnh lòng tê tái
Lá rụng lìa cành lệ cạn vơi
Hỏi gió chàng đâu tim héo úa
Thăm tình bạn nhắn mắt buồn rơi
Thu về sống lại hồn thi sĩ
Mái tóc phong sương đã rụng rời

Vancali 10.18.09



RỜI
Thời gian như thể áng mây trôi.
Mới đó giờ đây chuyện đã rồi...
Từ lúc chào đời mơ chẳng hết
Bây giờ nhắm mắt nợ nào vơi.
Tử sinh khoảng cách trong gang tấc
Duyên phận trăm năm cũng rớt rơi
Ta với mình tình thân ý hợp.
Thoáng phù du phút chốc chia rời
Trần Mạnh Hùng



TÌNH THU BỠ NGỠ

Tình Thu lai láng áng mây trôi
Lời hứa ngàn năm mãi giữ rồi
Ghi khắc trong tim dòng kỷ niệm
Mang về ký ức nỗi sầu vơi
Người buồn khúc nhạc tương tư đợi
Kẻ nhớ vần thơ da diết rơi
Sao dạ lung lay theo chiếc lá
Bóng xưa in gót nắng phai rời


                                     Đoạn Trường

Lâu rồi ĐT không có cơ hội hoạ thơ cùng các huynh huynh tỷ tỷ.  Hôm nay quá ngứa tay nên mạo muội vào.   Thiệt tình là bỡ ngỡ. 
 
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 18.10.2009 17:58:52
0

Lãng Đãng Muà Thu

Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

Sương Anh

Trích đoạn: Đoạn_Trường

Lãng Đãng Muà Thu

Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

Sương Anh

----------------------------
     BUỒN THU

Buồn thu mây trắng lững lờ trôi
Lá đổ vàng sân hạ héo rồi
Khói quyện làng thôn nằm mệt mỏi
Gió đùa cây cảnh đứng chơi vơi
Vui dìu mơ đến cung đàn trỗi
Khổ tiến tình đi giọt lệ rơi
Suối mộng nai vàng đây chẳng thấy
Ngày xưa thương nhớ cũng xa rời!

        Thanh Huy

----------------------------

Thu miên man

Mây trắng đâu về cứ mãi trôi
mang dòng dỉ vảng đã xa rồi
thơ xưa từng nét chưa hề nhạt
tình cũ một lòng chẳng chút vơi 
lát đát đầu hiên mưa rắc rắc
xì xào dưới gió lá rơi rơi
mơ hồ cứ ngở chân người tới
chợt tỉnh tâm tư tựa rụng rời.

NT



Hồn thi sĩ

Tuổi ngọc theo ngày tháng mãi trôi
Đường xưa áo lụa khuất xa rồi
Người đi nhớ cảnh lòng tê tái
Lá rụng lìa cành lệ cạn vơi
Hỏi gió chàng đâu tim héo úa
Thăm tình bạn nhắn mắt buồn rơi
Thu về sống lại hồn thi sĩ
Mái tóc phong sương đã rụng rời

Vancali 10.18.09



RỜI
Thời gian như thể áng mây trôi.
Mới đó giờ đây chuyện đã rồi...
Từ lúc chào đời mơ chẳng hết
Bây giờ nhắm mắt nợ nào vơi.
Tử sinh khoảng cách trong gang tấc
Duyên phận trăm năm cũng rớt rơi
Ta với mình tình thân ý hợp.
Thoáng phù du phút chốc chia rời
Trần Mạnh Hùng



TÌNH THU BỠ NGỠ

Tình Thu lai láng áng mây trôi
Lời hứa ngàn năm mãi giữ rồi
Ghi khắc trong tim dòng kỷ niệm
Mang về ký ức nỗi sầu vơi
Người buồn khúc nhạc tương tư đợi
Kẻ nhớ vần thơ da diết rơi
Sao dạ lung lay theo chiếc lá
Bóng xưa in gót nắng phai rời


                                 Đoạn Trường

Lâu rồi ĐT không có cơ hội hoạ thơ cùng các huynh huynh tỷ tỷ.  Hôm nay quá ngứa tay nên mạo muội vào.   Thiệt tình là bỡ ngỡ. 



