ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 92 trang, bài viết từ 1201 đến 1230 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.11.2010 10:28:59
0
Đêm Lặng Lẽ

Cho đến một hôm nhuốm giọt sầu
Mới hay lá rụng để cành đau
Có nhau thấu hiểu khi xa cách
Ly biệt càng thương lúc khởi đầu
Nỗi nhớ đêm về thêm dấy mạnh
Niềm riêng ngày đến mãi chôn sâu
Phút giây hoài niệm lòng phong kín
Nuối tiếc cuộc vui nguyệt xế lầu

                                                              Đoạn Trường
Vọng Lầu Thán
 
Những tưởng bẻ đôi được chữ sầu
Là chôn lấp hết nỗi niềm đau
Sao hoài giở lại trang thơ cũ
Cứ mãi về thăm chốn hẹn đầu
Cũng  muốn lãng quên vùng ký ức
Nhưng bao kỷ niệm vẫn hằn sâu
Trăng tàn mờ bóng soi hiu quạnh
Hiu hắt dáng ai tựa vọng lầu
 
C Pham

SA vui khoẻ nha!!
 
Đêm Một Mình
 
Buồn đâu ập đến khiến u sầu
Gối lẻ riêng mình dạ đáu đau
Kẻ ngóng trời xa nơi góc biển
Người đi bóng khuất tận giang đầu
Hồn như lạc lỏng trong đêm đậm
Mắt thấy cay cay khoé lệ sâu
Biết đến bao giờ thì hội ngộ
Chờ mong nguyệt tỏ mái tây lầu
 
Sương Anh
 
Oui, SA cũng chúc C Phạm và ĐT luôn dui nha
Mai SA vắng vài hôm, sẽ trở lại hoạ thơ sau.

 Tình may rủi

Tiễn hạ thu sang lá úa sầu
Khơi niềm thương nhớ dạ oằng đau
Công viên phảng phất ân tình cũ
Ghế đá còn in kỷ niệm đầu
Nghĩ đến tương lai còn lẩn khuất
Thôi đành dĩ vãng cứ vùi sâu
Thuyền đi nẻo ấy còn lưu luyến
Kẻ ở hằng đêm khóa cổng lầu


Vancali 11.23.10

Chúc tỷ Sương Anh thứ ba  an vui hì hì ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 11:10:03 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.11.2010 11:43:31
0


Trích đoạn: SuongAnh

 


LỐI

Chào người người lối cứ xưng ta
Mặt chảnh vàng đeo nặng chắc là
Trúng số tay run xua khó bám 
Được bùa mắt sáng thấy giàu na 
Quên rau quên cháo khi chăn vịt
Bỏ bạn bỏ anh lúc giữ gà
Thời thế đổi thay đen hóa đỏ
Sau nầy có khổ chớ buồn nha!

Thanh Huy


Vận số

Vui buồn năm tháng chỉ mình ta
Chịu số cô đơn có lẽ là
Kiếp trước không tu nhiều bửa quậy
Đời này chịu khổ suốt ngày na
Lên chùa chọc tiểu thường khua trống
Đến chợ lăn dưa khoái đá gà
Muốn được yên lành nên tích đức
Gia đình hạnh phúc đẹp người nha

Vancali 11.20.10

Chúc huynh TTH tối thứ bảy vui khỏe hì hì ....


Thất Tình

Trời hỡi có ai khổ giống ta
Hễ yêu là cứ y như là:
Người đi một nước không thương tiếc
Tình  bỏ cái vèo chẳng núng na
Mẹ khóc, “ Con sao không ngó kỹ?”
Bạn cười, “Mi thật bị quáng gà!”

Đã bao lượt bị người lừa dối
Biết vậy mà sao không ngán nha!

C Pham

 
PHẢI TU THÔI

Ông trời ghét giận mãi riêng ta
Đặt chuyện vô duyên rõ thật là
Chán cảnh tình buồn chưa kịp dứt
Sầu người nghĩa bạc vẫn còn na
Lên chùa dưỡng tánh yên đời vịt
Tới cốc tu tâm ổn phận gà
Gõ mõ xem kinh cầu dứt nghiệp
Từ giờ chữ ái thật chừa nha!

Liên Hương




Gái điệu

Gái chảnh hôm rày diện vậy ta
Từ trên xuống dưới cứ như là
Hài mang một tấc như tre miễu
Mắt vẽ hai viền tựa quả na
Sáng thích ăn hàng chè đậu đỏ
Chiều mê tắm biển tóc đuôi gà
Ra đường ngúng nguẩy bao chàng ước
Sánh bước bên nàng hạnh phúc nha

Vancali11.22.10

 
 
TU LÀ KHỔ
 
Ở đời lắm khổ tội người ta
Có kẻ ôm thương dạ nghĩ là
Tìm mõ quên tình, tình mãi buộc
Tụng kinh xua bóng, bóng hoài na
Thức đêm nhớ bạn thường trông vịt
Dậy sớm mơ ai cứ ngủ gà
Ngày đến ngày qua tâm bất ổn
Trình thầy hoàn tục khỏe thân nha
 
Thanh Huy


TU LÀ VƯÀ
 
Khổ sướng vui buồn ấy bởi ta
Cứ xem sự việc dửng dưng là...
Thấy ngay hạnh phúc từng giây một
Khổ vội xa lià mỗi sát na
Dậy sớm kinh cầu do tự ý
Thức khuya tụng niệm chẳng như gà*
Rằng ai nếu muốn mau ra khỏi
Thế giới ta bà hãy nhớ nha!

 
Sương Anh
 
* chẳng như gà: con gà hay ngủ sớm lắm!
 
Tu thôi C ơi ! < LH > oui, đúng gòi đó, lo mà tu đi LH, C Pham và Van hén, hong thui mí ổng thi nhau dành...chai hít lấy đâu mà cho mình...tu (uống) một hơi cho đã đời nè
 
Chúc các bạn luôn vui nha.

Tình may rủi

Lấy chồng có thật khỏe đời ta
Được hưởng niềm vui hoặc thể là
Xa mẹ quanh năm buồn dạ xót
Chiều người suốt tháng phải bầu na
Thức khuya rửa chén xong giường chiếu
Dậy sớm làm cơm trước tiếng gà
Đánh cuộc không may tình bạc bẽo
Thôi thà ở vậy khỏi phiền nha

Vancali 11.23.10

Chúc tỷ Liên Hương thứ ba vui mạnh hì hì ...

[/quote


TÌM VUI

Yêu nhiều chỉ chuốc khổ thân ta
Sáng nhớ chiều mong mệt mệt là
Mấy mảnh sầu duyên xui trí nản
Dăm điều tủi phận khiến lòng na
Thừa cơ xuống trại xem đua ngựa
Rảnh lúc về thôn nghía chọi gà
Thế thái nhân tình ân óan ...kệ
Bầu thơ chén rượu cứ vui nha!

Liên Hương


Vui nha SA !

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.11.2010 13:36:42
0
GHEN!

Ghen là cái bệnh của trời cho
Gặp bạn nhìn ai ngắc ngứ ho
Kiếm dựng dày cui không kiến lết
Chông ghim kín mít chẳng cua bò
Thơ làm mấy chữ nghe đầu nặng
Cơm xúc vài thìa thấy bụng no
Ngẫm nghĩ tơ tình ghê gớm thiệt
Muốn đem băm vụn để nhen lò

Nha Uyen/23/11/2010

Hì,lâu kg gặp,chúc zui nhìu,NU


THAN

Lâu ngày bạn cũ có thương cho
Bệnh nặng tâm phiền sốt với ho
Ngọai cảm mưa tràn thân tép nhảy
Nội thương bão quật sức sên bò
Cơm ăn nửa chén lòng còn ớn
Thuốc uống ba kỳ bụng phát no
Cảm hứng thơ văn bay tiệt cả
Đành mang xuống bếp gửi ông lò

Liên Hương

Hì hì, Lâu quá mới thấy bạn hiền tái xuất, phải " mắc bệnh than " may ra bạn có thương mà an ủi tí

 
 
SỐNG
 
An lành sống hưởng cảnh trên cho
Chớ ngại người dòm phải hắng ho
Thong thả ăn chơi không sợ nản
Ung dung đi đứng chẳng luồn bò
Đắp bồi hạnh phúc thêm tươi đẹp
Xây dựng tương lai được ấm no
Đời sáng như trăng sao nắng hạ
Ấm êm tựa củi mới đun lò
 
Thanh Huy

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.11.2010 13:57:04
0


 


LỐI

Chào người người lối cứ xưng ta
Mặt chảnh vàng đeo nặng chắc là
Trúng số tay run xua khó bám 
Được bùa mắt sáng thấy giàu na 
Quên rau quên cháo khi chăn vịt
Bỏ bạn bỏ anh lúc giữ gà
Thời thế đổi thay đen hóa đỏ
Sau nầy có khổ chớ buồn nha!

Thanh Huy


Vận số

Vui buồn năm tháng chỉ mình ta
Chịu số cô đơn có lẽ là
Kiếp trước không tu nhiều bửa quậy
Đời này chịu khổ suốt ngày na
Lên chùa chọc tiểu thường khua trống
Đến chợ lăn dưa khoái đá gà
Muốn được yên lành nên tích đức
Gia đình hạnh phúc đẹp người nha

Vancali 11.20.10



Thất Tình

Trời hỡi có ai khổ giống ta
Hễ yêu là cứ y như là:
Người đi một nước không thương tiếc
Tình  bỏ cái vèo chẳng núng na
Mẹ khóc, “ Con sao không ngó kỹ?”
Bạn cười, “Mi thật bị quáng gà!”
Đã bao lượt bị người lừa dối
Biết vậy mà sao không ngán nha!

C Pham

 
PHẢI TU THÔI

Ông trời ghét giận mãi riêng ta
Đặt chuyện vô duyên rõ thật là
Chán cảnh tình buồn chưa kịp dứt
Sầu người nghĩa bạc vẫn còn na
Lên chùa dưỡng tánh yên đời vịt
Tới cốc tu tâm ổn phận gà
Gõ mõ xem kinh cầu dứt nghiệp
Từ giờ chữ ái thật chừa nha!