Mộng gửi tàn thu
(thuận nghịch độc)
thuận:

Khuya lầu cảnh vắng suối về trôi
Nửa khuyết trăng tan giấc mãn rồi
Mưa rũ gió xanh mòn cỏ dại
Liễu ru mây khẽ níu đêm vơi
Đưa sầu lệ đón mùa đông gọi
Mãi nhớ tình vương giọt tuyết rơi
Xưa đón mộng thu trời ảo ảnh
Thưa đò bến vọng bước xa rời

nghịch:

Rời xa bước vọng bến đò thưa
Ảo ảnh trời thu mộng đón xưa
Rơi tuyết giọt vương tình nhớ mãi
Gọi đông mùa đợi lệ sầu đưa
Vơi đêm níu khẽ mây ru liễu
Dại cỏ mòn xanh gió rũ mưa
Rồi mãn giấc tan trăng khuyết nửa
Trôi về suối vắng cảnh lầu khuya

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
17.10.2009


Gửi hoạ cùng Sương Anh nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái
donghoa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2009 02:38:06 bởi Đông Hòa >

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.10.2009 03:49:51
0


Lãng Đãng Muà Thu

Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

Sương Anh 


        BUỒN THU

Buồn thu mây trắng lững lờ trôi
Lá đổ vàng sân hạ héo rồi
Khói quyện làng thôn nằm mệt mỏi
Gió đùa cây cảnh đứng chơi vơi
Vui dìu mơ đến cung đàn trỗi
Khổ tiến tình đi giọt lệ rơi
Suối mộng nai vàng đây chẳng thấy
Ngày xưa thương nhớ cũng xa rời!

           Thanh Huy



Thu miên man

Mây trắng đâu về cứ mãi trôi
mang dòng dỉ vảng đã xa rồi
thơ xưa từng nét chưa hề nhạt
tình cũ một lòng chẳng chút vơi 
lát đát đầu hiên mưa rắc rắc
xì xào dưới gió lá rơi rơi
mơ hồ cứ ngở chân người tới
chợt tỉnh tâm tư tựa rụng rời.

NT



Hồn thi sĩ

Tuổi ngọc theo ngày tháng mãi trôi
Đường xưa áo lụa khuất xa rồi
Người đi nhớ cảnh lòng tê tái
Lá rụng lìa cành lệ cạn vơi
Hỏi gió chàng đâu tim héo úa
Thăm tình bạn nhắn mắt buồn rơi
Thu về sống lại hồn thi sĩ
Mái tóc phong sương đã rụng rời

Vancali 10.18.09



RỜI
Thời gian như thể áng mây trôi.
Mới đó giờ đây chuyện đã rồi...
Từ lúc chào đời mơ chẳng hết
Bây giờ nhắm mắt nợ nào vơi.
Tử sinh khoảng cách trong gang tấc
Duyên phận trăm năm cũng rớt rơi
Ta với mình tình thân ý hợp.
Thoáng phù du phút chốc chia rời
Trần Mạnh Hùng



TÌNH THU BỠ NGỠ

Tình Thu lai láng áng mây trôi
Lời hứa ngàn năm mãi giữ rồi
Ghi khắc trong tim dòng kỷ niệm
Mang về ký ức nỗi sầu vơi
Người buồn khúc nhạc tương tư đợi
Kẻ nhớ vần thơ da diết rơi
Sao dạ lung lay theo chiếc lá
Bóng xưa in gót nắng phai rời


                                    Đoạn Trường

Lâu rồi ĐT không có cơ hội hoạ thơ cùng các huynh huynh tỷ tỷ.  Hôm nay quá ngứa tay nên mạo muội vào.   Thiệt tình là bỡ ngỡ. 


Mộng gửi tàn thu
(thuận nghịch độc)


thuận:

Khuya lầu cảnh vắng suối về trôi
Nửa khuyết trăng tan giấc mãn rồi
Mưa rũ gió xanh mòn cỏ dại
Liễu ru mây khẽ níu đêm vơi
Đưa sầu lệ đón mùa đông gọi
Mãi nhớ tình vương giọt tuyết rơi
Xưa đón mộng thu trời ảo ảnh
Thưa đò bến vọng bước xa rời

nghịch:

Rời xa bước vọng bến đò thưa
Ảo ảnh trời thu mộng đón xưa
Rơi tuyết giọt vương tình nhớ mãi
Gọi đông mùa đợi lệ sầu đưa
Vơi đêm níu khẽ mây ru liễu
Dại cỏ mòn xanh gió rũ mưa
Rồi mãn giấc tan trăng khuyết nửa
Trôi về suối vắng cảnh lầu khuya

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
17.10.2009


Gửi hoạ cùng Sương Anh nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái
donghoa



MỘNG TÀN
 
Mưa thu rỉ rả chẳng ngừng trôi
Kỷ niệm ngày xưa cũng hết rồi
Thấy cảnh âm u lòng não nuột
Nhìn mây xám xịt lệ đầy vơi
Sầu vương mắt ngọc khi người vắng
Nhớ đọng mi ngà tủi lệ rơi
Giấc mộng tàn phai theo nắng hạ
Buồn đeo canh cánh mãi không rời

 
Sương Anh
 
Mộng Tàn
 
Buồn khi vạt nắng đã lưa thưa
Chất ngất trong lòng kỷ niệm xưa
Chẳng muốn thu về sao vẫn đến
Không mong hạ tiễn cũng đành đưa
Gió lay xào xạc ngoài song cưả
Cỏ ướt đầm đià dưới cơn mưa
Cố đợi chờ hoài mà chẳng thấy
Tìm đâu giấc mộng giưã canh khuya

 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Đông Hoà đã ghé thăm cùng hai bài hoạ thuận nghịch thiệt là hay, SA em xin chịu thua đó, chỉ mới học và biết làm thơ Đường theo kiểu thuận tạm xài được thôi, hoặc hoạ đảo vận một chút, chứ chưa biết làm thuận nghịch đâu, đáp lễ anh ĐH ghé thăm SA xin được hoạ bài hai theo vần thôi nha, xem như là bài xưóng đối với SA đó, mong anh thông cảm ha 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.10.2009 03:53:21
0
SA post nhầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2009 03:54:50 bởi SuongAnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.10.2009 09:51:49
0
 

Lãng Đãng Muà Thu

Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

Sương Anh 


      BUỒN THU

Buồn thu mây trắng lững lờ trôi
Lá đổ vàng sân hạ héo rồi
Khói quyện làng thôn nằm mệt mỏi
Gió đùa cây cảnh đứng chơi vơi
Vui dìu mơ đến cung đàn trỗi
Khổ tiến tình đi giọt lệ rơi
Suối mộng nai vàng đây chẳng thấy
Ngày xưa thương nhớ cũng xa rời!

         Thanh Huy



Thu miên man

Mây trắng đâu về cứ mãi trôi
mang dòng dỉ vảng đã xa rồi
thơ xưa từng nét chưa hề nhạt
tình cũ một lòng chẳng chút vơi 
lát đát đầu hiên mưa rắc rắc
xì xào dưới gió lá rơi rơi
mơ hồ cứ ngở chân người tới
chợt tỉnh tâm tư tựa rụng rời.

NT



Hồn thi sĩ

Tuổi ngọc theo ngày tháng mãi trôi
Đường xưa áo lụa khuất xa rồi
Người đi nhớ cảnh lòng tê tái
Lá rụng lìa cành lệ cạn vơi
Hỏi gió chàng đâu tim héo úa
Thăm tình bạn nhắn mắt buồn rơi
Thu về sống lại hồn thi sĩ
Mái tóc phong sương đã rụng rời

Vancali 10.18.09



RỜI
Thời gian như thể áng mây trôi.
Mới đó giờ đây chuyện đã rồi...
Từ lúc chào đời mơ chẳng hết
Bây giờ nhắm mắt nợ nào vơi.
Tử sinh khoảng cách trong gang tấc
Duyên phận trăm năm cũng rớt rơi
Ta với mình tình thân ý hợp.
Thoáng phù du phút chốc chia rời
Trần Mạnh Hùng



TÌNH THU BỠ NGỠ

Tình Thu lai láng áng mây trôi
Lời hứa ngàn năm mãi giữ rồi
Ghi khắc trong tim dòng kỷ niệm
Mang về ký ức nỗi sầu vơi
Người buồn khúc nhạc tương tư đợi
Kẻ nhớ vần thơ da diết rơi
Sao dạ lung lay theo chiếc lá
Bóng xưa in gót nắng phai rời


                                  Đoạn Trường

Lâu rồi ĐT không có cơ hội hoạ thơ cùng các huynh huynh tỷ tỷ.  Hôm nay quá ngứa tay nên mạo muội vào.   Thiệt tình là bỡ ngỡ. 