Liên Hương



Gái điệu

Gái chảnh hôm rày diện vậy ta
Từ trên xuống dưới cứ như là
Hài mang một tấc như tre miễu
Mắt vẽ hai viền tựa quả na
Sáng thích ăn hàng chè đậu đỏ
Chiều mê tắm biển tóc đuôi gà
Ra đường ngúng nguẩy bao chàng ước
Sánh bước bên nàng hạnh phúc nha

Vancali11.22.10
 
 
TU LÀ KHỔ
 
Ở đời lắm khổ tội người ta
Có kẻ ôm thương dạ nghĩ là
Tìm mõ quên tình, tình mãi buộc
Tụng kinh xua bóng, bóng hoài na
Thức đêm nhớ bạn thường trông vịt
Dậy sớm mơ ai cứ ngủ gà
Ngày đến ngày qua tâm bất ổn
Trình thầy hoàn tục khỏe thân nha
 
Thanh Huy



TU LÀ VƯÀ
 
Khổ sướng vui buồn ấy bởi ta
Cứ xem sự việc dửng dưng là...
Thấy ngay hạnh phúc từng giây một
Khổ vội xa lià mỗi sát na
Dậy sớm kinh cầu do tự ý
Thức khuya tụng niệm chẳng như gà*
Rằng ai nếu muốn mau ra khỏi
Thế giới ta bà hãy nhớ nha!
 
Sương Anh
 
* chẳng như gà: con gà hay ngủ sớm lắm!
 

Tình may rủi

Lấy chồng có thật khỏe đời ta
Được hưởng niềm vui hoặc thể là
Xa mẹ quanh năm buồn dạ xót
Chiều người suốt tháng phải bầu na
Thức khuya rửa chén xong giường chiếu
Dậy sớm làm cơm trước tiếng gà
Đánh cuộc không may tình bạc bẽo
Thôi thà ở vậy khỏi phiền nha

Vancali 11.23.10



TÌM VUI

Yêu nhiều chỉ chuốc khổ thân ta
Sáng nhớ chiều mong mệt mệt là
Mấy mảnh sầu duyên xui trí nản
Dăm điều tủi phận khiến lòng na
Thừa cơ xuống trại xem đua ngựa
Rảnh lúc về thôn nghía chọi gà
Thế thái nhân tình ân óan ...kệ
Bầu thơ chén rượu cứ vui nha!

Liên Hương



Ngủ Nướng

Lạc cảnh mơ hồ đẹp quá ta
Hoa thơm cỏ dại ngỡ đây là
Dáng tiên thả xuống hương tình nọ
Gió lụa ùa vào giấc ngủ na
Lơ lửng chân mây cùng tiếng sáo
An nhàn mộng điệp trót canh gà
Nắng vàng nghiêng bóng nơi đầu ngõ
Thỏa mãn tâm hồn dậy trễ nha

                                            Đoạn Trường


Thông thường ngủ nướng mới phê... Sương Anh đừng học tánh xấu của Đoạn Trường đó nha!  Chúc SA mùa Thanksgiving mỹ mãn và an lành.

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 24.11.2010 14:12:03
0
 


LỐI

Chào người người lối cứ xưng ta
Mặt chảnh vàng đeo nặng chắc là
Trúng số tay run xua khó bám 
Được bùa mắt sáng thấy giàu na 
Quên rau quên cháo khi chăn vịt
Bỏ bạn bỏ anh lúc giữ gà
Thời thế đổi thay đen hóa đỏ
Sau nầy có khổ chớ buồn nha!

Thanh Huy


Vận số

Vui buồn năm tháng chỉ mình ta
Chịu số cô đơn có lẽ là
Kiếp trước không tu nhiều bửa quậy
Đời này chịu khổ suốt ngày na
Lên chùa chọc tiểu thường khua trống
Đến chợ lăn dưa khoái đá gà
Muốn được yên lành nên tích đức
Gia đình hạnh phúc đẹp người nha

Vancali 11.20.10

Chúc huynh TTH tối thứ bảy vui khỏe hì hì ....


Thất Tình


Trời hỡi có ai khổ giống ta
Hễ yêu là cứ y như là:
Người đi một nước không thương tiếc
Tình  bỏ cái vèo chẳng núng na
Mẹ khóc, “ Con sao không ngó kỹ?”
Bạn cười, “Mi thật bị quáng gà!”

Đã bao lượt bị người lừa dối
Biết vậy mà sao không ngán nha!

C Pham

 
PHẢI TU THÔI

Ông trời ghét giận mãi riêng ta
Đặt chuyện vô duyên rõ thật là
Chán cảnh tình buồn chưa kịp dứt
Sầu người nghĩa bạc vẫn còn na
Lên chùa dưỡng tánh yên đời vịt
Tới cốc tu tâm ổn phận gà
Gõ mõ xem kinh cầu dứt nghiệp
Từ giờ chữ ái thật chừa nha!

Liên Hương




Gái điệu

Gái chảnh hôm rày diện vậy ta
Từ trên xuống dưới cứ như là
Hài mang một tấc như tre miễu
Mắt vẽ hai viền tựa quả na
Sáng thích ăn hàng chè đậu đỏ
Chiều mê tắm biển tóc đuôi gà
Ra đường ngúng nguẩy bao chàng ước
Sánh bước bên nàng hạnh phúc nha

Vancali11.22.10

 
 
TU LÀ KHỔ
 
Ở đời lắm khổ tội người ta
Có kẻ ôm thương dạ nghĩ là
Tìm mõ quên tình, tình mãi buộc
Tụng kinh xua bóng, bóng hoài na
Thức đêm nhớ bạn thường trông vịt
Dậy sớm mơ ai cứ ngủ gà
Ngày đến ngày qua tâm bất ổn
Trình thầy hoàn tục khỏe thân nha
 
Thanh Huy


TU LÀ VƯÀ
 
Khổ sướng vui buồn ấy bởi ta
Cứ xem sự việc dửng dưng là...
Thấy ngay hạnh phúc từng giây một
Khổ vội xa lià mỗi sát na
Dậy sớm kinh cầu do tự ý
Thức khuya tụng niệm chẳng như gà*
Rằng ai nếu muốn mau ra khỏi
Thế giới ta bà hãy nhớ nha!

 
Sương Anh
 
* chẳng như gà: con gà hay ngủ sớm lắm!
 
Tu thôi C ơi ! < LH > oui, đúng gòi đó, lo mà tu đi LH, C Pham và Van hén, hong thui mí ổng thi nhau dành...chai hít lấy đâu mà cho mình...tu (uống) một hơi cho đã đời nè
 
Chúc các bạn luôn vui nha.

Tình may rủi

Lấy chồng có thật khỏe đời ta
Được hưởng niềm vui hoặc thể là
Xa mẹ quanh năm buồn dạ xót
Chiều người suốt tháng phải bầu na
Thức khuya rửa chén xong giường chiếu
Dậy sớm làm cơm trước tiếng gà
Đánh cuộc không may tình bạc bẽo
Thôi thà ở vậy khỏi phiền nha


Vancali 11.23.10

Chúc qui huynh tỷ  thứ ba vui mạnh hì hì ...


TÌM VUI

Yêu nhiều chỉ chuốc khổ thân ta
Sáng nhớ chiều mong mệt mệt là
Mấy mảnh sầu duyên xui trí nản
Dăm điều tủi phận khiến lòng na
Thừa cơ xuống trại xem đua ngựa
Rảnh lúc về thôn nghía chọi gà
Thế thái nhân tình ân óan ...kệ
Bầu thơ chén rượu cứ vui nha!

Liên Hương

Zô nào, VÂn ơi !


 
YÊU
 
Biết rằng yêu lắm khổ tình ta 
Sống thiếu yêu đương thật chán là
Mắt mở như mù xui trí quẩn
Hồn còn tựa mất để người na
Ngẩn ngơ đầu chẳng làm nên chuyện
Bủn rủn tay không trói được gà
Soi bóng cầu đồng mong bé tới
Cho đời sung sướng được hên nha
 
Thanh Huy 
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2010 21:45:40 bởi TTH >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.11.2010 08:06:28
0
Kính chúc  Chúc tỷ  Sương Anh  mùa lễ tạ ơn an lành ,




 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 25.11.2010 10:14:17
0


Trích đoạn: vancali96

Kính chúc  Chúc tỷ  Sương Anh  mùa lễ tạ ơn an lành ,




 


Cho LH " ăn theo " với Vân CHÚC SA VÀ GIA ĐÌNH NGÀY LỄ TẠ ƠN AN LÀNH HẠNH PHÚC

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.11.2010 05:41:56
0

Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: vancali96

Kính chúc  Chúc tỷ  Sương Anh  mùa lễ tạ ơn an lành ,




 


Cho LH " ăn theo " với Vân CHÚC SA VÀ GIA ĐÌNH NGÀY LỄ TẠ ƠN AN LÀNH HẠNH PHÚC

 
Woa, Van và LH mún nuôi thúc SA sao nè, cả hai người cùng gởi đến hai con gà tây quay mập wé hờ...ăn làm sao hít nổi nè chòi...may ma ăn...ngó (sen) hong thui là SA bị phạm giới rùi, bít ngừ ta ăn...lạt mừ còn đưa gụ thịt tới nưã...hix hix...oác wé đi thui
 


Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 27.11.2010 08:21:51
0


Trích đoạn: SuongAnh


Trích đoạn: Liên Hương


Trích đoạn: vancali96

Kính chúc  Chúc tỷ  Sương Anh  mùa lễ tạ ơn an lành ,




 


Cho LH " ăn theo " với Vân CHÚC SA VÀ GIA ĐÌNH NGÀY LỄ TẠ ƠN AN LÀNH HẠNH PHÚC


Woa, Van và LH mún nuôi thúc SA sao nè, cả hai người cùng gởi đến hai con gà tây quay mập wé hờ...ăn làm sao hít nổi nè chòi...may ma ăn...ngó (sen) hong thui là SA bị phạm giới rùi, bít ngừ ta ăn...lạt mừ còn đưa gụ thịt tới nưã...hix hix...oác wé đi thui
 


Úi chít! tại thấy SA hô hào " tu " ( uống ) đi mừ, làm LH cứ tưởng qua lễ này mới ăn lạt chớ.
sorry SA nha

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 06:12:21
0


Đêm Lặng Lẽ


Cho đến một hôm nhuốm giọt sầu
Mới hay lá rụng để cành đau
Có nhau thấu hiểu khi xa cách
Ly biệt càng thương lúc khởi đầu
Nỗi nhớ đêm về thêm dấy mạnh
Niềm riêng ngày đến mãi chôn sâu
Phút giây hoài niệm lòng phong kín
Nuối tiếc cuộc vui nguyệt xế lầu