Thân tặng chế NU thân thương ...của VNTQ

Nhớ cố nhân

 Con thuyền viễn xứ hững hờ trôi
Một sớm nhìn gương tóc bạc rồi
Ước nguyện mang theo lòng nặng trĩu
Công thành gặt hái nghĩa càng vơi
Quê người mật ngọt tình chua xót
Đất mẹ cơ hàn lệ cứ rơi
Thư Quán cùng ai vui xướng họa
Nhuyễn A sao nỡ bước chân rời

Vancali 10.19.09

Thân chúc quí bạn ngày đầu tuần vui vẻ hì hì ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2009 09:56:31 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 20.10.2009 10:51:48
0
Lãng Đãng Muà Thu

Một áng mây thu lãng đãng trôi
Vầng trăng sáng tỏ khuất đâu rồi?
Sầu ai sáo gọi nghe tê tái
Nhớ bạn chim buồn đứng chơi vơi
Thổn thức câu thơ hờ hững rớt
Bâng khuâng nốt nhạc chập chờn rơi
Tàn cây bóng mát còn đâu nưã
Vạt nắng liêu xiêu nét rã rời

Sương Anh 


     BUỒN THU

Buồn thu mây trắng lững lờ trôi
Lá đổ vàng sân hạ héo rồi
Khói quyện làng thôn nằm mệt mỏi
Gió đùa cây cảnh đứng chơi vơi
Vui dìu mơ đến cung đàn trỗi
Khổ tiến tình đi giọt lệ rơi
Suối mộng nai vàng đây chẳng thấy
Ngày xưa thương nhớ cũng xa rời!

        Thanh Huy



Thu miên man

Mây trắng đâu về cứ mãi trôi
mang dòng dỉ vảng đã xa rồi
thơ xưa từng nét chưa hề nhạt
tình cũ một lòng chẳng chút vơi 
lát đát đầu hiên mưa rắc rắc
xì xào dưới gió lá rơi rơi
mơ hồ cứ ngở chân người tới
chợt tỉnh tâm tư tựa rụng rời.

NT



Hồn thi sĩ

Tuổi ngọc theo ngày tháng mãi trôi
Đường xưa áo lụa khuất xa rồi
Người đi nhớ cảnh lòng tê tái
Lá rụng lìa cành lệ cạn vơi
Hỏi gió chàng đâu tim héo úa
Thăm tình bạn nhắn mắt buồn rơi
Thu về sống lại hồn thi sĩ
Mái tóc phong sương đã rụng rời

Vancali 10.18.09



RỜI
Thời gian như thể áng mây trôi.
Mới đó giờ đây chuyện đã rồi...
Từ lúc chào đời mơ chẳng hết
Bây giờ nhắm mắt nợ nào vơi.
Tử sinh khoảng cách trong gang tấc
Duyên phận trăm năm cũng rớt rơi
Ta với mình tình thân ý hợp.
Thoáng phù du phút chốc chia rời
Trần Mạnh Hùng



TÌNH THU BỠ NGỠ

Tình Thu lai láng áng mây trôi
Lời hứa ngàn năm mãi giữ rồi
Ghi khắc trong tim dòng kỷ niệm
Mang về ký ức nỗi sầu vơi
Người buồn khúc nhạc tương tư đợi
Kẻ nhớ vần thơ da diết rơi
Sao dạ lung lay theo chiếc lá
Bóng xưa in gót nắng phai rời


                                 Đoạn Trường

Lâu rồi ĐT không có cơ hội hoạ thơ cùng các huynh huynh tỷ tỷ.  Hôm nay quá ngứa tay nên mạo muội vào.   Thiệt tình là bỡ ngỡ. 

Thân tặng chế NU thân thương ...của VNTQ

Nhớ cố nhân

 Con thuyền viễn xứ hững hờ trôi
Một sớm nhìn gương tóc bạc rồi
Ước nguyện mang theo lòng nặng trĩu
Công thành gặt hái nghĩa càng vơi
Quê người mật ngọt tình chua xót
Đất mẹ cơ hàn lệ cứ rơi
Thư Quán cùng ai vui xướng họa
Nhuyễn A sao nỡ bước chân rời

Vancali 10.19.09

Thân chúc quí bạn ngày đầu tuần vui vẻ hì hì ....


XOAY RỜI
Thời gian cứ thế lững lờ trôi
Thấp thoáng mùa đông đã đến rồi
Mỗi sáng soi gương hong nỗi nhớ
Những chiều đối mặt hận tình vơi.
Một nghìn lẻ một câu ly biệt
Ba vạn sáu trăm ý bỏ rơi.
Dò biển, dò sông dò rất dễ
Lòng người chong chóng chuyển xoay rời
TRÀN MẠNH HÙNG




"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.10.2009 01:36:10
0
Mộng gửi tàn thu
(thuận nghịch độc)


thuận:

Khuya lầu cảnh vắng suối về trôi
Nửa khuyết trăng tan giấc mãn rồi
Mưa rũ gió xanh mòn cỏ dại
Liễu ru mây khẽ níu đêm vơi
Đưa sầu lệ đón mùa đông gọi
Mãi nhớ tình vương giọt tuyết rơi
Xưa đón mộng thu trời ảo ảnh
Thưa đò bến vọng bước xa rời

nghịch:

Rời xa bước vọng bến đò thưa
Ảo ảnh trời thu mộng đón xưa
Rơi tuyết giọt vương tình nhớ mãi
Gọi đông mùa đợi lệ sầu đưa
Vơi đêm níu khẽ mây ru liễu
Dại cỏ mòn xanh gió rũ mưa
Rồi mãn giấc tan trăng khuyết nửa
Trôi về suối vắng cảnh lầu khuya

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
17.10.2009


Gửi hoạ cùng Sương Anh nhé
Chúc vui vẻ
Thân ái
donghoa



MỘNG TÀN
 
Mưa thu rỉ rả chẳng ngừng trôi
Kỷ niệm ngày xưa cũng hết rồi
Thấy cảnh âm u lòng não nuột
Nhìn mây xám xịt lệ đầy vơi
Sầu vương mắt ngọc khi người vắng
Nhớ đọng mi ngà tủi lệ rơi
Giấc mộng tàn phai theo nắng hạ
Buồn đeo canh cánh mãi không rời

 
Sương Anh
 
Mộng Tàn
 
Buồn khi vạt nắng đã lưa thưa
Chất ngất trong lòng kỷ niệm xưa
Chẳng muốn thu về sao vẫn đến
Không mong hạ tiễn cũng đành đưa
Gió lay xào xạc ngoài song cưả
Cỏ ướt đầm đià dưới cơn mưa
Cố đợi chờ hoài mà chẳng thấy
Tìm đâu giấc mộng giưã canh khuya

 
Sương Anh
 
Cám ơn anh Đông Hoà đã ghé thăm cùng hai bài hoạ thuận nghịch thiệt là hay, SA em xin chịu thua đó, chỉ mới học và biết làm thơ Đường theo kiểu thuận tạm xài được thôi, hoặc hoạ đảo vận một chút, chứ chưa biết làm thuận nghịch đâu, đáp lễ anh ĐH ghé thăm SA xin được hoạ bài hai theo vần thôi nha, xem như là bài xưóng đối với SA đó, mong anh thông cảm ha 



Thuận:

SÓNG BIỂN

Khuya hồn hoang lạnh sóng tình trôi
Nửa mảnh gương soi tan vỡ rồi
Mưa khóc sợi đan tim nát mộng
Tóc buông vương nhớ nỗi đầy vơi
Đưa sóng ngập tràn đêm biển động
Đẫm mi suối lệ nuốt trăng rơi
Xưa tình xuân thắm duyên ao ước
Thưa mảnh ái ân luống rã rời

Nghịch:

BIỂN SÓNG

Rời rã luống ân ái mảnh thưa
Ước ao duyên thắm xuân tình xưa
Rơi trăng nuốt lệ suối mi đẫm
Động biển đêm tràn ngập sóng đưa
Vơi đầy nỗi nhớ vương buông tóc
Mộng nát tim đan sợi khóc mưa
Rồi vỡ tan soi gương mảnh nửa
Trôi tình sóng lạnh hoang hồn khuya

Huyền Minh
Oct/19/09


Cho em xin phép họa thuận nghịch có gì không phải xin chư vị bỏ qua cho
Thân chúc quí nhị vị thứ ba mạnh khỏe hồn thơ lai láng .