                                                              Đoạn Trường


Vọng Lầu Thán
 
Những tưởng bẻ đôi được chữ sầu
Là chôn lấp hết nỗi niềm đau
Sao hoài giở lại trang thơ cũ
Cứ mãi về thăm chốn hẹn đầu
Cũng  muốn lãng quên vùng ký ức
Nhưng bao kỷ niệm vẫn hằn sâu
Trăng tàn mờ bóng soi hiu quạnh
Hiu hắt dáng ai tựa vọng lầu
 
C Pham


 
Đêm Một Mình
 
Buồn đâu ập đến khiến u sầu
Gối lẻ riêng mình dạ đáu đau
Kẻ ngóng trời xa nơi góc biển
Người đi bóng khuất tận giang đầu
Hồn như lạc lõng trong đêm đậm
Mắt thấy cay cay khoé lệ sâu
Biết đến bao giờ thì hội ngộ
Chờ mong nguyệt tỏ mái tây lầu
 
Sương Anh
 

 Tình may rủi

Tiễn hạ thu sang lá úa sầu
Khơi niềm thương nhớ dạ oằng đau
Công viên phảng phất ân tình cũ
Ghế đá còn in kỷ niệm đầu
Nghĩ đến tương lai còn lẩn khuất
Thôi đành dĩ vãng cứ vùi sâu
Thuyền đi nẻo ấy còn lưu luyến
Kẻ ở hằng đêm khóa cổng lầu

Vancali 11.23.10


Quên Hẹn
Chót đã trao nhau một trái sầu
Thôi về chôn vội những niềm đau
Nàng vui biết mấy tình duyên mới
Ta nhớ làm sao kỷ niệm đầu
Mộng ước khi xưa còn khắc mãi
Thề nguyền bữa đó đã vùi sâu
Ba thu ai hẹn mà không thẹn
Lỡ bóng gương nga bạc mái lầu!
Thursday, November 25, 2010
Đuyên Hồng



Khứa Nhẹ Tim Anh

Bài thơ em viết chứa chan sầu
Từng chữ tợ là những vết đau
Khứa nhẹ tim anh làm rỉ máu
Vỡ thành kỷ niệm giữ trong đầu
Rồi bao nhung nhớ quay về lại
Còn chút tơ lòng nỡ giấu sâu
Than thở cùng em đêm lặng lẽ
Tình ta chia cách quạnh hiu lầu


                                            Đoạn Trường



vào nhà Sương Anh thấy gụ thịt nhiều wa'... muh SA ăn lạt... để Đoạn Trường ăn giùm nha! 

thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 13:24:11
0


EM
 
Thấy em anh nhớ những ngày xưa
Quen chẳng bao yêu vẫn có thừa
Da trắng mặt hồng tay vẫy gọi
Áo xanh khăn đỏ miệng chào thưa
Tình nồng duyên mặn tình san sẻ
Mắt đẹp môi tươi mắt giỡn đùa
Ôi cái tơ lòng nghe rạo rực
Mong nhìn người mãi dưới trời mưa
 
Thanh Huy


DĨ VÃNG

Còn chi để nhắc lại thời xưa
Chuyện cũ phôi pha giấc mộng thừa
cỏ mọc vườn hoang buồn dậu nát
Hoa tàn lối hẹp quạnh song thưa
Lương duyên chả phải trò tiêu khiển
Uớc hẹn nào đâu chuyện chọc đùa
Dĩ vãng xin vùi chôn huyệt lạnh
Đường về vắng ngắt dưới cơn mưa

Liên Hương


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa


Vancali 11.25.10

 
NHỚ BẾN XƯA

Mỗi độ đông về nhớ bến xưa
Mơ nhiều mộng lắm vẫn chưa thừa
Cành khô nhạt sắc trên cây trụi
Lá úa phai màu dưới cỏ thưa
Sóng gợn xanh dòng khi tiễn biệt
Mây bay đỏ má lúc trêu đùa
Mang bao kỷ niệm cùng năm tháng
Quán trọ trời chiều đẫm nước mưa.

Thi Nang
 
TÌNH BUỒN
 
Nhắc nhở thêm buồn kỷ niệm xưa
Gặp nhau lơ láo cũng bằng thừa
Chân vồn vã bước không dừng đợi
Mặt lạnh lùng quay chẳng hỏi thưa
Xui xẻo tình ôm như chuyện gở
Nhớ thương đời giữ giống trò đùa
Quen gần mơ tưởng yêu rồi khổ
Mắt đọng u sầu những giọt mưa
 
Thanh Huy


CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa
Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương

CHÚC WEEKEND ZUI ZẺ VÂN ƠI

Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa

Vancali11.26.10

ĐỢI THUYỀN XƯA

Đêm ngày khắc khoải đợi thuyền xưa
Lệ chảy vào tâm những giọt thừa
Gió thổi xơ rơ hàng trúc cỗi
Sương gieo lạnh lẽo dãy nhà thưa
Lời vàng thuở ấy chưa quên hẹn
Tiếng ngọc năm nao chẳng dám đùa
Tách bến ra đi không trở lại
Đến nay trót đã mấy mùa mưa.

Thi Nang

Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa, chúc quí bạn luôn an khang vui vẻ hì hì ....

Mộng dưới mưa

Lưu bút phai màu nét chữ xưa
Thời gian xóa bỏ phút giây thừa
Bài thơ dạo ấy màu xanh biếc
Mái tóc bây giờ điểm bạc thưa
Nhớ buổi ga buồn chờ lá đổ
Thương hôm biển vắng đếm sao đùa
Còn đâu bóng mát khung trời tím
Một thuở yêu người mộng dưới mưa

Vancali 11.27.10

Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần vui vẻ hì hì ....
 
 
 
CHUYỆN XƯA
 
Nhớ để mà chi chuyện đã xưa
Bây chừ có nhắc cũng như thưà
Ngày nao hò hẹn đưa đón mãi
Thuở ấy bảo đừng chẳng chịu thưa
Bướm lượn vờn hoa rồi biến mất
Ong say hút nhụy chỉ vui đuà
Thương người thật dạ hoài trông đợi
Lệ ngóng tuôn dòng ngỡ tiếng mưa
 
Sương Anh

SA góp với các bạn một chút...xưa thiệt là xưa nè
Chúc chủ nhật vui vẻ nhé các bạn cuả tôi ơi...

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 14:23:07
0
Hôm nay tối thứ bảy buồn xin dán lên cho huynh tỷ xem đở nè hì hì .....
Chúc qui huynh tỷ tối thứ bảy vui bên ly gụ hì hì ....


Em Sợ!
 
Bác phóng đại... giời ơi quá hay!
Nghe mà cứ ngỡ trong phim hài
Ở gần kho đạn chỉ mình bác
Nói khoác như ni có mấy ai
Bó gối đầu hàng thôi sợ lắm
Khoanh tay bái phục chịu thua tài
Cấp bằng ‘Múa Lưỡi Giỏi Hơn  Cuội”
Ra xã ngày mai đóng dấu ngay!!
 
C Pham
 
SA ơi, mỗi lần C thiền là bị tẩu hỏa nhập ma làm sao đây?? Chúc SA cuối tuần vui!!

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 14:28:33
0


EM
 
Thấy em anh nhớ những ngày xưa
Quen chẳng bao yêu vẫn có thừa
Da trắng mặt hồng tay vẫy gọi
Áo xanh khăn đỏ miệng chào thưa
Tình nồng duyên mặn tình san sẻ
Mắt đẹp môi tươi mắt giỡn đùa
Ôi cái tơ lòng nghe rạo rực
Mong nhìn người mãi dưới trời mưa
 
Thanh Huy


DĨ VÃNG

Còn chi để nhắc lại thời xưa
Chuyện cũ phôi pha giấc mộng thừa
cỏ mọc vườn hoang buồn dậu nát
Hoa tàn lối hẹp quạnh song thưa
Lương duyên chả phải trò tiêu khiển
Uớc hẹn nào đâu chuyện chọc đùa
Dĩ vãng xin vùi chôn huyệt lạnh
Đường về vắng ngắt dưới cơn mưa

Liên Hương


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa


Vancali 11.25.10

 
NHỚ BẾN XƯA

Mỗi độ đông về nhớ bến xưa
Mơ nhiều mộng lắm vẫn chưa thừa
Cành khô nhạt sắc trên cây trụi
Lá úa phai màu dưới cỏ thưa
Sóng gợn xanh dòng khi tiễn biệt
Mây bay đỏ má lúc trêu đùa
Mang bao kỷ niệm cùng năm tháng
Quán trọ trời chiều đẫm nước mưa.

Thi Nang 

 
TÌNH BUỒN
 
Nhắc nhở thêm buồn kỷ niệm xưa
Gặp nhau lơ láo cũng bằng thừa
Chân vồn vã bước không dừng đợi
Mặt lạnh lùng quay chẳng hỏi thưa
Xui xẻo tình ôm như chuyện gở
Nhớ thương đời giữ giống trò đùa
Quen gần mơ tưởng yêu rồi khổ
Mắt đọng u sầu những giọt mưa
 
Thanh Huy


CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa
Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương

CHÚC WEEKEND ZUI ZẺ VÂN ƠI


Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa

Vancali11.26.10
 

ĐỢI THUYỀN XƯA

Đêm ngày khắc khoải đợi thuyền xưa
Lệ chảy vào tâm những giọt thừa
Gió thổi xơ rơ hàng trúc cỗi
Sương gieo lạnh lẽo dãy nhà thưa
Lời vàng thuở ấy chưa quên hẹn
Tiếng ngọc năm nao chẳng dám đùa
Tách bến ra đi không trở lại
Đến nay trót đã mấy mùa mưa.

Thi Nang

Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa, chúc quí bạn luôn an khang vui vẻ hì hì ....


Mộng dưới mưa

Lưu bút phai màu nét chữ xưa
Thời gian xóa bỏ phút giây thừa
Bài thơ dạo ấy màu xanh biếc
Mái tóc bây giờ điểm bạc thưa
Nhớ buổi ga buồn chờ lá đổ
Thương hôm biển vắng đếm sao đùa
Còn đâu bóng mát khung trời tím
Một thuở yêu người mộng dưới mưa

Vancali 11.27.10

Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần vui vẻ hì hì ....
 
 
 
CHUYỆN XƯA
 
Nhớ để mà chi chuyện đã xưa
Bây chừ có nhắc cũng như thưà
Ngày nao hò hẹn đưa đón mãi
Thuở ấy bảo đừng chẳng chịu thưa
Bướm lượn vờn hoa rồi biến mất
Ong say hút nhụy chỉ vui đuà
Thương người thật dạ hoài trông đợi
Lệ ngóng tuôn dòng ngỡ tiếng mưa
 
Sương Anh

SA góp với các bạn một chút...xưa thiệt là xưa nè
Chúc chủ nhật vui vẻ nhé các bạn cuả tôi ơi...
 
 
KHỔ VÌ YÊU
 
Tình người đen trắng có nay xưa
Nhẹ dạ non suy để khổ thừa
Nói tiếng ngọt ngon nhiều chị chịu
Trao lòng thành thật thiếu người thưa
Tôi lầm yêu chọn em dang dối
Bạn lộn thương tin kẻ bợt đùa
Ai sướng ai vui mình chịu khổ
Chung lòng nát dẫm giọt đời mưa
 
Thanh Huy
 

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 15:14:33
0


EM
 
Thấy em anh nhớ những ngày xưa
Quen chẳng bao yêu vẫn có thừa
Da trắng mặt hồng tay vẫy gọi
Áo xanh khăn đỏ miệng chào thưa
Tình nồng duyên mặn tình san sẻ
Mắt đẹp môi tươi mắt giỡn đùa
Ôi cái tơ lòng nghe rạo rực
Mong nhìn người mãi dưới trời mưa
 
Thanh Huy


DĨ VÃNG

Còn chi để nhắc lại thời xưa
Chuyện cũ phôi pha giấc mộng thừa
cỏ mọc vườn hoang buồn dậu nát
Hoa tàn lối hẹp quạnh song thưa
Lương duyên chả phải trò tiêu khiển
Uớc hẹn nào đâu chuyện chọc đùa
Dĩ vãng xin vùi chôn huyệt lạnh
Đường về vắng ngắt dưới cơn mưa

Liên Hương


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa


Vancali 11.25.10

 
NHỚ BẾN XƯA

Mỗi độ đông về nhớ bến xưa
Mơ nhiều mộng lắm vẫn chưa thừa
Cành khô nhạt sắc trên cây trụi
Lá úa phai màu dưới cỏ thưa
Sóng gợn xanh dòng khi tiễn biệt
Mây bay đỏ má lúc trêu đùa
Mang bao kỷ niệm cùng năm tháng
Quán trọ trời chiều đẫm nước mưa.

Thi Nang 

 
TÌNH BUỒN
 
Nhắc nhở thêm buồn kỷ niệm xưa
Gặp nhau lơ láo cũng bằng thừa
Chân vồn vã bước không dừng đợi
Mặt lạnh lùng quay chẳng hỏi thưa
Xui xẻo tình ôm như chuyện gở
Nhớ thương đời giữ giống trò đùa
Quen gần mơ tưởng yêu rồi khổ
Mắt đọng u sầu những giọt mưa
 
Thanh Huy


CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa
Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương

CHÚC WEEKEND ZUI ZẺ VÂN ƠI


Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa

Vancali11.26.10
 

ĐỢI THUYỀN XƯA

Đêm ngày khắc khoải đợi thuyền xưa
Lệ chảy vào tâm những giọt thừa
Gió thổi xơ rơ hàng trúc cỗi
Sương gieo lạnh lẽo dãy nhà thưa
Lời vàng thuở ấy chưa quên hẹn
Tiếng ngọc năm nao chẳng dám đùa
Tách bến ra đi không trở lại
Đến nay trót đã mấy mùa mưa.

Thi Nang

Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa, chúc quí bạn luôn an khang vui vẻ hì hì ....


Mộng dưới mưa

Lưu bút phai màu nét chữ xưa
Thời gian xóa bỏ phút giây thừa
Bài thơ dạo ấy màu xanh biếc
Mái tóc bây giờ điểm bạc thưa
Nhớ buổi ga buồn chờ lá đổ
Thương hôm biển vắng đếm sao đùa
Còn đâu bóng mát khung trời tím
Một thuở yêu người mộng dưới mưa

Vancali 11.27.10

Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần vui vẻ hì hì ....
 
 
 
CHUYỆN XƯA
 
Nhớ để mà chi chuyện đã xưa
Bây chừ có nhắc cũng như thưà
Ngày nao hò hẹn đưa đón mãi
Thuở ấy bảo đừng chẳng chịu thưa
Bướm lượn vờn hoa rồi biến mất
Ong say hút nhụy chỉ vui đuà
Thương người thật dạ hoài trông đợi
Lệ ngóng tuôn dòng ngỡ tiếng mưa
 
Sương Anh

SA góp với các bạn một chút...xưa thiệt là xưa nè
Chúc chủ nhật vui vẻ nhé các bạn cuả tôi ơi...
 
 
KHỔ VÌ YÊU
 
Tình người đen trắng có nay xưa
Nhẹ dạ non suy để khổ thừa
Nói tiếng ngọt ngon nhiều chị chịu
Trao lòng thành thật thiếu người thưa
Tôi lầm yêu chọn em dang dối
Bạn lộn thương tin kẻ bợt đùa
Ai sướng ai vui mình chịu khổ
Chung lòng nát dẫm giọt đời mưa
 
Thanh Huy
 
 
Là Em Đời Lận Đận
 
Vẫn mãi là em chẳng khác xưa
Ngày đêm ngóng đợi chút duyên thưà
Vì đời lận đận tình không đến
Bởi phận long đong mộng chẳng thưa
Rất muốn yêu người mà ngại lắm
Sợ rồi gặp kẻ chỉ chơi đuà
Hạnh phúc vui buồn nơi trần thế
Chỉ là một thoáng giống cơn mưa
 
Sương Anh
 
...ngoài trời tuyết đổ giăng đầy, người đang bị bịnh vẫn say hoạ vần, bác sĩ biểu nghĩ hỏng vâng, cứ ngồi lỳ lợm nối vần thả câu....hì hì hì...bịnh nằm nhà wài chán wá, nên leo dô thư quán thả vần, thấy bóng TTH và C Phạm cũng đang có mặt nên SA chạy theo nối đuôi hoạ cho dui wên bịn nè



C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 15:17:41
0


EM
 
Thấy em anh nhớ những ngày xưa
Quen chẳng bao yêu vẫn có thừa
Da trắng mặt hồng tay vẫy gọi
Áo xanh khăn đỏ miệng chào thưa
Tình nồng duyên mặn tình san sẻ
Mắt đẹp môi tươi mắt giỡn đùa
Ôi cái tơ lòng nghe rạo rực
Mong nhìn người mãi dưới trời mưa
 
Thanh Huy


DĨ VÃNG

Còn chi để nhắc lại thời xưa
Chuyện cũ phôi pha giấc mộng thừa
cỏ mọc vườn hoang buồn dậu nát
Hoa tàn lối hẹp quạnh song thưa
Lương duyên chả phải trò tiêu khiển
Uớc hẹn nào đâu chuyện chọc đùa
Dĩ vãng xin vùi chôn huyệt lạnh
Đường về vắng ngắt dưới cơn mưa

Liên Hương


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa


Vancali 11.25.10

 
NHỚ BẾN XƯA

Mỗi độ đông về nhớ bến xưa
Mơ nhiều mộng lắm vẫn chưa thừa
Cành khô nhạt sắc trên cây trụi
Lá úa phai màu dưới cỏ thưa
Sóng gợn xanh dòng khi tiễn biệt
Mây bay đỏ má lúc trêu đùa
Mang bao kỷ niệm cùng năm tháng
Quán trọ trời chiều đẫm nước mưa.

Thi Nang 

 
TÌNH BUỒN
 
Nhắc nhở thêm buồn kỷ niệm xưa
Gặp nhau lơ láo cũng bằng thừa
Chân vồn vã bước không dừng đợi
Mặt lạnh lùng quay chẳng hỏi thưa
Xui xẻo tình ôm như chuyện gở
Nhớ thương đời giữ giống trò đùa
Quen gần mơ tưởng yêu rồi khổ
Mắt đọng u sầu những giọt mưa
 
Thanh Huy


CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa
Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương

CHÚC WEEKEND ZUI ZẺ VÂN ƠI


Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa

Vancali11.26.10
 

ĐỢI THUYỀN XƯA

Đêm ngày khắc khoải đợi thuyền xưa
Lệ chảy vào tâm những giọt thừa
Gió thổi xơ rơ hàng trúc cỗi
Sương gieo lạnh lẽo dãy nhà thưa
Lời vàng thuở ấy chưa quên hẹn
Tiếng ngọc năm nao chẳng dám đùa
Tách bến ra đi không trở lại
Đến nay trót đã mấy mùa mưa.

Thi Nang

Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa, chúc quí bạn luôn an khang vui vẻ hì hì ....


Mộng dưới mưa

Lưu bút phai màu nét chữ xưa
Thời gian xóa bỏ phút giây thừa
Bài thơ dạo ấy màu xanh biếc
Mái tóc bây giờ điểm bạc thưa
Nhớ buổi ga buồn chờ lá đổ
Thương hôm biển vắng đếm sao đùa
Còn đâu bóng mát khung trời tím
Một thuở yêu người mộng dưới mưa

Vancali 11.27.10

Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần vui vẻ hì hì ....
 
 
 
CHUYỆN XƯA
 
Nhớ để mà chi chuyện đã xưa
Bây chừ có nhắc cũng như thưà
Ngày nao hò hẹn đưa đón mãi
Thuở ấy bảo đừng chẳng chịu thưa
Bướm lượn vờn hoa rồi biến mất
Ong say hút nhụy chỉ vui đuà
Thương người thật dạ hoài trông đợi
Lệ ngóng tuôn dòng ngỡ tiếng mưa
 
Sương Anh

SA góp với các bạn một chút...xưa thiệt là xưa nè
Chúc chủ nhật vui vẻ nhé các bạn cuả tôi ơi...
 