Mộng ngọc


 (Thuận )

Khuya trăng bóng lạc gió hoài trôi
Nẻo khuất người xa kẻ đến rồi
Mưa bụi lấp mờ dòng nước đục
Nắng hồng soi sáng mắt buồn vơi
Đưa tin báo hết duyên lòng cạn
Hội ý thêm buồn khóe lệ rơi
Xưa tiếng vọng vang còn bến đỗ
Thưa tình mộng ngọc dáng em rời

( Nghịch )

Rời em dáng ngọc mộng tình thưa
Đỗ bến còn vang vọng tiếng xưa
Rơi lệ khóe buồn thêm ý hội
Cạn lòng duyên hết báo tin đưa
Vơi buồn mắt sáng soi hồng nắng
Đục nước dòng mờ lấp bụi mưa
Rồi đến kẻ xa người khuất nẻo
Trôi hoài gió lạc bóng trăng khuya


Vancali 10.20.09

Thân chúc tỷ SA thứ ba vui .

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.10.2009 04:16:43
0
           ĐỢI CHỜ

Anh đợi anh chờ em ở đâu
Tiếng lòng réo gọi mãi ngàn sau
Tình vỡ trong tim tình áo não
Mộng trôi theo gió mộng u sầu
Thương yêu chìm lắng trong hư ảo
Hò hẹn mờ dần giữa khổ đau
Bao giờ nối lại tình yêu dấu
Giữ vẹn lời thề đã hứa nhau!

       Thanh Huy


 Chờ Đợi
 
Em đang đứng đợi vậy anh đâu?
Ngóng mãi từ xa trước tới sau
Bóng dáng thân yêu hình mất biệt
Má môi lạnh ngắt dạ âu sầu
Đường yêu thăm thẳm nhiều gian khó
Bể ái mênh mông lắm khổ đau
Nhớ lắm mà đành thôi giã biệt
Chân buồn cất bước tạm xa nhau

 
Sương Anh
 
Hổng gì buồn hơn khi đứng chờ mãi mà người yêu hoài vắng bóng TTH ha, buồn ơi là buồn....

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 21.10.2009 08:04:40
0
quote:

ĐỢI CHỜ

Anh đợi anh chờ em ở đâu
Tiếng lòng réo gọi mãi ngàn sau
Tình vỡ trong tim tình áo não
Mộng trôi theo gió mộng u sầu
Thương yêu chìm lắng trong hư ảo
Hò hẹn mờ dần giữa khổ đau
Bao giờ nối lại tình yêu dấu
Giữ vẹn lời thề đã hứa nhau!

Thanh Huy


Chờ Đợi

Em đang đứng đợi vậy anh đâu?
Ngóng mãi từ xa trước tới sau
Bóng dáng thân yêu hình mất biệt
Má môi lạnh ngắt dạ âu sầu
Đường yêu thăm thẳm nhiều gian khó
Bể ái mênh mông lắm khổ đau
Nhớ lắm mà đành thôi giã biệt
Chân buồn cất bước tạm xa nhau

Sương Anh

Hổng gì buồn hơn khi đứng chờ mãi mà người yêu hoài vắng bóng TTH ha, buồn ơi là buồn....


         PHỤ NHAU

Anh đã về đây em ở đâu
Trống vắng khuê phòng ngõ trước sau
Chăn lấm giường xiêu mền xốc xếch
Cơm khê cá lạnh bếp u sầu
Theo ân ái mới đầy tươi thắm
Quên nghĩa tình xưa quá khổ đau
Đi đứng sầu riêng buồn khôn tả
Trách ai vội vã phụ lòng nhau!

            Thanh Huy

Chờ đợi người vắng bóng còn chờ được, còn hơn người phụ mình mới khổ. Chúc Sương Anh vui. TTH.

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 92 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 2738 bài trong đề mục