 
KHỔ VÌ YÊU
 
Tình người đen trắng có nay xưa
Nhẹ dạ non suy để khổ thừa
Nói tiếng ngọt ngon nhiều chị chịu
Trao lòng thành thật thiếu người thưa
Tôi lầm yêu chọn em dang dối
Bạn lộn thương tin kẻ bợt đùa
Ai sướng ai vui mình chịu khổ
Chung lòng nát dẫm giọt đời mưa
 
Thanh Huy
 
 
Là Em Đời Lận Đận
 
Vẫn mãi là em chẳng khác xưa
Ngày đêm ngóng đợi chút duyên thưà
Vì đời lận đận tình không đến
Bởi phận long đong mộng chẳng thưa
Rất muốn yêu người mà ngại lắm
Sợ rồi gặp kẻ chỉ chơi đuà
Hạnh phúc vui buồn nơi trần thế
Chỉ là một thoáng giống cơn mưa
 
Sương Anh
 

Lời Hẹn Xưa
 
Anh có nhớ chăng chuyện thuở  xưa
Bên nhau hò hẹn phút giao thừa
Hứa rằng cậy mối mai sang hỏi
Hẹn sẽ nhờ cha mẹ đến thưa
Cứ ngỡ lời buông toàn sự thật
Đâu hay câu thốt chỉ là đùa
Anh đi phương ấy tìm vui mới
Bỏ mặc em chờ trong gió mưa
 
C Pham
 
 
...ngoài trời tuyết đổ giăng đầy, người đang bị bịnh vẫn say hoạ vần, bác sĩ biểu nghĩ hỏng vâng, cứ ngồi lỳ lợm nối vần thả câu....hì hì hì...bịnh nằm nhà wài chán wá, nên leo dô thư quán thả vần, thấy bóng TTH và C Phạm cũng đang có mặt nên SA chạy theo nối đuôi hoạ cho dui wên bịn nè
 
Hihihi, C Pham cũng định đi ngủ rồi, nhưng nghe SA nói vậy cũng ráng kiếm chữ ra tiếp vui cho SA mau hết bịnh nè!!

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 15:44:44
0
 
 
TUYẾT LẠNH
 
Tuyết lạnh rơi đầy báo hiệu đông
Từ nay má thắm hết tươi hồng
Khăn bao cái quấn sao chưa ấm
Áo mấy lần trùm vẫn thấy không
Có phải xa xôi nên dạ buốt
Hay vì cách biệt lạnh hồn trong
Người đi có nhớ gì đâu nhỉ?!
Để kẻ nơi đây mãi quặn lòng
 
Sương Anh


...ngoài trời tuyết đổ giăng đầy, người đang bị bịnh vẫn say hoạ vần, bác sĩ biểu nghĩ hỏng vâng, cứ ngồi lỳ lợm nối vần thả câu....hì hì hì...bịnh nằm nhà wài chán wá, nên leo dô thư quán thả vần, thấy bóng TTH và C Phạm cũng đang có mặt nên SA chạy theo nối đuôi hoạ cho dui wên bịn nè
 
Hihihi, C Pham cũng định đi ngủ rồi, nhưng nghe SA nói vậy cũng ráng kiếm chữ ra tiếp vui cho SA mau hết bịnh nè!!


Sao mà dễ thương quá đi C Phạm ui...có lòng với bạn bè ghê dị...cảm tạ một bài xướng ngẫu hứng viết ra tặng cho C Pham và các bạn nè, bên SA mấy hôm nay trời đổ tuyết dày cui...trong nhà nhìn ra thì thích lắm nhưng để ra đường thì...úi dà...lạnh làm sao đâu á!
Chúc C Pham ngủ ngon nha [sm=bed.gif]

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 17:09:10
0

Trích đoạn: SuongAnh



EM
Thấy em anh nhớ những ngày xưa
Quen chẳng bao yêu vẫn có thừa
Da trắng mặt hồng tay vẫy gọi
Áo xanh khăn đỏ miệng chào thưa
Tình nồng duyên mặn tình san sẻ
Mắt đẹp môi tươi mắt giỡn đùa
Ôi cái tơ lòng nghe rạo rực
Mong nhìn người mãi dưới trời mưa
Thanh Huy


DĨ VÃNG

Còn chi để nhắc lại thời xưa
Chuyện cũ phôi pha giấc mộng thừa
cỏ mọc vườn hoang buồn dậu nát
Hoa tàn lối hẹp quạnh song thưa
Lương duyên chả phải trò tiêu khiển
Uớc hẹn nào đâu chuyện chọc đùa
Dĩ vãng xin vùi chôn huyệt lạnh
Đường về vắng ngắt dưới cơn mưa

Liên Hương


Tuổi mộng

Dưới chồng sách cũ lá thư xưa
Ở tuổi hoa niên lúc thiếu thừa
Mực tím đầy mơ bên biển vắng
Môi hồng trĩu mộng dưới mành thưa
Công viên mắt liếc cung lòng trỗi
Ghế đá tình trao ngọn gió đùa
Một thuở vàng son thời áo trắng
Khung trời kỷ niệm của ngày mưa


Vancali 11.25.10

NHỚ BẾN XƯA

Mỗi độ đông về nhớ bến xưa
Mơ nhiều mộng lắm vẫn chưa thừa
Cành khô nhạt sắc trên cây trụi
Lá úa phai màu dưới cỏ thưa
Sóng gợn xanh dòng khi tiễn biệt
Mây bay đỏ má lúc trêu đùa
Mang bao kỷ niệm cùng năm tháng
Quán trọ trời chiều đẫm nước mưa.

Thi Nang


TÌNH BUỒN
Nhắc nhở thêm buồn kỷ niệm xưa
Gặp nhau lơ láo cũng bằng thừa
Chân vồn vã bước không dừng đợi
Mặt lạnh lùng quay chẳng hỏi thưa
Xui xẻo tình ôm như chuyện gở
Nhớ thương đời giữ giống trò đùa
Quen gần mơ tưởng yêu rồi khổ
Mắt đọng u sầu những giọt mưa
Thanh Huy


CHỐN CŨ

Thu này trở lại lối quen xưa
Ngõ đá rêu phong vạt cỏ thừa
lá rụng phơi vàng bên cửa vắng
Hoa tàn nhuốm đỏ dưới rèm thưa
Đường đời những tưởng tình thôi động
Cõi thế thì ra phận cứ đùa
Đếm bước nghe từng cơn gió thổi
Chiều buồn ập xuống lạnh màn mưa

Liên Hương

CHÚC WEEKEND ZUI ZẺ VÂN ƠI


Ảo ảnh xưa

Viễn khách nay về lại chốn xưa
Bao nhiêu thương nhớ cũng khôn thừa
Kìa ngôi trường cũ làn mây mỏng
Nọ gốc tre già rặng liễu thưa
Dấu tích vàng son thời quậy phá
Dư hương tuổi ngọc thuở nô đùa
Xuân tình sống mãi thời niên thiếu
Kỷ niệm nao lòng ảo ảnh mưa

Vancali11.26.10

ĐỢI THUYỀN XƯA

Đêm ngày khắc khoải đợi thuyền xưa
Lệ chảy vào tâm những giọt thừa
Gió thổi xơ rơ hàng trúc cỗi
Sương gieo lạnh lẽo dãy nhà thưa
Lời vàng thuở ấy chưa quên hẹn
Tiếng ngọc năm nao chẳng dám đùa
Tách bến ra đi không trở lại
Đến nay trót đã mấy mùa mưa.

Thi Nang

Cám ơn quí huynh tỷ vào vui xướng họa, chúc quí bạn luôn an khang vui vẻ hì hì ....


Mộng dưới mưa

Lưu bút phai màu nét chữ xưa
Thời gian xóa bỏ phút giây thừa
Bài thơ dạo ấy màu xanh biếc
Mái tóc bây giờ điểm bạc thưa
Nhớ buổi ga buồn chờ lá đổ
Thương hôm biển vắng đếm sao đùa
Còn đâu bóng mát khung trời tím
Một thuở yêu người mộng dưới mưa

Vancali 11.27.10

Chúc tỷ Liên Hương cuối tuần vui vẻ hì hì ....
CHUYỆN XƯA
Nhớ để mà chi chuyện đã xưa
Bây chừ có nhắc cũng như thưà
Ngày nao hò hẹn đưa đón mãi
Thuở ấy bảo đừng chẳng chịu thưa
Bướm lượn vờn hoa rồi biến mất
Ong say hút nhụy chỉ vui đuà
Thương người thật dạ hoài trông đợi
Lệ ngóng tuôn dòng ngỡ tiếng mưa
Sương Anh

SA góp với các bạn một chút...xưa thiệt là xưa nè
Chúc chủ nhật vui vẻ nhé các bạn cuả tôi ơi...
KHỔ VÌ YÊU
Tình người đen trắng có nay xưa
Nhẹ dạ non suy để khổ thừa
Nói tiếng ngọt ngon nhiều chị chịu
Trao lòng thành thật thiếu người thưa
Tôi lầm yêu chọn em dang dối
Bạn lộn thương tin kẻ bợt đùa
Ai sướng ai vui mình chịu khổ
Chung lòng nát dẫm giọt đời mưa
Thanh Huy
Là Em Đời Lận Đận
Vẫn mãi là em chẳng khác xưa
Ngày đêm ngóng đợi chút duyên thưà
Vì đời lận đận tình không đến
Bởi phận long đong mộng chẳng thưa
Rất muốn yêu người mà ngại lắm
Sợ rồi gặp kẻ chỉ chơi đuà
Hạnh phúc vui buồn nơi trần thế
Chỉ là một thoáng giống cơn mưa
Sương Anh

Lời Hẹn Xưa

Anh có nhớ chăng chuyện thuở xưa
Bên nhau hò hẹn phút giao thừa
Hứa rằng cậy mối mai sang hỏi
Hẹn sẽ nhờ cha mẹ đến thưa
Cứ ngỡ lời buông toàn sự thật
Đâu hay câu thốt chỉ là đùa
Anh đi phương ấy tìm vui mới
Bỏ mặc em chờ trong gió mưa

C Pham

...ngoài trời tuyết đổ giăng đầy, người đang bị bịnh vẫn say hoạ vần, bác sĩ biểu nghĩ hỏng vâng, cứ ngồi lỳ lợm nối vần thả câu....hì hì hì...bịnh nằm nhà wài chán wá, nên leo dô thư quán thả vần, thấy bóng TTH và C Phạm cũng đang có mặt nên SA chạy theo nối đuôi hoạ cho dui wên bịn nè
Hihihi, C Pham cũng định đi ngủ rồi, nhưng nghe SA nói vậy cũng ráng kiếm chữ ra tiếp vui cho SA mau hết bịnh nè!! Cái này phải gọi là ham dzui hông VanCali ui??



Thân chào quý thi hữu,
Thi Nang dạo ngang qua đây thấy đông vui quá,xin góp thêm một bài nữa nha.


THUỞ BÉ XƯA

Ước được quay về thuở bé xưa,
Biết đâu là thiếu biết đâu thừa!
Nhìn tà áo trắng qua cầu ngắn,
Ngắm ánh trăng vàng lọt vách thưa.
Trước ngõ đầu xanh hay thích ghẹo,
Trong sân tuổi trẻ mãi ham đùa.
Giờ còn đọng lại trong tâm khảm,
Dẫu tóc bạc màu với nắng mưa.
Thi Nang


Cảm ơn SuongAnh ghé thăm,lâu ngày mình mới gặp lại,nhớ quá trời....!
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 17:19:02
0

Cảm ơn SuongAnh ghé thăm,lâu ngày mình mới gặp lại,nhớ quá trời....!

 
Hihihihi...cũng bởi vì...

Anh Vắng Lâu
 
Đã mấy thu rồi anh ở đâu ?
Nay về nhắc lại thuở ban đầu
Lòng buồn mấy nỗi khi xa vắng
Lệ thảm bao lần lúc vắng lâu
Có phải vì nay đà gối mỏi
Thế nên mới trở lại thăm nhau
Chừ nơi chốn cũ vườn xao xác
Bởi nhớ thương ai lá héo sầu

 
Sương Anh

SuongAnh
  • Số bài : 7197
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 17:57:30
0
Xin thành thật chia buồn cùng bạn hiền aB, SA không biết nói gì hơi là im lặng trong giây phút để hướng lòng mình đến người quá cố.
Cầu mong hương hồn cuả ông aB sẽ mau về với nước Chuá.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33884/C4992A16CC484CC282ADE61B9F1F7FE2.jpg[/image]
Attached Image(s)

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 21:18:38
0

Trích đoạn: SuongAnh


Cảm ơn SuongAnh ghé thăm,lâu ngày mình mới gặp lại,nhớ quá trời....!


Hihihihi...cũng bởi vì...

Anh Vắng Lâu

Đã mấy thu rồi anh ở đâu ?
Nay về nhắc lại thuở ban đầu
Lòng buồn mấy nỗi khi xa vắng
Lệ thảm bao lần lúc vắng lâu
Có phải vì nay đà gối mỏi
Thế nên mới trở lại thăm nhau
Chừ nơi chốn cũ vườn xao xác
Bởi nhớ thương ai lá héo sầu


Sương Anh



ANH Ở QUÊ NHÀ

Quê nhà anh ở chẳng đi đâu!
Giờ ghé thăm em gặp buổi đầu.
Chớ giận đôi khi đành đợi miết,
Đừng hờn những lúc phải chờ lâu.
Chồn chân,mỏi mắt,vì thương quá!
Xót dạ,đau lòng,bởi nhớ nhau!
Trở lại vườn xưa bên xóm nhỏ,
Mới hay lá rũ,đóa hoa sầu!
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 21:33:43
0


Trích đoạn: SuongAnh

 
 
TUYẾT LẠNH
 
Tuyết lạnh rơi đầy báo hiệu đông
Từ nay má thắm hết tươi hồng
Khăn bao cái quấn sao chưa ấm
Áo mấy lần trùm vẫn thấy không
Có phải xa xôi nên dạ buốt
Hay vì cách biệt lạnh hồn trong
Người đi có nhớ gì đâu nhỉ?!
Để kẻ nơi đây mãi quặn lòng
 
Sương Anh


...ngoài trời tuyết đổ giăng đầy, người đang bị bịnh vẫn say hoạ vần, bác sĩ biểu nghĩ hỏng vâng, cứ ngồi lỳ lợm nối vần thả câu....hì hì hì...bịnh nằm nhà wài chán wá, nên leo dô thư quán thả vần, thấy bóng TTH và C Phạm cũng đang có mặt nên SA chạy theo nối đuôi hoạ cho dui wên bịn nè
 
Hihihi, C Pham cũng định đi ngủ rồi, nhưng nghe SA nói vậy cũng ráng kiếm chữ ra tiếp vui cho SA mau hết bịnh nè!!


Sao mà dễ thương quá đi C Phạm ui...có lòng với bạn bè ghê dị...cảm tạ một bài xướng ngẫu hứng viết ra tặng cho C Pham và các bạn nè, bên SA mấy hôm nay trời đổ tuyết dày cui...trong nhà nhìn ra thì thích lắm nhưng để ra đường thì...úi dà...lạnh làm sao đâu á!
Chúc C Pham ngủ ngon nha [sm=bed.gif]



TÌNH XƯA

Xót chốn khuê phòng lạnh tuyết đông!
Vì sao má phấn lại phai hồng?
Người nơi góc bể còn thương lắm!
Kẻ ở chân trời có nhớ không?
Dẫu buốt mà tâm như ngọc sáng,
Dù hàn nhưng dạ tựa gương trong.
Bao năm cách trở buồn thê thiết!
Mang mối tình xưa trĩu nặng lòng!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 28.11.2010 22:26:11
0
 
 
 
TUYẾT LẠNH
 
Tuyết lạnh rơi đầy báo hiệu đông
Từ nay má thắm hết tươi hồng
Khăn bao cái quấn sao chưa ấm
Áo mấy lần trùm vẫn thấy không
Có phải xa xôi nên dạ buốt
Hay vì cách biệt lạnh hồn trong
Người đi có nhớ gì đâu nhỉ?!
Để kẻ nơi đây mãi quặn lòng
 
Sương Anh


...ngoài trời tuyết đổ giăng đầy, người đang bị bịnh vẫn say hoạ vần, bác sĩ biểu nghĩ hỏng vâng, cứ ngồi lỳ lợm nối vần thả câu....hì hì hì...bịnh nằm nhà wài chán wá, nên leo dô thư quán thả vần, thấy bóng TTH và C Phạm cũng đang có mặt nên SA chạy theo nối đuôi hoạ cho dui wên bịn nè

Hihihi, C Pham cũng định đi ngủ rồi, nhưng nghe SA nói vậy cũng ráng kiếm chữ ra tiếp vui cho SA mau hết bịnh nè!!


Sao mà dễ thương quá đi C Phạm ui...có lòng với bạn bè ghê dị...cảm tạ một bài xướng ngẫu hứng viết ra tặng cho C Pham và các bạn nè, bên SA mấy hôm nay trời đổ tuyết dày cui...trong nhà nhìn ra thì thích lắm nhưng để ra đường thì...úi dà...lạnh làm sao đâu á!
Chúc C Pham ngủ ngon nha [sm=bed.gif]



TÌNH XƯA

Xót chốn khuê phòng lạnh tuyết đông!
Vì sao má phấn lại phai hồng?
Người nơi góc bể còn thương lắm!
Kẻ ở chân trời có nhớ không?
Dẫu buốt mà tâm như ngọc sáng,
Dù hàn nhưng dạ tựa gương trong.
Bao năm cách trở buồn thê thiết!
Mang mối tình xưa trĩu nặng lòng!

Thi Nang

Kỷ niệm ngày đông

Ngoài trời tuyết đổ trắng mùa đông
Nhật ký từng trang cạnh lửa hồng
Bức ành đôi mình trông buốt giá
Cây đàn lẻ bạn thấy buồn không
Chàng đi nẻo ấy vui ngày mới
Em ở nơi nầy đợi bến trong
Ánh mắt cô đơn đời giá lạnh
Người ơi có biết chuyện riêng lòng

Vancali 11.28.10

Chúc tỷ Sương Anh mau hết bệnh (tương tư) hì hì ...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 05:39:10 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.11.2010 05:45:01
0
Anh Vắng Lâu

Đã mấy thu rồi anh ở đâu ?
Nay về nhắc lại thuở ban đầu
Lòng buồn mấy nỗi khi xa vắng
Lệ thảm bao lần lúc vắng lâu
Có phải vì nay đà gối mỏi
Thế nên mới trở lại thăm nhau
Chừ nơi chốn cũ vườn xao xác
Bởi nhớ thương ai lá héo sầu

Sương Anh
 

ANH Ở QUÊ NHÀ

Quê nhà anh ở chẳng đi đâu!
Giờ ghé thăm em gặp buổi đầu.
Chớ giận đôi khi đành đợi miết,
Đừng hờn những lúc phải chờ lâu.
Chồn chân,mỏi mắt,vì thương quá!
Xót dạ,đau lòng,bởi nhớ nhau!
Trở lại vườn xưa bên xóm nhỏ,
Mới hay lá rũ,đóa hoa sầu!

Thi Nang
 
Hờn !

Bao mùa lá đổ bạn nơi đâu
Còn nhớ hay không kỷ niệm đầu
Kẻ ước trầu xanh duyên thấm mặn
Người nguyền chỉ thắm phận dài lâu
Vòng tay trĩu mộng cầu chung lối
Sóng mắt u tình nguyện có nhau
Dưới ánh trăng vàng nơi biển vắng
Cô đơn gió lạnh áng mây sầu

Vancali 11.28.10

Chúc tỷ Sương Anh mau hết bệnh tương tư hì hì ...
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.11.2010 10:13:24
0
 
 
TUYẾT LẠNH
 
Tuyết lạnh rơi đầy báo hiệu đông
Từ nay má thắm hết tươi hồng
Khăn bao cái quấn sao chưa ấm
Áo mấy lần trùm vẫn thấy không
Có phải xa xôi nên dạ buốt
Hay vì cách biệt lạnh hồn trong
Người đi có nhớ gì đâu nhỉ?!
Để kẻ nơi đây mãi quặn lòng
 
Sương Anh


...ngoài trời tuyết đổ giăng đầy, người đang bị bịnh vẫn say hoạ vần, bác sĩ biểu nghĩ hỏng vâng, cứ ngồi lỳ lợm nối vần thả câu....hì hì hì...bịnh nằm nhà wài chán wá, nên leo dô thư quán thả vần, thấy bóng TTH và C Phạm cũng đang có mặt nên SA chạy theo nối đuôi hoạ cho dui wên bịn nè

Hihihi, C Pham cũng định đi ngủ rồi, nhưng nghe SA nói vậy cũng ráng kiếm chữ ra tiếp vui cho SA mau hết bịnh nè!!


Sao mà dễ thương quá đi C Phạm ui...có lòng với bạn bè ghê dị...cảm tạ một bài xướng ngẫu hứng viết ra tặng cho C Pham và các bạn nè, bên SA mấy hôm nay trời đổ tuyết dày cui...trong nhà nhìn ra thì thích lắm nhưng để ra đường thì...úi dà...lạnh làm sao đâu á!
Chúc C Pham ngủ ngon nha [sm=bed.gif]



TÌNH XƯA

Xót chốn khuê phòng lạnh tuyết đông!
Vì sao má phấn lại phai hồng?
Người nơi góc bể còn thương lắm!
Kẻ ở chân trời có nhớ không?
Dẫu buốt mà tâm như ngọc sáng,
Dù hàn nhưng dạ tựa gương trong.
Bao năm cách trở buồn thê thiết!
Mang mối tình xưa trĩu nặng lòng!

Thi Nang

Kỷ niệm ngày đông

Ngoài trời tuyết đổ trắng mùa đông
Nhật ký từng trang cạnh lửa hồng
Bức ành đôi mình trông buốt giá
Cây đàn lẻ bạn thấy buồn không
Chàng đi nẻo ấy vui ngày mới
Em ở nơi nầy đợi bến trong
Ánh mắt cô đơn đời giá lạnh
Người ơi có biết chuyện riêng lòng

Vancali 11.28.10

Chúc tỷ Sương Anh mau hết bệnh (tương tư) hì hì ...


ĐÔNG NHỚ MẸ
 
Lời Mẹ còn vang giữa tiết đông
Hỏi con khi nhúm bếp than hồng
Sắn khoai lùi nóng ăn ngon hả?
Làng xã lo tròn thấy được không?
Chị nói nhà nên nhờ Mẹ giỏi
Anh thưa danh rạng bởi thân trong
Xa con, Mẹ mất lâu lâu lắm
Nhắc kỷ niệm xưa chạnh xót lòng!
 
Thanh Huy

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.11.2010 11:01:18
0


Trích đoạn: TTH

 
 
TUYẾT LẠNH
 
Tuyết lạnh rơi đầy báo hiệu đông
Từ nay má thắm hết tươi hồng
Khăn bao cái quấn sao chưa ấm
Áo mấy lần trùm vẫn thấy không
Có phải xa xôi nên dạ buốt
Hay vì cách biệt lạnh hồn trong
Người đi có nhớ gì đâu nhỉ?!
Để kẻ nơi đây mãi quặn lòng
 
Sương Anh


...ngoài trời tuyết đổ giăng đầy, người đang bị bịnh vẫn say hoạ vần, bác sĩ biểu nghĩ hỏng vâng, cứ ngồi lỳ lợm nối vần thả câu....hì hì hì...bịnh nằm nhà wài chán wá, nên leo dô thư quán thả vần, thấy bóng TTH và C Phạm cũng đang có mặt nên SA chạy theo nối đuôi hoạ cho dui wên bịn nè

Hihihi, C Pham cũng định đi ngủ rồi, nhưng nghe SA nói vậy cũng ráng kiếm chữ ra tiếp vui cho SA mau hết bịnh nè!!


Sao mà dễ thương quá đi C Phạm ui...có lòng với bạn bè ghê dị...cảm tạ một bài xướng ngẫu hứng viết ra tặng cho C Pham và các bạn nè, bên SA mấy hôm nay trời đổ tuyết dày cui...trong nhà nhìn ra thì thích lắm nhưng để ra đường thì...úi dà...lạnh làm sao đâu á!
Chúc C Pham ngủ ngon nha [sm=bed.gif]



TÌNH XƯA

Xót chốn khuê phòng lạnh tuyết đông!
Vì sao má phấn lại phai hồng?
Người nơi góc bể còn thương lắm!
Kẻ ở chân trời có nhớ không?
Dẫu buốt mà tâm như ngọc sáng,
Dù hàn nhưng dạ tựa gương trong.
Bao năm cách trở buồn thê thiết!
Mang mối tình xưa trĩu nặng lòng!

Thi Nang

Kỷ niệm ngày đông

Ngoài trời tuyết đổ trắng mùa đông
Nhật ký từng trang cạnh lửa hồng
Bức ành đôi mình trông buốt giá
Cây đàn lẻ bạn thấy buồn không
Chàng đi nẻo ấy vui ngày mới
Em ở nơi nầy đợi bến trong
Ánh mắt cô đơn đời giá lạnh
Người ơi có biết chuyện riêng lòng

Vancali 11.28.10

Chúc tỷ Sương Anh mau hết bệnh (tương tư) hì hì ...


ĐÔNG NHỚ MẸ
 
Lời Mẹ còn vang giữa tiết đông
Hỏi con khi nhúm bếp than hồng
Sắn khoai lùi nóng ăn ngon hả?
Làng xã lo tròn thấy được không?
Chị nói nhà nên nhờ Mẹ giỏi
Anh thưa danh rạng bởi thân trong
Xa con, Mẹ mất lâu lâu lắm
Nhắc kỷ niệm xưa chạnh xót lòng!
 
Thanh Huy


TÀN TRO


Trận gió đầu mùa thổi chớm đông
Buồn vương nhạt sắc nụ hoa hồng
Dư âm đắng ngắt còn hồi vọng
Kỷ niệm ngọt ngào đã rỗng không
Rũ sạch tro tàn vương bến đục
Tìm về ánh sáng rọi bờ trong
Tâm kinh bát nhã hồi chuông nguyện
Ẩn chốn vô vi cũng nhẹ lòng

Liên Hương


Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ

TTH
  • Số bài : 4425
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.08.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.11.2010 12:21:31
0
Anh Vắng Lâu

Đã mấy thu rồi anh ở đâu ?
Nay về nhắc lại thuở ban đầu
Lòng buồn mấy nỗi khi xa vắng
Lệ thảm bao lần lúc vắng lâu
Có phải vì nay đà gối mỏi
Thế nên mới trở lại thăm nhau
Chừ nơi chốn cũ vườn xao xác
Bởi nhớ thương ai lá héo sầu

Sương Anh


ANH Ở QUÊ NHÀ

Quê nhà anh ở chẳng đi đâu!
Giờ ghé thăm em gặp buổi đầu.
Chớ giận đôi khi đành đợi miết,
Đừng hờn những lúc phải chờ lâu.
Chồn chân,mỏi mắt,vì thương quá!
Xót dạ,đau lòng,bởi nhớ nhau!
Trở lại vườn xưa bên xóm nhỏ,
Mới hay lá rũ,đóa hoa sầu!

Thi Nang


Hờn !

Bao mùa lá đổ bạn nơi đâu
Còn nhớ hay không kỷ niệm đầu
Kẻ ước trầu xanh duyên thấm mặn
Người nguyền chỉ thắm phận dài lâu
Vòng tay trĩu mộng cầu chung lối
Sóng mắt u tình nguyện có nhau
Dưới ánh trăng vàng nơi biển vắng
Cô đơn gió lạnh áng mây sầu

Vancali 11.28.10


ANH ĐÂY
 
Anh ở nơi nầy có biệt đâu
Thương em đã gởi lá thư đầu
Mực ghi giữ nghĩa đừng xa lánh
Chữ viết trao tình chớ để lâu
Xưa lắm cứ tin đời gắn bó
Bây giờ mới hiểu số lìa nhau
Em đi em phủi không lời nhắn
Để kẻ yêu em chịu lắm sầu!
 
Thanh Huy 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2010 12:27:04 bởi TTH >

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.11.2010 16:44:46
0


Trích đoạn: TTH

Anh Vắng Lâu

Đã mấy thu rồi anh ở đâu ?
Nay về nhắc lại thuở ban đầu
Lòng buồn mấy nỗi khi xa vắng
Lệ thảm bao lần lúc vắng lâu
Có phải vì nay đà gối mỏi
Thế nên mới trở lại thăm nhau
Chừ nơi chốn cũ vườn xao xác
Bởi nhớ thương ai lá héo sầu

Sương Anh


ANH Ở QUÊ NHÀ

Quê nhà anh ở chẳng đi đâu!
Giờ ghé thăm em gặp buổi đầu.
Chớ giận đôi khi đành đợi miết,
Đừng hờn những lúc phải chờ lâu.
Chồn chân,mỏi mắt,vì thương quá!
Xót dạ,đau lòng,bởi nhớ nhau!
Trở lại vườn xưa bên xóm nhỏ,
Mới hay lá rũ,đóa hoa sầu!

Thi Nang


Hờn !

Bao mùa lá đổ bạn nơi đâu
Còn nhớ hay không kỷ niệm đầu
Kẻ ước trầu xanh duyên thấm mặn
Người nguyền chỉ thắm phận dài lâu
Vòng tay trĩu mộng cầu chung lối
Sóng mắt u tình nguyện có nhau
Dưới ánh trăng vàng nơi biển vắng
Cô đơn gió lạnh áng mây sầu

Vancali 11.28.10


ANH ĐÂY
 
Anh ở nơi nầy có biệt đâu
Thương em đã gởi lá thư đầu
Mực ghi giữ nghĩa đừng xa lánh
Chữ viết trao tình chớ để lâu
Xưa lắm cứ tin đời gắn bó
Bây giờ mới hiểu số lìa nhau
Em đi em phủi không lời nhắn
Để kẻ yêu em chịu lắm sầu!
 
Thanh Huy 
 
[/quote]
CUA BÒ


Em vẫn ở đây chứ trốn đâu
Quanh năm nợ đuổi nhức ong đầu
Lương mong tới hạn ngày qua vội
Nợ réo vô kỳ tháng khất lâu
Bạn đến rèm buông đành hẹn lại
Người về cửa đóng chả chờ nhau
Tình nghèo nghĩ quẩn càng thêm rối
Kiếm quán hàng rong giải lệ sầu

Liên Hương

Thấy mọi người bùn ...LH " đâm hơi " tí cho thay đổi không khí nha....Đừng dí LH chạy hông kịp à!

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 29.11.2010 21:50:12
0

 
 
TUYẾT LẠNH
 
Tuyết lạnh rơi đầy báo hiệu đông
Từ nay má thắm hết tươi hồng
Khăn bao cái quấn sao chưa ấm
Áo mấy lần trùm vẫn thấy không
Có phải xa xôi nên dạ buốt
Hay vì cách biệt lạnh hồn trong
Người đi có nhớ gì đâu nhỉ?!
Để kẻ nơi đây mãi quặn lòng
 
Sương Anh


...ngoài trời tuyết đổ giăng đầy, người đang bị bịnh vẫn say hoạ vần, bác sĩ biểu nghĩ hỏng vâng, cứ ngồi lỳ lợm nối vần thả câu....hì hì hì...bịnh nằm nhà wài chán wá, nên leo dô thư quán thả vần, thấy bóng TTH và C Phạm cũng đang có mặt nên SA chạy theo nối đuôi hoạ cho dui wên bịn nè



TÌNH XƯA

Xót chốn khuê phòng lạnh tuyết đông!
Vì sao má phấn lại phai hồng?
Người nơi góc bể còn thương lắm!
Kẻ ở chân trời có nhớ không?
Dẫu buốt mà tâm như ngọc sáng,
Dù hàn nhưng dạ tựa gương trong.
Bao năm cách trở buồn thê thiết!
Mang mối tình xưa trĩu nặng lòng!

Thi Nang


Kỷ niệm ngày đông

Ngoài trời tuyết đổ trắng mùa đông
Nhật ký từng trang cạnh lửa hồng
Bức ành đôi mình trông buốt giá
Cây đàn lẻ bạn thấy buồn không
Chàng đi nẻo ấy vui ngày mới
Em ở nơi nầy đợi bến trong
Ánh mắt cô đơn đời giá lạnh
Người ơi có biết chuyện riêng lòng

Vancali 11.28.10



ĐÔNG NHỚ MẸ
 
Lời Mẹ còn vang giữa tiết đông
Hỏi con khi nhúm bếp than hồng
Sắn khoai lùi nóng ăn ngon hả?
Làng xã lo tròn thấy được không?
Chị nói nhà nên nhờ Mẹ giỏi
Anh thưa danh rạng bởi thân trong
Xa con, Mẹ mất lâu lâu lắm
Nhắc kỷ niệm xưa chạnh xót lòng!
 
Thanh Huy


TÀN TRO


Trận gió đầu mùa thổi chớm đông
Buồn vương nhạt sắc nụ hoa hồng
Dư âm đắng ngắt còn hồi vọng
Kỷ niệm ngọt ngào đã rỗng không
Rũ sạch tro tàn vương bến đục
Tìm về ánh sáng rọi bờ trong
Tâm kinh bát nhã hồi chuông nguyện
Ẩn chốn vô vi cũng nhẹ lòng

Liên Hương



Trị Bệnh

Tuyết rơi trước ngõ trắng chiều Đông
Nhuốm bệnh ai lo phận má hồng
Nên nấu đậu xanh thành cháo lỏng
Bỏ vào tí muối nếm vừa không
Gởi qua bên nớ đang hồn lạnh
Thông cảm nơi nầy chỉ dạ trong
Mộc mạc bao nhiêu tình gói gém
Ăn rồi chưa hết chớ đau lòng

                                                 Đoạn Trường


Mong Sương Anh sớm khỏi bệnh
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

C Pham
  • Số bài : 1865
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.05.2009
  • Nơi: Phố Biển Xa
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.11.2010 00:51:42
0
 
 
TUYẾT LẠNH
 
Tuyết lạnh rơi đầy báo hiệu đông
Từ nay má thắm hết tươi hồng
Khăn bao cái quấn sao chưa ấm
Áo mấy lần trùm vẫn thấy không
Có phải xa xôi nên dạ buốt
Hay vì cách biệt lạnh hồn trong
Người đi có nhớ gì đâu nhỉ?!
Để kẻ nơi đây mãi quặn lòng
 
Sương Anh


...ngoài trời tuyết đổ giăng đầy, người đang bị bịnh vẫn say hoạ vần, bác sĩ biểu nghĩ hỏng vâng, cứ ngồi lỳ lợm nối vần thả câu....hì hì hì...bịnh nằm nhà wài chán wá, nên leo dô thư quán thả vần, thấy bóng TTH và C Phạm cũng đang có mặt nên SA chạy theo nối đuôi hoạ cho dui wên bịn nè



TÌNH XƯA

Xót chốn khuê phòng lạnh tuyết đông!
Vì sao má phấn lại phai hồng?
Người nơi góc bể còn thương lắm!
Kẻ ở chân trời có nhớ không?
Dẫu buốt mà tâm như ngọc sáng,
Dù hàn nhưng dạ tựa gương trong.
Bao năm cách trở buồn thê thiết!
Mang mối tình xưa trĩu nặng lòng!

Thi Nang


Kỷ niệm ngày đông

Ngoài trời tuyết đổ trắng mùa đông
Nhật ký từng trang cạnh lửa hồng
Bức ành đôi mình trông buốt giá
Cây đàn lẻ bạn thấy buồn không
Chàng đi nẻo ấy vui ngày mới
Em ở nơi nầy đợi bến trong
Ánh mắt cô đơn đời giá lạnh
Người ơi có biết chuyện riêng lòng

Vancali 11.28.10



ĐÔNG NHỚ MẸ
 
Lời Mẹ còn vang giữa tiết đông
Hỏi con khi nhúm bếp than hồng
Sắn khoai lùi nóng ăn ngon hả?
Làng xã lo tròn thấy được không?
Chị nói nhà nên nhờ Mẹ giỏi
Anh thưa danh rạng bởi thân trong
Xa con, Mẹ mất lâu lâu lắm
Nhắc kỷ niệm xưa chạnh xót lòng!
 
Thanh Huy


TÀN TRO


Trận gió đầu mùa thổi chớm đông
Buồn vương nhạt sắc nụ hoa hồng
Dư âm đắng ngắt còn hồi vọng
Kỷ niệm ngọt ngào đã rỗng không
Rũ sạch tro tàn vương bến đục
Tìm về ánh sáng rọi bờ trong
Tâm kinh bát nhã hồi chuông nguyện
Ẩn chốn vô vi cũng nhẹ lòng

Liên Hương



Trị Bệnh

Tuyết rơi trước ngõ trắng chiều Đông
Nhuốm bệnh ai lo phận má hồng
Nên nấu đậu xanh thành cháo lỏng
Bỏ vào tí muối nếm vừa không
Gởi qua bên nớ đang hồn lạnh
Thông cảm nơi nầy chỉ dạ trong
Mộc mạc bao nhiêu tình gói gém
Ăn rồi chưa hết chớ đau lòng

                                                 Đoạn Trường

Bảo Trọng!
 
Gió chuyển giao mùa báo lập Đông
Gửi sông Seine ấy chút than hồng
Tuyết rơi  phủ lối nghe cơn rét?
Mây kéo giăng trời có lạnh không?
Khăn quấn thêm nhiều khi xuống phố
Mền trùm cho kỹ ở phòng trong
Giữ gìn sức khoẻ kẻo đâm bệnh
Người sẽ về thôi hãy vững lòng!!
 
C Pham


Vậy ha SA ui!!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.11.2010 00:56:36 bởi C Pham >

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 30.11.2010 10:27:00
0

Trích đoạn: Sương Anh,Vancali,TTH,Liên Hương...

TUYẾT LẠNH
Tuyết lạnh rơi đầy báo hiệu đông
Từ nay má thắm hết tươi hồng
Khăn bao cái quấn sao chưa ấm
Áo mấy lần trùm vẫn thấy không
Có phải xa xôi nên dạ buốt
Hay vì cách biệt lạnh hồn trong
Người đi có nhớ gì đâu nhỉ?!
Để kẻ nơi đây mãi quặn lòng
Sương Anh


...ngoài trời tuyết đổ giăng đầy, người đang bị bịnh vẫn say hoạ vần, bác sĩ biểu nghĩ hỏng vâng, cứ ngồi lỳ lợm nối vần thả câu....hì hì hì...bịnh nằm nhà wài chán wá, nên leo dô thư quán thả vần, thấy bóng TTH và C Phạm cũng đang có mặt nên SA chạy theo nối đuôi hoạ cho dui wên bịn nè

Hihihi, C Pham cũng định đi ngủ rồi, nhưng nghe SA nói vậy cũng ráng kiếm chữ ra tiếp vui cho SA mau hết bịnh nè!!


Sao mà dễ thương quá đi C Phạm ui...có lòng với bạn bè ghê dị...cảm tạ một bài xướng ngẫu hứng viết ra tặng cho C Pham và các bạn nè, bên SA mấy hôm nay trời đổ tuyết dày cui...trong nhà nhìn ra thì thích lắm nhưng để ra đường thì...úi dà...lạnh làm sao đâu á!
Chúc C Pham ngủ ngon nha [sm=bed.gif]



TÌNH XƯA

Xót chốn khuê phòng lạnh tuyết đông!
Vì sao má phấn lại phai hồng?
Người nơi góc bể còn thương lắm!
Kẻ ở chân trời có nhớ không?
Dẫu buốt mà tâm như ngọc sáng,
Dù hàn nhưng dạ tựa gương trong.
Bao năm cách trở buồn thê thiết!
Mang mối tình xưa trĩu nặng lòng!

Thi Nang

Kỷ niệm ngày đông

Ngoài trời tuyết đổ trắng mùa đông
Nhật ký từng trang cạnh lửa hồng
Bức ành đôi mình trông buốt giá
Cây đàn lẻ bạn thấy buồn không
Chàng đi nẻo ấy vui ngày mới
Em ở nơi nầy đợi bến trong
Ánh mắt cô đơn đời giá lạnh
Người ơi có biết chuyện riêng lòng

Vancali 11.28.10

Chúc tỷ Sương Anh mau hết bệnh (tương tư) hì hì ...


ĐÔNG NHỚ MẸ

Lời Mẹ còn vang giữa tiết đông
Hỏi con khi nhúm bếp than hồng
Sắn khoai lùi nóng ăn ngon hả?
Làng xã lo tròn thấy được không?
Chị nói nhà nên nhờ Mẹ giỏi
Anh thưa danh rạng bởi thân trong
Xa con, Mẹ mất lâu lâu lắm
Nhắc kỷ niệm xưa chạnh xót lòng!

Thanh Huy


TÀN TRO


Trận gió đầu mùa thổi chớm đông
Buồn vương nhạt sắc nụ hoa hồng
Dư âm đắng ngắt còn hồi vọng
Kỷ niệm ngọt ngào đã rỗng không
Rũ sạch tro tàn vương bến đục
Tìm về ánh sáng rọi bờ trong
Tâm kinh bát nhã hồi chuông nguyện
Ẩn chốn vô vi cũng nhẹ lòng

Liên Hương


Chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ



NÁT CÕI LÒNG

Lướt nhẹ qua rèm ngọn gió đông
Từng cơn giá lạnh buốt tim hồng
Vầng trăng rắc thảm bên thềm vắng
Tiếng vạc gieo sầu giữa khoảng không
Ước hạ mau về cho đất ấm
Mong xuân chóng đến để trời trong
Ngoài song tuyết rụng hoa tàn úa
Dõi mắt nhìn xa nát cõi lòng!
Thi Nang
Cảm ơn quý thi hữu cùng chung vui xướng họa thơ

Chúc Sương Anh mau bình phục.
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Thay đổi trang: << < 404142 > >> | Trang 41 của 92 trang, bài viết từ 1201 đến 1230 trên tổng số 2738 bài trong đề mục